
14-10-2011, 21:25
|
 |
L'amour est Bleu
|
|
Tham gia ngày: 02-06-2010
Bài gửi: 716
Cấp Độ: 11 Rep: 475
 
|
|
Michiyo| Phòng riêng
Tôi đóng kín cửa, rồi ngồi phịch xuống giường, đưa mắt nhìn cánh tay đang nặng dần, mất cảm giác và không còn chút sức lực kia rồi thở dài ngao ngán. Sáng chế kiểu gì không, hai tháng thay một lần, mà tôi đã ở đây cũng được hơn ba bốn tháng chứ đâu có ít, nó trục trặc thì lấy ai thay cho cơ chứ. Cô ấy đứng dựa người vào cửa, mắt nhìn vào cánh tay ấy, như hiểu chuyện gì đang diễn ra với chủ nhân, cô ấy lên tiếng hỏi :
" Master, nó lại gặp vấn đề nữa sao ? "
- Ừ ... - Tôi vừa nói vừa dùng con dao găm mang bên mình cứa đứt đoạn nối giữa tay giả và tay thật, không đau đớn, mà chỉ có máu chảy ra, từng giọt một rơi xuống ga giường, một mùi tanh nồng xuất hiện. - Mang papa tới đây cho tôi ...
" Vâng, master ... ! "
Cô ấy nhảy vụt ra ngoài, biến mất trong màn đêm với hình dạng là một đàn bướm đen. Tôi lại tiếp tục thở dài, lôi trong tủ một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy đen kẻ sọc đỏ, như thế sẽ tiện hơn khi gắn tay với tay.
...
..
.
Cô ấy quay trở về, với papa yêu dấu bên mình đang bị trói một cách thảm thương cùng cánh tay giả, nhìn chẳng khác gì thật nhưng là kẻ chuyên đi thay đồ của ông nên tôi biết rất rõ loại đó dùng như thế nào và trong bao nhiêu tháng hay năm ...
" Master, ngài Yoshikuni đã có mặt ... "
- Loại đó dùng được trong bốn tháng, đúng không papa yêu dấu ? - Tôi nở nụ cười hiền cùng đám sát khí xuất hiện dày đặc phía sau.
- Chừng sáu tháng thôi con yêu ~ - Ông cười, rồi cất chiếc tay tôi vừa cắt khi nãy ra, ấn mạnh cánh tay giả thứ hai vào bên tay cụt của tôi.
Tôi lại tập làm quen với nó, nắm nhẹ, cầm lấy bất cứ thứ gì để thử nghiệm, thậm chí có thể phi thứ gì đó vào bất cứ ai. Cô ấy lại đưa ông đi, và để mình tôi trong phòng với đống đồ chuẩn bị để làm quen với cánh tay mới được gắn. Bị chặt đứt tay rồi cứ nối lại cũng khiến tôi phát ngán, giá như ngày đó tôi cẩn thận hơn một chút chẳng phải sẽ khá hơn bây giờ rất nhiều sao ?
- Ringo ringo ~
Tôi vớ lấy một trái táo đỏ mọng rồi lại ngồi xuống giường, vừa ăn vừa thử nghiệm với những con dao găm để trong hộp, trở lại là bản thân của quá khứ quả rất thoải mái neh ...
__________________
Hoa bay hoa rụng ngập trời
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa ?
Hoa rụng còn ta chôn cất
Chôn thân ta chưa biết bao giờ
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
Sau này ta chết , ai là người chôn ?
|
|