oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-11-2010, 21:56
Lam Vũ's Avatar
Lam Vũ Lam Vũ is offline
[Made to be ruled.]
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Mèo Lười Tứ kì thư Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 5: Amethyst Special Award: Aquamarine 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 18-10-2008
Bài gửi: 897
Cấp Độ: 443
Rep: 22055
Lam Vũ has a reputation beyond repute
Lam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua MSM tới Lam Vũ Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Lam Vũ Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Lam Vũ
[Oneshot] [KHR] La Fine del Mondo




Author: N.A
Disclairmer: Nhân vật không thuộc về mình, fanfic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.
Rating: M
Pairing: 344 (Xanxus x Squalo)
Genres: quằn quại (angst), cực ngắn (oneshot)
Warning: violence, sadistic!Xanxus, masochistic! obsessed!Squalo (as always :”>)
A/N:

- Và không có tí gì gọi là sexual ở đây đâu nhé các bạn đừng hiểu nhầm mình mình trong sáng lắm :”> Tuy vậy nhờ tư tưởng truyền đạt trong đây mà fic được liệt vào dạng không mấy lành mạnh. Chúc bạn đọc cẩn thận và may mắn!
- Một kiểu PWP, nếu các bạn muốn tìm kiếm fic có cốt truyện, rất tiếc đã khiến các bạn thất vọng. Thực ra nếu nói nó là một phần hay phần tiếp theo của UnEscapable và God loves our pain cũng được, không sai (khi nào rảnh mình sẽ gom hết vào đặt làm tuyển tập angsty 344 ). Mình thực sự bị ám ảnh bởi niềm tin mãnh liệt kiểu này, nên đơn giản là muốn viết về nó. Đây cũng không phải là kiểu truyền đạt ưa thích của mình, liệt kê quá nhiều nhưng mong là các bạn cảm thấy được cái gì đó.
- Mọi ý kiến nói rằng phần này chưa kết thúc hay mình không chau chuốt cho những gì mình viết ra hay lặp lại ý tưởng đều nhận được sự phản đối từ phía mình. Ít ra mình mong bạn đọc nó với một cảm nhận khác.














Fino alla Fine del Mondo








Squalo lê bước dọc dãy hàng lang lạnh lẽo. Trên những phiến đá trắng xanh nhợt nhạt, máu của anh để lại những vết đỏ tươi không thể xóa sạch.

Tay anh dập nát, ngón tay gập lại không chủ đích. Để ngăn sự đau đớn chăng, dù chẳng có ích lợi gì, từ rất lâu rồi anh đã không còn chút cảm giác nào. Hai đầu gối kêu gào mỏi mệt, đòi bỏ cuộc. Lồng ngực anh đau đớn và trái tim như vỡ ra từng mảnh. Trước mắt anh là một màn đêm tăm tối, bởi anh chẳng còn có thể nhìn được nữa. Rồi đến lượt cơ thể dần dần mất kiểm soát.

Cuối cùng Squalo cũng về được đến phòng mình. Không một lần gục ngã. Điều này xảy ra thường xuyên đến nỗi giờ anh chẳng tự tán thưởng mình mỗi khi về được phòng mà không vấp ngã nữa.

Tấm khăn trải giường trắng dần dần bị vấy bẩn bởi những vệt đỏ và cát bụi. Thận trọng nằm xuống, Squalo nhận ra mái tóc bạch kim của mình cũng nhuốm đỏ. Đồ khốn đáng ghét, anh thầm nghĩ. Anh để tóc dài không phải là vì ngài sao. Nhưng ngài luôn tìm cách làm bẩn nó mỗi dịp có thể.

Squalo đã nghĩ đến chuyện tiêm thuốc giảm đau. Tiêm thẳng vào ven tay, morphine chẳng hạn. Hoặc loại nào đó nhẹ hơn một chút. Thuốc viên thường không mấy hiệu quả trong trường hợp này. Nhưng không, Squalo cắn răng chịu đựng cho đến lúc cơn đau dịu đi. Mọi thứ thuốc sẽ chỉ khiến khả năng chịu đựng của anh giảm đi.

Squalo thả lỏng người và một cơn đau mới ập đến. Không thể kiềm chế được, anh gào lên đau đớn. Gào thét cho đến khi cỏ họng rát bỏng, hai buồng phổi cháy xé. Cho đến khi anh nhận ra rằng hai gò má đã ướt nước mắt. Giọt nước mặn chát lăn qua môi anh, và anh hoàn toàn suy sụp.

Dùng vạt áo trắng để lau đi máu và nước mắt đọng lại trên môi, Squalo cười nhạt. Rỗng tuếch. Anh cũng chẳng hiểu sao mình có thể cười trong lúc này, nhưng anh cười như thể đó là một việc hiển nhiên phải làm. Anh tự cười nhạo chính mình. Bởi sự trung thành chó chết, sự nhẫn nhịn đáng ghét, thân thể con người mong manh yếu đuối đến nực cười. Bởi có những lúc anh nghĩ mình đã chết, cơn đau khủng khiếp khiến cơ thể anh ngừng hoạt động hoàn toàn. Bởi trong lúc đau đớn nhất, anh cũng không ngừng tôn thờ.

Anh cười nhạo chính bản thân mình, bởi thậm chí anh không hiểu mình đã làm gì khi hiến dâng cuộc đời mình cho một tên bạo chúa.





---o0o---





Squalo biết rằng mình là một sinh vật đẹp đẽ.

Không phải đẹp trai, hay xinh đẹp. Không phải vẻ đẹp giới tính. Không phải vẻ đẹp mà tất cả thế giới đều hướng tới. Vẻ đẹp của anh vừa chứa đầy ánh sáng, vừa nặng nề bởi sức mạnh và tham vọng.

Và anh hiểu tại sao anh phải chịu đau đớn vì vẻ đẹp đó.

Xanxus ghét tất cả những thứ gì hoàn hảo. Nỗi căm ghét ấy không phải thói quen, mà là một sự ám ảnh, một sự tiêm nhiễm đã tồn tại từ thuở ban đầu trong những nghèo đói, bi kịch và dối trá. Ngài có ham muốn hủy diệt những thứ không tồn tại lỗi lầm, để yên tâm rằng không gì có thể vượt qua sự phẫn nộ của ngài.

Còn ai thích hợp hơn Squalo ? Đẹp hoàn hảo, luôn ở bên ngài, và sẵn sàng hiến mình cho ham muốn ấy.

Trong cơn đau anh nhớ lại những hồi ức đầu tiên, nhớ lại nguồn lửa đam mê luôn rực cháy trong mắt ngài và những hương vị ngọt ngào của sức mạnh tỏa ra từ ngài. Chẳng phải đó là những gì đã cuốn hút anh hay sao? Anh nhớ lại những tiếp xúc trần trụi, dù chỉ trên đầu ngón tay nhưng đầy kích thích và khuôn khiến anh tê dại. Anh nhớ lại sự kiên cường, tham vọng và quyết tâm khiến anh muốn quỳ xuống bên ngài trong hạnh phúc bởi anh đã tìm được người đáng để mình tôn thờ.

Anh nhớ lại những khi đối diện với Xanxus, đôi mắt đỏ rực nhìn thấu tâm can anh, tin tưởng anh không chút ngờ vực. Anh nhớ lại những lời của ngài về tương lai mà Varia sẽ cùng nhau tạo ra. Anh nhớ lại cảm giác an toàn khi ngón tay ngài vuốt ve những lọn tóc trên vai anh một cách vô thức. Anh nhớ lại mình đã hãnh diện và hoàn hảo thế nào khi ở bên ngài.

Không một thứ ánh sáng nào rực rỡ hơn Xanxus, chói lòa đến mức gần như không ai có thể nhìn thấy. Cho dù có đau đớn mười năm, một trăm năm, một vạn năm Squalo cũng vẫn muốn được đứng gần thứ ánh sáng ấy. Luồng sáng mãnh liệt đánh gục tất cả và khiến tất cả cúi đầu quy phục. Nguồn năng lượng mang lại sức sống cho anh, anh cần nó, và mong ước được ở gần nó.

Nỗi đau nhất thời đã khiến anh quên tất cả rồi chăng? Sao anh dám nghi ngờ ngài, nghi ngờ chính bản thân mình? Một kiếm sĩ đệ nhất không bao giờ làm điều đó.

Ngay từ những ngày đầu tiên, anh biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng điều đó không ngăn cản anh tự nguyện. Anh đã thề nguyền để linh hồn mình gắn với Xanxus, vậy thì nỗi đau thể xác này có là gì. Anh đã thề sẽ đi cùng ngài đến tận cùng thế giới, kể cả vượt qua mọi rào cản ràng buộc thế giới này, vậy thì vì cớ gì phải hối hận?

Không, Squalo không hề hối hận. Kể cả khi cả thế giới này quay lưng lại với anh, kể cả khi anh đặt chân đến tận cùng thế giới, tận mắt chứng kiến nơi bắt đầu và kết thúc của tất cả mọi điều tồn tại trên thế gian. Kể cả khi tận cùng thế giới chỉ là một nơi bẩn thỉu, hoang tàn và đổ nát. Kể cả khi anh mở mắt ra luôn thấy một màu trắng xanh nhợt nhạt không điểm dừng, không tì vết. Kể cả khi thân xác của anh phải chịu đựng không ngừng.



Và đột nhiên, tất cả mọi cơn đau đều tan biến. Như cánh tay anh chưa một lần dập nát, thân thể anh chưa từng bị tổn thương, và danh dự của anh chưa một lần bị chà đạp. Những va chạm cơ học giữa hai cơ thể chứa đầy sự trân trọng và niềm tin. Như thể anh bây giờ mới là hoàn hảo không đau đớn.




Bởi anh sẽ luôn quỳ xuốn bên ngài, trong niềm hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được.









Fin.


* Fino alla Fine del Mondo : Cho đến tận cùng thế giới.
* La Fine del Mondo : Tận cùng thế giới.


P/S : mình đổi tên fic, mod sửa giúp mình nhé, xin chân thành cảm tạ
__________________


thay đổi nội dung bởi: Lam Vũ, 07-11-2010 lúc 23:29
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 17:43.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.