![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
![]() 7/6, mềnh mới thi xong tốt nghiệp thôi, còn phải thi đại học nữa... ![]() thôi ko vẽ vời được gì nữa rồi. Tối mùng 4 thi xong sẽ ngồi viết vậy... ![]() Mới thi xong văn, đề còn chưa tới 400 word, mà đề này lại bằng viết thư UPU từ 1k word ;A; mem già ko biết xài BBCode long lanh nên chỉ viết thường thôi được ko Yu-san? ;A; MÀ nhân tiện, bài làm xong nộp đâu đây?
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
nộp đây luôn đi
chỉ là event nhỏ thôi mà xDtừ 500 đến 1k chứ có bắt 1k đâu vs cả nói thiệt càng ngắn giám khảo càng khoái
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Theo như phản hồi của nhiều mems và cũng qua sự hội ý của 2 mod, chúng ta sẽ kéo dài thời hạn tham gia event be bé này đến hết ngày 12/6 nhé mọi người
![]() Oh yeah! Sinh Nhật CLAMP - FC
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
^
về CFC, tất nhiên về bản thân và những trải nghiệm ở đây, về abcdefz liên quan đến CFC, các mod, các mem, .... chắc là Yu type thiếu nên mới vậy ah. mong bài của mọi người ghê
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
mình có nên viết k nhỉ
![]() còn 1 tháng nữa là thi ĐH r,hix ![]() vừa mới thi xog tốt nghiệp,thôi đến gần hạn nộp mình viết vậy ))
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Rút kinh nghiệm mấy lần đang viết giữa chừng thì die mạng, lần này ngoan ngoãn viết ra MW trước…=”=
Mình vào CFC vậy là cũng đã được hơn 3 năm rồi… Vẫn nhớ lắm những ngày đầu, lúc mình còn ngây thơ, hâm mộ Clamp cuồng nhiệt, lùng sục khắp nơi cho ra bằng được những tin tức có thể tìm được về Clamp, down về mọi hình ảnh cả nguyên gốc lẫn fanart về các tác phẩm của Clamp trên mạng, chăm chỉ học lại tiếng Anh để có thể đọc được các tác phẩm chưa từng được đọc của Clamp trên Onemanga… Ừ, lúc ấy, Clamp với mình có lẽ còn hơn cả thần tượng, họ mang lại cho mình cảm giác tuyệt đối, và mình sùng bái họ. Rồi lên Accvn, sau đó lại tìm được 1 Clamp fanclubs trên Vnsharing. Mình đăng kí gia nhập ngôi nhà lớn này cũng là vì tình yêu với các sensei. Những ngày đầu mới chân ướt chân ráo đi lang thang, tính tình lại trẻ con và hoang tưởng, mình gây phiền phức thật nhiều. Bị nhiều người nhắc nhở, mình tự ái, không thèm vào chơi nữa… Nhưng vì tò mò nên lại ẩn nick mà vật vờ khắp nơi. Lúc ấy, mình không được mọi người ưa cho lắm, hay ít ra là mình nghĩ thế. Chị Đá lạnh lùng, xoáy mình thật đanh đá Bé Kat và bé Cher cũng lạnh nhạt và hầu như ngó lơ mình đi, không thèm quan tâm hay đáp lời mỗi lần mình bắt chuyện AS, Tôm, K… xem mình như người lạ, lần nào gặp cũng hỏi “Ai thế?” … Có chị Yue, chị Tuyết với chị Cà là hay dỗ ngọt, nên lúc ấy đương nhiên quý các chị ấy nhất. (Dù sau đó chị Cà đã cho mình 1 thẻ đỏ thật đau) …. Và còn nhiều thật nhiều chuyện nữa Mặc kệ, mình vẫn mặt dày bắt chuyện với mọi người cho đến khi quen thân. Cơ bản lúc ấy mình không nghiêm túc, nghĩ dù sao cũng chỉ là bạn ảo qua mạng, chẳng việc gì phải lo hay sợ gì hết. Trải nghiệm lần đầu trong đời giành được “tem” sau khi hiểu được định nghĩa của nó, đồng thời cũng là lần đầu tiên và duy nhất bị thẻ đỏ. Nhớ lúc ấy sợ gần chết, cứ lo mãi không thôi, mà lí do cũng vớ vẩn gì không à. Lúc ấy chỉ cố làm sao để xóa được cái thẻ đó đi, nhưng giờ nghĩ lại thì muốn giữ nó mãi, mãi đến tận khi Vnsharing không còn tồn tại. Cứ cho mình ngớ ngẩn, nhưng dù chỉ là cảm giác, đối với mình nó cũng là 1 kỉ niệm đáng trân trọng… Mình là 1 đứa sống khép kín, trầm tính và khó gần. Điều đó khiến cho mình khó có thể giao tiếp với người khác dù rất muốn nói chuyện cùng họ. Và để giữ được từng mối quan hệ, từng cuộc giao tiếp với người khác, mình học cách hùa theo mọi người để tìm hiểu cách nói chuyện cũng như xu hướng chung để tránh bị đào thải khỏi xã hội. Vì sống trên đời, tách ra là chết. Nhưng mình làm thế mà không suy nghĩ gì hết, tất cả đơn giản cũng chỉ là một lối sống “bắt chước” người khác mà thôi, nên không ít lần mình cũng đã vô tâm gây tổn thương cho người khác…các mod và dàn staff tận tụy của CFC, mình xin lỗi vì khi ấy đã quá trẻ con, không chịu suy nghĩ sâu sắc hơn để có thể hiểu chuyện theo nhiều chiều và tăng thêm gánh nặng cho mọi người. ![]() tấm ecard đầu tiên. Thời gian ấy, mình thấy sao mà vui quá… Mọi người sống với nhau chan hòa tình cảm, không vụ lợi, rep cũng chẳng mang ý nghĩa lớn lao gì đến thế, chỉ share một cách vô tư và hồn nhiên tất cả những gì mình muốn share… Cứ vào là lại lang thang bên CFC Chat, rồi vô tư chạy chơi khắp nơi không lo nghĩ. Mình trưởng thành hơn khi nói chuyện với mọi người, hiểu được suy nghĩ và tâm sự của họ, học được cách sống cởi mở hơn, biết lắng nghe, quan sát và suy nghĩ hơn… Rồi một thời gian mình suy sụp trong đời sống thật, và out khỏi Vnsharing khá lâu. Khi quay lại, thấy sự tình thay đổi quá nhiều, mình thậm chí còn không hiểu có những chuyện gì đã xảy ra. Từng người, từng người một, vốn thân thiết bên ta đến thế, lần lượt ra đi không một lần ngoảnh lại. Chị Đá, chị Yue, chị Tuyết… em biết mình trẻ con lắm, em hiểu lí do các chị ra đi, và em cũng không có quyền níu giữ các chị ở lại. Nhưng phần bướng bỉnh trong em vẫn giận khi ba người bỏ đi, các chị là một trong những người đầu tiên xây dựng CFC cơ mà. Sao lại có thể bỏ nhà mình đi, và để cho bầy em yêu thương các chị đến thế ở lại một mình chống chọi với những sóng gió đổi thay, và chết đi từng phần trong lòng trong cô độc giữa một bầy mem mới mà nói thật là em không ưa nổi. Đương nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng cảm giác thì không thể dối lòng được. Mình đã từng hô hào “Quyết tâm ở lại cho đến giờ phút cuối cùng, phải bảo vệ và giữ gìn ngôi nhà mình yêu thương!” Nhưng bây giờ có lẽ mình cũng chẳng thể trụ lại lâu được. Mình rồi cũng phải trưởng thành, phải tự lo cho đời sống của mình, và hơn hết, mình không thể chịu nổi cảm giác lạc lõng ngay trong ngôi nhà của chính mình được. CFC giờ đã thay đổi quá nhiều, mình thấy lạ và không còn cảm giác mình thuộc về nơi này nữa. Rồi lại mấy cái trò thi đua FC vớ vẩn, CFC bị đẩy xuống làm subbox. Mình đã rất giận dữ. Nhưng bản thân không phải không đoán được là điều này sẽ xảy ra. CFC bây giờ thiếu lửa quá, mọi người sống với nhau lạnh lùng và nhạt thếch những vật chất hoa mỹ cầu kỳ, hở chút là đòi rep này rep nọ, cãi nhau vì ba chuyện không đâu. Mình nói thế này không phải chỉ ám chỉ CFC, mà là cả Vnsharing theo mình thấy là đang suy sụp dần. Sinh nhật CFC năm nào cũng dự, nhưng thật hy vọng là năm sau cũng sẽ lại được cùng mọi người dự sinh nhật mừng sinh nhật CFC 5 tuổi. Cám ơn CFC đã cho mình một mái ấm để dừng chân mỗi khi mệt mỏi, cho mình một vòng tay mỗi khi mình cần ai đó cho mình dựa vào, cho mình hơi ấm trong những ngày mưa bão hay gió rét miền Bắc tràn về lạnh ngắt… Mình là đứa một đứa mặt dày, nhưng xin hãy cho mình lại được tiếp tục ở đây và đóng góp những gì có thể nhé. (không cho mình cũng bám chân níu giữ đến cùng) Cám ơn mọi người rất nhiều, và cũng xin lỗi vì đã không thể ở bên mọi người lúc nhà mình cần nhất, lại chỉ hay ca thán và lảm nhảm lung tung như bà già. Câu cuối cùng, Clamp Fanclubs, mừng sinh nhật chúng ta tròn 4 tuổi nào. Cầu cho chúng ta thêm 1 năm an khang thịnh vượng và vạn sự bình an. *hôn sâu* Yêu nhà mình nhiều. *chu* Kí tên Sonhi . ![]()
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
nộp rồi sửa cũng đc
nhưng phải có dòng edit phía dưới để GK biết mà đọc lại
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Nới hạn ra đi yu-chan
![]() 10/6 rồi mà chỉ có 1 bài à
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|