![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[N-A] [Nhà Fearist] Khuôn viên | Tòa nhà chính | Vườn Mạn Châu Sa | Hồ nước | Ký túc xá
Hãy tung hô và cộng rep cho bạn yukari_chan vì đã giúp bbcode bài viết này ![]() Danh sách 4 nhà
Danh sách thành viên Không có khung vòm tinh tế, không có rường cột trạm trỗ, chẳng có khung cửa sổ đầy màu sắc. Bạn cảm thấy hụt hẫng khi bước vào khuôn viên nhà Fearist, rõ ràng lối kiến trúc hiện đại nơi đây quá lạc lõng so với khung cảnh cổ kính của học viện... Hai bên là dãy nhà kính kéo dài thẳng tắp, trước mặt bạn là một buiding mười tầng, bạn ngước nhìn và cảm tưởng mình đã rời khỏi thế giới phép thuật, bạn nhìn thấy sân đáp trực thăng, hệ thống vệ tinh tiên tiến và những tấm pin năng lượng khổng lồ... Một chiếc áo choàng đỏ thẫm bay về phía bạn "Nhà Fearist là nơi duy nhất trong toàn đảo sử dụng công nghệ cao, ở đây có các phòng thí nghiệm, nhà kính là nơi trồng độc dược" "Đồng phục nhà Fearist là một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm cực kỳ ưu nhã, nó có linh tính, tuy không thể nói chuyện nhưng sẽ rất hữu dụng cho tương lai" Bước qua cánh cửa trong suốt, bạn thoải mái vươn vai, hệ thống điều hòa nơi đây làm sự mệt mỏi trong bạn phần nào tan biến, nhanh chân tiến vào đại sảnh, bạn nhìn thấy ảnh chân dung của Negro, người sáng lập Fearist được nghiêm cẩn treo lên một bức tường "Khi cầu nguyện dưới ảnh chân dung của Negro, mọi bệnh tật, nguyền rủa bạn mắc phải đều sẽ tan biến" "Lưu ý thêm, nó không có tác dụng đối với bệnh tật, nguyền của do ba nhà kia mang lại - Nếu bị vườn hoa Violet của Nhà Destinyus biến thành phụ nữ, bức ảnh của Negro cũng không giúp gì được cho bạn, tuy nhiên độc dược, nguyền rủa của người chơi đều có thể được hóa giải" ... Bạn chú ý đến sắc đỏ tươi phủ kín của loài Mạn Châu Sa, loài hoa rực rỡ này hấp dẫn cái nhìn của bạn. Bỗng dưng, cảm giác bi thương, mất mác, nghẹn ngào kéo đến, bạn không thể ngăn được nước mắt của mình, ký ức tràn về, những đau thương, những bí mật sâu kín nhất bỗng cuốn lấy bạn, bạn khóc, phát tiết hết những gì đè nặng lên đôi vai và rồi cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn bao giờ hết... "Khi nhìn quá lâu vào vườn Mạn Châu Sa Hoa, bạn sẽ bị khơi dậy những đau thương, và khóc, khóc, khóc, cho đến khi phát tiết hết, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái" Điềm đạm cười, bạn khẽ cúi đầu trước vườn Man Châu Sa ... Dùng khăn lau đi gương mặt lem luốc, bạn bước đến gần một hồ nước xinh đẹp, bạn nhìn xuống mà bắt gặp hình ảnh của người mà bạn yêu mến nhất "Hồ nước nhà Fearist khiến bạn nhìn thấy được người mà mình yêu nhất, đơn thuần chỉ là tình yêu, bất kể giống loài và giới tính *lầm bầm*, không phải tình yêu dành cho thân nhân" ... Mãi mê ngắm nhìn gương mặt quen thuộc của người yêu, bạn nhận ra đã không còn sớm và quyết định đi đến ký túc xá của mình Bước vào một chiếc thang máy, theo sau cảm giác lâng lâng rồi đột ngột dừng lại, cánh cửa sắt chạy về hai bên, bạn nhìn thấy tường gạch trắng muốt, nơi này quả thật giống như một bệnh viện vậy, bạn thậm chí còn ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc hữu ... Nhanh chóng tìm được căn phòng của mình, bạn bước vào và ngơ ngẩn trước nó, một bộ ghế bọc da đắt tiền, hệ thống giải trí với màn hình LCD khổng lồ và dàn âm thanh tiên tiến, các thiết bị như PS3, Xbox360, Wii và vô vàn những công cụ giải trí khác được xếp gọn gàng, bạn thích thú chạy quanh căn phòng, bạn tìm thấy phòng tắm với lối thiết kế hiện đại, bồn tắm trũng sâu và hệ thống đánh bọt, phun nước mát xa, cùng với một màn hình được âm sâu vào tường phục vụ cho việc giải trí, bạn tìm thấy một tủ rượu xa hoa cạnh đó, bạn hưng phấn hô lên và tiếp tục khám phá căn phòng của mình ... "Phòng của bạn có những tiện nghi mà bạn có thể tưởng tượng, đây là nơi duy nhất trong học viện có thể kết nối internet, cũng như xem phim, building còn có một sàn nhảy, quán bar, casino, Nhà Fearist là nơi mà mỗi tối ba nhà kia đều muốn đến ..." Mãi mê với những ưu đãi của nhà Fearist, bạn cũng quên mất Nhà này là nơi chuyên nghiên cứu về độc dược và bùa chú....
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Dạ Dạ trên suốt đường về, lúc nào cũng lăm lăm cái gương trên tay, miệng thì lầm bầm tự sướng mãi. Nói chung các giáo viên còn tỉnh táo có nhiệm vụ lôi mọi người về trường, và tất nhiên có Dạ trong đó. Bị quăng vào nhà Fearist, thánh địa của độc sư, đứng tần ngần trước ảnh chân dung của Negro hồi lấu, Dạ tỉnh lại! Vứt cái gương ngớ ngẩn sang một bên, hắn thấy choáng váng, chuyện gì đã xảy ra a? Mệt mỏi, hắn nhìn đám người la liệt trong Nhà, mặc kệ, ai rảnh mà lo chứ ?! Và với tinh thần của một giáo-viên-cực-kỳ-vô-trách-nhiệm-bậc-nhất-học-viện, hắn chui vào phòng mình ở tầng cao nhất, tận hưởng mọi tiện nghi sa hoa mà chìm vào mộng đẹp, sau những ngày lăn lốc mệt mỏi... chìu edit +____+ Trích:
![]() ![]() ![]() ![]() Duro Zibethinus Murr (Duro) là một loại quả có họ hàng với cây sầu riêng. Đương nhiên là cái mùi của nó thì hơn hẳn sầu riêng mà ta từng được biết. Loại trái cây này có thể khiến Dygol nghe lời - chỉ có tại nhà Fearist. Mỗi khi muốn tìm chúng bạn phải tới gặp Huyễn Dạ - giáo viên chủ nhiệm của Fearist. Một trong những bầy rắn sẽ dẫn đường cho bạn tới vườn Mạn Châu Sa hoa, là nơi bạn có thể tìm Duro. Tuy nhiên, lũ rắn lại rất gian xảo, chúng sẽ không chỉ dẫn hay giúp bạn tìm đâu! Đứng giữa vườn hoa rộng lớn, mà những trái Duro không cố định trên cây lại có linh tính biết lẩn trốn người bắt chúng, bạn loay hoay cả ngày mà vẫn không tìm được. Lúc ấy, con rắn dẫn đường sẽ lên tiếng được giúp bạn, nhưng tất nhiên mang bản chất xảo trá đặc trưng, bạn phải trao đổi một thứ có giá trị để nhận sự trợ giúp ấy... Nếu bạn bối rối không có gì để trao đổi, chứng sẽ cười khẩy mà cho bạn nợ. Một lúc nào đó, chúng sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn. Đừng tìm cách trốn món nợ ấy, lũ rắn luôn có cách khiến bạn phải trả nợ một-cách-không-vui-vẻ-nổi! Bạn thắc mắc phải trả gì đây? Lũ rắn chỉ cần một thứ chủ nhân của nó thích mà thôi~ Bạn đành chấp nhận yêu cầu ấy trong ấm ức. Lũ rắn chỉ việc cuộn trong đám hoa Mạn Châu Sa, chưa tới một phút liền phóng tới. Chỉ chớp mắt sau, trái Duro đã nằm gọn trong tay bạn. Con rắn bỏ đi, kêu 'phi phi' như nhắc nhở: "Đừng quên trả công cho ta!"... .
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuu || Kikuka || Peco Sảnh chính || Phòng 4 tầng 1 24-8 845
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Nguyệt Miêu ~
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch - Đâu đó trong hang ổ của Fearist
Haiz, cuối cùng cũng đến trường !!!
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
24-8
Peco - Phòng 2 tầng 2
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch - Phòng riêng
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Rey_Miêu |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Miêu ~ Rey
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
22:33
Miêu~ thầy Dạ ~ Chuẩn bị săn 23:48 Bắt cóc Rey thành công..
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|