oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Chung > VnSharing Wikipedia > Manga - Anime

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-02-2011, 12:05
MeruMeru's Avatar
MeruMeru MeruMeru is offline
Queen
 
Lover
Aura
Neko-chan
A ~ Đây là mèo nhà Malfoy ~ khó nuôi lắm đây, không phải cá nguyên con em nó không ăn đâu. Ủa mà Draco đâu mất tiêu rồi, sao tự dưng nhà lại có con mèo thế này?
SP: 13
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Remilia Scarlet Buranko Câp 1: Belle Bread 
World is Mine Nekomimi Switch Magic Ring Tomes of Apocalypse 
Tổng số huy hiệu: 31
Tham gia ngày: 02-05-2009
Bài gửi: 2,459
Cấp Độ: 267
Rep: 13132
MeruMeru has a reputation beyond repute
MeruMeru has a reputation beyond reputeMeruMeru has a reputation beyond reputeMeruMeru has a reputation beyond reputeMeruMeru has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới MeruMeru
[Hetalia: Axis Powers] England

England
.
 
 
.
 
Thông tin nhân vật
.
Tên:
United Kingdom, England
 
 
.
Tên người:
Arthur Kirkland (ˈɑrθər kɪrklænd)
 
 
.
.
(アーサー・カークランド,
 
.
.
Āsā Kākurando)
 
 
.
Trại âm:
Arther, Arthor
 
 
.
Tuổi:
23
 
 
.
Giới tính:
Nam
 
 
.
Ngày sinh:
Không biết
 
 
.
Màu tóc:
Vàng
 
 
.
Màu mắt:
Xanh lục
 
Lần đầu xuất hiện
 
 
.
Volume :
1
 
 
.
Strip:
1
 
 
.
Game :
Gakuen Hetalia
 
 
.
Drama CD:
Hetalia Drama CD: Prologue
 
 
.
Anime:
Episode 01
 
 
Diễn viên lồng tiếng
 
 
.
Tiếng Nhật:
Arthur Noriaki Sugiyama
 
 
.
.
Sho Sudo (Young UK,
 
.
.
drama CD "Prologue")
 
.
.
Yuuya Kakitsubata (Flower Of Iris)
 
.
Tiếng Anh:
Scott Freeman
 
.
England (イギリス, Igirisu) là một nhân vật chính trong loạt anime và manga Hetalia: Axis Powers. Anh đại diện cho cả Vương Quốc Anh nói chung và nước Anh nói riêng, và là một thành viên của Phe Đồng Minh (Allied Forces). Lồng tiếng tiếng Anh gọi anh là Britain, cách gọi ngắn gọn và không chính thức của United Kingdom (Vương Quốc Anh). Năm 2008, Himaruya đặt tên người cho một số nhân vật và anh nhận tên Arthur Kirkland (アーサー・カークランド, Āsā Kākurando).

1 Ngoại hình
2 Tính cách và sở thích
3 Các mối quan hệ
3.1 America
3.2 France
3.3 Japan
3.4 Sealand
3.5 Seychelles
3.6 Prussia
3.7 Russia
3.8 Spain
3.9 Igiko
4 Anime
5 Tên
6 Thông tin thêm


England có mái tóc vàng ngắn bù xù và đôi mắt xanh lá, vận bộ quân phục màu lục. Đôi lông mày của anh đặc biệt dày và nổi bật, dù hình như anh cũng có cắt tỉa chúng. Đặc điểm này cũng được thấy ở em trai anh, Sealand, cũng như Australia, Hong KongWy. Ngẫu nhiên là, anh có cùng chiều cao với France, dù đôi khi anh bị tác giả vẽ thấp lại một tí.



England từng có một thời làm cướp biển và hành hạ Spain. Giờ đây, anh tuyên bố mình là một quý ông (dù anh hay giễu cợt người khác, miệng lưỡi sắc như dao, có thiên hướng ăn nói thô lỗ, thường hoài niệm về thời hoàng kim). Tài nấu ăn của anh được công nhận là “kinh hoàng” đến nỗi gây ảnh hưởng trực tiếp đến America, thuộc địa cũ của anh. Ngoài ra, England, hình như, còn là “vua mất đồ” và có thể gọi là một “kẻ hoang tưởng” vì niềm tin niềm tin tuyệt đối vào ma thuật, tinh linh, thiên thần cũng như các sinh vật tưởng tượng khác. France đã mô tả anh là “Không hiểu sao hắn cực kì vô dụng khi dính tới những vấn đề không liên quan đến bản thân hắn hay America” . Song song với niềm tin đó là khả năng giao tiếp với những thứ siêu nhiên, không giới hạn là sinh vật huyền bí quê hương anh hay youkai Nhật Bản. Dù vậy, England thường nhạo báng niềm tin của America vào người ngoài hành tinh, cũng như người bạn ngoài hành tinh của cậu, Tony. Theo ghi chú của tác giả thì sở thích của England bao gồm: thêu thùa, thủ công, văn chương, nhạc rock và phê bình gay gắt những bộ phim của Mỹ.
Anh không biết cách thể hiện bản thân nên những người khác cũng không hiểu được anh. Về tính cách, anh là một người cực kỳ cực kỳ cố chấp, tsundere, tự kỷ và mâu thuẫn. Anh nhìn thế giới bằng con mắt đầy hồ nghi và thực tế, nhưng lại theo chủ nghĩa lãng mạng. Khi ngấm chút hơi men là ngay lập tức, anh trở nên đau khổ, bạo lực, và mất kiểm soát. Mỗi năm đến ngày 4/7 là tinh thần anh lại suy sụp trầm trọng.
Việc England có anh em cũng được đề cập, một đại diện cho Scotland, và những người khác có lẽ là Wales and Northern Ireland (Bắc Ai Len) . Nhưng anh em là một chuyện còn tình cảm lại là chuyện khác. Họ rất ghét England, từng ném đá, bắn tên xua đuổi anh khi anh còn nhỏ, thậm chí còn gửi cho anh một lá thư nguyền rủa.



Em-bé-America được phát hiện bởi Finland và Sweden. France và England biết đến sự tồn tại của cậu thông qua lời kể của Finland. Thế là cả hai lại tiếp tục đánh nhau để giành quyền làm anh trai của đứa trẻ đó. Và England là người chiến thắng. America đã (rưng rưng nước mắt) chọn anh khi thấy anh ngồi tự kỉ (do không thể làm một món nào khả dĩ cạnh tranh với đồ ăn của France). England chăm sóc America như “em trai” anh và đến thăm nhà của America bất cứ khi nào có thời gian, dù sau đó anh luôn phải trở về châu Âu ngay. Chỉ mình America mới có thể thưởng thức (hay chịu đựng) tài nấu nướng “kinh hoàng” của England, cốt để làm anh vui lòng, và hậu quả để lại là cậu cũng mắc chứng “tasteless” (mất vị giác) khá trầm trọng. England còn làm cả đồ chơi và trang phục cho America, tỏ ra vô cùng chiều chuộng, thương yêu cậu, thậm chí anh còn để America ngủ chung khi cậu mất ngủ vì đọc truyện kinh dị (nhưng England luôn thiếp đi rất nhanh, bỏ mặc America đáng thương một mình chống chọi với nỗi sợ hãi). Cho đến một ngày kia, khi England đến thăm, anh rất sốc khi phát hiện ra rằng America đã trưởng thành, từ một cậu bé thành một thiếu niên, và ngày càng độc lập, không còn cần phải phụ thuộc vào England.
Ngay sau đó, Chiến tranh Cách mạng Mỹ nổ ra. America, vì tự do và công lý của một quốc gia, đã chiến đấu với England. Và England, người không thể bắn thẳng vào mặt America khi có cơ hội, đã buông súng đầu hàng và để cậu được độc lập. Khi đứng nhìn cảnh England khóc trước mặt mình, America đã buồn bã nói: “Anh đã từng… rất vĩ đại”
Rất rất nhiều năm về sau, hồi ức đó vẫn là vết thương lòng không phai với England. Nó khiến anh mỗi khi uống say lại nguyền rủa America vì đã rời bỏ anh và mong nhớ về ngày xưa (England từng một lần nhắc đến “ai đó” đã để lại cho anh nỗi đau hàng thế kỉ, và người ta cho rằng “ai đó” là America), đặc biệt là khi ngày 4/7, hay cũng là ngày “sinh nhật” của America đến. Chiến tranh Cách mạng gây ra một vết nứt không thể hàn gắn giữa hai người, họ liên tục cãi nhau và bất đồng. Dù vậy, họ vẫn quan tâm đến nhau và phối hợp làm việc nếu cần.
Và dưới con mắt của mình cùng rất rất nhiều fan khác thì chắc chắn hai anh có "gì gì đó" với nhau :">
 

Dù trên thực tế rằng cả hai đều thuộc Phe Đồng Minh, England và France có một mối thâm thì sâu sắc, được tích tụ qua từng năm tháng, từng giai đoạn lịch sử. Có thể nói hai người này bẩm sinh đã là thù địch, có thể đánh nhau vì bất cứ chuyện gì và bất cứ đâu, dù lí do vặt vãnh nào cũng được. Tuy thế nhưng người này đối với người kia cũng có phần kính trọng và cả hai sẽ nhanh chóng hợp lại thành một phe nếu có một người thứ ba chen vào. Từng có vụ France cố kết hôn với England để cứu đất nước của mình, dù hai bên chẳng bên nào muốn. Trong những strip kể về thời thơ ấu của England thì anh thường bị tên France cười nhạo. Có lần France chế giễu mái tóc ngắn ngủn của England. Việc đó khiến anh quyết tâm nuôi tóc dài, và kết quả là mái đầu của anh biến thành một đồng bù xù hỗn độn. Dĩ nhiên France không bỏ lỡ cơ hội chọc tức anh lần nữa. Tên đó xạo rằng sẽ làm cho anh một kiểu tóc thật “ngầu”, trong khi thực tế là chỉ cắt ngắn nó lại như cũ, biến công sức của England thành… công cốc. Trong một chuyện khác, Crossing Through the Year 1000, hai quốc gia trẻ tuổi ngốc nghếch này tin rằng ngày tận thế sắp đến. France cầu xin England giả vờ như đã bị France khuất phục, chỉ một chút thôi, cho nên England đã đồng ý. Về sau Japan cũng có nhầm lẫn tương tự và England cùng France có dịp hồi tưởng về thời thơ ấu của mình.
 

Khi England quyết định tìm bạn, anh coi Japan như một ứng cử viên. Nhưng sếp của Japan lại muốn trở thành đồng minh với Russia, làm England vô cùng thất vọng. Nhưng trước khi England sắp bỏ cuộc, Japan đến và nói rằng họ có thể trở thành đồng minh thay vì nghe theo lời sếp và cùng chịu cảnh cô đơn.
Cả hai cho thấy họ thích tình bạn này dù họ chẳng có mấy điểm chung.
 

Sealand là em út của England, một pháo đài quân sự bị bỏ rơi và tự tuyên bố độc lập vào cuối WWII. Sealand luôn muốn được công nhận như một quốc gia độc lập và hay lẻn vào các hội nghị có các quốc gia khác tham dự (như trong hội nghị G8, Sealand đóng giả Canada). Sealand thường gọi anh là “Tên ngốc England” và cam đoan rằng sẽ có ngày cậu bắt anh phải quy phục dưới chân. Và England, tuy rất bực mình, vẫn quan tâm trông chừng Sealand và vẫn kiên trì lôi cậu về cho bằng được.
Trong This Kind of Sealand is OO, England gặp ác mộng, về một Sealand trưởng thành và cao hơn anh.
 

Ngay cuộc gặp đầu tiên của họ tại thế giới Gakuen Hetalia, England đã chộp ngay một cái xích đeo cho cô và bắt cô về làm thuộc địa. Trong game, anh sử dụng cô như một người hầu, dù đôi khi họ cũng hòa thuận với nhau. Một trong những lần xuất hiện của Seychelles trong truyện cho thấy cô rất chi là hung dữ với England.
 

Vào cuối cuộc Chiến tranh Bảy Năm, England đã gửi một lá thư cho Prussia để thiết lập liên minh giữa họ, vì muốn đánh France.
Ở blog của Prussia trong sự kiện April Fool's '09 trên Kitayume, Prussia được (bị) yêu cầu thử món ăn của England, nhưng Prussia thậm chí còn chưa ăn mà đã bất tỉnh nhân sự, khiến các nước khác tin rằng anh đã “đi” rồi. England sau đó hứa là sẽ khiến Prussia và mọi người phải công nhận tài nấu ăn của anh vào “lần sau”.
 

Bất cứ khi nào England thử triệu hồi ác quỷ, thì cuối cùng anh đều triệu ra Russia. Russia có vẻ như giữ một mối ác cảm với England, nên không khí giữa họ không được thân thiện lắm, và người ta nói rằng England lúc nào cũng cản đường anh.
 

Vào cuối những năm 1500, England, ganh tị với Spain, quyết định dùng cướp biển để truất ngôi Spain. Bất cứ khi nào Spain phàn nàn về chuyện đó, England nói dối là cướp biển cũng gây cho anh rắc rối. Tuy nhiên, một ngày nọ khi Spain quay lại để kháng nghị, anh thấy England đang tặng thưởng cho công lao của đội quân cướp biển.
 

Phiên bản nữ của England. Cô đeo kính, không có đôi lông mày sâu róm đặc trưng, và tóc cô buộc hai bên thay vì hơi quăn hoặc hoàn toàn thẳng. Trong hai bức tranh màu của cô, tóc cô có màu nâu nhạt. Mắt cô màu lục, hơi xếch. Phiên bản nữ này được gọi là Igiko (Britain nữ) bởi Himaruya cũng như người hâm mộ. Himaruya miêu tả cô ấy là một quý cô thanh lịch, nhưng lại có mặt bạo lực. Cô cũng có tên người được đặt bởi người hâm mô Nhật Bản là Alice Kirkland. Cô thường được vẽ trong bộ đồng phục nữ sinh Trung Học Anh hay trang phục hầu gái. Trong một trang blog, Himaruya nói anh thích cái tên Rosa cho England nữ trong danh sách những cái tên được đề nghị cho một vài nhân vật Nyotalia, những trong một trang blog khác cũng nói rõ rằng đó không phải là tên chính thức của cô.
 





England xuất hiện lần đầu trong Episode 01 khi anh không đồng ý với đề xuất của America để ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu và sau đó đánh nhau với France cho đến khi Germany nổi điên và bắt cả ba phải chấm dứt.
Trong anime, mái tóc anh có màu vàng sinh động hơn, thay vì màu vàng nhạt được sử dụng trong các minh họa của truyện.



Cái tên Arthur có lẽ liên quan đến Ngài Arthur Ignatius Conan Doyle, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Sherlock Holmes, người được đồn về nỗi ám ảnh với các nàng tiên. Hoặc cũng có thể là ám chỉ đến Vua Arthur trong huyền thoại.
Trước khi người hâm mộ chắc chắn Kirland là họ của anh, trong một vài fanwork trước đó họ của anh được nhắc đến là Clarkland.



  • Anh được gọi là United Kingdom, hay gọi tắt UK, trong hầu hết và trong thiết kế nhân vật trên trang web anime chính thức (và trong một vài hàng hóa và hàng fan làm, tên đầy đủ của quốc gia là Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ai Len). Tuy nhiên trong một vài trường hợp khác, anh được gọi là England, nhất là trong Gakuen Hetalia và preview tiếng Anh của America's Cleaning Of The Storage. Từ Igirisu tiếng Nhật nghĩa là Britain nhưng thỉnh thoảng cũng được dùng để chỉ England (thường được biểu diễn là Ingurando bằng katakana hay eikoku bằng kanji) trong lời nói thông tục. Một ghi chú của Hidekaz Himaruya xác nhận rằng anh đối với anh em của anh thì anh chỉ là England, còn với những người khác thì anh là UK. Tuy nhiên, lồng tiếng tiếng Anh gọi anh là Britain. Theo FUNimation, đó là một yêu cầu từ những người sản xuất anime.
  • Dù anh luôn được gọi là Igirisu trong cả manga và anime, nhưng theo lịch sử, anh chỉ được gọi đơn giản England cho đến thế kỉ 18. Khi Vương Quốc Anh được thành lập, thống nhất cả Anh và Scotland (Đạo luật Wales đã được thực hiện từ 1535-1543). Đầu thế kỉ 19, Ireland được bổ sung, tạo thành Vương quốc liên hợp Anh và Ireland. Sau khi Ireland tự tách ra độc lập vào 1919, chiến tranh giành độc lập của Ireland diễn ra đến năm 1922, thời điểm nó trở thành Quốc gia Tự do Ireland. Sáu trong 32 tỉnh của Ireland (chủ yếu là vùng Ulster nơi có đông người dân Anh/Scotland) sáp nhập vào UK trong khi 26 tỉnh còn lại thành lập nên Cộng hòa Ireland.
  • Một nhân vật UK đã được xuất hiện vào cuối Hetalia: Chapter 1, tuy nhiên tuy nhiên thiết kế của người đó chưa hoàn chỉnh. Anh ta có mái tóc ngắn với chiếc áo sơ mi đính nhãn UK và lông mày mỏng hơn một chút. Ghi chú trong booklet đặc biệt cho tập ba của bộ manga được xuất bản cho thấy England ban đầu có lông mày bình thường, kèm theo ngoại hình như một ông-chú-trung-niên ăn mặc trẻ trung. Himaruya đã quyết định cho anh đôi lông mày rậm, vì ông thích ý tưởng có một nhân vật với lông mày mô phỏng theo giống Shiba Inu.
  • Anh có vẻ được tạo hình dựa theo Hikone Kalom, nhân vật trong một webcomic khác của Himaruya - Barjona Bombers, mặc dù anh ấy có tính cách hoàn toàn trái ngược với Kalom.
  • Sinh nhật của anh có thể liên quan đến ngày 23/4, hoặc ngày Thánh Georges.
  • Himaruya từng một lần nói rằng lông mày của England đã được tỉa bớt, dù trông chúng chẳng thay đổi mấy, vẫn rất dày. Ông cũng nói rằng Ireland có lông mày còn rậm hơn, nhưng mang đến một “cảm giác khác”
  • Có England có một hình xăm, vì theo lời anh trong Marukaite Chikyuu ver. Igirisu thì “Xăm mình thì đau thật, nhưng chuỗi-sáu-dây đó thật nóng bỏng” (chuỗi-sáu-dây ám chỉ ghita điện)
  • Theo một trang viết trên blog (11/14/10), cựu cướp biển và quốc đảo England, mỉa mai thay, lại không biết bơi (ám chỉ đến những người Anh trong phim), tuy vậy, trong lịch sử, đúng là nhiều cướp biển cũng không biết bơi thật.
nguồn: hetalia.shoutwiki.com
__________________

thay đổi nội dung bởi: dragonindigo, 24-01-2012 lúc 12:33
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:31.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.