Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Buồn đời viết mấy dòng văn
Bàn qua, tán lại cho vơi nỗi lòng...
Vâng, "bàn tán" tức là bàn bạc 1 cách rộng rãi, 0 có tổ chức và rốt cuộc cũng chẳng đi đâu. Như vậy có lẽ là ai trong chúng ta cũng đều đã hiểu rõ, nhưng thôi nó cũng có liên quan quái gì đến topic đâu. Giờ em mạn phép đc đi vào 1 vấn đề khác: đó là nghĩa của từ "chém gió". Một từ thuộc vào loại biệt ngữ, tiếng lóng mà cứ theo cái lưu lượng đc sử dụng trong giới trẻ như lúc này, 0 sớm thì muộn nó cũng sẽ đc đặt trang trọng trong từ điển TV. "Chém" là làm cho đứt bằng cách bổ mạnh gươm hay đao,... xuống; 1 nghĩa khác nữa chính là truyền thống chém giá cao ngạt thở của dân ta. Còn "gió": đây là hiện tượng không khí chuyển động thành luồng từ áp cao đến áp thấp - và còn là 1 nguồn năng lượng sạch cứu giúp lương dân trong bối cảnh thiếu điện bật điều hòa. Từ 2 điều này, trẻ con cũng thấy rằng về nghĩa đen thì "chém" ứ có liên quan gì đến "gió". Và bằng 1 dấu tương đương, lại cũng suy ra rằng "gió" chả họ hàng gì với "chém". Vậy mà người ta vẫn ghép đôi chúng lại để thành 1 từ mới, quả 0 dễ gì để hiểu. Và lí do của việc này người viết xin đc...miễn đề cập trong khuôn khổ bài viết.
Giờ xin đc ngắn gọn đi luôn vào vấn đề trọng đại nhất: mục đích của bài viết. Bình chọn thì ở box này hẳn rằng 0 có thiếu. Nghiêm chỉnh, chăm chút có, bốc phét có, quăng vài tấm ảnh gọi là cũng có... Thế nên, hòa cùng không khí tưng bừng chào đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà lội (do trục trặc kỹ thuật nên 10 ngày sau mới có thể ra lò và thậm chí cũng chưa hết đc các ƯCV nhưng kệ nó chứ, bế mạc ngày PNVN luôn! ), em cũng bạo dạn gõ bàn phím tí đỉnh cho nó hùa theo phong trào.
Thí sinh 01
Orochimaru – đặc sản hổ mang, rượu rắn tới đê!!!
Tên thật: Orochimaru - tên thân mật ở nhà là Ôm rổ
Hai việc làm đáng kể công nhất: tiễn đưa Đệ tam về nơi chín suối đc an lành, mạnh khỏe, thuận tàu xuôi xe và chăm bẵm, nuôi dưỡng đứa trẻ mồ côi Sasuke suốt 3 năm trời để giờ ta chưa xác định đc nó có thành người hay không…
Chú ý: anh là người mẫu đại diện cho mấy quán rắn đặc sản và lẩu thập cẩm quanh quanh đâu đó trong HN nên xin chớ ngạc nhiên nếu 1 ngày nào đó bạn bỗng nhìn thấy cái mặt anh ngự trên 1 tấm pano quảng cáo hay tờ rơi rải đường…
Vâng, có thể nói rằng khi mới lọt lòng thì anh cũng hết sức bình thường, cũng có đủ mắt mũi miệng mồm, 2 tai ve vẩy, 4 chi ngoe nguẩy như ai. Thậm chí nói cho đúng thì càng lớn anh còn càng thể hiện mình có đủ tư chất để vào mấy trường tư thực dành cho các bé lắm IQ. Nếu có gì đặc biệt, đáng lưu ý thì có lẽ chính là việc anh bị “người ta” sử dụng như một hình mẫu cho chú Sas sau này Thế nhưng, vào 1 ngày đẹp trời, điện bị cắt “như bao hôm nào”, cha mẹ anh, chưa hiểu là do vỡ nợ hay làm mất lòng ai mà cuối cùng lại bị xã hội đen sát hại. Từ đó, tâm tính anh Oro bắt đầu thay đổi, trở nên lạnh lùng, tàn ác và trong lòng thì luôn chứa cả lít cái thứ gọi là hận đời. Và rồi, năm n tuổi, anh đã đc gộp chung vào cùng nhóm với 2 siêu nhân Ji và Tsu để làm đề án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giáo sư The Thớt. Dĩ nhiên, với tư chất vốn có và sự nâng đỡ của giáo sư, anh đã tốt nghiệp loại giỏi và lao phăng phăng trên con đường công danh sự nghiệp, dù vẫn 0 quên mối thù mất cha, mất mẹ. Đến kỳ bầu cử Tổng-kage, anh đc đánh giá rất cao. Tài năng đã đc kiểm dịch, có ô dù của Đệ tam, lại thêm đc một số nhân vật ủng hộ hết mình (với suy nghĩ “Cho nó lên làm kage biết đâu nó sẽ chăm tham nhũng mà quên chuyện thù oán đi chăng!?” ) nên chẳng ngạc nhiên khi anh chiếm thế thượng phong trong nhiều cuộc thăm dò cử tri…Để rồi vào phút cuối, anh bị đá văng 1 cách nhẹ bẫng. Sẵn mối hận xưa hiện chưa có trò gì để giải khuây, nay lại thêm niềm uất ức vì bị Đệ tứ cướp ghế, anh bèn lao đầu vào vũng bùn 0 đường ngoi lên. Từ đây, anh liên tục bắt cóc phụ nữ, trẻ em,… về làm thí nghiệm phục vụ cho mục đích khoa học cao cả Chẳng may, trong 1 lần đang khua dao múa kéo trên người dân lành, anh đã bị công an ùa vào bắt quả tang. Cứ ngỡ là thể nào anh cũng sẽ đặt đc 1 phòng trong trại + vài ba cuốn lịch bóc cho đỡ buồn tay… Thì nào ngờ, nhờ nhanh tay dùng tiền và QH tác động lên cấp cao mà anh chỉ bị trục xuất theo con đường xuất khẩu lao động…
Và cái nơi anh đến, ngẫu nhiên thay lại là công ty con của Al Katsuki. Sau vài năm dùi mài kinh sử ở đây, có lẽ tự cảm thấy đã đủ lông chân, lông tay, anh quyết định li khai. Rời AK, anh Ô của chúng ta bèn cắm mặt vào màn hình máy tính, dán đít vào ghế xoay quán nét mà chat chit liên tục. Thành quả là 0 lâu sau anh đã thu thập đủ số nhân công để lập nên 1 băng đảng trá hình dưới cái tên Cty truyền thông Âm thanh. Cty này, hoạt đông chủ yếu là buôn thịt bán người. Vế mua thì chuyên mua từ phụ lão, nhi đồng đến trai tráng, thiếu nữ,… về thí nghiệm để tạo ra loại thuốc bất tử nhằm phục vụ tiêu chí sống dài đến dai nhách của anh Ô. Còn vế bán thì chính là bán buôn, bán lẻ nội tạng người. Phi vụ nổi trội nhất có lẽ chính là vụ bắt cóc chú Sas bất thành. Ở vụ này, nhờ kỹ thuật trang điểm vô cùng ảo diệu, anh Ô đã dễ dàng chui vào hang ổ Cô Nội Hà xem giò cẳng chú Sas. Tuy nhiên, Sas thì chẳng bê về đc mà anh còn phải trả cái giá rất đắt: mất đi đôi tay ngọc ngà, trắng trẻo như dùng Ponds dưỡng da sau 1 trận đấu kinh thiên động địa với người thầy cũ trên nóc Vincom – 1 trận đấu đã đc ghi danh với thành tích bảo vệ môi trường khi 2 đấu thủ, kẻ thì vừa trồng cây, vừa tưới nước, còn người lại kêu ra đc 1 ĐV quý hiếm, sắp tuyệt chủng. Đc cái là về sau – khi anh cử 4 chú vệ sĩ đi thỉnh Sas thì đã thành công, âu cũng là chút an ủi! Hiềm 1 nỗi…3 năm sau đó, trong 1 ngày mưa xuân giăng đầy trời, nước ngập cả hầm đường bộ, chú Sas, nhân lúc anh Kab đi chợ, đã nhanh tay ra đòn với anh. Anh tạ thế, vì vết thương thì ít, mà uất nghẹn thì nhiều (đem nó về chăm bẵm suốt 3 năm chỉ còn đợi ngày hưởng trái ngọt, ngày đc lôi nó ra giết thịt…vậy mà cuối cùng nó lại lật mình thì bảo sao mà 0 đau cho đc!!! )
…Chừng n chap sau đó, anh Ô của chúng ta đã có 1 sự trở lại đầy ấn tượng. Anh tái xuất dưới tư cách là cái cặp gene tạm cư trú trong người bạn Kab. Tuy là hình hài khác, vị trí khác,…nhưng những cảm xúc của người đọc thì vẫn chẳng hề đổi thay. Vẫn cái niềm quý mến vô bờ vô bến ấy, vẫn cái dấu hỏi to đùng về giới tính thật ấy, vẫn cái cảm giác ghê ghê, tởm tởm loài bò sát da trơn, đầy nhờn ấy… Quả thật, dù là Ôm rổ phiên bản chính tông hay Oro bản beta, version Kabuchimaru thì anh vẫn là anh, là …Snakeman không gì thay thể nổi trong lòng độc giả!!!
Lời cuối:Ơi hỡi những con người 0 có tinh thần bảo vệ ĐV hoang dã, xin hãy bầu cho anh, để đặc sản rắn đc thêm phần nổi tiếng, để loài da trơn kia ngày càng gần cái bờ vực mất kẻ nối dõi tông đường!
Thí sinh 02
Uchiha Sasuke – the survival child, but definitely not Harry Potter
Không có hình vì thứ nhất là người viết lười tìm và thứ 2 là bạn main thì mọi người dư
biết rồi việc gì phải trưng hình nữa
Sasuke (năm sinh năm mất thì fan biết chắc nhưng người viết thì rất tiếc là không biết và
có lẽ cũng không có thời gian tìm hiểu), họ là Uchiha – phát âm chuẩn theo tiếng Iraq là
Củ Chi Hàn, hiệu là Samsung, tục còn gọi bằng nhiều cái tên khác nhưng người viết xin
phép miễn nêu ra ở đây.
Anh quê ở 1 làng ven đô chuyên làm nón lá. Nhờ có đầu óc kinh tế nên chả mấy chốc tổ tiên của anh giàu lên, trở thành tư bản, cùng với phía Senju hợp tác lập nên 1 công ty buôn gỗ và chế biến các sản phẩm từ gỗ như giường gỗ, tủ gỗ, sàn gỗ, tivi gỗ... Sinh trưởng trong 1 gia đình nhiều đời làm cảnh sát cho làng nhưng lại có truyền thống làm phản diện nên tất nhiên dòng máu chảy trong bầu huyết quản của anh đc phân loại vào nhóm “yêng hùng”. Cụ anh là Madara, 1 ông trùm đứng đằng sau nhiều hoạt động cả mờ ám lẫn công khai của giới mafia chống lại làng. Anh trai là Itachi – 1 người phải mang trên mình cái danh thảm sát cả gia tộc và hiện nghe đâu đang làm đại diện cho tập đoàn chuyên về đồ điện tử gia dụng Hitachi, chi nhánh Hà Nội. Với những tấm gương xét bề nổi có vẻ hơi tối sủa như vậy, chẳng lấy gì làm lạ khi hiện nay các tấm ảnh 3x4 của Sas đã đc các chiến sĩ công an dán đầy đường với nội dung truy nã.
Cuộc đời Sas gắn liền với nhiều biến cố của làng Lá thời kỳ hậu thế hệ vàng. Tuổi thơ anh là những tháng ngày phải chịu đựng chế độ apactheid từ người bố, mà nguyên nhân gián tiếp chính là ông anh Itachi yêu dấu. Cũng chẳng trách đc, vốn đã có 1 thằng con trai đầu dư thừa phẩm chất để đem đi khoe với làng xóm, chỉ còn đợi thêm 1 đứa con gái hòng có đc cái ngày bê con đi trưng cái giải thanh lịch với hoa khôi trường cho thiên hạ ngắm nữa thôi… Vậy mà đùng 1 cái lại xuất hiện 1 thằng quý tử nữa, bảo sao cha Sas không ức chế mà bỏ hoang đứa con nhỏ. Tuy thế, chí ít trong những năm tháng đầu đời, Sas vẫn đc sống trong vòng tay âu yếm và tình thương đậm đặc của ông anh. Nhưng ở đời ai học đc chữ ngờ, vào 1 đêm trăng sáng như muốn thế chân đèn cao áp, chính cái kẻ mà Sas hằng yêu quý đã cướp đi tất cả và đạp anh xuống cái hố ga mất nắp không tài nào leo lên nổi với chút đồ lưu niệm là 1 lòng hận thù không bút nào tả xiết… Thời niên thiếu của anh tuy bói nửa ngày cũng không ra nổi 1 thằng bạn tâm giao nhưng ngược lại, fan thì đông tới độ xúc đổ đi không hết, xét ra cũng phải tầm mức các ca sĩ, diễn viên Hàn quốc. Mặc cho rất đc hâm mộ nhưng có 1 sự thật là Sas vẫn ứ thèm để ý đến bạn nữ nào. Điều này không chỉ là nỗi bất hạnh cho mấy bạn nữ đó mà còn là cơ hội để người ta biến cái giới tính của anh thành đề tài bàn luận bên bàn nhậu. Mong quý vị và các bạn chớ hiểu nhầm rằng người viết đang chọc ngoáy gì Sas, ý ở đây là cái sự nổi tiếng lắm lúc đâm ra lại nhiễu sự, vì nổi quá thành ra đến cái vấn đề riêng tư tầm cỡ như giới tính thật cũng bị lôi ra phân tích, bàn thảo như thời sự thế giới thì kì thực là mệt mỏi lắm lắm!
Vâng quay trở lại với vấn đề chính, từ khi Sas đc gô cổ gộp chung nhóm với 2 bạn main kia, người ta đã từng kỳ vọng tình cảm chân thật (có tem bảo đảm) của 2 bạn Nar-Sak sẽ cảm hóa đc anh. Nhưng quả là hi vọng lắm thất vọng nhiều, anh đã chẳng thế khá hơn chút nào khi trong lòng vẫn là mối thù không bình xịt cứu hỏa nào dập tắt đc, cộng thêm con rắn của lòng ghen tị vốn đang ngủ yên lại trở mình quẫy đạp trước sự tiến bộ “bất ngờ” của Nar. Thế là, sau 1 thời gian thương thảo hợp đồng, cò kè thêm bớt, anh đã quyết định đầu quân cho anh Ô để giải quyết mồi tình thâm nghĩa nặng với ông anh. Chẳng vì thế mà bao nhà thơ con cóc đã phải vừa ngửa cổ lên trời đếm lá vàng rơi vừa cảm thán mấy câu:”Đường dây bắc nam năm trăm ki-lô-vôn / Chẳng cản nổi anh đi trả mối thâm thù”. Và cũng chính vào lúc đó, đời anh đc lật sang 1 trang mới, bước qua 1 giai đoạn chất đống những bất hạnh, khổ đau và nhỏ giọt những niềm vui đơn sơ, giản dị…
Đc rèn luyện trong mối trường đầy bệnh dịch cũng như bệnh hoạn của cái bệnh viện tư nhân, mà nói đúng hơn là cái ổ của anh Ô, chẳng có gì lạ lùng khi Sas có những bước chạy thần tốc như Usain Bolt trên con đường nắm giữ sức mạnh đè đầu cưỡi cổ ông anh giai mà trả mối thù xưa. Hẳn không ít người, vào thời điểm đó – khi mà anh Ô chưa bị lật mặt là còn xa mới đủ trình là trùm cuối, đã tin rằng Sas sẽ tiếp tục gắn bó với Ô lão gia… thì đột nhiên, vào 1 sáng hoa thơm bướm lượn, trời xanh mây trắng nắng vàng, chẳng biết do bất đồng quan điểm về tầm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hoặc trọng nam khinh nữ gì đó, hay đơn giản là túng tiến đi net, Sas đã quyết định đè ngửa kẻ chăm bẵm mình suốt mấy năm trời ra đập lấy đập để rồi chạy biến. Sau đó, khi Kab đi chợ về, thấy chủ nhân yêu dấu đang quằn quại giãy chết, y chỉ kịp giở công phu tu luyện bấy lâu, cấy ngay gen anh Ô vào cơ thể mình rồi ngửa cổ lên trần nhà thề sẽ có ngày đem Sas về bạo hành theo phong cách nhà trẻ tư nhân hòng rửa nhục. Từ đây, y cũng lặn tăm trên các trang truyện, còn ngược lại, Sas lại xuất hiện với mật độ dày đặc – rất đúng phong thái của một mainchar. Anh đã đc nhiều người ca ngợi nhờ chiến công ra tay trừ gian diệt bạo, tiễn đưa 2 nhân vật cộm cán trong băng đẳng Al Katsuki về nơi an nghỉ cuối cùng. Tuy thế, thanh danh của anh cũng bị sứt mẻ ít nhiều khi mà anh, mặc cho những tiếng kêu gào “em chã, em chã” phát ra từ tập thể fan của 2 anh Ita và Dei, để dồn 2 người này vào chỗ chết. Có lẽ, cũng vì điều này mà Sas quyết định gia nhập Al Katsuki theo lời kêu gọi khẩn thiết của cụ Mad, phần là để bù đắp cho các fan, còn cái chính là để đánh bóng lại tên tuổi. Ở đây, anh đã tạo nên vài chiến tích không đc sạch sẽ cho lắm, điển hình như vụ bắt cóc hụt gia quyến của nguyên thủ làng Mây với ý đồ tống tiền, rồi xớt ngọt 1 cánh tay của chính vị lãnh đạo này, sau đó lại đập chết Danzou – 1 bậc gian hùng, đầy mình mưu lược, 1 nguyên thủ tạm quyền của làng Lá và kinh hoàng nhất là suýt phạm vào tội cố sát phụ nữ, chính xác là cô Karin (1 điều mà ở phương tây đã là không chấp nhận nổi, đến các nước phương đông vốn trọng nam khinh nữ e nghe cũng không đc xuôi tai, vì xưa các cụ cũng từng có câu: “anh hùng cấm qua ải mỹ nhân”, vậy mà… ). Chính những điều này đã khiến cho một số fan phải vác dép chạy đi với tinh thần bỏ thần tượng chạy lấy người, còn lực lượng phản đối thì lại đc dịp biểu tình công khai, mạnh mẽ để có thể đi tới thắng lợi cuối cùng, là cái chết, hay sự sống thì cũng không quan trọng, nhưng miễn phải thê thảm của Sas. Gần đây, phong trào tẩy chay Sas phát triển rất mạnh mẽ, nguyên do là anh đã tham gia vào chương trình “Sharingan cho em” của nhà tài trợ Madara. Nếu chỉ có thể thôi thì tất nhiên chả có chuyện gì để bàn, vì 1 chương trình đậm tính nhân văn, đầy tính nhân đạo như thế thì có gì mà đả kích. Chỉ tiếc Sas đã phạm phải sai lầm là nghe lời gièm pha của cụ Mad mà chấp nhận dùng hàng tái chế - đôi mắt của ông anh trai, 1 hành động đã bị LHQ coi là xúc phạm đến biểu tượng hòa bình của thế giới, gây phản ứng tiêu cực trong nhận thức về chiến tranh và hòa bình cho con trẻ. Ngoài ra, anh còn liên tục hô hào những câu rất phản động như “crush Konoha” dù thực tế là chưa làm. Chính vì điều này mà tỉ lệ cược cho cái chết của anh lại đc các nhà cái nâng lên thêm lần nữa…Đó há chẳng phải là 1 sự bất hạnh hay sao?
Lời cuối:vote cho Sasuke, để Úy ban sách hồng thề giới có thêm 1 lí do đặng còn liệt anh vào danh sách “người quý hiếm”, làm như thế là bạn đã góp sức vào công tác bảo vệ động, thực vật hiếm nhưng có thể không quý của toàn nhân loại!!!
Thí sinh 03
Naruto – Mấy ai khổ được như anh!?
(Lí do không có ảnh hoàn toàn như trên)
Chắc hẳn sẽ có người đương hỏi: “Đường đường là mainchar, đc bác tác giả bơm như
bơm xe đạp, buff như bầu sô lăng-xê ca sĩ… thế mà thằng viết bài dở hơi lại bảo là khổ,
chả hiểu ra sao!?” thì vâng, ngay sau đây người viết sẽ xin đc giải thích. Xin nói luôn
rằng, nếu chỉ có mỗi cái việc thân là trẻ mồ côi 0 thôi thì bạn main đã 0 ngồi chễm chệ
nơi đây, chiếm nguyên 1 suất ƯCV cho vương miện Bất hạnh hậu này. Để tiến vào đc
tận đây, ở bạn Nar đã có 1 sự hòa quyện tuyệt hảo giữa các phương thức biểu đạt, ấy
chết giữa các nỗi bất hạnh khác nhau…
Nối bất hạnh đầu tiên, xin mọi người hãy cứ thử tưởng tượng luôn thế này cho tiện. Vào 1 ngày hè gió giật tung mái nhà ở đầu này làng và mặt trời hun cháy tiền điện các hộ gia đình ở đầu kia, bạn phát ra những âm thanh đầu tiên trong cõi đời lắm nhiễu nhương này, đó có thể là tiếng gào rú, tiếng khóc thút thít hay tiếng “hú hú” nhưng mặc nhiên, chúng đều là âm thanh cả. Và thế là, dù bạn chẳng mảy may biết tới, nhưng 2 bậc mẫu thân của bạn thì vẫn đường hoàng là vờ i pờ. Cha bạn, nói cho cùng thì cũng cỡ tổng tư lệnh hay nguyên thủ quốc gia; còn mẹ bạn, bà ấy nắm giữ thứ vũ khí bạo tàn nhất – có ảnh hưởng đến sinh mệnh biết bao người, tựa như bây giờ người ta bấm nút sử dụng vũ khí hạt nhân là cả Hà Nội có thể trở nên thông thoáng như thảo nguyên đc ngay. Thế đấy, chỉ nói qua thôi cũng thấy bạn thuộc vào hàng thiếu gia nhà quan chức. Con đường danh vọng sau này, nếu bạn may mắn có ông bố bà mẹ “năng động”, “biết cách tiêu tiền” như nhiều người hiện nay, thì hẳn là sạch sẽ, quang đãng như mấy trục đường bị cấm trong ngày đại lễ. Vậy mà, bỗng đâu có 1 kẻ cầu bơ cầu bất, bạn chẳng biết tên, cha mẹ bạn chẳng biết mặt, lại nhảy tới phá tan cái tương lai tươi sáng kia. Hắn chính là Mad lão đại, cụ kị của cái kẻ mà sau này bạn yêu cũng 0 xong mà ghét cũng chẳng đc… Vâng, chính hắn, hắn chứ 0 phải bất kỳ một ai khác, là kẻ đã đưa bạn tới cái tình cảnh khổ đau những năm 11, 12 tuổi. Từ 1 cục cưng giống dòng cao quý, đáng lý phải đc cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thì bạn lại bị đạp xuống hạng thứ dân phải lăn lóc để sinh tồn. Từ 1 đứa trẻ có mái ấm gia đình, và thậm chí có thể đã đc sống trong cảnh chăn ấm nệm êm, hắn đã khiến tên bạn chình ình mọc trên danh sách trẻ SOS. Từ 1 kẻ đáng ra đã đc hưởng rất nhiều đặc ân, đc các bạn gái bu quanh vì cái danh con nguyên thủ, bạn bỗng bị người ta xa lánh, xua đuổi như thể gà H5N1 hay lợn tai xanh… Từ chỗ có thể nhẹ nhàng, dễ dàng thăng tiến theo con đường tiểu ngạch, bạn bị hạ bệ xuống thành con người bình thường, hết sức bình thường, cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để đạt tới thành công như bao kẻ khác. Tất thảy nỗi bất hạnh ấy cũng chỉ vì kẻ đeo mặt nạ siêu nhân kia mà ra!!!
…Và không chỉ có thế, nỗi đau mồ côi còn đem tới những sự khiếm khuyết về tâm sinh lý to lớn cho bạn main của chúng ta. Từ nhỏ, do không nhận đc sự chăm sóc của cha mẹ, lại bị người đời xa lánh, Nar sớm có “ý thức” làm những trò ngược đời để câu đc tí quan tâm. Từ những trò phản động như bôi bẩn khu tượng Rushmore làng lá; tới việc tự hành hạ khuôn mặt bản thân khi chụp ảnh với những nét vẽ mà phong cách hiện thực không ra hiện thực, trừu tượng cũng chả ra trừu tượng; rồi cả chuyện hôn 1 thằng con trai như Sas cậu cũng không từ nan… Khi đã vào cùng đội, cậu lại liên tiếp ganh đua với chú Sas mặc dù biết thừa rằng chỉ số IQ cũng như độ đẹp trai của mình thua nó xa như độ văn minh của người Việt thua các nước phương Tây. Làm như thế nếu không phải do sự đố kị (mà quả tình cái này ai trong chúng ta cũng có hết) và tâm lý thích nổi tạo nên bởi hoàn cảnh thì còn do điều gì nữa đây!?!? Sau này, vấn đề tình cảm của cậu (bao gồm cả tình bạn và tình yêu) cũng gặp vô vàn trắc trở…Cậu sớm đem lòng yêu mến chị Sak, nhưng tiếc thay chị, như rất nhiều các chị em phụ nữ khác vào lúc đó, lại đang đổ chú Sas như cây đổ trước lưỡi rìu dân phá rừng. Vậy là người yêu cậu yêu xem ra ứ yêu cậu. Để rồi, giờ đây ta lại có 1 chị Hin sẵn sàng hi sinh cái thân bé bỏng bọt bèo cho bạn main, nhưng tình cảm của bạn với Hin ra sao thì trời biết, đất biết, tác giả biết còn độc giả thì buồn thay, chả đc biết. Lại nói tới Sas, nhiều người vẫn mơ về 1 thiên tình sử giữa y với bạn main… nhưng em đây, đứng trên tư cách 1 người viết bài, phải nói theo logic thực tế thì cái ngày 2 kẻ này thành đôi có lẽ phải là ngày VN hết tắc đường vậy. Tuy thế, không thể phủ nhận tình cảm hết sức lớn lao mà Nar dành cho Sas, thêm 1 lẫn tiếc thay nữa, có lẽ cậu vẫn bị người ta phủi đít chạy lẹ, bỏ lại 1 mình bơ vơ trên con đường đời lắm ổ voi và chẳng thiếu khói bụi. Như vậy, không những tâm lý của bạn main ngay từ nhỏ đã có vấn đề mà thực tác giả cũng quá bất nhân khi khiến hạnh phúc của 2 chữ “tình cảm” khước từ cái tên Naruto…
Đó mới chỉ là về tâm lý, còn giờ xin đề cập tới khía cạnh sinh lý. Không cần dài dòng làm gì, chỉ xin hỏi 1 câu: “1 thằng bé 11 tuổi mà đã có thể tạo nên sexy no jutsu – nói cho rõ ràng hơn là thắng bé đó phải biết cái nó biến thành, thì liệu sinh lý nó bình thường hay vẫn trắng trong như thánh nhân đây ạ???” Và vâng, tất nhiên trong thời đại này, xem ra nhiều cậu bé, cô bé tuổi… một mươi còn bệnh hơn thế. Nhưng đó là 1 phần là do sự bùng nổ của các phương tiện giải trí, mà điển hình là internet hay truyền hình (đây là theo nhiều vị có chức sắc cùng không ít bậc PH chứ người viết là không có biết gì hết á… ); còn Nar, cậu đâu chịu ảnh hưởng của mấy thứ đó, nên kết luận cuối là cậu có những lệch lạc tương đối về tâm sinh lý (mặc dù sau này theo Jiraiya tu tiên thế nào mà giờ tâm hồn trắng như tuyết, trong như ngọc đến vậy thì thực nằm ngoài sự hiểu biết của kẻ hèn kém này)… Những điều trên, há chưa đủ để đc coi là 1 nối bất hạnh hay sao!?
Nối bất hạnh cuối cùng, đó chính là cái cảnh chung nhà trọ với Cửu gia. Xin đừng chỉ nhìn vào mặt tích cực là nằm cùng chuồng với cụ thì đc miễn thuế sử dụng chakra hay thi thoảng nếu cần có thể mượn tạm hình ảnh oai hùng ngày nào (mà giờ chỉ còn trong phim tư liệu) của cụ ra dọa ma trẻ con. Còn đó rất nhiều nỗi nhức nhối, nổi bật nhất là vấn đề riêng tư. Thử hỏi có 1 kẻ cứ kè kè suốt ngày bên ta, ta đứng, y đứng, ta ngồi, y ngồi, ta vào WC giờ laptop ra xem trộm y cũng chạy theo chứ hoàn toàn không tha… thì liệu đc mấy bậc thánh nhân chịu cho thấu!? Ngoài ra, cụ Cửu chính là nguyên nhân khiến cho bạn main phải chịu đựng ánh mắt hình tên lửa đạn đạo của phần lớn dân làng – âu cũng không trách họ đc, vì biết đâu 1 ngày nào đó lão Cửu kia ký đc hợp đồng với thằng bé để nhảy ra hít khí trời chút xíu cho biết thì hỡi ôi… còn đâu cảnh sáng tới cơ quan lướt net, chiều về xem phim chưởng và đêm thức coi bóng đá hay những tháng ngày sáng sáng chiều chiều lượn như thoi đưa hết cửa hàng giảm giá này tới siêu thị nọ để shopping nữa chứ... Nhưng suy cho cùng, không có cụ, đời tươi thêm mấy tí, có cụ rồi, trời cũng chẳng xanh hơn… Thế nên, ngẫm lại thì ở cùng với cụ cũng là 1 nỗi bất hạnh vậy
Lời cuối:Cả thế giới chung tay bỏ phiếu để giữ lại 1 di sản văn hóa phi vật thế vô giá cho nhân loại tương lai “Người cùng khổ” phiên bản Kishimoto, lí nào bạn lại không hòa chung không khí ấy…
Thí sinh 04
Uchiha Madara – giáo sư bộ môn gió học
Tên thật: như trên (thường đc đông đảo độc giả gọi là cụ Mad, đc người viết thân thương gọi là Mờ-đờ-rờ)
Nghệ danh: MC Mad lão đại
Chức danh khoa học: đồng sáng lập tập đoàn Cô Nội Hà (trụ sở đặt trong trạm cứu Hỏa); giáo sư bộ môn "...gió" học kiêm ủy viên BGH của ĐH Đường đời; phát thanh viên c/trình kể chuyện đêm khuya trên sóng VOV + MC vài chuyên mục lăt vặt khác; và cuối cùng, ông trùm đồng thời là bầu sô của băng nhóm mafia Al Katsuki - anh em cột chèo của Al Queda...
Thành tích nổi bật: từng nhận bằng khen danh dự của Bộ GD vì là người đặt những viên gạch đầu tiên xây nên bộ môn gió học đầy triển vọng hiện nay; từng 7 năm liền là Người dẫn chương trình thiếu nhi đc yêu thích nhất; là chủ mưu 1 loạt các vụ khủng bố kinh làng động xóm, từng trở thành đề tài buôn chuyện sôi nổi của các công sở suốt 1 thời gian dài; cuối cùng, đã từng sưu tập đủ bộ huy hiệu 7, 8, 9 chục năm tuổi đời !!!
Đội nồi đạp dép ở đời,
Họ Ù Chi Há, tên Mà Đa Ra.
Đường đường một lão gian hùng,
Mồi chài quen thói, lừa nhân thường tình.
Chọc trời khuấy nước ở đời,
Thở ra gió bão, hắt xì ra mưa.
Giang hồ hay thấy cụ cười,
Nào đâu biết đc trong lòng thâm sâu.
Vâng, nhưng cuộc đời cụ đâu phải chỉ có những tháng ngày lừa đảo, đảo lừa. Đâu đó trong trí tưởng tượng của độc giả vẫn sẽ có hình ảnh 1 bé trai Mad mới 18 tháng, rồi 1 cậu thiếu niên Mad đầy nhiệt huyết và thêm cả 1 chàng Mad những ngày xuân xanh. Vậy, tiện đây chúng ta hãy cùng điểm qua vài đường cơ bản về cuộc đời lắm lúc thăng mà cũng chẳng thiếu khi trầm của cụ…
Vốn sinh ra trong gia đình đại tư sản Uchiha, lại sớm bộc lộ năng khiếu đàn hay, hát giỏi, chằng mấy ngạc nhiên khi các nhà chuyên môn dự đoán tương lai của “bé” Mad sẽ vô cùng sáng lạn. Và họ gia cát dự cấm có sai, kết quả thì chúng ta cũng đang đc chứng kiến đó thôi. Nhưng dân gian vẫn lưu truyền rằng cụ Mad có 1 tuổi thơ đầy sóng gió chứ chẳng hề êm đẹp! Cụ Mad, như chúng ta có thể thấy, thời niên thiếu cũng đẹp giai ngời ngời, hút gái ầm ầm giống đứa cháu Sas sau này. Thế nên, mới có 1 câu hỏi đc đặt ra: liệu 1 con người thu hút những ánh liếc mắt đưa tình + 1 loạt các pha mồm đớp đớp, mi chớp chớp của các bạn nữ đồng trang lứa như nam châm hút sắt kiểu đó đã lập gia đình hay chưa? Rồi có hay 0, chuyện cụ chạy lông nhông trăng hoa ong bướm để rồi rải con rơi con rụng, vợ bé vợ chưa lớn khắp làng trên xóm dưới? Câu hỏi này, hiện vẫn còn đang nằm trong phạm vi điểu tra, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học rỗi hơi nên người viết cũng 0 dám mạn bàn gì thêm…
Lại quay về với sự nghiệp của cụ. Năm x tuổi, cụ vay nóng đc ít tiền của 2 bậc PH, để rồi cùng hùn vốn với Đệ nhất lập nên Cty vô trách nhiệm 0 thời hạn Konoha (giờ chúng ta vẫn quen gọi là Tập đoàn Cô Nội Hà – 90% vốn nhà nước chi, 100% lỗ nhân dân chịu). Từ đây, cứ ngỡ cụ sẽ tiến nhanh trên con đường công danh như người ta đua xe trên quốc lộ, thì bỗng… xe đụng phải đinh rải đường, xịt lốp! Chằng là, sau mấy năm làm đồng chủ tịch, vào 1 ngày giời đẹp, chả hiều ngồi chơi uồng trà, nhàn cư vi bất thiện thế nào mà cụ lại giác ngộ ra rằng bấy lâu mình và cả nhà đã bị…ngược đãi 1 cách tàn tệ. Thế là, bằng tấm chân tình với họ tộc, cụ liền chạy đi thuyết phục mọi người nổi dậy giành quyền bình đẳng giới, ấy nhầm bình đẳng tộc. Nhưng 0 hiểu trời xui đất khiến thế nào, vào lúc ấy, nguời nhà Uchiha – từ bô tới lão, từ già đến trẻ, từ người khỏe sang người liệt, từ người Việt sang người Hoa,… tất thảy đều đồng thanh hô “Hòa”, nghe khí thế lắm lắm! Và kinh dị hơn, họ còn chung tay ra nghị quyết khai trừ cụ Mad ra khỏi Đảng với tội danh kích động quần chúng phá rối trật tự… Ôm mối hận mất suất thừa kế gia sản, cụ Mad liền quyết định ngồi bệt ở mấy quán nước với mục đích bắt mối tìm đồng đội về trả thù. Và cụ đã gặp đc 1 người rất phù hợp – Cửu gia. Hai người vui vẻ dắt tay nhau về làng quậy phá cho đã. Tuy thế, người tính cũng chưa bằng trời định, Cửu gia, dù 0 chắc là cụ đã phá đc tí nào chưa, nhưng vẫn sớm bị phu nhân Đệ nhất bắt tạm giam chờ xét xử. Vậy là, quá bất ngờ, đầy xúc động trước cái cảnh đang có ý lấy 2 chọi 1 mà giờ lại bị đưa vào thế 1 chọi 1 – hay tệ hơn là 1 chọi 3, cụ Mad đã thúc thủ như 1 quy luật tất yếu của tự nhiên. Tất nhiên, thắng làm vua thua làm giặc, sau trận này, chỉ số công nghiệp Confident giảm sút nghiêm trọng khiến cụ phải trốn chui trốn lủi đi đâu đấu đó. Thời gian này, việc cụ đã làm gì có rất nhiều rất giả thuyết. Trong đó, người viết xin đc xét giả thuyết cụ trốn vào hang đá tự kỉ. Nếu có ai hỏi cụ tự kỉ thế nào thì xin đành miêu tả như sau: …Nếu 1 ngày nào đó, mọi người đc ông bà, tổ tiên kể cho nghe chuyện rằng ngày xưa mình vào rừng từng thấy 1 bóng đen áo đen, đeo mặt nạ siêu nhân mua trên phố Huế ngồi trong 1 hang đá. Một tay hắn cầm điều khiển TV chuyển qua chuyển lại liên tục giữa bibi với disney, tay kia thì đang cầm hộp sữa fristy nguyên ống hút, đôi môi chum chím cứ dăm ba giây lại nhẹ nhàng hé mở để 1 cái xúc xích to chỉ cỡ cổ tay người thường chui tọt vào cơ quan tiêu hóa, còn trên bàn là mấy cuốn truyện tranh, tạp chí người đẹp đang lật mở… Thì vâng, đó đích thị là cụ Mad đấy ạ! Lại tiếp tục với giả thuyết này… Đến giờ nguời ta vẫn còn phải tự hỏi, liệu có phải cụ Mad do uống sữa melamine, ăn xúc xích quá hạn sử dụng để rồi phải miễn cưỡng “đi ra nước ngoài” gặp anh Tháo mươi lần/ngày mà đâm ra cáu bẳn, thù đời chăng!? Chỉ biết rằng, sau 1 thời gian bế quan tỏa cảng cụ đã nhúng tay vào bùn, rút kiếm khỏi bao trở lại giang hồ…
Lần này, cụ quyết định tung chiêu phá nhà giam thả tù nguy hiểm là anh bạn cũ Cửu gia hòng nhân đôi khả năng phá nhà đập cửa. Nhưng cuối cùng, cụ vẫn đành chịu thua trước sự hi sinh 0 tiếc thân mình của đôi vợ chồng trẻ Minato-Kushina. Tuy thất bại, cụ cũng kịp để lại ấn tượng đẹp với việc tái sử dụng câu nói bất hủ của anh Sói: “Hãy đợi đấy!!!” … Và vâng, ngay sau vụ xì can đồ này, cụ Mad đã ngay lập tức cho dán quảng cáo tuyển nhân viên trên cái vị trị mà thường ngày ta vẫn thấy mấy dòng: KCBT – thông hút bể phốt. Nhân tài ùn ùn kéo đến, kể ra thì chúng ta cũng nhẵn mặt cả rồi: nào là chuyên viên chế bom từ lò của Al Queda – anh Dei, nào là nghệ nhân múa rối nước Sasori và thậm chí là cả cá vàng đột biến gen Kisame,… Chính cái hội này đã đưa tên tuổi cụ Mad ra tầm thế giới với 1 loạt các vụ việc nổi cộm, điển hình như vụ bỏ bom tháp đôi làng Cát, cử người đánh bom "tự sát" ở giữa văn phòng tập đoàn Cô Nội Hà, và dĩ nhiên là cả vụ gây rối trật tự trị an bên lề hội nghị thượng đỉnh G5 bàn về biến đổi khí hậu,... Kể từ ngày nắm Al Katsuki, người ta đã 0 còn nhìn thấy 1 chàng thanh niên Mad nóng nảy ngày nào, thay vào đó là cụ Mad thâm trầm, nham hiểm, rất xứng với sự tưởng thưởng của quần chúng: “gừng càng già càng cay” hay “mèo già hóa cáo, người già lắm mưu”. Tuy thế, hình ảnh cụ cũng ngày một phai nhạt trong lòng độc giả….Còn đâu chàng thanh niên điển trai, hay đi lâm tặc ngày nào. Còn đâu hình tượng 1 đấng anh hào trên chẳng sợ trời, dưới chẳng sợ đất. Còn đâu vị đồng chủ tịch của Cô Nội Hà ngày nào. Còn đâu 1 Tobi – người nghệ sĩ hài nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc kia nữa. Giờ…chỉ còn lại 1 ông cụ lom khom, lụ khụ, trên mặt gì chứ riêng nếp nhăn chỉ có thừa chứ hoàn toàn 0 thiếu. Chỉ còn lại 1 kẻ gian hung, trong đầu chứa đủ thứ mưu mô miễn sao đạt đc mục đích cuối cùng. Chỉ còn lại 1 ông trùm khủng bố có vấn đề về tư tưởng. Chỉ còn lại 1 cụ Mad bị người người nguyền rủa, nhà nhà chửi xéo, 1 cụ Mad bị các nhà cái đặt cho tỉ lệ hi sinh trong những trang cuối truyện còn cao hơn cả chú Sas… Đó âu cũng là cái nỗi bất hạnh của cả 1 cuộc đời long đong, lận đận. Có lẽ, chữ mệnh nó ghét cụ thật rồi
Update chút thông tin: gần đây, cụ Mad đã gây thêm 1 tội ác tày trời nữa, chẳng hề quan tâm đến những nỗ lực tạo nên môi trường bình đẳng giới, cũng như bỏ ngoài tai các đoạn tuyên truyền về chống bạo hành trên ti vi, cụ đã ra tay tàn độc và bức tử người phụ nữ duy nhất trong băng nhóm của mình – chị Konan. Đây quả thực là 1 hành vi không thể chấp nhận với những con người văn minh!
Lời cuối:Xin kính cẩn cúi mình đề nghị mọi người bầu cho cụ Mad 1 phiếu để cụ có đc chút an ủi lúc tuổi cao sức yếu. Và biết đâu đấy, vì vui niềm vui đc bầu mà cụ lại chẳng quay đầu hướng thiện, về vui thú tuổi già với con cháu(!?)
Vâng, tới đây là đã hết phần giới thiệu các ƯCV. Giờ, mọi việc là tùy thuộc vào các bạn. Ai là người sẽ bước lên bục vinh quang và nhận vương miện Bất hạnh hậu từ nhà tài trợ, ấy là do sự lựa chọn của các bạn. Ở đây, các bạn chính là BGK và chúng tôi cũng hoàn toàn không có ý định tổ chức phần thi ứng xử nên xin hãy khỏi lo chuyện đc nghe những câu trả lời như văn mẫu hay nếu không, thì là hồn nhiên như trẻ cấp I. Ngay lúc này đây, hãy cùng chọn lấy 1 ứng viên bạn cho là xứng đáng và dĩ nhiên, nếu bạn không chọn thì cũng chả ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính thế giới đâu. Điện vẫn sẽ cứ bị cắt luân phiên, đường vẫn sẽ tắc như bể phốt chưa đc thong tắc, còn người thắng vẫn sẽ cứ thắng mà thôi. Đã thế, sao không thử vote 1 lần xem sao, biết đâu bạn lại chả là người quyết định kết quả cuộc bình chọn này…
Do đây là lần đầu chấp bút viết bậy nên khó tránh khỏi những sơ suất từ nhỏ tới lớn, từ chấp nhận đc tới không chấp nhận nổi, nhưng dù sao người viết vẫn rất mong muốn nhận đc lòng vị tha đầy cao cả và sự lượng thứ đậm tính nhân văn của quý độc giả!
PV của chúng tôi vừa ghi nhận đc rằng các anh Ita, Pain,...vừa đội mồ sống dậy với sự trợ giúp của anh Kab để bày tỏ sự phản đối việc mình không đc lọt vào danh sách rút gọn của VCK cuộc thi Bất hạnh hậu. Hiện BTC vẫn chưa có giải pháp để xoa dịu tình hình nên nhiều khả năng sẽ sớm xảy ra 1 vụ kiện cáo cũng như đua tiền hối lộ quan tòa giữa 2 phe.
Hiệp hội bảo vệ ĐV quý hiếm vừa nhất trí trao tặng giải “Phiêu” – giải thưởng tầm cỡ Nobel trong ngành ĐV học cho bạn Nar vì công trình nghiên cứu các loài ĐV biến đổi gen trên đảo Rùa. Đây thực sự là 1 tin đáng mừng cho bạn ấy. Nhưng đáng tiếc, do mừng quá mà bạn đã lỡ mồm thốt lên 1 câu làm mất lòng khá nhiều người (trong đó có các chuyên gia chuyển đổi giới tính của Thái Lan): “Dù vật đổi sao dời, trời rung đất nứt thì đực cũng chẳng thể hóa thành cái, mà cái tất lẽ lại càng không thể biến thành đực!!!”
Ủy ban Nobel hòa bình của Na Uy hiện đang rất phân vân, chưa biết chọn ai trong 2 người: Itachi – sứ giả thiện chí của LHQ và Pain, thống khổ chân nhân – angeloid of peace, để trao giải Nobel hòa bình năm nay. Nếu tình hình 0 có gì biến chuyển, nhiều khả năng 2 anh sẽ cùng nhận giải.
Theo chính sách cắt điện luân phiên để đảm bảo tiết kiệm của Kim quốc, hôm qua kể cả hội nghị G5 cũng bị cắt không thương tiếc. Hiện các nguyên thủ đang gặp rất nhiều khó khăn với tình cảnh "mịt mùng khói tỏa đèn dầu" Và đau đớn hơn là khi liên hệ với Cty điện lực thì chỉ nhận đc câu trả lời hồn nhiên: "Đang hạ cáp mừng đại lễ nên mất và sẽ còn mất tiếp"
Hai anh Deidara và Sasori đều vừa có tin vui. Sasori đã đc trao tặng danh hiệu nghệ nhân múa rối nước trên cạn. Còn anh Dei vừa đc Bộ quốc phòng Mỹ mời vào ghế chuyên viên bom mìn để tăng cường sức mạnh cho dàn máy bay thả bom vốn đã gây rất nhiều khó chịu cho các nước. Tuy thế, anh Dei lại dính phải 1 vụ scandal khi nhiều nước châu Âu đang cáo buộc anh câu kết với Al Queda đe dọa đánh bom các nước này~!
Với Kisame, sau sự kiện ở đảo Rùa, hiện tại anh còn nổi tiếng hơn cả hiện tượng Paul the Octobus hồi "đáp liu xê 2010" vừa qua. Số lượng áo phông, mũ,...và đủ các loại phụ kiện có in hình cái mặt anh đang bán ra với số lượng cực lớn. Nhanh tay đi tậu 1 ít đi thôi, nên nhớ rằng số lượng có hạn đó
Một cô người mẫu diễn viên khá nổi tiếng của Kim quốc vừa gây náo loạn hội nghị G5 với việc nhảy vào giữa đại hội bù lu bù loa khoe chuyện mình là bạn thân của 2 nữ chính trong truyện là Sakura và Hinata…Còn thực tế, cô ấy chỉ có 1 tấm hình chụp chung theo kiểu ăn may vồ đc….Xin miễn bình luận
Liên hoan phim quốc tế làng Thác nước vừa diễn ra đã chứng kiến những thành công tốt đẹp trong khâu tổ chức, ấn tượng nhất là sự chuyên nghiệp và những dàn dựng công phu của nước chủ nhà trong lễ bế mạc. Tất nhiên, việc phim và diễn viên đại diện cho nước chủ nhà giật giải cao cũng không nằm ngoài dự tính của khán giả và BGK
thay đổi nội dung bởi: kakashi13, 28-01-2011 lúc 21:04