![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#341
|
||||||||
|
||||||||
|
Lêa bật cười vui vẻ khi thấy bộ dạng của DoDo. Anh chàng này to xác vậy chứ cũng hiền lành và dễ thương thật. Nếu so với cô, à không, nếu so với Camy nhà cô thì anh ta hiền lành hơn nhiều. Nghĩ vậy, Lêa nhìn sang Camy và lại cười, khiến cả Camy và Elya đều ngạc nhiên: - Cười gì vậy Lêa? - Camy hỏi. - Không có gì, tiểu thư! - Lêa trêu chọc rồi đứng lên. - Yoo, Shana! Hai đứa làm gì ngoài đó thế? Thì ra nãy giờ, Yoo đã lôi tuột cô bạn ra ngoài sân chơi với Eagle rồi. Thấy Sakura đến, cả hai liền chạy ra đón: - Cám ơn cậu. Mời cậu vào. Yoo tỏ ra hơi e dè trước người bạn chưa quen.
|
|
#342
|
||||||||
|
||||||||
|
Tôi đến dự sinh nhật Yoo và thấy có nhiều người đã đến rồi. Những gương mặt quen thuộc của hôm qua, có cảm giác như buổi tiệc kéo dài tận hai ngày trời vậy, thật thú vị.
Tôi tặng cho Yuu một chiếc băng-đô ca rô đỏ đen, nó trông rất hợp với mái tóc hơi đỏ của cô bé. Và tôi cũng đã chuẩn bị cho Mir một món quà, định lát sẽ ghé qua thư viện. Nhưng Mir đã đến đây. Tôi mỉm cười chìa cho cô bé chiếc hộp màu trắng, hơi nằng nặng. Bên trong hộp là một viên đá chặn giấy trắng toát, tròn xoe, có vẽ hình khuôn mặt cười rất dễ thương. _ Chúc mừng sinh nhật Yoo và Mirror. |
|
#343
|
||||||||
|
||||||||
|
Elya cũng bước lại gần Mir và lấy từ làn ra đưa cô bé một chiếc hộp nhỏ xen kẽ hai màu đỏ trắng và một chiếc nơ bướm dễ thương, nhìn thoáng qua như hộp quà, nhưng nắp dễ dàng mở ra để làm hộp đựng. Trên nắp hộp còn có vẽ một gương mặt cười ngộ nghĩnh và chữ viết mềm mại đề tên Sakura Mirror bằng nhũ bạc. - Chúc mừng sinh nhật em - cô mỉm cười đưa cho Mir hộp quà trước đôi mắt ngạc nhiên của cô bé, lòng cảm ơn Noclipse đã tiết lộ sinh nhật Mir - lúc nãy chị ghé thư viện mà không thấy em, hóa ra là em đã đến đây rồi. - Cảm ơn chị - Mir nhận hộp quà, đúng kiểu cách thanh lịch của một tiểu thư - chiếc hộp đẹp quá! - Em mở ra xem đi. - Bên trong cũng còn quà nữa ư? Mir nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra và thấy bên trong một chiếc cài áo bằng bạc, với một viên ngọc trai đen huyền và to như mắt cô bé.
|
|
#344
|
||||||||
|
||||||||
|
-Xin chào Phong Nha bước vào cùng Eis. Vẫn như mọi ngày, cô nở nụ cười thân thiện. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là 2 chị em đi tay không |
|
#345
|
||||||||
|
||||||||
|
Tới lúc tặng quà cho Yoo rồi , tôi lấy phần quà mà mình đã chuẩn bị ra, mới trông thì nó chỉ là một quả đào không có gì đặc biệt cho đến lúc tôi nói : - Đây không phải là một trái đào bình thường , à không , đúng là nó từng là một quả đào bình thường, nhưng anh đã được nữ thần tặng cho đấy , anh đã bảo quản cẩn thận và giữ gìn cho đến hôm nay , có lẽ bây giờ nó cũng chẳng còn ăn được nhưng anh luôn xem nó giống như một vật may mắn của mình.Giờ thì anh trao nó cho em , Yoo. p/s : tham khảo thêm ở đây http://vnsharing.net/forum/showpost....6&postcount=36 |
|
#346
|
||||||||
|
||||||||
Nhận hai món quà từ ss Tat và chị Elya mà Mir không khỏi ngạc nhiên. Cũng phải, vì cô có nói cho ai biết sinh nhật của mình đâu. Thế mà... Ôi cảm động quá đi mất!
|
|
#347
|
||||||||
|
||||||||
|
- Cám ơn cậu. Mời cậu vào.
Con bé tỏ ra hơi e dè trước Mir - người bạn chưa quen . Mà thôi , dù sao đi nữa có nhiều bạn thì càng thêm vui chứ sao . Nó nhoẻn miệng cười thật tươi , hồ hởi , tay nhận lấy món quà dễ thương , từ một cô gái dễ thương , đáng yêu , là Mir . Thế là sau này , nó đã có thể qua nhà rủ Mir và Shanna chơi xích đu hay lên đồi phía nam "thám hiểm" một chuyến rồi ! Lát sau , một cô gái tóc ngắn bước về phía này . - Chúc mừng sinh nhật Yoo và Mirror - cô gái nói , tay chìa ra 2 món quà . - Yoo à , đây là Tatsuko . - Chị Lêa giới thiệu . - A ! Chào chị Tat , mời chị vào nhà dự sinh nhật . Ơ , mình thật bất ngờ à nha , hihi , hôm nay cũng là sinh nhật Mir sao . Chúc mừng cậu . Hic , mình chưa chuẩn bị quà gì cả . Chị Eyla bước tới , tặng quà cho Mir . Nhìn Mir mỉm cười hạnh phúc , con bé thấy như niềm vui được nhân đôi vậy , cười rõ tươi . -Xin chào - Phong Nha bước vào cùng Eis. - Phong Nha , Eis , mừng 2 người đến dự sinh nhật mình nha . - nó ra đón 2 người mới vào , mừng rỡ ... - món quà tuyệt lắm , em bật lên nghe suốt . Cả bức tranh cũng thật đáng yêu ! - Em thích là chị vui rồi . - Phong Nha cười . Anh DoDo bước tới trước mặt Yoo : - Đây không phải là một trái đào bình thường , à không , đúng là nó từng là một quả đào bình thường, nhưng anh đã được nữ thần tặng cho đấy , anh đã bảo quản cẩn thận và giữ gìn cho đến hôm nay , có lẽ bây giờ nó cũng chẳng còn ăn được nhưng anh luôn xem nó giống như một vật may mắn của mình.Giờ thì anh trao nó cho em , Yoo. - Wow , DoDo à ! Món quà quý giá như vậy ... hmm ... Em sẽ cất giữ thật cẩn thận . Cảm ơn anh trai yêu quý nhiều nha . - Nó nói trong khi không khỏi xuýt xoa nhìn quả đào . Sinh nhật thật sự vui quá !
|
|
#348
|
||||||||
|
||||||||
|
Chào Mir xong, Phong Nha quay sang Yoo, cười cười Chị chỉ làm cái hộp nhạc thôi. Còn bức tranh- Cô vỗ vai Eis- Do em chị vẽ đấy |
|
#349
|
||||||||
|
||||||||
|
Trong khi Yoo đang nhận quà của mọi người thì tôi cũng đi vào tủ lạnh và lôi ra hộp chocola.
- Quà của chị đây,em có thích không nào ? - Tôi xoa đầu con bé. - Chocolate !!! Wow,em thích lắm !!! - Con bé ôm món quà tíu tít nhảy lên sung sướng. Nhìn nó vui thế mà tôi cầm lòng không được,suýt khóc ra rồi vì không có em gái nên....Thôi không nghĩ về nó nữa.
|
|
#350
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 30
Mike gõ nhẹ cửa và bước vào,hi vọng mình sẽ không phải là kẻ đến muộn nhất như ngày hôm qua Thở phào nhẹ nhõm,có vẻ như anh không phải là kẻ trễ nhất,anh nhận ra một vài gương mặt thân quen trong buổi tiệc,khẽ gật đầu chào họ Anh đến trước bé Yoo,khẽ cúi xuống và đưa gói quà cho bé,nhẹ nhàng nói - Tặng em nhân ngày sinh nhật nhé,hi vọng em sẽ thích Thật ra anh cũng không chắc về món quà này,tuy anh đã dành nhiều công sức để khắc nó nhưng vẫn còn một số chỗ anh chưa vừa ý lắm...nhưng hi vọng cô bé sẽ bỏ qua cho anh....(quà của anh là 3 con thú khắc bằng gỗ,gồm gấu,chim cánh cụt và mèo) Tới lúc này anh mới để ý đến các cô gái...hình như hôm nay họ xinh đẹp hơn mọi ngày thì phải....
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|