![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Họa loạn thiên hạ chi thất hoàng tử - Kỳ Lân Ngọc
Tên tác phẩm: 祸乱天下之七皇子
Tác giả: Kì Lân Ngọc Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, giang hồ, phụ tử, niên thượng, ngụy huynh đệ nhất thụ 2 công Tình trạng: hoàn Link
Văn án: Trích:
Bộ này coi nhốt rép, ngược ok, H hot . Tác giả càng vít càng lên tay.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Đọc xong cái Lăng Nhiễm lò dò đi mò tiếp, mò ra xong rồi thì tức lòi ra
Toàn là phụ tử văn mới khổ chứ . Làm cho người ta nhìn một đống truyện rền rĩ vì tiếc Hu hu hu hu ...... Nàng Lynk nàng mát tay tìm giúp xem có cái nào nó không dính phụ tử văn không. Sao cái tác giả này lại có luyến phụ phích thế cơ chứ , hu hu hu ....... |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình thì ngược lại với bạn moonbrrr, nếu đc thì bạn có thể post tiếp các tác phẩm của tác giả này ko? Mình yêu phụ tử aaaaaa!!!!!!!
![]() ![]() Ai đọc rồi cho mình hỏi có ngược ko? Cảm ơn đã post truyện. |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
^
chịu hổng nổi ="= , mai mốt plz coi kỹ dùm nhe Trích:
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Lynk ơi, đọc hết rồi Lynk. Cám ơn đã send mềnh ba truyện đó nha.
Cái truyện có chú xử nam 30 tuổi, hài vãi. Khiếp chưa thấy ai 30 tuổi mà còn nóng Japanese AV như chú ấy, vì vội xem cái mớ CDs hổ lốn đấy mà vượt 6 cái đèn đỏ, rồi làm cú drift tông xe mất mạng ![]() Thích nhất vụ tác giả sau này cho chú ấy nhỏ nhỏ xinh xinh mà làm công nhé, đọc dễ chịu quá, hí hí. Cái vụ đấy làm truyện đọc dễ thương ghê. Đọc mãi kiểu truyền thống chán rồi. Tóm được tác giả này từng trải, máu lạnh, tửng tửng đọc dễ chịu cực Chỉ cú mỗi một đống truyện phụ tử nhìn thấy mà không vác về đọc được thôi á. Mấy đoạn đánh giết bà này viết tàn nhẫn cực nhưng mà đọc hay |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Truyện để giải trí thì hay, không hại não, không bại não. Do lời văn kể không có tính đi sâu, khắc hoạ nội tâm không thuần thục cho lém nên đọc từ đầu tới cuối không có đoạn nào thấy đau tim hết.
Tuy theo cốt truyện thì có vẻ cuộc đời em thụ khá là lâm ly bi đát nhưng ta chắc sẽ không mấy nàng phải rơi nước mắt vì em (trừ mấy nàng quá đa sầu đa cảm ra thì ta chịu )Trong này em có 2 anh công, ta cảm thấy em thụ này có máu M. Cứ thằng nào ngược em em thích . Thằng ca ca thì còn đỡ, nó chỉ nhốt + rép em mà thui, kái thằng cha mới ức chớ. Hồi nhỏ nó đối xử em như thế mà cũng bỏ qua được ![]() Về sau thằng cha thay tâm đổi tính, chỉ cần em không cần giang sơn, ờ thì cũng tạm được ![]() Nói chung là hay, cốt truyện hay
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Oa oa cái anh hoàng đế cũng thật là tiếc nhé, ko "tình thánh" bằng "phụ thân đại nhân" ( KO bỏ giang sơn mà đi đc). Co như tàn đời vì nghiện ngập. Xong vẫn thấy thương cho anh ấy.Gào khóc
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Thấy ai cũng khen hay, nên nhanh nhảu, lẹn tay lẹn chân, down về, xử ngay. Nhưng xem xong lại chỉ muốn khóc…………hu ………….hu………., sao không ai nói chuyện có tình tiết diễn biến 3 công, cộng thêm hai tên khốn cường bạo em, kết thúc lại chỉ có hai công.
Lần thứ hai ta bị hố nặng bởi tên tác giả “Kỳ Lân Ngọc và Mặc Kì Lân” chỉ chú ý hai chữ Kỳ Lân, mang về down xem, ẩu tả, không để ý kỹ tên tác giả xem xong hối hận muôn đời a, đọc xong del ngay. Toàn truyện thuộc thể loại ta không thể ôm nổi ngoại trừ phụ tử, huynh đệ văn, nhất thụ lưỡng công ra. Xem xong truyện nếu tổng kết lại hết thảy thể loại xuất hiện trong truyện sẽ là thế này: nguỵ huynh đệ, hoàng đế công, phụ tử, huynh đệ, thái tử công, phản công, rape, diễn biến nhất thụ ngũ công, kết thúc nhất thụ lưỡng công. Em thụ ngoài hai anh công chính ra còn qua tay với ba kẻ khác. Một trong ba kẻ còn lại là hoàng đế Tuyên Lam, anh này không đáng nói, có cũng được không có cũng chẳng sao, chỉ là làm bẩn cúc huyệt chỉ thuộc về anh công chân chính mà thôi. Nhưng đáng ghét chính là hai kẻ còn lại, không thể tính là “công”, bởi lẻ hai kẻ này cường bạo em, dùng xuân dược với em, tra tấn em bằng lửa, bằng roi,…. Tóm lại là chơi SM với em. Điểm thứ hai khiến ta không thể lưu lại truyện này là tình yêu của em dành cho hai anh công ta không nhận ra. (có thể đọc QT, lại lướt khá nhanh). Điểm còn lại là có phản công với ca ca giả của em,Vân Quảng. Nho nhỏ khó chấp nhận
Mình theo chủ nghĩa thụ chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình công, nhất thụ đa công có thể, nhưng tuyệt đối không có chuyện diễn biến np mà kết thúc 1 x 1, truyện này lại gần giống như vậy nên đành del nó để khỏi sơ ý nhấp vào xem lại, khơi lại ký ức năm nào khi xem. Để lại lời bình luận này để cho những bạn có ý muốn xem truyện này, nhưng lại anti những thể lại đã nói trên, thấy mà tránh xa, đừng xem xong rồi khóc, hối hận như ta đây, đọc xong mà cảm thấy ức ức thế nào ấy, buồn cho em, đau cho em thụ, ghét hai anh công, nhưng đoạn cuối có thể chấp nhận được, từ bỏ những thứ mình có, chỉ để mãi mãi bên em, xứng ở bên em, bù đắp những tủi nhục, đau khổ cho em.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
đính chính là không có vụ phản công nha. Mình đọc chả thấy phản công chỗ nào hết, chỉ có nhảy lên ng` tự động làm thằng kia hết hồn thì có
![]() . Còn mấy cái thằng ất ơ kia tính vô làm chi trời ngay từ đầu là 1x1, sau đó hốt thêm ông phụ hoàng. Mấy chú kia làm nền về sau chết ngắc hết rồi còn đâu. Tính ra chắc chung chạm với em từ 1-2 lần là hết .... |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Coi lại, thấy em đè lên anh, tấn công anh, định xáp anh, nhưng phía sau ngứa nên mới cho anh xáp lại chứ không phải có ý thù doạ gì anh, bởi vậy, lúc xem đến đó liền lướt qua chỉ đọc câu thoại. Ta không thích mấy màn đó nên không dám coi kĩ, cũng chẳng dám hình dung ra diễn biến thế nên không biết em có phản công hay không, chỉ thấy anh la, rên, còn em thì ghen với mấy sủng thiếp của anh (dấu hiệu thường thấy ở công thụ khi hoan ái) ....hắc....hắc.... nên hơi xớn xax chút. Trích:
Cảm thấy tình cảm em với anh Vân Quảng đậm hơn anh cha chút, nhưng ta vẫn không thấy đó là yêu nếu nhét thêm ông phụ hoàng vào. p/s: truyện đúng là hay, em thụ đích thực rất cường, dù ngược, sau khi xem lại, ta quyết định down về coi lại nữa, nếu hợp với truyện này, thì sẽ tìm truyện của tác giả này xem tiếp. thank LynkN về truyện này. (Kỳ Lân Ngọc, Mặc Kỳ Lân ta nghĩ sắp đổi chỗ ưu tiên xem truyện trước rồi quá (^o^)
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|