oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Music Center > Music Fans-Club > Vocaloid FC > Game - Contest - Event > Lưu trữ

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 12-08-2011, 15:55
TeppeiEmi's Avatar
TeppeiEmi TeppeiEmi is offline
Love you...day by day
 
Lover
Arumat P. Thanatos
Phòng trưng bày huy hiệu
Youkai Rikuo Ningen Rikuo Maa Shachou Puppy 
Câp 1: Belle Bread Red iPod tan Bích vân Ciel Phantomhive 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 949
Cấp Độ: 197
Rep: 9795
TeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond reputeTeppeiEmi has a reputation beyond repute

Magnet
Một bài hát thật lôi cuốn khi chất giọng trầm tuyệt vời của Luka và Gak được hòa quyện vào
nhau, một tình yêu tội lỗi, đầy dục vọng, đầy đam mê,... từ nụ hôn cuồng loạn đến khao khát
được chiếm hữu,... Thật đúng như dori đã viết:
Trích:
Say trong tình ái, điên cuồng trong tình ái người mang đến cho em.
Không ngôn từ nào diễn tả được khi cảm thấy mình đang say trong lời nhạc, trong giọng hát
tuyệt vời ấy và say trong cả nét bút của người viết,...,
Cách yêu hoang dã, cuồng loạn này đã quyễn rũ tôi mất rồi,.....
Một phiếu cho dori
__________________

thay đổi nội dung bởi: TeppeiEmi, 12-08-2011 lúc 16:08
  #12  
Old 12-08-2011, 20:30
mino.13's Avatar
mino.13 mino.13 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-07-2011
Bài gửi: 123
Cấp Độ: 7
Rep: 322
mino.13 là người nổi tiếng mà ai cũng biếtmino.13 là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới mino.13
Daughter of Evil -
!~Anzu-tan~!

Hay~!
Lúc nghe bài này mình cũng có cảm nhận y như thế.
Bài viết rất sâu sắc và khơi dậy ở người đọc những cảm xúc mãnh liệt về nàng công chúa Rin. Nói tóm lại, mình thích nó
Trích:
Nàng – “Công chúa cao quí” – những thứ nàng muốn phải đoạt bằng được dù phải đánh đổi cả thế giới cũng xứng đáng, chỉ một vương quốc thôi, chẳng đáng gì. Hãy tiến lên, hãy tấn công, san bằng chúng đi, hủy diệt cái vương quốc màu lục xấu xí đấy….!!!

Các ngươi trách nàng?
Các ngươi hận nàng?
Tại sao?
Nàng chỉ giành lấy thứ mình thích
Vô vàn mái nhà bị thiêu trụi – thì sao?
Vô số sinh mạng bị cướp đi – đã sao?
Không liên quan tới nàng

Thứ nàng thích chỉ có thể thuộc về chính nàng, nếu không nàng sẽ phá hủy nó.

Các ngươi oán trách nàng nhưng hãy tự vấn lương tâm – Các ngươi cũng sẽ như nàng nếu mất đi thứ mình thích, không phải sao? - “Không” – Không ư? Không làm hay không có khả năng làm? Con người luôn ích kỷ - ngươi phải biết ! – Công chúa có khả năng nên nàng làm thế các ngươi không có quyền oán trách nàng….
__________________
  #13  
Old 13-08-2011, 13:51
Ayumi.98's Avatar
Ayumi.98 Ayumi.98 is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 02-04-2011
Bài gửi: 363
Cấp Độ: 40
Rep: 1955
Ayumi.98 has a reputation beyond reputeAyumi.98 has a reputation beyond reputeAyumi.98 has a reputation beyond reputeAyumi.98 has a reputation beyond reputeAyumi.98 has a reputation beyond reputeAyumi.98 has a reputation beyond repute

Daughter of evil - !~Anzu-tan~!
Thật sự cảm xúc này có lẽ hơi khác đối với 1 người lần đầu xem PV Daught of evil,vì theo mình nghĩ nếu là người khác,họ sẽ ghét công chúa Rin chứ không phải bênh vực cô thế này!
Bài văn này thật sự làm mình ấn tượng!
Hide and seek
"Trò chơi trốn tìm"
Khi đọc tựa đề,mình đã không ngờ ý nghĩa bài văn sẽ buồn đến thế~1 trò trơi trốn tìm ...mãi mãi không chấm dứt...hay
__________________

thay đổi nội dung bởi: Ayumi.98, 13-08-2011 lúc 13:55
  #14  
Old 13-08-2011, 21:58
pinkiris's Avatar
pinkiris pinkiris is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 22-07-2008
Bài gửi: 724
Cấp Độ: 9
Rep: 373
pinkiris không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnpinkiris không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới pinkiris
Magnet

Mình vote cho bài này, thật sự ấn tượng ngay từ lúc mở đầu.

Bỏ qua phần trình bày rất đẹp, bài viết lôi cuốn mình bởi sự sâu sắc nhưng khoáng đạt của ngòi bút.

Không quá tâng bốc với lời văn hoa mỹ trau chuốt, nhưng nhưng cảm xúc cứ ào ạt dâng lên. Một bài viết thể hiện được cái hồn của giai điệu, sự dồn dập mạnh mẽ của nhịp điệu những trái tim yêu, cả nét rộn rã tươi vui lẫn vẻ ngọt ngào say đắm.

Một Megurine Luka-cô gái đã trưởng thành, chìm đắm hết mình trong tình yêu với chất giọng ngọt ngào nhưng sâu lắng. Một Gakupo nam tính, giọng hát thâm trầm, không quá phô trương mà ấm áp diết da.

Như hai khối nam châm trái cực, cả hai bị cuốn hút lẫn nhau, lôi vào trong vòng xoáy của đam mê tội lỗi. Ngọt ngào đấy mà cũng đen tối đấy, một tình yêu chân thành lắng đọng biết bao. “Cặp tình nhân tội lỗi nhưng hạnh phúc nhất thế gian này”-Một lời nhận xét vô cùng chính xác.

Bài viết của Nejimaki không chỉ toát lên được thần thái của bản nhạc, lột tả hết được những gì chân thành nhất, nóng bỏng nhất và cũng thiết tha nhất nơi Magnet mà còn thể hiện một hiểu biết sâu sắc về những phiên bản khác, những Vocal khác.

“Ước vọng yêu thương mãnh liệt làm tan cả đất trời.”-Chỉ một câu này thôi, cũng đủ để nói lên tất cả.
__________________
Jackie

thay đổi nội dung bởi: pinkiris, 13-08-2011 lúc 22:03
  #15  
Old 13-08-2011, 23:14
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 794
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
1. Akahitoha

Mình thích cách bạn so sánh bản gốc cùng với những bản cover khác. Nó thể hiện một sự tâm huyết với bài hát chứ không phải chỉ hời hợt và phiến diện. Cách review hok phải đơn thuần là diễn nôm lại ca từ, hay cảm xúc đơn thuần mà còn là những nhận xét về giai điệu, về bối cảnh, về những bài hát trước đó cùng tác giả. BBcode làm khá đẹp, ko cầu kì công phu lòe loẹt nhưng bắt mắt và có cảm tình. Tóm lại mình trân trọng cảm nhận của cậu về Akahitoha... Nó thực sự là bàn review được đầu tư công phu với nhiều sự so sánh liên hệ làm phong phú nội dung nhưng không làm loãng đi cảm nhận.

2.. Magnet

Ngôn từ sử dụng quả thực quá mạnh bạo, quá nóng bóng khiến nhiều lúc khiến mình hơi đỏ mặt nhưng quả thật là những cảm nhận rất xác đáng và chân thực, cũng là những cảm nhận khi mình nghe bản này. Một tình yêu tội lỗi nhưng lại mãnh liệt, mọi ngăn cấm đều là hư vô, vượt qua mọi rào cản, mọi trắc trở... Hai người họ quyện lại một tình yêu cuồng nhiệt, điên cuồng. Cách so sánh Magnet với những vần thơ trữ tình của Xuân Diệu thực sự là một so sánh đầy tình tương đồng.

3. Yume no sakura

Mình thực sự rất thích bản cover của Choco và Valshe, nội dung của Yume sakura cũng là một câu chuyện tình yêu buồn đến ngất ngây, đến hững hờ và cay đắng. Một cuộc tình thoáng qua, trong sáng nhưng cũng đủ để thành một mối tương tư khác cốt ghi tâm. Mình thấy review sẽ hoàn chỉnh hơn nữa khi bạn đưa thêm những nhận xét nhạc điệu, sự so sánh giữa bản gốc và bản cover, xoáy sâu hơn vào nỗi niềm của một mối tình "nhất kiến chung tình" như thế này. Dù sao, bản review của bạn cũng gần sát với những gì mình mong chờ cho Yume Sakura.
__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào
  #16  
Old 14-08-2011, 04:31
blackstyle1102's Avatar
blackstyle1102 blackstyle1102 is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 14-08-2011
Bài gửi: 1
Cấp Độ: 0
Rep: 0
blackstyle1102 là vô danh tiểu tốt

Kokoro Kiseki - Nabi Kagamine

Vote cho cậu này , tớ cảm động vì tình thương yêu của cha con trong bài viết của Nabi , tớ đọc mà buồn đến muốn khóc luôn , cảm xúc rất dâng trào trong bài nào , vote cho Nabi nhé !
  #17  
Old 14-08-2011, 05:10
Shynky Kagamine's Avatar
Shynky Kagamine Shynky Kagamine is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 29-05-2011
Bài gửi: 12
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Shynky Kagamine sẽ sớm trở nên nối tiếng

Toeto

Mình thích phong cách kể của bài Toeto này , kể về một bé Toeto hay khóc nhưng rất tốt bụng , hiền dịu và dễ thương ,tuy nhiên mỗi khi gặp khó khăn là lại trốn tránh sự thật, bé không biết làm gì mà cứ mãi nhút nhát thế với những giọt nước mắt ngây thơ ,...em như thuyền giấy lênh đênh...em có thể đổ nhào... bài tuy ngắn nhưng xem ra cách kể và tâm hồn lẫn tình cảm tác giả dành cho bài rất tuyệt ! Em Toeto chỉ nhút nhát ngày hôm nay , tác giả luôn mong em sẽ dũng cảm hơn trong cuộc sống tương lai , em không được khóc , em chập chững bước đi ...có thể em sẽ vấp ngã...nhưng dần dần em sẽ lớn lên , niềm dũng cảm cũng sẽ lớn bên ngày tháng theo em...nhiều lần vấp ngã có thể sẽ là bước chân vững chắc , "Trái tim non nớt ngày nào của em rồi sẽ trưởng thành hơn qua mỗi thời khắc của cuộc đời.Không có một lời đảm bảo nào cho tương lai của em, nhưng tôi tin chắc câu trả lời cho những gì em cần đang ở phía trước.Không ai có thể bảo em thế nào mới là tốt nhất, vậy nên hãy tự lựa chọn con đường mà em muốn đi đến tận cùng.Toeto , em hãy thật dũng cảm..." , mình thích nhất câu này ,không biết con đường tương lai ấy sẽ khó khăn thế nào , nhưng chỉ cần dũng cảm , lòng dũng cảm như đôi cánh giúp ta bay qua sự khó khăn , Toeto hãy thật dũng cảm mới có thể "bước đi" trong cuộc sống...Ủng hộ cho bạn viết bài Toeto ..

Kokoro Kiseki - Nabi Kagamine


Kokoro,một bài hát tuy ít lời nhưng có những ý nghĩa sâu xa và tuyệt vời . Nhiều người không ngừng rơi nước mắt khi nghe bài hát này.Không những tha thiết ở giai điệu ,lời ca mà còn tha thiết ở ý nghĩa , nay có bạn viết bài Kokoro này phân tích rất rõ , mình lại khóc một lần nữa khi cảm xúc mình càng cao khi đọc bài cảm nhận của bạn này. Mình cảm nhận về những cảm xúc và cách diễn đạt của bạn viết bài này rất hay , rất cảm động , bài cảm nhận tả về niềm hạnh phúc của "điều kì diệu" khi được sinh ra , và niềm hạnh phúc thứ 2 , những gì người yêu thương nhất đã làm và hi sinh cả cuộc đời cho "điều kì diệu" , rồi niềm hạnh phúc thứ ba là những khoảng khắc thời gian ngắn ngủi nhưng tuyệt vời và sâu sắc của người cha và "điều kì diệu" dành cho nhau , Bạn này kể rõ ràng , phân tích ý nghĩa đúng theo từng lời hát , Bài cảm nhận của bạn này thật sự không có chỗ nào chê Bạn còn biết nói câu "Hãy quý trái tim của mình" nữa , đọc xong bài này tớ rất thích , ủng hộ bạn này.

Không biết kết quả cuộc thi sẽ ra sao nhưng mình một lòng ủng hộ hết mình hai bạn viết bài Toeto và Kokoro Kiseki Hi vọng bài của các bạn sẽ có thêm nhiều người thích

thay đổi nội dung bởi: Shynky Kagamine, 14-08-2011 lúc 05:12
  #18  
Old 14-08-2011, 10:16
dragonindigo's Avatar
dragonindigo dragonindigo is offline
SasuHina ~ NaruSaku -> My beloved Couples
 
Lover
herakler
Vietnam
Giờ đây, sau mọi khó khăn gian khổ, cô đã giành được độc lập. Bộ quân phục thấm máu và nước mắt được thay bằng chiếc áo dài duyên dáng. Cô đang cố sức để có thể sánh vai cùng các dân tộc anh em trên năm châu.
SP: 158
Phòng trưng bày huy hiệu
Box of Loki Chie no Hon (Book of Wisdom) Loki Witch Princess 
Tourmaline Pendant Hawkeye Black Widow Huy hiệu chứng nhận cấp 1: Lord of despair 
Tổng số huy hiệu: 65
Tham gia ngày: 25-11-2007
Bài gửi: 1,840
Cấp Độ: 422
Rep: 20911
dragonindigo has a reputation beyond repute
dragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond reputedragonindigo has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới dragonindigo Gửi tin nhắn qua Skype™ tới dragonindigo
Một vote cho Magnet

Đây là lần thứ hai đọc Review của ss Dori, lần đầu mình đọc là bài viết về Soujiro Seta, ngay từ hồi ấy đã khâm phục ss ấy rồi…Bây giờ sau gần một năm kể từ ngày ấy, lại có cơ hội đọc thêm thế này, âu cũng là cái may mắn…

Cmt cho Review đây…

Không biết có phải đó là một sự ngẫu nhiên tình cờ hay chăng, nhưng clip magnet mà tôi xem lần đầu là ver của Gakupo và Luka, và chính vì vậy mà giờ đây thành ra cuồng luôn cặp Lukax Gakupo. Nhưng dù sao thì, lúc ấy thích chỉ bởi giọng hát truyền cảm cộng thêm giai điệu quá mê đắm, chứ nói về cảm nhận sâu sắc thì gần như là không có. Chỉ đến khi đọc được bài Review của ss Dori, tôi mới thực sự đánh giá Magnet theo một góc nhìn khác toàn diện hơn.

Tôi thực sự thích những từ ngữ táo bạo, giọng văn kiên quyết nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế của ss. Theo tôi phải như thế mới có thể lột tả được hết cái hay, cái mãnh liệt, cái “cuồng bạo” trong bản tình ca này. Kết hợp cả tình cảm, cảm xúc chân thực của mình cùng những kiến thức về âm nhạc, thực sự ss Dori có thể khiến người đọc Review như tôi đây thấy càng yêu hơn những ca từ ấy, những lời nhạc ấy. 18 tuổi, không chút kinh nghiệm trong tình yêu, lại hoàn toàn mù tịt về cái gọi là “sự cuồng say của ái tình” thế nên dường như tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cái mê đắm, cái khát khao rạo rực hay cái “thần” của bài hát. Nhưng, sau khi đọc bài Review này, tôi đã có thể định được một phần “sự hiến sinh” cả về thân xác lẫn tâm hồn… Có lẽ, khi yêu, ai rồi cũng có cảm giác này…

Hình ảnh được dùng trong Magnet là bươm bướm, nhưng chẳng hiểu sao, bao giờ tôi vẫn hình dung ra họ, “cặp tình nhân tội lỗi và hạnh phúc nhất thế gian” đang quấn quýt bên nhau như đôi chuồn chuồn kim…Những con chuồn chuồn kim từ lúc sinh ra chỉ làm một việc duy nhất là kiếm tìm bạn tình để rồi sau đó nhanh chóng lụi tàn …Chúng đi vào cõi chết nhưng lại không hề hối hận, không hề luyến tiếc cuộc đời…Bởi chúng đã được hưởng mật ngọt của tình yêu… dù chỉ là trong những phút giây ngắn ngủi.

Không biết mọi người có nghe thấy tiếng sóng ở ngay đầu bài hát không nhỉ, bây giờ thì mỗi lần đeo headphone và để những giai điệu này vang lên, tôi vẫn luôn nhìn thấy ở đó, trên vách đá nơi bờ biển xa xôi…có một đôi uyên ương đang mặc kệ cả thế giới chuyển dời để hết mình yêu nhau…

Lời cuối, xin cám ơn ss rất nhiều và hy vọng sẽ lại được đọc những bài Review của ss trong một ngày không xa…

thay đổi nội dung bởi: dragonindigo, 14-08-2011 lúc 10:20
  #19  
Old 14-08-2011, 13:36
vieux renard's Avatar
vieux renard vieux renard is offline
Con c-h-ó là Yuuki Kuran :v
 
Lover
.::Katori::.
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Trainee Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 1: Cat's eye 
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 22-04-2010
Bài gửi: 1,258
Cấp Độ: 56
Rep: 2662
vieux renard has a reputation beyond reputevieux renard has a reputation beyond reputevieux renard has a reputation beyond reputevieux renard has a reputation beyond reputevieux renard has a reputation beyond reputevieux renard has a reputation beyond reputevieux renard has a reputation beyond reputevieux renard has a reputation beyond repute

Servant of Evil

Tôi chưa bao giờ nhìn Kagamine Len dưới một góc khác ngoài 'bé shota dễ thương' trước khi đọc bài review này. Có lẽ tôi đã quá thiển cận. Len, dưới con mắt của bạn viết bài review này, đã trở thành một con người đầy lòng yêu thương, vị tha và hi sinh tất cả cho người yêu dấu nhất của mình, thậm chí có phải tự tay vứt bỏ đi tình yêu của mình đi chăng nữa.

Trích:
Tình yêu của anh dành cho nàng thiếu nữ màu lục xuất hiện trong bài hát tưởng như sẽ xoa dịu trái tim anh, làm bừng sáng cuộc đời anh nhưng có ai ngờ, đó lại là khởi nguồn của một bi kịch. Khi tình yêu dành cho chàng hoàng tử màu lam không được đáp trả, Rin đã ra lệnh cho anh phải khiến nàng thiếu nữ màu lục biến mất khỏi cuộc đời này. Chứng kiến sự ra đi của người mình yêu thương, chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ làm tan nát trái tim một con người, vậy mà anh còn phải tự tay kết liễu đời nàng, chỉ vì sự ích kỳ của một cô công chúa bé nhỏ bị lòng ghen tuông làm cho mờ mắt.
Thử hỏi có ai trong hoàn cảnh của anh mà không cảm thấy như đã chết đi một nửa cơ chứ?
Thử hỏi có ai trong hoàn cảnh của anh mà không cảm thấy căm hận chị mình chứ?
Thế nhưng anh vẫn chấp hành mệnh lệnh ấy… bởi ngay từ đầu, anh đã xác định cho mình một câu trả lời:

“Nhưng nếu công chúa muốn cô gái ấy
Phải biến mất
Thần sẽ đáp lại điều ước ấy”
Và tôi thực sự thích khúc phân tích lời bài hát, khi mà cặp song sinh ấy đã không còn 'đáng thương' nữa, mà trở nên 'điên loạn', và sau cùng là 'đau khổ'. Tim tôi thắt lại khi đọc những dòng này:

Trích:
Lặp đi lặp lại, xuyên suốt cả bài hát vẫn là những lời ấy, nhưng đã không còn “cặp song sinh đáng thương” nữa, còn lại giờ đây chỉ là “cặp song sinh điên loạn”…
Anh không mất trí! Anh biết chính xác những gì mình đang làm và hiểu rõ hậu quả của nó. Không phải anh mù quáng chấp hành mọi mệnh lệnh của chị mình. Ranh giới giữa phải và trái, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chính nghĩa và phi nghĩa… anh biết chứ! Ai hiểu rõ hơn chính anh những tội lỗi mà mình đã gây ra? Nhưng điều ấy với anh có lẽ đã chẳng còn quan trọng nữa… đã không còn con đường nào để quay trở về…
Tình yêu của cô chị thật mù quáng, nhưng chính cậu em đã khiến cho đôi song sinh ấy từ 'đáng thương' trở nên 'điên loạn'. Tôi thật sự không hiểu nổi, vì cớ gì mà Len lại chấp nhận hi sinh tất cả cho chị mình đến như thế? Đoạn này đã giải thích cho tôi rõ tất cả.

Trích:
Có ai hiểu hơn anh sự cô độc của một con người hoàng gia sống trong vinh hoa phú quý như chị anh. Cô có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì…
Cô có tàn sản và địa vị nhưng không có sự kính trọng, quan tâm.
Cô có quyền lực nhưng không mua được sự trung thực của quần thần.
Cô có vạn thần dân nhưng không có lấy một người bạn.
Cô có trái tim nhưng không được đáp trả bằng tình yêu…
Tất cả những gì cô có, chỉ là sự dối trá, nỗi khiếp sợ, lòng căm giận…
Khoác lên mình tấm áo choàng cao quý để che đi sự cô đơn, thiếu thốn tình thương, cái cô có không phải là cái cô cần.
Cô khao khát sự che chở, yêu thương, vòng tay ấm áp, quan tâm…
Không ai dẫn đường cho cô.
Không ai chỉ cho cô biết thế nào là đúng, thế nào là sai.
Lớn lên với tính cách méo mó, cô độc đã rèn nên sự ích kỷ, dối trá trả lại sự tàn ác.
Cô mới đáng thương làm sao…
Nên anh muốn dốc lòng yêu thương cô, muốn đem lại cho cô nụ cười hồn nhiên mà chỉ khi bên anh, nó mới nở thật rạng rỡ.
Anh biết ngủ sâu trong cô vẫn là nàng công chúa đáng yêu, ngây thơ, là người chị song sinh mà anh hằng yêu quý. Mọi sự độc ác lấn át lý trí cô đều là kết quả do số phận đưa đẩy, do sự ích kỷ của người lớn. Với anh, cô thật mong manh, dễ vỡ, luôn cần sự chở che, bao bọc, luôn cần được yêu thương, quan tâm, được thấu hiểu, đồng cảm…
Thật lòng mà nói, bài review này thiên về phân tích nhân vật hơn là bài hát, lại không BBcode cầu kì, nhưng tôi vẫn dành cho bài này một phiếu. Chỉ đơn giản vì nó đã cho tôi thấy một khía cạnh khác, một con người có chiều sâu thay vì một bé shota dễ thương như trước giờ tôi vẫn nhìn nhận.

Cám ơn.


Và bài thứ hai tôi muốn vote là Magnet

Ngắn gọn nhưng súc tích. Lời văn táo bạo và rực lửa, như cuộc tình của Gakupo và Luka trong Magnet.

Trích:
Tình yêu, từ một đốm sáng nhỏ nhoi nơi đáy sâu trái tim đã nhanh chóng bùng cháy thành ngọn lửa cuồng say mà nàng chẳng hay, chẳng hề nhận ra là mình đã yêu, cho tới khi thả mình theo cánh bướm ái tình bay đến bàn tay người yêu dấu, những ngón tay tìm đến nhau, đan vào nhau, mân mê.
Và tôi thực sự ấn tượng với câu này trong bài review

Trích:
Nếu đã gặp người khiến con tim ta rung động, thì hãy yêu hết mình và sống chết với tình yêu đó, thật sự là chính ta chứ không là ai khác.
Thật đúng. Cuộc đời là những chuỗi ngày vật lộn với sự tham lam và ham muốn nhất thời của con người, và khi tình yêu đến, ta dại gì mà không bắt lấy nó? Tiền bạc, địa vị có thể nhiều, nhưng tình yêu đôi khi chỉ một.

Cám ơn vì đã viết một bài review hay thế này.
  #20  
Old 14-08-2011, 23:43
sango_18's Avatar
sango_18 sango_18 is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 04-11-2007
Bài gửi: 291
Cấp Độ: 10
Rep: 477
sango_18 has a reputation beyond reputesango_18 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới sango_18
Đầu tiên là bài cảm nhận Daughter of Evil - !~Anzu-tan~!

Đọc bài cảm nhận "Daughter of Evil" của Anzu - chan, mình thấy được 1 sự yêu mến đặc biệt của Anzu - chan đối với nàng công chúa ích kỷ, kiêu ngạo. Bài cảm nhận của Anzu - chan viết thật sự rất thu hút mình với lời lẽ kiên quyết, mạnh mẽ, dồn hết tình yêu của mình dành cho nàng, khẳng định mọi điều của nàng làm là đúng - vì nàng là người cầm giữ vương quốc, mọi chuyện tất cả đều tuỳ thuộc vào nàng, không ai có thể sai khiến và quyết nàng phải làm gì.
Bài cảm nhận "Daughter of Evil" của Anzu - chan thật sự rất cuốn hút và lôi cuốn nên mình quyết định vote 1 phiếu !! ^^

Tiếp theo là bài cảm nhận Kokoro Kiseki - Nabi Kagamine

Đọc bài cảm nhận "Kokoro Kiseki" của Nabi - chan, mình thấy được ngay một cảm xúc dâng trào trong lòng của Nabi - chan đối với bài Kokoro Kiseki này. Chính những cảm xúc của Nabi - chan đã khiến mình như cùng hoà vào bài hát với Nabi - chan. Mình cảm nhận được tình yêu thương, mong muốn có 1 trái tim của cô bé người máy với "bố" của cô bé 1 cách rõ ràng hơn qua giọng điệu truyền cảm mà sâu lắng, để lại cho mình rất nhìu tình cảm sâu đậm !! ^^
Bài cảm nhận "Kokoro Kiseki" của Nabi - chan đã truyền đạt được cảm xúc của chính mình đối với bài hát cho mọi người, đặc biệt là đối với mình !! ^^ Nên mình quyết định vote 1 phiếu !! ^^
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 18:06.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.