![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình rất thích bộ này, nhưng mà tình hình là bạn Tiêu Dao Thán chưa có tiếp tục edit mà không rõ nguyên do (mòn mỏi chờ luôn đó...).
Cho nên mình quyết định sẽ tiếp tục edit bộ này, không chắc là sẽ hoàn thành, nhưng mà ráng đến chừng nào hay chừng ấy:d Với cả nếu như Tiêu Dao Thán tiếp tục edit lại, thì mình lập tức drop ngay, vì bản thân không muốn mang tiếng tranh giành với ai hết, chỉ làm những cái mình thích thôi. Nếu mọi người thấy được, xin hãy vào ủng hộ mình nhé ^^ fionachan123.wordpress.com
|
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình nghĩ bạn í ko ghi bỏ nên chắc bạn í vẫn làm,nhưng đúng là lâu thật.
Bạn edit thì cũng tốt..2 bản edit cũng chẳng sao mà. ------------------------------------------------- Ngồi luyện hết hơn nghìn trang của quyển nầy mà mệt muốn xỉu.Được cái kết thúc ko đến nỗi.Chẹp! Tớ ghét cả 3 thằng,chả thik thằng nào,cơ mà có thiện cảm nhất với Tích Vô Nhai,cảm giác ảnh yêu em sâu đậm nhất. Cái kết thúc rất là ưng ý,coi như đền bù cho em thụ và trừng phạt 3 ảnh. Mình khéo theo chủ nghĩa anti mấy thằng công quá,thế mới biết tìm được những seme hoàn hảo như Đế Hạo và Khinh Hàn thì hiếm hiếm à |
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
Đọc chưa hết truyện, ờm... mới đọc đến khúc Mr. Dương phi ngựa từ chỗ Lưu trần công tử gì đấy về bên em Vũ, nhưng tớ ứ chịu dc cái chuyển biến tình cảm trong lòng của Mr.Dương nên bay lên đây bày tỏ
Ờm, chưa đọc đến Mr.Thánh nên ko ý kiến, Mr.Nhai cũng ko ý kiến nốt. Mr.Nhai là một mẫu người yêu điển hình nên có trong các bộ shoujo ấy, đừng ném đá tớ, chỉ là lần đầu tiên đọc quá trình phát triển tình cảm của 1 chàng đối với một "nữ nhân" trong đam mỹ thôi ![]() Còn Mr.Dương.. ờm, Mr này thật kỳ quái, rõ ràng lúc đầu tình cảm rất nhạt, nhạt lắm ế, Mr đấy cũng tự bảo mình quên cô em gái kia đi. Thời gian trôi, đến lúc gặp lại, lòng đầy sự tức giận, hành hạ người ta cho đã rồi bỏ đi, lúc bỏ đi lòng cũng chưa nảy sinh tình cảm gì sâu đậm, chỉ tự nhận thức mình ko bài xích em ý. Thế mà đùng 1 phát, lúc cưỡi ngựa trở về lo cho ẻm thì "Ngươi là của một mình ta" Người ta thay mặt cũng ko nhanh bằng anh thay tình cảm như rứa '____' Nói thật thì khúc đấy đã quăng tớ té cái ầm ra khỏi mạch truyện, còn tưởng Mr ấy về ngồi vò đầu đủ hai bảy mười bốn ngày hoặc vò một thời gian tương đương Mr.Nhai rồi chạy đi thú lòng với em chứ. Ai dè cái rẹt thế này, rồi cái gì mà do quá yêu ngươi (?!) Anh yêu em ở chỗ nào hở? Thân thể không yêu, tính cách cũng chẳng phải, vậy lúc đó tuyên bố yêu là yêu cái gì? '____' Vân gia quả biến thái... Đọc xong truyện nếu có cái nhìn khác về Mr.Dương sẽ vào edit sau
|
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
bộ này hay ghê cơ
lời văn gọn gàng hợp lý. diễn biến được ^_^thích anh Nhai nhất, mà anh là mối tình đầu của bé Vũ mà, sao có thể nói bé ko yêu a? ^-^ sau vì 2 anh kia âm mưu giết anh Nhai nên khi 3 người hợp lại thì suốt nửa năm bé suốt ngày bám dính anh Nhai còn 2 người kia thì ko thèm liếc mắt 1 cái. sau đó anh Nhai nhân từ mới mở miệng xin e tha thứ bọn họ ^-^ 3 anh, bé Vũ anh nào cũng yêu, anh nào cũng trải qua bao gian khổ và đầy kỉ niệm mới đến được với bé, mỗi anh đều có tính cách riêng, hoàn cảnh riêng mà ^-^ anh Nhai được bé tôn kính nhất, vì anh trầm ổn ôn hòa nhất và cũng nhân từ nhất,^-^ 2 người kia thì hơi tí lại cãi nhau và chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra nhiều khi chẳng khác j con nít, chỉ có anh Nhai là người lớn nhất thôi![]() đọc mấy cái ngoài lề ( viết ở giữa truyện í )anh Dương thì muốn cùng bé lên giường mà bé lại cứ chờ 1 tý, song chốc lại chờ 1 tý, lại chờ 1 lát nữa sắp xong rồi, rốt cục ảnh chịu ko nổi phải lôi lên giường xé rách quần áo rồi áp đi lên =]]] nhưng rồi lại bôi dược vào trêu trêu mãi mà ko làm bắt e phải mở miệng cầu xin biến thái vẫn là đúng là biến thái !anh Thánh thì lợi dụng nhan sắc khuynh thành nằm chờ ở trên giường nói cứ tiếp tục làm việc đi nhưng nằm cố tình phơi bày nhan sắc mị thái trên giường ra làm em Vũ đang làm việc chốc chốc cứ ngó ngó rồi rốt cục nhẫn ko nổi nữa, rắc 1 cái bẻ gẫy cái bút rồi phác đi lên, ( mặc kệ việc mai làm cũng thế =]]]) nhào lên cắn cắn liếm liếm được tý mỹ vị của mỹ nhân đã thấy vèo 1 cái quay tròn trở về hạ vị nước mắt rưng rưng ra vẻ tội nghiệp xin ảnh cho thượng 1 lần thôi nhưng ôi thôi làm nũng xấu lắm của anh Thánh thật đúng là -_- '' ủy khuất biết biết miệng, mắt chớp chớp kêu chiêm chiếp ''Vũ nhi, đau...'' -_-''thế là e Vũ nhi lại rơi vào tay giặc -_-! mà anh Thánh vì lý do luyện công nên rất trâu bò, làm việc kinh người làm, làm, làm, e Vũ mệt bảo thôi lại dụ dỗ thêm 1 tý nữa thôi, 1 tý nữa thôi, rồi lại ngoan lần này là lần cuối -_-''còn anh Nhai thì làm e phải tự đâm đầu vô lưới cầu anh làm đêm đầu anh khoác cho e cái áo để đêm đỡ lạnh, đêm thứ 2 cho e cốc trà nóng, cứ thế cứ thế ôn nhu dịu dàng vô cùng...rốt cục e chịu ko nổi phải nhào lên ngủ sớm đòi ''làm '' với a ![]() cũng tiếc cho bé Thần quá -_- chỉ vì thân hình quá nhỏ, mỹ thực trước mắt mà chỉ được nhìn ko được ăn -_- chỉ có thể ăn chút đậu hủ, tội nghiệp
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình thấy đoạn bạn VŨ có tình cảm vs Dương ca ca có vẻ không được tự nhiên lắm, còn bỏ cả anh Thánh theo Dương nữa chứ
Aka Nhai đúng là lạt mềm buộc chặt, nhwng mình lại chả có ấn tượng gì cả, cws nhạt nhòa sao ấy. |
|
#46
|
||||||||
|
||||||||
|
Wao, hình bạn yaoibest vẽ đẹp quá, nhìn mà mê luôn.
Bạn vẽ trắng đen đã đẹp như vậy. Nếu mà tô màu lên thì như thế nào nữa nhỉ? Thật mong chờ. ^^ |
|
#47
|
||||||||
|
||||||||
|
mình cũng mới coi đựoc mấy chục chap dầu thôi.
![]() công nhận trhấy tội anh Nhai ghê! mỗi lần gần em là phát "hỏa" lên, sau đó phải dùng nội công "thâm hậu" để "dập hỏa" . Cứ cái đà này em không biết sau này anh ấy có bị "liệt" luôn không nữa!![]() rất thích hình minh họa của yaoibest a! Đúng là nếu thêm màu thì càng tuyệt hơn nữa |
|
#48
|
||||||||
|
||||||||
|
truyện rất hay, cố lê lết mãi mới đọc xong hơn nghìn trang word, mình thích tất cả các anh công và anh thụ trong này, mỗi người một tính cách, gian xảo, ân cần, ngốc nghếch , chài, dạo này sao mình lại thích nhất thụ đa công với cả sinh tử văn vậy
|
|
#49
|
||||||||
|
||||||||
|
oa oa, ngồi down bản raw về cho vào Qt chan xử lí , sau khi thấy kết quả thật là hết hồn = = ngay ở đoạn đầu là phần tâm sự của tác giả thì không vấn đề , sau đấy tự dưng lại có hoàng tử tinh linh , hóa ra là anh Duẫn lạc kiếp sau bla bla, còn tưởng mình đọc nhầm , đến lúc kéo xuống dưới nữa, lại thấy quá trời tên sách cùng tác giả @_@ đến lúc nản chí tưởng bản raw bị nhầm lẫn sao đó, thì lại thấy chính văn hiện ra __ _! Mệt hết cả ngừoi
|
|
#50
|
||||||||
|
||||||||
|
he, tớ cũng đang đọc bộ này nhưng xí xớn nhảy vào 8 với mọi người. Phần tớ đọc bây h mới xuất hiện anh Thánh, chưa biết anh ấy thế nào nhưng yêu anh Dương với anh Nhai lắm. Anh Nhai này hiền quá, mà thông thường trong truyện anh nào hiền cũng bị thiệt hết á. Tại người ta có câu "bad boy get (boy) girl" mà, hoho.
Tớ thấy bản QT đọc cũng được đấy chứ, ko đên nỗi khó hiểu lắm. Còn có từ nào ko hiểu thì nhảy lên google tra ^^ |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|