
28-09-2011, 18:48
|
 |
Tọc mạch là nghề của nàng~
|
|
Tham gia ngày: 18-03-2011
Bài gửi: 323
Cấp Độ: 104
|
|
*flashback* Summer 24
_ Cậu cố tình chơi tôi phỏng? - Guther ngẩng lên, ánh mắt đầy sát ý.
Thấy vậy Pesadello nhanh chóng ôm Nightmare hộ ở trước ngực, một tay cầm bàn chân của Nightmare bóp nhẹ, những chiếc móng vuốt sắc nhọn chỉ có ở những con mèo hoang giương ra. Thích thú nhìn gương mặt của Gunther dần biến sắc, Dello không tự chủ khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười gian tà. Cậu từ từ tiến tới, cậu tiến một bước, Gunther lùi một bước.
Chỉ hai bước Gunther đã bị dồn về chân tường. Dello lúc này mới nhận ra vết xước trên mặt Gunther bỗng đỏ ửng và bắt đầu sưng lên, máu từ đó trào ra khá nhiều. "Kì lạ," - cậu nhíu mày - "Nếu chỉ là trầy xước qua loa thì không thể chảy máu nhiều như thế."
[Người ta nói móng mèo có độc.]
Nightmare còn là mèo hoang.
Cậu vội vàng buông Nightmare ra, bàn tay bịt lấy vết thương không cho màu trào ra. Gunther mở to mắt nhìn hành động bất ngờ của Dello, chưa kịp phản ứng cơ thể anh đã rùng mình, chỗ vết thương đang nóng lên bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh ngắt bịt lại.
_ Nguyên, lên đây, cầm theo hộp cứu thương! - Dello gọi đầy dứt khoát rồi lôi Gunther ngồi xuống giường - Sao anh bất cẩn quá vậy?
Không quan tâm Gunther đang trố mắt ra nhìn mình đầy nghi hoặc "Còn không phải lỗi của cậu?", cậu với tay lấy chiếc khăn đặt ở đầu giường rồi bịt nó vào vết thương thay cho bàn tay của mình.
"Vết thương có vẻ sâu" - cậu cắn môi nghĩ.
Autumn 23
Vốn định lôi Gunther vào bếp để nhắc nhở anh ta và cùng bàn kế hoạch tác chiến, vậy mà vừa vào Gunther đã tuôn một tràng.
_ Cậu lo lắng điều gì? Chẳng phải cậu mới là bạn trai của Nguyên sao?”
Gì? Tôi là bạn trai của Nguyên? - tôi tròn mắt nhơ ngác.
_Tôi biết cảm giác bạn gái mình bị một tên khác dụ dỗ thì rất bực bội, nhưng nghĩ lại xem, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tìm hiểu tình cảm thật của Nguyên dành cho anh chàng đó còn gì?
Nguyên là bạn gái của tôi? - cơ mặt tôi bắt đầu cứng lại - Anh đừng nói hôm bữa Nguyên nói đùa anh tin là thật đấy nhé.
_Còn nữa, đây cũng là cơ hội để kiểm chứng lại tình cảm anh ta dành cho Nguyên. Đương nhiên, nếu anh ta là một thằng khốn, tôi chẳng ngại gì mà cho anh ta nhập viện đâu. Vả lại, có chúng ta cùng đi, ở bên cạnh Nguyên 24/24 thì anh ta làm gì được chứ?
Việc quái gì phải kiểm chứng tình cảm? Cứ cho anh ta một trận đi thôi. - tôi nhăn mặt cố gắng mở miệng.
_ Mà cậu không thấy rằng Nguyên rất muốn đi hay sao? Cậu cũng không muốn làm bạn gái mình mất vui chứ hả?
Gì chứ?? Sao một điều tôi bạn trai Nguyên, hai điều Nguyên bạn gái tôi. Chẳng lẽ, - tôi mở to mắt nhìn anh ta - Anh không ghen một chút nào sao?
_ Vậy nhé, không còn gì thì tôi ra ngoài đây, trong này bức bối quá.
Nói rồi Gunther bước ra ngoài, không hề quay đầu lại nhìn tôi một lần.
Tôi đáng ghét tới mức anh không muốn ở chung một chỗ sao?
Khóe môi vẽ lên một nụ cười, ánh mắt lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Tôi lắc lắc đầu một chút, điều chỉnh lại gương mặt rồi bước ra ngoài. Ấm áp của ánh sáng ôm lấy tôi.
_ Ừ, vậy tôi cũng đi! - tôi cất giọng, không to nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy.
Ừ thì, tôi với anh có là gì của nhau đâu nhỉ.
*end flashback*
w 673 Đờ nhớ lấy
|
thay đổi nội dung bởi: Bunnydee, 28-09-2011 lúc 18:52
|
|