![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
cô bé này nới hạn ra nào
![]() cho có 1 tuần làm sao có ý tứ được
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Hix hix. Đề nghị giới hạn bài nộp tới hết tháng 6 đi.
24/6 này tui mới thi xong .Suýt trượt 2 môn rồi . Nới hạn đi mà . Đảm bảo tui sẽ nộp bài.
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Ok nới đến 30/6
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Ặc. Gia hạn thế có mà chết dân. Nghĩ ra 1 bài viết mà chỉ trong 4 ngày. Học THPT văn tui được cho 6.0 thôi. Nghĩ sao bây giờ. Thêm 3 ngày nữa cho tròn 1 tuần nhá.
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
. Còn chưa kể từ lúc mới lập topic ![]() Và bọn mình cũng không cần những người học giỏi văn viết đâu, dù bạn làm không hay nhưng như tiêu đề topic đã ghi, chỉ đơn giản là nói ra lời yêu thương của mình đối với CFC thôi. Đơn giản + chân thành = tất cả xD Thân
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
CFC... dần trở thành một cái tên hết sức quen thuộc, cũng giống như KFC vậy nhỉ!? nhưng CFC ko chỉ phục vụ mỗi gà, hambuger hay tôm mực, mà còn hơn thế nhiều lắm.
CFC là nơi để một ai đó tìm hiểu khả năng và quyết định đc con đường tương lai của mình, để hồi sinh nếu như ai đó đã chết, và để biết một ng muốn dứt bỏ tất cả biết yêu quý cuộc sống của mình hơn... CFC h đối vs ai đó, chỉ còn là những kỉ niệm buồn. Phải, chẳng có gì vui... Bởi lẽ khi nhắc đến những kỉ niệm vui, nhìn lại bây h, chợt kí ức đó khoác lên mình màu xanh ảm đạm, rêu phong, củ kĩ... màu buồn, màu của quá khứ. Ở CFC, ai đó đã từng chứng kiến quá nhiều thứ, để nước mắt chỉ biết nuốt vào trong. Từng người ở đây khép lòng mình lại, thói quen thăm hàng xóm mỗi ngày dần biến mất, nhìn những nickname quen, lòng chỉ thấy ngậm ngùi, đau đớn... Nhớ hôm nào còn gọi nhau bằng những biệt danh đầy sự yêu thương, bây h có muốn trách sao mọi thứ vỡ òa, cũng tự trách bản thân đã sống ích kỉ quá... xin lỗi! Ai đó đã từng chứng kiến những ng sống vs tâm huyết dành cho nơi này lần lượt ra đi. Những cái tên để lại sức ảnh hưởng quá lớn h chỉ còn là dĩ vãng... mems mới thậm chỉ chẳng biết họ là ai. Những ng đó h ra sao? Có buồn như những ng ở lại? Ai đó vẫn biết có những đàn anh chị luôn dõi theo những đứa em, ko phải vì CLAMP mà vì những tình cảm vấn vươn vẫn còn đó, chưa bao h có thể thay thế, chưa bao h bị xóa mờ... nhưng nick của họ vẫn luôn màu xám. Tìm kiếm họ trên Y!H, nghe họ kể, cuộc sống của một ng lớn quá đáng sợ, khiến họ chỉ còn cách ôm cuộc sống mệt mỏi vãi vời của mình nhìn mái nhà này từ xa... bất đắc dĩ phải lìa xa nơi chôn giấu bao niềm hạnh phúc... Viết bài này, có thể ai đó sẽ tự trách mình rằng: Sao vẫn luôn muốn lạc quan, sao vẫn luôn xây dựng tất cả trở nên tích cực... nhưng lại nói ra những lời như thế? Nhưng sự thật chôn sâu sẽ làm ng ta càng khổ sở, nó có thể buồn và khơi niềm thất vọng... nhưng dẫu sao trái tim vẫn nhẹ nhàng hơn khi nói ra điều đang chất chứa. Có quá nhiều bình yên ở nơi này để khi ko còn điều đó lòng ai phải cảm thấy xót xa. Quá nhiều chướng ngại phải vượt qua mà ko tìm thấy đâu đó có sự trợ sức. Mục tiêu đâu? Bạn đường đâu? Đang hướng đến điều gì cơ chứ? ... một thời gian sau, có ai còn nhớ CFC này...
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài:
Ngay khi đặt chân đến vnsharing, mình đã tìm tới box đầu tiên, Clamp fc. Đúng vậy, đó là điều duy nhất 1 fan trung thành của Clamp như mình phải làm. ![]() ... Mình là người trầm tính,ít giao du với mọi người nên dù đăng kí vào forum manga - anime nào mình cũng khó có thể tham gia vào nhiều hoạt động. Chắc chắn nếu là người như mình thì ai cũng cảm thấy chán nản rồi. Nhưng Clamp fc không như vậy. Ở đây, mình đã tìm được nhiều event, topic phù hợp với mình hơn. Mặc dù mình vẫn tham gia vào không nhiều hoạt động cho lắm, có ít bạn nhưng đã không ít lần mình trải qua nhiều cảm xúc khó quên với nơi này. Hạnh phúc khi kiếm được những rep đầu tiên , hồi hộp khi bầu chọn cho zai nhà Clamp trong shounen tournament, buồn khi anh fai không giật giải nhất![]() ... Đôi khi mình cảm thấy mình như người vô hình, không đóng góp được gì cho Clamp fc cả. Nhưng thay vào đó, mình có thể tham khảo, ngồi đọc những cảm nhận, nhận xét của các mem, check qua các hoạt động. Nhờ vậy, mình đã thấy được tình cảm, nỗ lực của mọi người để đưa Clamp fc lên tầm cao mới. Do đó, từ lúc nào, Clamp fc đã trở thành ngôi nhà thứ 3 của mình (nhà 1 là nhà mình đang ở, nhà 2 là trường học ).Mình sẽ cố gắng tham gia vào nhiều hoạt động để đóng góp cho Clamp fc (tràn đầy phấn khích). Mong mọi người cũng như vậy (vì mình còn nhỏ, khả năng làm việc có giới hạn, mong các mem thông cảm) ![]() ARIGATOU CLAMP FAN CLUB!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Hết hạn rồi à,em mới gia nhập nên ko bík sinh nhật Clamp là ngày mấy hết
![]() Nới hạn ra đi để em tham gia với??? Cho hạn tới ngày 1/07 đc ko???
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
chưa hết hạn đâu, được nới đến 30/6 rồi
|
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Vậy hả??? Hay wa' mìk có thể pots lên đc rồi
![]() Cám ơn bạn |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|