![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai sẽ có chap 3 đó (em đang "phởn" mờ , chỉ sợ tối nay máy lại "cà tưng" thì khổ nên để chiều mai kiểm tra cho chắc ăn rồi mới post, với lại em cần thời gian để sắp xếp lại chap ), có khả năng đây là fic không hồi kết nên mọi người thông cảm ha.
|
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
Máy lại cà tưng hả???
Sao mi vs Yan giỏi ém hàng thế ![]() Mi mà k cho ra chap mới ta sẽ... mi đó
|
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
He, tại bữa giờ máy dở chứng, mới lấy về đêm qua nà.
Rồi! Hứa với anh! Nội trong hôm nay sẽ có hàng(o_o). Vì vậy đừng giết em, giết em rồi là khỏi có hàng cho anh coi.(^o^) |
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
CHAP III: PART 1: Sự cố của Tsurara trên con đường đến trường "Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường...", đâu đó trong gia trang Nura, một giọng hát nhẹ nhàng vang lên. Vâng, đó là giọng ca của Tsurara, cô đang chuẩn bị bữa sáng cho bách quỷ dạ hành. Xong xuôi, cô nhìn lại đồng hồ, 4h30' sáng, cô vội đi chuẩn bị sách vở học, tiện thể ghé qua gọi thiếu chủ dậy, nhưng vừa tới trước cửa phòng Rikuo, cô chợt "nhớ lại chuyện xưa" nên quyết định bỏ đi một nước, mặc kệ cậu thiếu chủ cần người gọi dậy vào buổi sáng. Vì nhà trường đã quyết định cho cả yêu quái vào học nên cô chẳng cần phải biến thành hình người nữa, cứ thế thay đồ đi học thôi. Cô bước ra khỏi nhà, trong lòng thầm mong hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng có vẻ như trời xanh không thấu lòng cô, bằng chứng là khi cô vừa ước xong, lập tức có một tiếng động chắng mấy làm nhẹ nhàng phát ra ngay bên cạnh. BÙM! Ngay sau đó là một tiếng hét chói tai: - TRÁNH RA!!!! Bất giác, Tsurara quay về phía phát ra tiếng nói ( hét thì đúng hơn ) và thấy một vài chú chim nhỏ ( nhưng có võ ) màu trắng đang bay về phía mình, theo ngay sau là những cái ống hình trụ với đốm lửa lập lòe trên đỉnh cùng dòng chữ "Dynamite". Tsurara rất dốt tiếng Anh, lại có cái tính hễ thấy cái gì lạ là phải tìm hiểu cho bằng được nên mặc cho giọng nói ấy vẫn đang cố cảnh báo, cô đứng lẩm nhẩm: - Dynamite, dynamite...Đáng ghét! Từ này đã được học rồi kia mà?! Dynamite, dynamite...A! Là thuốc nổ! Hớ?! Thuốc nổ??? Tsurara tính bỏ chạy nhưng không kịp, những con chim trắng và cả những thanh thuốc nổ chỉ còn cách cô vài centi. BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! Cách đó không xa, có hai bóng người lấp loáng, một người có mái tóc màu bạch kim, người còn lại sở hữu một mái tóc màu vàng óng được cột thành một chỏm trên đầu. - Tch! Đồ con gái ngu ngốc! - Người tóc bạch kim nói. - Quả là một nghệ thuật tuyệt vời! - Người tóc vàng xuýt xoa. - Oya oya, dùng bom tấn công một cô gái dễ thương là không tốt đâu. - Một giọng nói lạ vang lên trong đám khói, kèm theo một tràng cười "kufufufu" rất chi là ghê rợn của một kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.
|
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
CHAP III: PART 2: Những học sinh mới. - AAAAAAAAAAAA!!! TRỄ GIỜ HỌC RỒI!!!! Vâng, vị thiếu chủ đáng kính của chúng ta vừa mới thức dậy cách đây 5'. Cùng với vận tốc tên lửa, cậu, Kubinashi, Aotabou và ba anh em Tengu đã đến kịp lúc chuông vào lớp reo lên. Vừa vào lớp, cậu đã bắt gặp ngay cảnh mà mình có chết cũng không tin là thật: Tsurara đang cười đùa với Seyasha. Cậu liền tiến tới giật lấy cổ áo Sey và tính đánh nhau với hắn một trận, dù gì thì cậu cũng đã luyện tập các chiêu thức tấn công và phòng vệ cơ bản suốt cả mùa hè rồi kia mà. Nhưng khi cậu vừa giơ nắm đấm, một luồng sát khí cực kì kinh khủng nhằm thẳng vào cậu khiến cậu không rét mà run. Bất giác, Rikuo quay về phía luồng sát khí kinh người kia và phát hiện một điều còn tồi tệ hơn, chủ nhân của luồng sát khí ấy là Tsurara. - Thiếu chủ tính làm gì vậy? - Tsurara hỏi, miệng cười toe toét nhưng sát khí không hề thuyên giảm. - Ah...Eh... - Tôi hỏi ngài tính làm gì vậy? - Tsurara vẫn tiếp tục cười và sát khí vẫn tiếp tục tăng. - Ah...Tại...Cô...Sey.... - Cậu lắp bắp. - Ààà! Tôi với Sey-kun chỉ cải thiện quan hệ theo lời ngài dặn thôi mà? - Bây giờ lại thêm chiêu mắt long lanh, nhưng sát khí vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm hay ngừng lại, bằng chứng là không dưng đã có vài người lăn đùng ra xỉu. - S-Sey-kun? Cải thiện quan hệ? Tôi dặn? - Rikuo "ngây thơ như con nai tơ". - Chứ còn gì nữa? Chẳng phải ngài cho họ địa chỉ box chat là vì lí do đó sao? - Thêm hàng loạt người xỉu. - Ah? T-Tsurara? - Rikuo lùi lại theo bản năng. - TẤT CẢ IM LẶNG!!! - Giáo viên chủ nhiệm đã vào lúc nào không hay. - Tất cả về vị trí! Bây giờ tôi sẽ giới thiệu những học sinh mới học cùng chúng ta năm nay! Đầu tiên là học viện Konoha! Cô giáo dõng dạc nêu và học sinh học viện Konoha nối đuôi nhau vào lớp. - Xin chào! Tớ là Uzumaki Naruto! Tớ thích ăn mì Ramen nhưng rất ghét phải chờ 3 phút mì chín... Phập! Một thanh kunai sắc nhọn được phóng ra từ tay cô bé tóc màu hồng nhạt đứng bên cạnh đang ghim một bên vai áo của cậu nhóc tóc vàng mắt xanh với đặc điểm nổi bật là ba sợi râu mèo ở mỗi bên má. Cô hằm hè. - Còn nói một tiếng nữa là cái này sẽ găm xuyên qua miệng cậu đấy. Hiểu chưa? - Cô huơ huơ một thanh khác trước mặt cậu nhóc khiến cậu phải gật đến sái cả cổ. - Tốt! - Có vẻ thỏa mãn, cô rút thanh kunai đang ghim cậu nhóc ra, cú rút bất ngờ khiến cậu nhóc đang giãy nãy phải tiếp đất bằng mông. Cô nhìn cả lớp một lượt bằng đôi mắt lục bảo của mình và tự giới thiệu. - Tớ là Haruno Sakura! Rất vui được biết mọi người. - Uchiha Sasuke! - Anh chàng tóc đen bên cạnh lạnh lùng nói. - Tôi là Sai! - Người bên cạnh tự giới thiệu kèm một nụ cười khiến bao người phải ghé phòng y tế. - Tớ là Deidara! - Người tóc vàng hồ hởi tiếp lời. - Ta là Sasori. - Một cậu nhóc với mái tóc màu đỏ tự giới thiệu. - Vậy là phần học viện Konoha đã xong, kế đến là học viện Vongola! - Một dòng người khác nối đuôi nhau vào. Lúc này, Tsurara đang bận thả hồn theo gió để quên đi sự đời nên cũng không quan tâm lắm đến việc học sinh mới kia. Bỗng nhiên, có một tiếng gọi rất lạ mà cũng rất đỗi thân quen. - Tsu-chan~ Cạch! Cạch! BỐP! BINH! RẦM!!! Tsurara giật mình, định hồn lại để xem chuyện gì đang diễn ra. Cô thấy Rikuo và Seyasha đứng trước bàn mình,thở hồng hộc, xa xa, chỗ mà bức tường bị lõm vào, có một kẻ mà trước đó vừa định lao vào cô, đang nằm sóng soài trên sàn. Tên đó nhìn quen quen, cái mái tóc màu chàm với kiểu cột hình quà dứa, có chút ấn tượng, cái điệu cười "kufufu" đến rợn người, nghe hơi quen quen. - Oya oya! Ra đây là hai chàng hiệp sĩ bảo vệ cho Tsu-chan bé bỏng của ta đó à? Cả lớp học rung lên. - Cái gì??? - Tsu-chan bé bỏng??? - Của ta??? - Của ai??? - Kufufufu. Đừng nói là em quên hết những kỉ niệm đẹp của chúng ta hồi sáng đấy nhé. Lớp học lại rung lên lần nữa. - Cái-??? - Kỉ niệm đẹp???? - Của chúng ta??? - Hồi sáng??? - IM MỒM!!! ĐỒ PERVERT GÀN DỞ!!! - Tsurara đỏ mặt, hét lên. Đợt chấn dộng thứ ba trong ngày. - WHAT??? - PERVERT???? - HIM??? Tsurara mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô tông cửa chạy khỏi lớp học, Sakura vội đuổi theo. - CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ??? - Seyasha chụp cổ áo Rikuo, quát. - CẬU HỎI TÔI THÌ TÔI HỎI AI??? - Rikuo gạt phắt tay Seyasha, quát lại. Sau 30s suy nghĩ. - TÊN ĐẦU DỨA!!!! - Cả hai quay ngoắt về phía thủ phạm, nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào. Thêm 30s nữa để suy nghĩ. - TSURARA!!!! - Cả hai cùng tông cửa chạy biến. - Haizz! Lớp học này loạn mất thôi! - Cô giáo ghủ nhiệm nói xong...xỉu. Để lại các học sinh Vongola lúng túng vì chưa được giới thiệu và cả lớp học ồn ào hơn cái chợ. Buổi sáng đầu tiên của họ kết thúc như thế.
|
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
![]() Hay hay rep rep ![]() Tên đầu dứa ![]() Cơ mà trường yêu quái lại có Ninja và... mafia?
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
fic hay quá , không ngờ cậu cho cả team 7 và Akatsuki trong Naruto xuất hiện trong fic
![]() "tên đầu quả dứa" là ai vậy nhỉ , nghe thì rất quen nhưng mình không thể nhớ ra là ai
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
Giời ạ! Vô tư đê!
![]() Em cũng đã báo trước là sẽ cho các nhân vật trong 3 manga hợp nhất mà?! ![]() Cơ mà có ai bik chuyện gì đã xảy ra giữa Mukuro và Tsurara không? ![]() @ Yan: Ss~ Hức hức, anh Dương bảo chị em mình ém hàng kìa. Người ta có mún đâu? Bây giờ cho ra hàng thì ảnh hổng chịu comment.
|
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Anh ý ko onl nữa r`... Vì lí do lí trấu gì đó...
Thế là mất một osin vẽ tranh minh họa ![]() Dứa với Tsu hả? Ai mà biết ![]()
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
ôi chúa ơi, trường gì vip thế này. ninja, youkai, human và mafia học chung. đọc tới đoạn lão dứa tán tsu mà cười rung nhà.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|