![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Code: Breaker (Ver 4.0)
CODE:BREAKER ![]() Code:Breaker (Nhật: コード:ブレイカー) là manga của Kamijyo Akimine, bắt đầu đăng trên Weekly Shounen Magazine vào tháng 6/2008. Thể loại: Action, Comedy, Martial Arts, Mystery, Romance, School Life, Shounen, Supernatural, Tragedy Giới thiệu nội dung Trong 1 lần đi học về bằng xe buýt, Sakurakouji Sakura thấy một vài người đang bị thiêu sống bởi 1 ngọn lửa xanh và 1 học sinh trạc tuổi cô đang đứng trước mặt họ. Khi quay lại địa diểm đó vào ngày hôm sau, Sakura không tìm thấy xác người hay bất cứ dấu vết gì của 1 vụ thảm sát, dù chỉ là 1 vệt cháy nhỏ. Thật bất ngờ khi tới lớp, cô gặp 1 học sinh mới chuyển đến với tên Ogami Rei và trông cậu ta giống y đúc tên sát nhân cô đã gặp hôm qua. Dần dần, Sakura biết được cậu ta là 1 Code:Breaker của Eden - tổ chức gồm những người có năng lực đặc biệt phục vụ chính phủ Nhật Bản. Các nhân vật chính Sakurakouji Sakura ![]() Sakura học lớp 10 trường Kibou, là 1 cô gái dễ thương và yếu đuối trong mắt bọn con trai và họ luôn nghĩ cần phải bảo vệ cô, nhưng thật ra cô là 1 cao thủ võ thuật. Cô không bị lửa của Ogami thiêu đốt cũng như bị ảnh hưởng bởi các khả năng đặc biệt khác, đồng thời cô có khả năng vô hiệu hóa chúng. Những người như cô được gọi là "loại quý hiếm" (rare kind). Sakura còn có khứu giác cực kì nhạy bén, cô có thể ngửi thấy mùi của Yuuki thật, nhận ra Ogami trong bộ đồ Nyanmaru. Cô quyết liệt phản đối cách nhìn người của Ogami, đặc biệt là tội phạm rằng chúng là thứ rác rưởi và cần phải giết. Câu chuyện về sau hé lộ rằng cô là con gái của 1 Yakuza rất được kính trọng. Sau trận chiến với Haruto, cô nói với Ogami cô chỉ là con nuôi của họ khi cậu cố gắng tìm ảnh của cô trước khi cô 5 tuổi. Nếu sử dụng quá mức năng lực đặc biệt của mình, cô bị thu nhỏ lại bằng kích cỡ của 1 con búp bê. Bố thật của Sakura là Shibuya - 1 rare kind, đồng thời là hiệu trưởng và chủ tịch hội học sinh ở trường Kibou. Ông lúc nào cũng ẩn mình trong bộ đồ Nyanmaru (1 nhân vật mèo hoạt hình). Hiện nay, Sakura chưa biết ông là bố ruột của cô. Ông cũng chính là người đã giao Sakura cho nhà Sakurakouji vì không muốn con gái mình trở thành 1 "người không tồn tại" như bản thân ông và các Code:Breaker. Mẹ ruột của Sakura - Sakurako - là 1 trong 4 người sáng lập Eden 100 năm trước. CODE:NUMBER Ogami Rei ![]() Ogami là Code 06. Cậu đeo 1 chiếc găng đen ở tay trái, công việc của cậu - Code:Breaker - là dọn sạch "bọn rác rưởi". Cậu là người trầm lặng, điềm tĩnh, tháo vát, dũng cảm, biết dùng katana và rất mê lịch sử. Ban đầu cậu chỉ để mắt tới Sakura vì được Eden giao cho nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ rare kind nhưng càng về sau cậu càng quý mến cô, 2 người trở nên rất gắn bó. Cậu cũng yêu mến các Code:Breaker khác và các bạn cùng lớp nhưng thường không thành thật với cảm xúc của mình. Cánh tay trái của cậu thuộc về Code:Emperor - người sở hữu 7 ngọn lửa của địa ngục và là 1 trong 4 người sáng lập Eden. Đến giờ Emperor đã cho cậu 2 ngọn lửa: màu xanh (Satan's blaze) và màu đen (Belphegor), mỗi lần có 1 ngọn lửa mới cậu phải hy sinh 1 thứ quý giá cho Emperor. Trước đây, khi mất năng lượng cậu bị sốt cao, còn hiện tại cậu biến thành trong suốt. Toki ![]() Toki là Code 04, cậu học trường Heisei Gakuin dành cho những học sinh tài năng. Sức mạnh của cậu là từ trường (magnetism) nên điều khiển được kim loại, kể cả thể lỏng như thủy ngân, cậu còn là thiện xạ bắn súng ngắn với thị lực mắt trái vượt xa người thường. Cậu rất hay pha trò và thích chọc phá người khác nhưng cực kỳ nghiêm túc khi chiến đấu và cũng thật lòng quý mến mọi người. Cậu rất yêu thương Nenene - người chị đã trao cho cậu phân nửa sức mạnh và suýt chết khi cứu cậu. Để bảo vệ Nenene, cậu sẵn sàng làm tất cả. Về sau cậu biết được sự thật là mình vốn có từ trường cực mạnh nhưng hầu hết đã bị giam vào chiếc hộp Pandora ngay sau khi cậu được sinh ra, cậu đã nhận lại sức mạnh này và trở thành Joker của Eden. Khi mất năng lượng, cậu hóa thành trẻ con. Toki không phải là tên thật của cậu. Tenpouin Yuuki ![]() Yuuki là Code 03. Cậu có trí thông minh xuất chúng, là chủ tịch tập đoàn Tenpouin. Cậu rất điềm đạm và bình tĩnh lúc bình thường nhưng sẽ nổi nóng ngay nếu có ai đụng đến Nyanmaru - nhân vật hoạt hình cậu yêu thích nhất. Ogami đã miêu tả cậu là Code:Breaker dã man nhất trong nhóm. Ngoại trừ xu hướng bạo lực, cậu là người vô cùng ngây thơ, tốt bụng và thường xuyên tặng những món quà liên quan tới Nyanmaru cho mọi người. Bạn thân nhất của cậu là Makoto - người đang phải sống thực vật vì cứu cậu lúc cả 2 còn nhỏ. Năng lực đặc biệt của cậu là âm thanh (sound), cho phép cậu nghe và nhận diện mọi tiếng động từ rất xa, di chuyển với tốc độ âm thanh và tấn công bằng sóng âm. Khi mất năng lượng, cậu biến thành mèo. Heike Masaomi ![]() Heike là Code 02. Vỏ bọc bên ngoài của anh là học sinh lớp 11 trường Kibou và thư ký hội học sinh. Anh thích uống trà, ăn bánh ngọt và đọc sách dành cho người lớn có ảnh bìa là những cô gái bị trói . Anh chấm điểm các Code:Breaker sau khi thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo họ không lạm dụng quyền hạn của mình. Năng lực đặc biệt của anh là ánh sáng (light), anh thường tạo ra 1 ngọn roi sáng để trói và cắt mọi thứ. Anh không giỏi kiểm soát sức mạnh của mình nên để tránh mất năng lượng 1 cách không cần thiết, anh mặc 1 chiếc áo khoác có gắn những thiết bị kìm hãm ánh sáng. Chưa rõ dạng mất năng lượng của anh là gì vì mỗi lần sử dụng quá mức sức mạnh anh đều giấu mình trong 1 bộ áo giáp. Anh là 1 trong 4 người sáng lập Eden. Anh đối xử rất tốt với Nenene và quan tâm đến Toki.Hachiouji Rui ![]() Rui là Code 05, từng là Re-Code nhưng đã trở thành Code:Breaker để bảo vệ Ogami theo lời Sagashimono. Nickname của cô là Hoàng Tử (Ouji). Cô hay uống rượu, chạy môtô, thường ra vẻ mình là 1 "tomboy" nhưng thật ra rất nhút nhát và đầy nữ tính. Cô có giọng hát hay, là 1 ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh 8 Tears. Năng lực đặc biệt của cô là bóng (shadow) - sức mạnh tấn công và phòng thủ toàn diện. Khi mất năng lượng, cô biến thành người cá. Hitomi ![]() Hitomi là ex-Code 01. Lúc còn làm Code:Breaker, anh được đồng đội và cấp dưới kính trọng, anh đặc biệt thân thiết với Ogami và Kanda. Anh là người "đa cảm và không bao giờ đưa ra câu trả lời thẳng thắn" với Ogami. Sức mạnh của anh là điện (electricity). Anh rời Eden và tìm cách giết thủ tướng Fujiwara - 1 trong những người đứng đầu Eden hiện tại - để trả thù cho những đồng đội đã mất và giúp các Code:Breaker được sống cuộc đời bình thường. Anh đã chết vì Code:End - giới hạn của năng lực đặc biệt. Fujiwara Nenene ![]() Nenene là ex-Code giống như Hitomi. Cô được giới thiệu là chị của Toki và con gái của Fujiwara. Lúc Toki còn nhỏ, cậu buồn phiền vì cha mình chỉ thương Nenene do cô có năng lực từ trường nên định bỏ nhà đi, Nenene đã chia cho cậu phân nửa sức mạnh để giữ cậu ở lại. Vì đỡ đòn chí mạng của Kouji cho Toki mà Nenene "chết", mất hết trí nhớ và sức mạnh, trở thành cô gái ngây thơ hồn nhiên luôn đi cùng Heike và là phó chủ tịch hội học sinh trường Kibou. Sau khi chiếc hộp Pandora được mở ra, cô đã trở lại. Con người thật của cô là 1 cô gái vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán và tàn bạo. Cô nói chuyện rất thoải mái với Heike và là người duy nhất gọi anh bằng tên Masaomi. RE-CODE Sagashimono ![]() Sagashimono vốn là Code:Seeker, 1 người đức độ và tài năng ở Eden nhưng đã bị phản bội và tha hóa. Anh rời Eden, tập hợp một số người có khả năng đặc biệt tạo thành nhóm của mình, trong đó những người mạnh nhất được gọi là Re-Code, mục tiêu của anh là lấy lại sức mạnh từ chiếc hộp Pandora và triệt hạ Eden. Anh đã nuôi Ogami trong nhiều năm, được xem như anh của Ogami. Anh có 2 năng lực: không gian (space) và tự tái tạo tế bào (cell regeneration). Ngoài ra anh có thể đoán được ý nghĩ của người khác bằng cách quan sát thái độ và hành động của họ. Anh đã chết trong trận chiến cuối cùng với Ogami. Yukihina ![]() Yukihina là người vô cùng lạnh lùng và tàn bạo. Anh ngưỡng mộ Sagashimono và có mối thâm thù với Heike. Sức mạnh của anh là các dạng của nước (states of water), anh có thể tạo ra băng tuyết bằng cách đóng băng hơi nước trong không khí và dùng chúng để chiến đấu, anh còn tạo được sương mù để che mắt mọi người lúc cần. Sau khi Sagashimono chết, anh cùng Kouji đi theo bảo vệ Ogami nhưng anh luôn tỏ ra không ưa Ogami. Hiện chưa biết dạng mất năng lượng của anh là gì. “Yuki” trong tên anh có nghĩa là “Tuyết” trong tiếng Nhật. Kouji ![]() Kouji được mệnh danh là Chúa tể của Sự hủy diệt. Bình thường anh rất trầm tĩnh nhưng khi cao hứng thì anh y hệt mãnh thú. Cả kỹ năng chiến đấu và khả năng đặc biệt của anh đều được Sagashimono đánh giá cao. Anh xem Sagashimono là bạn thân. Anh cũng rất thân thiết với Rui, anh thích uống rượu và chạy môtô giống cô. Anh là người đã "giết" Nenene và do đó đã đấu với Toki 2 lần khi Toki quyết giết anh để trả thù cho chị, anh nể phục ý chí kiên cường của Toki. Sức mạnh của anh là khí (air/void). Khi mất năng lượng, anh hóa thành sói. Uesugi Hajime (Dekasugi) ![]() Uesugi là bạn cùng lớp Sakura. Cậu được Sagashimono gửi tới trường Kibou để dò la tin tức và điều tra về Code:Revenger. Cậu, Aoba và Maede là bạn thân từ nhỏ. Năng lực đặc biệt của cậu là đổi chỗ bất kỳ thứ gì cậu muốn với 1 thứ mà cậu đã chọn trước đó. Khi biết Aoba là Code:Revenger, cậu quyết tâm ngăn cản Aoba nhưng không thành công. Hiyori ![]() Hiyori được Rui đưa về nhóm Re-Code sau khi cô bé trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Cô hết lòng yêu thương và kính trọng Rui nên cảm thấy bị phản bội khi Rui trở thành Code:Breaker. Cô có thể tạo ra những chiếc bong bóng (balloon) làm biến mất bất cứ thứ gì chúng chạm vào. Dạng mất năng lượng của cô là rùa. CODE:NAME Trong Eden, các Code:Name có nhiều quyền lực hơn hẳn Code:Number, Code:Number chỉ được quyền giết tội phạm trong khi Code:Name có thể giết bất kỳ người nào mà họ đánh giá là xấu xa. Code:Closer ![]() Tên thật là Hachiouji Saechika và là em trai bị thất lạc của Rui. Cậu rất thích nghe giọng hát của chị. Cậu là người cực kỳ tàn ác. Cậu có 2 năng lực đặc biệt: bóng (shadow) và tiêu diệt toàn bộ sự sống trong phạm vi mà cậu muốn. Code:Revenger ![]() Tên thật là Takatsu Aoba. Cô là bạn cùng lớp Sakura và rất quý mến Sakura. Cô gia nhập Eden với mục đích trả thù Ogami - kẻ đã giết những người cô yêu thương nhất. Cô có sức mạnh thể chất đáng nể, năng lực đặc biệt của cô là điều khiển thời gian (time) của mọi thứ cô chạm vào bằng tay phải. Shigure ![]() Hiện chưa rõ Code:Name của Shigure là gì. Cậu là bạn thời thơ ấu của Yuuki và Makoto nhưng sau khi Makoto bị trọng thương vì cứu Yuuki và phải sống đời thực vật, cậu căm ghét Yuuki. Cậu có vẻ quan tâm đến Hiyori. Sức mạnh của cậu là tro (ash) có thể tạo ra ảo ảnh và nhấn chìm tất cả. Bài này được viết bởi merrie18 và code03.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
oai mom ơi- thế là con tem nhà mới há - hp quá
:X:X:XChúc nhà mới ngày càng đông fan hơn :X:X
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Hi cả nhà!!! (được ngày nghỉ nên bây giờ mới dậy
, ước gì hôm nào cũng như hôm nay... )NHÀ MỚI~~~! Tuyệt vời!!!! ![]() Chúc cả nhà chém nhanh để qua ver 5 cho chị Mèo lập pool (ver này ko có pool, buồn quá). Code:Breaker muôn năm, yeah!!! ![]() @code: sao code ko để ava Shibuya với chữ ký Yuuki nữa?? Mà anh giai trong ava mới là ai thế???
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
YEAHHHHHHHHHH!sang NHÀ MỚI rồi!
![]() Mong cho topic ngày càng đông vui !
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Vẫn đang ngóng dài cổ bản dịch tiếng Việt của C:B trên truyện tranh tuần mà chưa thấy đâu hết... TT_TT
Các translator hỡi, các bạn hãy chứng minh rằng các bạn ko cầm tinh con rùa đi... TT_TT |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
UH mong cũng ra chap tiếng việt
Mèo ơi lập cái poll gì gì đi - vote cho vui :X:X @LLQP: anh nài tên Cadis Etrama di Raizel trong The Noblesse ấy
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Đồng ý với code, ko thì buồn lắm...
![]() @code: bây giờ lại chuyển hướng sang đọc manhwa à?
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
vote cho cặp đôi đc yêu thích nhất ih :X:X
@LLQP: đâu có - hay là đọc thôi :X:X |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
@code: "cặp đôi" là sao hả code???
![]()
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
@LLQP: thì vd như
Rei x Sakura Rei x Toki Heike x Nenene Heike x Yukihina Yukihina x Rui Rui x Kouji Yuuki x Shibuya Yuuki x Nyanmaru ........... :X:X |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|