Sumimura Clan
 Sumimura là một trong hai gia tộc chính thống do Tokimori Hazama lập ra để thừa kế phép thuật kết giới phái Hazama. Kĩ thuật kết giới của gia tộc Sumimura thường nghiêng về sức mạnh, sử dụng chiến lược đối phó kẻ thù hoặc là bằng lực lượng áp đảo hoặc là bằng những trận chiến kéo dài nhằm tiêu hao sinh lực địch.
- Những người thừa kế hợp pháp được biết đến:
- Shigemori Sumimura (người thừa kế thứ 21) – Trưởng gia đình
- Yoshimori Sumimura(người thừa kế thứ 22)
- Các thành viên trong gia đình:
- Shigemori Sumimura
- Sumiko Sumimura
- Shuji Sumimura
- Masamori Sumimura
- Yoshimori Sumimura
- Toshimori Sumimura
- Trợ thủ:
- Madarao – linh hồn chó trắng phục vụ cho gia tộc Sumimura (săn tìm)
- Shimano – linh hồn mèo hai đuôi phục vụ cho gia tộc Sumimura (huấn luyện)
- Đồng minh đáng chú ý:
- Tokimori Hazama – Người sáng lập ra phái Hazama
- Hội kín
- Chushinmaru Karasumori
- Lord Uro và Mamezo
- Heisuke Matsudo
- Saki
- Takeshi Kongo
- Karasutengu of Aibasan
- Kẻ thù đáng chú ý:
- Kokuboro
- Ougi Clan
- Mudou
- Shinyuuchi Hunters
- Reiji Kakushino
Ngoài lề: “Sumimura” là sự kết hợp giữa “Sumi” – nghĩa là “giải quyết” (hoặc “sắp xếp” ) – và “mura” – nghĩa là “làng”. Điều đó ngụ ý rằng tất cả con trai của gia tộc Sumimura đều được đặt theo tên của sư tổ Tokimori Hazama, tất cả đều có chữ “mori” theo sau tên mình.
Yoshimori Sumimura - Loài: Người
- Tuổi: 14
- Giới tính: Nam
- Nghề nghiệp:
- Học sinh trung học
- Pháp sư đời thứ 22 gia tộc Sumimura
- Nơi hoạt động: Karasumori
- Đồng nghiệp:
- Tokine Yukimura
- Madarao
- Gen Shishio
- Hiura Souji
- Shiguma
- Gia đình:
- Ông ngoại: Shigemori Sumimura
- Bố: Shuji Sumimura
- Mẹ: Sumiko Sumimura
- Anh trai: Masamori Sumimura
- Em trai: Toshimori Sumimura
- Xuất hiện lần đầu:
- Manga: Chương 1
- Anime: Tập 1
- Lồng tiếng:
- Nhật: Yoshino Hiroyuki, Ryoko Shiraishi (lúc nhỏ)
- Anh: Vic Mignogna, Cindy Robinson (lúc nhỏ)
Sumimura Yoshimori - 14 tuổi, pháp sư đời thứ 22 của gia tộc Sumimura, được miêu tả là một cậu nhóc lười biếng, rất cứng đầu nhưng luôn cố gắng hết mình để bảo vệ gia đình và bạn bè, đặc biệt là Tokine, người mà cậu có tình cảm suốt thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, Yoshimori thường hay khóc nhè và cực kì ghét việc phải trở thành truyền nhân chính thống của phái Hazama. Tuy nhiên,suy nghĩ của cậu đã thay đổi hoàn toàn sau khi chứng kiến Tokine bị thương nặng trong lúc lao ra cứu cậu khỏi lũ yêu quái. Cậu rất hối hận và quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho Tokine.
Kĩ năng sử dụng kết giới của Yoshimori hơi khác so với Tokine. Do tính hay hấp tấp, thiếu suy nghĩ và cứng đầu, Yoshimori luôn đứng sau Tokine về tốc độ và độ chính xác. Tuy nhiên sức mạnh và sức chịu đựng của Yoshimori lại vượt trội hơn hẳn. Cậu có khả năng tạo ra kết giới cực kì to lớn và mạnh mẽ, điều mà Tokine không thể làm được hoặc cô sẽ nhanh chóng bị kiệt sức nếu tạo ra kết giới quá lớn và quá lâu. Bằng sự quan sát lâu dài, Sumimura Shigemori và Masamori Sumimura thấy rằng Yoshimori có một nguồn to lớn khả năng tiềm ẩn trong kĩ năng sử dụng kết giới. Việc Yoshimori có thể kích hoạt được Zekkai mà không hề có ai dạy cho cậu trước đó đã chứng minh được phần nào nhận định trên. Tuy nhiên, Zekkai của cậu chưa được hoàn hảo do còn thiếu những cảm xúc tiêu cực khi thi triển. Ngoài ra, trong cuộc chiến với Kaguro, Yoshimori sử dụng rất chuyên nghiệp một loại pháp thuật cao cấp có tên Shinkai. Trong cả bộ truyện, chỉ có 3 lần Yoshimori thực hiện Shinkai một cách hoàn hảo: một lần trong khi chiến đấu với Kaguro, một lần khi cứu anh trai Masamori khỏi đòn tấn công chí mạng và một lần sau khi Hiura bị đả thương rất nặng. Về sau, sư tổ Hazama tiết lộ Shinkai là một kĩ năng đặc biệt, Yoshimori không thể tự thực hiện một mình trừ khi ngài cho cậu mượn sức mạnh để kích hoạt nó.
Sau đó, theo chỉ thị của ông nội, Yoshimori trải qua một cuộc huấn luyện đặc biệt với Shimano, một linh hồn mèo hai đuôi, để học các kĩ năng có thể sử dụng hết khả năng tiềm ẩn bên trong cậu. Sau nhiều tuần huấn luyện, Yoshimori học được cách nhập vào một trạng thái tinh thần gọi là Musou – trạng thái vô thường – không còn cảm xúc mà chỉ có sự tập trung tinh khiết. Trạng thái vô thường không chỉ hiệu quả trong việc gia tăng đáng kể sức mạnh cho Yoshimori, mà tốc độ và sự chính xác của cậu cũng rất tiến bộ, vượt xa Tokine. Hiện giờ Yoshimori đang tập luyện để đạt tới cảnh giới cuối cùng của Musou, trạng thái mà trong đó, không chỉ toàn bộ sức mạnh của cậu được giải phóng mà còn cho phép cậu triệu tập được “linh giới” – một linh hồn giám hộ tinh thần mạnh mẽ, nằm sâu trong tiềm thức của cậu.
Đến chương 266 thì Yoshimori có thể triệu tập “linh giới” Shiguma và nhập vào trạng thái vô thường tùy ý muốn. Trong Musou, Yoshimori không chỉ tạo được kết giới vững chắc, gần như không thể bị phá hủy mà còn tạo ra được một số lượng lớn kết giới mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Trong chương 273, Okuni tiết lộ cho Masamori: Yoshimori là một người hiếm có có thể tương thích với Karasumori và nếu Karasumori chọn cậu thì cậu sẽ được ngài chia sẻ một phần sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới của mình.
Về sau, Yoshimori được đích thân sư tổ Tokimori Hazama và mẹ mình, Shikigami, dạy cho cách phong ấn vĩnh viễn lãnh chúa Karasumori – Chushinmaru – bằng Shinkai của mình. Việc dạy dỗ được tiến hành ở một nơi khá xa Karasumori. Khi không tập luyện, cậu sẽ đeo quả cầu có ngài lãnh chúa ở bên trong để bảo vệ ngài và cũng là để kêu gọi một phần sức mạnh từ lãnh chúa khi cậu cần đến nó. Sư tổ Hazama đã có lần đề cập tới việc Yoshimori là sự hi sinh cần thiết cho phong ấn giam giữ Chushinmaru.
Một số hình ảnh:
Shigemori Sumimura - Loài: Người
- Tuổi: 68
- Giới tính: Nam
- Nghề nghiệp: Pháp sư đời thứ 21 gia tộc Sumimura (đã về hưu)
- Đồng nghiệp:
- Gia đình:
- Con gái: Sumiko Sumimura
- Con rể: Shuji Sumimura
- Cháu trai: Masamori Sumimura, Yoshimori Sumimura, Toshimori Sumimura
- Xuất hiện lần đầu:
- Manga: Chương 1
- Anime: Tập 1
- Lồng tiếng:
- Nhật: Youhei Tadano
- Anh: David Lodge, Patrick Seitz (hồi trẻ)
Ông ngoại của Yoshimori, pháp sư đời thứ 21 gia tộc Sumimura – Shigemori – là một người rất nóng tính, hay gây gổ với bà hàng xóm Yukimura Tokiko về chuyện đứa cháu của ai mới là người thừa kế chính thống của phái Hazama (mặc dù hồi trẻ hai người khá hòa thuận). Sau những lời hoạnh họe, mỉa mai lẫn nhau, thường dẫn đến trận chiến trên không giữa hai ông bà lão. Ông cũng hay đánh vào đầu Yoshimori mỗi khi thấy cậu lười biếng, không chăm chỉ luyện tập để có đủ sức cạnh tranh với nhà Yukimura. Tuy nhiên, mặc dù bề ngoài nóng nảy, hay tức giận nhưng thật ra ông rất quan tâm tới gia đình, và dù tỏ vẻ không ưa nhà Yukimura, ông vẫn quan tâm tới tình hình sức khỏe của bà Tokiko.
Điều khiến ông luôn bất hòa với Masamori Sumimura là cậu cố gắng để gia nhập Hội Kín, một tổ chức mà ông không hề thích và tin tưởng. Tuy nhiên, dường như ông đã từ bỏ việc khuyên can Masamori không nên hoạt động trong Hội, thay vào đó, ông nói với cậu rằng ông sẽ có cách riêng của mình để bảo vệ Karasumori.
Trong anime, trong một trận chiến với Kokuboro, Shigemori được miêu tả đã tạo ra một kết giới rất lớn bao quanh tòa nhà và tạo rất nhiều hình nhân giấy mà không hề bị kiệt sức, thậm chí kết giới của ông còn rất mạnh mẽ đủ để ngăn cản cuộc tấn công của công chúa cáo chín đuôi vào Karasumori, mặc dù trước đó ông phải chiến đấu và giết chết tên đầy tớ của Shion.
Một số hình ảnh:
Masamori Sumimura
- Loài: Người
- Tuổi: 21
- Giới tính: Nam
- Nghề nghiệp:
- Thành viên thứ 7 trong số 12 thành viên cấp cao lãnh đạo hội Kín
- Thủ lĩnh nhóm Dạ Hành
- Đồng nghiệp: Kurohime
- Cơ sở hoạt động: Sở chỉ huy hội Kín
- Gia đình:
- Ông ngoại: Shigemori Sumimura
- Bố: Shuji Sumimura
- Mẹ: Sumiko Sumimura
- Em trai: Yoshimori Sumimura, Toshimori Sumimura
- Xuất hiện lần đầu:
- Manga: Chương 30
- Anime: Tập 4 (chỉ được đề cập đến), tập 13
- Lồng tiếng:
- Nhật: Atsushi Miyauchi
- Anh: Patrick Seitz
Masamori Sumimura - mặc dù là con trai cả của nhà Sumimura, hơn thế lại có sức mạnh và kĩ năng sử dụng kết giới điêu luyện nhưng lại không được chọn làm người thừa kế chính thống. Đó vẫn luôn là điều bí ẩn mà cậu và Yoshimori không sao hiểu được. Masamori hiện 21 tuổi, nhưng trông cậu già hơn so với tuổi của mình. Cậu là đội trưởng đội Dạ Hành, thành viên thứ 7 trong 12 thành viên cấp cao của hội Kín. Cậu có mối quan hệ khá khó chịu với thành viên thứ 8, Ogi Ichirou, một người luôn căm ghét và khinh miệt cậu.
Masamori là một pháp sư có kĩ thuật đáng nể, cậu thông thạo những kĩ thuật phòng thủ cao cấp nhất cũng như những phép thuật khó, và có khả năng kích hoạt Zekkai. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý giữa Zekkai của Masamori với Yoshimori là Masamori chỉ có thể phá hủy mọi thứ bên trong zekkai của mình. Cậu không thể tạo ra zekkai có thể bảo vệ được cả những người khác trong đó, ngoại trừ bản thân mình. Một số người cho rằng đó chính là lí do vì sao Masamori không được chọn làm người thừa kế chính thống của gia tộc Sumimura.
Masamori không thích các thành viên cấp cao lãnh đạo Hội Kín cũng như những gì họ làm. Tuy vậy cậu vẫn hoạt động cho họ để bảo toàn tổ chức ngay cả khi họ có âm mưu cải tạo lại Hội Kín theo ý thích của mình. Tuy nhiên, Ogi đã khiến Masamori thực sự tức giận khi những hành động của ông ta dẫn đến cái chết của nhiều cấp dưới, bao gồm cả Gen Shishio. Sau khi Ogi được tìm thấy đã chết, Masamori làm mọi việc có thể để tìm hiểu sự thật đằng sau vụ giết người, kể cả làm cho Kouya sống lại và đối đầu với Yumeji.
Sau cả cái chết của Yumeji, Masamori quyết tâm phải ngăn thống lĩnh lại. Cậu tạo dựng mối quan hệ với Meian để điều tra bất kì manh mối nào có thể cung cấp thông tin về danh tính cũng như điểm yếu của thống lĩnh. Cậu thậm chí còn làm sống lại linh hồn của Mudou để lấy thông tin về anh em nhà Omi.
Masamori là người duy nhất trong số 12 thành viên cấp cao của hội Kín không bị Thống lĩnh điều khiển. Về sau, cậu triệu tập những người có thể giúp cậu chiến đấu với thống lĩnh và lập thành một đội, bao gồm: Shiromi Kagen, Tatsuki, Kidoin Nura, và Ougi Shichirou. Theo như thần nữ Saki tiết lộ thì Masamori là thành viên quan trọng nhất, trực tiếp đi giết thống lĩnh.
Một số hình ảnh:
Shuji Sumimura
- Loài: Người
- Giới tính: Nam
- Nghề nghiệp: Nội trợ (hiện tại), Nhà nghiên cứu (lúc trước)
- Đồng nghiệp: Heisuke Matsudo
- Gia đình:
- Bố vợ: Shigemori Sumimura
- Vợ: Sumiko Sumimura
- Con trai: Masamori Sumimura, Yoshimori Sumimura, Toshimori Sumimura
- Xuất hiện lần đầu:
- Manga: Chương 1
- Anime: Tập 1
- Lồng tiếng:
- Nhật: Manabu Muraji
- Anh: Darrel Guilbeau
Bố của Yoshimori – Shuji Sumimura – không có khả năng nhìn thấy linh hồn. Ông phải sử dụng một vật dụng đặc biệt khi cần hoạt động như một pháp sư. Trước đây ông là trợ lí của Heisuke.
Hiện tại, Shuji đóng vai trò như người nội trợ trong gia đình, ông làm hầu hết các việc nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Trong hầu hết các tập, ông thường bắt gặp mặc một chiếc tạp dề quen thuộc.
Một số hình ảnh:
Toshimori Sumimura
- Loài: Người
- Giới tính: Nam
- Tuổi: 9
- Nghề nghiệp: Học sinh tiểu học
- Gia đình:
- Ông ngoại: Shigemori Sumimura
- Bố: Shuji Sumimura
- Mẹ: Sumiko Sumimura
- Anh trai:Masamori Sumimura, Yoshimori Sumimura
- Xuất hiện lần đầu:
- Manga: Chương 1
- Anime: Tập 1
- Lồng tiếng:
- Nhật: Miyuki Kawasho
- Anh: Dorothy Elias-Fahn
Cậu em út trong số ba anh em nhà Sumimura – Toshimori – trông chín chắn và trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Cậu có khả năng tạo ra kết giới nhưng lại không thể tham gia chiến đấu thật sự.
Shichirou Ogi đã từng nói rằng Hiura được phái đến Karasumori để bắt cóc một kết giới sư, và có vẻ như Toshimori là mục tiêu của cậu ấy; bởi vì Toshimori là pháp sư yếu nhất trong số các pháp sư hai nhà Sumimura và Yukimura.
Một số hình ảnh:
|
thay đổi nội dung bởi: Yannie, 26-07-2011 lúc 13:23
|
|