![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Welcome to the oOo VnSharing oOo forums. You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today! If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Thread Tools | Display Modes |
|
#61
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verde là chủ nhân của núm vú Sấm Sét và thú nuôi của hắn ta là một con cá sấu có tên Keiman. Reborn nhắc tới Verde với tư cách là người rất am hiểu về lĩnh vực ngụy trang và khả năng tàng hình. Chính hắn ta là người đã đưa bộ áo Optical Camouflage (Ngụy trang quang học) cho cấp dưới và cử sát thủ đến ám sát Tsuna. Bộ áo này có khả năng làm cho họ vô hình trong mắt người lớn nhưng lại hữu hình dưới con mắt của trẻ em. Verde thiết kế như vậy để hắn ta luôn có thể nhìn thấy được hạ cấp của mình, phòng ngừa việc bị họ phản bội. Hắn cũng là một trong ba nhà khoa học đã phát triển nên Hộp vũ khí trong tương lai, nhưng chính bản thân hắn đã chết khoảng thời gian này. Hắn có vẻ như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác ngoài những thí nghiệm của mình, và nghiêm trọng hơn thế, Verde sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai hoặc thứ gì ngáng đường hắn, kể cả những Arcobaleno khác. Tuy nhiên, Verde lại là con người luôn luôn trả lại ân tình cho những kẻ hắn mắc nợ. Trong phiên bản anime, vào hồi Sự thử thách của Arcobaleno (Arcobaleno Trial Arc), Verde đã phá hủy “giao ước” của Arcobaleno bằng việc làm bất động các Arcobaleno (kể cả Lal Mirch). Giao ước của Arcobaleno nói rõ rằng các Arcobaleno không được tấn công lẫn nhau, nếu đi ngược lại, tất cả các thành viên khác có thể đánh trả. Đây cũng là hành động gây ra mâu thuẫn nội bộ giữa Arcobaleno. Cuộc thử thách của Arcobaleno Trong quá trình thử thách, Verde thường đứng sau lưng, thúc đẩy người khác thử những hộp vũ khí cho hắn. Đầu tiên, hắn lợi dụng Viper dùng trong bài thử thách của anh, sau đó, Verde cử sát thủ đến tấn công Tsuna và Aria trong thử thách của cô. Trong cuộc họp của Arcobaleno, Verde là người duy nhất không có mặt vì hắn ta quá bận rộn kiểm tra khả năng các hộp vũ khí có thể đối chọi với các Arcobaleno (qua mô phỏng). Hắn ta quyết định chiếm lấy nhẫn Vongola để tiếp tục công việc của mình và tung ra một số hộp vũ khí, cùng với những phát minh khác để tấn công những người bảo vệ nhà Vongola. Khi Reborn lên tiếng hỏi đây liệu có phải là bài thử thách của Verde, hắn nghiễm nhiên trả lời rằng mình chỉ có hứng thú với những chiếc nhẫn và không hề quan tâm đến Giao ước của Arcobaleno khiến Reborn, Lal Mirch và Colonello buộc phải tham chiến. Cuối cùng, tất cả mọi thành viên của Arcobaleno đều có mặt theo như dự đoán của Verde. Hắn tung ra một thứ tương tự như tia Non Tri-ni-set để làm họ hoàn toàn suy yếu và có thể giam giữ họ như con tin để đổi lấy những chiếc nhẫn Vongola. Sau khi bị từ chối, Verde tung ra hộp vũ khí Sao biển Sét (Lightning Starfish Box Weapon) để thu thập thông tin về ngọn lửa Dying Will của Tsuna, Yamamoto, Gokudera và Hibari. Verde hấp thụ lửa ở những chỗ hắn tin là có khả năng phát huy triệt để tiềm lực của các hộp vũ khí nhất, rồi tung ra 4 hộp với 4 ngọn lửa tương thích. Lúc đầu, Verde là người nắm lợi thế, nhưng nhà Vongola đã dùng ý chí của họ để đấu với những sản phẩm của hắn. Tiếp theo, Tsuna hướng thẳng đến thiết bị phát ra sóng Non-7³ và triệt phá cái máy. Verde bắt buộc phải tiêu hủy nơi giam cầm Arcobaleno bằng Tên lửa quân chốt (Pawn Missiles), nhưng hắn đã thất bại hoàn toàn vì các Arcobaleno đã được ẩn dấu trong ảo ảnh của Viper. Khi nhìn thấy những hộp vũ khí thất thủ, Verde cố gắng đánh trả với ngọn lửa Sét của mình. Hắn đã đánh thương và làm tê liệt mọi người trừ Lambo. Lambo rất tức giận và ném những trái lựu đạn vung vãi khắp chiếc thuyền. Tsuna kết thúc trận đánh bằng X-Burner nhưng chỉ tiêu diệt được một con robot Verde sử dụng làm vật thế thân. Verde thật sự đang lẩn trốn trên một hòn đảo gập ghềnh mấp mô đá. Mặc dù vẫn chưa chiếm được những chiếc nhẫn Vongola, hắn ta đã đạt được những dữ liệu quý giá để hoàn thiện những chiếc hộp vũ khí. Verde giao cho Tsuna phong ấn do đã xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra về Trực giác khi Tsuna tìm ra nơi ẩn thân của Verde. Hắn ta tẩu thoát khi kích hoạt chế độ tự hủy của quần đảo. Lễ thừa kế (Vongola I vs Vongola X) Tất cả Arcobaleno, kể cả Verde, đều được Rerborn nhờ vả huấn luyện Tsuna và những người bảo hộ khác của nhà Vongola. Mọi thành viên trong gia đình của Tsuna đều được chia cặp với một Arcobaleno có ngọn lửa tương thích. Không giống như những Arcobaleno khác, Verde không xuất hiện cho đến khi bài kiểm tra của Lambo diễn ra, và một lần nữa, hắn cũng thể hiện sự miễn cưỡng không muốn giúp đỡ của mình. Thay vào đó, hắn thực hiện các cuộc kiểm tra trên Lambo, vì Verde tỏ ra rất hào hứng với khả năng hứng chịu điện của cậu. Verde nói rằng đã giật Lambo với nguồn điện đủ để cho một thị trấn tiêu dùng và hắn ta chỉ đơn giản đang thúc đẩy tham vọng của mình mà thôi. Sau đó, Verde dùng robot để tấn công Lambo và dự định khai thác khả năng của cậu, nhưng đã bị đánh bại bởi những người bảo vệ nhà Vongola, những Arcobaleno có mặt và cả Ipin. Tương lai Trong tương lai, Verde đã mất. Thủ lĩnh đội Black Spell của gia tộc Millefiore, Yuni, nắm giữ nấm vú Sét của y. Trận quyết chiến: Sau khi được hồi sinh bởi Yuni cùng với những Arcobaleno khác, Verde đã nhanh chóng thể hiện sự thông thái của mình bằng việc giải thích sự thay đổi các chiều không gian nhờ phong ấn các nhẫn Mare trong quá khứ. Đây là một “phép màu” đối với Shoichi Irie. Tsuna nhận xét rằng Verde nói chuyện quá già dặn so với vẻ ngoài của hắn. Verde một mực khăng khăng đòi đưa Tsuna và những người bảo vệ trở về lại quá khứ, cùng lúc đó, chuyển những hộp vũ khí Vongola thành Nhẫn hộp Vongola. Verde lí giải đây là hành động trả ơn cho Yuni và hắn ta sẽ không bán đứng Vongola. Sau khi phong ấn những chiếc nhẫn Mare trong quá khứ, cùng với những Arcobaleno khác, Verde quay trở về tương lai để tìm kiếm nhà Vongola. Hồi Lời nguyền của cầu vồng Verde, cũng như tất cả những Arcobaleno khác, có cùng một giấc mơ: gặp “Gã đàn ông đội mũ sắt” và được hắn hứa hẹn sẽ chuyển Arcobaleno mạnh nhất trở về hình dạng nguyên thủy của mình, với điều kiện mỗi Arcobaleno sẽ phải chọn ra một số đại diện thay thế họ thi đấu. Ban đầu, Verde tỏ ra không tin tưởng, nhưng sau khi hắn dọa sẽ không bao giờ hóa giải lời nguyền và tất cả những Arcobaleno khác đều đồng ý (kể cả Reborn) thì Verde mới gật đầu, còn nói rằng điều này sẽ trở nên rất thú vị. Sau này, hắn ta đã đi đến Kokuyo Land để nhờ vả Mukuro Rokudo giúp đỡ. Hắn còn cùng bang Kokuyo đến Namimori để tuyên chiến với Reborn và Tsuna. Đêm trước ngày diễn ra trận đấu đại diện cầu vồng thứ nhất, Verde cho Mukuro xem “thế hệ vũ khí tiếp theo”. Ngày thi đấu 2 Sau khi Vindice đột kích bang Kokuyo, Verde bắt đầu hết hứng thú với cuộc chiến Đại diện Cầu Vồng, thấy nó ngày một nhàm chán. Y giải thích mình chưa bao giờ thực sự quan tâm tới lời nguyền của mình và tham gia chỉ vì muốn ra uy với Reborn mà thôi. Tuy nhiên, do tình hình bắt đầu trở nên nguy hiểm và Verde không thể tập trung vào việc nghiên cứu, y đã bảo với Mukuro có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng Mukuro đã từ chối đề nghị này do vẫn có việc cần làm thông qua cuộc chiến. Ngày thi đấu 3 Bắt đầu ngày thi đấu thứ 3, Verde và Reborn tạm thời liên minh để đấu lại với 3 Vindice tới tấn công họ. Khi Reborn và Tsuna quay trở về từ ngục Vindicare, Verde cùng các Arcobaleno khác tập trung để thảo luận về kế hoạch của Bermuda. Khi nghe đến khả năng Reborn sẽ gia nhập đội Bermuda để phá hủy hệ thống Arcobaleno, Verde nhanh chóng phản đối, nói mình không muốn lên nóc tủ vì kế hoạch của kẻ khác, liền bị Reborn đấm cho một phát và cuộc họp trở thành một buổi tranh luận gay gắt. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến quyết tâm và biết đến kế hoạch của Tsuna, tất cả các Arcobaleno đã đồng ý hợp tác cùng đánh bại Bermuda. Ngày thi đấu 4 Verde, Spanner và Shouichi Irie đã chế tạo Decoy Puppet cho các đội sử dụng. Khi Squalo, Byakuran và Xanxus bại dưới tay Jager, Verde đã giải nguyền và dùng Green Mosca do cả 3 sáng chế dành riêng cho dịp này để đấu với Jager. Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng bị y phá hủy. Sau khi Talbot xuất hiện với 7 chiếc bình thay thế Arcobaleno, Verde nghi ngờ khả năng Bermuda, người tạo ra Ngọn lửa Bóng Tối để trả thù Checker Face, sẽ chịu canh giữ Tri-Ni-Set quý giá của Kawahira. Nhưng trước sự ngạc nhiên của hết thảy, Arcobaleno này đã đồng ý. Tất cả những người có mặt tiếp theo đó dồn lửa vào những chiếc bình và Kawahira hứa sẽ giải trừ lời nguyền Arcobaleno. Khi 8 Arcobaleno chỉ có mình Lal Mirch là lớn trở lại, Verde đặt ra giả thiết từ giờ họ sẽ lớn dần lên như người bình thường chứ không quay lại ngay như cũ do đã hứng chịu trọn vẹn lời nguyền; rồi cùng mọi người tới bệnh viện thăm Basil và Dino. Tuyệt Chiêu Electrico Thunder là tuyệt chiêu của Verde. Hắn chà xát 2 bàn tay với nhau và giáng lửa sét của mình vào đối thủ. Đây là chiêu được dùng để đấu với Tsuna và những người bảo vệ khác, nhưng chỉ duy có Lambo là không bị ảnh hưởng, nhờ vào chiêu Electtrico Cornata của mình (chiêu thức đặc biệt khiến cơ thể miễn nhiễm với Sét). Lambo cuối cùng đã ngăn chặn được Verde bằng cách ném lựu đạn. Phát Minh ![]() Áo tàng hình là một loại sản phẩm công nghệ cho phép người mặc trở nên tàng hình. Nhưng do lo sợ các thuộc hạ có thể dùng nó để phản lại mình, Verde đã sáng chế nó để những người dưới độ tuổi nhất định có thể nhìn thấy người mặc. Chúng được 2 sát thủ của Verde là Valensa và Toras khoác lên để đi ám sát Tsuna.
Seiyu Masahiro Kono
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#62
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộc sống hằng ngày Skull ra mắt lần đầu tiên khi anh tấn công Mafia Land thay cho nhà Carcassa. Anh đối mặt với Reborn, nhưng đã bị thua thảm hại do không thể ra lệnh cho con bạch tuộc của mình nữa. Cùng lúc đó, Colonnello cũng đã công phá hết thủy lực của Skull. Cuộc chiến Tương Lai Trong tương lai, Skull đã chết. Phó tổng chỉ huy của gia tộc Millefiore, đồng thời cũng là Arcobaleno Bầu trời, Yuni, giữ núm vú giả của anh. Bài thử thách của Arcobaleno
Lễ thừa kế (Vongola I vs Vongola X)
bèn đứng dậy và dọa sẽ cắn Skull cho đến chết khiến Skull hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi Yamamoto, Lambo và Gokudera đã hoàn thành những thử thách của họ, Alaude xuất hiện để kiểm tra Hibari. Hibari lập tức mất hết hứng thú khi nghe rằng sẽ không có trận đánh nhau trong thử thách của mình (không kể còn bị Alaude chê là quá yếu). Alaude biến mất sau khi phổ biến luật lệ. Skull nấp gần đó, nghe lỏm được hết và chạy về thông báo với Reborn và mọi người. Dù cho đã cố gắng hết sức nhưng nhóm Tsuna vẫn không tài nào khuyên được Hibari tham gia. Reborn biết vậy bèn lừa Skull, làm cho anh phá bĩnh cuộc đấu giữa Ryohei và Hibari với chiếc khí cầu của mình. Skull đe dọa sẽ bắn đạn pháo vào Hibari nếu như cậu từ chối tham gia thử thách này. Hibari và Ryohei phòng thủ thành công trước đòn tấn công của Skull. Hibari chọc thủng khinh khí cầu bằng hộp vũ khí Vongola của mình, làm cho khí cầu mất điều khiển và suýt tí nữa đâm vào trường trung học Namimori. Trận quyết chiến Tương lai Sau khi Byakuran thất thủ, Yuni đã hy sinh tính mạng của mình để hồi sinh tất cả các Arcobaleno, bao gồm cả Skull. Lời nguyền cầu vồng Skull xuất hiện trong một giấc mơ với tất cả những “I Prescelti Sette” trong hình hài trưởng thành. Đột nhiên, Luce và Lal Mirch biến mất, Colonello thay thế họ. Các Arcobaleno đồng thanh bày tỏ sự bối rối của họ, khi “Gã đàn ông với chiếc mũ sắt” họ gặp trước khi chuyển thành Arcobaleno đưa ra đề nghị giải phóng họ khỏi lời nguyền. Skull và các Arcobaleno còn lại (trừ Reborn) đồng ý. Gã đàn ông giải thích để hóa giải lời nguyền, họ sẽ quyết đấu để chọn ra Arcobaleno mạnh nhất, người duy nhất có được cơ hội thoát khỏi hình dáng này. Verde bày tỏ sự bất đồng vì theo Verde “cả em bé cũng biết được khi một nhà khoa học và một sát thủ đánh nhau, ai sẽ nắm chắc phần thắng”. Tuy vậy, người đàn ông kia tuyên bố rằng mỗi Arcobaleno sẽ phải chọn ra những đại diện thay họ chiến đấu. Reborn vẫn chưa tin tưởng người đàn ông nọ, y trở nên giận dữ và định bỏ đi, để các Arcobaleno mang hình dạng em bé này suốt đời. Ngay lập tức, Skull và mọi người (trừ Reborn) đều gật đầu đồng ý với điều kiện này của y. Reborn – vì áp lực, cũng đành ưng thuận. Nhưng sau đó, Skull lại tỏ ra e ngại vì anh không mấy được lòng thiên hạ, có thể sẽ không có người chịu đứng ra giúp anh. Người đàn ông nọ nói rằng hắn đã chuẩn bị sẵn những “lựa chọn khác cho tình huống khẩn cấp”, trong trường hợp Arcobaleno không tìm được người đại diện. Giấc mơ kết thúc. Hôm sau, Skull đến ven bờ sông để cho đám mèo con của Enma ăn, yêu cầu cậu phải chiến đấu cho mình để trả nợ cho việc Skull giúp 2 chú mèo. Skull sau đấy đến thăm nơi ở của các thành viên nhà Simon, năn nỉ họ giúp sức. Những người nhà Simon đều ngăn cản Adelheid giúp đỡ Skull (họ đều tưởng giúp Skull = chăm lo, săn sóc cho một đứa trẻ sơ sinh), đồng thời nhạo báng lời tuyên bố hùng hồn của Skull khi anh này nói rằng trước đây, khi ở hình hài trưởng thành, anh là một “chàng trai nóng bỏng điển trai” và “cao bằng 7 cái đầu”. Tuy nhiên sau đó, Adelheid do hiểu lầm, đã đồng ý và bảo Enma sau khi cho Skull ăn tối thì dắt cậu ta về nhà và đưa vào giường đi ngủ. Bữa sau, Skull đang ngồi bàn bạc kế hoạch với Enma bên bờ sông thì Tsuna và Reborn tiến lại gần. Enma nói mình rất muốn liên minh với Tsuna nhưng Skull không đồng ý, nói ai thèm liên minh với Reborn. Khi Reborn cũng từ chối do không muốn hợp tác với kẻ yếu cơ hơn, anh đã tức giận nói Reborn là đồ “lùn mã tử tóc mai”, nhưng vội xin lỗi sau khi bị quẳng cho 1 tia nhìn sát khí đùng đùng từ Reborn. Tiếp đó, anh cùng với Enma viết kế hoạch bí mật vào cuốn sổ anh cần mà Enma đã tìm ra. Ngày thi đấu 1: Enma và Skull đụng độ 4 thành viên của Varia là Leviathan, Lussuria, Squalo và Belphegor. Nhìn thấy Enma đã bị Varia khuất phục, Skull định lao đến cứu cậu thì bị Enma lập tức ngăn lại, nói rằng xung quanh cậu đang có vô số những sợi dây gắn với dao sắc của Belphegor và Arcobaleno cũng không được tham chiến. Sau đó, Skull bị dính Gravitta Della Terra của Enma và bay đi do cậu không thể điều khiển được trọng lực một khi tay bị trói. Nấp sau tòa nhà, Skull rất hoảng hốt khi nghe nói Varia định kết liễu Enma, không ngờ trong trận đấu này người ta có thể bỏ mạng, hơn nữa Enma lại là người đại diện duy nhất của Skull. Anh chợt nhớ lại cuộc đối thoại với Tsunomichi hôm hắn đến bờ sông thông báo luật lệ cuộc thi cho hai người. Hiểu rằng nếu bồn Varia cùng đồng loạt tung ra chiêu thức mạnh nhất thì Enma sẽ chết chắc, Skull liền hét lên “Làm ơn đưa quà! (Present, please!)” và chiếc đồng hồ Arcobaleno trên tay anh thông báo “tin nhắn đã được gửi” rồi phát sáng. Skull đã được giải phóng khỏi lời nguyền và chiếc núm giả rơi xuống đất. Đồng hồ thông báo anh đã được phép tham chiến.
Ngày thi đấu 2: Đội Skull đang đùa giỡn với nhau tại nhà của toán Enma do không có ai đến thách đấu đội họ thì đột nhiên Vindice tấn công và làm trọng thương các đại diện của anh. Kinh hãi, Skull khỏi họ là ai và gọi các Vindice là lũ ăn cắp khi trông thấy họ tháo đồng hồ Cầu Vồng của các đại diện của mình rồi đeo lên tay. Nhưng sau đó, Bermuda von Vichtenstein đã đấm Skull bất tỉnh xuyên qua Mũ bảo hiểm Thanh tẩy, lấy luôn đồng hồ Arcobaleno của anh. Sau khi Reborn đồng ý tin tưởng kế hoạch của Tsuna, Skull cùng các Arcobaleno khác xuất hiện, ngỏ ý muốn chung tay giúp sức. Tsuna rất sửng sốt khi thấy Skull đã xuất viện, anh liền đáp do mình là Skull bất tử và quyết trả đũa Bermuda dám ra tay khiến anh thương tích đầy mình. Ngày thi đấu 4: Anh cùng các Arcobaleno và thí sinh khác chứng kiến màn giao tranh giữa Tsuna với Jager, và sau đó là với Bermuda. Khi Tsuna tiết lộ việc Vindice không tự phóng ra được lửa Bóng Tối mà phải phụ thuộc vào Bermuda, anh liền hét lên mình không muốn làm nô lệ cho y. Về sau, anh cùng mọi người truyền lửa vào trong 7 chiếc bình của Talbot, chấm dứt hệ thống Arcobaleno. Sau giải đấu: Skull đã rất bất bình khi hóa giải được lời nguyền mà vẫn “bé tí hon”, ngoại trừ Lal Mirch là trở lại bình thường. Verde đưa ra giả thiết có lẽ do hứng chịu 100% lời nguyền nên họ sẽ không trở lại như xưa ngay mà phát triển bình thường như con người, rồi cả hội vào bệnh viện thăm Dino và Basil. Nhằm tránh gây ồn ào, Tsuna và Reborn vào thăm bệnh trước tiên.
![]() Undead Body (Cơ thể bất từ) là một chiêu phòng thủ gia tăng sức chịu đựng cho người sử dụng, khả năng phòng ngự của nó đủ để giúp Skull cùng lúc chống đỡ 4 đòn tấn công mạnh nhất của Lussuria, Squalo, Leviathan và Belphegor. Seiyu Tetsuya Yanagihara
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#63
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thử thách của Arcobaleno
Sau đó anh đã dừng những tên lửa hình con tốt của Verde khỏi bắt cóc Lambo và tham gia trận chiến chống lại Verde. Anh cùng với các Arcobaleno khác đã bị làm cho yếu đi và Verde đã bắt họ. Nhưng thực ra đó chỉ là ảo ảnh, Fon và những người khác vẫn an toàn - tuy bị bất động. Anh đã giúp Hibari xử con Tôm Hùm Mây. Đoạn sau, anh và tất cả các Arcobaleno cùng những người Bảo vệ của nhà Vongola đánh bại Verde và thoát khỏi hòn đảo trước khi nó chìm. Rồi Fon nói với I-Pin rằng anh sẽ quay về Trung Quốc. Tương lai Trong tương lai, Fon được nói rằng đã chết. Nhà Millefiore giữ Núm giả Bão tố của anh. Inheritance Succession Arc (Anime: Vongola I vs Vongola X)
Trong thử thách của Asari Ugetsu, anh chỉ đứng quan sát cùng với mọi người. Nhưng đến của Lampo, anh cùng với I-Pin và Colonnello giúp Tsuna với Lambo tiêu diệt lũ robot của Verde. Sau đó, trong thử thách của G., Fon đã câu giờ cho anh bằng cách đánh lạc hướng Gokudera trong khi G. cải trang thành cậu ta để kiểm tra mối quan hệ giữa Tsuna và Gokudera trên phương diện Boss và cánh tay phải. Trận Quyết chiến Tương lai Fon và các Arcobaleno còn lại được hồi sinh nhờ Yuni sau khi Byakuran bị đánh bại. Đó là lần đầu tiên Fon xuất hiện trong manga. Cùng với các Arcobaleno, anh đã về quá khứ phong ấn những chiếc nhẫn Mare. Lời nguyền Cầu vồng Anh và các Arcobaleno khác (ngoại trừ Aria và Lal) đều trải qua một giấc mơ giống hệt nhau và gặp một người đàn anh đội mũ sắt, kẻ đã chịu trách nhiệm tập hợp các "I Prescelti Sette" mạnh nhất thế giới lại, và kết quả là những người đó đã trở thành Arcobaleno. Hắn hỏi họ có muốn được giải thoát khỏi lời nguyền cầu vồng không. Fon thầm lặng khẳng định, rồi sau đó anh theo lời phản đối của Reborn rằng họ chưa thể tin người đàn anh kia. Nhưng mọi người dịu lại khi tên đội mũ sắt cảnh cáo rằng hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước họ nữa, họ sẽ ở trong hình dạng trẻ sơ sinh suốt đời. Sau đó, Fon được thấy đang đứng trên cột điện và tự hỏi ai có thể vui lòng giúp đỡ mình. Rồi lại thấy anh đứng trên một cái cột điện khác, nhìn Skull yêu cầu những học sinh trao đổi của Simon Famiglia giúp đỡ và nói rằng sẽ rất khó để đánh lại những Ngọn lửa Đất .
Ngày thi đấu 1: Fon ngồi trên đầu Hibari ngăn không cho Ryohei, Yamamoto và Gokudera đến chỗ Iemitsu vừa hạ đo ván Tsuna. Anh tự giới thiệu mình là Arcobaleno Bão và Hibari đã tốt bụng nhận làm đại diện cho anh. Khi Hibari đấu với bộ 3, Fon vui vẻ quan sát từ trên cây, thầm nghĩ Hibari đáp ứng được tất cả những chuẩn mực của anh. Tuy nhiên, anh nhận ra có 5 ngọn lửa Dying Will rất mạnh phát ra từ phía công trường. Ngày thi đấu 2: Anh cùng với Hibari tới khách sạn Dino thì đụng độ Varia sau khi ra khỏi thang máy. Fon giải phóng lời nguyền và dễ dàng đánh bại Levi, Lussuria và Bel. Sau đó, Xanxus và Mammon xuất hiện. Tại đây, Mammon tiết lộ mình rất ghét việc Fon luôn tỏ ra như là bậc bề trên giảng đạo cho mình về việc dùng tiền và khoe khoang võ thuật hơn ảo ảnh, mặc dù Fon thừa nhận là mình nói nhưng không có ý gì xấu, không biết đã làm mếch lòng Viper. 4 đấu thủ sau đó lao vào nhau, với Fon là người duy nhất bị thương. Tuy bị coi thường chút đỉnh, nhưng Fon nói với vết thương này, anh đã lãnh hội được cơ chế hoạt động của cơ thể lúc lớn và từ giờ sẽ di chuyển chính xác đến từng micromet; rồi chuyển sang thế đứng Bakuren Shippuuken. Lúc giao tranh với Xanxus và Squalo, anh thầm khen 2 đối thủ quả thực nổi trội cả về sức mạnh lẫn kĩ thuật cùng lý do Mammon tin tưởng Varia, nhưng do thời gian có hạn nên anh quyết không nhường bước, liền tung ra Bakuren Enbu. Đúng lúc Fon đang phi người trên không chuẩn bị tung chiêu quyết định xuống Xanxus, tiếng Mammon đột nhiên vang lên trong đầu anh lẫn Xanxus và Hibari. Fon bỗng dưng bị vô số vết cắt trên người và ngã sụp xuống sàn, do Viper đã hóa giải lời nguyền và sử dụng Viper Mirage R. Fon cùng Viper quyết định đi vào thế giới ảo của Viper để quyết định giữa ảo ảnh và võ thuật, bên nào mạnh hơn. Đúng ra khi rơi vào thế giới ảo của Viper, đối thủ sẽ đồng thời bị chi phối đầu óc và tê liệt các chuyển động vật lí, nhưng Fon đã dễ dàng tránh được chiêu thức của anh. Nguyên nhân là do Fon đã lĩnh hội được các kĩ thuật giúp thoát khỏi trạng thái tê liệt ở ngoài đời thực, nên suy nghĩ bị tê liệt thậm chí còn không tồn tại trong đầu. Tức giận, Viper liền tung ra Uroboros, ảo ảnh mạnh nhất, nhưng nó đã nhanh chóng bị Fon tiêu diệt, do trong quá khứ Fon đã từng huấn luyện đầu óc với những ảo ảnh mạnh không kém. Viper nhanh chóng bị “gậy ông đập lưng ông”, thế giới ảo của anh cũng biến mất và Viper bắt đầu thổ huyết. Fon tính nhảy vào đánh Viper bất tỉnh để giúp anh thoát khỏi đau đớn thì bị hóa nhỏ trở lại do đã hết thời gian tặng quà. Thiếu Fon, Viper nhanh chóng đông cứng Hibari, tạo điều kiện cho Xanxus bắn anh, nhưng Dino đã lao ra cứu nguy theo lệnh Reborn, và có vẻ như Fon đã hiểu lý do tại sao. Sau khi Dino chọc giận Xanxus, đội trưởng Varia đã phẫn nộ dùng Pistola Imperatore Animale bắn đạn về phía Dino và Hibari, nhưng do phải bảo vệ đồng hồ chủ soái của chính mình nên đành thay đổi hướng của chiêu thức. Cùng lúc đó đồng hồ tuyên bố trận chiến đã kết thúc, một trận hòa giữa đội Fon và Viper. Tuy nhiên, do không chấp nhận việc dừng chiến, Hibari, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, tự tay phá hủy đồng hồ để có thể đấu tiếp với Xanxus. Không cần phải nói cũng biết Fon choáng thế nào, anh hỏi Hibari có ổn không nếu phá bỏ lời hứa được đấu với 1-1 với anh nếu họ thắng, nhưng Hibari chỉ đáp “Tôi chỉ đấu khi nào thích mà thôi”, sự cùng chung ý tưởng này làm Xanxus cũng suýt choang cái đồng hồ của anh, may mà các thành viên của Varia kịp nhảy vào ngăn. Kết thúc trận chiến, Checker Face dùng đồng hồ Đại Diện thông báo kết quả ngày thi đấu thứ 2, đồng thời thông báo đội thứ 8 của Bermuda sẽ tham gia giải đấu. Các Arcobaleno tiếp đấy tới bệnh viện thăm Skull. Fon khẳng định nếu không phải là Skull bất tử thì bị đánh văng cả óc ra như thế đã làm người bình thường chết từ lâu rồi. Tới khi Colonello hỏi lý do Reborn tham gia giải đấu, Reborn không đáp mà chỉ nói Yuni và Fon hình như đã đoán ra. Sau khi anh bỏ đi, Fon cười bảo việc này tự nói ra có phần hơi xấu hổ, và rằng ngay từ đầu Reborn không nghĩ tới lời nguyền của bản thân mà là vì muốn biến Tsuna thành một Vongola Decimo xuất sắc, rồi bắt đầu phân tích từng động thái của Reborn trong cuộc chiến từ đầu tới giờ để chứng minh câu nói trên. Ngày thi đấu 3: Fon tham dự cuộc họp khẩn cấp giữa các Arcobaleno do Reborn triệu tập để tường thuật lại những lời Bermuda đã nói với anh. Colonnello, Verde và Mammon cãi nhau to với Reborn khi anh định vào đội Bermuda. Yuni và Fon liền đứng ra ngăn cản và cuộc họp kết thúc với Yuni nhập viện do ảo ảnh của Mammon vô tình đánh trúng cô. Fon cùng các Arcobaleno khác (cả Skull) xuất hiện sau Reborn và Tsuna, ngỏ ý muốn giúp kế hoạch của cậu 1 tay. Fon nói mọi người đều không ưa gì Bermuda cùng cung cách làm việc của hắn, từ phá luật thi đấu tới hại Skull ra nông nỗi này. Ngày thi đấu 4: Sau cuộc chiến với Smorgia và Big Pino, Fon và Ryohei xuất hiện để trị thương cho Basil. Bởi mắt của Tsuna đang tạm thời bị tổn thương do đèn flash của Smorgia, Fon khuyên cậu hãy nghỉ chút cho lại sức rồi đi chung với Chrome và Fran vẫn còn đồng hồ đại diện. Anh cũng nói thêm vì cậu vẫn đang trong cuộc chiến nên không thể trị thương cho cậu được. Lúc Reborn nhảy ra giúp Tsuna đấu lại Bermuda, Fon ngăn không cho Tsunomichi làm lộ tẩy thân phận của anh (đã hóa lớn) trước cậu, bảo y hãy im lặng quan sát trận đấu. Các Arcobaleno đều rất sốc khi Reborn có thể né tránh được mọi chiêu thức của Bermuda ngay cả khi y Short Warp, Fon nhận định việc đọc được nhất cử nhất động của đối thủ chính là bí mật đằng sau danh hiệu sát thủ mạnh nhất của Reborn, khen anh là thiên tài không có đối thủ. Về sau, anh cùng mọi người dồn lửa vào trong những chiếc lọ của Talbot, chấm dứt hệ thống Arcobaleno cùng lời nguyên tai ác của nó. Sau giải đấu: Các Arcobaleno, ngoại trừ Lal Mirch, đều không trở lại hình dáng bình thường. Fon tỏ ra khá thích thú trước giả thiết của Verde về việc những người hứng chịu toàn bộ lời nguyền có lẽ từ giờ sẽ phát triển như một người bình thường, tức phải mất một thời gian họ mới “lớn” được như xưa, rồi cả hội kéo vào bệnh viện thăm Dino và Basil. Fon là một võ sư nên trình độ đấu tay đôi của anh cũng rất cao. ![]() Exploding Gale Fist (爆煉疾風拳, Bakuren Shippuken) là phương thức chiến đấu Fon sử dụng (chap 372), được cho là Bất Khả Chiến Bại. Với nó, anh có thể giao chiến với tốc đáng kinh ngạc, phản ứng và di chuyển trong tích tắc. ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#64
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
Bermuda Von Vichtenstein là một tiểu Vindice sở hữu Núm vú giả Arcobaleno “trong suốt”. Theo lời Checker Face, hắn đã từng là Arcobaleno Mạnh Nhất thời đại mình. Bermuda là nhân vật phản diện chính trong hồi Lời Nguyền Cầu Vồng.
Trong chìa khóa thứ 6, Bermuda Von Vichtenstein ngồi trên vai Jager, phát ra âm thanh kì lạ khi Jager thông báo y sẽ làm chứng cho lời thề giữa Cozart và Giotto.
Ngày thi đấu 2: Các Vindice, do Jager dẫn đầu, đột nhiên xuất hiện và đánh bại toàn bộ đội Skull trong nháy mắt. Sau khi tất cả các Vindice lần lượt lấy những chiếc đồng hồ Đấu Sĩ và Chủ Soái của nhóm Enma, Bermuda lại gần Skull và đấm xuyên qua chiếc Mũ bảo hiểm Mây của anh, khiến Skull lăn ra bất tỉnh và chiếc đồng hồ Arcobaleno chính thức vào tay Bermuda, với tên họ trên đồng hồ đổi từ Skull => Bermuda, thời gian hóa giải lời nguyền vẫn được giữ nguyên là 00:53 và 2:07. Bermuda thông báo mình cùng đội Vindice sẽ tham gia trận chiến này. Ngày thi đấu 3: Bermuda và Jager quan sát trận chiến giữa đội mình với đội Reborn và đội Verde. Hắn tỏ ra thích thú với Reborn, và sau khi Jaque cùng 2 Vindice khác đã bị đánh bại, hắn xuất hiện trước 2 đội và đề nghị Reborn gia nhập đội mình. Khi Reborn từ chối, Bermuda dùng vũ lực bắt anh đi cùng bằng cách hút anh vào Warp Hole. Tuy nhiên, Tsuna cũng bị hút vào khi cố giúp Reborn. Tại ngục Vindicare, Bermuda và Jager giải thích bí mật đằng sau lời nguyền Arcobaleno và tiết lộ mong muốn trả thù Checker Face vì những điều y đã làm và để trả thù cho các Arcobaleno quá cố bằng cách giành chiến thắng trong cuộc chiến Đại Diện, mặc dù điều này đồng nghĩa với việc hi sinh toàn bộ Vindice lẫn các Arcobaleno đương nhiệm. Nghe thấy thế, Reborn lập tức khước từ lời mời và chọn làm theo mong muốn của Tsuna, khiến Bermuda rất ngạc nhiên. Jager và Tsuna liền xông vào đấu tay đôi với Jager áp đảo ngay từ đầu. Trước khi Jager kịp đi xa hơn, Bermuda ngăn hắn lại vì chỉ muốn cho Reborn thấy Tsuna không có cửa thắng Jager để anh xem xét lại lời đề nghị rồi trả lời mình ngay khi cuộc chiến đại diện tiếp theo diễn ra. Trước khi rời đi, Bermuda cảnh báo Reborn dù anh nhận hay từ chối lời mời thì rốt cục anh cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục. Ngày thi đấu 4: Bermuda cảm nhận được lửa và sự hiện diện của từng Đội ở 3 địa điểm khác nhau, liền ra lệnh cho các thành viên chia làm 3 tốp. Hắn cùng Jager tiếp cận đội Reborn để nghe câu trả lời của anh về lời mời, nhưng Reborn đã từ chối. Bermuda liền ra lệnh cho Jager xông trận, cho phép hắn thẳng tay giết chóc nếu cần. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cả 2, tất cả các đại diện của Reborn hóa ra đều là con rối do Verde, Irie và Spanner chế tạo, chỉ có Reborn là thật và Bermuda nhận ra 3 đội đã liên minh với nhau để chống lại phe mình. Không lâu sau khi Alejandro bị đánh bại, Bermuda kết luận Tsuna và các bạn đang dùng một thiết bị gì đó có khả năng che giấu sự tồn tại và lửa Dying Will, và theo như báo cáo từ Big Pino và Smorgia, đội Verde cũng sử dụng rối nhưng sau khi chúng bị tiêu diệt, các ảo ảnh xuất hiện để kéo dài thời gian chờ tới khi Tsuna, Enma và Basil tới tiêu diệt cả hai. Hiểu ra kế hoạch, Jager đề nghị Bermuda cho tới giúp Big Pino và Smorgia, nhưng chúng đã lập tức bị Dino, Mukuro, Squalo, Xanxus và Byakuran chặn lại. Jager nhanh chóng đả thương toàn bộ nhóm. Hắn chỉ gặp rắc rối khi Hibari xuất hiện, có vẻ như không thể sử dụng short warp trong một thời gian ngắn. Tấm rèm bí ẩn cuối cùng cũng được vén mở với sự xuất hiện của nhóm Tsuna: Jager và các Vindice khác không có lửa cho riêng mình và bị buộc phải lấy sức mạnh từ Bermuda; giải thích việc Bermuda thường xuyên bay trở lại đậu trên vai Jager. Với phát hiện trên, Bermuda bị buộc phải lui ra để không bị quy vào phạm luật. Thiếu đi sức mạnh của Bermuda: Jager bị Tsuna áp đảo; khiến Bermuda phải tạm thời hóa giải lời nguyền. Một khi quay trở lại hình dáng thật, Bermuda di chuyển tới chỗ từng đại diện đối địch, phá vỡ đồng hồ và loại họ khỏi cuộc chiến. Hắn sau đó tiết lộ mình có thể di chuyển tức thời bao lần cũng được, rồi xông vào Tsuna, nhưng bị Reborn lớn cản đường. Bermuda và Reborn bắt đầu giao chiến và hắn thành công đánh trúng anh trước khi Reborn bắn đạn Dying Will vào trán Tsuna. Với Tsuna chuyển sang trạng thái “Ultimate Dying Will Mode”, cậu có thể né và phản lại mọi đòn tấn công của Bermuda, buộc hắn phải tung ra tuyệt kĩ mạnh nhất của mình, nhưng Tsuna có thể nhìn thấu nó và nhanh chóng đánh bại hắn. Không lâu sau khi Bermuda thất trận, Checker Face thân chinh lộ diện khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hắn tiết lộ mình đơn giản là dùng nhẫn Segno để tránh sự theo dõi của Bermuda, rằng hắn chính là Kawahira cùng toàn bộ sự thật đằng sau Tri-Ni-Set. Khi Kawahira chuẩn bị tháo bỏ các núm giả Arcobaleno, Talbot xuất hiện, mang theo những chiếc lọ có thể chứa 7 ngọn lửa Thiên Hỏa của các núm giả, đồng nghĩa với việc các núm giả sẽ không còn cần thiết nữa. Khi Talbot nói cần dùng đến lửa Bóng Tối để giữ các lửa, Bermuda nhanh chóng do việc này đồng nghĩa với việc hắn có thể nắm quyền kiểm soát Tri-Ni-Set khỏi Kawahira, trả thù thành công. Sau khi các lọ được nạp vào 1 lượng lớn lửa và lời nguyền Arcobaleno được giải trừ, Bermuda cùng toàn bộ Vindice quyết định bảo vệ chúng mãi mãi để không một ai phải trở thành Arcobaleno nữa.
![]() Bermuda có thể tiếp thêm lửa cho các Vindice khác, nếu không họ không những không dùng được các kĩ năng của mình mà tới việc thở còn khó. ![]() ![]() Short Warp là một kĩ thuật giúp người sử dụng có thể lập tức dịch chuyển trong những cự li gần nhằm vòng ra sau lưng đối thủ hay né đòn. Thậm chí kẻ thi triển còn có thể dịch chuyển một phần cơ thể mình (ví dụ 2 tay hoặc chân) để có thể tấn công từ nhiều hướng khác nhau hoặc đánh mục tiêu từ cự li ngoài tầm với của kẻ đó. Bermuda có thể warp bao lần tùy thích. ![]()
|
|
#65
|
||||||||
|
||||||||
Là những cộng sự/thú nuôi của 7 Arcobaleno mà họ có thể dùng làm vũ khí(Leon, Bạch tuộc bọc giáp) hoặc phương tiện di chuyển(Fantasma, Falco). Tất cả các Arcobaleo đều có cộng sự thú nuôi ngoại trừ Lal Mirch và 2 Arcobaleno Bầu trời Aria, Uni. Leon là chú tắc kè màu xanh lá cây, cộng sự của Arcobaleno Mặt trời Reborn. Leon tượng trưng cho khả năng hoạt hóa của lửa Mặt trời khi có thể sản xuất các loại vải đặc biệt, đạn dược, tạo ra vũ khí như đôi Găng tay X của Tsuna hay roi da của Dino, thậm chí là sinh ra các loài động vật khác như rùa Enzo. Leon có thể thay đồi hình dáng, biến thành đồ vật như súng, ô, vồ 1 tấn, súng trường, thậm chí là khiên. * Khi trời mưa khiến cho khả năng liên kết với ngôi sao Xếp Hạng của Fuuta bị gián đoạn và xếp hạng sai, Leon bị tiên đoán nhầm là tình yêu đích thực của Tsuna. Chú cá sấu màu xanh lá cây đậm này là cộng sự của Arcobaleno Sấm sét kiêm một trong những nhà sáng chế ra các hộp vũ khí, Verde. Chú Bạch tuộc khổng lồ màu đỏ bọc giáp này là cộng sự của Skull, Arcobaleno Mây. Những xúc tu của nó nghe theo sự chuyển động của tay và ngón tay Skull. Hầu hết các đòn tấn công của Skull đều có sự tham gia của chú bạch tuộc này. Một lần, khi nhà Calcassa dẫn đầu bởi Skull tấn công Mafia Land, Reborn đã bắn đạn vào tay của anh khiến anh không thể điều khiển bạch tuộc được nữa. Falco là chú diều hâu màu trắng của Arcobaleno Mưa, Colonello. Falco đưa Colonello từ nơi này đến nơi khác. Thỉnh thoảng nó cũng vác theo cả súng trường của Colonello bằng mỏ Chú sóc màu da cam này là cộng sự của Arcobaleno Bầu trời đầu tiên, trùm Arcobaleno đầu tiên và cũng là Đệ nhất nhà Giglio Nero, Luce. Chưa có tiết lộ gì thêm về chú sóc này ngoài việc nó thường tọa lạc ngay trên đầu cô. Fantasma là bạn đồng hành của Arcobaleno Sương mù, Viper/Mammon. Fantasma là một chú ếch màu xanh lá cây với đôi mắt màu đỏ, tọa ngay trên đầu Viper khi chưa biến hóa. Còn lúc biến thân thì Fantasma biến thành 1 con rắn tự cắn đuôi mình, tạo ra biểu tượng ouroboros bên trên đầu Viper. Fantasma giúp Viper có thể bay được, dù thực ra tự anh cũng có thể làm được mà không có nó.
|
|
#66
|
||||||||||
|
||||||||||
Varia là đội sát thủ chuyên nghiệp, độc lập của nhà Vongola. Họ bao gồm những sát thủ thiên tài làm việc tại những nơi sâu kín nhất của Mafia. Mỗi thành viên nhận một nhiệm vụ mà người thường không ai có thể thực thi. Tuy nhiên, Varia chỉ nhận những nhiệm vụ mà khả năng thành công lên đến 90%. Những người đã từng thấy Varia hành động thường nói kĩ năng ám sát của họ là xuất quỷ nhập thần. Mặc dù thiếu trung thành và tôn trọng những thành viên khác trong gia tộc, họ lại đặc biệt một lòng một dạ với đội trưởng của mình, Xanxus. Varia cũng có hơn 50 thuộc hạ dưới trướng. Tổ chức này thường sống ẩn dật, chỉ xuất đầu lộ diện sau khi Iemitsu Sawada biến mất. Trong trận chiến tương lai, Xanxus lãnh đạo đội Varia gồm 32 người đã tấn công căn cứ nhà Millefiore ở Ý để hưởng ứng kế hoạch của Vongola nhằm tiêu diệt Millefiore. Tên của mỗi người trong số họ( tên tiếng Latin) ứng với một trong 7 Tội Lỗi (7 Deadly Sins) hay những con ác quỷ tương ứng với những tội lỗi đó, bao gồm cả Fran:
Các phòng đã biết: phòng tắm và phòng ngủ của mỗi thành viên, phòng họp, phòng ăn cùng văn phòng làm việc riêng của Xanxus.
|
|
#67
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xanxus hiện đang là đội trưởng của Varia, là con nuôi của Đệ Cửu và cũng là thành phần phản nghịch chính trong trận chiến giữa Varia và nhóm của Tsuna. Xanxus được sinh ra trong cảnh nghèo hèn với mỗi một người mẹ ốm yếu bên cạnh. Mẹ anh phát hiện ra lửa Dying Will của con trai khi Xanxus còn nhỏ và đưa anh đến chỗ Đệ Cửu. Lúc 2 mẹ con đến trước mặt Timoteo, ông đón lấy Xanxus và quàng chiếc khăn của mình lên cậu bé, đồng ý rằng đây đúng là con trai của mình dù thực tế ông chưa từng gặp người phụ nữ này cũng như con trai của cô ta trước giờ. Trong trận chiến với nhóm của Tsuna, Xanxus và Tsuna đã chiến đấu giành quyền sở hữu nhẫn Vongola Bầu trời và chức Đệ Thập tương lai của Vongola. Sau đó, trong trận chiến ở tương lai, Xanxus vẫn là đội trưởng của Varia và nổi dậy chống lại Millefiore, chiếm lấy các cơ quan đầu não của chúng. Anh cũng chạm trán với một trong những Vòng hoa đưa tiễn giả và giành chiến thắng, chứng tỏ trong tương lai sức mạnh của Xanxus đã tăng lên đáng kể.
Trận chiến tranh nhẫn: Vongola Vs Varia Sau khi Squalo trở về Ý với “một nữa nhẫn Vongola”, Xanxus sớm nhận ra chúng là đồ giả và cùng với những thành viên còn lại của Varia lên đường đến Nhật. Khi Varia đến nơi, Iemitsu Sawada ngăn lại và đồng ý tổ chức Vòng đấu Vongola. Sau khi Sawada can thiệp vào trận chiến tranh nhẫn Sấm Sét, Xanxus được tuyên bố thắng trận và sở hữu nhẫn Bầu trời. Không lâu sau, trong trận chiến tranh nhẫn Mây, Gola Mosca đã được lập trình sẵn của Xanxus nổi loạn cho đến khi bị Tsuna chẻ làm đôi. Tuy nhiên, Xanxus đã bắt cóc Đệ Cửu và nhốt ông vào trong Mosca. Xanxus lấy đây làm cái cớ để đấu với Tsuna trong trận chiến tranh nhẫn Bầu trời. Trong khi đấu, Xanxus đã lấy được 7 chiếc nhẫn, nhưng nhẫn Bầu trời đã từ chối anh do anh không không phải con cháu thật sự của nhà Vongola. Xanxus và đội của mình sau đó bị buộc phải rút về. Tương lai: Varia vs Millefiore (Ý) Trong tương lai, Shouichi nói rằng Vongola đã bắt đầu một cuộc tổng tấn công tầm cỡ quốc tế do Varia lãnh đạo chống lại nhà Millefiore ở Ý. Varia, do Xanxus chỉ huy, chia thành 3 nhóm để chiếm lấy cơ quan đầu não của Millefiore nhằm tiêu diệt 1 trong những Vòng hoa đưa tiễn(giả) của chúng. Belphegor và Fran đụng độ một trong 6 Vòng hoa đưa tiễn mà bất ngờ thay chính là Rasiel, anh trai của Bel và quản gia của y là Olgert. Rasiel và Olgert nhanh chóng tiêu diệt cả 2(thật ra là Fran đã dùng ảo ảnh để Rasiel và Olgert ngỡ rằng mình và Bel đã bị chết một cách thảm thương- óc lòi ra ngoài). Olgert tiếp đó ra lệnh cho 3 con voi Mưa đến tiêu diệt căn cứ đã bị Varia chiếm đóng. Trong phần còn lại của lâu đài là một Xanxus không chút xây xát đang ngồi nghỉ trên ngai vàng của mình. Rasiel bắt đầu giếu cợt Xanxus, nói rằng anh đã để thua một thằng nhóc 14 tuổi, liên tiếp nói Xanxus là một kẻ vô dụng, kém cỏi. Tuy nhiên, Xanxus tảng lờ và trêu tức Rasiel khiến y tấn công mình. Olgert tung ra một con voi Mưa để tấn công Xanxus nhưng rốt cục nó chỉ bay được nửa đường rồi khựng lại và bị tiêu diệt trên không. Chính hộp vũ khí của Xanxus, the Leone di Cielo là lý do làm con voi đột ngột dừng lại và sợ hãi đến vậy. Rasiel, tuy nhiên, lại thấy điều này thật thú vị và tiếp tục nói rằng Xanxus, người có lửa Bầu trời lại bị chính nhẫn Vongola cự tuyệt. Olgert thì ngược lại, lo lắng khi hộp vũ khí của mình hóa đá rồi bắt đầu vỡ ra, nhưng Rasiel không thèm nghe lời y nói và rồi 2 đòn tấn công tiếp theo chỉ để thấy rằng sau khi đã hấp thụ Lửa Cuồng Nộ của Xanxus, Liger Tempesta Di Cielo đã tiêu diệt 2con voi còn lại của Olgert dễ dàng đến thế nào. Xanxus nói anh sẽ cho chúng chọn cách chết nếu chúng đưa Byakuran đến đây. Rasiel từ chối đề nghị này của Xanxus và lần nữa tấn công với hộp thú Dơi của mình, cũng như Voi của Olgert, Dơi của y nhanh chóng hóa đá và vỡ tan. Cơ thể của Olgert cũng dần hóa đá, nứt nẻ và hắn chết. Rasiel đến lúc này đã hiểu rằng mình không thể thắng nổi, bắt đầu cầu xin và hứa sẽ mời “Chúa tể Byakuran” đến và đưa Xanxus lên làm ông trùm của nhà Vongola một khi cả 2 nhà kết hợp với nhau. Bất hạnh thay cho hắn, Xanxus bỏ ngoài tai lời cầu xin, nói rằng anh chỉ muốn Vongola được như lúc nó mạnh nhất và rằng nhà Vongola cần Tsuna để trở nên mạnh hơn. Xanxus cũng khẳng định các thành viên của Vongola dù có xích mích trong nội bộ cũng sẽ đoàn kết với nhau để đấu lại những thế lực muốn chống phá rồi giết Rasiel. Ảnh không gian 3 chiều của Byakuran, người đã theo dõi hoàn toàn trận đấu, chúc mừng Vongola(đã thắng trận) và thông báo cho tất thảy về Choice, nếu Vongola thua sẽ phải giao nhẫn Vongola cho Millefiore. Xanxus nói với Tsuna rằng cậu phải cho chúng thấy Vongola thực sự rất mạnh. Tương lai: Trận chiến cuối cùng Trong giây phút cuối cùng, Varia đã kịp thời đến cứu Lal Mirch, Gokudera và Gamma khỏi Bluebell và Zakuro. Xanxus nói với Gokudera rằng Varia đã tới để giúp họ chiến đấu. Gokudera đưa ra vài lời khuyên về Những vòng hoa đưa tiễn nhưng đã bị Xanxus kêu câm mồm. Xanxus và những thành viên còn lại của Varia tấn công Zakuro và Bluebell. Zakuro dụ Xanxus đến gần Kikyo và bị y tấn công từ phía sau. Bọn chúng tin rằng cuối cùng mình đã tiêu diệt nhà Vongola. Nhưng rốt cục những kẻ mà chúng đấu cùng chỉ là ảo ảnh do Mukuro Rokudo tạo ra và sau đó nhà Vongola bắt đầu phản công. Sau khi Mukuro giải thích làm thế nào y thoát được khỏi ngục Vendicare trong một đoạn hội thoại dài, 3 Vòng hoa đưa tiễn câu giờ để lành vết thương và chuẩn bị phản công. 2 bên đang chuẩn bị lao vào trận chiến mới thì Vòng hoa đưa tiễn cuối cùng, Ghost xuất hiện từ hư không. Sự xuất hiện của hắn khiến ngay cả Bluebell, Zakuro và Kikyo cũng kinh ngạc, trong khi những thành viên của Varia hiểu rằng những đòn tấn công của mình với hắn là vô dụng. Ghost bắt đầu hút cạn lửa của mọi người, không cần biết là đồng bọn hay kẻ thù và bắt đầu tiến về phía Uni, nhưng may mắn thay Tsuna đã đến và cả 2 bắt đầu hút lấy lửa của đối phương, Tsuna sử dụng Phá vỡ Giới hạn Zero cách tân để hút của Ghost, nhưng những ngọn lửa mà Ghost dùng đều chuyển sang cho Byakuran, người chúc mừng Tsuna vì đã dễ dàng tiêu diệt Ghost. Byakuran nói với tất cả những người có mặt rằng thật vinh hạnh khi toàn bộ những thành viên chủ chốt của Vongola lại ở đây và thú vị làm sao khi Tsunayoshi có thể khiến Xanxus và Mukuro phục tùng mình. Xanxus và Mukuro cảm thấy bị xúc phạm, đồng loạt tấn công nhưng chẳng khiến Byakuran bị thương chút nào. Byakuran nói rằng tất cả lửa của họ do Ghost cướp đi đều đã truyền cho mình. Tsuna nói với tất cả rằng mình sẽ đánh bại Byakuran nhưng y quá mạnh. Tsuna quyết không từ bỏ và lúc đó Đệ nhất bỗng nhiên xuất hiện, trả lại hình dạng thực sự của nhẫn Vongola. Byakuran sau đó đã bị Tsuna tiêu diệt. Varia chuẩn bị giết Kikyo thì Shouichi nói với họ rằng 6 vòng hoa đưa tiễn thực sự thậm chí còn chưa từng phạm bất kì tiền án hình sự nào, trước đây họ cũng chỉ là những con người bình thường. Kikyo nói Những vòng hoa đưa tiễn là vua và những kẻ thống trị ở những thế giới song song khác nhưng đã bị nguyền rủa với sự xui xẻo, nhờ có Byakuran mà họ đã tìm lại được mục đích sống của cuộc đời mình. Nhưng trước khi hắn nói hết thì Xanxus đã bắt hắn câm họng và dùng một trong những khẩu X-Gun bắn vỡ sọ. Varia sau đó lên đường trở về Ý. Xanxus quá khứ sau đó đã được Uni truyền đi những kí ức về trận chiến tương lai giữa Byakuran và Tsuna để ngăn không cho chuyện đó xảy ra trong tương lai. Lễ thừa kế Toàn bộ các thành viên của Varia đều đến lễ thừa kế của Tsuna trừ Xanxus, Squalo nói rằng Xanxus sẽ không xuất hiện. Lời nguyền cầu vồng Xanxus xuất hiện ngồi ăn tối cùng nhóm Varia khi Squalo thông báo họ sẽ có đội trưởng mới với một thái độ hoàn toàn bình tĩnh, ngay cả khi họ quăng thức ăn vào nhau lia lịa thì anh vẫn bình thản ăn như không có gì xảy ra. Về sau, Mammon bước vào phòng lúc Xanxus đang thay đồ và nói có chuyện cần thưa với anh. Trước sự ngạc nhiên của Mammon, Xanxus đã biết trước việc này có liên quan đến lời nguyền cầu vồng và nói còn tùy vào bí mật được nói ra mà sẽ quyết định có giúp Mammon hay không. Về sau, anh cùng các thành viên còn lại xuất hiện trên một con đường tại Nhật, điều này chứng tỏ Xanxus đã chấp nhận để cả nhóm Varia làm người đại diện cho Mammon. Sau đó, trong một hôm Dino mời Tsuna & Reborn đến ăn tối tại khách sạn nơi anh ở thì Bel bất ngờ đu dây tóm lấy 27 và ném cậu vào trong phòng Xanxus (Dino và Varia ở chung một khách sạn). Mammon thông báo đúng như anh đã tiên liệu: Tsuna & Dino sẽ là ứng cử viên của Reborn. Xanxus nhìn Tsuna với ánh nhìn dữ dội và nói lần này sẽ xóa sổ cậu. Đột nhiên, nhận ra có kẻ đang theo dõi, anh dùng X-Gun bắn lên trần nhà, nhảy xuống là người lên kế hoạch cho cuộc chiến Arcobaleno của gã đàn ông đội mũ sắt, Tsunomichi. Sau khi nghe Tsunomichi giải thích luật lệ trận đấu, Mammon hỏi Xanxus có đồng ý lập hội với nhóm Reborn không thì Xanxus tức giận bảo anh ta im miệng, rằng mình không hợp tác với bất cứ ai và bảo nhóm Tsuna cút ra ngoài. Đến lúc Dino, Tsuna & Reborn xuống dưới ăn tối thì Varia đã chiễm chệ ở đó từ khi nào. Ngày thi đấu 2: Vào ngày thi đấu đại diện Cầu Vồng thứ 2, Xanxus dành thời gian ngủ và ăn, mặc kệ cuộc chiến đương diễn ra. Mammon lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng quyết định tin vào sức mạnh của anh. Lúc Hibari Kyouya tới khách sạn của họ cùng với Fon, Mammon chạy đi gọi Xanxus dậy sau khi Levi, Lussuria và Belphegor bị Fon hạ bệ. Xanxus thức dậy do tiếng động phát ra lúc Mammon bước vào, ra lệnh cho anh đi tìm thức ăn cho mình. Nhưng chỉ còn lại bánh mochi của Lussuria trong nhà bếp mà thôi, Xanxus ăn nên bị nghẹn. Anh đuổi theo Mammon đến nơi diễn ra trận chiến giữa Squalo và Hibari cùng Fon để tìm nước, do Bel đã làm hỏng ống nước trong phòng họ. Đến nơi, Xanxus chen ngang bằng cách ném mochi nóng vào Squalo. Fon dồn sức định loại cả Squalo và Xanxus, nhưng chỉ phá được của Squalo do có Mammon can thiệp. Xanxus tính giết chết Hibari, nhưng trong phút chót Dino đã lao ra cứu cậu, theo ý muốn của Reborn. Sau đó, anh phản ứng dữ dội trước lời mỉa mai của Dino về sự thất bại của anh dưới tay Tsuna trong cuộc chiến tranh nhẫn, khiến những vết thương trên mặt một lần nữa nổi lên rõ mồn một. Xanxus triệu hồi Bester, nay đã được Talbot nâng cấp, thành Armatura Platino Ligre Tempesta di Cieli. Nó dùng Cambio Forma và dung hợp với 2 khẩu X-gun của Xanxus, tạo ra Pistola Imperatore Animale. Tiếp đó, Xanxus và Hibari lao vào nhau, khiến cả tầng khách sạn nổ tung. Hóa ra Xanxus đã thay đổi hướng di chuyển của đạn để bảo vệ Đồng hồ Chủ Soái khỏi xích của Hibari. Những chiếc đồng hồ liền thông báo trận chiến ngày thứ 2 đã kết thúc, nhưng do Hibari không cảm thấy thỏa mãn trừ phi họ phân thua thắng bại rõ ràng, liền phá hủy chiếc đồng hồ chủ soái trước sự có mặt của mọi người. Nhìn thấy thế, Xanxus liền cười lớn và chút nữa đã làm theo, nhưng đã bị các thành viên Varia khác ngăn cản. Sau khi đồng hồ thông báo kết quả ngày thi đấu thứ 2, đội của anh đã bị Vindice đột kích, người tới để phá hủy chiếc đồng hồ chủ soái. Anh và Squalo thành công bảo vệ nó, tuy bị thương nặng, cho tới khi Mammon quay về và Vindice rút lui. Đúng nửa đêm hôm đó, đồng hồ thông báo trận chiến ngày thứ 3 bắt đầu. Ngày thi đấu 3: Không lâu sau thông báo, 3 Vindice liền xuất hiện trước cả đội. Mammon đã dùng thời gian giải nguyền còn lại để đánh lừa chúng và trốn thoát. Không lâu sau khi Tsuna và Reborn quay trở lại từ ngục Vindice, Tsuna tới thăm Xanxus và đề nghị anh cho mình mượn sức mạnh. Sau đó, Xanxus và các thành viên khác của Varia cùng những người Tsuna đã liên lạc tập họp tại nhà Sawada và Tsuna đề nghị họ hợp sức với nhau. Ngày thi đấu 4: Xanxus, Squalo, Dino, Mukuro và Byakuran chạm trán Jager và Bermuda, ngăn không cho chúng rời đi. Khi cuộc chiến bắt đầu, anh và những người khác kinh ngạc khi chứng kiến short warp của Jager. Jager xuất hiện phía sau Xanxus và cắt đứt tay phải của anh. Đáp lại, Squalo liền tấn công Jager và bị hắn đâm xuyên qua ngực, khiến anh ngã lăn ra đất, bất tỉnh, mặc cho Xanxus ra lệnh. Với sự bất động của Squalo, Xanxus nổi đóa khiến những vết thương cũ tái xuất hiện. Mukuro triệu hồi một lá chắn để bảo vệ phần lưng của những người còn lại khỏi các đón tấn công qua short warp của Jager, nhưng chúng cũng không thể ngăn Jager short warp cánh tay của hắn và đâm xuyên qua ngực Byakuran. Khi Byakuranm ngã xuống, Xanxus di chuyển để bắn X-Gun, nhưng Jager đã né được và trong tích tắc, chém đầu gối của anh, khiến anh ngã khụya xuống đất trước sự hoảng loạn của các thành viên Varia còn lại. Sau khi Tsuna đánh bại Bermuda, Xanxus được đưa vào bệnh viện Namimori với tất cả các thương binh còn lại. Khi Tsuna và Reborn tới viện thăm Basil và Dino, họ mới biết Xanxus nhập viện này và biết Xanxus đã bắt Leviathan tiêm thay mình, Squalo bị sai ra cửa tiệm bách hóa 50 lần, trong khi ông sếp đang được Lussuria đút cho. Sau đó, Byakuran cùng Bluebell phá tường phòng bệnh để sang chào Tsuna. Khó chịu vì sự ồn ào, Xanxus dùng X-Gun bắn Byakuran, xuyên qua phòng bệnh của anh và phá vỡ tường của Hibari. Hibari ức quá phi xích thì lại vỡ tường Mukuro. Một khi các phòng đã thông nhau, Reborn đề nghị họ cùng nhau chơi ném gối. Nhưng các thương binh thích chơi “vũ khí thứ thiệt” hơn. Trang bị 1) Súng Dying Will Súng Dying Will được Đệ Thất, người có lửa yếu nhất trong tất cả các ông trùm Vongola sử dụng. Với khẩu súng này, ông có thể chứa lửa ở bên trong và nhả nó ra với sức mạnh vượt trội cùng năng lượng cô đặc hơn. Đệ Thất dùng đạn Dying Will làm đạn dược và dùng chúng để trữ lửa của mình bên trong. Xanxus đã dựa trên ý tưởng về khẩu súng này để tạo ra phiên bản phù hợp cho riêng mình. Anh dùng 2 khẩu súng thay vì 1 và sự khác biệt giữa Đệ Thất và Xanxus chính là Xanxus sở hữu và chứa Lửa Cuồng Nộ của bản thân vào trong X-Gun, tạo ra một tia lửa bắn ra cực mạnh. Nó có khả năng phá hủy mạnh nhất trong tất cả những đời vũ khí của các boss. Xanxus cũng có thể dùng nó để bay lên bằng cách bắn xuống đất ngay phía dưới mình. 2) Hộp thú Bester
Bester là một hộp vũ khí thuộc tính Bầu trời có bờm màu da cam. Do cấu trúc vô cùng phức tạp nên để đạt được độ hoàn hảo là vô cùng khó, đến nay mới chỉ có 4 hộp mẫu được hoàn thành: Nero (đen), Bianco (trắng), Rosso (đỏ) và Giallo(vàng). Không ai có thể phê bình một cách toàn diện về khả năng của nó và đây là một vũ khí phù hợp với Vua Quái Vật. Sư tử là tượng trưng cho quyền lực, quý tộc và sức mạnh, nên người ta cũng nói rằng những người sở hữu Hộp thú này hẳn cũng phải có những nét tương tự. Ruggito di Cieli – là đón tấn công bằng lửa theo phương thức gào. Nó có thể đồng hóa đối thủ với chiến trường nhờ sức mạnh Hài hòa của lửa Bầu Trời.
Liger bão bầu trời là một hộp vũ khí cưc kì hiếm sở hữu những đặc điểm của cả Leone di Cieli Bầu trời cùng Tigre Tempesta Bão. Tuy nhiên, rất có thể hộp vũ khí này vốn chỉ là “chú sư tử bầu trời lông trắng”, còn Ligre Tempesta di Cieli là một sinh vật bị biến đổi do Xanxus đã trộn cả 2 loại lửa Bão và Bầu trời mà mình có do thể trạng đặc biệt của cá nhân khi nạp lửa vào trong hộp. Xanxus gọi nó là Bester. Tương tự với Sư tử bầu trời, còn rất nhiều điểm về khả năng thực sự của nó vẫn chưa được biết. Một điều chắc chắn là lửa của nó sở hữu cùng lúc cả thuộc tính của lửa Bão lẫn bầu trời. Đồng thời, cũng như những vết sẹo do Đệ Cửu gây ra hiện lên rất rõ trên cơ thể Xanxus khi anh tức giận, Liger bão/bầu trời cũng có “trạng thái tức giận” của riêng mình, khi đó những vằn sư tử sẽ hiện lên khắp cơ thể. Ruggito di Cieli: Tuyệt kĩ của Sư tử bầu trời, nhưng khi Bester dùng thì có chút khác biệt do lửa của nó có nhiều thuộc tính. Sau khi sự Hài hòa của lửa Bầu trời làm cho kẻ thù đồng hóa với chiến trường( ví dụ: ở 1 nơi toàn đá thì kẻ đó sẽ biến thành đá), cơ thể kẻ đó sẽ bị phá hủy do sự Tan rã của lửa Bão. ![]()
Liger Bầu trời/Bão Bọc Giáp Platinum (Armatura Platino: Ligre Tempesta di Cieli) là một hộp vũ khí mang 2 thuộc tính Bão và Bầu Trời, được Xanxus sử dụng và đặt tên là Bester. Hộp thú này đã được Talbot nâng cấp, có thêm một lớp áo giáp làm bằng Platinum bọc lấy cơ thể, khiến sức phòng thủ tăng lên đáng kể. Khả năng Cũng như các hình dạng trước đó, Sư tử Bầu Trời và Liger Bầu Trời/Bão, còn rất nhiều khả năng của nó vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên, với lớp giáp platinum, sức phòng thủ và chịu đựng của nó đã tăng lên rất nhiều, cho phép Bester chống đỡ được các đòn tấn công mạnh. Cambio Forma: Animal Emperor Guns (Súng Chúa Tể Muôn Loài) ![]()
2 khẩu Pistole Imperatore Animale là Cambio Forma của “Armatura Platino Ligre Tempesta di”, được Talbot nâng cấp thông qua nhẫn Varia mới của Xanxus. Khi Cambio Forma, Bester dung hợp với 2 khẩu X-gun của Xanxus, hộp đạn của súng trông giống với bờm của Bester. Xanxus có thẻ bắn ra những viên đạn lửa có hình dạng giống với 2 con liger với sức công phá lớn hơn. Chiêu thức
Seiyu Masanori Ikeda
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#68
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superbi Squalo là một sát thủ và phó đội trưởng của Varia, đội sát thủ độc lập của Vongola Đệ Cửu. Điểm nổi bật nhất của anh là mái tóc dài màu bạc mà anh đã để dài để biểu chưng cho sự tận tụy của mình với đội trưởng Xanxus. Squalo quyết sẽ không cắt tóc chừng nào Xanxus chưa thay chỗ Tsunayoshi Sawada lên làm Vongola Đệ Thập. Thường mặc bộ đồng phục của Varia, Squalo là một người rất to mồm và thường hét “Voooi!!!”(số nhiều của từ “you” trong tiếng Ý) để thể hiện lúc đó mình đang rất khó chịu. Squalo, như đã được nói đến trong trận chiến tranh nhẫn Mưa với Takeshi Yamamoto, đã cắt đứt tay trái của mình và thế bằng một thanh kiếm máy để anh có thể hiểu được cảm giác và phong cách chiến đấu của Tyr, cựu đội trưởng Varia kiêm Đế Vương tiền nhiệm đã bị cụt tay trái từ lâu. Squalo cũng có vẻ khá sâu sắc, nhìn ngay ra ảo ảnh sương mù của Genkishi khi hắn giả thua anh cũng như ảo ảnh Yamamoto của Chrome Dokuro mà Arcobaleno Mammon nói chỉ có những chuyên gia mới có thể phát hiện ra được.
1)Trận chiễn tranh nhẫn: Varis vs nhóm Tsuna: Squalo đến quận Namimori lần đầu tiên sau khi đấu với Basil xuống tận nơi nhóm Tsuna đang đi chơi. Lúc đó, anh không công nhận Tsuna với tư cách là Vongola Đệ Thập. Yamamoto và Gokudera xông vào hỗ trợ Basil nhưng đều bị Squalo dễ dàng đánh bại. Squalo đấu với Yamamoto trước tiên và nhận ra cậu chẳng biết chút gì về kiếm thuật do cú vung quá nhẹ. Squalo đánh bại Yamamoto bằng cách bắn ra vô số những lượng nhỏ thuốc súng từ kiếm của mình xuống mặt đất, nổ vào Yamamoto. Sau khi Gokudera định cho nổ tung Squalo, anh chém đứt toàn bộ ngòi trên thuốc nổ của cậu, phá hủy chúng khiến Gokudera hết sức kinh ngạc. Tiếp đó, Squalo “tặng” cho Hayato một cú đá trời giáng, khiến cậu bất tỉnh và không thể chiến đấu được nữa. Tsuna trong trạng thái Dying Will đối mặt với Squalo(sợ chết khiếp nhưng đã bị Reborn trao cho găng tay nên không ra không được), nhưng Squalo đã nhanh chóng đỡ được cú đánh của cậu. Nhận ra Tsuna chính là đứa bé ứng cử viên cho chức Đệ Thập tại Nhật, Squalo bắt đầu phản công. Không lâu sau đó, Dino xuất hiện, chất vấn Squalo có cần phải nặng tay như thế với một đứa trẻ. Hiểu rằng đấu với Dino sẽ không phải một chuyện đơn giản(Dino khi có thuộc hạ thì rất mạnh+ chiến đấu với gia tộc đồng minh là điều không nên), Squalo lấy nửa bộ nhận Vongola giả rồi đi thẳng. Squalo trao cho Xanxus, đội trưởng đội Varia bộ nhẫn, cũng chính là nhiệm vụ anh được giao, nhưng Xanxus nhận ra đó là giả sớm hơn Reborn và những người khác tưởng. Anh làm khán giả trong hầu hết các trận tranh nhẫn, cũng như là phát ngôn viên cho bên Varia. Sau đó, Squalo đấu với Yamamoto trong trận tranh nhẫn Mưa. Squalo đã chắc mẩm mình sẽ thắng do phát hiện ra rằng Yamamoto dùng cùng một loại kiếm thuật mà anh đã học và hóa giải được. Nhưng kết quả ngược lại, Squalo thua do không biết bí mật của Shigure Souen: những chiêu thức đã bị phá sẽ không được lưu truyền để đảm bảo rằng tuyệt kĩ sẽ luôn mạnh và không thể hóa giải, từ nhánh bị cắt người mới sẽ sáng tạo thức riêng của chính mình và lại truyền cho người sau tiếp tục sáng tạo, phát triển. Chính thức Mirroring Rain do Yamamoto tự chế ra đã khiến Squalo thua cuộc. Lúc này đây, Squalo bất tỉnh, ngã xuống làn nước ở sân đấu Mưa, nơi một con cá mập đã được thả ra. Những thành viên nhà Vongola và Varia chứng kiến lúc đó đều sợ điều tệ nhất đã xảy ra, rằng Squalo đã chết. Tiếp đấy, trong trận đấu tranh nhẫn Bầu trời, Squalo tái xuất hiện, mặc dù phải ngồi trên xe lăn và bị thương rất nặng cùng với Dino và các Cavallone, khiến Tsuna và các bạn rất ngạc nhiên. Dino nói Cavallone đã cài sẵn người vào sân đấu để kịp thời cứu kẻ bại trận rơi xuống nước khi trận đấu đã kết thúc. Dino nói anh cứ tưởng Yamamoto sẽ thua nên đã chuẩn bị sẵn để cứu cậu, ngờ đâu lại thành ra cứu Squalo. Squalo, lúc trong phòng bệnh, từ chối cung cấp bất cứ thông tin gì về Xanxus và kế hoạch của đội trưởng cho Dino, nhưng tại trận chiến tranh nhẫn Bầu trời, anh được phép làm khán giả đi xem với Dino và Cavallone. 2)Trận chiến Tương lai: Squalo tái xuất hiện trong tương lai khi anh điều hành nhóm chính của Varia(trừ Xanxus, Gola Mosca và Mammon) với một thành viên mới tên là Fran tham gia cuộc tấn công của họ tại Ý. Nhóm sau đó chia ra thành Bel + Fran, Fran+ Lussuria và một mình Squalo. Anh cử vài thuộc hạ cấp thấp ở lại để… phục vụ Xanxus ăn uống, nhưng rồi cảm nhận thấy có kẻ thù tiến đến gần. Squalo liền triệu hồi Grande Pioggia Squalo của mình ra để tiêu diệt chúng. Sau đó Squalo đã nổi khùng khi biết Yamamoto thua Genkishi. Anh đến căn cứ mật của Vongola với quà là một đống cá hồi. Tiếp đó là một cú lên gối ác nhất đời vào bụng Yamamoto trong lúc cậu không chuẩn bị gì và lăn ra bất tỉnh, rồi Squalo vác cậu lên vai đi luyện tập. 3) Trò chơi Lựa Chọn<Choice: Millefiore vs Vongola>: Squalo quyết định tham gia Choice và trốn vào trong căn cứ Shouichi dựng lên, trở thành người thứ 2 lẻn vào trong sân Sấm sét cùng nhóm Tsuna( người thứ nhất là Dino). Trong cuộc chiến giữa Tsuna với Torikabuto, anh nhận ra Sư tử Bầu trời của Xanxus và Tsuna rất giống nhau( cả 2 hộp đều cùng một series vũ khí). Trong một đoạn hồi tưởng, Squalo cố gắng thuyết phục Yamamoto cống hiến hết mình vào thanh kiếm, bởi cậu sẽ không thể nào đạt đến cảnh giới thực sự của một kiếm sĩ nếu nó không phải là một lòng đam mê sâu sắc. Anh không thích cái tính trẻ con của Yamamoto trong cuộc chiến Tương lai một chút nào, nhất là khi cậu kêu lúc cần thì dành cho kiếm, nhưng mà bình thường vẫn còn tình yêu cho bóng chày. Anh sau đó cùng Hibari bảo vệ Uni khỏi đòn tấn công của Kikyo và Zakuro, cả 2 ở lại chiến đấu cùng Dino để Tsuan đưa Uni đi trốn. Sau khi quay về căn cứ mật Vongola, anh cố gắng liên lạc với Lussuria yêu cầu hỗ trợ, tuy nhiên không thể gửi ai đến được. Tín hiệu liên lạc bị gián đoạn do Zakuro tấn công. Squalo sử dụng lửa Mưa để chống lại lửa Bão của hắn, cố gắng câu giờ để những người khác có đủ thời gian chạy ra ngoài. Anh đã bị mất cánh tay lắp kiếm giả(thấy khi Ghost hút lửa của mọi người) và dễ dàng bị Zakuro hạ gục, nhưng vẫn sống sót. Dino tin rằng lý do duy nhất khiến Zakuro đánh bại được anh là vì Byakuran đã chiến đấu với mọi người trong thế giới song song, biết tất cả các tuyệt chiêu của nhà Vongola rồi truyền lại cho 6 vòng hoa đưa tiễn thực sự về Khả năng, Sức mạnh, Kĩ thuật và cách để hóa giải những chiêu thức đó. Sau trận quyết chiến với Byakuran, anh đứng nói chuyện với Yamamoto trước khi mọi người quay về quá khứ, hỏi cậu liệu có còn chơi bóng chày nữa không và kêu Yamamoto là oắt con ngờ nghệch, rồi biến mất sau lời cảm ơn của cậu học trò. 4) Inheritance Succesion Arc (nhóm Đệ Nhất vs nhóm Đệ Thập): Squalo cùng Belphegor đi đón Mammon sau bài kiểm tra thừa kế Sương Mù( Chủ khảo: Daemon Spade, thí sinh: Chrome Rokudo, gia sư: Mammon) ở Kokuyo Land. 4)Lễ thừa kế(Vongola vs Shimon): Varia xuất hiện ở buổi lễ thừa kế ngoại trừ Xanxus. Squalo nói đội trưởng vắng mặt và sẽ không đến tham dự. Anh và Dino đều nhìn thấu ảo ảnh Yamamoto của Chrome và đồng thanh hỏi Tsuna về chuyện này, cũng như đề nghị được giúp đỡ nếu cần. Trong lúc Shimon tấn công Lễ thừa kế, Squalo cùng những thành viên khác của Varia và Dino bị Adelheid tấn công, sử dụng khả năng của mình để ngăn không cho họ can thiệp vào trận chiến. Sau đó, Squalo xin phép Đệ Cửu cho Varia được lần theo dấu vết nhà Shimon, nhưng Timoteo từ chối, không muốn có thêm người bị thương. Khi đã phát hiện ra căn cứ nhà Shimon, một cuộc họp giữa nhóm của Đệ Cửu và Đệ Thập đã diễn ra, trong đó, Squalo làm đại diện cho Varia. Squalo nổi giận khi nghe ý kiến của Tsuna về việc Enma tấn công, nói rằng đây thực sự là một cuộc chiến giữa 2 gia tộc, cuộc chiến trong giới Mafia và phản đối ý kiến của Đệ Cửu là chỉ đưa những người bảo vệ của Tsuna cùng Reborn đi theo cậu đến đảo của nhà Shimon. 5)Lời nguyền cầu vồng Squalo xuất hiện lần đầu trong hồi này trong buổi họp của đội Varia tại phòng ăn. Anh là người thông báo cho đội rằng họ sẽ cử Fran làm đội trưởng mới của Varia. Mặc cho sự phản đối kịch liệt của các thành viên khác trừ Xanxus và Mammon, Squalo vẫn cứ xúc tiến kế hoạch. Anh cùng các thành viên khác, trừ Xanxus, bay đến một vùng chưa được khai phá ở Pháp, Jura, nơi nghe đồn Fran đang sống. Họ cử Mammon ra hỏi bà của Fran xem cậu đang ở đâu và đi theo con suối mà bà chỉ. Squalo và những người khác đi đến chân vách đá, nhận xét một người bình thường thì chẳng thể nào có thể leo lên được tới đó. Ở thuợng nguồn sông, họ chạm trán bang Kokuyo. Bel nhận ra Fran trước và tất cả đều trông về phía Fran 1 khi cậu đã nhận ra sự hiện diện của họ. Tuy nhiên, Fran lại tưởng nhầm Varia là tiểu quỷ sâu răng, bang của Mukuro là tiên rồi bỏ chạy tán loạn sau khi Bel tính ám sát mình. Squalo và Mukuro dồn Fran vào góc với kiếm và đinh ba của mình. Anh là người đầu tiên nhận ra có lẽ Fran đã bị mất trí nhớ và hỏi cậu để xác minh. Sau khi biết rằng Fran chả nhớ cái quái gì về tương lai, Squalo và Mukủo bắt đầu đùn đẩy cho nhau. Rốt cục họ quyết định chơi trò leo thang để coi ai trông cậu, nhưng Fran chen ngang và nói mình sẽ tự chọn 1 đội, đến nay vẫn chưa biết bên nào ruớc được “đầu quả táo” về. Sau khi Mammon nhờ Xanxus và Varia chiến đấu nhân danh mình, Squalo cùng họ xuất hiện trên 1 con phố ở Nhật với Dino trông thấy họ từ xa. Sau này, Varia ở chung khách sạn với Dino và anh đang ngồi uống nước lúc Bel tóm lấy Tsuna chạy vào hỏi Xanxus đang ở đâu. Anh cũng có mặt lúc Tsunomichi đột nhập vào phòng của Xanxus và giới thiệu luật lệ trận đấu. Squalo đã rất bực trước thái độ và lối nói chuyện như trẻ con của Tsunomichi, cũng như trước câu hỏi ngốc nghếch của Tsuna rằng tại sao mục tiêu chính lại là đồng hồ chủ soái chứ không phải đồng hồ Arcobaleno. Sau đó, do phòng ốc đã bị Xanxus làm cho tanh bành, Varia quyết định sẽ ăn tối cùng với Dino, Tsuna và Reborn dù không được mời. Cũng như các thành viên khác của Varia, anh cũng nhận được một chiếc nhẫn Varia mới do Viper đặt Talbot làm. Ngày thi đấu 1: Squalo đi cùng Belphegor, Lussuria và Leviathan đến trường Namimori. Đối thủ đầu tiên của họ là Enma và anh ra lệnh giải quyết Enma một cách nhanh gọn. Họ đã tráo mình bằng các hộp vũ khí khi Enma dùng Gravita Della Terra, rồi lao xuống từ trên không, kêu Enma là đồ nghiệp dư. Với Enma đã bị Belphegor vô hiệu hóa, thêm nữa là lệnh không chỉ đánh thắng mà còn phải tiêu diệt luôn đối phương, Squalo tuyên bố sẽ chém chết Enma. Khi Belphegor đề nghị thử sức mạnh của nhẫn mới lên Enma, Squalo giục họ nếu làm thì làm cho nhanh vì thời gian không còn nhiều. Squalo phát tín hiệu và cả 4 thành viên của Varia đều nạp lửa vào nhẫn của họ rồi tung ra chiêu thức mạnh nhất của mỗi người (Squalo thi triển Scontro Di Squalo!). Cũng như 3 người kia, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Skull dám lấy thân mình che chắn cho Enma, thậm chí Squalo còn xiên cho Skull một mũi nhưng cũng không cướp được mạng Arcobaleno Mây. Đồng hồ báo hiệu thời gian trận đấu thứ nhất kết thúc, Squalo đành tức giận ra lệnh cho Lussuria, Belphegor và Leviathan dừng tay, nghĩ rằng việc Skull can thiệp là một sự gian lận. Sau khi nghe Tsunomichi giải thích khả năng giải phóng tạm thời lời nguyền Arcobaleno trong 3 phút, anh hào hứng nhận xét vậy là 7 con quái vật với sức mạnh kinh hoàng đã tham chiến, nên cuộc chiến này sẽ trở nên thú vị hơn, rồi ra lệnh cho Varia rút quân. Ngày thi đấu 2: Lúc bắt đầu ngày thi đầu thứ 2, Squalo và Varia (trừ Xanxus) đụng độ Hibari và Fon. Cả 2 đội đều bất ngờ khi gặp nhau, nhưng vẫn chuẩn bị tư thế giao chiến. Đồng hồ của Squalo bị Fon phá vỡ, khiến cho quân số giữa 2 bên bằng nhau: Xanxus+ Mammon vs Hibari + Fon. Kết thúc thời gian thi đấu, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hibari tự phá bỏ đồng hồ của mình, truất quyền thi đấu của đội. Xanxus cũng tính làm theo, nhưng Squalo cùng các thành viên khác của Varia đã nhảy vào ngăn anh. Không lâu sau đó các Vindice xuất hiện, đả thương toàn bộ các thành viên, khiến Lussuria, Bellphegor và Leviathan phải nhập viện, Squalo vẫn có thể tham gia cuộc thi nhờ đồng hồ dự phòng. Ngày thi đấu 3: Đúng 0 giờ ngày thi đấu thứ 3, đồng hồ thông báo cuộc chiến tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng 1 phút nữa. 3 “thương binh” hết sức lo lắng và khó chịu (mệt quá mà không được ngủ), Squalo liền bảo họ hãy học theo Xanxus, không hoảng hốt (vì đã lăn ra ngủ mất rồi). Sau đó nghe nói Mammon đã dùng thời gian giải nguyền còn lại tạo ảo ảnh để giúp cả đội trốn thoát khỏi 3Vindice. Tối đó khi Tsuna tới chỗ Varia để nhờ tới sự trợ giúp của Xanxus, Squalo cũng có mặt và hỏi cậu đến đây có mục đích gì. Ngày thi đấu 4: Trong ngày thi đấu thứ 4, anh cùng Xanxus, Mukuro, Dino và Byakuran giáp mặt Jager và Bermuda, ngăn không cho chúng tới giúp Smorgia và Big Pino. Hết thảy đều choáng trước sức mạnh áp đảo của Jager, người đã cắt đứt tay phải của Xanxus. Squalo lập tức nhảy vảo tấn công Jager, nhưng hắn đã dễ dàng né được, đập vỡ kiếm và đâm xuyên qua ngực anh, vô hiệu hóa Squalo. Ngay sau trận đấu, Mammon đã thay thế trái tim bị thủng của anh bằng ảo ảnh, tạm thời cho đến khi họ có thể thể tìm thấy một trái tim phù hợp để cấy ghép. Lúc Tsuna tới bệnh viện, cậu còn tưởng anh là một hồn ma tóc dài nào đấy, đang thở hổn hển vì bị Xanxus bắt đi ra tiệm tạp hóa 50 lần.
Trang bị
Tay kiếm giả là vũ khí của Squalo, gắn chặt vào cánh tay trái của anh sau khi anh đã cắt cụt cánh tay thật. Đây thực chất là một cánh tay giả với một mũi kiếm chĩa ra từ bên trong. Dọc rìa kiếm cũng giấu những trái bom siêu nhỏ, có thể tự văng ra khi Squalo muốn. Như trong trận chiến tranh nhẫn mưa, cánh tay kiếm giả này có thể phóng to và xoay 180 độ về phía sau.
Khả năng: Tuy là một trong những hộp vũ khí hệ Thủy, nhưng Squalo Grande Pioggia lại rất hung ác và có sức phá hủy cao. Nó có thể gây ra tổn thất khá lớn chỉ cần sượt qua bằng da. Người ta cũng nói những kẻ bị nó cắn sẽ tạm thời quên đi nỗi đau do thuộc tính Ôn hòa của lửa Mưa. Nó mạnh đến nỗi có thể đấu với nhiều đối thủ một lúc mà không cần đến sự hỗ trợ từ chủ nhân. Squalo đã dùng chú cá mập này để ngay lập tức tiêu diệt 3 đội quân của Millefiore. Chiêu thức Attacco di Squalo (Cá mập tấn công)là một đòn tấn công bằng sóng xung kích, biến một cú đánh có uy lực mạnh thành sóng dao động có tác dụng làm tê liệt các cơ bắp của đối thủ. Yamamoto cũng có thể sử dụng phiên bản đã thay đổi của kĩ thuật này bằng cách thêm lửa Mưa vào. Chính thuộc tính Ôn hòa của lửa Mưa lại càng khiến khả năng tê liệt này thêm hiệu quả. Zanna di Squalo(Nanh cá mập): Squalo liên tiếp đâm kiếm của mình về phía trước. Basil nói có cảm giác như “bị luồng không khí trước mặt nuốt chửng”.
Seiyu "Hiroki Takahashi"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#69
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussuria mặc một chiếc áo khoác Varia mở phanh, tóc nâu với phần mái màu xanh lá cây. Anh rất lực lưỡng và thích dùng võ Muay Thai để chiến đấu. Mỗi bên đầu gối của Lussuria lại có một đĩa đệm kim loại, dùng để chặn các đòn tấn công vật lí và khiến đối thủ tự đả thương nặng bản thân. Anh thường đeo kính râm và áo choàng có một túm lông màu da cam dày xung quanh cổ.
1)Vòng đấu loại Varia Lussuria tham gia trận chiến tranh nhẫn Mặt trời với Ryohei Sasagawa. Mặc dù có lợi thế hơn trong việc đeo kính râm ở khu vực rất sáng, Maximum Cannon của Ryohei đã làm gãy đĩa đệm kim loại của Lussuria khiến anh không thể sử dụng Muay Thai nữa. Anh tiếp tục chiến đấu thì bị Gola Mosca bắn vào lưng sau khi đã kết luận sự thất bại của Luss. Trong trận chiến tranh nhẫn Bầu trời, Lussuria bị buộc phải có mặt, được cột trên một cái khung kéo. Ryohei sau đó đã đưa thuốc giải độc cho anh mặc dù 2 người là đối thủ của nhau. 2)Trận chiến tương lai: Lussuria đồng hành cùng Squalo trong 101 trận chiến để trở thành Kiếm Vương tiếp theo. Cùng với những thành viên khác của Varia, Lussuria cũng có mặt trong cuộc đột kích căn cứ nhà Millefiore tại Ý. Anh cùng Levi chia ra làm 2 đội bảo vệ lâu đài, còn những người khác đi săn lùng Vòng hoa đưa tiễn chỉ huy. Trong trận chiến, Lussuria đã dùng Serenity Peacock của mình để chữa lành vết thương cho Levi và các bộ hạ. Tiếp đó, anh bị mắc kẹt trong đống đổ nát khi Olgert phá hủy căn cứ nhưng không bị thương. 3)Trận quyết chiến tương lai: Varia đến Nhật Bản kịp thời cứu Lal Mirch, Hayato và Gamma khỏi bị 3 Vòng hoa đưa tiễn thủ tiêu. Lussuria, Levi và Bel đồng đánh với Bluebell và bị cô ả giết chết. Tuy nhiên, đây chỉ là ảo giác do Mukuro Rokudo tạo ra mà thôi. Tiếp đấy, anh cùng những người khác bị Ghost hút lửa Dying Will. Anh cũng đã hoàn thiện đòn chân nhanh đến mức tạo ra một loạt những bản sao của mình di chuyển với tốc độ cao. 4)Trận chiến đại diện cầu vồng: Lussuria xuất hiên trong cuộc họp của Varia về việc đưa Fran lên làm đội trưởng mới. Mặc dù phản đối nhưng sau đó anh vẫn cùng cả nhóm, trừ Xanxus, đi đón Fran. Tiếp đấy, Lus đi cùng Varia trên một con đường ở nhật với Dino trông thấy họ từ xa. Varia ở chung khách sạn với Dino. Khi Bel chạy vào hỏi Xanxus đang ở đâu với Tsuna trên tay thì Lussuria đang tập tạ tay. Anh cũng có mặt lúc Tsunomichi giải thích luật lệ trận đấu đại diện Cầu vồng và cùng các thành viên khác của Varia dùng bữa tối với Dino, Reborn và Tsuna. Cũng như các thành viên khác, anh cũng nhận được một chiếc nhẫn Varia mới do Mammon đặt Talbot làm. Ngày thi đấu 1 Lussuria đi cùng Squalo, Leviathan, Belphegor đến trường Namimori và đấu với Enma. Khi Enma bị Belphegor vô hiệu hóa, anh ta đứng đằng sau Leviathan, nhận xét trong cả đội chỉ còn mỗi Levi là còn để bụng chuyện ở lễ thừa kế. Còn những người khác đơn giản là làm theo lệnh của Xanxus: “không chỉ đập bể đồng hồ của đối phương mà còn phải giết chết kẻ đó”. Nhận được tín hiệu đồng loạt tấn công của Squalo, Lussuria liền tung ra Ginocchiata Solare. Ngay lập tức, anh liền sững sờ hỏi người đã chặn đòn tấn công của cả 4 là ai, cũng như không tin nổi khi Skull có thể ngăn chặn cùng lúc 4 tuyệt kĩ của họ, phân vân không hiểu Arcobaleno còn mạnh đến cỡ nào. Sau đó, anh cùng 3 thành viên còn lại rút quân. Ngày thi đấu 2 Tối ngày thi đấu thứ 2, Skull tổng kết lại diễn biễn của ngày thứ nhất và việc Xanxus hét lên với cái đồng hồ rồi lăn ra ngủ. Bellphegor, Lussuria, Leviathan và Squalo liền phì ra cười. Lussuria nhận xét luật thời gian của cuộc chiến này có vẻ không hợp với tính cách của ông sếp. Sau đó, đồng hồ thông báo trận chiến thứ 2 sắp sửa bắt đầu, đối thủ của Varia sau cánh cửa thang máy chính là Fon và Hibari. Lussuria yếu ớt khen ngợi sức mạnh đáng kinh ngạc của Fon (đã tạm thời được giải lời nguyền) trước khi lăn ra bất tỉnh, bị loại khỏi Cuộc chiến Đại diện Cầu vồng. Kết thúc trận đấu, khi Xanxus suýt nữa theo chân Hibari phá hủy đồng hồ, Belphegor, Lussuria, Squalo, Viper liền lập tức xông vào can ngăn. Anh cố thuyết phục sếp rằng đây là ước muốn duy nhất của Mammon. Tối muộn hôm đó, nhân lúc các Arcobaleno bận họp, mỗi đội còn lại của cuộc chiến được 1 Vindice ghé thăm bằng Ngọn lửa Bóng Tối. Belphegor, Lussuria, Leviathan nhanh chóng bị đánh bại và cầu xin Xanxus rút lui, nhưng cả anh lẫn Squalo đều không đồng ý. Khi Mammon trở về, Vindice lập tức bỏ đi. Belphegor, Lussuria, Leviathan nằm liệt giường, đại diện đội Mammon chỉ còn có Xanxus và Squalo (dùng đồng hồ dự phòng). Ngày thi đấu 3 Đúng 0 giờ ngày thứ 3, đồng hồ cầu vồng thông báo 1 phút nữa sẽ bắt đầu trận đấu. 3 “thương binh” tỏ ra rất khó chịu và hoảng hốt, với Lussuria ức vì chưa được chớp mắt một giây nào cả. Squalo liền trấn tĩnh họ bằng cách bảo hãy học theo Xanxus. Leviathan sốc đợt 1 do Xanxus đã ngủ mất tiêu. Lussuria tưởng sếp chưa nghe thấy tiếng đồng hồ. Belphegor thì nghĩ Xanxus sợ không muốn đấu nên giả chết, trong khi thực ra ý của Squalo là Xanxus không hề hoảng loạn. Tuy nhiên, tới khi Lussuria nhận ra có tới 3 Vindice cùng lúc thì mọi chuyện khác hẳn, và theo như Colonello kể thì Mammon đã dùng nốt thời gian giải nguyền để dùng ảo ảnh đưa cả đội trốn thoát. Kết thúc Giải Đấu Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, hôm sau Tsuna tới bệnh viện tính thăm Basil và Yamamoto thì thấy Lussuria đang “âu yếm” bón thịt bò bít tết cho Xanxus ^^!
Tuyệt chiêu Muay Thai (ムエタイ, Muetai) là một phong cách chiến đấu ở Thái Lan được sát thủ Varia là Lussuria sử dụng. Muay Thai không chỉ gồm có đấm và đá như quyền anh và các bộ môn võ thuật khác, nó còn cả các đòn lên gối và dùng củi trỏ, do đó đòi hỏi người thi triển phải vận dụng cả 8 chi. Trang bị
Kuu là chú công hệ Mặt trời, một hộp vũ khí hỗ trợ khoác những đốm lửa Mặt trời chói mắt lên trên đuôi của mình. Có những lần chú công này khóc chói tai những tiếc “iya~n”. Kuu xuất hiện lần đầu khi Lussuria sai nó chữa trị cho Lussuria và một tốp lính Varia cấp dưới. Khả năng: Kuu có thể chữa trị các vết thương thông qua thuộc tính Hoạt hóa của lửa Mặt trời tỏa ra từ những chiếc lông đuôi. Do phạm vi phát lửa của nó lớn hơn rất nhiều những hộp vũ khí hệ Mặt trời khác nên nó có thể chữa trị cho nhiều “bệnh nhân” cùng 1 lúc. Kĩ thuật chữa trị của Kuu, mặc dù hiệu quả Hoạt hóa của lửa Mặt trời cũng khiến móng tay và tóc, lông trên cơ thể mọc dài ra. Có vẻ như chỉ cần giảm năng lượng tỏa ra thì tình trạng này sẽ không xảy ra, dĩ nhiên là tốc độ hồi phục cũng vì thế mà chậm đi.
Seiyu Koichiro Yuzawa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#70
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Belphegor
Belphegor là một sát thủ làm việc cho đội sát thủ độc lập Varia của nhà Vongola. Cậu có biệt danh là “Hoàng tử máy chém” (Purinzu za Rippa). Từng là hoàng tử của một đất nước vô danh, năm 8 tuổi, Bel đã đâm người anh song sinh Rasiel của mình, kết luận rằng y đã chết. Tuy nhiên, trong trận chiến Tương lai, Rasiel đã xuất hiện với tư cách là một trong 6 vòng hoa đưa tiễn giả của nhà Millefiore cùng quản gia Olgert. Bel có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm ở bên phải ổ bụng, giống với Rasiel. Cậu được mệnh danh là thiên tài chiến đấu, nhưng khả năng của Bel chỉ thực sự xuất hiện khi cậu nhìn thấy chính “dòng máu hoàng gia” của mình, làm Bel nhớ lại viễn cảnh mình đã đâm Rasiel như thế nào. Trong bộ truyện, đôi mắt của cậu không bao giờ lộ ra khỏi mái tóc, nhưng ở tập 24, Lussuria nói trong bài phỏng vấn rằng đôi mắt cậu trông rất đẹp và trung kiên.
1) Vòng loại Vongola(Varis vs nhóm Tsuna) Belphegor là đại diện cho người bảo vệ nhẫn Bão bên Varia đấu với Hayato Gokudera trong trận chiến tranh nhẫn. Lúc đầu có vẻ như phần thắng đang nghiêng về phía cậu-khiến Gokudera bối rối những tuyệt kĩ của mình, nhưng thực ra Bel đã bị Gokudera lừa. Tuy nhiên, do bản tính muốn giành chiến thắng thúc giục, Belphegor đã phản công lại Gokudera(do cả sân đấu mắc đầy thuốc nổ), người mà sau đó đã đầu hàng(do Tsuna nài nỉ Gokudera hãy bảo toàn tính mạng). Trong trận chiến tranh nhẫn Bầu trời, Bel, như tất cả những người bảo vệ khác, đều bị thuốc độc vô hiệu hóa. Xanxus đã đưa cho Bel thuốc giải nhưng Bel đã bị Hibari chặn lại. Bel rút lui sau khi đả thương Hibari rồi chạy đi cứu Mammon. Họ giữ Chrome làm con tin để có thể lấy phần còn lại của nhẫn Vongola từ Gokudera và Yamamoto. Mammon và Bel đã thành công, tuy nhiên sau đó họ đã bị truất quyền thi đấu và phải giao lại những chiếc nhẫn. 2) Trận chiến tương lai Trong trận chiến lớn ở Ý, Squalo đã ra lệnh cho Bel cùng với Fran đi tìm và tiêu diệt Vòng hoa đưa tiễn lãnh đạo căn cứ nhà Millefiore tại đây. Cuối cùng, bộ đôi chạm trán Olgert và, Bel cực kì ngạc nhiên, người anh tưởng đã “chết” của Bel là Rasiel. Y nói rằng Byakuran đã giúp mình hồi sinh. Rasiel tưởng như đã vô hiệu hóa được cả 2, nhưng hóa ra đó ảo ảnh của Fran rằng cả Bel lẫn cậu đã chết, từ đó 2 người có thể tẩu thoát. 3)Bài kiểm tra Arcobaleno Khi Tsuna và những người khác quay trở lại quá khứ để làm bài kiểm tra của các Arcobaleno, Bel và Mammon vào học trường của Tsuna bằng cách sử dụng lửa sương mù: cải trang thành 2 học sinh mới chuyển đến, Monta và Himeko Hariyama. Việc này nhằm giúp Viper chuẩn bị cho bài kiểm tra mà mình là chủ khảo. Sau khi bài kiểm tra kết thúc, Bel đến ăn sushi ở quán của cha Yamamoto. 4)Trận chiến quyết định ở tương lai Varia sau đó kịp thời đến cứu Lal Mirch, Gokudera và Gamma khỏi 3 Vòng hoa đưa tiễn. Cùng với Lussuria và Leviathan, Bel tưởng như đã bị Bluebell giết chết. Thế nhưng đó chỉ là ảo ảnh do Mukuro Rokudo tạo ra. Tiếp đó, Bel và những người có mặt bị Ghost hút lửa Dying Will. Ngay khi Tsuna nghe thấy giọng Colonello, nhìn thấy những Arcobaleno được hồi sinh, Mammon xuất hiện và Bel có vẻ rất vui khi thấy anh còn sống. 5)Lễ thừa kế Bel đi cùng những thành viên khác của Varia(trừ Xanxus) đến Lễ thừa kế của Tsuna. Khi nhà Shimon bắt đầu tấn công, bọn họ bị Adelheid dùng băng giam giữ không cho hỗ trợ nhóm Tsuna. 6) Lời nguyền cầu vồng Bel xuất hiện lần đầu trong hồi này khi chui vào gọi Mammon đến phòng ăn vì có cuộc họp khẩn cấp. Cậu phản đối việc đưa Fran hiện tại về Varia, lý do là vì cậu ghét “con ếch” đó gọi tên mình. Cuộc họp sớm trở thành một cuộc cãi lộn với Bel đứng lên bàn ném thức ăn và dao tứ tung, một đĩa trúng mặt Mammon và khiến phần còn lại của bức thư anh ta nhận từ Reborn bị dơ. Chuyện này làm Mammon rất khó chịu và đồng ý đi đón Fran. Sau cuộc tranh luận, Belphegor cùng những thành viên khác của Varia trừ Xanxus, bay bằng trực thăng cá nhân đến một vùng chưa được khai phá ở Pháp có tên là “Jura”. Họ bắt đầu tìm từ nhà của bà Fran. Mammon biết được từ bà là Fran đang chơi ở trên thượng nguồn sông. Họ lại tiếp tục lên đường và phát hiện ra “sân chơi” của Fran bao gồm cả một vách đá lớn, dựng đứng cùng một thác nước. Tại đó, họ chạm trán bang Kokuyo, những người cũng đến vì Fran. Bel là người đầu tiên tìm thấy cậu đang ngồi trên một tảng đá với một cái mũ tức cưới trên đầu, than phiền về tài nấu nướng của bà mình. Nhận thấy có người, Fran nói họ là những vị tiên, rồi kêu Varia là những tiểu quỷ sâu răng. Belphegor ném thẳng dao vào Fran, tính giết cậu nhưng Fran đã né được và hóa ra cái mũ táo chỉ là ảo ảnh. Fran chạy đi trong hoảng loạn, nói Bel là đồ tiểu quỷ sâu răng quên chưa cắt tóc mái. Sau này, Bel cùng các thành viên còn lại của Varia đi lại trên một con đường của Nhật với Dino trông họ từ xa. Khi Dino mời TSuna & Reborn đến khách sạn nơi anh ở để ăn tối, Bel, với Mammon ngồi trên lưng, đu dây tóm lấy Tsuna rồi chạy vội hỏi Xanxus đang ở đâu rồi quăng Tsuna vào trình diện đội trưởng làm quà. Sau đó, Bel cùng các thành viên khác của Varia đã dùng bữa tối với Dino, Reborn và Tsuna. Cũng như các thành viên khác, Belphegor cũng nhận được một chiếc nhẫn Varia mới do Mammon đặt Talbot làm. Ngày thi đấu 1 Belphegor đi cùng Squalo, Leviathan, Lussuria đến trường Namimori và đấu với Enma. Khuất phục được đối thủ nhỏ tuổi, Belphegor cười chiến thắng và bảo đúng như Squalo nói, nếu buộc chặt tay của Enma thì cậu sẽ không thể dùng khả năng Điều khiển Trọng lực được nữa. Belphegor nói mình đang nóng lòng muốn thử sức mạnh của những chiếc nhẫn mới và gợi ý mình sẽ đếm đến 3 rồi cả 4 sẽ đồng loạt tung ra một chiêu phối hợp cực mạnh để kết liễu Enma. Nhận được tín hiệu đồng loạt tấn công của Squalo, Bel liền ra lệnh cho Chồn Bão tung ra Fiamma Scarlatta. Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy đòn tấn công của cả 4 bị Skull chặn lại. Sau đó, cậu cùng 3 thành viên của Varia rút quân. Ngày thi đấu 2 Tối ngày thi đấu thứ 2, Skull tổng kết lại diễn biễn của ngày thứ nhất và việc Xanxus hét lên với cái đồng hồ rồi lăn ra ngủ. Bellphegor, Lussuria, Leviathan và Squalo liền phì ra cười. Cậu tự tin khẳng định 4 người sẽ dọn dẹp hết các đối thủ trước cả khi Xanxus xuất hiện. Đối thủ của Varia ngày hôm nay là Fon và Hibari. Những mũi dao của Belphegor bị đá ngược về phía cậu, tuy may mắn tránh được và không thương tích bầm dậm như Lussuria và Leviathan, cậu cũng đã bị truất quyền thi đấu do Fon phá hỏng đồng hồ. Tới khi Mammon (đã hóa giải lời nguyền) dùng Viper Mirage R làm Fon bị vô số vết cắt, Belphegor liền chạy ra khen anh, nhưng không quên chế giếu “chiều cao khiêm tốn” của đồng đội. Lúc Dino can thiệp, Xanxus liền quyết định rút Mammon (đã bị thương bởi chính Viper Mirage R) khỏi chiến trường, mặc cho Arcobaleno phản đối. Belphegor liền khuyên Viper hãy làm theo vì biết ông sếp muốn tự thân vận động. Kết thúc trận đấu, khi Xanxus suýt nữa theo chân Hibari phá hủy đồng hồ, Belphegor, Lussuria, Squalo, Viper liền lập tức xông vào can ngăn. Tối muộn hôm đó, nhân lúc các Arcobaleno bận họp, mỗi đội còn lại của cuộc chiến được 1 Vindice ghé thăm bằng Ngọn lửa Bóng Tối. Belphegor, Lussuria, Leviathan nhanh chóng bị đánh bại và cầu xin Xanxus rút lui, nhưng cả anh lẫn Squalo đều không đồng ý. Khi Mammon trở về, Vindice lập tức bỏ đi. Belphegor, Lussuria, Leviathan nằm liệt giường, đại diện đội Mammon chỉ còn có Xanxus và Squalo (dùng đồng hồ dự phòng). Ngày thi đấu 3 Đúng 0 giờ ngày thứ 3, đồng hồ cầu vồng thông báo 1 phút nữa sẽ bắt đầu trận đấu. 3 “thương binh” tỏ ra rất khó chịu và hoảng hốt với Belphegor thì hãi vì chưa có thời gian hồi phục vết thương. Squalo liền trấn tĩnh họ bằng cách bảo hãy học theo Xanxus. Leviathan sốc đợt 1 do Xanxus đã ngủ mất tiêu. Lussuria tưởng sếp chưa nghe thấy tiếng đồng hồ. Belphegor thì nghĩ Xanxus sợ không muốn đấu nên giả chết, trong khi thực ra ý của Squalo là Xanxus không hề hoảng loạn. Tuy nhiên, tới khi 3 Vindice cùng lúc xuất hiện thì mọi chuyện đã trở nên vô cùng phức tạp, và theo như Colonello kể thì Mammon đã dùng nốt thời gian giải nguyền để dùng ảo ảnh đưa cả đội trốn thoát. Sau giải đấu Belphegor vào viện thăm Xanxus và Squalo.
Dao là vũ khí nổi bật của Bel. Dù cậu ném dao cực kì thuần thục và chính xác, vũ khí thực sự chính là những sợi dây cước gần như vô hình được buộc vào tay cầm của những con dao. Có 2 cách để sử dụng dao: +một là trực tiếp nhắm về phía mục tiêu và đâm + hai là gần như ném lung tung về khu vực xung quanh, khi đối thủ mải tập trung tránh những con dao thì đã bị bao quanh bởi những sợi cước, làm cho kẻ đó khó di chuyển để tránh không bị cứa phải, thành công trong việc bẫy kẻ thù. Anh sinh đôi của Bel, Rasiel cũng có thể dùng dao làm vũ khí. Cả 2 từng dùng dao để đấu với nhau khi còn nhỏ. Tuy nhiên, có vẻ như Rasiel đã thôi không dùng chúng nữa khi nhận được hộp vũ khí. Trong tương lai, Bel có thể phủ một lớp lửa Bão lên chúng. Chúng là những sợi dây bén có thể cứa vào da thịt đối thủ. Belphegor gắn chúng vào cán những con dao đặc biệt để tạo nên mê cung cước xung quanh khu vực mà những con dao được ném. Một cách dùng khác là gài nó vào kẻ địch, nhờ có sợi dây nên những con dao sẽ luôn trúng mục tiêu đã được nhắm sẵn.
Khả năng Được phủ một lớp lông tuyệt vời bảo vệ nó khỏi cái lạnh, chú chồn này còn có thể tạo ra lửa Bão thông qua nhiệt độ sinh ra mỗi khi cơ thể nó ma xát với bất cứ vật gì. Mink có thể tạo ra một chiếc khiên lửa bằng cách tập trung lửa Bão trong đuôi của nó và nhanh chóng xoay vòng cái đuôi. Bel dùng chiêu này để bảo vệ mình cùng Fran khỏi Voi mưa siêu nặng của Olgert. Với chiêu này, Mink có thể ngay lập tức tạo ra sóng lửa Bão trên diện tích rộng, tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào với thuộc tính Tan rã của lửa. Chiêu này nhanh chóng đánh bại 30 lính của nhà Millefiore. Mink và Uri có vẻ không ưa nhau, giống như Gokudera với Bel.
Seiyu Yuki Fujiwara
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|