Nick: milô
Năm sinh:198x nha

(khéo mình già nhất hội

)
Nghề nghiệp: Đồng admin cho Hội Fan-gơns FaceBook. Tranh thủ PR tí: bà con, cô dì chú bác, fan-gơ, fan-boi tham gia cho xôm tụ nào:
https://www.facebook.com/Wearefujosh...nmeiYaoiLovers
Sở thích: Soi dzai và squee. Soi gáy và squee. Soi hint và squee. Nói chung là Double S = Soi and Squee.
OTP: Pairings thì rất nhiều: Yaoi + đam mỹ + GV, tym fan-gờ bắn tung tóe. Nhưng nếu nói đến True Pairing thì mình ship người thật việc thật. Như các cặp đôi Nel-Fi, Anh-Cưng, Takei-Altman. Bao giờ xã hội còn kỳ thị người đồng tính thì mình còn ship chuyện tình của họ.
Hoạt động tại: Chủ yếu là Hội Fan-gơns Facebook. Mới mon men bò vào SAFC gần đây.
Fangirl tự giới thiệu:
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Mỹ Tho xa xôi có một cô gái già gọi là milô. Như bao cô gái không già khác, milô rất hay mơ về một bạch mã hoàng tử của riêng mình: ngoan hiền, dễ bảo, trí thức, dễ nhìn, không rượu bia thuốc lá, biết nấu ăn + rửa bát + giặt đồ + nuôi con.
Những tưởng ước mơ nhỏ bé của milô sẽ mãi nằm im trong tim cô, cùng cô sáng chiều down anime, lướt net. Thế nhưng mà trời không chìu lòng người. Chỉ vì một chút trí tuệ fan-gờ thắng được gối moe tại Fes Manga của quốc vương, trai tráng làng Ecchi đã chỉ mặt cô nguyền rủa “Đồ gái già otaku suốt đời ở giá”.
Milô đáng thương nằm nhà ôm gối moe khóc suốt ba ngày ba đêm. Đến nửa đêm ngày thứ ba, Gay Lord nhân từ vì chịu không thấu tiếng khóc than ầm ĩ của cô, thở dài bỏ lại hậu cung uke xinh như mộng mà hạ trần.
“Tại sao con khóc?”
Nước mắt ngắn dài, milô kể lại sự tình Fes Manga. Thấy được cô trời sinh nặng tình cùng anime/manga lại ẩn giấu tiềm năng fan-gờ, Gay Lord mỉm cười mà rằng:
“Chuyện nhỏ như hạt đậu đỏ. Đừng nói một tên thê nô cho con sai vặt, nguyên harem trai đẹp ta cũng có thể cho con ngắm. Chỉ có điều ….”
Milô nín khóc ngay lập tức, mắt mở to như hai đồng vàng, tinh quang lấp lánh.
“Chỉ cần con thôi không ầm ĩ, phá mất đêm xuân ngắn ngủi cùng mấy chục tiểu uke của ta. Còn có, bỏ đi cái loại anime/manga shoujo, shounen tầm thường mà đến cung phụng thần điện Yaoi, chuyên tâm tu luyện BL pháp cùng các sư tỷ muội. Đến lúc đắc đạo, lại cùng các nàng vân du tứ hải, đem đam mỹ kinh giảng giải cho dân chúng. Tiện thể, chuốc xuân dược mỹ nam trong thiên hạ mà đem về Yaoi thần điện, ta sẽ thỏa nguyện cho con.”
Bắt đầu từ đấy, milô nguyện một lòng trung thành với BL Giáo. Không ngại hao tâm tổn sức, mất máu thường xuyên, lăn xả khắp nơi tìm kiếm mỹ nam tử. Theo chân các sư tỷ muội lập ra Hội Fan-gơns, lại cùng các nàng liên kết nên Thanh Niên Hủ Bại Đồng Chí Hội. Mỗi năm đến dịp Fes Manga, sát cánh bên các đồng môn BL giáo giao tranh ác liệt với Ecchi Phái cùng Shoujo Đảng. Những lúc nhàn nhã hiếm hoi lại theo Gay Lord học cách điều chế xuân dược.
Tuy không có giàu sang phú quý, cũng không được quyền cao chức trọng, nhưng cuộc sống nơi Yaoi Thần Điện có các sư tỷ muội yêu thương, có Gay Lord tôn quý, lại có cả harem trai đẹp ngời ngời của người. Đối với milô mà nói, đã là viên mãn lắm lắm rồi a.
Hủ nữ tiến hóa ký.
“Sống là người BL Giáo. Chết làm ma Yaoi Thần Điện.”