oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút > Gia đình yêu dấu > Mineral Town

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #191  
Old 05-04-2011, 23:04
Elya's Avatar
Elya Elya is offline
Purple eyes in the dark
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tam kì thư Crystal Bomb Pink iPod tan 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 20-10-2009
Bài gửi: 1,693
Cấp Độ: 26
Rep: 1113
Elya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond repute

1

Khi Elya đến, DoDy, Crast, Camy và Phong Nha đang say sưa chuẩn bị đồ ăn. Thấy đống đồ đạc cô mang đến trên xe kéo, họ cùng bước đến giúp cô khuân chúng đến xếp vào vị trí thích hợp. Quảng trường nhìn đã có hơi hướm của một buổi tiệc làng rồi đây.

Cân nhắc công việc ở đây và Funhouse, Elya quyết định về nhà cất xe rồi tạt qua nhà Nguyệt Hàn để giúp cô ấy dọn dẹp tiếp.

- Nếu mọi người cần thêm thứ gì cứ tìm tôi ở tiệm tạp hóa hoặc Funhouse nhé. - Cô vẫy tay chào mọi người và vui vẻ kéo chiếc xe trống về nhà.


3
__________________

thay đổi nội dung bởi: Elya, 05-04-2011 lúc 23:18
  #192  
Old 05-04-2011, 23:48
Hoàng Oanh phương Bắc's Avatar
Hoàng Oanh phương Bắc Hoàng Oanh phương Bắc is offline
Arigatou. Sayonara.
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Trang giấy tri thức Tứ kì thư 
Tứ kì thư Tứ kì thư Trang giấy tri thức Cuộn sách cổ 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 11-05-2010
Bài gửi: 48
Cấp Độ: 20
Rep: 962
Hoàng Oanh phương Bắc has a reputation beyond reputeHoàng Oanh phương Bắc has a reputation beyond reputeHoàng Oanh phương Bắc has a reputation beyond reputeHoàng Oanh phương Bắc has a reputation beyond repute


Lêa tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc đón người mới ở quảng trường. Cô được phân công làm gì nhỉ? À chuẩn bị rau củ. Rau củ thì nhà cô có sẵn lắm, nhưng cô không chế biến ở nhà mà lựa ra những loại rau củ quả cần thiết, rồi chở đến quảng trường.

Trời đã sẩm tối. Quảng trường Hoa Hồng sáng lên trong ánh điện. Không biết từ lúc nào Crast và DoDo đã chuẩn bị được một giàn nướng khổng lồ và cầu kỳ thế kia. Phong Nha với Camy đã đến trước. Ai cũng tất bật lo bày biện, kê bàn ghế, ướp thịt…

Crast giúp Lêa bê rau củ xuống một cái bàn ở góc khuất của quảng trường. Cô sẽ chế biến mọi thứ ở đây.

__________________
  #193  
Old 05-04-2011, 23:59
_Kazeko_'s Avatar
_Kazeko_ _Kazeko_ is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Ngũ kì thư Ngũ kì thư Tứ kì thư Tứ kì thư 
Memory Seal 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 06-09-2010
Bài gửi: 515
Cấp Độ: 5
Rep: 177
_Kazeko_ has a reputation beyond repute

Xắt nhanh mấy lát thịt thật đều, Phong Nha lại suýt nữa cắt trúng tay mình. Đó là kết quả của việc không chịu học đến nơi đến chốn trog những tháng ngày còn ở nhà cha. Xoay cái vai nhức mỏi do phải đứng thái thịt nhiều, cô nghe tiếng xương kêu răng rắc.

"Ôi chúa ơi, con đang 18 hay 81 tuổi vậy ạ?"

Nghĩ thầm rồi tự cười một mình. Xếp khay thịt ngay ngắn trên bàn xong, cô ghé quay chỗ Lêa đang gọt khoai tây để phụ.

"Lêa gọt khéo thật, củ nào củ nấy nhẵn mịn"

Thầm nghĩ rồi Phong Nha cầm một củ lên, cắt nó làm tư rồi thành hình đầu Doraemon khiến bạn mình cũng phải phụt cười. Không dừng lại ở đó, ba phần còn lại cũng được tỉa thành mèo Kitty, khỉ Yoyo và Pikachu. Đúng là quởn thật.
  #194  
Old 06-04-2011, 03:08
Amethystine's Avatar
Amethystine Amethystine is offline
Trôi~~~lềnh bềnh~~~
 
Lover
Asura1421
Phòng trưng bày huy hiệu
Pink iPod tan Ngũ kì thư Trang giấy tri thức Tứ kì thư 
SeoHyun Cấp 2: Dori Dango Yellow iPod tan Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 20
Tham gia ngày: 13-04-2010
Bài gửi: 222
Cấp Độ: 181
Rep: 9003
Amethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Amethystine
Tiệc BBQ thì không thể thiếu Camy này rồi vì nó có liên quan đến nấu ăn mà,mọi thứ về nấu ăn tôi đều thích cả.Tôi cùng Elya,DoDo,Crast và Phong Nha đến từ sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc đãi người mới này.

Phần công việc của tôi là ướp thịt và chỉ huy đội quân cắt gọt rau củ - công việc này có vẻ hay ho đây.Chỉ huy à,tôi chỉ làm ở nhà một mình thôi,giờ thì phải kêu người này người nọ làm.Mà cũng đúng,không đông người làm thì sao mà xong tiệc được cơ chứ,làm một mình thì không xuể.Thôi kệ tôi cứ cố gắng hết sức mình vậy.

Chưa có nhiều người đến cho lắm,xem nào...tôi đứng tần ngần một hồi lâu.Lêa đã bê giỏ rau củ ở nhà đến rồi,vậy thì sẽ cho cậu ấy cắt gọt rau củ,Phong Nha thì cắt thịt ra để tôi ướp,....Tôi nhìn quanh,hình như chưa có nhiều người đến cho lắm.Không thì tôi sẽ chia công việc cho họ làm hết,không lẽ cứ để Lêa làm một mình với đống đó hay sao.Cả thịt nữa kìa,nhiều thế kia thì một mình Phong Nha có xoay sở nổi không.

Phải rồi,có ai đến nữa thì tôi sẽ lôi họ vào luôn,chào đón người mới thì người cũ cũng nên đoàn kết một tí chứ.

Xa xa thấp thoáng bóng ai quen quen,tôi dụi mắt và nhìn kĩ lại,Bạch Thư,Yoo,Karin,Bun đang đi tới đây mà,trông họ bình thản nhỉ.Trong khi ở đây thì cả khối việc,tôi lù lù đi tới và kéo họ vào cuộc,Bạch Thư - Yoo cắt thịt phụ Phong Nha nào,Bun - Karin cắt rau củ phụ Lêa nào.Vậy mới được chứ,đã có thêm người tham gia nhưng vẫn còn thiếu người,họ đi đâu mà không đến đây thế này.


Bạn nào muốn bị mình kéo thì pm mình nhé mình kéo vào luôn cho mấy bạn trên mình để ý lắm mới dám kéo đấy nhé
__________________
"Vì ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về với bụi đất" (STK 3:19).

thay đổi nội dung bởi: Amethystine, 06-04-2011 lúc 03:22
  #195  
Old 06-04-2011, 07:51
Elya's Avatar
Elya Elya is offline
Purple eyes in the dark
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tam kì thư Crystal Bomb Pink iPod tan 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 20-10-2009
Bài gửi: 1,693
Cấp Độ: 26
Rep: 1113
Elya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond repute

Tầm chiều Elya mới đến, khi ấy đội chuẩn bị thức ăn cũng đang vào guồng hoạt động hết công suất dưới sự chỉ đạo của Camy-chủ quán ăn Trung Hoa. Và đương nhiên là chủ tiệm tạp hóa cũng không ngoại lệ. Cô nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của Camy và ngay lập tức được đẩy vào nhóm chuẩn bị thịt.

Thái thái, ướp ướp...Gia vị cô mang ra hồi sáng hi vọng là đủ
  #196  
Old 06-04-2011, 10:24
Sein245's Avatar
Sein245 Sein245 is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 08-02-2010
Bài gửi: 327
Cấp Độ: 140
Rep: 6996
Sein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond reputeSein245 has a reputation beyond repute



Bạch Thư tung tăng dạo bước quanh quảng trường Hoa Hồng. Cậu nghe nói hình như ở đây đang chuẩn bị tiệc đón người mới nên đi phụ............ cổ vũ giúp.

A! Kia là Lêa đang trợn mắt nghiến răn nhăn mày đè củ cà rốt tội nghiệp ra chặt đầu! "Bụp" "Bụp"

A! Kia là cô Hoa Phong Nha mới quen đang cầm dao chọc chọc đâm đâm củ khoai tây ngây thơ! "Chót chét" "Chót chét"

A! Kia là Elya đang giơ đôi bàn tay gầm ghè bóp cổ miếng thịt vô tội. "Rắc rắc" "Rụp rụp"

Bạch Thư tung tăng tung tăng. Tay cậu cầm cây kem vừa ăn vừa xem. Không thể nói cậu không phụ được, cậu đến để cổ vũ mà.

"Bwa ha ha ha............" Tiếng cười vang lên. Một bóng người xuất hiện. Một cô gái với đôi mắt trang điểm lấm tấm hành với đôi bàn tay xù xì lởm chởm vẩy xanh màu sả và thơm mùi nước mắm lù lù như cái xe lu hiện ra.

A! Thì ra là Camy. Tay cô ta nắm miếng thịt đang ướp, miệng cười nhăn nhở nhìn Bạch Thư một cách bất hảo.

- Ha ha ha......... Anh làm gì đó? Ha ha ha...........

Hức! Bạch Thư nuốt vội cây kem. Cậu vỗ ngực thùm thụp cho khỏi nghẹn.

- Anh phụ Phong Nha đi cắt thịt nhé........ Hắc hắc hắc.........

Tại sao? Tại sao lại như thế này? Nhìn Camy với luồn "khí" màu nước mắm bốc lên vật vờ, cậu không dám hỏi. Bạch Thư đành lầm lỳ cúi đầu đi cắt thịt.

----------------------------------

- Chào thịt! Tao phải cắt mày! Đừng trách tao nhé, có trách thì trách tại sao mày vô ý lọt vào mắt bọn ham bờ bờ quờ mà thôi, tao chỉ là người phụng sự làm việc. Mày có oan ức gì thì kiếm Camy mà đòi, tao chỉ phụng sự làm việc thôi

Cậu nhắm mắt thở dài...... Tay cậu vung lên.

"Bụp!" Miếng thịt đứt làm đôi.

__________________

thay đổi nội dung bởi: Sein245, 06-04-2011 lúc 12:24
  #197  
Old 06-04-2011, 12:57
chobits's Avatar
chobits chobits is offline
 
Lover
greyhamster
Phòng trưng bày huy hiệu
Victory Angel Tứ kì thư Venus Angel Venus Angel 
Angel Classic Rose Angel Prince Angel Victory Angel 
Tổng số huy hiệu: 16
Tham gia ngày: 02-11-2007
Bài gửi: 953
Cấp Độ: 15
Rep: 670
chobits thực sự quá tuyệt vờichobits thực sự quá tuyệt vờichobits thực sự quá tuyệt vời

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới chobits
Summer 1,

...............

"Hôm nay ở đây đông người nhỉ", Salem ngó quanh rồi lên tiếng.

Đúng thế, hôm nay làng tổ chức tiệc mừng những người mới đến làng nên đông cũng không có gì là khó hiểu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Camy, hôm nay tổ chức nướng thịt thì thế nào cũng không thể thiếu cô ấy rồi.

"Làng gì mà tiệc tùng suốt thế không biết", mèo mập cằn nhằn cơ mà cái mặt nó phải nói là gian hết sức. Miệng nó há rộng ra khoe hai hàm răng trắng bóc, đôi mắt thì cứ dán chặt vào cái đống lửa trại mà chỉ ít phút nữa thôi nơi đó sẽ thành chỗ nướng thịt.

Tôi và Salem đi về phía những người đang chuẩn bị cho buổi tiệc. Các cô gái đang cố gắng cắt, gọt, chặt một cách hết sức nhiệt tình. Cả anh chàng Bạch Thư cũng đã bị tóm vào phụ. Khung cảnh lúc này thật là vui và yên bình.

"Này, tôi mang ít đồ tới góp vui này", tôi mỉm cười và giơ cái túi đựng đầy hải sản bắt được ngoài biển lên.

Mọi người đang cắt gọt bỗng ngừng lại nhìn chằm chằm vào tôi. Một vài giây sau đó, Elya chạy tới chỗ tôi và cô tươi cười nói.

"Cám ơn, chúng mình vẫn chưa có mấy thứ này."

Bạch Thư vừa thấy tôi đã hớn hở chạy tới, dự tính đưa con dao cho tôi để tôi thay anh ta xử lý nốt chỗ thịt còn lại, tiếc là khi anh ta chỉ vừa tới gần tôi thì ...

Xoẹt Xoẹt!

Con dao rơi xuống đất tạo nên một âm thanh nhỏ và sau đó ...

Á Á Á!

Anh chàng hét lên sau khi nhận được sự chào đón hết sức nhiệt tình của Salem. Trên mặt anh ta giờ đã xuất hiện thêm vài đường kẻ caro cực đều và cực đẹp. Không phải tôi bênh vực thú cưng cơ mà, nhìn mặt anh ta hiện nay trông oai hơn hẳn đấy chứ. Nếu mấy cái vệt đó trở thành mấy vết sẹo thì đảm bảo sẽ rất ngầu cho mà xem.

Mèo mập ngồi liếm liếm mấy cái vuốt trong sự sững sờ của mọi người, cứ như chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì tới nó.

Lêa là người trở về thực tại nhanh hơn ai hết, cô vội chạy tới gần xem xét vết thương trên mặt Bạch Thư.

"Anh ... anh không sao chứ?"

Anh chàng giờ đã nhận ra mình khi nãy đã lỡ miệng hét lên trước mặt các cô. Anh ta lúng túng lí nhí bảo "Tôi không sao", trên gương mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Lấy thuốc sát trùng từ cái túi nhỏ thường mang bên người, tôi ấn anh ta ngồi xuống một cái ghế gần đó và bắt đầu công việc xoa thuốc kèm theo lời xin lỗi. Salem ghét người lạ, nhất là những người đang cầm những thứ có thể gây sát thương tới gần tôi. Việc nó tấn công người khác cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì.

"Sao ngươi tấn công anh ta thế hả Salem?", tôi quay qua nhìn mèo mập chất vấn dù rằng trong lòng đã biết rõ câu trả lời, sau khi thoa thuốc cho Bạch Thư.

"Vì hắn muốn tấn công cô mà", mèo mập liếm lông đáp như thể nó chẳng làm gì sai cả. Mà thực tế là dù có sai thì nó cũng chả đời nào chịu nhận lỗi.

"Ơ ... Yu ... Yuki này ...", Camy ấp úng nhìn tôi, mắt cô luôn hướng về phía Salem không rời dù chỉ một giây.

Chậc, cũng phải. Mèo mập vừa có một show trình diễn tốc độ và độ bén của những cái vuốt của nó mà. Tôi biết Camy muốn nhờ tôi cắt thịt phụ bữa tiệc nhưng lại sợ con Salem nên không dám nói thẳng. Dù sao đi nữa ... số người làm thì ít trong khi số nguyên vật liệu cần chế biến lại quá nhiều. Đã đến rồi mà không phụ thì kỳ lắm vậy nên tôi tiến về phía cái bàn và cầm một con dao lên.

"Cắt hết chỗ thịt này đúng không?", tôi nháy mắt cười với Camy.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.

Phập Phập Phập.

Tôi vui vẻ đưa dao chặt xuống miếng thịt khiến nó đứt làm mấy phần bằng nhau trong thời gian ngắn. Dù gì thì cũng phải công nhận là ... Khoảng khắc lúc con dao chạm vào miếng thịt khiến nó đứt làm mấy phần thật là đã nha. Âm thanh phát ra nghe thật là vui tai.

"Tôi phải công nhận là ... nhìn cô cắt thịt mà tôi tưởng cô đang cắt bánh đấy. Nhẹ tay chút đi không một hồi thịt với thớt nó lẫn lộn luôn bây giờ.", Salem đưa mắt nhìn về phía tôi bình phẩm. "Chậc, tội cái thớt với mấy miếng thịt quá."

"Thế ngươi có muốn cùng chung số phận với tụi nó không?", tôi mỉm cười giơ con dao lên.

"Thôi. Không thèm."

Mèo mập nhìn tôi cảnh giác rồi nó quay đầu qua chỗ khác, không nói gì nữa.

Đấy, thế có phải ngoan không. Thú cưng gì mà suốt ngày cứ thích đi chọc khóe chủ như thế chứ. Quay lại với mấy miếng thịt, tôi vui vẻ cầm dao chặt xuống thật đều tay. Âm thanh phát ra lúc con dao tiếp xúc với miếng thịt và cái thớt vang lên đều đều nghe rất êm tai.

Phập Phập Phập.

..................................
__________________

Trụ sở Versailles FC đã dời nhà sang đây
  #198  
Old 06-04-2011, 13:06
Elya's Avatar
Elya Elya is offline
Purple eyes in the dark
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tam kì thư Crystal Bomb Pink iPod tan 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 20-10-2009
Bài gửi: 1,693
Cấp Độ: 26
Rep: 1113
Elya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond repute

Nhìn số lượng người tham gia làm tiệc tăng lên nhanh chóng, và ai cũng nhiệt tình (đặc biệt là Camy) Crast cảm thấy càng thêm hăng hái. Anh cùng DoDo bê qua, xếp lại, biến cả quảng trường thành khu cắm trại nhân tạo tuyệt vời.

"Ừ, thêm chút hoa tươi nữa là đẹp rồi" - Crast chép miệng trong lúc DoDo đã quay lại với đống bánh trứng và gà của anh ta, lại nhờ các cô gái bọc bằng bột mỳ để tối đem thui.

- Hồi sáng tôi có mang hoa đến đấy - Elya, vừa xử lý xong phần thịt thuộc trách nhiệm của cô, bước gần anh nói - để tôi giúp anh trang trí nhé.

- Còn thịt -

- Có Yuki rồi, để xếp hoa xong tôi lại giúp họ.

Thế là cả Crast và Elya cùng cắt tỉa những bông hoa đủ màu sắc và trang trí xung quanh.

- Này, tôi thấy anh thôi thì cứ tán cô chủ tiệm tạp hóa luôn đi cho rồi - anh chàng Bạch Thư tinh quái nháy mắt với Crast.

Crast còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy những người còn lại quay đầu về phía đường làng: trưởng làng Noclipse đang cùng thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn khiêng thực phẩm của gần 20 thành viên mới đến, để phát cho họ tối nay và cũng để con tàu Minoris lại tiếp tục ra khơi.

- Chào, mọi người làm việc vui quá nhỉ - Noclipse hồ hởi nói chuyện với những người đang chuẩn bị, anh ta có vẻ rất vui khi thấy dân làng đoàn kết và nhiệt tình chào đón người mới đến vậy.

- Anh cũng tham gia luôn đi - Camy nháy mắt và nhét một con gao vào tay trưởng làng đang đơ mặt ra khó hiểu - chúng tôi đang thiếu người cắt ớt ngọt đấy.

Và rất nhanh, cô đẩy anh chàng tội nghiệp vào ngồi cạnh các cô gái, trong khi đám thủy thủ cười ngặt nghẽo.

thay đổi nội dung bởi: Elya, 06-04-2011 lúc 13:56
  #199  
Old 06-04-2011, 16:23
miyuki9x's Avatar
miyuki9x miyuki9x is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Maiden of Impression Ngũ kì thư Ngũ kì thư Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Tứ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 21-09-2010
Bài gửi: 453
Cấp Độ: 54
Rep: 2695
miyuki9x has a reputation beyond reputemiyuki9x has a reputation beyond reputemiyuki9x has a reputation beyond reputemiyuki9x has a reputation beyond reputemiyuki9x has a reputation beyond reputemiyuki9x has a reputation beyond reputemiyuki9x has a reputation beyond reputemiyuki9x has a reputation beyond repute



Summer 1


Tuyết Tử nhanh chân kéo cái xe chứa những chai rượu đủ loại đến chỗ một dãy bàn, chẳng kịp chào ai. Nhanh chóng, trong vài phút, cánh tay của cậu xếp từng chai theo các cách riêng, ly cũng được xếp cho thật thích hợp. Sau đó, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ bếp lửa và đổ chai rượu đặc biệt vào:

- Hey, cậu làm gì đấy? - Có một giọng nói ở bên trái cậu.

- Rượu nướng đặc chế. Giúp lửa cháy lâu hơn, ít tốn than hơn và thịt thơm hơn. - Tuyết Tử nói, tay không ngừng chế rượu vào. Rượu chảy nhỏ giọt qua kẽ giữa hai ngón tay, vừa rơi xuống là làm lửa bùng lên. Đến lúc Tử đi hết một vòng quanh giàn bếp nướng to đùng thì chai rượu cũng vừa hết. Đến lúc này chàng trai tóc đen mới nhìn lên xem vừa này ai hỏi chuyện mình.

Crast đứng nhìn Tử với nụ cười tươi. Cậu đến bắt tay anh chàng, đưa chai rượu rỗng lên lắc lắc:

- Xin lỗi. Tôi đến muộn vì cái này. Không sao chứ?

- Không có gì!

  #200  
Old 06-04-2011, 16:56
Amethystine's Avatar
Amethystine Amethystine is offline
Trôi~~~lềnh bềnh~~~
 
Lover
Asura1421
Phòng trưng bày huy hiệu
Pink iPod tan Ngũ kì thư Trang giấy tri thức Tứ kì thư 
SeoHyun Cấp 2: Dori Dango Yellow iPod tan Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 20
Tham gia ngày: 13-04-2010
Bài gửi: 222
Cấp Độ: 181
Rep: 9003
Amethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond reputeAmethystine has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Amethystine


- Được rồi đấy,đã có thêm nhiều người phụ,mà còn thiếu thứ gì ấy nhỉ ? - Tôi nghĩ bụng và loay hoay một hồi.Xa xa hình như là Dell,Rika,Mei đang ôm những ổ bánh mì tới,đúng rồi tiệc thì cũng cần nhiều đồ ăn chứ,cứ ăn mỗi một món đó thì ngán lắm.Còn thức ăn tráng miệng thì cũng được Phong Nghi,Nguyệt Hàn,Tử Kỳ,Nhã Hàn bê đến.Thế là đông đủ rồi đây.

Tuyết Tử cũng mang theo rượu đặt chế đến để góp vui cho buổi tiệc.

- Nào nào mọi người cắt thịt nhanh chúng ta còn ướp chứ. Những người mới đến cũng phụ một tay nào. - Tôi cầm loa và chỉ huy mọi người làm việc.

Tay mọi người thoăn thoắt cắt gọt rau củ thành những hình thù vui nhộn,cả những miếng thịt cũng có đủ loại hình dạng,người mới mà thấy chắc sẽ vui đây.Làng mình đầy những người hài hước cơ mà.

Thoáng chốc thì mọi thứ đã xong,mọi người cũng đến đông đủ hết rồi.
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:49.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.