![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic][AKB48] Twitch
Twitch. AKB48; Majisuka Gakuen; [Nezumi/Center] ===================== Động.Đậy. “Yên nào, Center.” “Được rồi, Nezumi.” Nezumi một lần nữa đưa tay lại gần gương mặt của Center và cẩn trọng đặt miếng vải gạc cô trộm được trước đây từ phòng y tế lên vết thương đang rỉ máu. Giật. Nezumi thả tay xuống và trừng mắt. “Center.” “Tớ xin lỗi, nhưng biết làm sao được bây giờ!” Center nhăn mặt tự bênh vực cho chính mình. “Nó rát lắm...” “Đừng có trẻ con như vậy chứ.” Nezumi đáp lời, tiếp tục công việc lau rửa vết thương. Center rít lên đau đớn khiến Nezumi phải lắc đầu. “Thiệt đó, Center? Thiệt luôn hả?” Cô hỏi bằng một giọng rất đáng sợ dù tự nhiên cô thấy sự trẻ con của Center cũng có đôi chỗ đáng yêu. Không phải lúc nào cũng được thấy cảnh tượng thế này. “Nhưng nó đau thật mà, Nezumi!” Center liếc qua. “Dù gì cũng là lỗi của cậu. Người đánh tớ như không có ngày mai cũng là cậu chứ đâu.” Nezumi giật mình, tự nhiên không đâu bị đổ tội. “Gì chứ— Đâu phải lỗi của tớ! Cậu đã có thể dễ dàng ngăn toàn bộ cú đấm của tớ chứ bộ. Mà nếu đã đau đến vậy, cậu nên ngăn tớ lại sớm hơn thay vì cứ tiếp tục đứng lên như một tên ngốc để bị đánh chứ.” Nezumi nhìn ra chỗ khác, tay trái của cô xoa xoa các đốt khớp tay, nơi đã thâm tím vì đấm vào Center một cách có chủ ý. Cô cảm thấy tồi tệ vì những gì đã làm cho Center. Cô đã thực sự dồn hết sức cho từng cú đấm. Center nhìn hồi lâu vào hành động của người con gái kia trước khi mỉm cười với chính mình. “Nezumi,” cô thì thầm trong lúc với lấy bàn tay của Nezumi, nắm thật chặt trong tay cô. Việc này làm Nezumi phải ngẩng lên và bắt gặp Center đang nhìn mình chăm chú . “ Những cú đánh ấy rất đau, đúng, nhưng không đau bằng khoảnh khắc tớ nghĩ rằng tớ có thể mất cậu mãi mãi.” Cô khẳng định bằng chất giọng thành thật nhất có thể trong lúc nhẹ nhàng xoa vết bầm tím trên bàn tay của Nezumi. “Nếu toàn bộ những đau đớn ấy xảy ra lần nữa, lần nữa cùng rất nhiều lần khác nữa, nhưng sẽ mang cậu ở bên tớ, tớ nhất định sẽ làm,”Center thì thầm. “Nếu nó nghĩa rằng luôn có cậu ở bên, nhất định tớ sẽ chịu đựng bất kỳ chuyện gì.” Mặt của Nezumi đỏ bừng trước những câu nói thành thật quá ư bất ngờ. “C-Center...” Center chỉ cười và đặt một nụ hôn lên những đốt tay thâm tím ấy. “Đồ ngốc.” Nezumi đặt trán lên vai Center và đánh rất nhẹ vào ngực cô gái bằng đôi tay còn lại, một nụ cười âm thầm lan ra trên đôi môi cô. ================== Tiếp tục series hai bạn trẻ Center, Nezumi~ Nguồn:
Tiếp tục dịch chui ![]()
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
giật tem
![]() thích couple này
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
“Nếu nó nghĩa rằng luôn có cậu ở bên, nhất định tớ sẽ chịu đựng bất kỳ chuyện gì.” - thích câu này nhất
dù fic thật là ngắn ... Cám ơn tác giả ^^ |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
wwoooaaa.....sao ngắn quá vậy??!!
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|