
02-09-2011, 22:57
|
 |
Pawn
|
|
Tham gia ngày: 05-10-2010
Bài gửi: 212
Cấp Độ: 2 Rep: 68

|
|
Tham gia event Member thanh lịch box Ngoại Ngữ
- Nick: Nerd

- Thường hoạt động ở những box: Thảo luận manga, Minigames, Văn hóa nước Nhật
- Tính cách: Vô tư, trẻ con, thích đùa cợt người khác, hay làm trò
, tuy nhiên dễ bị suy sụp tinh thần khi đối mặt với những điều trái khoáy của cuộc đời , ghét sự giả dối 
- Sở thích: Thảo luận (cãi cùn), xem tranh ảnh nghệ thuật, đùa, chọc, đá xoáy người khác, chơi game mini và casual, nghe độc tấu Piano và nhạc Latin

- Sở ghét: ghét lặt vặt thì cũng nhiều nhưng ức chế nhất là làm những việc mình ko thích nhưng lại bị bắt buộc
, ghét sự bất lực của bản thân 
- Sở trường: chơi game casual hơi bị pro
, thủ công mĩ nghệ, vẽ vời (vẽ vọc thôi ), khả năng tưởng tượng và sáng tạo cao 
- Sở đoản: nấu nướng, giao tiếp ngoại ngữ, tính kiên trì thấp, chơi tệ game chiến thuật

- Tự nhận xét bản thân: Yêu ra yêu, ghét ra ghét, tâm hồn có hơi kì cục nhưng nói chung là ko đến nỗi giống người ngoài hành tinh

- 3 câu hỏi tự sướng (tự đặt, tự trả lời):
-Q: Cô có nghĩ với trình độ của cô có thể vượt qua bài kiểm tra toán của NASA không?
-A: Đương nhiên! Đêm qua tôi đã mơ thấy điều đó. 
-Q: Theo cô, tiêu chuẩn tối thiểu để lấy được chồng đại gia là gì?
-A: Ít nhất cô ta phải có vòng 1 gần bằng 100cm như tôi. 
-Q: Nghe nói cô từng là học sinh lớp chuyên Anh, có thật vậy sao?
-A: À vâng, tôi đúng từng là học sinh chuyên Ăn, tôi rất thích ăn hủ tiếu, mì xào, phở tái, cơm chiên, bánh tráng trộn, há cảo,...,buổi sáng 2 tô cơm và 1 ly cà phê sữa, trưa 2 tô, tối 3 tô kèm 2 ly sinh tố, khuya uống 1 ly sữa và mút kẹo, blah blah blah...
-Q: 
Hồ sơ đăng kí có kèm theo 2 tấm ảnh
|