![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction][Oneshot] Tên Biến Thái Ngoại Truyện
Đây là truyện lấy Fanfic của bác Blood làm Prologue - mình sẽ send 1/3 số rep thank cho bài này cho bác Blood Ocean
![]() Prologue Tên biến thái – Side Story .Phù…ù…ù! Tên biến thái thở dài, thế là cuối cùng hắn cũng được tha bổng, sau khi tham gia trận hỗn chiến tranh giành cái lỗ - “cánh cổng đến thiên đường” hắn đột nhiên có thêm 3 người bạn đều là cao thủ, không chỉ võ công mà độ biến thái cũng không thua gì hắn, trước khi chia tay, cả hội “add Contact” cùng lời hứa “Share all (ecchi thing) we have*”, dù vậy, cả hội chắc chắn không có thằng nào lại có cái “hình phạt bổ sung” như hắn, đón đợi phía trước hắn là 1 điều không ai ngờ tới… Một bóng người quen thuộc đợi hắn trước cửa với nụ cười châm chọc quen thuộc: “Taka, cậu trông thật là thảm hại! Haha, chắc lại là đi nhìn trộm bị đánh hả? Thật là, cứ như thế, bao giờ cậu mới có bạn gái chứ”. Cứ như người khác, hắn đã buông “shut up, non of your business” 1 nhát rồi, nhưng với câu nói của kẻ trước mặt, hắn chỉ cười. Bóng người trước mặt hắn, có vẻ rất tự hào với chiếc huy chương vàng đeo trước ngực, như không coi chiếc huy chương đang cuộn gọn trong túi hắn ra gì cả, trên vai người đó đeo chiếc túi đựng đồ, khác với hắn, người đó đeo túi trên vai phải, đó là vì tay trái bận cầm 1 vật dài bọc vải. Từ trong đại hội võ thuật ra, không khó để đoán đó là 1 cây shinai*, dù vậy, hắn biết rõ đó là 1 cây shinken* rất quý giá, và dù không theo học Kendo, dù chẳng học chút nào vể lịch sử của các loại kiếm, hắn cũng biết thanh kiếm trong bọc vải kia là Kaze Ryuutetsu* - 1 tuyệt tác của thợ rèn kiếm nổi tiếng Mirumachi Ishi đầu thời Giang Hộ (Edo). Cả hai sẽ cùng lên chuyến tàu Shinkansen trở về Osaka… Dù thế, thời gian không gấp gáp nên cả hai quyết định sẽ đi chơi thăm thú Tokyo nhân tiện ngắm nhìn …vài thứ ![]() Cả hai tới Shinjuku, đương nhiên đích đến là …cửa hàng quần áo nữ rồi …Hai người bước vào trong cửa hàng đó, mặc dù là con trai nhưng tên biến thái không gây ra sự chú ý nào, xời, thời nay chuyện con trai mua đồ cho bạn gái là không lạ, cả hai đến gần khu bán đồ lót nữ … - Cầm thanh kiếm hộ ta, cầm theo làm tay ta vướng víu, không tiện… - Ừ, thôi được… Đúng vào cái lúc hắn đưa tay nhận lấy thì từ sau tấm rèm che của phòng thay đồ gần đó, một bóng người lao vụt ra định chộp lấy thanh kiếm, tên biến thái cũng phản ứng cực nhanh vung tay theo thế đánh Aiki-Jujitsu “Xoáy nước” sở trường, vừa hất người đó không chạm vào được thanh kiếm, vừa làm người đó xoáy tròn như mũi khoan trên không trung và theo đà lao vào tường. Ra tay thì theo phản xạ đã tập luyện nhưng khi đánh xong thì hắn mới hối hận vì hóa ra đó là 1 cô gái, chắc chắn phải là một cô gái vì cô ta chỉ mặc đồ lót trên người, chúng làm lộ ra những đường cong tuyệt đẹp khi cô ta còn đang xoay tròn trên không, “huhu” – hắn nghĩ, “mình là người tôn thờ cái đẹp, thế mà hôm nay lại làm cho 1 cô đẹp thế này bị thương”. Nhưng, không như hắn nghĩ, cô gái kia vẫn có thể lộn người đạp chân lên tường rồi phóng vút tới 1 lần nữa, lần này, hàng loạt phi tiêu được phóng ra rất nhanh từ tay cô ta nhẳm thẳng vào đối thủ… Tên biến thái không đợi 1 giây nào, ngay khi cô gái đó thu tay vào lấy ám khí, hắn cũng đưa tay vào áo rút Teppen* ra, hắn là dân Aikido, đương nhiên phải có Teppen mang theo người, bằng chiếc Teppen, hắn không chỉ gạt mà còn có thể hất ngược ám khí lại nữa, nhưng vì đối phương là một cô gái đẹp, nên hắn chỉ gạt mà thôi, đến khi cô gái đó tiến lại gần, hắn mới hoảng hồn vì từ 2 phía khác cũng có những cái bóng đang lao vút đến… - iiiiiiiii…! Hắn chỉ kịp kêu lên như vậy rồi lộn vòng tránh né và … “Vù…” Sau khi lao hụt qua chỗ của hắn, ba đối thủ kia trụ thân đứng lại, đó là ba cô gái đẹp với thân hình cực chuẩn, OMG! Hắn trố mắt nhìn mà đầu thì đảo lia lịa, không biết phải ngắm bên nào , giá hắn có 3 đầu sáu tay thì …"Keng..!" một âm thanh nhỏ phát ra từ thanh kiếm giờ đã tháo khỏi bọc vải - Muộn quá đấy... - tên biến thái càu nhàu - Không muộn đâu... Ngay sau câu nói đó, chỗ đồ vốn ít ỏi của ba cô nàng kia bỗng nhiên biến thành những mảnh vải rời rạc, bay đi trông vô cùng ... thi vị - "Wa ! đó là Kaze Ryuutetsu San Ken* phải không ?" Hỏi cũng bằng thừa, đó là chiêu thứ 3 trong tuyệt kỹ gia truyền của bạn tên biến thái, thì ra chỉ trong khoảnh khắc đó, kiếm đã rút ra, xuất chiêu, rồi lại thu kiếm vào vỏ, tiếng động "keng" lúc nãy chính là tiếng kiếm được tra vào vỏ. - Chúng dám hủy hoại vật mà ta đang muốn có, hừ hừ... - vừa nói, bạn tên biến thái vừa nhìn chiếc váy ngủ đăng ten đen giờ đã găm đầy ám khí. - Mà này, không phải là cậu vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được "Thiết Long" sao ? - Ế ! - vừa mới sực nhớ ra đến đây thì chính quần áo của "người bạn" cũng bị bung hết cúc, OMG, tôi quên không nói trước, đó cũng là một cô gái... - Taka, mi dám nhìn à ? - Ai thèm nhìn cái đồ Flatchest trông như học sinh tiểu học chứ! - Mi dám nói ai trông như học sinh tiểu học hả? - Thì từ hồi tiểu học của Shuu* - chan vẫn vậy mà , haha ! - Mi... grừ... xem đây ... Lần này suu bất kể tình trạng bản thân, tung hết nội lực vào đòn đánh, một cuộn xoáy "Kenki*" khổng lồ kéo theo lưỡi kiếm chụp vào tên biến thái và... "AAAAAAA!" "OOOOOOOI!" ...... ....tất cả mọi người trong cửa hàng quần áo nữ đó đều phải chịu chung số phận với 4 cô gái, chỉ trừ Tên biến thái ra ???, - shuu-chan tốt thật, cho mình thấy 1 thiên đường, - Taka, không được nhìn... - Tớ không có nhìn cậu mà...\ - Không được nhìn cả những cô gái khác nữa... Ối! Taka , cậu làm sao vậy...? Tên biến thái xỉu xuống vì mất cả lít máu mũi, chết trong thiên đường này cũng đáng nhỉ Kết truyện được rồi ấy nhỉ ??? haha... [Chưa được đâu! (Nhân vật chính trồi lên), mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi, tôi muốn được xem nữa! Mi xem văn của ta hay xem thân thể người khác hả ? Cả hai, cả hai! ,mà văn của Sensei hay quá! Mi khen thế người ta lại bảo ta tự sướng. Hehe! Được rồi, ta chịu thua, ta sẽ cố ra chap tiếp theo, đợi có hứng đã] [TIẾP]: tên biến thái tỉnh dậy thấy mình đã ở trên tàu viên đạn ( Shinkansen), ngồi bên cạnh hắn là Shuu-chan, "ôi, cảm ơn cô nàng đã đưa mình về, hẳn là rất khó khăn cho 1 thân hình nhỏ bé thế này, mà ngủ thế này - dựa vào tên biến thái, trông cô ấy cũng dễ thương đấy chứ" Cái gì sẽ chờ đón họ tiếp theo? Nếu các bạn rep nhiều, mình có hứng sẽ hé lộ cho biết ![]() lời của Taka: Về Shuu-chan , tên đầy đủ của cô ấy là Suzu cơ, cô ấy và tôi là bạn từ thuở nhỏ, kỳ thực là bọn tôi hồi đó hay sát cánh bên nhau đi đánh lộn, bây giờ thì... có lẽ vẫn vậy, cô nàng này thì... theo tiêu chuẩn cá nhân tôi, chỉ được khuôn mặt cute lừa người thôi, mà tôi thì nhìn mãi đâm quen rồi, chả lừa được tôi nữa, còn body học sinh tiểu học lại là một cái điểm trừ nữa mà tôi phải kiêng nhắc đến trước mặt cô nàng nếu không muốn ăn vài kiếm, cha của Suzu là Hội trưởng Kendo Kansai, và gia tộc cô truyền đời thanh bảo kiếm Kaze Ryuutetsu ( Phong Thiết Long ), khi kết thúc giải đấu, thay vì được tự do về, tôi có "nhiệm vụ" đưa cô nàng về do chính bố cô đề nghị... và thế là xảy ra mọi chuyện... :phu: . Teppen ( Thiết phiến - Quạt sắt , vũ khí ngắn của Aiki-Jujitsu) của tôi là do ông nội tặng, nó cũng có thể coi là một vật báu ngang hàng với thanh kiếm của nhà Suzu( Shinken - chân kiếm hay Kiếm thật, không phải bằng tre như Shinai hay gỗ như Bouken).Thanh kiếm này gắn liền với 1 bộ tuyệt kỹ 10 chiêu gồm toàn những chiêu thức dùng khí ( không đánh trúng vẫn tổn hại đối phương) mà chiêu Kaze Ryuutetsu San Ken( Gió của Rồng sắt kiếm thứ 3) là một ví dụ. À mà Taka và Suzu đều có thể hiểu nghĩa là "Số" trong "số mệnh", các bạn ạ... Ryoushi Taka xin hết Tác giả : Ẹ , lúc đầu định làm TransNote nhưng sau cho tích hợp vào lời giới thiệu của Taka Nhất cử lưỡng lợi ,mà Câu "Share all we have" ở đầu truyện chính là Slogan của VNSharing.net chúng ta mà ![]() Xóa cái ảnh
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
hay thì có hay nhưng sao không thấy biến thái gì hết ?
thằng này khá mà + |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Truyện của cậu như thường lệ , luôn có các chi tiết bất ngờ
cái này bao h ra chap tiếp theo đây? rep
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Cái này hay nhưng hơi Typical
đang chờ chap tiếp ko rep , hehe
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên biến thái – Side Story - Chương 2 phần 1
Chương II: Shinkansen
P1: Megane-chan ... Cuối cùng thì ngày rắc rối mệt mỏi đó cũng kết thúc, nhưng với tên biến thái, được hai lần chiêm ngưỡng những tạo tác đủ cả "chất" và "lượng" như thế của tự nhiên thì ngày này đúng là ngày hên số một... Đang mơ tưởng đến những "ký ức ngọt ngào" đó, thì giọng nói của Suzu chen vào phá ngang: "Này, chuyện hôm nay, mi thấy sao ?", - Chuyện hôm nay ? - Thì chuyện ta và mi bị tấn công ấy. - À! Chả thấy gì lạ cả, mà có, sao họ lại mặc đồ lót để tấn công nhỉ ? - nói đến đây mắt hắn lại như nhìn vào khoảng không nào... - ... - UHHHH! Đau quá ... -Taka kêu lên, một bên má vẫn bị Suzu véo chặt. - Ta nói có sai đâu ? - Tại thấy mi đang mộng du nên ta nhéo lại cho tỉnh thôi - Suzu nói, mặt quay đi. - Ừ, thôi được - Taka nghiêm túc - có vẻ họ nhắm đến thanh kiếm này, nhưng chỉ lạ là tại sao ? Suzu nghiêm mặt lại suy nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu ra, thanh kiếm này tuy là bảo kiếm, nhưng rất khó sử dụng, phải có tuyệt kỹ gia truyền mới mong khống chế nổi "kenki" của nó, không ít người từng bị thương vì cố sử dụng nó trong quá khứ rồi... Taka chỉ thấy cô bạn ngồi im nên bắt đầu nghi ngờ, vì hắn không lạ gì chuyện xảy ra sau khi Suzu cố tập trung suy nghĩ thái quá... Hắn vươn người ngó phía trước mặt Suzu : "Vậy là chỉ được 1 lát !? chậc chậc !" - Taka vẫn còn nhớ chuyện cô bạn đã ngủ thẳng bên cạnh hắn khi hai đứa chơi câu đố hồi nhỏ, báo hại hắn cõng con bé từ bờ sông về võ đường vì con bé (thằng này Gentle ghê !), "Ouch" - cái gì đó "đổ" vào người hắn - mặc dù Suzu ngủ thẳng người nhưng đang ngủ lại ngả người dựa vào vai của hắn, vóc dáng bé nhỏ của Suzu khiến đầu cô không tựa vào vai mà lại vào cánh tay của Taka, sau đó hai tay vươn ra ôm lấy cánh tay của hắn vào lòng. Hắn lúc này cũng mới để ý, Suzu chỉ mặc duy nhất bộ võ phục dùng để thi đấu trên người vì bao nhiêu quần áo của cô đều đã "bay" hết cả rồi, Taka liền nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho con bé. Thực tình Suzu ra nông nỗi đó cũng vì hắn, trong cửa hàng đó, khi lộn người né tránh, hắn đột nhiên cảm thấy 1 luống "ki" rất mạnh áp tới mình, không kịp suy nghĩ, hắn đã vung cây quạt của mình hất ngược dòng khí đó lại, kết quả là chính Suzu cũng lãnh trọn "Kenki" do mình đánh ra... Suy nghĩ đến đó, Taka chợt nhớ đến tinh hình lúc đó, hắn liền nhìn quanh và phát hiện toa tàu tối này ngoài bọn hắn chả có 1 ai khác... Một cảm giác kỳ lạ lập tức ập đến, kỳ lạ... "Bình thường dù buổi tối vắng khách thì cũng đâu có vắng đến không người thế này?" - Taka thầm nghĩ... Hắn đột nhiên tập trung tinh thần, hít sâu, nhắm mắt lại để nghe ngóng, khi tập trung cao, Taka có thể nghe được thính gấp hơn 10 lần bình thường, vì thế dù trên chuyến tàu siêu tốc được cách âm này, hắn vẫn có thể nghe thấy những động tĩnh ở xung quanh... "Bụp, bụp, bụp" ; "Keng, Keng..." ; "Chíu, chíu, chíu"... Những âm thanh này liên tiếp nhau vang lên ở phía đầu tàu. Tiếng "bụp" đầu tiên thì hắn biết, đó là 1 loại bom khói được các Ninja sử dụng, hai âm thanh kia là tiếng kim loại va chạm nhau, còn loạt âm thanh sau cùng chính là tiếng súng giảm thanh... Khi hắn đến thì đã nhìn thấy 4 người đàn ông mặc áo vét đen, gục ngay trên ghế và sàn tàu - rất có thể là trúng khói thuốc mê, nhưng cảnh tượng đáng xem hơn chính là 1 cô gái trong bộ đồng phục học sinh với cây súng TMP (Tactical Machine Pistol) giảm thanh trên tay,mái tóc xõa dài ngang lưng và cặp kính trắng, thật khó tin dáng vẻ đó lại đi kèm với những động tác nhanh thoăn thoắt: trong toa tàu nhỏ hẹp, cô ta vừa bắn vừa di chuyển, né tránh những loạt phi tiêu phóng ra từ đối thủ... Đối thủ của cô xem ra cũng không vừa, hai cái bóng màu tím di chuyển cực nhanh, qua hình dáng có thể thấy là con gái, một trong hai ôm 1 chiếc hộp lớn, người còn lại liên tục phóng ám khí bảo vệ cho đồng đội, xem ra hai bên rất cân tài cân sức, phi tiêu và đạn bay sượt qua cào rách từng vệt trên trang phục của cả 3... Tất cả những chi tiết trên đã được ghi nhận trong tích tắc, ngay lúc đó hai cái bóng tím đã lao đến trên đầu Taka rồi, Megane-chan ( megane : đeo kính ) hơi chùng lại, ngưng bắn trong tik tak, không ngờ chỉ chút thời gian đó thôi, 1 mũi phi tiêu đã cắm vào giữa nòng súng, va chạm với viên đạn bay ra làm ống giảm thanh vỡ tan tành... "Kyaaaa!!!!" - Megane-chan kêu thảm và cùng lúc đó bộ seikufu đã bị xé toạt trước ngực, để lộ ra cái bra với viền đăng ten màu hồng kem... Cô nàng vội vã thu hai tay che trước ngực lại... Cứ tưởng đó là cơ hội lớn cho hai cô gái kia chạy thoát, nhưng Taka đã nhận ra là vì mình nên Magane-chan mới bị thua thiệt, hắn cũng nhận thấy thân pháp của hai cô nàng áo tím chính là thứ thân pháp của 3 cô gái hồi sáng. Hắn chuyển thân cực nhanh, luồn vào giữa khoảng trống giữa hai cô gái, cây quạt trong tay vung lên, chỉ nhìn thấy thân hình hai cô gái lập tức như bị trói chặt, đầu tiên là chân sau đó là đùi rồi eo, ngực và cánh tay xuất hiện những vết hằn y như bị những con rắn vô hình quấn lấy, "con rắn" không chỉ trói chặt mà còn lột tung tất cả vũ khí trên người 2 cô nàng, kỳ lạ là họ lại có vẻ không khó chịu về chúng(?) - Sui Hebi* ? Họ của cậu là Ryuushi ? - Cô-gái-đeo-kính lên tiếng hỏi làm Taka khá bất ngờ . - Đúng! Cô cũng biết đến nó à ? - Taka quay đầu lại. Hắn vừa hỏi vừa nghĩ đến cái tuyệt kỹ gia truyền "tuyệt vời" này, nhờ nó mà ngay từ cấp 2 hắn đã được gắn cái đại danh "Biến thái", thật tình, đám người phàm tục đó đâu có biết đây là 1 Ougi* dùng ki rất phức tạp chứ đâu phải là trò Tentackle bình thường, hắn dám đảm bảo là cảm giác bị những "con rắn" đó quấn không hề "khó chịu". - ...Aiiiiii! - có vẻ như cô ấy nói "hai*" nhưng lại biến thành "ai" - Arigatou ne*! - Không có gì! Tôi mới cần cám ơn, cô đã muốn tránh tôi nên mới chần chừ không bắn đúng không? Cô tốt thật đấy! - Eh! Có gì đâu mà ! Tôi là Hinotori, Hinotori Yoko. Mà, cậu có thể chấm dứt nhìn tôi như thế không ? - Àh etou... - Taka chợt giật mình quay lại, hắn không còn cảm thấy đối phương thông qua Sui Hebi nữa, sau đó là "bụp" cả hai cô gái đó biến mất chỉ để lại vũ khí và bộ đồ ninja rơi trên sàn tàu. Ngay lập tức, hắn chợt hiểu ra : Đòn thế bắt trói lợi hại như thế mà đối phương lại có thể biến mất như mây khói, thì chỉ có thể là thuật Phân thân của các Ninja thôi, nhưng phân thân mà có sức mạnh không kém cơ thể thật như vậy thì đúng là cực hiếm và người thật nhất định phải ở rất gần đây... "Nguy rồi!"- hắn la hoảng trong đầu và vội vàng lao về chỗ của Suzu... Một cái bóng từ chỗ của Suzu vội vàng lao vút đi, hắn định đuổi theo nhưng lại thấy Suzu đang nằm đó nên vội vàng tới chỗ con bé trước : ơn trời là con bé không sao, chỉ ngất đi thôi, có lẽ cũng bị trúng thuốc mê như đám người lúc nãy... - Suu, có sao không, tỉnh lại đi...tỉnh... - Cô nàng từ từ mở mắt, rồi giật mình sờ sang bên cạnh - Thanh kiếm của ta, nó đâu rồi ? ... ... ... Con tàu Shinkansen vẫn lao nhanh vun vút... Lời người viết : Thực sự xin lỗi vì 2 chương truyện nhàm chán , lần này học hỏi kinh nghiệm từ bạn Pinkiris, mình đã chuẩn bị sẵn khung và diễn tiến câu truyện để dễ viết hơn, trước mắt là :Prologue - Tên biến thái phần II ( của bác Blood Ocean ) Chương 1 : Tên biến thái ngoại truyện - Taka và Suzu. Chương 2 : Shinkansen - P1 : Megane-chan Chương 2 : Shinkansen - P2 : Ichishinsekai Chương 3 : Miichi Chương 4 : [không nói được, lộ hàng bà con ạ, spoil thế thôi...] ![]() TMP
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Vào ủng hộ
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Muốn biết tiếp theo quá !
Nhưng hình như cái này bị stall rồi. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|