oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Chung > VnSharing Wikipedia > Manga - Anime

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-06-2011, 21:48
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus
Characters in Tsukihime

Danh sách nhân vật chính trong series Tsukihime:


Tohno Shiki
Phiên âm Hán遠野志貴 (Viễn Dã Chí Quý)
Tên khácNanaya Shiki (tên thật)
Satsujinki (Prelude Tsuhikime 2)
Xuất hiện trongTsukihime
Alliance of Illusionary Eyes
Kagetsu Tohya
Melty Blood series
Prelude Tsukihime 2
Giới tínhNam
Ngày sinh 15 tháng 10 năm 1983
Tuổi17 (Tsukihime)
Chiều cao169 cm
Cân nặng57 kg
Nhóm máuAB
Màu tócĐen
Màu mắt Xám (khi đeo kính)
Xanh dương (Thấu Tử Ma Nhãn)
Thích Quả mận
Bánh nướng nhân mứt dâu.
Không thíchBánh kẹp mận


Tai nạn của Shiki










Shiki gặp Aoko lần đầu












Bản năng sát thủ trỗi dậy




Micheal Roa Valdamjong

Tohno Shiki (遠野 志貴 Tōno Shiki) là nhân vật chính trong visual novel Tsukhime, anime/manga Shingetsutan Tsukihime, visual novel Kagetsu Tohya (nối tiếp Tsukihime) và series fighting game Melty Blood.




1. Thân thế

1.1 Tuổi thơ
Tohno Shiki sinh ra trong gia tộc Nanaya - 1 gia tộc lâu đời ở tỉnh Nagoya, vốn có truyền thống tiêu diệt ma quỷ. Khi Shiki còn nhỏ, Tohno Makihisa - 1 kẻ thù của cha cậu, đã gửi quân đến sát hại toàn bộ gia tộc, chỉ mình cậu còn sống vì cha cậu và kẻ đứng đầu nhóm sát thủ - Kishima Kouma, từng có ân nghĩa. Để tiêu khiển, Tohno Makihisa đã mang cậu về nuôi, lí do chính là vì tên cậu có cách đọc giống với tên đứa con trai của y - SHIKI (Tứ Quý).

Thời gian này Shiki được cho ở trong căn phòng của những người hầu. Cậu thường xuyên náu mình trong phòng, vì sợ có ngày mình cũng sẽ bị giết giống như cha mẹ. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của 1 cô bé tên Hisui, Shiki đã từ bỏ lớp vỏ ốc, và cùng hưởng tuổi ấu thơ êm đềm với cô bé, và 2 người con của Makihisa.

Tuy nhiên thời gian này không kéo dài. Gia tộc Tohno vốn mang trong mình dòng máu của hấp huyết quỷ, và SHIKI - con trưởng của Makihisa, cũng không ngoại lệ. Trong một lần không kiềm chế được huyết tính, đứa bé đã lao lên giết chính em gái mình, tuy nhiên Shiki đã hy sinh để đỡ đòn cho cô bé. Lẽ ra Shiki đã chết ngay khi đó, tuy nhiên cô em gái Akiha đã sử dụng năng lực đặc biệt của mình, "hấp thụ" một phần linh hồn của Shiki và nuôi dưỡng nó bằng năng lượng bản thân, khiến cậu có thể sống sót sau tai nạn này. Đồng thời, SHIKI cũng sử dụng năng lực đặc biệt để cướp đi một phần linh hồn còn lại, khiến sau này ý thức của hắn và Shiki có sự kết nối 2 chiều.

Tohno Makihisa nhận ra rằng SHIKI đã hoàn toàn nhập ma, nhưng không thể ra tay với chính đứa con ruột của mình. Vì thế, ông đã nhốt đứa trẻ xuống tầng hầm bí mật của biệt thự. Đồng thời, do không thể để gia tộc mang tiếng xấu, ông đã thôi miên Shiki, khiến cậu quên đi tất cả quá khứ, và mang tên Tohno Shiki giống như con trưởng thật sự của Makihisa. Sau đó Shiki với cái tên mới, sẽ bị đẩy đến nhà Arima - một nhánh xa của gia tộc Tohno, hầu như không mang máu hỗn huyết quỷ. Makihisa tiếp tục nuôi dưỡng Akiha - đứa con ruột thứ 2, trở thành người kế nghiệp gia tộc mình, còn Shiki bị cắt đứt toàn bộ liên hệ với nhà Tohno do cậu không thể trở thành người thừa kế.

Khi tỉnh dậy sau tai nạn, Tohno Shiki nhận thấy mình có một năng lực kì lạ - nhìn thấy những "đường kẻ" của sinh vật và đồ vật, mà chỉ cần cứa nhẹ vào những "đường kẻ" đó thì sự vật sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đó chính là năng lực của Thấu tử ma nhãn - đôi mắt cho phép nhìn thấy sự chết của mọi thứ.

Chính khi cậu bế tắc vì không ai tin vào những gì cậu thấy, chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ bác sĩ và "cha ruột", cậu đã gặp Aozaki Aoko. Cô đã dạy cho cậu cách sống tốt đẹp, và tặng cậu cặp "Sát nhân kính" - giúp những đường chết biến mất khi Shiki nhìn qua nó. Dù cuộc gặp gỡ giữa hai người chỉ kéo dài vài ngày, nhưng Shiki vô cùng biết ơn cô, đó là người duy nhất mà cậu nhắc đến bằng từ "cô giáo" (sensei).

1.2 Thời niên thiếu - 8 năm ở nhà Arima
Mặc dù là con nuôi, nhưng Shiki được gia đình tốt bụng Arima đối xử hệt như con đẻ của mình. Tuy nhiên việc sở hữu một linh hồn quá khuyết tật đã khiến cho thể xác cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cậu thường xuyên ngất xỉu vì thiếu máu và liên tục phải nằm viện. Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn yêu đời, từng tham gia vào đội điền kinh của trường cấp 2, và thường đi làm thêm trong các dịp nghỉ lễ. Người bạn duy nhất của Shiki là Inui Arihiko, một học sinh cá biệt, luôn trốn học, đeo khuyên tai, nhuộm tóc đỏ và chuyên gây rối. Tuy nhiên, bọn họ sớm trở nên thân thiết (Arihiko cũng mồ côi cha mẹ), và thời niên thiếu của Shiki đã trôi qua yên bình.

1.3 Trong Shingetsutan Tsukihime
Ở đầu cả visual novel/anime/manga, Tohno Shiki đều nhận được lời nhắn từ Tohno Akiha, muốn đưa cậu trở về biệt thự. Mặc dù cảm thấy có lỗi khi đột ngột rời gia đình Arima, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy đó không phải gia đình thực sự của mình, và cậu muốn gặp lại cô em gái Akiha. Tuy nhiên, thái độ của Akiha khá lạnh nhạt, và cậu về phòng ngủ mà không chắc mình có quyết định đúng hay không. Sáng hôm sau, trước khi đi học, cô hầu Kohaku đưa cho Shiki con dao Nanayatsu-yoru, nói rằng đó là vật mà Makihisa để lại cho chính cậu (trong manga thì Shiki sở hữu nó từ trước).

(Đến đây câu chuyện bắt đầu rẽ nhánh theo 5 route cho 5 nhân vật nữ chính, bài viết chỉ đi theo Arcueid True End - mạch truyện của manga và anime).

Sau khi tan học, Shiki tình cờ nhìn thấy một cô gái tóc vàng. Đột nhiên, tâm trí cậu bị thôi thúc bởi một ý niệm ác độc, muốn giết cô ta bằng con dao trong túi áo. Shiki lén lút bám theo cô gái, đợi cô ta bước vào căn hộ của mình trên tầng 4 của một khu chung cư, rồi ấn chuông. Khi cô gái vừa mở cửa, Shiki lập tức chém cô làm 17 mảnh một cách nhanh gọn. (Trong manga thì Shiki thực hiện hành vi này ngay ở trong công viên, trước khi về biệt thự Tohno lần đầu. Anime còn vô lí hơn, khi nạn nhân nhận thấy ý đồ của Shiki, và cố gắng chạy trốn trong vô vọng). Khi Shiki tỉnh lại từ cơn mê, cậu nhìn thấy bể máu và những mảnh thi thể vương vãi, và chạy trốn trong sợ hãi...

Shiki tỉnh lại, nhận thấy mình đang nằm trong phòng ngủ ở biệt thự Tohno. Cậu được cô hầu Hisui giải thích rằng cậu đã nằm ngất xỉu trước cổng biệt thự, và Kohaku đã đưa cậu lên đây. Shiki nhận thấy áo quần và con dao của mình không hề dính máu, vì thế cậu cho rằng việc xảy ra trước đó chỉ là giấc mơ...

Sàng hôm sau, Shiki tiếp tục đi học như bình thường. Bất ngờ, cậu thấy cô gái tóc vàng mà mình đã giết xuất hiện. Không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu chạy, chạy mãi đến khi đâm vào một ngõ cụt. Cô gái đuổi theo, tự xưng là Arcueid Brunestud, và giải thích rằng cô sống được sau khi bị giết là vì cô là True Ancestor - dòng vampire thuần huyết. Cô đòi Shiki phải giúp cô giết tên vampire thường giết người trong thị trấn vào những ngày gần đây. Trong lúc Shiki đang phân vân, bọn họ bị 1 con chó của kẻ thù - Nero Chaos, tấn công. Con ác thú suýt giết được Shiki, nhưng Arcuied đã kịp thời ra tay. Shiki đành đồng ý đi theo Arcueid, vì cảm thấy hối hận khi giết cô.

Shiki và Arcuied ở trong một khách sạn. Tuy nhiên Nero Chaos dễ dàng tìm được họ, và tối hôm đó cả khách sạn bị một bầy ác thú sát hại. Shiki bất ngờ hạ được 2 con thú của Chaos, và bọn họ thoát chết thành công.

Sáng hôm sau, Shiki và Arcuied lên kế hoạch giết Chaos. Arcueid sẽ đến công viên làm mồi nhử, còn Shiki nấp ở gần đó, tìm cách ám sát đối phương. Arcuied giải thích rằng việc cậu có thể giết được cô hoàn toàn do năng lực kì lạ mà cậu sở hữu - Thấu tử ma nhãn, thứ giúp cậu giết kẻ thù mà không cho chúng phục hồi cơ thể. Arcuied có thể sống sót vì cô là True Ancestor, nhưng việc tái sinh đã khiến cô mất đến 70% sức mạnh. Cô hy vọng Shiki có thể nhìn thấy "điểm chết" - yếu huyệt có tác dụng kết liễu sinh vật ngay tức thì. Bằng cách tấn công vào điểm chết của Chaos, Arcueid hy vọng Shiki có thể kết liễu hắn chỉ bằng một đòn. Nếu không, Chaos sẽ tái sinh ngay sau khi bị giết theo cách thông thường, và bọn họ cầm chắc cái chết.

Buổi tối, Chaos xuất hiện. Đúng như kế hoạch, Shiki đánh lén từ phía sau, nhưng vô ích vì các con thú trong người Chaos có thể tự suy nghĩ độc lập với bản thể, và chúng ngay lập tức phòng vệ. Với sức mạnh triệu tập những con ác thú, từ hổ báo cho đến sinh vật truyền thuyết như bạch kì mã, Chaos dễ dàng áp đảo Arcueid. Y vứt Shiki cho bầy thú của mình xé xác, và muốn chúng làm từ từ để cậu hưởng thụ nỗi đau.

Shiki bị lũ ác thú quây kín, và cậu chìm trong tiềm thức. Cậu tỉnh lại, thấy trước mặt chỉ toàn là lũ ác thú và "điểm chết" của chúng. Ý niệm ác độc lại lần nữa thôi thúc cậu, bắt cậu đứng dậy trước khi bị ăn thịt. Và trước sự bất ngờ của Chaos, Shiki đứng lên, và giết sạch bầy ác thú trong chớp mắt. Từng phần cơ thể của Chaos bị Shiki tiêu diệt mà không cách nào tái sinh. Cuối cùng, Chaos bị Shiki kết liễu bằng chỉ một nhát đâm, và y tan biến.

Shiki tin rằng cuộc sống bình thường của mình có thể tiếp diễn, khi mà Chaos đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên những vụ án mạng vẫn tiếp diễn. Khi gặp lại Arcuied, Shiki được giải thích đó là do tên vampire ở trong thị trấn ngay từ đầu - Roa, và Chaos vốn không liên quan đến những vụ án đó (Trong manga, Shiki có thể nhìn thấy những vụ án mạng được diễn ra trong giấc mơ, khiến cậu nhầm tưởng mình bị Roa nhập xác. Tuy nhiên Ciel - 1 pháp sư chuyên diệt vampire đến từ châu Âu, người đã giả dạng bạn học của cậu, đã giải thích mọi chuyện). Shiki tiếp tục giúp đỡ Arcuied vì muốn bảo vệ thành phố, và bọn họ quyết định hàng đêm sẽ tiêu diệt những xác chết biết đi do Roa tạo ra.

Shiki bất ngờ đối mặt Roa ngay sau khi Arcueid rời khỏi. Cậu bị hắn tấn công, nhưng nhanh chóng chiếm lại ưu thế. Đúng lúc sắp hạ được đối phương thì những kí ức xưa cũ ùa vào, và cậu trúng đòn của Roa. Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp thấy một bóng người trông giống Ciel vừa cứu mình (Trong manga Shiki được cả Akiha và Ciel cứu).

Shiki tỉnh dậy trong căn phòng ngủ ở biệt thự. Cậu nhớ lại kí ức cũ về một đứa trẻ nằm trong vũng máu, và chạy vào khu rừng nhà Tohno để tìm lại câu trả lời. Khi đến đó, cậu nhớ lại hình ảnh 2 đứa trẻ giết nhau, và rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cậu hỏi Akiha về sự tồn tại của một đứa trẻ khác cách đây 8 năm, nhưng Akiha tỏ ra không hiểu gì (Trong manga cô nói rằng đó là một đứa con nuôi đã chết trong tai nạn).

Arcueid bắt đầu bị bản năng vampire trong cơ thể khống chế, và cô trở nên mất kiểm soát do mất quá nhiều năng lượng từ việc phục hồi cơ thể. Cô quyết định tránh mặt Shiki, để không làm hại cậu. Tuy nhiên Shiki vẫn cố gắng gặp lại Arcueid, và bọn họ hiểu ra tình cảm vốn dành cho nhau. Arcueid lén từ biệt Shiki trong khi cậu đang ngủ, để lại lời nhắn rằng cô không muốn cướp đi cuộc sống yên bình của cậu. Shiki chạy đi tìm Arcuied trong vô vọng.

Roa gặp lại Shiki khi cậu đang ở trường. Lần này hắn mạnh hơn trước rất nhiều, và Shiki bị thương trầm trọng. Ciel một lần nữa mang cậu chạy trốn. Khi tỉnh lại, cậu được Akiha cho biết toàn bộ về quá khứ. SHIKI - anh ruột của Akiha đã giết cậu cách đây 8 năm, và giờ Roa đã thức tỉnh bên trong hắn, khiến hắn càng mạnh hơn và khát máu hơn. Shiki quyết tâm tiêu diệt Roa, dù Akiha và Ciel cố gắng ngăn cản, vì cậu thực sự yêu Arcueid. Với sự giúp đỡ của Ciel, Shiki trở lại ngôi trường giờ đã biến thành lâu đài pháp thuật của Roa, và nhìn thấy Arcueid vừa bị Roa giết chết. Trước cái chết của người yêu, đôi mắt Thấu tử Ma nhãn của Shiki trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Cậu "giết" hành lang chỉ bằng 1 nhát đâm, khiến sàn nhà vỡ vụn, rồi lao đến đâm thẳng vào điểm chết của Roa (Trong manga Shiki còn mạnh đến mức dùng dao đâm thủng hàng loạt đòn phép của Roa). Trong cơn hấp hối, Roa cố gắng nhập vào cơ thể của Shiki, nhưng bị Ciel kết liễu.

Một tuần sau đó, Shiki bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Cậu vẫn không thể nào quên lời hứa trước kia với Arcueid, và vẫn đợi cô ở trong lớp học, dù biết là không thể. Bất ngờ Arcuied xuất hiện, cô giải thích rằng cái chết của Roa đã trả lại cho cô 1 nguồn năng lượng đủ để phục sinh, nhưng cô không còn kiềm chế được sự khát máu của bản thân. Trước khi vĩnh biệt Shiki, Arcuied mỉm cười và nói rằng cô sẽ không bao giờ ngừng mơ về cậu.
__________________


thay đổi nội dung bởi: walrus, 28-07-2011 lúc 15:40
  #2  
Old 06-06-2011, 17:58
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus






Nanatsu-yoru trong visual novel











Tohno Shiki với Thấu tử Ma nhãn




2. Tính cách

Shiki thể hiện mình là một học sinh gương mẫu trong suốt Tsukihime. Dù luôn ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết, cậu không thực sự quan tâm đến kết thúc của mình, mà luôn trân trọng cuộc sống từ những thứ bé nhỏ nhất. Khi được Arcueid hỏi về lí do cậu học những thứ tưởng chừng vô nghĩa, Shiki đã đáp rằng sau này, mỗi khi nhớ về những hồi ức cũ, cậu cũng cảm thấy vui vẻ rồi. Cậu luôn hòa nhã với tất cả mọi người, từ cô em gái và 2 cô hầu trong biệt thự, đến những người bạn cùng trường. Shiki luôn tập trung cao độ trong những tình huống nguy hiểm, luôn đi trước một bước để giải quyết chúng. Cậu cũng thường bối rối khi đứng trước những người mình quan tâm. Ngoài ra Shiki còn ngủ rất say, đến mức Hisui không có cách nào đánh thức.

Shiki có một mặt tối, đó là do ảnh hưởng của dòng máu Nanaya. Đó là bản năng và kĩ xảo giết chóc cậu đã học được khi còn bé, được chôn giữ rất sâu, và thể hiện rõ ràng trong tình huống cận kề cái chết, giống như khi chiến đấu với Nero Chaos. Mặc dù chưa thực sự đạt đến mức độ một nhân cách khác, tính cách Nanaya đã đạt đến mức độ sát thủ chuyên nghiệp và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ có 2 lần duy nhất nhân cách Nanaya chiếm trọn suy nghĩ của Shiki : Lần thứ nhất khi Shiki gặp Arcueid lần đầu, lần thứ hai khi Shiki nhìn thấy đôi mắt vàng của Arcueid. Những lần khác, nhân cách ẩn bị hòa lẫn (khi đấu với Chaos hoặc Roa). Đôi khi, Shiki cũng nhắc đến phần tối trong con người mình (trong lần nói chuyện với SHIKI), và tỏ vẻ không chấp nhận nhân cách đó.


3. Năng lực

Vũ khí chính của Shiki là con dao gập mang tên Thất Dạ (Nanatsu-yoru), di vật của gia tộc Nanaya. Khi trông thấy lần đầu, Shiki chỉ cho rằng đó là một thanh sắt gỉ dùng để gọt hoa quả, nhưng thực sự nó là một vũ khí cổ xưa vô cùng sắc bén. Trong visual novel/manga, con dao được minh họa khá đơn giản. Trong anime thì cán dao được trang trí tinh xảo với một dấu ấn ở cuối.

Mặc dù thể trạng yếu ớt, nhưng Shiki sở hữu một cơ thể rắn chắc, mạnh đến mức sánh ngang một vận động viên Olympic. Do huyết thống cũng như sự rèn luyện từ nhỏ, Shiki sở hữu một tốc độ kinh khủng trong chiến đấu, cho phép cậu cắt đối phương thành 17 mảnh trong chớp mắt, chạy nhanh đến mức biến mất khỏi tầm nhìn đối thủ. Tuy nhiên trong series Melty Blood, Shiki chỉ còn lại duy nhất một chiêu thức của gia tộc Nanaya, cho thấy rằng cậu đã quên đi hầu hết kĩ năng cũ.

Tuy nhiên, năng lực đặc biệt nhất của cậu là khả năng nhìn thấy cái chết của sự vật nhờ Thấu tử Ma nhãn, một năng lực kinh khủng gần giống như pháp thuật. Shiki có thể nhìn thấy những đường kẻ và điểm trên sự vật, đó là những điểm yếu của chúng. Khi cắt qua đường chết, một phần của sự vật bị phá hủy hoàn toàn và không thể tái sinh. Khi bị đâm vào điểm chết, sự tồn tại của vật đó hoàn toàn bị chấm dứt. Đó là cái chết đích thực, vượt qua cả luân hồi. Dù vậy, để nhìn thấy được những đường kẻ và điểm trên sự vật, bộ não của người sử dụng phải hiểu được chúng. Mỗi lần Shiki cố gắng dùng Thấu tử Ma nhãn, não của cậu lại bị tổn thương. Đồng thời có những thứ mà bộ não thông thường không thể hiểu nổi, như cấu trúc của True Ancestor trong đêm. Cuối cùng, năng lực này đòi hỏi sức mạnh vật lí để có thể chạm vào điểm yếu của đối phương, do đó sẽ là vô dụng khi Shiki không thể tiếp cận kẻ thù

thay đổi nội dung bởi: walrus, 21-12-2011 lúc 22:25
  #3  
Old 06-06-2011, 17:58
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus







Hisui hồi nhỏ trong visual novel




Nanaya bị Kouma giết


Nanaya Shiki trong Melty Blood

4. Nhân cách ẩn - Nanaya Shiki


4.1 Sự biến mất
Sự tồn tại của Nanaya Shiki vốn bắt đầu ngay từ khi cậu sinh ra và lớn lên trong gia tộc Nanaya. Nhân cách này bắt đầu bị ảnh hưởng kể từ vụ án diệt tộc - lần đó Nanaya Shiki và Kishima Kouma đã chạm mặt. Khi Kouma còn nhỏ, gia tộc hắn cũng bị Nanaya Kiri tiêu diệt, riêng mình hắn còn sống vì Kiri cho rằng hắn có tư cách làm đối thủ của mình trong tương lai. Lần này Kouma cũng để lại mạng sống cho đứa bé với hi vọng lịch sử vẫn tiếp diễn. Khi nhìn thấy cả cha và mẹ đều hy sinh để cố gắng cứu mạng mình, Nanaya Shiki đã chính thức coi Kouma là kẻ thù lớn nhất, và tuyệt đối không bao giờ được quên hắn.

Sau khi bị bắt đến nhà Tohno, Nanaya Shiki tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất cứ ai. Tuy nhiên, Hisui - một cô bé đầy vui tươi vẫn đến rủ cậu ra ngoài chơi mỗi ngày, dù cho Nanaya cố gắng từ chối. Để tồn tại, Nanaya quyết định chìm vào giấc ngủ tiềm thức, vì không thể để kẻ thù giết cha thấy được sự lớn mạnh của mình. Và thế là nhân cách thứ 2, tràn ngập lạc quan - Tohno Shiki ra đời. Nhân cách chủ biến thành nhân cách ẩn, và mọi chuyện tiếp diễn cho đến khi bắt đầu Tsukihime.
4.2 Trong Kagetsu Tohya
Ở visual novel này, Tohno Shiki bị rơi vào trạng thái thực vật sau tai nạn giao thông. Cậu thấy Nanaya xuất hiện trước mặt mình. Y giải thích rằng y có thể đứng trước mặt cậu vì đây chỉ là giấc mơ, và hiện thân của y chính là cơn ác mộng của Tohno Shiki, lo sợ một ngày sẽ chìm trong bản năng khát máu giống như nhân cách ẩn. Không giống một cơn ác mộng thông thường, Nanaya có đủ khả năng của một nhân cách phụ, và chỉ cần y giết được Tohno Shiki thì y sẽ chiếm hữu được thân xác cậu. Nanaya giết Tohno nhiều lần, nhưng Tohno lại phục sinh vào sáng hôm sau để bắt đầu vòng lặp chết chóc. Nanaya đoán được lí do Tohno còn sống là vì có kẻ đã bước vào giấc mơ và liên tục hồi sinh cậu, do đó y tìm cách giết chết ý thức của Len - familiar của Arcueid. Tohno Shiki cố gắng đấu với Nanaya để giúp Len chạy trốn, nhưng bị áp đảo, và bất ngờ Nanaya bị giết bởi một cơn ác mộng khác của Tohno - Kishima Kouma.



4.3 Trong Melty Blood
Nanaya Shiki xuất hiện trong Melty Blood lần đầu với hình thức ảo ảnh do TATARI tạo ra. Do chỉ là những bóng ma vô hồn nên chúng không hề có ý thức riêng, và dễ dàng bị Tohno cùng những người khác tiêu diệt.

Tuy nhiên khi White Len xuất hiện, cô bé đã sử dụng phần nhân cách không được sử dụng trong tiềm thức của Shiki để tạo ra một Nanaya đầy đủ thể xác và linh hồn. Mặc dù chưa thực sự là con người, nhưng Nanaya có thể tùy ý hành động, miễn là trở về thị trấn trước khi bình minh lên. Nanaya chỉ coi 3 kẻ duy nhất đáng để y xem là đối thủ, đó là Chaos (bị giết trong Tsukihime do Thấu tử Ma nhãn của Tohno Shiki, nghĩa là y chưa tự tay kết liễu), Ryougi Shiki (sở hữu Thấu tử Ma nhãn mạnh nhất), và Kouma. Sau khi đánh bại Chaos (tái sinh bởi TATARI), Nanaya bất chấp lời cảnh báo của White Len, tiếp tục đi tìm Kouma. Y giết được Kouma trong trận đấu khốc liệt này, nhưng bị thương quá nặng mà chết. Trước khi biến mất, y cảm thấy hối hận về những hành động bạo tàn của mình, nhưng cho rằng đó là kết cục xứng đáng.

4.4 Tính cách và năng lực
Bề ngoài mặc dù thư sinh và luôn mỉm cười, nhưng Nanaya là một sát thủ lão luyện, luôn kết liễu nạn nhân trong sự điềm tĩnh. Nanaya có tốc độ nhanh như chớp, khả năng leo trèo như nhện, và con mắt nhìn xuyên bóng đêm. Tuyệt chiêu mạnh nhất của y là Kyokushi Nanaya (Cực Tử Thất Dạ), phi dao vào trái tim đối thủ, sau đó nhảy lộn vòng và bẻ gãy cổ đối phương ngay khi cơ thể còn ở trên không trung. Y mạnh đến mức Tohno Shiki chưa bao giờ thắng nổi một lần, dù cho có lợi thế Thấu tử Ma nhãn.

Tuy nhiên năng lực đặc trưng nhất của Nanaya là Tịnh Nhãn - sức mạnh di truyền trong huyết thống gia tộc, thứ giúp y nhìn được những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhờ Tịnh Nhãn mà Nanaya có thể dễ dàng phân biệt đâu là con người và đâu là những kẻ không thuần huyết, cũng như nhìn thấy được nhược điểm trên cơ thể đối phương - gần giống với Thấu tử Ma nhãn của Tohno Shiki, chỉ khác ở chỗ y không thấy được các điểm.

Ở đầu series Melty Blood, Nanaya được khắc họa như một tên sát nhân vô cảm, tồn tại chỉ để giết và giết. Tuy nhiên trong Melty Blood Actress Again, y mang tính người nhiều hơn, đặc biệt khi không ra tay với Hisui. Tuy nhiên cô đã dội một gáo nước lạnh khi tuyên bố rằng Nanaya Shiki ngay từ đầu đã là người mà cô biết, còn y chỉ là một kẻ không bao giờ nên tồn tại (do cô chưa bao giờ nhìn thấy Nanaya Shiki thật sự, mà chỉ biết đến nhân cách thứ hai).

thay đổi nội dung bởi: walrus, 21-07-2011 lúc 16:06
  #4  
Old 14-06-2011, 21:26
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus
[Tsukihime series] Ciel

Arcueid Brunestud
Xuất hiện trongTsukihime
PLUS-DISC
Kagetsu Tohya
Melty Blood / RA / AC / AA
Chủng tộcTrue Ancestor nhân tạo (vampire)
Giới tínhNữ
Ngày sinh25 tháng 12
TuổiHơn 800
Chiều cao128 cm (lúc nhỏ)
167 cm
Cân nặng52 kg
Số đoB88/W55/H85
Màu tócVàng
Màu mắtĐỏ
Vàng (khi dùng sức mạnh)
Sở thíchMì ramen (do Shiki nấu)
Không thíchTỏi









Arcueid khi Roa trông thấy lần đầu











Minh họa con búp bê Shiki do fan vẽ




Red Arcueid trong MBAA





Archetype-Earth trong Kagetsu Tohya





Neco Arc trong MBAA

Arcueid Brunestud (gọi tắt là Arc) là một trong năm nhân vật nữ chính của visual novel Tsukihime, và thường được công nhận là nhân vật "mặc định" - do cô là nhân vật được Nasu xây dựng đầu tiên, có riêng 1 sequel (Kagetsu Tohya), và cũng được biết đến nhiều nhất. Cô được mang danh hiệu "Tsukihime" (Công chúa Mặt trăng - đây cũng là tên True End của Arcueid).










1. Nguồn gốc

Cách đây hàng trăm năm, loài người đã phát triển mà không có những nhân tố để bảo vệ và kiểm soát họ. Đất mẹ Gaia quyết định nhờ đến Crimsoon Moon Brunestud, ý chí của Mặt trăng, để giúp mình làm việc đó. Crimson Moon cùng với Gaia, sinh ra 27 đứa con được tạo dựng theo nguyên mẫu của chính mình, và đặt tên họ là True Ancestor.

Các True Ancestor lẽ ra phải làm nhiệm vụ bảo vệ con người, tuy nhiên họ lại mắc một khuyết tật giống như kẻ đã sinh ra mình - sự thèm khát đầy dục vọng khi nhìn thấy máu. Đó không phải do nhu cầu ăn, mà chỉ đơn giản là ham muốn. Khi một True Ancestor uống máu con người, họ mất kiểm soát và trở thành những con quái vật khát máu với tên gọi Demon Lord. Những con người sống sót sau khi bị True Ancestor uống máu lại trở thành các vampire hùng mạnh - Dead Apostle, và bọn họ cần phải uống máu để sinh tồn. Sự hình thành của Demon Lord và Dead Apostle khiến cho cả loài người và True Ancestor bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc này, vào thế kỉ thứ 12, các True Ancestor còn lại và một Dead Apostle mang tên Kischur Zelretch Schweinorg quyết định thay đổi tình hình. Họ cùng nhau tạo ra một cá thể True Ancestor không mang sự khát máu, có sức mạnh vĩ đại, sinh ra chỉ để tiêu diệt các Demon Lord và Dead Apostle khát máu.

Kết quả đạt được thật mĩ mãn. Đứa bé - Arcueid, sinh ra với một sức mạnh khổng lồ, tiêu diệt 3 Demon Lord dễ dàng. Và nó hoàn toàn không bộc lộ bất cứ ham muốn gì khi nhìn thấy máu. Với khả năng triệu tập được cả Thiên niên lâu - lâu đài của riêng Crimson Moon, Arcueid được phép đứng trong huyết thống hoàng gia, và mang họ Brunestud. Hồ hởi với thành quả của mình, các True Ancestor liên minh với các pháp sư con người của Giáo hội, lập kế hoạch tiêu diệt toàn bộ các Demon Lord còn sót.

Tuy nhiên sự xuất hiện của một pháp sư từ Giáo hội, mang tên Micheal Roa Valdamjong, đã làm thay đổi tất cả. Khi nhìn thấy Arcueid lần đầu, hắn đã yêu cô ngay lập tức. Hắn biết rằng một con người không thể theo kịp sinh mạng bất từ của True Ancestor, vì vậy hắn cần trở thành bất tử để mãi mãi sống cùng Arcueid. Để làm được điều đó, cách đơn giản nhất là trở thành Dead Apostle. Một vampire sẽ càng hùng mạnh nếu "cha mẹ" - kẻ đã uống máu hắn - là kẻ mạnh. Vậy thì, lựa chọn tốt nhất của Roa sẽ là để Arcueid uống máu chính mình.

Đúng vào buổi gặp mặt, Arcueid bị Roa lừa nuốt một cánh hoa hồng đỏ - vốn được tẩm sẵn máu hắn. Ngay lập tức cô trở nên điên loạn, và giết sạch những ai trong lâu đài - bao gồm tất cả các True Ancestor khác. Kể từ đó, cô tự khóa mình bằng một ngàn sợi xích dưới tầng hầm của lâu đài, liên tục ngủ say để ngăn ngừa bản thân chìm vào cơn khát máu, và chỉ tỉnh dậy mỗi khi làm nhiệm vụ. Arcueid cũng không quên Roa đã lấy cắp một phần sức mạnh của mình từ khi cô uống máu hắn, vì thế cô liên tục truy tìm và giết hắn, nhưng hắn lại đầu thai vào các thân xác mới. Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp tục cho đến khi Arcuied biết được vật chủ thứ 18 của Roa đang ở thị trấn Misaki, Nhật Bản.


2. Trong Shingetsutan Tsukihime

Arcueid đang đi bộ trên một con phố thì tình cờ bị Tohno Shiki - đang bị ảnh hưởng bởi bản năng diệt ma - bám theo. Do đang là ban ngày - thời điểm mà các vampire yếu nhất - nên Arcueid bị Shiki chém thành 17 mảnh. Tuy nhiên do có sức mạnh bất tử, nên cô không chết, và xoay xở gắn được các mảnh cơ thể lại. Cô vô cùng căm ghét kẻ đã giết mình, vì hắn ra tay nhanh đến mức cô còn không kịp nhìn rõ mặt. Nhưng cô nhận ra cảm giác đau đớn mà vết thương mang lại khiến mình tỉnh táo, tránh được cơn thèm máu. Đồng thời, cô liên tục nghĩ về Shiki, và tưởng tượng xem con người đó là ai mà có thể giết được cả True Ancestor, dần dần sự căm ghét biến thành cảm giác háo hức mong được gặp lại.

Sáng hôm sau, Arcueid tìm thấy Shiki trên đường cậu đến trường. Trong lúc bọn họ nói chuyện, một con thú của Nero Chaos - một Dead Apostle, kẻ thù của Arcueid, tìm thấy họ. Khi nó lao vào tấn công Shiki, Arcueid đã giết nó. Cô bắt Shiki phải đi theo hỗ trợ mình để tiêu diệt Chaos, vì chỉ với 30% sức mạnh còn lại sau khi bị Shiki giết, cô không thể đánh lại hắn. Shiki đành đồng ý vì cảm thấy có lỗi khi giết cô.

Với sự trợ giúp của Shiki, Nero Chaos bị tiêu diệt. Arcuied nói rằng Shiki có thể quay trở về cuộc sống bình thường của mình, nhưng cậu ta muốn tiếp tục truy tìm Roa - tên vampire đang giết người trong thị trấn. Dần dần Arcueid và Shiki hiểu nhau hơn. Cô đi cùng Shiki và tận hưởng thú vui thông thường như xem phim, ăn uống, chơi đùa, những thứ mà trước đây một vampire cô độc không thể thấu hiểu. Vài lần Arcueid bị thúc đẩy bởi sự khát máu, nhưng cô kịp dừng lại trước khi giết Shiki. Rồi bọn họ yêu nhau, dù cho Arcueid vốn là một vampire bất tử, và đôi khi vô cùng khát máu.

Nhưng Arcueid không muốn Shiki tiếp tục dính dáng đến mình. Để cậu có một cuộc sống bình yên, Arcueid một mình đi tìm Roa. Do còn quá ít sức mạnh, Arcueid không đủ sức kết liễu hắn. Đúng lúc này, Shiki đến kịp, và muốn được sát cánh chiến đấu. Arcueid dùng phép thuật khóa chặt cử động của cậu, nhằm ngăn cậu đối mặt với Roa. Cô bị Roa giết chết bằng một cú đánh khốc liệt. Trước khi tan biến, cô đã nghe thấy Shiki thuyết phục mình uống máu của cậu để duy trì mạng sống, nhưng cô từ chối và mỉm cười. Sau đó Roa cũng chết dưới tay Shiki.

Ở Arcueid True End, cô nhận lại một phần sức mạnh - thứ mà Roa đã lấy cắp khi hắn còn sống. Nhờ vậy cô xuất hiện lại trước mặt Shiki, đúng như lời hứa trước đây của bọn họ. Tuy nhiên cô không thể kìm chế được cơn khát máu, và quyết định trở về lâu đài của mình, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Trong Arcuied Good End, cô ngủ say suốt 1 tuần liền, rồi tỉnh dậy với trạng thái khỏe mạnh. Cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn khát máu - ít nhất là trong tương lai gần. Shiki và Arcueid nắm tay nhau, tận hưởng những ngày tươi đẹp phía trước.


3. Tính cách

Arcueid vốn ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ hiểu sơ qua bằng cách quan sát, vì vậy cô không biết nhiều về quy tắc trong xã hội. Cô từng có những ý tưởng kì cục như nhảy lên cửa sổ để gọi Shiki khi cậu đang học ở trường, rất may là Shiki kịp chặn lại. Do không có tuổi thơ nên cách cư xử của cô cũng ngây thơ và tò mò hệt như một đứa trẻ, đôi khi khiến Shiki dở khóc dở cười, ví dụ như nhảy qua đường cửa sổ vào phòng của Shiki - việc này xảy ra nhiều đến mức Hisui biết cả tên cô. Cô còn thích gọi Akiha là "em gái", với lí do rằng Akiha sẽ sớm trở thành em dâu của cô khi Shiki và mình cưới nhau, nhưng Akiha rất ghét điều này.

Vốn là một vampire nên Arcueid cũng ưa thích hoạt động về đêm hơn, mặc dù cô có thể ra ngoài ánh sáng mặt trời. Vì lẽ đó Arcueid thường ngủ dậy rất muộn vào buổi sáng, nên cô không bao giờ ăn sáng (thực tế là cô không biết nấu ăn) trừ khi được Shiki nấu cho. Món ăn ưa thích nhất của Arcueid là ramen do Shiki nấu, tuy nhiên cô không thích tỏi.

Mặc dù là công chúa của loài vampire thuần huyết, nhưng Arcueid chẳng hề có chút quý phái nào, khi mà ngoài lối cư xử ngây ngô, cô còn khá xấu nết trong việc ăn uống, như cầm cả bát mì lên húp xùm xụp.... Cô cũng không giống vampire thông thường, chẳng có răng nanh, cũng không sợ ánh sáng, và đặc biệt là rất sợ uống máu.

Bề ngoài, Arcueid luôn ăn mặc đơn giản, với áo dài tay trắng và váy dài chấm gót. Điều này do cô không biết gì về cách trang điểm của phụ nữ, và cũng không hiểu rõ về thẩm mĩ (Arcueid rất bất ngờ khi Shiki nói rằng cô xinh đẹp). Phòng ngủ của cô cũng rất đơn giản, tuy nhiên sau này Hisui vẫn ghé thăm để giúp cô trang trí và dọn dẹp. Arcueid ban đầu có mái tóc dài, nhưng bị "chị gái" Altrouge Brunestud cắt ngắn trong 1 cuộc chiến, và nó sẽ không mọc lại chừng nào Arcueid chưa tái tạo.

Arcueid có một bí mật, đó là con búp bê hình Shiki mà cô tự làm, được giấu ở dưới gối. Vào mỗi buổi đêm, cô vẫn thường thủ thỉ với nó, do cô coi Shiki như người bạn đầu tiên và duy nhất, thật khó để chia sẻ cảm xúc với một ai khác cậu. Vì thế mặc dù Shiki có chìa khóa phòng để vào nấu bữa sáng, nhưng Arcueid không thích cậu lục lọi phòng mình (Shiki rất thích lục lọi quần áo của cô, tuy nhiên Arcueid giết cậu (theo nghĩa đen - việc này xảy ra trong giấc mơ của Shiki) ngay khi nhìn thấy chiếc quần lót màu vàng của mình đang bị hít hửi).


4. Năng lực

Do là True Ancestor mạnh nhất, nên hiếm có sinh vật nào sánh kịp với Arcueid. Trước khi gặp Shiki, cô dùng đến 70% sức mạnh để phong tỏa cơn khát máu, dù vậy vẫn là đủ để cô tiêu diệt các Dead Apostle. Tuyệt chiêu mạnh nhất của Arcueid là một Marble Phantasm, gọi ra Thiên niên Lâu, mang đến cho cô sức mạnh kinh khủng đủ để tiêu diệt cả một hành tinh nhỏ.

Arcueid cũng có móng vuốt như các vampire thông thường, và rất ít vũ khí thần thánh có thể làm hại đến cô. Arcueid từng nói với Shiki rằng cô không chống được vũ khí thần thánh từ Nam Mĩ do cô chưa phát triển năng lực kháng cự lại chúng. Mọi vampire đều có khả năng phục hồi vết thương cực nhanh, nhưng Arcueid còn mạnh hơn thế khi có thể gắn lại cơ thể sau khi bị chém vào "đường chết". Vào ban đêm, Arcueid gần như bất tử, và sức mạnh của cô cũng lên đỉnh điểm. Tuy nhiên, sức mạnh của True Ancestor đến từ mặt đất xung quanh (giống như Antaeus - con trai Gaia trong thần thoại Hy Lạp), do đó cô sẽ yếu đi khi Shiki sử dụng Thấu tử Ma nhãn để phá hủy không gian. Và cuối cùng, cô có đôi mắt thần bí, có thể chuyển sang màu vàng, giúp cô thôi miên đối thủ.


5. Phiên bản khác
5.1 Red Arcueid
Trong Melty Blood, Arcueid có một phiên bản khác mang tên Red Arcueid (hay Warcueid - Warc). Đây là hình ảnh một True Ancestor không còn dùng sức mạnh để kìm nén cơn khát máu, do đó sức mạnh của cô bộc lộ một cách bạo tàn và bá đạo nhất. Tuy nhiên, cô chỉ xuất hiện với vai trò ảo ảnh của TATARI.

5.2 Archetype-Earth


Đây là phiên bản thứ 3 của Arcueid trong Melty Blood Actress Again, và được cho là công chúa ở sức mạnh nguyên thể. Archetype-Earth là cách chơi chữ của từ Type Moon (tức Crimson Moon - bản gốc của mọi True Ancestor).
Trong Kagetsu Tohya, cô xuất hiện 2 lần.
  • Lần đầu khi giấc mơ của Shiki nối với ác mộng của Arcueid, và Shiki thấy mình lạc trong một lâu đài. Arcueid xuất hiện trong bộ váy quý phái dài quét đất, với mái tóc dài và giọng nói trầm. Cô giải thích rằng mình là hình ảnh trong tương lai của Arcueid, khi cô trở thành Crimson Moon, còn Arcueid mà Shiki biết đang bị xích dưới tầng hầm. Shiki định hỏi tiếp, nhưng Archetype-Earth phanh thây cậu làm 18 mảnh (nhiều hơn 1 mảnh so với khi Shiki giết Arcueid).
  • Lần thứ 2 khi giấc mơ của Shiki nối với ý thức của Roa. Ban đầu Archetype-Earth muốn Roa giải phóng Arcueid ra khỏi xích sắt, nhưng hắn lịch sự từ chối, vì việc này không có lợi cho hắn, và Arcueid càng ngủ lâu thì cô càng sớm trở thành Crimson Moon - đúng với ý đồ của Archetype-Earth. Cô ta đồng ý với ý kiến của Roa, rồi rời đi. Roa cũng ra khỏi lâu đài, và khi quay trở lại mang theo cả ý thức của Shiki. Cậu nói với Archetype-Earth rằng cậu muốn gặp lại cô, dù biết rằng cô không phải là Arcueid mà mình biết, nhưng cậu vẫn muốn làm cô vui. Archetype-Earth bị bất ngờ vì điều đó, và bằng lòng để cậu gặp Arcueid.



5.3 Neco Arc
Đây chỉ là phiên bản hài hước của Arcueid, khi cô biến thành một sinh vật giống như mèo. Neco Arc xuất hiện trong Melty Blood kể từ Re-Act với vai trò playble character, đôi khi cũng góp mặt trong Tsukihime và Kagetsu Tohya, nhưng đó chỉ là các hoạt cảnh đùa vui nên khó có thể coi là một phiên bản chính thức.

Trong MBAC, Aozaki Aoko nói rằng đó là kết quả của Zelretch, và dường như ông ta cũng có chút hài hước nhất định. Mặc dù Neco Arc được coi là mạnh bằng 160% Archetype-Earth, nhưng thực tế trong game đây là character tầm thường nhất.

thay đổi nội dung bởi: walrus, 13-07-2011 lúc 08:17
  #5  
Old 15-06-2011, 21:50
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus
[Tsukihime series] Arcueid Brunestud

Ciel
Tên thậtElesia
Xuất hiện trongTsukihime
PLUS-DISC
Kagetsu Tohya
Melty Blood / RA / AC / AA
Prelude Tsukihime 2
Tổ chứcBurial Agency
Giới tínhNữ
Ngày sinh3 tháng 5 năm 1976
Tuổi24
Chiều cao165 cm
Cân nặng52 kg
Số đoB85/W56/H88
Nhóm máuO
Màu tócXanh đen
Màu mắtXanh dương
Sở thíchCà ri và mọi món ăn có cà ri

















Ciel với Seventh Holy Scripture














Cô giáo Chie Rumiko


Ciel là một trong 5 nhân vật nữ chính trong visual novel Tsukihime, và cũng đóng vai trò quan trọng trong Kagetsu Tohya và Melty Blood.








1. Quá khứ (từ 1976 đến mùa thu năm 2000)

Ciel được sinh ra với cái tên Elesia tại một ngôi làng nông thôn nước Pháp. Cô có cha là người Pháp và mẹ là người phương Đông. Mặc dù sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng Elesia lại sở hữu ma thuật tiềm tàng bẩm sinh (mạnh gấp 5 lần Tohsaka Rin trong series Fate). Không hề biết về việc đó, Elesia tiếp tục cuộc sống yên bình của mình mà không thể nào ngờ được biến cố gì sắp đến trong tương lai.

Bắt đầu vào ngày sinh nhật thứ 16, Elesia bất ngờ bị Micheal Roa Valdamjong - một vampire có khả năng nhập vào một người bất kì nếu thể xác cũ chết đi, chiếm hữu. Dưới sự chi phối của hắn, Elesia giết sạch toàn bộ ngôi làng, bao gồm cả cha mẹ mình. Thảm kịch chỉ chấm dứt khi Arcueid Brunestud - một vampire khác, đến kết liễu cô, và qua đó bắt Roa phải tìm một vật chủ mới. Xác của cô được The Church (Giáo hội) - một trong các tổ chức bí mật trên thế giới chuyên nghiên cứu pháp thuật - mang về làm tiêu bản.

Đột ngột 3 năm sau, Elesia sống lại. Người của Giáo hội coi cô không khác gì ác quỷ, và giết cô bằng hàng trăm cách, nhưng cơ thể của cô lại quay trở về trạng thái nguyên vẹn. Thấy không thể giết được cô, họ đưa cô đến chỗ của Burial Agency - một nhóm đao phủ của Giáo hội, chuyên tiêu diệt những kẻ "dị giáo", bao gồm vampire. Elesia được giải thích rằng cô đã bị ảnh hưởng từ Roa, chỉ khi nào hắn chết thì cô - kẻ thừa hưởng sức mạnh từ hắn, mới có thể trở lại thành người. Elesia - lúc này mang cái tên Ciel, được dạy cách sử dụng phép thuật và vũ khí, quyết tâm truy tìm Roa để trả thù và chuộc lại tội lỗi trong quá khứ của mình.

Do có mối liên kết linh hồn với Roa, Ciel tìm được nơi ẩn náu mới của hắn là thị trấn Misaki ở Nhật. Roa vốn chọn lựa vật chủ một cách cẩn thận - đó không chỉ là một con người có sức mạnh đặc biệt, mà còn phải sinh ra trong một gia đình giàu có để bảo đảm điều kiện sống tốt. Và thế là Ciel ngắm tới Tohno Shiki - con trưởng của gia tộc Tohno quyền thế nhất thành phố. Cô sử dụng phép thuật để trà trộn vào ngôi trường cấp 3 cậu ta đang học để tiếp cận.


2. Trong Shingetsutan Tsukihime (Arcueid route)

Ciel lần đầu gặp Tohno Shiki tại căngtin. Bằng thuật thôi miên, cô dễ dàng khiến Shiki và đám bạn tin rằng cô đã quen biết bọn họ từ lâu. Càng theo dõi Shiki, Ciel càng nhận thấy cậu không có vẻ gì giống vampire, và thậm chí còn tham gia tiêu diệt tên ác quỷ Chaos. Từ đó Ciel nhận ra rằng mình cần phải thay đổi hướng điều tra.

Vẫn tin rằng Roa có liên quan đến gia tộc Tohno, Ciel đột nhập vào biệt thự để thu thập thông tin. Trong phòng của Tohno Makihisa, cô biết được gia đình này đã từng nhận nuôi một đứa trẻ và nó đã chết cách đây 8 năm, tuy nhiên dường như trong đó có uẩn khúc. Trong manga, đúng lúc này cô bị Akiha nhìn thấy, và bọn họ đấu một trận kịch liệt. Với sự trợ giúp của Kohaku, Akiha dễ dàng áp đảo Ciel, nhưng không ra tay kết liễu cô. Ciel nhận ra Akiha không có sự tàn ác của Roa, vì vậy cô bỏ đi.

Shiki bị Tohno SHIKI - đứa con ruột của Makihisa - tập kích 2 lần, nhưng cả 2 lần đều thoát chết vì Ciel đến kịp thời. Trong lúc Shiki bất tỉnh, Ciel dùng phép thuật để phục hồi vết thương cho cậu, và được Akiha giải thích về nguồn gốc câu chuyện, trong đó SHIKI là đứa con ruột còn Shiki lại là con nuôi, tuy nhiên vai trò của họ bị tráo đổi do 1 thảm kịch cách đây 8 năm khi Roa nhập vào SHIKI. Khi Shiki tỉnh dậy, Ciel đưa cậu đến trường học để chiến đấu với Roa - lúc này hắn đã có đầy đủ sức mạnh. Ciel sử dụng vũ khí thần thánh của mình - khẩu súng Seventh Holy Scripture để kết liễu Roa, và vì vậy hắn vĩnh viễn biến mất.



3. Tính cách

Vẻ ngoài hiền lành và tốt bụng của Ciel hầu hết là giả dối. Thực tế cô chỉ là một cá nhân lạnh lùng, tồn tại với mục đích duy nhất - tiêu diệt Roa. Tuy nhiên, sau khi gặp Shiki, mục tiêu và nhân cách của cô dần dần thay đổi. Với Ciel, Shiki là người duy nhất khiến cô có niềm tin vào cuộc sống, và là người để cô thể hiện mặt tốt đẹp của mình.

Ciel không phải là không biết ghen, đặc biệt khi nhìn thấy Shiki dắt theo Arcueid - một vampire đã gián tiếp gây ra thảm kịch cho cô, và là kẻ thù tự nhiên của Burial Agency. Trong route của Arcueid, Ciel đã bí mật triệu tập 5 xác sống để tấn công Arcueid khi cô vừa đi chơi với Shiki, dù sao thì việc này cũng không mang lại hậu quả gì. Tương tự, cô cũng không có quan hệ tốt với Akiha, và bọn họ suýt đánh nhau khi quyết định xem Shiki sẽ ăn hộp bento của ai.

Ciel có sở thích mặc đồ nữ tu sĩ, thể hiện khi cô chiến đấu với kẻ địch (lí do có thể vì cô muốn che các hình xăm có được từ Burial Agency - một thứ giúp cô điều khiển ma thuật). Cô còn một điểm yếu khác là cà ri, thể hiện theo rất nhiều cách, ví dụ như thường xuyên ăn mì và cơm cà ri trong bữa trưa, hay tích trữ bánh mì cà ri trong nhà. Ciel vốn không phải là người chăm làm việc nhà, thể hiện ở chỗ hồi nhỏ cô thường xuyên ngủ nướng, khi sống một mình thì ít khi rửa bát hay giặt quần áo (đôi khi Shiki làm giúp cô).


4. Vũ khí

Vũ khí đặc trưng của Ciel là Black Key - những thanh kiếm cổ xưa, thứ mà nhiều thành viên của Giáo hội đều biết sử dụng. Thường thì chúng được sử dụng như phi kiếm hơn là vũ khí cận chiến. Black Key có thể ngăn chặn đối phương di động khi được găm vào bóng của chúng, và chỉ người sử dụng mới có thể nhấc được nó ra. Ciel có thể ném ra rất nhiều Black Key, bằng cách biến chúng từ các trang sách Kinh Thánh.

Tuy nhiên vũ khí tối thượng của cô là Seventh Holy Scripture, một khẩu súng khổng lồ có gắn lưỡi lê. Nó được tạo thành từ sừng của một con bạch kì mã chuyên ăn linh hồn, nhờ vậy khẩu súng có thể tiêu diệt kẻ thù trọn vẹn. Hình dáng của Seventh Holy Scripture được định hình tùy theo ý muốn của người sử dụng, và Ciel là người đầu tiên có thể khiến nó có vẻ ngoài cố định. Khẩu súng còn chứa linh hồn của một cô gái, người đã hy sinh khi làm vật tế để rèn vũ khí này. Ciel gọi linh hồn đó là Seven, mặc dù Arihiko gọi là Nanako (ghép từ chữ nana - số 7 trong tiếng Nhật, và tiếp vĩ ngữ ko dành cho tên giới nữ).


5. Năng lực

Ciel sở hữu cơ thể có sức mạnh vật lí lẫn phép thuật. Cô có thể nhảy trên các cột đèn, leo trèo trên nóc nhà và chạy đua với vampire. Sau khi được Burial Agency huấn luyện, Ciel đủ sức tiêu diệt các vampire thông thường và thậm chí cả các Dead Apostle cấp thấp một mình. Mặc dù hầu hết các Dead Apostle đều có sức mạnh áp đảo cô, tuy nhiên với Seventh Holy Scripture, Ciel thậm chí có thể đối chọi với Arcueid. Sự bất tử thừa hưởng từ Roa là lí do cô được xếp vào danh sách đao phủ chính thức của Burial Agency (Ciel không thể chết theo cách thông thường chừng nào linh hồn của Roa còn tồn tại).

Tuy nhiên Ciel không phải là kẻ mạnh tuyệt đối. Thấu tử Ma nhãn của Shiki vẫn dễ dàng giết chết cô, và ngay cả khi các đòn đánh thông thường không hủy diệt được Ciel, đối phương vẫn có thể liên tục phá hoại thân xác cô để ngăn cô can thiệp vào trận chiến. Cô cũng có những kiến thức mà Roa có, vì cô là thân xác thứ 17 của hắn, nhờ vậy cô có thể sử dụng các phép thuật khác ngoài cấm thuật của Burial Agency, như khả năng thay đổi tính chất phép thuật của chiến trường. Ciel giỏi nhất ở tài sử dụng Ám thị Ma nhãn, để thôi miên đối phương, khiến họ tin vào những gì cô nói (trừ khi có một bằng chứng quá rõ ràng để phản bác lại điều đó). Đây là cách giúp Ciel trà trộn vào trường của Shiki.


6. Ngoài lề
  • Cái tên Elesia bắt nguồn từ Elizabeth trong tiếng Anh - mang ý nghĩa thánh thần và sự hy sinh cho Chúa. Còn Ciel trong tiếng Pháp nghĩa là bầu trời.
  • Ciel thích cà ri đến mức các nhân vật trong Tsukihime thường lấy đó để đùa vui (đặc biệt là Arcueid, đôi khi gọi cô là "India" do cà ri bắt nguồn từ Ấn Độ). Và trong series Higurashi no Naku Koro ni có một nhân vật mang tên Chie Rumiko (chơi chữ từ Chieru Miko - nữ tu sĩ Chieru) nhại theo Ciel, và cũng có sở thích cà ri.
  • Ciel là nhân vật nữ có vòng 3 lớn nhất trong series. Arcueid (dưới hình dáng Neko Arc) thường hay trêu cô về điều này, đặc biệt trong Kagetsu Tohya.
  • Vì 2 lí do trên, một số người thường hay đùa Ciel bằng cách gắn cô với "Curry+Ass" (=Shit). Trò đùa thô tục này nhanh chóng nổi tiếng trên 4chan, đến mức họa sĩ Hiroyuki (tác giả bộ manga Mangaka-san to Assistant-san) đã vẽ cả doujinshi cho nó.
  • Ciel cũng xuất hiện với vai trò cô giáo (Ciel-sensei) khi người chơi gặp Bad End trong Tsukihime. Tên gọi này cũng được nhắc đến trong Kagetsu Tohya (khi Ciel cố gắng bắt Shiki theo một lớp phụ đạo với riêng mình), và Melty Blood AC (khi Neko Arc bắt cặp với cô).
  • Ca khúc mà Ciel thích là "Basement Melody".

thay đổi nội dung bởi: walrus, 11-07-2011 lúc 15:01
  #6  
Old 16-06-2011, 20:38
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus
[Tsukihime series] Hisui

Tohno Akiha
Phiên âm HánViễn Dã Thu Diệp
Xuất hiện trongTsukihime
PLUS-DISC
Kagetsu Tohya
Melty Blood / RA / AC / AA
Chủng loạiHỗn huyết
Giới tínhNữ
Ngày sinh22 tháng 9 năm 1984
Tuổi16
Chiều cao125cm (8 tuổi)
160cm
Cân nặng45kg
Số đoB73/W57/H79
Màu tócĐen
Đỏ (Hồng Xích Chu)
Màu mắtXanh lơ






Akiha hồi nhỏ





Trạng thái Hồng Xích Chu





Một cảnh trong Tsukihime
Tohno Akiha (遠野 秋葉, Tōno Akiha) là một trong năm nhân vật chính trong Tsukihime.




1. Quá khứ

Được sinh ra trong gia tộc quyền thế Tohno, nhưng ngay từ nhỏ tuổi thơ của Akiha đã phải chịu sự cô độc khi mẹ qua đời khi cô mới lên 1 tuổi. Sống với cha mình - Tohno Makihisa - một kẻ khắc nghiệt, hàng ngày Akiha bị giam lỏng trong biệt thự, phải học bài cả ngày. Nhưng một ngày, Nanaya Shiki - đứa con nuôi của Makihisa, dẫn Akiha ra ngoài vườn chơi cùng lũ trẻ. Nhờ vậy, tuổi thơ của Akiha cũng ít nhất có được những kí ức tuơi đẹp.

Nhưng mọi chuyện lại chấm dứt khi Tohno SHIKI - anh ruột của Akiha, bị hóa điên do ảnh hưởng của dòng máu nhà Tohno, và lao đến giết em gái mình. Những tưởng mình sẽ chết, nhưng Akiha sững sờ thấy Nanaya Shiki đứng ra chắn đòn, dù cậu không phải anh ruột. Rơi nước mắt vì cả đau khổ và hạnh phúc, Akiha dùng khả năng đặc biệt của mình - "hấp thụ" - đưa một phần linh hồn của Shiki vào cơ thể, và dùng năng lượng của bản thân để duy trì sự sống cho nó. Nhờ vậy, Shiki thoát chết sau tai nạn, nhưng Akiha không còn đủ năng lượng để chống lại ảnh hưởng của dòng máu Tohno lên chính mình.

Sau khi bình phục, Nanaya Shiki - lúc này mang họ Tohno, bị đuổi đến nhà Arima. Để ngăn việc Akiha tiếp tục liên lạc với Shiki, Makihisa đưa cô bé vào học viện tư thục Asagami - một trường dòng cho nữ sinh, đồng thời cấm Shiki liên lạc gì với họ. Từ đó Akiha không còn nhìn thấy mặt Shiki nữa.

Càng ngày Akiha càng căm ghét cha mình. Điều này càng trầm trọng hơn khi cô phát hiện Makihisa hàng ngày vẫn cưỡng bức Kohaku, vì năng lực "đồng bộ hóa" của cô bé có tác dụng hồi phục sức sống. Akiha quyết định giải thoát cho Kohaku, và đưa cô trở thành người hầu riêng của mình. Dù biết Kohaku rất căm hận gia đình mình, nhưng Akiha vẫn thông cảm và làm ngơ.

Vào năm 2000, Makihisa chết. SHIKI - kẻ đã nhập ma - trốn thoát khỏi biệt thự nhà Tohno và gieo rắc kinh hoàng cho thị trấn. Lo sợ hắn sẽ tìm Shiki để trả thù, và cũng muốn gặp lại cậu, nên Akiha ngay lập tức gọi cậu quay về.


2. Trong Tsukihime

Trong route Arcueid, Ciel, và Hisui, Akiha gần như chỉ đóng vai trò nhân vật phụ

Akiha trong route của chính mình được miêu tả xoay quanh cuộc đấu tranh giữa lí trí con người, và bản năng khát máu của huyết thống Tohno. Cuối cùng, cô rơi vào tay SHIKI, và hoàn toàn biến thành một con hấp huyết quỷ vô tri giác. Lúc này Shiki có 3 lựa chọn:
  • Giết Akiha để chấm dứt kiếp sống vô nghĩa đó (điều mà Akiha đã bắt Shiki hứa). Lựa chọn này không mang lại điều gì và được coi như Bad End.
  • Chấp nhận để Akiha sống, vì cậu không thể ra tay. Đây là Normal End, và kết thúc với cảnh Akiha ngày ngày uống máu của Shiki một cách vô cảm, trong khi Shiki vẫn hy vọng có một ngày Akiha sẽ tỉnh lại.
  • Tự sát để chấm dứt việc mượn sinh mệnh lực của Akiha, qua đó trả lại đủ năng lượng để giúp Akiha chiến thắng tâm ma. Được coi như True End, trong đó Akiha tỉnh dậy mà không thấy Shiki ở đâu. Đoán được Shiki đã chết, nhưng cô vẫn ngày ngày đợi cậu, vì cảm giác sự sống thứ hai trong trái tim vẫn chưa hề mất đi (trong Kagetsu Tohya, Akiha nhận được một bức thư của Ciel sau 3 tháng kể từ ngày Shiki biến mất, nhắn rằng cậu đã sống sót).

Trong Kohaku route, Akiha biết cách sử dụng sức mạnh của mình từ rất sớm, và dễ dàng đẩy nó lên cấp độ Hồng Xích Chu dưới sự trợ giúp từ máu của Kohaku. Nhờ vậy cô kết liễu SHIKI thành công trước khi hắn kịp ám Shiki. Tuy vậy do năng lực đặc biệt của cả 2 bên, SHIKI vẫn kịp để lại một lời nguyền cuối cùng. Khi Akiha hút năng lượng của hắn để ra đòn kết liễu, SHIKI đã đẩy tâm ma của của hắn vào, khiến Akiha dần dần mất kiểm soát. Cô bắt đầu đi bắt người trong thị trấn để uống máu, giống như SHIKI trước đây, mặc dù cô không giết nạn nhân.
  • Tâm ma cũng ảnh hưởng đến lí trí của Akiha, và cô trở nên ghen tuông đến mức nếu Shiki không đáp lại tình yêu của cô, cậu sẽ bị giết chết. Shiki đáp rằng cậu trở lại biệt thự không chỉ vì Akiha, mà còn vì một lời hứa cách đây 8 năm. Kohaku mới là người mà cậu yêu thực sự (ít nhất là trong route này), còn Akiha với Shiki chỉ là em gái. Akiha nổi điên và giết cả hai bọn họ, nhưng Shiki dưới sự hỗ trợ của Kohaku, chiến thắng. Cậu không xuống tay, vì vẫn coi cô là em gái. Cộng thêm lời tha thứ của Kohaku, Akiha tỉnh lại khỏi tâm ma, và quay trở lại cuộc sống bình thường, dù hàng ngày vẫn phải uống máu trong các túi tiếp máu để duy trì năng lượng.


3. Tính cách

Bề ngoài là một cô gái khó tính và cáu kỉnh, nhưng Akiha rất giàu tình cảm, đặc biệt với Shiki và Kohaku. Mọi hành động của cô đều vì lo cho anh trai, và Akiha luôn lo lắng mỗi khi cậu trốn ra ngoài vào ban đêm. Cô rất ghen khi thấy Shiki đi với bất cứ cô gái nào khác. Mặc dù sự quan tâm của cô đến Shiki đôi khi quá cứng rắn, nhưng đó là vì cô lo cho cậu hơn cả tính mạng mình. Akiha cũng đầy lòng nhân ái, khi luôn thông cảm với Kohaku, và đối xử với cô hệt như với chị gái dù mình là chủ nhân. Bỏ qua lớp vỏ ngoài gai góc, Akiha thực sự là người có trái tim ấm áp.

Akiha rất giỏi trong việc sơ cứu, do được học công việc hộ lí ở trường, và đã từng băng bó vết thương cho Shiki. Tuy vậy vốn được nuôi dạy theo cung cách tiểu thư, nên cô không biết gì về nấu ăn, thậm chí không tự gọt nổi một quả táo.

Do thừa hưởng sự giáo dục sắt đá của gia đình và trường học, Akiha trở nên rất lạnh lùng và cứng rắn. Cộng với việc phải trở thành người đứng đầu gia tộc Tohno, cô đã nỗ lực rất nhiều, và dễ dàng trở thành hội phó hội học sinh trường Asagami, dù cho các học sinh khác nhìn cô với vẻ thiếu thiện cảm. Akiha hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật, thường đeo vẻ cau có trên mặt, và sử dụng cách nói chuyện vòng vo. Tuy vậy cô vẫn đối xử hòa nhã với 2 cô bạn cùng phòng, cũng như Hisui và Kohaku. Ngoài ra cô rất thích bắt nạt những người trông yếu ớt hơn mình, đặc biệt là Shiki và Seo Akira - một học sinh nhỏ tuổi cùng trường. Tiếng tăm của cô nổi đến mức không một học sinh lớp dưới nào dám bắt chuyện.


4. Năng lực

Năng lực của Akiha đến từ dòng máu hỗn huyết của bản thân. Gia tộc Tohno vì truy cầu sức mạnh, đã chấp nhận để máu của hấp huyết quỷ tồn tại trong huyết thống của mình. Nhờ vậy mỗi cá nhân đều có một năng lực siêu nhiên đặc biệt.

Với Akiha, nó được gọi là Origami. Tuyệt chiêu này cho phép cô hút nhiệt lượng từ bất cứ sinh vật sống nào trong tầm mắt, và tác dụng của nó rất đa dạng. Cô có thể khiến chúng bộc phát, thiêu cháy da thịt đối phương, hoặc dựng lên một tấm màn chắn vô hình bằng nhiệt lượng để bao vây, hay đơn giản là hấp thu nhiệt năng để bổ sung cho bản thân. Những cá nhân có Mystic Eyes (ví dụ như Tịnh nhãn của Nanaya Shiki) có thể thấy được đó là những luồng năng lượng đỏ rực tuôn ra từ mái tóc của cô, cuốn xung quanh mọi vật, và bao bọc cả môi trường. Akiha tuy nhiên lại không nhìn thấy chúng, do không có Mystic Eyes.


5. Ngoài lề
  • Cái tên Akiha mang nghĩa lá mùa thu, được đặt do cô được sinh vào tháng 9. Khá ý nghĩa khi câu chuyện diễn ra vào mùa thu năm 2000, và Shiki thường nhìn thấy Akiha đứng trong rừng cây thay lá.
  • Akiha có bộ ngực khá phẳng. Cô rất mặc cảm về điều này, đôi khi còn bị bạn cùng phòng trêu đùa. Đây là chủ đề chọc cười rất hay gặp trong doujinshi.
  • Vì lí do trên, trong Melty Blood có cả chi tiết Akiha do uống thuốc nở ngực của Kohaku mà hóa thành người khổng lồ. Tuy nhiên sau đó mọi thứ lại bình thường.
  • Arcueid luôn gọi Akiha là "em gái nhỏ", lấy lí do cô sắp trở thành chị dâu của Akiha. Tất nhiên là Akiha không bao giờ chấp nhận điều này, và bọn họ luôn xung đột.
  • Do quan hệ thân thiết đặc biệt của Shiki và Inui Arihiko (Shiki gọi cậu ta bằng tên riêng - điều chỉ dành cho con gái), khiến Akiha khá tò mò, và trong 1 doujinshi cô còn nghi ngờ Shiki bị gay.
  • Ca khúc biểu tượng của Akiha là Satetsu Tower của SWINGING POPSICLE.

thay đổi nội dung bởi: walrus, 28-07-2011 lúc 15:41
  #7  
Old 23-06-2011, 17:00
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus
[Tsukihime series] Tohno Akiha

Hisui
Phiên âm Hán翡翠 (Phỉ Thúy)
Xuất hiện trongTsukihime
PLUS-DISC
Kagetsu Tohya
Melty Blood / RA / AC / AA
Giới tínhNữ
Ngày sinh12 tháng 3 năm 1983
Tuổi17
Chiều cao128cm (9 tuổi)
156 cm
Cân nặng43 kg
Số đoB76/W58/H82
Màu tócHồng
Màu mắtXanh lục bảo
Sở trườngQuét dọn
Sở đoảnNấu ăn



Hisui trong True End



Brainwasher Detective

Hisui là một trong năm nhân vật nữ chính trong Tsukihime. Cô cũng đóng vai trò quan trọng trong sequel Kagetsu Tohya, và là playable character trong Melty Blood.





1. Quá khứ

Hisui vốn thuộc về gia tộc Fujou - một gia tộc chuyên đào tạo các nữ pháp sư trừ ma. Mẹ của Hisui, do mang thai với một người đàn ông lạ mặt, đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, và Hisui cùng chị sinh đôi của mình - Kohaku, không bao giờ được biết mặt cha mẹ. Cả hai đứa trẻ mồ côi bị Tohno Makihisa bắt về làm người hầu từ khi còn nhỏ. Do không biết được ngày sinh của chính mình, nên sinh nhật của Hisui và Kohaku được Makihisa quyết định một cách ngẫu nhiên.

Bắt đầu từ ngày sinh nhật thứ 8, chị của Hisui - Kohaku, bị Makihisa ngày ngày cưỡng bức, để duy trì mạng sống và sự minh mẫn của mình. Lí do là vì Kohaku và Hisui là các Synchronizer - những người có thể hồi phục năng lượng cho kẻ khác, thông qua trao đổi dịch cơ thể. Biết được điều đó, nhưng Hisui không có cách nào thay đổi tình hình, và cô bé biết rằng chị mình đang bảo vệ cô khỏi trở thành nạn nhân thứ hai. Hisui vốn tính tình vui vẻ giờ trở thành trầm mặc, và lúc này cô bé không có bất cứ người bạn nào để chia sẻ.

Tuy nhiên cô bắt đầu để ý đến đứa trẻ nhà Nanaya - đứa con nuôi được bắt về từ một gia tộc có truyền thống trừ yêu, và cũng sống trong cùng khu nhà dành cho người hầu. Hàng ngày cô vẫn đến rủ đứa bé ra ngoài chơi, mặc cho cậu ta liên tục từ chối, vì cha cậu đã bị Makihisa giết hại. Bằng sự quyết tâm, Hisui đã lôi được Nanaya Shiki ra khỏi lớp vỏ ốc, và cô bé cùng cậu chơi đùa trong khu rừng sau biệt thự Tohno. Cộng thêm hai đứa con nhà Tohno, bốn đứa trẻ ngày ngày chơi trò đuổi bắt...

Nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi. SHIKI - đứa con trưởng của Makihisa - phát điên khi dòng máu ác quỷ trong người nó bộc phát. Nó lao đến định giết em gái mình, nhưng Nanaya Shiki lại đứng ra chắn đòn. Hisui vô cùng sợ hãi, và chỉ biết đứng nhìn và khóc.

Sau thảm họa đó, SHIKI bị Makihisa nhốt dưới tầng hầm biệt thự, còn Nanaya Shiki - lúc này bị thôi miên, mang thân phận Tohno Shiki - bị đẩy đến nhà Arima. Thậm chí còn không kịp từ biệt Shiki, Hisui rơi vào trạng thái trầm cảm, và không còn tươi cười như trước kia nữa. Cộng thêm việc chị gái mình bị lạm dụng, Hisui thầm nhủ rằng mình sẽ không bao giờ ra ngoài, để cho lũ đàn ông làm vấy bẩn, không để công sức của Kohaku trở nên vô nghĩa. Kohaku thấy vậy, đành đóng vai trò cô gái vui vẻ, những mong Hisui lấy lại quá khứ. Và thế là hai chị em hoán đổi nhân cách, tiếp tục sống như vậy cho đến thời điểm diễn ra Tsukihime.


2. Trong Tsukihime

Hisui gặp lại Tohno Shiki khi cậu được triệu tập về biệt thự. Do bị Makihisa thôi miên từ trước, nên Shiki hầu như không còn nhớ về quá khứ, và cậu nhầm lẫn giữa Kohaku và Hisui - điều này không khó hiểu khi mà nhân cách của họ tráo đổi. Hisui đóng vai trò người hầu phòng cho cậu, và kèm theo cả dọn dẹp cho biệt thự. Với bộ đồ người hầu kiểu phương Tây, cộng thêm vẻ xa cách, Hisui hiếm khi nói chuyện với Shiki, trừ những buổi sáng, khi cô nỗ lực đánh thức cậu ta.

Trong hầu hết các route, vai trò của Hisui khá mờ nhạt. Cô chỉ nổi bật hơn ở route của chính mình. Mặc dù biết được kế hoạch đen tối mà Kohaku vạch ra để trả thù nhà Tohno, Hisui vẫn vờ như không biết gì, vì cô thông cảm với chị mình, và cũng không muốn lấy lại nhân cách vui tươi trước đó. Shiki dần nhận ra cô bé hoạt bát ngày nào là Hisui, và bọn họ yêu nhau. Khi Shiki bị SHIKI làm ảnh hưởng tinh thần đến mất trí, Hisui đã dùng năng lực "đồng bộ hóa" của mình, để hồi phục sức mạnh, và giúp cậu ta kết liễu hắn.

Kết thúc của route Hisui gồm 2 nhánh. True Ending kết thúc với cái chết của Akiha (do SHIKI), Kohaku (tự sát do không muốn tiếp tục tồn tại như búp bê). Hisui và Shiki tiếp tục sống một cách bình lặng, và lần đầu tiên, cô bước chân ra khỏi biệt thự, cùng đi nghỉ mát với Shiki và những người bạn khác của cậu. Trong Good Ending, cả Akiha và Kohaku đều sống sót, tuy nhiên Kohaku bị mất trí nhớ, trở thành một con người hoàn toàn mới, chỉ còn lại cá tính vui vẻ. Hisui với vẻ hồn nhiên yêu đời trước kia, động viên Shiki bỏ lại quá khứ và hướng đến tương lai.

3. Tính cách.

Đằng sau vẻ nghiêm nghị, vô cảm, Hisui là một cô gái tốt bụng, đáng yêu và giàu cảm xúc. Cô còn giàu lòng vị tha, hầu như không bao giờ trách cứ Shiki vì nhiều lí do, ví dụ như khi cậu trốn nhà vào các buổi đêm. Cô yêu Shiki một cách cao thượng, và dù cho cậu có chọn bất cứ ai thì tình cảm của cô vẫn không hề thay đổi (Hisui luôn đối xử tử tế với Arcueid, thậm chí còn đến căn hộ của cô ta để dọn dẹp).

Hisui rất có năng khiếu trong việc dọn dẹp, nhưng lại cực kì tồi tệ khi nấu ăn. Mặc dù đã quyết tâm học nghề từ chị mình, nhưng cô vẫn luôn vụng về, và món ăn của cô thì hầu hết không ai nuốt nổi. Điều này một phần do vị giác của cô không giống người thường, nên cô không thể dùng cách nếm để kiểm tra món ăn của mình (Shiki đã được một bài học khi bị cô cho ăn bánh sandwich kẹp mận). Dù vậy, với tính tình kiên định, cô vẫn lén tập nấu ăn trong bếp, và đôi khi Shiki cũng giúp đỡ cô, nhưng cậu ta thường mải nhìn Hisui hơn là món ăn, và Kohaku rất thích trêu chọc họ về điều này.

Sở thích của Hisui là ngắm nhìn Shiki ngủ, vì khi đó cậu trông rất hiền lành. Hisui uống rượu rất kém, tuy nhiên khi uống cùng Shiki cô luôn thể hiện quá sức, thường kết thúc trong tình trạng say mèm, và Shiki phải bế cô lên.


4. Ngoài lề
  • Cái tên của Hisui nghĩa là "ngọc lục bảo", được đặt theo màu mắt của cô.
  • Ca khúc đại diện cho Hisui là Parade của Soft Ballet. Cô thường dùng nó làm chuông báo thức, và bản nhạc này ồn ào đến mức Kohaku đôi lúc nghĩ rằng Hisui không bình thường.
  • Một trong các nickname của Hisui là Brainwasher Detective (Thám tử tẩy não), bắt nguồn từ một bộ doujinshi, trong đó Hisui dùng khả năng thôi miên để khiến thẩm phán tin rằng Kohaku trắng án. Trò đùa này đã được nhắc lại trong Kagetsu Tohya.
  • Trò đùa nổi tiếng nhất, bắt nguồn từ route của Ciel, trong đó Shiki quá chướng mắt vì cái ghế mà Hisui đặt ở hành lang, và cậu luôn miệng nói "This Chair. This Chair. This Chair...." Ăn theo nó là một tá câu đùa khác, và thậm chí chiếc ghế đã trở thành vũ khí của Hisui trong Melty Blood.

thay đổi nội dung bởi: walrus, 28-07-2011 lúc 15:42
  #8  
Old 24-06-2011, 21:20
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus
[Tsukihime series] Kohaku

Kohaku
Phiên âm HánHổ Phách
Tên khácNanaya (sau Hisui Good End)
Broomstick Girl Magical Amber (hài)
Mister Chin (hài)
Aproned Devil (biệt danh)
Doctor (biệt danh)
Xuất hiện trongTsukihime
PLUS-DISC
Kagetsu Tohya
Melty Blood / RA / AC / AA
Giới tínhNữ
Ngày sinh12 tháng 3 năm 1983
Tuổi17
Chiều cao128cm (9 tuổi)
156 cm
Cân nặng43kg
Số đoB78/W58/H80
Nhóm máuB
Màu tócHồng
Màu mắtVàng cam



Kohaku hồi nhỏ khi Shiki nhìn thấy




Magical Amber trong Kagetsu Tohya




Kohaku đang chơi game
Kohaku (琥珀) là một trong năm nhân vật nữ chính của series Tsukihme.



1. Quá khứ

Kohaku cùng với em gái sinh đôi Hisui, vốn là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được Tohno Makihisa mang về. Nhưng khác với cô em gái, tuổi thơ của Kohaku sớm phải chịu một nỗi đau khốc liệt.

Bắt đầu từ sinh nhật thứ 8, Kohaku ngày ngày bị Makihisa cưỡng bức. Hắn cần làm vậy vì 2 chị em cô sở hữu năng lực của Synchronizer - "đồng bộ hóa" - hồi phục năng lượng cho người khác bằng cách trao đổi dịch cơ thể với họ, trong đó hiệu quả nhất là quan hệ tình dục. Bị hành hạ liên tục, Kohaku dần tự coi mình là một con búp bê vô cảm, để không biết đau đớn.

Do còn nhỏ nên năng lực đồng bộ hóa của Kohaku chưa hoàn chỉnh. Makihisa có ý định sử dụng cả Hisui, nhưng với tấm lòng của một người chị, Kohaku đã xin dành hết phần về mình, để giữ cho em gái một cuộc sống yên bình và trong sạch.

Những tưởng Kohaku sẽ vĩnh viễn trở thành một cái xác không hồn, nhưng Nanaya Shiki - đứa con nuôi của Makihisa - đã làm thay đổi điều đó. Ngày ngày cậu bé đứng ở dưới sân, cố gắng gọi Kohaku xuống chơi cùng. Cô dần trở nên sợ hãi, sợ phải trở lại thành con người, với những cảm xúc đớn đau.

Sau đó Nanaya Shiki suýt chết khi cứu mạng Tohno Akiha. Chứng kiến toàn bộ mọi việc, Kohaku không hiểu tại sao cậu ta có thể cứu một người không có huyết thống gì với mình. Cô càng hận cậu, khi tại sao cậu có thể cứu Akiha nhưng chưa một lần nói chuyện với cô.

Shiki nhanh chóng bị đuổi đến nhà Arima ngay sau khi bình phục. Biết được tin này, nhưng Kohaku không thể kịp nói cho Hisui hay bất cứ ai khác. Cô đành lén chạy xuống gặp Shiki dưới một gốc cây, dúi vào tay cậu dải băng buộc tóc màu trắng của mình, và dặn cậu nhớ trả lại nó khi gặp lại. Từ đó Kohaku và Shiki không còn gặp lại nhau trong 8 năm liền.

Ở lại biệt thự, Kohaku tiếp tục phải chịu đau khổ trong tay Makihisa. Những tưởng được giải thoát khi cô được giao nhiệm vụ chăm sóc SHIKI - đứa con đã nhập ma của Makihisa, nhưng hắn cũng hệt như cha mình, chỉ coi Kohaku là vật trút giận. Đau đớn gần như phát điên, Kohaku quyết định giết sạch cả nhà Tohno.

Để bắt đầu kế hoạch, Kohaku sắp xếp để Akiha biết được hành vi của cha mình. Nhờ Akiha, cô được giải thoát sớm 4 năm. Sau khi Makihisa chết, Kohaku quyết trừ khử nốt 2 người con, bằng cách lén thả SHIKI ra ngoài thị trấn - hắn nhanh chóng giết hàng loạt người hệt như ác quỷ. Với tư cách trưởng tộc, Akiha sẽ phải tự tay trừ khử hắn. Bất cứ ai còn sống, cũng sẽ phải chết dưới tay Shiki - người sắp trở về biệt thự Tohno, vì cậu ta mang dòng màu diệt ma trong người, và Kohaku có một loại thuốc gây thôi miên.


2. Trong Tsukihime

Ở phần Near Side và route của Akiha, Kohaku chỉ đóng vai trò nhân vật phụ

Trong route của Hisui và chính cô, Shiki trở lại biệt thự, không chỉ vì nhớ đến Akiha, mà còn vì lời hứa 8 năm trước. Với cậu, dải băng đó vô cùng quan trọng, là thứ đã giúp cậu có niềm tin sống sau khi rời khỏi nhà Tohno. Tuy nhiên sau khi Shiki rời biệt thự, Kohaku và Hisui đã tráo đổi nhân cách - một việc làm không hề cố ý, khiến cho ban đầu cậu nhầm tưởng chủ dải băng là Hisui.

Nếu Shiki nói về câu chuyện cách đây 8 năm ngay khi cậu gặp Kohaku, cô sẽ thay đổi kế hoạch sao cho SHIKI phải chết ngay dưới tay Akiha - nhờ vậy cậu không bị hắn ám lên tinh thần. Bằng không, Shiki sẽ bị hắn làm cho gần như hóa điên. Lúc này là route của Hisui, và Kohaku sẽ tự sát sau khi hoàn thành kế hoạch, vì cô cảm thấy hối hận vì những việc đã làm, và không còn lí do để sống nữa. Trong Hisui Good End, Kohaku được Shiki cứu sống nhưng mất trí nhớ, và mang cái tên Nanaya như một cách xóa đi quá khứ.

Trong route của chính Kohaku, cô để Akiha uống máu mình, nhờ vậy SHIKI bị tiêu diệt dễ dàng. Lúc này Shiki đã biết được hoàn toàn quá khứ, và thông cảm, cũng như tha thứ cho việc cô đã từng lừa dối cậu (khi cho cậu uống thuốc gây ảo giác). Sau một trận chiến, Shiki, Akiha và Kohaku hiểu rõ tâm hồn nhau, và họ bắt đầu một cuộc sống bình yên. Một năm sau, Kohaku tặng cho Shiki một bất ngờ, đó là căn nhà ở Nagoya - vùng đất xưa của gia tộc Nanaya, và cô đứng chờ cậu ở đó, với nụ cười tươi sáng hơn bất cứ bông hoa hướng dương nào.


3. Tính cách

Do phải chịu quá nhiều nỗi đau trong quá khứ, nên nhân cách của Kohaku thay đổi rất nhiều lần, như một cách chạy trốn kí ức. Tổng cộng nhân cách của cô đã thay đổi 4 lần: lần đầu khi bị Makihisa cưỡng bức, lần thứ 2 khi Hisui vì tai nạn của Shiki mà bị trầm cảm, lần thứ 3 khi bị rơi vào tay SHIKI, và lần cuối cùng khi cô và Shiki hiểu được nhau.

Dù vậy, trong route của Kohaku, Shiki vẫn yêu cô dù cô có là bất cứ ai - nếu phải chọn, cậu luôn tìm một Kohaku "mới" nhất. Bề ngoài Kohaku luôn xuất hiện với một nụ cười tươi tắn, giống như thắp sáng không khí, nhưng đằng sau nó là vẻ giả tạo của con búp bê, cho đến khi cô tìm được người yêu của mình.

Kohaku rất giỏi nấu ăn - đến mức Shiki chưa bao giờ nghĩ đến chuyện so sánh món ăn của cô với đồ ăn nhà hàng. Tuy vậy, cô lại kém trong khoản quét dọn đến thảm hại, thường xuyên làm vỡ đồ đạc, đến mức Akiha và Hisui phải để cô làm việc quét sân (việc này được giải thích trong 1 doujinshi là do cô cứ khư khư cầm chổi tre khi lau dọn). Kohaku vụng về đến mức Hisui đang bị bất tỉnh cũng phải bật dậy khi nghe thấy Shiki nói cô đang cầm cái lọ đắt tiền.


4. Năng lực

Giống như em gái mình, Kohaku cũng sở hữu năng lực Synchronizer. Năng lực này có điểm yếu, là người sử dụng phải luôn ở gần Synchronizer, đó là lí do Makihisa luôn giữ Kohaku bên mình.

Tuy nhiên Kohaku còn tài giỏi ở khoản y học. Được theo học từ bác sĩ Jinan Sougen, Kohaku đã chứng tỏ tài năng sử dụng thảo dược của mình, khi mà cô biết cách chế thuốc từ hầu hết các loại cây trong vườn, và đóng vai trò bác sĩ riêng của cả biệt thự. Loại thuốc ưa thích nhất của Kohaku là Khiên Ngưu Tử - một thứ chiết xuất từ hoa hướng dương, gây ảo giác cho người sử dụng, khiến họ tin vào lời nói của bất cứ ai, nhưng lại mất đi trí nhớ khi tỉnh dậy. Ngoài ra cô cũng rất thích thử nghiệm các loại thuốc khác nhau, trong đó Shiki là đối tượng ưa thích nhất. Cô thường hay trộn chúng vào đồ ăn của cậu đến mức trở thành phản xạ vô thức.


5. Ngoài lề
  • Cái tên Kohaku nghĩa là hổ phách - được đặt theo màu mắt của cô.
  • Do khả năng điều chế thảo dược, cũng như thường cầm chổi quét sân, mà Kohaku thường được đùa như Magical Girl - cô gái phép thuật, nhại theo series Magical Girl Nanoha. Và do luôn âm mưu chiếm đoạt biệt thự Tohno, nên một số fan khác lại coi cô giống như một mụ phù thủy, với áo choàng đen và cưỡi chổi bay. Kinoko Nasu đã xác nhận điều này và thậm chí còn đưa Magical Amber vào trong fan-disc.
  • Kohaku trong Kagetsu Tohya hiện lên với rất nhiều sở thích kì quặc - như lén chơi Grand Theft Auto trong phòng, hay nhốt Shiki dưới tầng hầm làm vật thí nghiệm thuốc. Thậm chí cô còn chế tạo một sư đoàn người máy trông giống Hisui (trong Melty Blood). Shiki từng nói rằng phòng riêng của cô không hề giống của con gái.
  • Ca khúc biểu tượng của Kohaku là Yawaraka na Kizuato (やわらかな傷痕), trình diễn bởi Cocco.


thay đổi nội dung bởi: walrus, 28-07-2011 lúc 15:42
  #9  
Old 13-07-2011, 08:15
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus
Michael Roa Valdamjong
Tên khácCon rắn của Akasha (biệt danh)
Tohno SHIKI (vật chủ)
"Dark" Elesia (vật chủ)
Xuất hiện trongTsukihime
PLUS-DISC (Masterpiece Theater)
Kagetsu Tohya (Crimson Moon)
Melty Blood: Actress Again
Giới tínhTùy thuộc vào vật chủ
Nam (Gốc)
Chiều cao180cm (Gốc)
178cm (Tohno SHIKI)
Cân nặng65kg (Tohno SHIKI)
Màu tócVàng (Gốc)
Đen (Tohno SHIKI Near Side)
Màu mắtĐỏ



Michael Roa Valdamjong ban đầu


Michael Roa Valdamjong là nhân vật phản diện chính trong Tsukihime. Hắn là một vampire đạt cấp Dead Apostle, nhưng không có thứ bậc trong danh sách 27 Tổ phụ.




1. Tiểu sử

Michael Roa Valdamjong vốn là một pháp sư của Giáo hội vào thế kỉ XII. Cùng với Narbareck I, hắn thành lập "tổ mai táng", tiền thân của Dịch vụ mai táng - nhóm đao phủ mà ngày nay Ciel đang phục vụ (tuy nhiên, sau khi phản bội Giáo hội, mọi công lao trước đây của hắn đều bị xóa bỏ).

Sau khi biết được sự bất tử của các Dead Apostle - Tổ phụ, Roa nhận thấy mình buộc phải trở thành vampire. Hắn tin rằng sự trường tồn là mục tiêu duy nhất của mình. Từ khi sinh ra, Roa đã là kẻ vô cảm, không có ham muốn thông thường, tuy nhiên hắn lại có khát khao truy cầu sự bất tử, vì thế hắn chấp nhận trở thành một giáo sĩ để tiến hành nghiên cứu.

Hắn đã đi xa hơn tầm hiểu biết của bất cứ ai trong lĩnh vực này. Như hắn nói, "sự vĩnh cửu chỉ tồn tại trên kẻ quan sát", hay nói cách khác, một con người sẽ không thể chết chừng nào kẻ đó không thực sự "sống", mà đứng ngoài vòng sinh tử. Và vì thế, hắn muốn trở thành kẻ quan sát đó. Nếu trở thành một Dead Apostle hùng mạnh, hắn có thể khiến linh hồn của mình liên tục luân hồi sau khi chết, và nhờ vậy đạt được sự trường tồn. Tuy nhiên quá trình này kéo dài tới 100 năm nếu bằng cách tu luyện ma thuật - quá dài đối với cuộc đời của loài người, vì vậy, hắn phải tìm một cách thức hiệu quả hơn.


2. Nguồn gốc

Trong quá trình tìm kiếm sự bất tử, Roa tình cờ gặp Arcueid Brunestud. Ngay lập tức, trái tim của hắn bị đánh thức, và một cách vô thức, kế hoạch của hắn dần dần bị thay đổi. Hắn không bao giờ nhận ra rằng mình yêu cô ta. Nhưng kể từ đó, hắn biết rằng suy nghĩ của mình không còn thuần khiết nữa, nó đã xa dời mục đích ban đầu. Vì thế, hắn trở nên căm hận Arcueid, và tìm cách trả thù cô.

Khi được mời đến lâu đài của Arcueid để tham gia vào kế hoạch trừ khử các Dead Apostle, Roa đã lừa cô ta uống máu của mình. Nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng kể từ đó, hắn chiếm lại lâu đài của một Dead Apostle đã chết dưới tay Giáo hội, và bắt đầu tu luyện pháp thuật. Các Dead Apostle (trong nhóm 27 người) vô cùng khinh bỉ hắn, họ thậm chí cử Altrouge Brunestud đến để thanh lọc. Tuy nhiên, kế hoạch bị phản pháo khi Altrouge suýt chết dưới tay một Roa đã đạt đến cực hạn sức mạnh. Mặc dù Roa chiến thắng, nhưng hắn cũng không kết liễu được cô ta. Kể từ đó, các Dead Apostle chấp nhận lờ hắn đi.

Cuối cùng hắn cũng bị tiêu diệt bởi chính tay Arcueid. Sau đó, hắn tiếp tục tái sinh nhiều lần trên các thân xác khác nhau, mặc dù tất cả bọn chúng đều bị Arcueid giết sạch (tổng cộng 17 lần). Ở lần đầu thai thứ 18 này, hắn chọn một đứa trẻ ở tận Nhật Bản xa xôi mang tên Tohno SHIKI. Được sinh ra trong một gia đình quyền thế và có sẵn năng lực của hấp huyết quỷ, SHIKI hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn vật chủ của Roa. 8 năm sau, Arcueid biết được vị trí của Roa, và cô tiếp tục truy sát hắn.


3. Trong Tsukihime Near Side

SHIKI chạy thoát khỏi biệt thự Tohno. Khi tìm lại được sự tự do, Roa quyết định biến cả thị trấn Misaki thành vùng đất của mình. Hắn giết bất cứ ai lang thang trong đêm mà mình bắt gặp, uống máu họ để nạp năng lượng, và biến họ thành những xác chết biết đi - The Dead. Những cái xác này đến lượt chúng lại tiếp tục giết chóc và hút máu, nhằm nạp năng lượng cho chủ nhân. Cũng tiên liệu được việc Arcueid và thậm chí cả Giáo hội sẽ tiếp tục đến trừ khử mình, Roa xây dựng một vành đai phép thuật quanh một ngôi trường cấp 3, nhằm biến nó thành một lâu đài của riêng hắn. Hắn tiếp tục đặt các ma pháp trận để hút năng lượng từ toàn thành phố (trong manga). Roa tin rằng mình sẽ đủ sức thoát khỏi tay Arcueid, và thậm chí hút lấy thể xác và linh hồn của cô. Việc hợp nhất với một True Ancestor hoàn mĩ - sinh vật tối thượng của Trái Đất - sẽ giúp hắn trở thành bất tử theo đúng nghĩa đen, không bao giờ già đi, không gì có thể phá hủy thể xác và linh hồn hắn nữa.

Tuy nhiên kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng khi Tohno Shiki cùng Arcueid giết bất cứ The Dead nào họ tìm thấy. Nhận ra rằng mình sẽ sớm mất hết thuộc hạ, Roa thay đổi chiến lược. Hắn cho đám đệ tử rút lui để tách Arcueid khỏi Shiki, và tự mình tới tiêu diệt cậu ta. Với sự căm thù sẵn có với Shiki từ thân xác SHIKI, cùng với năng lực mới học được từ tên này, Roa dễ dàng hạ gục Shiki. Sau khi thỏa mãn dục vọng của vật chủ, Roa hoàn toàn chiếm lấy quyền kiểm soát với thân xác, hắn thay hình đổi dạng, lấy lại phép thuật và sức lực hùng mạnh của mình. Lẽ ra hắn đã kết liễu được Shiki, tuy nhiên Ciel - trước đây là vật chủ thứ 17 của hắn mang tên Elesia - đã đến kịp thời.
  • Trong route Arcueid, Roa tiếp tục mạnh lên nhờ năng lượng hút từ các ma pháp trận, và đạt đến đỉnh điểm khi trăng tròn. Hắn thậm chí phục hồi cơ thể nguyên vẹn, khi bị Arcueid phá hủy cơ thể đến mức chỉ còn lại một cái gót chân. Roa dễ dàng hạ sát Arcueid vốn đã yếu đi rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên hắn không thể chống lại một Shiki có sở hữu Thấu tử Ma nhãn, và bị cậu ta hủy diệt khi bị đâm vào "điểm chết". Hắn không còn có khả năng luân hồi nữa, và vì vậy dễ dàng bị Ciel kết liễu.
  • Với route Ciel, Roa bị Arcueid giết chết ngay sau khi chiến đấu với Shiki. Lẽ ra hắn phải tiếp tục luân hồi, nhưng do mối dây liên kết linh hồn giữa SHIKI và Shiki, Roa ngay lập tức tìm được nơi trú ngụ mới. Shiki bị Roa điều khiển, dần trở nên điên cuồng và độc ác. Để chấm dứt sự tồn tại của hắn và của bản thân - lúc này hai linh hồn đã nhập làm một, Shiki tự sát bằng cách đâm vào điểm chết của bản thân. Roa rời khỏi vòng quay luân hồi, và tan biến mãi mãi.

4. Tính cách

Trong toàn bộ visual novel Tsukihime, Roa hiện lên với vai trò nhân vật phản diện lớn nhất.

Tuy nhiên ở 2 phần Near Side và Far Side, có sự khác biệt về mục tiêu, hình dáng cũng như năng lực của hắn. Nếu như trong Far Side, Tohno SHIKI hầu như chiếm hữu toàn bộ thân xác, thì ở Near Side Roa nắm quyền kiểm soát hầu hết tâm tưởng. Mục tiêu của hắn ở phần này chỉ là tiêu diệt Arcueid và cướp lấy toàn bộ sức mạnh của cô.

Roa hầu như chỉ bộc lộ sự tàn ác và khát máu, tuy nhiên trong route của Ciel và phần Crimson Moon, hắn thể hiện mặt tốt nhiều hơn. Nếu như trước đây hắn tìm kiếm sự bất tử chỉ vì mục đích cho riêng mình, thì sau khi gặp Arcueid, mục tiêu của hắn là để tiếp tục sống cùng với cô. Hắn hiểu rõ con người không thể theo kịp vòng đời bất diệt của True Ancestor, vì thế hắn phải trở thành một cá thể như vậy, và hắn đã chọn chính Arcueid để uống máu bản thân như một mối liên kết giữa hai bọn họ.


5. Năng lực
5.1. Tái sinh
Roa chọn thể xác kế tiếp dựa theo địa vị và năng lực pháp thuật của kẻ đó để đầu thai mỗi khi thân xác cũ bị phá hủy. Hắn không nhất thiết phải đầu thai vào một đứa trẻ chưa chào đời. Linh hồn được đầu thai là của chính Roa, nhưng nó được nuôi lớn như một con người khác, phát triển đầy đủ về thể xác và tinh thần cho đến khi ý thức của Roa thức tỉnh. Sau đó, nó sẽ trở thành một vampire, nhưng đặc tính của cơ thể hầu như giữ nguyên.

Mặc dù cơ thể không thay đổi, nhưng tính cách của nó vẫn là Roa, lạnh lùng, hoàn hảo, ích kỉ, nhưng lịch thiệp và khôn ngoan. Xuyên suốt mỗi vòng đời, hắn có khả năng ghi nhớ tất cả những kí ức của kiếp trước. Thể xác thứ 17 của hắn, Elesia, được coi như sinh vật hùng mạnh nhất nếu không kể bản thể gốc. Mặc dù đã luân hồi 18 lần, nhưng chưa bao giờ hắn lấy lại được sức mạnh xưa kia. Đó là vì, mặc dù hắn sở hữu mọi kí ức của các kiếp trước, hắn phải rút chúng dần dần từ Akashic Record (Căn Nguyên Tuyền Oa - xoáy nước khởi thủy, nguồn gốc mọi sự việc và hiện tượng của thế giới). Vì vậy, hắn buộc phải đợi cho đến khi kí ức cũ từ bản thể gốc trở lại với thân xác mình. Đó là lí do vì sao hắn không thể sử dụng ma thuật (trong visual novel), hắn đơn giản là không biết cách sử dụng.

Linh hồn sau khi chết sẽ phân rã và trở về với Căn Nguyên - Akasha, nhưng Roa đã sửa đổi linh hồn của mình để cho phép nó chuyển kiếp, bằng cách khiến nó mất đi đặc điểm của một linh hồn đã bị phá hủy, cho phép nó tồn tại cùng vòng luân hồi. Đó là lí do Roa có biệt danh "con rắn của Akasha", vì loài rắn được coi là sinh vật bất tử theo tín ngưỡng thông thường, do nó luôn lột xác để bắt đầu với một thân xác mới.

5.2. Sức mạnh

Sở trường của Roa là ma thuật dựa trên môn Thần số học (có vẻ quan hệ với hệ thống phép thuật của đạo Do Thái, do ma pháp trận của hắn có biểu tượng sao sáu cánh). Các chiêu thức của Roa hầu hết liên quan đến điện năng, trong đó đặc biệt nhất là Reality Marble mang tên Overload - làm thay đổi môi trường xung quanh, khiến tất cả các đòn đánh của hắn được cộng thêm năng lượng điện.

Ngoài ra Roa cũng thừa hưởng khả năng nhìn thấy năng lượng sống của đối phương (từ Tohno SHIKI), cho phép hắn giết mục tiêu bằng cách cắt qua các đường kẻ và điểm chứa năng lượng. Nó hoàn toàn khác với Thấu tử Ma nhãn, khi không thể tác động tới đồ vật, cũng như không hoàn toàn giết được nạn nhân.

Roa cũng nghiên cứu đủ sâu về phép thuật, và đã dạy Nero cách hấp thụ "chaos" mang tên Soil of Genesis.
  #10  
Old 13-07-2011, 08:18
walrus's Avatar
walrus walrus is online now
Poko da xPeke
 
Lover
illusionist_halloween
Haruhi-sama
Để bạn không nhàm chán, bé sẽ thay đổi hình dạng một chút nhưng không nhiều, chủ yếu cũng muốn cho bạn vui và không quên bé.
SP: 439
Phòng trưng bày huy hiệu
Microscope Chuột sa chĩnh cỏ Magic Ring The Musketeer 
The Engineer The Magician The Cleric The Bard 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 30-07-2009
Bài gửi: 5,885
Cấp Độ: 23
Rep: 596
walrus has a reputation beyond reputewalrus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới walrus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới walrus
Tohno SHIKI
Phiên âm Hán遠野 四季 (Viễn Dã Tứ Quý)
Xuất hiện trongTsukihime
KT (The Tohno Family Con Game)
Chủng tộcHỗn huyết
Giới tínhNam
Ngày sinh29 tháng 9
Tuổi17
Chiều cao178 cm
Cân nặng65 kg
Nhóm máuA
Màu tócTrắng
Màu mắtĐỏ


Tohno SHIKI hồi bé (dựa theo manga)
Tohno SHIKI (遠野 四季 Viễn Dã Tứ Quý) là thân xác thứ 18 của Roa và được coi là "Tohno Shiki thật". Không nên nhầm lẫn nhân vật này với Tohno Shiki (遠野 志貴 Viễn Dã Chí Quý), nhân vật nam chính của Tsukihime, dù cách đọc tên giống nhau, chữ Hán tự trong tên của họ có khác biệt.




1. Quá khứ

Tohno SHIKI là đứa con trưởng của gia tộc Tohno. Cậu bé có một cô em gái nhỏ hơn mình một tuổi, tên là Akiha. Do sinh ra trong một gia tộc có sẵn dòng máu của ma quỷ, nên một ngày nào đó, SHIKI sẽ trở thành một con quái vật lạnh lùng và ác độc. SHIKI sớm biết rõ điều đó, khi mà dòng máu hấp huyết quỷ trong cơ thể mình thuần huyết hơn đa số thành viên của gia tộc. Tuy vậy, cậu ta vẫn chấp nhận điều đó, và trở thành một người bạn tốt của Nanaya Shiki - người anh em nuôi từ một gia tộc chuyên diệt ma quỷ. Hai đứa trẻ cùng với 2 bé gái Akiha và Hisui tận hưởng những ngày tươi đẹp của tuổi thơ trong sân vườn biệt thự nhà Tohno.

Tuy vậy mọi thứ chấm dứt khi SHIKI bị Roa - một vampire có khả năng đầu thai - nhập vào người cậu ta. SHIKI vốn đã khó kiềm chế bản thân, trở nên cuồng dại đột ngột, và lao đến giết Nanaya Shiki (đang đỡ đòn cho Akiha). Nhìn thấy điều đó, Makihisa - bố của SHIKI, lao tới và định giết luôn SHIKI để loại đi đứa con đã mất nhân tính. Tuy nhiên Nanaya Shiki không chết nhờ Akiha bảo vệ một phần linh hồn của cậu ta, và SHIKI đến phần mình lại lợi dụng năng lực "hấp thụ" đặc trưng của gia tộc để hút đi một phần linh hồn của Shiki, giúp mình sống sót. Sau đó, để tránh để lộ chuyện, Makihisa nhốt SHIKI trong tầng hầm, đồng thời tẩy não Nanaya Shiki, khiến cậu ta tin rằng mình mang họ Tohno, là con trưởng của ông. Cậu ta bị gửi đến nhà Arima sau khi bình phục, với lí do rằng cậu không đủ sức khỏe để thừa kế nhà Tohno (thực chất là vì cậu không phải con ruột Makihisa). Vậy là hai đứa trẻ tưởng chừng như đã chết đều sống sót, nhưng thân phận của chúng bị đảo ngược, cùng với kí ức cũ về bản thân cũng chết theo.

Ở trong tầng hầm, SHIKI phát điên, phần vì lí trí bị Roa và dòng máu hỗn huyết tác động, phần vì cảm thấy tù túng khi ở trong bốn bức tường tối tăm và xích sắt, trong khi Shiki ở bên ngoài lại dùng thân phận của chính y, và nhận được tình cảm của Akiha - thứ lẽ ra người anh ruột như y phải có. Để khiến SHIKI bình tĩnh, Makihisa cử Kohaku đến để chăm sóc y, nhưng y liên tục cưỡng hiếp cô để thỏa mãn thú tính của mình. Do sở hữu một phần linh hồn của Shiki, y vẫn biết rõ hành động của cậu ta. Nhờ sự sắp đặt của Kohaku, SHIKI đào thoát khỏi biệt thự Tohno sau 8 năm ròng, trở thành một tên sát nhân chuyên uống máu người, và tìm cách gặp Shiki để trả thù. Bằng cách lợi dụng mối dây liên kết, y ám tinh thần của Shiki, khiến cậu ta mơ về quá khứ trước thời điểm bị thôi miên, qua đó dụ cậu ta gặp mình.


2. Trong Tsukihime Far Side

Trong Near Side, SHIKI hầu như bị Roa khống chế toàn bộ. Ở route của Kohaku, SHIKI bị Akiha giết chết ngay trước khi y kịp ám Shiki. SHIKI chỉ đóng vai trò quan trọng hơn trong route của Hisui, và đặc biệt trong route Akiha.
  • Ở route của Akiha, SHIKI bắt gặp Shiki và Akiha (lúc này đã ăn nằm với Shiki). Tức giận vì điều đó, SHIKI đánh ngất Shiki, và bắt Akiha đi. Tại căn phòng cũ của Shiki, y cưỡng bức Akiha để biến cô thành một con hấp huyết quỷ vô tri giác như mình. Sau đó y quay trở lại để đấu với Shiki. Tuy nhiên y bị thương nặng, và phải chạy trốn. Ngay khi y gặp lại Akiha với ý đồ mượn tay cô để giết Shiki, y bị cô ta xé xác.
  • Trong route Hisui, SHIKI ám Shiki đến mức cậu ta phát điên, và phải tự nhốt mình trong phòng. Akiha biết được lí do, liền đến ngôi trường cấp 3 mà Shiki đang học - SHIKI đang trốn dưới tầng hầm toà nhà đó. Mặc dù bị áp đảo bởi Akiha, nhưng SHIKI vẫn kịp đánh trả một cú cuối cùng. Phẫn nộ khi thấy điều này, Shiki (đã bình phục nhờ sự giúp đỡ của Hisui), chặt đầu SHIKI, và y tan biến.

3. Tính cách

Ban đầu SHIKI cũng là một cậu bé tốt bụng như người khác. Tuy nhiên kể từ tai nạn cách đây 8 năm, y biến thành một con quái vật tàn ác, tồn tại với mục tiêu giết chóc, và cướp lại vị trí vốn có trong gia đình Tohno của bản thân. Những khi lí trí ổn định, y biết rằng trong linh hồn mình có kẻ đang trú ngụ, nhưng không phản kháng, và thậm chí còn thích thú chờ đợi Roa thức giấc.


4. Năng lực

SHIKI sử dụng một con dao và cả móng vuốt của bản thân khi chiến đấu. Y cũng có một kĩ năng cho phép biến máu của bản thân thành các lưỡi kiếm sắc nhọn (kể cả khi chúng đã rời cơ thể gốc) chừng nào máu còn chưa khô. Mặc dù không sở hữu khả năng tái sinh nhanh của Roa, SHIKI lại có "bất tử chi thân", cho phép y tồn tại ngay cả khi hầu hết nội tạng bị phá hủy. Năng lực này cũng cho phép y gắn lại (nhưng không mọc lại) các phần cơ thể bị cắt rời theo cách thông thường.

thay đổi nội dung bởi: walrus, 31-08-2011 lúc 21:50
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:13.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.