Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
▪ Tại Nhật Bản: Hakusensha
▪ Tại Mĩ: VIZ Media
▪ Tại VN: nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với nhà xuất bản Trẻ
▪ Tại Úc: Madman Entertainment
▪ Tại Đức: Carlsen Verlag
▪ Tại Ý: Planet Manga
▪ Tại Pháp: Panini Manga
▪ Tại Brazil: Planet Manga
Tạp chí xuất bản
▪ Tại Nhật Bản: lala
▪ Tại Mĩ: Shojo Beat
▪ Tại Đức: Daisuki
Thời gian xuất bản
▪ Tại Nhật Bản: tháng 1 – 2005
▪ Tại Mĩ: tháng 6 – 2006
▪ Tại Đức: tháng 10 – 2006
▪ Tại Ý: 2006
▪ Tại Pháp: tháng 6 – 2007
▪ Tại Brazil: tháng 7 – 2007
Số tập
17 (đang tiến hành)
TV Anime: Vampire Knight
Đạo diễn
Kiyoko Sayama
Xưởng phim
Studio DEEN
Mạng lưới truyền hình
TV Tokyo
Thời gian công chiếu
7/4/2008 - 30/6/2008
Số tập
13
TV Anime: Vampire Knight Guilty
Xưởng phim
Studio DEEN
Mạng lưới truyền hình
TV Tokyo
Thời gian công chiếu
6/10/2008 - 29/12/2008
Số tập
13
[B]Vampire Knight (Banpaia Naitoa) là một bộ shoujo manga của Matsuri Hino. Tại Nhật Bản, Vampire Knight được xuất bản trên số tháng 1/2005 của tạp chí LaLa và tới này vẫn chưa hoàn thành. Hãng Hakusensha đã tổng hợp manga thành các volume, mới nhất là tập 17. Phiên bản tiếng Anh lần đầu được đăng trên số tháng 6/2006 của tạp chí Shojo Beat, do Viz phát hành. Tới nay, hãng đã xuất bản theo quý 15 vol.
Vampire Knight đã có 2 Drama CD và được Studio Deen chuyển thể thành anime dài 26 tập. Season 1 được công chiếu ở Nhật trên TV Tokyo từ 7/4/2007 tới 30/6/2008; còn season 2 là từ 6/10/2008 tới 29/12/2008. Anime có sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng từ Drama CD. Viz Media đã mua bản quyền phát hành 2 anime tại Bắc Mỹ, với DVD được bày bán vào ngày 20/7/2010.
Tóm tắt
Kí ức đầu tiên của Yuuki là vào một đêm đông đầy tuyết, khi cô bị một vampire tấn công và được một vampire khác, Kaname Kuran, cứu thoát. 10 năm sau đó, Yuuki Kurosu, con gái nuôi của hiệu trưởng học viện Kurosu, đã trưởng thành và trở thành người bảo vệ học viện, với hai mục đích: bảo vệ lớp Ban Ngày (của con người) khỏi răng nanh của lớp Ban Đêm (vampire theo học) và bảo vệ thân phận thật sự của sinh viên lớp Ban Đêm khỏi sự phát hiện của sinh viên lớp Ban Ngày.
Kaname Kuran, vị cứu tinh của Yuuki, dẫn đầu nhóm lớp Ban Đêm, với sự giúp đỡ của Takuma Ichijo. Bên cạnh Yuuki là Zero Kiryu, một người bạn thời ấu thơ sinh ra trong một gia đình săn vampire, cực kì căm thù những vampire đã hủy hoại hết mọi thứ thân yêu của cậu, bây giờ cậu quyết tâm giết hết vampire và không bao giờ tin chúng. Thế nhưng định mệnh thật nghiệt ngã, chính Zero lại trở thành vampire vì cậu bị Shizuka hime, một vampire thuần chủng, cắn từ lúc còn nhỏ trước khi cô ta ra tay giết cả nhà cậu.
Về sau sự thật được hé lộ ra, Yuuki là con gái ruột của gia tộc Kuran, một gia tộc vampire thuần chủng. Cô và Kaname được nuôi dưỡng như anh em ruột nhưng thực chất lại được đính hôn với nhau, đây là điều bình thường khi anh em vampire thuần chủng lấy nhau. Kaname đã đánh thức phần vampire trong Yuuki, phần đã bị người mẹ ốm yếu của Yuuki phong ấn vì bà muốn Yuuki có một tương lai tốt hơn bằng cách trở thành người.
Các vampire trong Vampire Knight có những đặc điểm của từng loài riêng biệt, điều này tương phản với hầu hết những câu chuyện về ma cà rồng khác thường mô tả vampire như những con người bị biến chất.
Trong Vampire Knight, vampire có thể có con với nhau hoặc có con với người thường, và sống lâu hơn người thường rất nhiều. Vampire thích sống trong bóng tối và không ưa ánh mặt trời, nhưng phơi nắng không làm hại họ. Họ cũng được miễn nhiễm với các nỗi sợ hãi thông thường của vampire như thánh giá, tỏi và nước thánh. Họ cũng có thể hồi phục nhanh chóng và dễ dàng sau khi bị thương, vì thế rất khó giết họ nếu như không dùng đến vũ khí chuyên dụng dùng trong việc săn vampire.
Vampire trong Vampire Knight tổ chức xã hội của mình dựa trên mức độ thuần chủng. Cấp A là Thuần Chủng, một nhóm vampire thiểu số nhưng lại rất có quyền lực; chỉ một cú cắn của Thuần Chủng cũng có thể biến một người thường thành vampire. Việc anh chị em Thuần Chủng cưới nhau để bảo vệ dòng máu thuần chủng không phải là hiếm. Cấp B là những vampire quý tộc sở hữu năng lực cấp cao. Những vampire bình thường thuộc cấp C, đây là nhóm có số lượng đông nhất. Cấp D là những vampire từng là người; họ chỉ là một nhóm nhỏ, vì biến người thành vampire là việc bị cấm và chỉ có rất ít vampire cấp A dám làm việc này. Cấp cuối cùng, cấp E, bị tách riêng ra khỏi các nhóm khác vì đây là những vampire từng là người, dần trở nên mất lí tính và điên loạn. Thoái hóa xuống cấp E được cho là số phận không thể tránh khỏi của những vampire từng là người, bởi họ không bao giờ thừa nhận bản năng vampire và nhu cầu cần máu của mình. Cấp D và E bị lọt ra ngoài tầm quan tâm của cấp B.
Ma cà rồng đã gây chiến với những người săn chúng trong hàng thế kỉ, mặc dù sự tồn tại của vampire, và cả cuộc chiến, vẫn còn là bí mật đối với hầu hết loài người.
(Về sau trở về với tên thật là Yuuki Kuran (Kuran Yuuki))
Lồng tiếng: Yui Horie (Nhật), Mela Lee (Anh)
Yuuki Kuran là con gái nuôi của hiệu trưởng học viện Kurosu, kiêm thành viên trong ủy ban kỉ luật của học viện (tổ Sao Đỏ), làm nhiệm vụ bảo vệ nơi này. 10 năm trước khi xảy ra sự kiện "Vampire Knight", gia tộc Kuran đã bị Rido Kuran tấn công, vì thế Juuri, mẹ của Yuuki, muốn cô sống cuộc sống của một người bình thường, đã phong ấn kí ức, sức mạnh và cả dòng máu vampire thuần chủng của Yuuki như là cái giá phải trả cho cuộc sống của riêng cô, và hiệu trưởng Kurosu nhận nuôi cô. Cô mất toàn bộ kí ức trước vụ tấn công, nhưng từ khi Kaname giải cứu cô khi cô bị một vampire tấn công, cô đã nuôi dưỡng những tình cảm thầm kín dành cho anh. Cô ngưỡng mộ Kaname từ nhỏ tới lớn. Yuuki là một cô gái vui vẻ và vô tư. Cô cũng để cho Zero Kiryuu, người bạn thân từ nhỏ, uống máu của mình, với hi vọng cứu cậu khỏi bị điên loạn. Cô quan tâm sâu sắc đến Zero và có những tình cảm mạnh mẽ với cậu. Trong chương 35, câu chuyện hé lộ rằng cô là đứa con gái thất lạc của gia tộc Kuran, một gia tộc vampire thuần chủng. Cô và Kaname được đính hôn với nhau (việc vampire anh em lấy nhau là hết sức bình thường). Dĩ nhiên Yuuki cũng có những sức mạnh của vampire, và điều này đã được thể hiện trong chương 36. Khi Yuuki cố vượt qua cú sốc cha mẹ vì bảo vệ mình mà qua đời, cô đã đột nhiên tạo ra những vết nứt trên cửa sổ.
Ở chương 37, trong một cuộc nói chuyện ngắn với Zero, Yuuki cho rằng bản thân đã không còn như trước nữa. Zero có thể cảm nhận được Yuuki là một vampire thuần chủng và chĩa "Hoa hồng đẫm máu" về phía cô. Yuuki khẳng định rằng bây giờ phần vampire đã nuốt chửng phần người trong cô và Yuuki mới này hoàn toàn không giống Yuuki mà Zero từng biết nữa.
Chương 39, bạn thân nhất của Yuuki, Yori, biết được về phần vampire trong Yuuki, nhưng vẫn ôm cô, bảo cô là ngốc nghếch vì đã cố lẩn tránh và giữ khoảng cách với mình. Kaname cũng lên kế hoạch đem Yuuki rời khỏi học viện.
Cô cũng rất nhạy cảm với ánh mặt trời, vì đó là lần đầu tiên cô từng nhìn ánh mặt trời với đôi mắt của một vampire. Trước việc Yuki bị mất trí nhớ, bố mẹ cô đã giữ cô trong một căn phòng dưới mặt đất được trang bị kĩ, tránh không cho các vampire khác tìm được cô.
Là bạn thân nhất của Yuuki. Zero cũng là thành viên của tổ Sao Đỏ. Yuuki quan tâm đến cậu như một người bạn thân kể từ khi cậu được hiệu trưởng Kurosu đem về nhà. Gia đình của cậu, một gia đình chuyên săn vampire, đã bị vampire thuần chủng Shizuka Hiou hạ sát từ khi cậu còn bé. Cậu nuôi dưỡng lòng căm hận sâu sắc đối với vampire và khẳng định việc cậu tham gia vào bảo vệ học viện là để học cách săn đuổi vampire tốt hơn. Thực chất, Shizuka Hiou đã cắn Zero vào cái ngày tấn công gia đình cậu, biến Zero thành vampire. Điều này đã được cậu giữ kín, kể cả với Yuuki, cho đến khi những bản năng vampire trong cậu bắt đầu lộ ra và trở nên mất kiểm soát. Vì cơ thể Zero đào thải những viên máu mà vampire thường dùng để kiểm soát cơn đói của mình, Yuuki bắt đầu cho cậu uống máu của mình, giúp cậu thỏa mãn cơn thèm máu, nhưng Zero rốt cuộc cũng đang dần thoái hóa xuống thành vampire cấp E. Câu chuyện cũng ngụ ý rằng Zero có tình cảm với Yuuki. Ở chương 35, cậu phát hiện ra Yuuki là một vampire, và trong chương 37 cậu chĩa súng vào cô, điều này khiến Yuuki phải nói cho cậu rằng phần vampire đã ăn mất phần người của cô. Cậu suýt hôn Yuuki hai lần cho thấy cậu có tình cảm với cô.
Zero hiện đang được Hiệp hội Thợ săn chú ý. Ở chương 39, Zero được cho là có thể là một người quan trọng, quyết định đến sự thành bại của việc báo thù của Kaname và Yuuki. Như Kaname đã nói, Zero là một thợ săn vampire xuất thân từ một dòng dõi hunter xuất sắc, đã có từ lâu đời. Và nhờ vào việc uống máu của hai vampire thuần chủng thuộc gia tộc Kuran, là Kaname và Yuuki, Zero sẽ trở thành thợ săn mạnh nhất và là người duy nhất có khả năng giết Rido - nhân vật phản diện chính của câu chuyện.
Vào cuối chương 39, em trai song sinh của Zero là Ichiru đã dùng chính khẩu súng chuyên dùng để giết vampire của Zero để giết cậu; vẫn chưa rõ cậu còn sống hay đã chết.
Vũ khí của Zero là khẩu súng “Hoa hồng đẫm máu”, được hiệu trưởng của học viện đưa cho cậu. Cậu đã bắt Yuuki hứa rằng nếu cậu trở thành một vampire cấp E, cô sẽ giết cậu bằng khẩu súng này.
Bạn thân của Yuuki, Yuuki thường gọi cô là Yori-chan. Là một trong số ít nữ sinh không quan tâm lắm đến lớp Ban Đêm. Cô nhận thấy họ có gì đó đáng sợ và thích chơi với lớp Ban Ngày hơn. Yori cũng rất tinh mắt. Cô chú ý đến nhiều thứ khi Yuuki bị tổn thương. Sayori rất hay giúp Yuuki. Ở chương 39, Yori biết được Yuuki là một vampire sau khi Akatsuki bảo vệ cô khỏi một vampire cấp E, thuộc hạ của Rido. Nhưng cô vẫn chấp nhận Yuuki. Mộy năm sau, Yori vẫn là người bạn trung thành của Yuri, cô từ chối để các thợ săn xóa kí ức của mình; giờ là một số ít học viên biết điều gì đã thực sự xảy ra ở học viện. Tại đêm dạ tiệc vampire, Kaito đã dùng Yori làm mồi nhử, tính gây rắc rối; trong khi Yori thì làm vậy để có thể gặp lại Yuki sau một năm xa cách. Khi hiệu trưởng thảo luận về việc mở lại Lớp Ban Đêm, chuyện cũng tiết lộ cô là con gái của một quan chức cấp cao, không rõ ông có phải là thợ săn hay không. Sau đó, trong manga, cô đã vài lần thử cố gặp Yuki. Cô chạm trán Ruka và Kain cùng hai học sinh lớp Ban Ngày khác, và được ra lệnh đột nhập vào trong, rồi Ruka dùng sức mạnh của mình khiến toàn bộ khối lớp Ban Ngày say ngủ.
Là em trai song sinh của Zero. Khi còn nhỏ, họ cùng được Toga Yagari dạy dỗ để trở thành thợ săn vampire. Tuy nhiên, Ichiru dường như không có được các khả năng thiên bẩm như Zero và thể trạng tương đối ốm yếu. Hai anh em đã từng rất thân thiết khi còn nhỏ, mặc dù về sau Ichiru đã quay sang căm ghét Zero sau khi biết cha mẹ coi trọng Zero hơn mình.
Shizuka để cho Ichiru uống máu của mình nhằm khiến cậu ta trở nên mạnh hơn và chữa hết những bệnh cậu ta mắc hồi nhỏ, nhưng không biến cậu thành một vampire mà vẫn là người. Hiện tại cậu theo học lớp Ban Ngày của học viện thể theo yêu cầu của cha Shiki LÀ Rido Kuran. Có vẻ như Rido đã hứa hẹn với Ichiru rằng ông ta sẽ giết những người đã hạ sát Shizuka Hio, đây có thể là lí do chính giải thích tại sao Ichiru lại làm việc cho Rido Kuran. Bây giờ cậu đang đi theo Zero để xem ai là người săn vampire giỏi nhất.
Ichiru cũng đã cảnh báo Zero tránh xa Yuuki và nói rằng “Sở thích của anh tệ quá”.
Ở chương 39, Ichiru xuất hiện khi Zero đang bị Hiệp hội Thợ Săn giam cậu và bắn cậu với khẩu súng “Hoa hồng đẫm máu” của Zero. Thực chất, Ichiru đã bị thương nặng khi cố giết Rido, kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của Shizuka. Sau đó, cậu thuyết phục Zero ăn thịt mình để hai anh em lại được hòa thành một thể. Zero đã chôn xác em bên cạnh mộ hai đấng sinh thành.
Một vampire thuần chủng. Anh đã cứu Yuuki khỏi một vampire khác khi cô mới 5 tuổi. Kaname là hội trưởng lớp Ban Đêm, được các sinh viên khác trong lớp nể sợ và kính trọng.
Dẫu tỏ ra lạnh lùng và hiểu biết hơn những người bạn cùng lớp khác, anh lại luôn tử tế và ngọt ngào đối với Yuuki. Anh đã chứng tỏ mình rất quan tâm đến Yuuki kể từ ngày anh cứu cô. Kaname chính là chồng chưa cưới của Yuuki. Lẽ dĩ nhiên Kaname để Zero sống là vì biết rõ cái chết của cậu sẽ làm Yuuki đau khổ, cũng như để Zero thay anh bảo vệ Yuuki lúc cần. Tuy nhiên, lý do không chỉ dừng lại ở đó. Kaname muốn Yuuki trở thành một vampire và mãi mãi sống bên anh, nhưng lại cố kìm nén để ngăn bản thân không cắn cô. Anh vừa ghen vừa giận khi Zero cắn Yuuki và đe dọa tính mạng cô. Sau này, anh quyết định cắn Yuuki để đánh thức phần vampire trong cô.
Kaname cũng biết vampire thuần chủng đã cắn Zero là Shizuka Hiou, và sau đó giết cô ta trước khi uống máu Shizuka nhằm có thêm sức mạnh để bảo vệ Yuuki, mặc dù đó là một điều cấm kị khủng khiếp. Mọi chuyện trở nên sáng tỏ ở chương 38 rằng Haruka và Juuri Kuran có một đứa con trai, nhưng linh hồn của nó đã bị Rido Kuran giết chết và linh hồn của Kaname đã được đặt vào thể xác người con trai đó. Kaname là tổ tiên của gia tộc Kuran, vì vậy đã được Rido khai quật lên khỏi mộ. Rido đã trở thành “ông chủ” của Kaname và khiến cho anh không thể giết ông ta được (so sánh với mối quan hệ giữa Shizuka Hiou và Zero). Haruka và Juuri, cha mẹ của Yuuki, nuôi dưỡng Kaname như anh trai của cô, mặc dù Kaname không bao giờ hoàn toàn là con trai của họ. Yuuki và Kaname được dự định cưới nhau từ khi còn nhỏ, theo gương của Juuri và Haruka, cũng là hai anh em kết hôn với nhau. Thêm một điều nữa, Kaname cho phép Zero uống máu của mình để ngăn cậu không phát điên, tránh cho Zero không bị thoái hóa xuống cấp E.
Hội phó của lớp Ban Đêm là một vampire quý tộc, dù rất mạnh nhưng vẫn không thể so sánh được với Kaname, người mà cậu rất thân thiết và ngưỡng mộ. Với điệu bộ vui vẻ và nhiệt huyết, cũng như không có cái không khí u ám thường bao quanh hầu hết vampire, càng khiến cho cậu nhìn giống con người. Sở thích của Ichijou là đọc manga; trong một chương, dường như cậu ép Aidou đọc một series manga về vampire.
Takuma có vẻ nhận biết được về mối quan hệ của Kaname và Yuuki, và từng hỏi Yuuki vì sao mối quan hệ hiện tại của cô và Kaname không còn giống như ngày xưa khi cô còn nhỏ. Asato Ichijo, ông của Takuma, là một thành viên rất mạnh của Viện Nguyên Lão, đã dạy dỗ và rất kì vọng vào cậu. Lí do ông cho phép cậu vào học ở học viện Kurosu là để theo dõi Kaname. Tuy nhiên, Takuma không muốn làm tổn thương Kaname vì họ là bạn tốt.
Takuma được yêu cầu đem Senri Shiki (đã bị Rido Kuran chiếm hữu) trở lại học viện, nơi Rido sẽ tìm kiếm “đứa trẻ đó” (ám chỉ Yuuki). Cậu buộc phải phản bội Kaname để bảo vệ các bạn của mình. Cậu cứu Rima Tohya khỏi bị Rido giết khi cô trạm chán y và cố gắng giải phóng Shiki, ngừng cuộc chiến giữa Kaname và Rido để cho Shiki, người đang bị Rido chiếm hữu, không bị thương. Sau đó, Ichijo về lại phe Kaname và ngăn bạn không giết ông mình, bảo cậu mới là người phải giải quyết vấn đề này. Hóa ra Ichijo đã có ý định tự sát với ông mình. Về sau, Sara Shirabuki phát hiện Takuma nằm bất tỉnh, nói cô đã luôn “muốn có” cậu. Một năm sau, Takuma vẫn ở bên Sara Shirabuki và không thể trở về bên Kaname vì đã được uống máu Sara lúc bị thương; bị máu của cô ả thu phục và trở thành nô lệ của Sara. Sau khi giả làm anh trai của Sara tại ngôi trường danh tiếng nơi cô ta đang thám thính, cậu trở về lớp Ban Đêm mới do Yuki Kuran (hoàn toàn bị Sara điều khiển) thành lập.
Trong chương 80, Sara thừa nhận mình đã luôn muốn Ichijo, Ichijo xem đây như một lời tỏ tình, tin rằng Sara cũng ghen với Kaname vì cậu đã ở bên anh quá lâu. Ichijo tự hỏi Kaname có bao giờ coi mình là bạn, hay chỉ dùng sức mạnh của bản thân để giữ cậu bên anh. Takuma đồng ý đi theo Sara tới Hiệp hội Thợ Săn theo lệnh của Zero trong chương 81. Senri, người luôn đi cùng họ, hỏi lý do anh đi đến quyết định này. Ichijo chỉ đáp đây đã luôn là lựa chọn của mình.
Hanabusa Aidou (Aidou Hanabusa)
Lồng tiếng: Jun Fukuyama (Nhật), Bryce Papenbrook (Anh)
Hanabusa Aidou được các nữ sinh của lớp Ban Ngày đặt biệt danh “Idol”. Cùng với người bà con Akatsuki Kain, Aidou trong lớp Ban Đêm được xem là “cánh tay phải của Kaname-sama”. Cậu ta cực kì ngưỡng mộ Kaname và có xu hướng vượt quá giới hạn, thường xuyên bị Kaname trừng phạt (tát) nếu phát hiện ra. Aidou là một vampire quí tộc có khả năng điều khiển băng tuyết. Cậu có thể tỏ ra rất vui vẻ và thân thiện lúc này, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở nên đầy thù hận và độc ác. Cậu cũng biết Zero là vampire, nhưng giữ chuyện này lại cho riêng mình mà hoàn toàn không có âm mưu gì hết.
Thêm một điều nữa, trong khi Yuuki đang giải quyết việc hai nữ sinh lớp Ban Ngày (một trong hai đang chảy máu) đã xâm phạm giờ giới nghiêm buổi tối, cậu và Kain bất thình lình xuất hiện và Yuuki trở nên cảnh giác. Cô e ngại họ có thể sẽ hại các cô gái nhưng Aidou nói rằng họ đặc biệt đến gặp Yuuki. Yuuki đung đưa trên một cái cây và cố ý để cho tay mình bị cành cây cào đến chảy máu, và mùi máu của Yuuki đã thu hút họ. Aidou liếm sạch máu khỏi tay Yuuki. May thay, hai cô gái đã ngất xỉu và họ được đưa đến chỗ hiệu trưởng để xóa đi kí ức về vụ việc.
Aidou chẳng ưa Yuuki và cũng không thích sự quan tâm đặc biệt mà Kaname dành cho cô, nhưng vẫn chấp nhận sự hiện diện của Yuuki vì Kaname yêu cô. Cậu ít khi tỏ ra tôn trọng Yuuki, thường gọi cô là “Yuuki Kurosu” hoặc “Ê này”, nhưng cậu sẵn sàng vì Kaname mà bảo vệ Yuuki một khi anh tuyên bố Yuuki là người yêu của mình. Aidou cuối cùng cũng hiểu hơn về Yuuki khi cô chứng tỏ mình sẽ mãi trung thành với Kaname, bất kể Aido nói gì. Khi Yuuki được phát hiện là một vampire thuần chủng của gia tộc Kuran, Aidou được chỉ định làm một trong những cận vệ của cô và khó lòng tự chấn chỉnh bản thân để tỏ ra tôn trọng cô hơn.
Aidou là người duy nhất chứng kiến Kaname giết Shizuka Hiou, dù vậy cậu vẫn rất trung thành với Kaname và sẵn sàng cho Kaname mượn sức mạnh của mình để giúp tìm những kẻ đã giết cha mẹ anh. Dẫu Kaname từ chối sự giúp đỡ của Aidou để tránh cho cậu gặp nguy hiểm, cậu vẫn tiếp tục điều tra sau lưng anh để khám phá những kẻ thù có thể có của gia tộc Kuran và các bí mật mà Kaname đang che giấu.
Trong cuộc tấn công của Rido vào Học Viện Cross, Aido theo lệnh Yuki bảo vệ lớp Ban Ngày. Nửa năm sau vụ xô xát, Aido trở thành gia sư kiêm vệ sĩ của Yuki. Sau khi chứng kiến Kanme giết cha mình, Aido cố kìm nén lòng hận thù với gia tộc Kuran và hợp tác với Yuki trong việc mở lại lớp Ban Đêm. Cậu đã chứng kiến Yuki uống máu của Zero, nhưng giữ bí mật và yêu cầu Rima với Senri giúp mình rình mò. Aido đi theo Kaien để lần theo giấu Kaname, nhưng thay vào đó đã bị Kain chặn đường.
Khi Kain và Ruka quay trở về Học Viện, Aido cố tấn công cả hai nhưng họ đã biến mất.
Akatsuki Kain (Kain Akatsuki)
Là họ hàng của Aidou và là một người khác của “cánh tay phải của Kaname-sama”. Thái độ vui vẻ của cậu đôi khi đưa cả cậu và Aidou vào rắc rối. Nickname của cậu là “Wild”, mặc dù sự thật là cậu vui tính hơn Aidou. Cậu có khuynh hướng nhận lỗi cho những hành động của các vampire khác, đặc biệt là Aidou, dù cậu không liên quan và thường kết quả là nhận hình phạt. Trong một phụ mục của tập 2 (“Tôi Phải Được Sinh Ra Dưới Ngôi Sao “Nạn Nhân Của Những Hoàn Cảnh”…”), cậu cho rằng Kaname là “lãnh đạo”. Cậu rất nhạy cảm và có thể cảm nhận được những cảm giác của người khác, đặc biệt là của Aidou và Ruka. Đầu tiên cậu nghi ngờ Zero đã giết Shizuka, nhưng hầu như nhận ra ngay đó không phải là những gì đã xảy ra. Kain có vẻ như có tình cảm với Ruka. Khả năng của Kain đối lập với Aidou, sức mạnh điều khiển lửa, và dùng nó để giết những vampire cấp E khi chúng tấn công sinh viên của Lớp ban ngày.
Ruka Souen (Souen Ruka)
Một nữ vampire xinh đẹp, rất nổi tiếng đối với những sinh viên của Lớp ban ngày, là một trong những người trung thành nhất với Kaname và luôn sẵn sàng bảo vệ anh. Cô có vẻ không thích Yuuki vì Kaname yêu Yuuki. Rõ ràng là thậm chí trước khi gặp Kaname, Ruka đã luôn có tình cảm với anh đến độ muốn cho anh máu của mình. Mặc dù Ruka rất thích Kaname, anh chẳng hề đáp lại tình cảm ấy. Anh chỉ uống máu của Ruka duy nhất một lần để bảo vệ Yuuki khỏi ham muốn cắn cô trong anh, và từ đó anh luôn từ chối cô một cách lịch sự. Ruka rất buồn với sự thực rằng Kaname đã chọn Yuuki là người yêu, nhưng cuối cùng thì cô cũng chấp nhận Yuuki khi cô phát hiện ra Yuuki chính là cô em gái vampire thuần chủng của Kaname. Ruka thậm chí đưa cho Aidou giày để đưa cho Yuuki mang. Ở chương 39, cùng với Kain và những thành viên khác của Lớp ban đêm, cô đã che chở cho các sinh viên của Lớp ban ngày khỏi những vampire cấp E. Cô dường như đã trưởng thành và bình tĩnh hơn nhiều, và nhận ra mình đã khá trẻ con và ngốc nghếch trước đây, tuy nhiên cô vẫn thể hiện tình cảm với Kaname nhiều như trước nhưng với một vẻ điềm tĩnh mới.
Senri Shiki (Shiki Senri)
Một trong những thành viên trẻ nhất của Lớp ban đêm. Cậu làm công việc người mẫu cùng với Rima Touhya. Khi Lớp ban đêm nhận được yêu cầu săn lùng một vampire cấp E, Shiki thường là người thực hiện. Vũ khí của Shiki là một sợi roi được phát triển từ máu của cậu. cha của Shiki là Rido Kuran (chú của Kaname), vì thế nên Shiki, Kaname và Yuuki là họ hàng, và chú của mẹ cậu là một thành viên của hội đồng. Mẹ của Shiki từng là diễn viên, vì thế gia đình cậu khá là nổi tiếng. Hiện tại cơ thể của Shiki đang bị chiếm dụng bởi linh hồn của cha cậu, người được cho là đã chết. Trong suốt trận chiến với Rima, người cố thuyết phục Shiki chống lại Rido và "Ngừng trở thành thằng ngốc", Shiki đã cố gắng lấy lại điều khiển, trong khi Rido nói với cậu điều ngược lại. Hiện tại, cậu đang trong tình trạng không còn ý thức vì đã bị Rido điều khiển trong một thời gian dài.
Rima Touhya (Touhya Rima)
Một trong những thành viên trẻ nhất của Lớp ban đêm. Cô cũng là người mẫu cùng với Senri Shiki. Mối quan hệ chính xác của cô và Shiki vẫn chưa được biết, mặc dù người ta luôn thấy họ bên nhau, biểu hiện một mối quan hệ thân thiết. Cô cũng rất quan tâm đến Shiki và có tính cách khá giống với Shiki.
Sau khi nghi ngờ Shiki đã thay đổi kể từ khi cậu quay lại trường, cô đã đối mặt với Rido (người đang trong thể xác của Shiki) và bảo ông ta hãy rời khỏi người Shiki vì cô nghĩ ông ta không phải là Shiki. Trong suốt trận chiến với Rido, cô đã phát hiện ra mình có một khả năng đặc biệt nhưng chưa rõ ràng. Cô bị Rido làm bị thương, nhưng đã được Ichijou cứu, cậu đã đi theo để bảo vệ cô. Cô cố gắng thuyết phục Shiki cố thoát khỏi tình trạng hiện nay của cậu và gọi cậu là tên ngốc vì đã để cho Rido điều khiển mình. Bị thương nặng cô được Ichijou đưa về nhà.
HSeiren (Seiren)
Một sinh viên của Lớp ban đêm, cô là vệ sĩ không chính thức của Kaname. Cô thường là người đầu tiên bảo vệ Kaname khỏi bất cứ ai mà cô cho là mối đe dọa. Ví dụ, Seiren chỉ vừa đủ kiềm chế để không giết Zero khi cậu chĩa khẩu súng về phía Kaname vì anh đã so sánh cậu với một vampire cấp E. Ngoài ra cô còn hoạt động như một điệp viên cho Kaname.
Một vampire thuần chủng, cha của Senri Shiki, anh trai của Haruka Kuran và là chú của Yuuki. Ông ta được cho là đã chết và thể xác thật của ông chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên, ông ta vẫn có khả năng chuyển linh hồn của mình sang những cơ thể khác và nắm quyền điều khiển. Đôi mắt của ông ta có hai màu khác nhau (đỏ thẫm và xanh da trời), và khi linh hồn ông ta chuyển sang cơ thể khác, cơ thể đó có đôi mắt hai màu khác nhau. Linh hồn của Rido đã từng ở trong thể xác của con trai, nhưng hiện giờ ông ta đã lấy lại được cơ thể thật của mình.
Theo như Asato Ichijou, đây là người đứng đầu thật sự của gia tộc Kuran. Hiện nay ông ta đang bí mật hồi phục bản thân và lấy lại sức mạnh, điều này chỉ những thành viên của Viện Nguyên Lão biết. Rido cũng biết được rằng vợ chưa cưới của ông ta, Shizuka Hiou, đã bị Kaname giết.
Rido là người đã làm cho Kaname sống lại, và Kaname vốn dĩ là vampire thủy tổ. Đây là lí do vì sao không thể giết ông ta.
Ở hai chương 38 và 39, Kaname trao dòng máu Kuran cho Rido để trả lại cho ông ta cơ thể ban đầu.
Juuri Kuran
Là mẹ của Yuuki, và là một vampire thuần chủng. Bà giống như một phiên bản lớn tuổi hơn của Yuuki. Juuri là vợ và là em gái của Haruka Kuran. 10 năm trước, khi Rido Kuran xuất hiện, bà đã xóa đi 5 năm kí ức của Yuuki, vì bà muốn con mình sống cuộc sống của người bình thường. Hiệu trưởng Kaien Kurosu đã nói rằng ông đang mắc nợ bà. Ước nguyện cuối cùng của bà là Kaname sẽ chăm sóc cho Yuuki.
Haruka Kuran
Là cha của Yuuki và cũng là một vampire thuần chủng. Haruka đã bị anh trai của mình, Rido Kuran, giết khi ông cố gắng ngăn Rido giết Yuuki 10 năm về trước. Ông biết được rằng Viện Nguyên Lão đang cố gắng sử dụng những vampire thuần chủng vì giá trị của sự tồn tại của họ và sức mạnh của dòng máu đang chảy trong người họ.
Kurosu Kaien Rijichou
Là cha nuôi của Yuuki, cũng là người nhận nuôi Zero trong vài năm. Hiệu trưởng Kurosu mong muốn có hòa bình giữa con người và vampire, và thành lập Lớp ban đêm để phát triển hiểu biết giữa hai bên. Kurosu có thói quen chọc tức Zero, và phần nào hơi lập dị một chút, nhưng ông cũng rất nghiêm túc khi cần. Ở chương 27, sự thật được bày rõ rằng ông từng là một thợ săn vampire. Ông cũng khá thân thiết với Kaname, và biết bố mẹ của Kaname (cả hai đều đã chết) vì ông mang ơn cứu mạng của họ. Ông cũng biết Yuuki là một vampire thuần chủng, và ông đã chọn cách không tiết lộ điều đó.
Yagari Touga
Là thợ săn vampire hàng đầu, trước đây từng huấn luyện Zero thành một thợ săn vampire. Ông đã mất mắt phải của mình khi cố cứu Zero cách đây khá lâu. Ông từng xuất hiện một lần tại học viện Kurosu, làm việc trong một thời gian ngắn với vai trò giáo viên dạy thế ở Lớp ban đêm, và quyết định xem có nên xem Zero là nguy hiểm hay không. Ông xuất hiện một cách ngắn gọn trong tập 5, khi ông bị shock về quyết định giết Zero của Viện Nguyên Lão. Ông cũng xuất hiện ở cuối chương 36, đưa khẩu “Hoa hồng đẫm máu” cho Zero.
Hiou Shizuka
Là vampire thuần chủng đã cắn Zero; thậm chí những vampire bạn bè của cô cũng cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh cô. Cô được những vampire bạn bè gọi là “công chúa điên loạn”. Người hầu mà Shizuka yêu (vốn là người trước khi bị biến thành vampire, đã bị hiệp hội thợ săn xếp sai loại xuống thành vampire cấp E) đã bị giết bởi Kiryuu, một thợ săn vampire theo lệnh. Điên tiết và muốn trả thù, cô ta tấn công gia đình Kiryuu, giết cha mẹ của Zero và Ichiru, biến Zero thành vampire, và khiến em trai song sinh của Zero, Ichiru, thành người hầu tận tâm. Máu của Shizuka có thể ngăn không cho Zero bị thoái hóa xuống cấp E, vì thế Yuuki đã mạo hiểm mạng sống của mình để Zero có thể uống máu của Shizuka. Tuy nhiên, để bảo vệ Yuuki, Kaname giết Shizuka và uống máu cô ta, chỉ chừa lại một ít cho Zero. Thật không may, số máu này đã bị Ichiru, người đến hiện trường đầu tiên, uống mất. Trước khi chết, Shizuka cảnh báo Kaname rằng anh sẽ sống trong bóng tối và đã tự đem đến cho mình một tương lai đầy tai họa. Cô ta từng là vợ chưa cưới của Rido Kuran, nhưng họ chưa bao giờ cưới nhau vì ông ta đã mất tích trước khi cô ta chết.
Kurenai Maria
Một người họ hàng rất xa của Shizuka Hiou. Cô cho phép Shizuka chiếm hữu mình với điều kiện uống máu của Shizuka, thứ sẽ làm cho cơ thể xanh xao ốm yếu của cô khỏe mạnh. Nhờ vào cái chết không đúng lúc của Shizuka, lời hứa này không bao giờ được thực hiện. Maria đã được trở về với gia đình sau việc xảy ra với Shizuka, nhưng cô đã nhờ Yuuki nói với Zero rằng nếu cậu có gặp lại Ichiru lần nữa, hãy nói với Ichiru rằng Maria muốn gặp cậu ta.
Ichijou Asato
Là ông của Takuma và là thành viên của Viện Nguyên Lão. Ông ta muốn trở thành người bảo hộ cho Kaname sau khi cha mẹ anh chết, nhưng Kaname đã không chấp nhận. Ông ta cho phép Takuma theo học ở học viện Kurosu với mục đích theo dõi Kaname. Tuổi tác và cách cư xử của ông mang lại nỗi sợ cho nhiều vampire, mặc dù vậy Aidou và Ruka đã thẳng thắn đối diện với Asato khi ông ta ngụ ý rằng ông ta muốn uống máu của Kaname. Nhiều người gọi ông ta là "Lão nhất".
Một nữ vampire xinh đẹp của gia tộc Shirabuki. Cô xuất hiện tại một buổi tiệc được gia đình Aidou tổ chức và nói với Kaname rằng "Chúng ta, những vampire thuần chủng phải gắn chặt với nhau".