![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#141
|
||||||||
|
||||||||
|
Nếu là người thân trong gia đình, dù nó liều mạng hay ngu xuẩn kiểu gì mình cũng ủng hộ. Nhưng đây chỉ là một idol nó hâm mộ, gặp chỉ mới một ngày đã muốn bán mạng cho người ta, quả thật không chấp nhận được.
Cái chủ nghĩa anh hùng xả thân cứu người này đúng là thuộc về quan điểm mỗi người rồi =.= Nhưng phải xác định rõ một điều, làm anh hùng để lấy danh là loại ngu xuẩn nhất. Trích:
![]() Còn ôm đầu chạy thẳng ra liều chết người ta gọi là thằng ngu ạ
|
|
#142
|
||||||||
|
||||||||
|
nói thế này, theo nhận định của một số người, việc anh main lao ra cứu là việc ngu + ko thể chấp nhận đc, thế nhỡ trường hợp ngược lại thấy ẻm sắp chết mà chỉ chôn chân đứng nhìn thì thằng xem film là mình rage lên đập màn hình đấy
![]() Báo chí cũng có đăng những tin đại loại như có một cậu học sinh/anh thanh niên này nọ thấy người chết, lao ra cứu và cuối cùng cả 2 cùng chết, nhiều người chửi ảnh là thiếu hiểu biết, nhưng ko ai biết đc những suy nghĩ của ảnh trước khi lao đến cứu người gặp nạn, mình nghĩ cái đó chính là bản năng của con người, con người khác thú vật ở chỗ đó. Cũng có 1 số chuyện về twin towers bên Mỹ, những giây phút cuối cùng trước khi sụp đổ, một anh cắm đầu chạy, nhưng khi thấy người bị kẹt thì vẫn giúp và kết quả cuối cùng cả 2 thoát đc an toàn, ảnh đc nhiều người ghi nhận. Có thể trong hoàn cảnh ấy, con người chỉ làm theo bản năng, chỉ làm mà ko cần suy nghĩ khi thấy đồng loại gặp nguy hiểm.(và kết quả thì, thằng chết là ngu còn thằng sống thì làm hero =) )
|
|
#143
|
||||||||
|
||||||||
|
Cứ không hợp ý là fail, các bạn vui tính quá đi
Chả có chi tiết nào cho thấy anh main cứu vì danh cả, anh chỉ không muốn phải hối hận và khúc flash back cũng thấy quá khứ anh từng phạm sai lầm gì đó rồi giờ anh liều mạng cũng chả có gì khó hiểu Trích:
|
|
#144
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Mà tâm lý đã ko phù hợp thì mình sẽ gọi hành động đó là "ngu" ,bởi vì thật quá khó để tìm ra 1 mỹ từ mô tả đầy đủ cho hành động ấy được Chứ mình là fan của cái thể loại "liều mình cứu gái" đấy nhé. Liều thân vì gái đẹp, làm quỷ cũng phong lưu
|
|
#145
|
||||||||
|
||||||||
|
Thì nói chung là bạn ko thích cái plot nó như thế này, thích sửa lại theo ý mình mới chịu chứ gì, bạn thích anh main phải chứng kiến ai đó chết rồi mới đc à ?
hay là giống như cái Dragon Crisis ấy, cái đó chắc hợp đó, nhìn em bị bắt ngay trước mặt mình gào thét tên anh, còn anh ôm gối tự kỉ ? Còn cái này thì nên sửa lại là chờ em ăn 1 phát headshot vào đầu rồi anh lao ra tay đôi với con mech ý mà em chết rồi thì anh lôi đâu ra cây kiếm để đánh nữa nhỉ, ờ vậy hay nhất là em ăn headshot xong anh lao ra ăn vài trái - end game |
|
#146
|
||||||||
|
||||||||
|
Ai + rep cho đứa viết fic ở #140 đi kìa
|
|
#147
|
||||||||
|
||||||||
|
fic gì cái mớ đó chứ, cao hứng thì tự sướng văng miểng ra thôi
![]() Gào gào, lão là đứa chọi đá ta dữ nhất đó biến đê
|
|
#148
|
||||||||
|
||||||||
|
Tình hình TLA gần đây khá căng thẳng
Đi đâu cũng thấy war ![]() mặc dù thấy topic này chưa đến mức độ war mà chỉ thảo luận gay gắt tí thôi
|
|
#149
|
||||||||
|
||||||||
|
hôm nay mới xem,art vãi lúa thật.Nhạc rock cực bốc. Mấy thằng trên kia đang war gì thế,ngại đọc quá.
|
|
#150
|
||||||||
|
||||||||
|
chuyện là vài người ko chấp nhận chuyện anh main lao ra cứu Inori một cách ngu ngốc như vậy(dạng như chẳng hiểu buff belief/will power ở đâu, tay ko có vũ khí/năng lực gì cả mà cứ lao ra đỡ đòn cho cô bé, rồi kêu là char dev rush này nọ, từ tự kỷ trong vài s thành anh hùng), còn số còn lại ok với chuyện ấy, thà chết cho đáng mặt nam nhi còn hơn chôn chân đứng nhìn bé gái chết rồi ôm mặt tự kỷ
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|