
02-02-2011, 08:55
|
 |
Banned
|
|
Tham gia ngày: 12-01-2011
Bài gửi: 133
Cấp Độ: 0 Rep: 0

|
|
|
[Preview] Voiceful - Nawoko
- Thể loại: âm nhạc, tình cảm, yuri
- Tác giả: Nawoko
- NXB: Sun Magazine, Ichijinsha
- Tạp chí: Yuri Hime, Yuri Shimai
- NXB tiếng Anh: Seven Seas Entertainment
- Tình trạng: 14 tháng 11 năm 2004 - 18 tháng 1 năm 2006
- Số tập: 1
Voiceful là một manga thể loại yuri của Nhật được sáng tác bởi Nawoko. Chương đầu tiên được phát hành định kỳ trong tạp chí manga Yuri Shimai dưới tựa đề Voice, và ba chương tiếp theo được phát hành định kỳ trong Comic Yuri Hime dưới tựa đề là Voiceful. Tập gộp lại được xuất bản vào ngày 18 tháng 5 năm 2006 ở Nhật. Hai truyện ngắn cũng được bao gồm trong tập này; "Someone Special", xuất hiện trong số thứ hai của Yuri Shimai, và “Opening”, xuất hiện trong số đầu tiên của Yuri Shimai. Seven Seas Entertainment đã mua bản quyền phát hành Voiceful ở khu vực Bắc Mỹ, và phiên bản tiếng Anh đã được xuất bản vào tháng 1 năm 2008.
Kanae là một nữ sinh trung học thiên về nội tâm, không thích ra khỏi nhà của mình và vì thế không có bạn bè nào cả. Niềm an ủi duy nhất của cô là nghe nhạc của Hina, một ca sĩ phát hành nhạc trên mạng Internet và chưa bao giờ biểu diễn live. Một ngày nọ, họ gặp nhau trên đường phố, và Kanae nhận ra Hina và nói, “mình chúc cho bạn mọi niềm hạnh phúc trên thế giới này!” Những lời này đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hina, và hai người họ trở nên thân thiết hơn trong suốt câu truyện.
| Kanae | Cô là một nữ sinh trung học nhút nhát, dành phần lớn thời gian ở một mình.Cô sống cùng với mẹ của mình, mặc dù hai người không có thân thiết. Cô tìm được nguồn cảm hứng từ âm nhạc của Hina và nghĩ rằng Hina là “vị thần” của mình. | | Hina | Cô là một ca sĩ độc lập, chưa bao giờ biểu diễn live. Sau khi cô gặp Kanae, cô lập một địa chỉ email và một cái blog để cô có thể liên lạc nhiều hơn với các fan hâm mộ của mình. Chị của cô đã chết từ lâu trước khi câu truyện bắt đầu, vì thế người thân duy nhất của cô là người cha nghiện rượu, người mà cô không sống chung kể từ khi chị gái cô chết. | | Hiru | Cô là quản lý của Hina và là một tay chơi đàn guitar. Cô lần đầu gặp Hina vào một ngày mưa khi Hina bỏ đi khỏi nhà sau cái chết của người chị và đang ngồi trên cái ghế nơi Hiru thường ngồi chơi đàn. Hiru đưa Hina đến nhà mình, và động viên cô với niềm đam mê âm nhạc của mình, và Hina sớm bắt đầu việc ca hát. |
Trans: cherry1851
Trình bày: angelique2611
|
thay đổi nội dung bởi: Ajisai~, 01-03-2013 lúc 15:52
|
|