![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#981
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28 - À để coi... - Lêa vừa nói vừa lẩm nhẩm đếm những thứ Wurf mang ra: - Rượu mật ong của anh nè Dark - Cô đẩy một ly rượu sóng sánh về phía anh ta. - Calvandos của Thiên Anh. - Cô hướng ánh mắt sang bàn bên cạnh. - Còn ly này của tôi. Cười cười, cô cầm ly rượu đưa lên, không để tâm đến việc Tiểu Ly đang gọi đồ uống ở bàn bên kia. - Nào, Phong Linh, Dark, cụng với tôi nào. - Bàn tay cầm rượu vươn ra với nụ cười toe toét.
|
|
#982
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28 Tôi vui vẻ cầm ly rượu của mình lên và cụng với Phong Linh và Lêa: - Chúc mừng sức khỏe nào, một trăm phần trăm luôn nhá. 28w |
|
#983
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28 _Đúng ! Vì sức khỏe mọi người -Phong Lih giơ ly sữa chua của mình lên . Tiểu Trư thì ngậm hoa quả cùng hào hứng kêu W 27
|
|
#984
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28 Tu một hơi hết ly rượu. Vị cay nồng của nó khiến Lêa ho sặc sụa. Wurf mà thấy hẳn là phải khó chịu lắm vì thứ rượu anh ta bỏ bao công sức chế ra lại bị uống với thái độ như vậy. Dù sao thì, lúc này Lêa cũng không suy nghĩ được nhiều thứ thế. Tửu lượng của cô hơi tốt. Sau ly rượu đầu tiên thì Lêa đã phát hiện ra chuyện đó. Cô cười cười nhìn Dark cũng uống hết ly đầu tiên của mình, rồi lại quay sang Phong Linh: - Em muốn uống rượu đúng không? - Lêa nháy mắt. - Chị có cách nè. Nói rồi cô quay ra nói to với chủ quán: - Anh Wurf, cho hẳn một vò rượu hay cái gì đó đại loại vậy đi. Chúng tôi uống hết rồi. Thoáng thấy tiếng Dark và Phong Linh cười khùng khục phía sau...
|
|
#985
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28 - Anh đừng lo. Bọn này có luật riêng mà. Thiên Anh ngúc ngoắc chai rượu trên tay. Quay sang người chủ quán: - Một chai Calvados nữa nhé. Cậu nhìn chai rượu thứ hai được đem ra: - Có thua cũng không được ý kiến. - Thiên Anh không làm chị chỉ vì được sinh ra trước đâu. Cô nhóc vênh mặt lên thách thức. Hải Anh cũng hầm hầm giật lấy chai rượu. Hai đứa nhìn nhau như kẻ thù. Đồng thanh nói với [c]: - Anh làm trọng tài. Đếm ngược từ ba đến một đi. 99 |
|
#986
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28
Quán rượu hôm nay ồn ào hơn mọi ngày. Từ đăng xa, cô đã nghe thấy tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng hát, và vân vân các thứ tiếng khác vọng ra. Rõ ràng là không giống ngày thường. Cứ như cả làng đang tập trung lại mà uống rượu. Hoặc giả, là cô đã đọc thiếu một thông báo nào đó về ngày lễ hội uống rượu chăng? Cô biết, ở nhiều nước có những lễ hội mà trong đó, mọi người thi xem ai uống được nhiều nhất. Và phần thưởng cho người thắng sẽ là một thùng rượu bằng trọng lượng của người đó. Với cô thì cái phần thưởng đó chẳng hấp dẫn chút nào, vì khi đã nốc căng một bụng rượu rồi thì người ta sẽ ngán đến tận tuần sau là ít. Nhưng mặc kệ, hôm nay cô đang có tâm trạng. Thẳng tay đẩy cánh cửa quán, cô bước vào quầy. Nhìn thoáng qua toàn những gương mặt quen. Mỉm cười, cô gật đầu chào họ rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Khách cụng ly, những giọt rượu sánh cả ra ngoài. Cô thoáng nhìn thấy trong quầy, Wulf đang chạy đôn chạy đáo phục vụ bàn. Một lúc sau, anh ta bước đến trước mặt cô, hỏi: _ Quý cô Bella, lâu rồi mới gặp. Hôm nay cô dùng gì? _ Làm ơn cho tôi rượu mật ong - cô cười đáp, nhớ đến món uống ngon tuyệt trong bệnh viện. Rồi quay sang tất cả mọi nưuời, cô gọi lớn: _ Nhân dịp có tất cả mọi người ở đây, có ai muốn thi uống rượu không? 281w |
|
#987
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28 Phong Linh ngóc đầu nhìn xung quanh , để xác định xem chủ quán có thể nghe thấy lời cô hay không . _Không say , không về nhé mọi người ~! W 32 |
|
#988
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28
- Ở đây đang sắp thi rồi, cô y tá ạ_ anh phe phẩy cái mũ phớt_ ai muốn tổ chức cá cược thì cứ tự nhiên nhé. Ba...Hai...Một~ Hai chị em lập tức tóm lấy chai rượu, ngửa cổ lên tu. Liếc qua mặt chủ quán, anh có thể thấy anh ta đang không hài lòng lắm...~
|
|
#989
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28 _Xúc xắc nhé ? ai nhỏ nhất bị phạt !-Phong Linh mỉm cười nói ra ý nghĩ của bản thân . _Còn bị phạt gì thì tùy ! W 28 |
|
#990
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 28
Đang đung đưa chân ngồi chờ rượu, chợt nghe thấy tiếng chị Bella từ ngoài của nói lớn: _ Nhân dịp có tất cả mọi người ở đây, có ai muốn thi uống rượu không? Vừa nghe thấy tiếng chị Bella, Tiểu Ly đã vọt chạy ra kéo tay chị Bella: - A, chị Bella. Vào đây chơi đi chị
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|