![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
63w [D12W2Y1] 16/09/34 - Thứ Tư - Chiều/Tối
Makoto +Jaina Trước mắt Jaina là Makoto đang tươi cười.... Tự dưng Jaina cảm thấy vui hẳn lên khi nhìn thấy nụ cười ấy........ "Chào~ ngồi mãi trong phòng chán quá nên mình muốn qua đây chơi...." Cô nhìn vào trong phòng, thấy servant của Makoto đang ngồi trên giường, vẽ vẽ ngón tay xuống bàn.... "Ưm.... mình không phá đám hai người đấy chứ?"
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
[D12W2Y1] 16/09/34 - Thứ Tư - Chiều/Tối
Makoto +Jaina Word: 115 -Chào~ ngồi mãi trong phòng chán quá nên mình muốn qua đây chơi.... - Jaina vui vẻ nói -Vậy à, thế thì vào đi, để mình bảo Fate pha trà mời cậu - Makoto hồ hởi đáp. Cậu quay vào định nhắc Fate nhưng xem ra cô nàng đã biết mình phải làm gì. Cô ấy lặng lẽ đứng lên, rời khỏi giường rồi lặng lẽ xuống bếp, Makoto nhận thấy trong ánh mắt của Fate có chút gì đó đượm buồn và tiếc nuối. Mời Jaina ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh bàn, Makoto bắt đầu hỏi chuyện người bạn thú vị của mình. -Hôm nay tên Kael không đi với cậu ah?
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
65w [D12W2Y1] 16/09/34 - Thứ Tư - Chiều/Tối
Makoto +Jaina "-Hôm nay tên Kael không đi với cậu ah?" _"Trời mưa nên hắn cứ nằm dài ở trong phòng ý....... chả chịu làm gì cả...." Jaina trả lời với giọng chán nản...... _" Hai người đang làm gì vậy.....?" Jaina nói rồi cầm tách trà Fate vừa mang lên nhấp một ngụm......... _" Ôi~ ngon thật đấy~ Cảm ơn Fate na~" - cô mỉm cười........
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
[D12W2Y1] 16/09/34 - Thứ Tư - Chiều/Tối
Makoto +Jaina Word: 143 -Hai người đang làm gì vậy.....? Câu hỏi của Jaina làm Fate cảm thấy hơi phân vân không biết cảm thấy có nên nói ra hay không. -Ôi~ ngon thật đấy~ Cảm ơn Fate na~ Jaina mỉm cười, nhưng Fate thì lặng thinh. Sau khi bưng trà cho Makoto và Jaina, Fate đi thẳng xuống bếp như trốn tránh cái gì đó. Makoto nhận ra điều đấy nhưng chưa muốn nói ra. Thái độ của Fate vô tình đã làm không khí buổi trò chuyện trở nên nặng nề hơn, và cậu muốn phá tan không khí ấy. -À Jaina này, cậu đã có bạn trai chưa? - Đó là câu hỏi mà Makoto đã chọn để làm cuộc trò chuyện trở lại vui vẻ. Bỗng nhiên, cậu thấy Jaina đỏ mặt, còn Fate thì vô tình làm rơi một chiếc cốc nhựa.
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
[D16W2Y1] 20/09/34 - Chủ nhật - Sáng
Word: 652 -Terumi chỉ đưa cho cậu cái nến này thôi àh - Makoto đặt cây nến lên bàn, hỏi Fate -Ư...ưm...vâng! - Fate trả lời một cách lúng túng. Từ lúc đem cây nến về từ tối hôm qua đến giờ, cô ta cứ rụt rè, sợ sệt nhìn Makoto. -Thế nó có tác dụng gì - Makoto hỏi tiếp Fate giật bắn mình mình khi nghe câu hỏi đấy của Master. Cô ấp úng đáp: -Dạ như "chị" Terumi nói thì cây nến này có thể...có thể... Fate cứ lặp lại từ "Có thể" mãi mà không nói tiếp, cô lúng túng không biết có nên nói thẳng ra tác dụng của nó hay không. - Có thể gì? Cậu cứ nói ra đi? - Makoto hỏi dồn càng khiến Fate thêm lúng túng -Dạ...nó có thể khiến con người ta trở nên hiền dịu hơn ạ - Bịa ra một lí do hợp lí, Fate trả lời -Vậy àh! Được rồi, ít ra nó cũng giúp cô bớt cư xử kì lạ như mấy hôm gần đây! Đốt nào!!! Makoto cười nói. Fate nhìn nụ cười của chủ nhân, cảm thấy bối rối, muốn nói sự thật ra. Nhưng nhớ đến điều ước muốn thuộc về Master của mình, cô lại im lặng *xoẹt* Ngọn lửa từ đầu que diêm của Makoto cháy rực lên, cậu châm nó vào đầu ngọn nến. -Tắt hết đèn đi cho nó vui! - Makoto nói -Vâng, em cũng nghĩ vậy! - Fate đỏ mặt đáp *phụt* Ánh đèn trong phòng vụt tắt, cả căn phòng giờ chỉ được ánh sáng le lói từ ngọn nến đang cháy dở soi sáng mà thôi. Một mùi thơm kì lạ bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. 5 phút... 10 phút... 15 phút... 30 phút trôi qua... Cây nến mới cháy được có một phần tư, nhưng Fate thấy Master của mình chả có vẻ gì là dính phải tác dụng của "mê nến" cả. Ngược lại, cô lại thấy người mình nóng bức, khó chịu và lả đi nhanh đến kì lạ. 45 phút trôi qua... Không chịu nổi nữa, Fate ngả rạp người xuống. -Ủa! Cô bị sao vậy Fate! Thấy Fate bị lả đi, Makoto vội đỡ lấy. Giờ Fate đang ngả vào lòng của Master. Nhận ra điều ấy, Fate đỏ mặt. -Em xin lỗi Master! Người em bỗng thấy yếu quá!! Fate quay mặt lên cưỡi khẽ nói với Makoto, ánh mắt và khuôn mặt đang đỏ bừng của cô ấy lúc này trông thật khêu gợi. Makoto hơi đỏ mặt, cố gắng loại bỏ mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu mình. -Vậy để tôi tắt nến nhé? - Makoto hỏi. -Không! - Giọng nói của Fate vang lên yếu ớt - Vì ý muốn của Master! Em sẽ cố hết sức để chịu đựng! -Vậy thì... - Makoto ngại ngùng nói - Cô có yêu cầu gì với tôi không? Nếu được..tôi...tôi sẽ làm. -Thật sao! - Fate thốt lên, vẻ mặt hạnh phúc -Thật! - Makoto đỏ mặt nói. -Vậy thì... - Fate vừa cười vừa ngượng ngùng đáp - Em muốn... một nụ hôn của Master. Makoto hơi bất ngờ trước đề nghị ấy của Fate, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói. -Được rồi! Tôi sẽ hôn cô...chỉ một cái thôi nhé! -Ưm...Fate quay mặt lên, nói - Một nụ hôn của Master của em cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi! -Vậy thì...tôi làm đây! Makoto nói, rồi cậu ghé sát vào mặt của Fate, nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng Fate lại thấy nó ngọt ngào đến kì lạ. Ngả cả cơ thể vào lòng Master, Fate thấy dường như cô đã thuộc về Makoto hoàn toàn... Đúng lúc ấy, cây nến phụt tắt...làm không gian căn phòng nhanh chóng bị bóng tối bao phủ...
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
[D111W16Y1] 24/12/34 - Tối
Word: 287 *Cnock Cnock Cnock* -Ai vậy? - Giọng Fate vang lên sau cánh cửa phòng 701 -Anh đây Fate! Mau mở cửa đi! - Makoto nói, người co ro vì cái rét buổi đêm -Master có quà cho em chứ? - Fate hỏi, giọng hờn dỗi. -Em mở cửa đi thì biết! - Makoto trả lời. *Kẹt* Cánh cửa phòng 701 hé mở, một cánh tay của Fare thò ra -Anh đưa quà đây! - Cô nói -Đây đây! - Makoto đặt gói quà vào bàn tay Fate *Kẹt* Cánh cửa đóng lại, có tiếng sột soạt bên trong, chắc là cô bé đang xem món quà của Makoto là gì. Rồi tất cả bỗng im lặng 1 lúc. *Rầm* Cánh của phòng 701 mở tung, còn Fate thì nhảy ra ôm chặt lấy Makoto. -Master~~~~~!!!!! Em iu Master lắm cơ!!!! Cảm ơn Master nhìu - Fate thủ thỉ, khuôn mặt hạnh phúc. Không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc ấy, Makoto thấy mọi mệt nhọc trong người đều tan biến cả. -Giờ em có một phần thưởng cho Master! - Fate cười và nói, khuôn mặt hơi đỏ như thẹn thùng. -Vậy sao! Nó là gì vậy? - Makoto ngạc nhiên hỏi -Master cứ nhắm mắt lại đi! - Fate trả lời -Đây! - Makoto nhắm mắt lại - Phần thưởng là .... Chưa kịp nói hết câu, Fate đã hôn lên môi cậu. Quá bất ngờ, Makoto như khựng người lại, không thể cử động được. -Phần thưởng cho Master đấy! - Fate đỏ mặt thẹn thùng nói - Giờ Master mau vào phòng đi kẻo cảm lạnh thì chết! Đoạn cô bé kéo Makoto vào phòng, đóng chặt cánh cửa phòng 701 lại
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
[D114/W16/Y2] - sáng 27/12/34
Word: 136 Sau gần mười phút trong bếp, Fate bưng ra 3 cốc chocolate nóng cho Makoto, Jaina và cả chính cô bé nữa. -Oa! Ngon thật đó!! - Jaina sau khi nhấp thử một ngụm nhận xét -Cảm ơn chị nhiều! - Fate cười đáp lại. -Thấy chưa! Tớ nói đâu có sai đúng không? - Makoto uống 1 hơi dài rồi hỏi -Ưm! - Jaina trả lời -Thế buổi phỏng vấn vừa nãy cậu trả lời như thế nào vậy? - Makoto lại hỏi. -Ờ thì... - Jaina đăm chiêu nhớ lại - Mình bảo là mình không biết! Lúc ấy ngượng lắm! -Thế à! Mình thì còn không biết tỏ tình là gì cơ! - Makoto cười đáp. Rồi đột nhiên cậu hỏi: -Cậu có thể nói cho mình biết tỏ tình là gì không?
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
49w [D114/W16/Y2] - sáng 27/12/34Jaina, Makoto, Fate. Câu hỏi của Makoto lại làm Jaina lúng túng, cô ấp úng trả lời..... _" Ư.... ưm.... thì... cậu biết đấy.... là... là....." _"Là sao cơ.......?" Makoto hỏi lại, tỏ vẻ tò mò........ _"Ưm........ ví dụ.... ví dụ.... như..... Mình thích cậu, Makoto........." - Jaina ngượng ngùng nói..........
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
[D114/W16/Y2] - sáng 27/12/34
Jaina, Makoto, Fate. Word: 96 -Vậy sao? Khá là cụ thể đấy! - Makoto ngẫm nghĩ một lúc rồi nói -Cậu đã hiểu chưa? - Jaina vẫn chưa hết ngượng ngùng, hỏi -Rồi! Được phần nào! - Makoto trả lời - Vả lại tớ cũng thích cậu đấy! -Th...thật sao!? - Jaina bất ngờ đỏ mặt Chứ gì nữa? - Đã là bạn bè thì phải thích nhau chứ đúng không? - Makoto đáp lại *Mình biết ngay mà!* Fate vừa nghĩ vừa cố nhịn cười. Cô bé biết thừa còn lâu Master mới hiểu được mấy chuyện như thế này.
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
70w [D114/W16/Y2] - sáng 27/12/34Jaina, Makoto, Fate. Chứ gì nữa? - Đã là bạn bè thì phải thích nhau chứ đúng không? - Makoto đáp lại Jaina nhìn Makoto một lúc rồi cười khẽ.... _"Ưm... bạn bè là như vậy mà~ " - Jaina cười cười, giọng có chút tiếc nuối........ Cầm cốc chocolate trên tay, cô nhấp một ngụm nhỏ...... _"Vậy..... trước giờ đã có ai nói với cậu như vậy chưa.....?" - Jaina khẽ nói........
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|