![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
--------------------------------------------------- THE FIFTH NIGHT <Cạch> “Ông đến rồi hả, Bookman, thế có thông tin gì không?” “Tôi đã đi điều tra và theo như trong tập tài liệu của cậu đưa, có một điểm sai đấy.” "Đó là..." “Cô gái đó chết trước khi 14th phản bội. Và có 2 điểm đặc biệt mà tôi tin là cậu không hề nghĩ tới. Thứ nhất: Cô ta là một phù thủy, là Phù Thủy Thượng Đẳng…” Tới đây, Bookman ngập ngừng trong giây lát. Mặt Komui biến sắc sau khi nghe Bookman nói, anh đưa li cà phê mà lúc nãy Lenalee pha, hớp từng ngụm nhỏ. “Đúng là tôi có nghĩ tới trường hợp cô ta là phù thủy, những là phù thủy thượng đẳng thì chưa hề” “Và thứ 2… Cô gái tên Chris đó có quan hệ khá thân thiết với Nguyên soái Cross Marian – Chính xác hơn là anh em họ.” “Sao….Sao cơ?” – Komui lúc này không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, mọi việc diễn biến quá sức tưởng tượng của anh. – “Vậy là chúng ta phải hỏi thêm nguyên soái về cô gái này rồi.” “Quác!Quác!!” – Một con quạ đen đậu ở cửa sổ từ nãy giờ. Chợt vỗ cánh bay đi. Komui giật mình quay về phía cửa sổ: “ Chỉ là một con quạ….”-Komui’s pov. Rồi anh quay lại tiếp tục nói chuyện với Bookman. Con quạ lượn vài vòng rồi đáp xuống tay cô gái đứng cách Trụ sở Giáo Đoàn không xa, Cô ta bận một chiếc áo dài ngang hông, màu trắng và một chiếc váy đen ngang đầu gối. Đi cùng cô ấy là Nguyên Soái Cross.Vẫn mặc đồng phục của Giáo đoàn, trên mặt có vài vết thâm tím. “Chậc! Họ điều tra em, tưởng là không biết gì, ai dè đã biết được thân phận của em và là em họ của anh rồi đấy” – Cô gái chặc lưỡi. “Thì ai biểu em cứ lôi anh về cơ chứ” – Cross bực dọc – “ Đã về nơi này thì hết đường trốn luôn” “Nếu anh chịu theo em về thì cũng đâu đến nỗi phải bầm tím mặt mày thế này” – Crhis tủm tỉm. ---FLASH BACK--- “Rượu ngon ghê nhỉ, thảo nào anh lại thích uống ở đây!” –Chris tay cầm li White Lady vừa ngó sang ông anh Cross, bây giờ là một đống đen không-rõ-hình-dạng. “Con…Nhỏ….này…em…..bớt bạo lực…..một tí….không được hả….”- Cross thều thào, mình mẩy ê ẩm vì 30’ hành hạ của Chris. “Lúc đầu anh nghe lời em thì có phải thê thảm như thế này không cơ chứ!” – Cô thở dài – “ Chuyện này làm em nhớ tới lần đầu tiên em hành hạ anh trước mặt Neah mà, đúng không?” Đến lúc này thì cả hai đều im lặng, một người năm đó, khẽ nhắm đôi mắt, gương mặt buồn bã. Người kia ngồi mân mê li rượu trong tay, nhấm nháo từng chút một, mặt cô đỏ l ựng, vì rượu, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. ---END FLASH BACK--- Cross trầm ngâm đôi chút rồi quay sang hỏi Chris: “ Em định lấy tên gì đây, nói tên thật thì họ biết hết còn gì” “Em tự biết đường ứng phó mà, anh đừng lo thế chứ. À, tới rồi!” Chẳng mấy chốc mà họ đã đến Giáo Đoàn đen. “Vẫn uy nghiêm như lúc trước, nhưng cũng là nơi anh ghét nhất.” – Cross nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Vừa thấy bóng người lạ từ xa, tên gác cổng toan báo động nhưng chợt ngưng bặt vì thấy Nguyên Soái Cross, thì thầm với một vài người đứng gần đó: “Báo với trưởng phòng là Nguyên Soái đã về.” Vừa tới trước cổng, Cross chưa kịp la hét thì cửa đã mở. “Mời ngài vào, Nguyên Soái!” Hơi ngạc nhiên đôi chút vì sự lễ phép lạ thường của Gác cổng. Nhưng 2 người cũng nhanh chóng bước vào <Rầm> “Gì! Anh không nói nhầm chứ, Nguyên Soái Cross trở về sao?” – Komui hỏi, vẻ mặt bộc lộ sự ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên Cross tự nguyện về Giáo Đoàn.(Chứ không phải bị bắt về.) “Vâng, ngoài ra còn đi cùng một cô gái nữa. Họ đang đợi ở ngoài.” Komui vội vàng uống hết li ca phê còn dở, chỉnh lại trang phục, rồi mở cửa. <Cạch> “Chào Nguyên Soái, lâu không thấy ngài về nhỉ, tôi tưởng là ngài bỏ xử đi rồi chứ.” – Komui nói, giọng nham hiểm. - “ Một người vô trách nhiệm như ngài làm Nguyên soái được thì cũng ít ai tin đấy.” “Ờ thì ta không thích về thôi”- Cross phủi tay – “ Mà các nguyên soái và đại nguyên soái có ở đấy không?” “Ngài định làm gì thế?” “ Cảm phiền anh mời tất cả mọi người trong Giáo Đoàn đến phòng luyện tập giùm tôi, tôi có chuyện muốn nói.” – Chris chen ngang. Komui ngây người một hồi rồi nhìn Chris với ánh mắt dò xét. “ Cô là…” ----------------------------------------- <Phụt!!!!> “Anh….Anh nói cái gì cơ? Sự phụ tôi về rồi hả?” – Allen lắp bắp. Khi cậu nghe tin này thì bao nhiêu Dango vừa ăn bí đào thải ra ngoài hết, văng hết lên mặt Kanda, may mà có Lenalee ngăn cản, không thì Allen đã bị Mugen chém làm trăm mảnh rồi. “Ông ấy mới về thôi, nghe đâu còn dắt theo cả một cô gái nữa kìa” – Dan nói – Mà Komui có chỉ thị mọi người đến phòng luyện tập có chuyện kìa.” Cả lũ mắt tròn mắt dẹt rì rầm với nhau “ Thế là ông Cross dẫn theo bồ nhí về đây sao” – Lavi thắc mắc. “Lỡ đâu là bạn “ – Lenalee nói. “Nói chung cứ tới chỗ đó rồi biết thôi. Moyashi, đi thôi. Mo…” <RẦM> Cả phòng ăn xanh mặt khi thấy Allen cầm cái bàn quăng xuống đất, tội nghiệp cái bàn, khi không lại bị chịu trận. “Thầy ơi là thầy, để lại một đống nợ cho con rồi đi hú hí là sao?” – Allen gầm gừ. –“Tôi có sai lầm khi nhận ông ấy làm thấy không nhỉ?” Lenalee lập tức kéo Allen đi để tránh xảy ra tình trạng nguy hiểm gấp đôi. Cô vừa đi vừa cúi đầu xin lỗi mọi người. ------------------------------------------ <Xôn xao, xôn xao> Bọn Allen khá ngạc nhiên khi vừa đến nơi là đã thấy toàn bộ thành viên của Giáo Đoàn đều tập trung về đây, có cả 5 vị Đại Nguyên Soái và 4 vị Nguyên Soái ( không tính Nguyên Soái Kevin đã mất). Lenalee loay hoay tìm Komui giữa rừng người ở đây, cô thấy Komui đang trao đổi gì đó với Bookman nên không tiện tới. Cô chỉ nhìn anh trai mình với gương mặt lo lắng. “Anh ấy gầy đi nhiều quá.” – Lenalee’s pov. “A! Thằng đệ tử ngốc, đã lớn thế này rồi à?” – Cross xoa đầu Allen, với vẻ mặt không-thể- hiền-hòa-hơn. – “ Ta có quà cho con này.” Nói rồi Cross rút ra một tập giấy dày cộm, đưa cho Allen. Cậu thậm chí không nói nổi một lời nào khi nhận từ ông thầy của mình một chồng giấy, mà khỏi nhìn cũng biết là giấy nợ. “Sao thầy không giết con luôn đi.” Allen gầm gừ. “Giết con rồi ai trả nợ cho ta.” – Cross nhún vai. Allen không nói gì nữa, có lẽ vì tức quá, chỉ muốn lao tới bóp cổ ông thầy chết bầm, rồi cậu chợt liếc về phía cô gái đứng sát Cross, với mái tóc màu nâu, đôi mắt màu hổ phách cứ tủm tỉm cười trước cuộc cãi cọ của 2 thầy trò. “ Ai đây thầy, không phải là…..” “Đừng có hiểu nhầm, lát nữa con sẽ biết ngay thôi.” <Cộp, Cộp> “Tất cả trật tự, chúng ta có mặt ở đây là vì có một chuyện rất hệ trọng. – Một vị Đại nguyên soái lên tiếng, thoạt ông ta chỉ thẳng vào Chris. – “ Cô, một kẻ ngoại đạo như cô đến đây đòi hỏi điều gì?” Cô không nói gì, đi đến ngay trước mặt hội đồng tối cao của Giáo Đoàn. “ Chỉ là tôi được lệnh của Master đến để hỗ trợ Giáo Đoàn Đen thôi. À, quên, tôi chưa giới thiệu, tên tôi là Amelia Vance, Phù Thủy.” Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi cô nói thân phận của mình. Riêng komui thì không phản ứng gì lắm. Anh chỉ khẽ nhíu mày. “Phù Thủy sao, từ trước đến nay Giáo Đoàn có bao giờ quan hệ với Phù Thủy đâu, Nguyên Soái Cross đã đưa cô đến đây thì ta có thể tạm tin. Nếu cô có thể nói danh tính của Chủ nhân cô thì ta mới chấp nhận để cô bước vào đây.” Cô ta nhếch mép rồi đáp trả lại Đại Nguyên Soái : “ Về chuyện đó thì, tôi xin từ chối.” “Tại sao?” – Ông ta gằn giọng. “Đơn giản chỉ vì đó là điều không thể, Phù Thủy có qui tắc riêng của Phù Thủy, chúng tôi không thể tiết lộ những thứ khác được, mong ông thứ lỗi. Nhưng chẳng phải Giáo Đoàn cũng đang cần sự trợ giúp sao? Sau khi 6 exorcist và 148 người do thám bị giết.” Từ phía sau, nghe Chris đối chất với Đại Nguyên Soái Danvil nãy giờ làm Cross tái mặt “ Con nhỏ này nói dối không chớp mắt, học ở đâu ra cái đó thể nhỉ?” – Cross’ pov. “Học từ anh đấy” – Chris’ pov. Allen nãy giờ im lặng, chăm chú nhìn Chris, hay đúng hơn là Amelia nói chuyện, cậu băn khoăn nhiều thứ trong đầu mà không thể nào giải thích nổi, “Cô ta là ai? Sao mình cảm thấy quen thế nhỉ?” – Allen’s pov. Amelia quay sang Allen, mỉm cười, rồi lầm bầm trong miệng: “ Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi, bây giờ thì bí mật nhé.” Dù chắc là Allen không hề nghe được, nhìn cử động của miệng cũng chưa chắc đoán ra. Rồi lại hướng về phía Danvil đang khó chịu “ Tôi chỉ đề nghị thế thôi, chấp nhận hay không là quyền của ông. Mà phía Giáo đoàn cũng đâu có thiệt gì đâu nhỉ?” Danvil trầm ngâm hồi lâu quay sang nhìn những vị Đại Nguyên Soái còn lại, họ đồng loạt gật đầu dù gương mặt có vẻ không tin tưởng lắm. Rồi ông ta quay về phía Amelia “Giáo Đoàn chấp nhận, và gửi lời chúc đến Chủ Nhân của cô. Vì một liên minh hùng mạnh. Giờ cô có thể ở lại.” Cô mỉm cười “Cảm ơn ngài, tôi tin là ngài sẽ không phải hối hận vì đã giao ước đâu.” Rồi cùng Cross bước ra khỏi phòng. “Em cũng ghê gớm thật đấy, mà Chủ nhân là ai thế?” – Cross hỏi. Amelia nhếch mép rồi trả lời: “Chris Aster Moretz. c'est mon seigneur ” Đám đông đã dần tản ra, chỉ còn Hội Đồng tối cao ở lại. Một người với vẻ mặt khá lo lắng hỏi Danvil. “Có nên không khi ngài cho một phù thủy vào Giáo Đoàn? Lỡ đâu cô ta là gián diệp thì sao?” “Nếu là gián điệp thì không hiên ngang thế đâu.” – Một người khác xen vào. “Thế theo ngài là như thế nào? Cô gái đó quá bí ẩn, lỡ đâu…” Hội Đồng cứ thế tranh luận, một ben thì cho rằng cô ta sẽ là một đồng minh tốt, một bên thì phản đối quyết liệt. “Trật tự đi, tạm thời cứ theo dõi cô ta xem, nếu có dấu hiệu khả nghi, thì giết cũng không muộn.” – Danvil cười một cách ngạo nghễ. Komui chỉ thở dài một cái rồi bỏ đi. Dạo này có quá nhiều xáo trộn, chắc sau này sẽ có nhiều hơn nữa vì sự có mặt của Amelia.”Cô ta có thật đến đây với thiện chí không? Hi vọng cô ấy sẽ giúp cho Giáo Đoàn, dù chỉ là một ít, hi vọng thế…” Komui’s pov ------------------------------------ Lavi núp trong đó khá lâu, đủ để nghe toàn bộ cuộc tranh luận của Hội Đồng: “ Cô gái này là Phù Thủy thì thật khó tin, nhưng cũng khá ngạc nhiên khi cô ấy được nguyên soái dắt về nữa chứ, sự việc càng ngày càng thú vị rồi đây.”
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
tớ quên edit thêm là từ chap này trở đi sẽ mượn vài chi tiết bên manhwa Witch Hunter nhé
......có gì trùng, hay quen thì đừng thắc mắc vì sao ![]() btw. thank mọi người
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
ko sao fic thôi mà muốn chém sao chả đc
mun-chan viết hay quá ráng viết tiếp nha
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
.......chỉ tại có mấy lần tớ viết fic mà mượn vài chi tiết bên comic khác mà mọi người làm ầm lên .......từ đó nên đâm ra sợ....phải nói trước để mọi người khỏi chém
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Chuyện đấy có sao đâu
Tớ cũng mượn chi tiết mà ![]() Để kiếm rep rep cho nó cao cao chút.
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() @all: tình hình là tớ đang bế quan đi chơi .............nên sẽ lâu có chap mới ......mong mọi người wait và đừng drop nhé
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
Comback Stage Và tiếp tục úm
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
temmmmmmmmmmm
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
cậu ghi thêm nx vô nhé
...............ko mod del bài, tớ lại chìm thì khổ
|
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Hay
, chờ mãi mới ra mình tưởng bạn drop luôn rồi chớ
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|