oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút > Gia đình yêu dấu > Mineral Town

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1191  
Old 03-11-2011, 00:49
Phongthanlangthang1910's Avatar
Phongthanlangthang1910 Phongthanlangthang1910 is offline
Artist. Physical wind. Optimist. Thinker. Lover. Cuddler.
Also: Lie, Truth, Joy, Grudges, Poison.
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 24-11-2007
Bài gửi: 1,813
Cấp Độ: 21
Rep: 880
Phongthanlangthang1910 has a brilliant futurePhongthanlangthang1910 has a brilliant futurePhongthanlangthang1910 has a brilliant future

Winter 30

- À vậy à_ anh cười_ thế cũng được, vậy để tôi giúp cô băm bí nhé !

Nói rồi, anh xắn tay chạy tới phía bàn gỗ, nhặt con dao và miếng bí lên.
__________________

.
"Roses are okay
Violets are fine
You be the 6
And i'll be the 9"

Happy Valentine's day

Lưu ý: về bài tập và event tại M.R do thầy quân sự Chucky viết ra, ai có thắc mắc, phản đối, góp ý, xin mời vm trực tiếp cho thầy ngay lập tức, hoặc giữ im lặng mãi mãi. Sankyu
  #1192  
Old 03-11-2011, 02:31
Eclipse's Avatar
Eclipse Eclipse is offline
 
Lover
.Haku Soujiro
Daiki-kun
Daiki đã lớn hơn, bé bắt đầu chơi streetball. Daiki luôn cảm ơn bạn đã giúp bé đến với bóng rổ.
SP: 69
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Trainee Energetic Circlet Huy hiệu staff cấp 3 Maneki Neko (Lucky Cat) 
Mèo Lười Shield of Professor Jundo no Cha (Tea of Purity) Chinmoku no Kasa (Umbrella of Silence) 
Tổng số huy hiệu: 30
Tham gia ngày: 20-04-2009
Bài gửi: 2,979
Cấp Độ: 1223
Rep: 60895
Eclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond repute
Eclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond repute

Winter 30

Phân phát gà một hồi cho đến khi chiếc đĩa trong tay mình nhanh chóng hết bẵng, anh mới chợt nhận ra là mình vẫn chưa nếm thử miếng gà nào hết. Xoay người, định quay lại chỗ Lily lấy thêm một miếng thì bất ngờ, anh chạm mặt Bella đã khẽ đến từ phía sau anh tự lúc nào. Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười đáng yêu hỏi:


- Con gà quay đầu tiên, anh là trưởng làng, phải thử một miếng chứ?


…và nâng chiếc dĩa với miếng gà vàng tươm lên trước mặt anh.


Sực cười, anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm, bảo:


- Thôi em ăn đi. Anh dành riêng miếng đó cho em mà.


Bella nghe vậy có hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng, cô ấy đã lại nháy mắt lém lỉnh với anh:


- Vậy thôi ta ăn chung nhé.


…mà cầm luôn miếng gà đưa lên miệng anh kêu “Aaa…”, rất giống cách người lớn ưa dụ dỗ mấy đứa con nít.


Hình như xung quanh anh có vài người để ý. Một số khác ngạc nhiên vì sự lạ và bắt đầu bí mật theo dõi từ xa, nhưng thôi, giờ anh cũng chẳng bận tâm tới mấy việc đó chi nữa.


Người con gái anh yêu đang làm cử chỉ đáng yêu thế này, sao anh lại không thuận theo cô ấy chứ?


Và…


- Ừm.


Anh cắn một miếng, rồi nhai nuốt nó trong ánh mắt vui thích của Bella. Vị gà béo giòn, hòa cùng phần nhân đậm vị khiến món ăn rất vừa miệng.




Miếng gà tây quay này…nó làm anh nhớ đến ngày lễ Tạ ơn. Cũng vào một ngày như thế, anh đã mời Bella ở lại dùng món gà quay do chính anh cất công nấu. Đó là một buổi tối không lấy gì làm lãng mạn cho lắm, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chính nó đã tạo nên mối nhân duyên giữa anh và Bella chăng? Để rồi giờ đây anh được đứng cạnh bên, nhìn cô ấy cười hạnh phúc trong muôn vàn ánh đèn lấp lánh như thế này?


Bella. Em biết nụ cười của em đẹp lắm không? – Anh mỉm cười trìu mến, nhìn cô gái trước mặt mình đang nếm thử miếng gà mà ồ lên thích thú. – Anh muốn được ngắm nhìn nó mãi mãi, muốn được thấy em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc suốt cuộc đời...


Bella lỡ cắn một miếng hơi to, cô ấy che miệng cố nuốt, khẽ hỏi khi nhận ra nãy giờ anh chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô.


- Anh…?


Rồi đã quyết định, anh đặt chiếc dĩa cầm trên tay mình xuống bàn và nắm tay cô dẫn đi. Bella lúng túng buột miệng định cất tiếng hỏi, nhưng đã bị anh suỵt khẽ ra hiệu giữ bí mật. Dù vậy, cô gái vẫn khẽ thì thầm khi cả hai đi xuyên qua quảng trường đông đúc:


- Chúng ta đang đi đâu đấy?


- Một nơi có thể nhìn rõ một khung cảnh tuyệt đẹp… - Anh bảo, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn đang nằm lọt thỏm trong bàn tay anh - …mà em sắp được thấy sớm thôi.


- Nhưng…


- Nào, đừng thắc mắc. – Anh quay lại, để một ngón tay lên bờ môi mềm của người con gái. Bella giật mình, ửng hồng nét mặt. – Cứ yên lặng đi theo anh thôi, nhé.


Và anh mỉm cười bảo cô, cô im lặng vâng lời, cho tới khi…


- Trưởng làng!


…tiếng kì đà vang lên thắc mắc.


Đứng khựng lại, anh hằm hằm quay mặt về phía sau, xác định xem ai là kẻ đang rắp tâm phá đám phút giây lãng mạn giữa anh và Bella.


Một mái đầu đỏ ánh tía hiện ra.


Sei Ren.


Là Sei Ren!



Có một tên kì đà tóc đỏ ánh tía tên Sei Ren đang vẫy tay lia lịa về phía anh, nét mặt gian tà đủ để biết hắn ta gọi hoàn toàn là có chủ ý:


- Anh với Bella đang đi đâu thế?!


Và bây giờ thì tiếng hét của anh chàng đã lớn đến nỗi thu hút cũng được kha khá một lượng người xung quanh quay lại lắng nghe. Một người nhận ra sự lạ, kêu thốt lên:


- Ể?! Trưởng làng! Bella! Hai người thành cặp hồi nào đó?!


Và như được bật công tắc, tiếng xôn xao theo đó cũng bắt đầu ồ lên, ngạc nhiên pha lẫn thú vị lớn dần như đàn ong vỡ tổ.


Dodo trợn mắt, đánh rơi cán dao xuống chân Dark. Dark kêu oai oái, nhảy dựng đụng phải Tatsuko. Tatsuko điếng người, chới với té chúi nhụi lần hai xuống cùng một chỗ, và vân vân và vân vân một chuỗi dây chuyền đụng chạm, rớt lên té xuống như domino khắp quảng trường sau đó, mà chúng ta cũng không nên đề cập đến làm gì. Chỉ biết là nhờ thế, toàn bộ quảng trường đã như được đánh thức khỏi giấc ngủ dài, cùng nhau hướng toàn bộ sự chú ý vào hai cái người đang khiến đám đông nháo nhào là anh và Bella. Sei Ren sau khi trổ tài phá đám thành công, đã rất an toàn ẩn vào số đông cười hi hí với Tân khiến anh chàng bác sĩ cốc cho cái bốp.





Mà thôi quay lại với bản thân, anh đã quá quen đứng ở vị trí trung tâm của tất cả những sự kiện. Nhưng chưa có sự kiện nào lại khiến anh cảm thấy khó khăn và ngượng ngùng như thế này.


Vì lần này, anh đang đứng...





…và cầm tay Bella cạnh bên!



Còn Bella thì đã giấu mặt cô ấy về phía sau, vành tai ửng hồng hiện lên vẻ ngượng ngùng thấy rõ.


- À…Nói chung thì…- Xởi lởi cười, anh cố kéo dài câu chuyện mà thực ra cũng không biết lái nó về đâu cho tranh thủ thời gian được tốt nhất. - …cũng chưa lâu ấy mà. Vậy nên tôi cũng chưa có dịp nói cho mọi người cùng biết.


- Anh thật là…! – Nghe bảo thế, Tatsuko kêu lên một cái sau khi lồm cồm đứng lên lại, giọng trách cứ. – Chuyện quan trọng thế phải nói ra cho cả làng cùng mừng chứ! Sao lại giấu là sao?


Sốt ruột. Anh thấy như mình có thể nghe được tiếng chuông đồng hồ tích tắc điểm bên tai từng hồi như cả thế kỉ.


Họ làm cái gì mà chưa bắn nữa nhỉ?


- Ờ thì tôi đã định…


Và…Véo!


Véo véo…! VÉO!


Lụp bụp…lụp bụp…


ẦM!



- …sau khi xem xong pháo hoa sẽ nói cho mọi người biết ấy mà.


Và sau lưng anh cùng Bella, bầu trời đột nhiên sáng rực với muôn vàn ánh sao từ trên trời cao buông xuống.


Pháo hoa! Pháo hoa đang bắn lên kìa! Từ một chiếc du thuyền màu trắng ngoài khơi xa mà không thể lầm được, chính là con tàu Minoris!


Trong phút chốc, mọi người bị ánh sáng của muôn vàn chùm pháo hoa thu hút, đều cùng hướng mắt lên bầu trời xa. Ánh chớp sáng lòe trong không trung, rồi vụt biến, và rồi một bông hoa rực rỡ khác rộ nở khiến không ai không khỏi thốt lên trầm trồ thán phục. Sắc đỏ, rồi vàng. Xanh dạ quang, rồi lại bừng lên châu sa lấp lánh. Cứ hệt như một bữa tiệc tuyệt mĩ của sắc màu dưới bàn tay của những người thợ tài danh vậy.


Bella bên cạnh anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh cảm thấy bàn tay cô đang khẽ run lên trong tay anh, còn tay còn lại thì đưa lên che miệng để ngăn mình không bật ra tiếng thốt.


Mỉm cười đưa tay vén một lọn tóc màu đen mượt của người con gái, anh hỏi cô trong niềm vui thích không thể giấu nổi:


- Em có bất ngờ không?


Đến lúc này, chợt nhận ra cái khung cảnh tuyệt đẹp mà ban nãy anh đã nói, Bella ngoảnh lại nhìn anh ngỡ ngàng, giọng lắp bắp:


- Đừng nói…là anh…!


Mỉm cười nồng ấm, anh nhìn vào đôi mắt màu đen đang mở to về phía anh những cảm xúc khó tả, mà cảm thấy thật thân thương. Đúng là anh không lầm, khi nhờ bác James giúp mình lần này mà. Những màn pháo hoa ấn tượng, nào đâu chỉ để chơi đúng không?


Và anh bảo, giọng chân thành thiết tha:


- Bella, em biết không…Anh đã từng nghĩ là mình sẽ khó lòng mang hạnh phúc đến cho ai được. Vì cảm xúc trong anh...- Ngập ngừng một chút, rồi anh tiếp. - ...nó mơ hồ quá. Mơ hồ đến mức nhiều khi anh ngộ nhận tình cảm này với tình cảm kia, và rằng chính vì thế, anh đã từng làm tổn thương một người mà anh rất trân trọng.


Bella yên lặng lắng nghe. Trong ánh chớp của những vầng sáng pháo hoa, vẻ dịu dàng và nghiêm trang của cô ấy càng được tôn thêm, đẹp rạng rỡ như một đóa huệ thơm bung nở trong đêm tối.


- Chính vì thế mà anh đã rất thận trọng khi tiếp xúc với những người khác phái, vì anh không muốn lập lại sai lầm ngày ấy của mình nữa, và bởi vì,...Bella ạ... - Anh siết khẽ tay cô. - ...Anh không muốn mình lập lại sai lầm ấy với em.


Ầm! Một đóa hoa cúc bung nở trên trời cao, hòa cùng tiếng ồ lên trầm trồ của đám đông bên dưới.


- Có thể là anh đã có cảm tình với em từ lâu, nhưng anh đã nghĩ là không phải thế. Rất có thể anh đã phải lòng em, nhưng vì sợ sệt, anh không dám thừa nhận sự thật. Anh nghĩ là anh yêu em Bella, vì anh thấy mình luôn hướng đến em, và rằng luôn quan tâm em bằng tình cảm chân thành nhất.


Anh nhớ lại những ngày mùa thu, khẽ ngập ngừng rồi nói tiếp:


- Nhưng rồi, anh lại nghĩ có khi lại là do ngộ nhận của bản thân mình nữa, vậy nên anh không dám nói lời yêu em. Rồi cái khi em nói lời ra đi, anh vẫn còn nhớ là lòng mình đã chùng xuống trong một nỗi buồn hẫng hụt đến thế nào. Nếu có một tấm gương trước mặt anh lúc đó, anh có thể thề rằng ánh mắt mình đã hóa ánh nâu đen sẫm không một chút hy vọng. Thật sự, anh đã rất buồn khi em nói rằng em sẽ rời đi. Dù rằng em cũng nói thêm là sẽ trở lại, nhưng anh vẫn không thể nào khiến bản thân mình tin hoàn toàn vào điều đó được. Đã có bao nhiêu người rời đi, nhưng họ có trở lại đâu. Cuộc sống văn minh bên ngoài hấp dẫn hơn ngôi làng cũ kĩ này nhiều, và nếu em đã trở về nơi ấy, nhận ra nơi nào thoải mái hơn, thì việc gì em phải trở về hòn đảo này nữa.


Và ngừng một chút, rồi cuối cùng anh cũng cất lời, để những lời thật tâm nhất của lòng mình thoát ra cùng một nụ cười nhẹ:


- Chính giây phút ấy, anh mới nhận ra rằng em quan trọng đối với anh đến thế nào, Bella. Anh không thể tưởng tượng đến việc không còn gặp lại em nữa. Có lẽ chính vì vậy, mà trong vô thức anh đã níu kéo lấy hình bóng em ngày quá khứ, khi em còn ở lại làng trong ngôi nhà nhỏ kia. Anh đi đến đó, lặng đứng, rồi lại rời đi, trong hy vọng rằng sẽ lại được thấy hình bóng thân quen của em lần nữa.


- Và rồi - Anh mỉm cười. - anh đã tìm thấy em. Đúng như em nói, em đã trở về, Bella ạ.


Đột ngột ôm người con gái mình yêu thương vào lòng, anh thì thầm bên tai cô những lời mà anh chưa bao giờ nói. Nhưng lần này, anh biết chắc, là mình không còn lầm người nữa:


- Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều Bella ạ. Nếu bảo tình yêu của anh có thể dời non lấp bể, khuynh thành đổ nước như những câu chuyện tích xưa, thì không, anh không nghĩ mình sẽ làm được thế. Nhưng anh có thể chắc chắn với em một điều rằng, tình yêu của anh dành cho em lớn hơn tất cả những thứ đã từng là mục đích sống của cuộc đời anh. Anh có thể đã từng xem trọng thương trường, việc kinh doanh, dành hết tâm trí cho Polaris, nhưng bây giờ chỉ có em mới là người quan trọng nhất của cuộc đời anh, Bella ạ. Anh không đảm bảo có thể khiến em cười mãi, và rằng chắc sẽ có những lúc chúng ta giận dỗi nhau. Có những khi nước mắt sẽ lăn dài, chắc chắn rằng anh sẽ đau đớn rất nhiều khi thấy điều đó.


- Nhưng Bella ạ... - Anh buông cô ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy bờ vai cô. - ...Anh muốn em hạnh phúc, và rằng chính anh có thể xây đắp nên hạnh phúc đó cho em. Anh muốn được thấy em cười, vui vẻ suốt cuộc đời này, và rằng mình sẽ được ngắm nhìn em như thế mãi mãi.


Im lặng một chút, và rồi như giải tỏa được gánh nặng trong lòng, anh mỉm cười, nụ cười ấm áp nhất với người con gái anh yêu thương:


- Anh yêu em rất nhiều Bella ạ.


Tiếng những viên pháo hoa phóng lên chìm vào trong thinh không, rồi đột ngột chúng nở rộ lên, cả rừng hoa màu trắng:


- Hãy đồng ý, làm vợ anh em nhé?


Phủ ngập không gian, những bông hoa trắng như tuyết bừng sáng trong đêm đông. Giai điệu ca khúc vẫn rộn rã hoan ca, cứ như tiếng chuông vọng vang từ giáng đường cổ tích.
__________________

thay đổi nội dung bởi: Eclipse, 03-11-2011 lúc 02:45
  #1193  
Old 03-11-2011, 08:12
tatsuko's Avatar
tatsuko tatsuko is offline
 
Exorcist Lavi
Thay vì ngủ ngày như trước, Lavi đã có trách nhiệm hơn. Cậu luôn giúp đỡ bạn bè hết mình, nhiệt tình trong công việc diệt trừ Akuma của một Exorcist.
SP: 239
Phòng trưng bày huy hiệu
Mark Puppy Mark Puppy 
Ariella Trang giấy tri thức Tứ kì thư Cat 
Tổng số huy hiệu: 20
Tham gia ngày: 30-09-2010
Bài gửi: 963
Cấp Độ: 92
Rep: 4541
tatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond reputetatsuko has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới tatsuko
mình ngây thơ vô số tội nhé

Winter 30

Sau khi mang bí về cho vào nồi, thì có thêm Mirror, và Vũ cũng đến phụ. Sau đó một chút, là Runa. Thêm người bớt việc mà, tôi vui vẻ phân công công việc cho mọi người. Tất cả cùng làm việc thật hào hứng.



Tôi đứng chỗ nồi súp, cho sữa tươi vào và khuấy đều. Món súp bí sôi lăn tăn, tỏa ra mùi hương thật hấp dẫn. Tôi múc súp ra tô, và mời mọi người xung quanh:

_ Mọi người, súp bí xong rồi này. Ai muốn dùng thử nào?

Ngay lập tức, mọi người tập trung lại quanh chỗ tôi. Dodo vẫn còn đang cầm con dao ban nãy gọt vỏ bí.

Và bỗng nhiên ...

- Anh với Bella đang đi đâu thế?!

Tiếng Sei Ren vang lên, oang oang, thu hút mọi sự chú ý. Và tiếng ai đó nữa:

- Ể?! Trưởng làng! Bella! Hai người thành cặp hồi nào đó?!


Gì vậy? Trưởng làng? Bella? Thành cặp?

Mà chuyện đó ... hẳn là đúng rồi. Bởi vì lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của chị Bella đang nằm gọn trong tay Trưởng làng kia mà. Và chị ấy còn đang đỏ mặt nữa.

Nhưng mà ... chuyện này đúng là ngạc nhiên thật nha...


Vì ngạc nhiên, nên Dodo cứ nhìn hai người đó, quai hàm trễ xuống, như bị tê liệt rồi vậy. Và con dao trên tay anh ta tuột xuống, rơi tự do, đập cán vào chân Dark. Còn may mắn là không phải đập lưỡi vào, nếu không giờ Dark chấn thương không nhẹ đâu.

_ Ui da! - Dark nhảy nhổm, tông vào tôi, và tôi té lăn xuống đất, kéo theo Nguyên Nguyên đứng cạnh. Sau đó là một loạt các tiếng xuýt xoa kêu la khác nữa trong một dây chuyền domino-người.

Và sau đó nữa, là hàng loạt cặp mắt, nhìn trừng trừng có, long lanh có, tò mò ngạc nhiên cũng có, chiếu thẳng vào mặt Trưởng làng đáng kính. Còn anh ta, tay vẫn nắm chặt tay Bella, thì cố lấp liếm cái gì đó, đại khái như không có giấu giếm gì mọi người cả, chỉ là chưa có dịp nói ra thôi. Bài nói đó cũ xì, ai mà chẳng nói vậy? Tôi còn đang định "hạch sách" thêm mấy câu nữa, cho bõ tức cái vụ té ban nãy. Té hai lần trong cùng một buổi tiệc, tôi cũng quê chứ bộ. Mà xét cho cùng, thì lần té thứ hai có nguyên nhân từ ... hai người này.


Một tiếng "ẦM" bỗng vang lên, cùng với luồng sáng bất chợt làm chấn động cả bầu trời. In trên tấm màn nhung đen thẫm, những bông hoa sáng lấp lánh đủ màu đang thi nhau buông mình rơi xuống, trong sự ngạc nhiên và thích thú của tất cả mọi người:

_ A ... Pháo hoa, pháo hoa kìa!

Màn pháo hoa nhanh chóng làm tôi quên mất chuyện Trưởng làng. Tôi vốn rất thích pháo hoa, nên giờ chỉ còn biết nghểnh cổ lên trời mà nhìn thôi. Đẹp quá. Pháo hoa đủ màu, nở tung và rực rỡ, cùng với những âm thanh sống động. Vậy là năm mới đã đến rồi sao?

Hình như mọi người khác cũng giống tôi, ai cũng say mê vui thích với những đốm sáng đang thi nhau nở rộ.

Bỗng nhiên cảm thấy lòng thật vui sướng, tôi tung tăng chạy đến chỗ những dãy rượu champagne để riêng một góc Quảng trường, ôm nó chạy lóc xóc đến chỗ mọi người:

_ Mọi người, uống thôi nào! - tôi kêu lên, và loay hoay tìm cách mở nắp chai rượu. Xin thề là đây là lần đầu tôi tự khui một chai rượu, và cái chai đó lại còn bị lắc dữ dội khi tôi ôm nó chạy...

Vậy nên, một tiếng nổ "Bụp" từ chai rượu trên tay tôi, hình như vang lên cùng lúc với tiếng nổ "ẦM" từ một quả pháo đặc biệt lớn. Quả pháo hoa đó phủ ngập không gian bằng những bông hoa trắng như tuyết, sáng bừng; còn chai rượu của tôi thì xịt ra một luồng bọt trắng xốp, bắn thẳng vào người ai đó, làm người đó thốt ra một tiếng kêu khẽ.

Tôi định thần lại, thấy cái nút chai đã văng đâu mất tiêu. Và ngẩng lên, tôi thấy chị Bella đang nhìn mình, đôi mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên cực độ. Trên áo chị ấy, bọt rượu đang chảy thành từng dòng.

_ Em xin lỗi - tôi nói lớn - Em không cố ý đâu ...

_ A! Rượu champagne! - bỗng nhiên, tiếng ai đó vang lên - Xịt rượu thôi!!!

Hình như mọi người đã hiểu nhầm vụ bật nắp rượu của tôi là phát súng lệnh cho bữa tiệc xịt rượu rồi. Và nhanh hơn tôi có thể nghĩ, mấy dòng bọt champagne nữa bất thần phun ra, nhắm hướng trưởng làng và chị Bella mà xịt. Tôi nhìn ra sau, thấy những khuôn mặt quen thuộc đang cười ha hả. Có Dodo, Dark, anh chàng [c] ở trại ngựa, có cả Aki nữa. Và kia, Hermes, Dã Tĩnh, Viata cũng đang tò mò muốn nhập cuộc. Còn Sei Ren, anh ta mặc kệ bác sĩ Tân ẵm đứa con, mà cười toe toét cầm chai rượu lắc lấy lắc để, chuẩn bị cho một cú xịt để đời. Những dòng champagne cứ thể bắn tung ra, trong tiếng huyên náo và tiếng cổ vũ của những người khác.

Và tôi thấy trưởng làng, sau phút bất ngờ ban đầu, anh ta lao người đến ôm chặt lấy chị Bella trong tay mình, như là để che cho chị ấy khỏi những dòng champagne vậy. Tuy vậy thì, trước sức công phá của hàng loạt dòng bọt rượu, cả hai người đều đã ướt đẫm.

_ Hú hà hà ... - tiếng Dodo vang lên oang oang từ phía sau - Thấy chưa, tôi đã bảo Trưởng lão sẽ lấy thân mình cho cho cô dâu mà.



Ờ ... còn tôi ấy à? Tôi thì ... chỉ đơn giản là lẳng lặng lỉnh khỏi chỗ mình đã gây tai họa, và quay về với món súp bí thôi.

__________________

thay đổi nội dung bởi: tatsuko, 03-11-2011 lúc 08:53
  #1194  
Old 03-11-2011, 09:44
Elya's Avatar
Elya Elya is offline
Purple eyes in the dark
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tam kì thư Crystal Bomb Pink iPod tan 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 20-10-2009
Bài gửi: 2,250
Cấp Độ: 28
Rep: 1172
Elya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond reputeElya has a reputation beyond repute

Winter 30:

Đúng ngay cảnh lãng mạn lại đột ngột trở thành náo nhiệt, lộn xộn. Nhưng Elya không thấy bất ngờ. Ngược lại, có vui vẻ, có quậy phá thế này mới đúng là làng Mineral chứ. Nhìn xem, bị xịt champagne tứ tung là thế, nhưng Noclipse vẫn đang mỉm cười, Dody thì rất phấn khởi vừa cười cái điệu hú hà hà hà quen thuộc, vừa xịt lung tung, ướt cả mấy cô gái kế bên, Sei Ren thì nghe đâu cũng đã làm bố mà vẫn còn chạy qua chạy lại nhất quyết bắn rượu trúng vào Bella, rồi Dạ Tĩnh góp vui bằng cách xoay vòng cho champagne bắn ra khắp mọi phía, trúng cả vào mặt [c] và Kaze, rồi đến Dark và mấy người đến trong chuyến tàu vừa rồi, chả phân biệt quen hay chưa nữa, cũng bắt đầu chen nhau, xịt rượu, trêu chọc nhau...

- Ấy! Đừng có lấy tôi ra làm bình phong.

- Ê ê, ở đây có trẻ nhỏ mà.

Ngay đến Eis và Alex cũng bị một phen ướt sũng, mặt ngây ra khiến cô phải phì cười.

- A, bắt quả tang Elya trốn nhé.

Phong Nha đã nhận ra cô mất rồi, núp sau lưng Dody thôi. Hình như là ý kiến sai lầm? Một cô gái toàn thân màu cam vừa định bắn champagne vào anh chàng khổng lồ, rốt cục trúng ngay phải cô.

- Oaaaaaa.

Bé Stella khóc toáng lên, trong khi tất cả mọi người nhìn về và cùng bật cười lên ha hả.

Nhưng còn, thù phạm chính của vụ xịt rượu này đâu mất rồi?

.
.
.

- Màn xịt rượu này đặc sắc thật đấy.

Tat giật mình ngước lên nhìn, Dạ Hữu hóa ra cũng đã trốn khỏi đám đông ồn ào từ khi nào.

- Thế à? - Cô hơi bối rối đáp lại, nhưng không hiểu sao miệng cứ toét ra.

- Súp chắc ổn rồi nhỉ?

- Ừm.

Cô khẽ gật đầu rồi chợt phì cười. Nhìn đôi mắt anh chàng cứ chăm chăm nhìn mãi vào nồi súp thế kia, hóa ra là đang thèm ăn lắm rồi.

- Cô uống không?

- Gì thế?

- Nghe đâu là rượu quả hồng, mới nãy anh chàng Dark chia cho mọi người đấy. Nhẹ nhẹ, cũng dễ uống.

- Cảm ơn anh, chúc mừng năm mới.

- Chúc mừng năm mới, quý cô.
__________________

thay đổi nội dung bởi: Elya, 03-11-2011 lúc 09:46
  #1195  
Old 03-11-2011, 10:35
Bella Elrano's Avatar
Bella Elrano Bella Elrano is offline
    
 
Lenikon
Trải qua một quãng thời gian ở bên bạn, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, bé đã hóa thân thành một cô bé xinh xắn dễ thương, hay e thẹn nhưng sẵn sàng mang niềm vui đến cho bạn.
SP: 278
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Trainee Chicken Horse Puppy 
Touko Puppy Horse Emblem of Sacrifice 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 28-05-2011
Bài gửi: 1,456
Cấp Độ: 165
Rep: 8114
Bella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond reputeBella Elrano has a reputation beyond repute

Winter 30

Bella mỉm cười, nhìn Noclipse ăn miếng gà, rồi mới quay lại phần của mình. Vị thịt gà rất ngon ... hình như, cô lại cảm thấy có chút vị ngọt ngào trong đó. Thật lạ lùng.

Bất chợt cô nhận ra, nãy giờ Noclipse chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt anh ấm áp, và môi thì khẽ mỉm cười ... Cô suýt nữa mắc nghẹn miếng gà ngang cổ. Bộ có cái gì ... dính trên mặt cô sao?

_ Anh ...? - cô khẽ cất tiếng. Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì Noclipse đã đặt chiếc đĩa trên tay xuống, và nắm lấy tay cô, kéo cô đi xuyên qua Quảng trường đông đúc.

_ Chúng ta đang đi đâu đây? - cô hỏi khẽ, khi vội vã theo bước anh.

_ Một nơi có thể nhìn rõ một khung cảnh tuyệt đẹp …mà em sắp được thấy sớm thôi. - bàn tay anh siết chặt tay cô, thêm một chút.

Khung cảnh tuyệt đẹp ...?

_ Nhưng ... - cô bối rối níu tay anh. Như vậy là sao chứ?

Bất ngờ, anh quay lại, nhẹ đặt một ngón tay lên môi cô:

- Nào, đừng thắc mắc. – Anh khẽ mỉm cười – Cứ yên lặng đi theo anh thôi, nhé.

Ngay cái khoảnh khắc cảm nhận thấy ngón tay anh chạm vào môi mình, dường như có một luồng điện chạy dọc qua người cô. Trái tim cô vừa đập chệch một nhịp, và dù giọng nói của anh vẫn dịu dàng, vẫn nụ cười hiền lành đó, dường như cô không còn đủ sức để nói gì nữa. Im lặng, cô bước theo anh, cảm thấy mặt mình đang dần đỏ lên, nóng bừng.


- Trưởng làng! - giọng Sei Ren bất ngờ vang lên. Noclipse đứng khựng lại, quay mặt ra sau tìm kiếm "thủ phạm". Còn Bella, cô cũng giật mình quay lại, và bắt gặp ánh mắt của anh chàng tóc ánh tỏ đang nhìn mình đầy ngụ ý. Bối rối, cô muốn rút tay ra, nhưng bàn tay Noclipse vẫn đang giữ chặt tay cô, không buông rời.

- Anh với Bella đang đi đâu thế?! - Sei Ren cười đầy ngụ ý. Và hình như anh ta đang cố nói thật to, để thu hút sự chú ý của mọi người hay sao ấy. Giọng anh ta oang oang, và thật sự đã thu hút mọi người quay lại nhìn. Và còn giọng ai đó nữa ... lúc này cô thật sự ngượng đến mức không còn phân biệt được gì nữa rồi.

- Ể?! Trưởng làng! Bella! Hai người thành cặp hồi nào đó?!

Xung quanh, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, ồn ào như ong vỡ tổ. Và đám đông dần khép lại, thành một vòng tròn người, vây quanh cô và Noclipse. Bella cúi gằm mặt, nếu cô mà ngẩng lên thì chắc ai cũng nhận xét mặt cô lúc này có màu giống trái cà chua chín, hay là có khói bốc lên từ trên đầu cô mất thôi.

Và bất chợt, cô cảm thấy bàn tay anh siết chặt tay mình hơn một chút. Điều này làm cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, vì ít ra còn có anh bên cạnh.

- À…Nói chung thì…- tiếng Noclipse cười cười - …cũng chưa lâu ấy mà. Vậy nên tôi cũng chưa có dịp nói cho mọi người cùng biết.

Cũng chưa lâu ...

Trong một thoáng, cô ngước lên nhìn anh. Anh có vẻ cũng đang bối rối, và như đang chờ đợi cái gì đó ...

Cũng chưa lâu ...

Những lời nói anh như văng vẳng bên tai cô.

Như vậy, không phải anh đã khẳng định với tất cả mọi người, rằng cô và anh là một cặp sao?

Vốn dĩ, anh đã cùng cô trải qua rất nhiều chuyện, và cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng thật sự ... cô không biết đó thật sự là gì? Tình yêu? Hay đó chỉ là hi vọng hão huyền mình cô mơ tưởng đến?

Và giờ đây ...

Một mái đầu đỏ ánh tím trong đám đông hình như vừa mỉm cười với cô.

.
.

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, và bầu trời bỗng rực sáng. Ngạc nhiên, cô quay người lại, và nhìn thấy cả một bầu trời phủ rợp muôn ngàn ánh sao. Tay cô che miệng, để cố không bật ra tiếng thốt, khi nhìn thấy liên tiếp những bông hoa rực rỡ nở bung trong không gian, rồi từ từ tan biến, và những bông hoa khác nữa tiếp nối ... Một cảnh tượng đẹp tuyệt vời.


- Em có bất ngờ không?

Anh dịu dàng hỏi, tay nhẹ vén lọn tóc ngang mặt cô. Đôi mắt anh nhìn cô, ánh lên những tia sáng ấm áp.


Khung cảnh tuyệt đẹp ...?


- Đừng nói…là anh…! - cô ngước lên nhìn anh, ngỡ ngàng đến không thể nói hết câu nữa.

Xung quanh cô, mọi người cũng đang chăm chú theo dõi màn pháo hoa. Tiếng cười nói, hòa cùng với tiếng nổ đì đoàng trên không trung, khiến cho lời nói của anh không vang xa. Và có lẽ, không ai ngoài cô, có thể nghe thấy.

Cô đứng đó, im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt anh, chăm chú nghe từng lời anh nói. Bởi vì cô hiểu rằng, đó là những lời chân thành tận sâu của trái tim anh, và cũng là những lời quan trọng nhất của cuộc đời cô.

Và khi anh ôm lấy cô, những lời của anh chuyển thành như thủ thỉ bên tai:

- Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều Bella ạ. Nếu bảo tình yêu của anh có thể dời non lấp bể, khuynh thành đổ nước như những câu chuyện tích xưa, thì không, anh không nghĩ mình sẽ làm được thế. Nhưng anh có thể chắc chắn với em một điều rằng, tình yêu của anh dành cho em lớn hơn tất cả những thứ đã từng là mục đích sống của cuộc đời anh. Anh có thể đã từng xem trọng thương trường, việc kinh doanh, dành hết tâm trí cho Polaris, nhưng bây giờ chỉ có em mới là người quan trọng nhất của cuộc đời anh, Bella ạ. Anh không đảm bảo có thể khiến em cười mãi, và rằng chắc sẽ có những lúc chúng ta giận dỗi nhau. Có những khi nước mắt sẽ lăn dài, chắc chắn rằng anh sẽ đau đớn rất nhiều khi thấy điều đó.



Dường như đôi mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ...

.


- Hãy đồng ý, làm vợ anh em nhé?

.

Đôi mắt nâu của anh, nhìn thẳng vào mắt cô. Ấm áp, thiết tha, đầy tin tưởng. Và pháo hoa bừng sáng, cả bầu trời đẹp lung linh như cổ tích...

.


Bất chợt, một cái gì đó, lạnh buốt, phun thẳng vào người cô. Bella giật mình, hơi lùi lại, hai tay cô theo phản xạ che trước mặt. Mùi hương không lẫn vào đâu được của rượu champagne tỏa ra trong không khí ...

Và cô nhìn thấy Tats, sau khi bỏ lại gọn lỏn một câu:

_ Em xin lỗi .Em không cố ý đâu ...

thì lặng lẽ lủi mất vào đám đông. Nhưng cô cũng không kịp nói gì, khi tiếp liền sau đó, hàng loạt dòng rượu bỗng từ đâu phun tới tấp vào chỗ cô đang đứng.

Trong một thoáng, cô hoảng hốt lui lại. Mọi người, hình như đã say rồi, đang hào hứng xịt champagne khắp nơi, mà hình như, họ còn cố tập trung xịt vào cô nữa.

.

Và bất chợt, cô thấy cả người mình đã được ôm trọn trong vòng tay Noclipse. Anh đã lao tới, che bớt những dòng rượu cho cô. Anh cúi đầu, khẽ thì thầm:

_ Không sao đâu.

Những vòi rượu vẫn xịt tới tấp, nhưng giờ đây, ở trong vòng tay anh, cô không còn sợ nữa. Dù cả người ướt đẫm thứ bọt lạnh, nhưng cô cảm thấy thật ấm áp. Mùi rượu thơm nồng tỏa ra trong không khí. Pháo hoa vẫn nở từng đợt rực rỡ trên trời cao.

Trái tim cô, giờ đây, đập những nhịp bình yên lạ lùng. Bởi vì câu trả lời cho câu hỏi của anh ... Chẳng phải nó đã có sẵn bên trong cô rồi sao?



Và cô vùi đầu vào ngực áo anh, khẽ thì thầm:

_ Noclipse, em ...

_ Có chuyện gì sao? - Anh lo lắng hỏi - em ... lạnh à?

Cô khẽ lắc đầu, và hít một hơi dài, cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cô lấp lánh những tia sáng hạnh phúc, môi mỉm cười, lặp lại từng tiếng rành rọt:

_ Noclipse, em đồng ý.
__________________

thay đổi nội dung bởi: Bella Elrano, 03-11-2011 lúc 21:18
  #1196  
Old 03-11-2011, 12:19
ChilHyun's Avatar
ChilHyun ChilHyun is offline
Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 28-07-2011
Bài gửi: 7
Cấp Độ: 0
Rep: 903
ChilHyun has a reputation beyond reputeChilHyun has a reputation beyond reputeChilHyun has a reputation beyond reputeChilHyun has a reputation beyond repute


Winter 30


Sau cả buổi trời quậy tưng và trêu chọc Bella, hắn lủi khỏi đám đông huyên náo đang vỗ tay ầm ầm chúc mừng hạnh phúc cho trưởng làng và Bella xinh đẹp, tiến tới cái kẻ đang đứng một góc vắng với đứa nhóc, cứ như thể chẳng màng thế sự xung quanh.

"Trông mặt anh cứ như đang đưa đám ấy." Hắn huýt khủy tay vào người Tân.

"Có sao?" Anh đáp bâng quơ, mắt hướng về những chùm pháo hoa sáng rực đủ màu trên bầu trời.

"Nè, ngồi xuống đi!" Hắn ngồi phịch xuống gốc cây, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Tân lưỡng lự một chút rồi cũng ngồi xuống.

"Cậu mê chơi tới mức quăng nó từ tối đến giờ đấy. Người toàn mùi rượu không nữa. Cậu phải làm gương cho con nhỏ chứ..."

Ôi, lại bắt đầu cằn nhằn rồi đấy. Hắn nhăn nhó, im lặng ngồi chịu trận. Khi Tân đã ngừng nói, hắn mới thở dài ngao ngán, vò vò đầu.

"Không lẽ tôi phải chịu đựng chuyện này cả đời sao~"

"Nói gì đấy?" Anh quắc mắt "Nếu cậu nói cậu sẽ hư hỏng như thế cả đời thì tôi cho cậu biết tôi..."

Tân ngưng bặt khi hắn chồm tới đeo vào cổ anh một sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình thánh giá được một con rắn quấn quanh. Anh quay sang nhìn tên tóc đỏ.

"Gì đây? Muốn nịnh để tôi không nói nữa à?"

"Anh có biết khi được tặng vật gì đó có hình tròn và đeo vào người thì có nghĩa gì không?" Hắn cười tít mắt.

"Huhm?"

"Là trói buộc đấy. Từ giờ về sau anh thuộc sở hữu của tôi, và chỉ duy nhất thuộc về tôi thôi."
__________________
  #1197  
Old 03-11-2011, 13:08
Averine's Avatar
Averine Averine is offline
 
Lover
Nhan Song Thuyên
Dai-chan
Bé Dai-chan rất thích món quà bạn tặng. Bé nghịch bóng suốt ngày, ngay cả khi ngủ, bé cũng ôm bóng. Xem kìa, bé đang mơ trở thành cầu thủ bóng rổ đấy!
SP: 53
Phòng trưng bày huy hiệu
Wood Brush Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Đá cấp 4: Ruby Tứ kì thư 
Tứ kì thư Shuriken 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 23-06-2008
Bài gửi: 1,397
Cấp Độ: 58
Rep: 2771
Averine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond repute




Mineros 3rd.
Spring 1. 1AM.


Tân tròn mắt trước câu nói của hắn. Vậy tức là sao đây? Không phải lại là một trong những trò đùa của hắn chứ? Dù đúng hay không, anh cũng rất ngạc nhiên khi câu nói đó được thốt lên từ miệng của hắn đấy.


Nhưng anh có thể cảm nhận có một sự thú vị đang lan tỏa trong người.


Tay chạm vào cổ, cầm mặt dây chuyền lên, Tân giơ nó ra trước mặt Sei Ren, miệng ngoác ra thành một nụ cười toét.


- Vậy... tôi có nên coi đây là một lời tỏ tình không hay là xếp nó vào hàng loạt những trò đùa oái oăm của cậu đây?


thay đổi nội dung bởi: Averine, 03-11-2011 lúc 17:28
  #1198  
Old 03-11-2011, 13:31
Đình Quân's Avatar
Đình Quân Đình Quân is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 24-12-2010
Bài gửi: 207
Cấp Độ: 9
Rep: 425
Đình Quân has a reputation beyond reputeĐình Quân has a reputation beyond repute

Winter 30

Tôi vui vẻ mang rượu quả hồng rót ra ly đi mời mọi người, đưa cho Hermes đang trầm trồ ngắm pháo bông, mời Dodo vẫn đang muốn xịt champagne, cả Aki, Dã Tĩnh và các cô gái đảo.

Tôi bật cười khi nghe tiếng ai đó la lên "Hôn đi, hôn đi"

Ậy, cùng chúc mừng năm mới và đám cưới của trưởng làng nào.
__________________
  #1199  
Old 03-11-2011, 16:08
ChilHyun's Avatar
ChilHyun ChilHyun is offline
Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 28-07-2011
Bài gửi: 7
Cấp Độ: 0
Rep: 903
ChilHyun has a reputation beyond reputeChilHyun has a reputation beyond reputeChilHyun has a reputation beyond reputeChilHyun has a reputation beyond repute


Winter 30


"Anh muốn nghĩ sao mà chẳng được~" Hắn duỗi chân, đan hai tay vào nhau đặt ra sau đầu và ngã người thoải mái ra sau. "Mà nói anh biết luôn, cái sợi dây ấy trước đây chưa ai được nhìn thấy đâu, đừng nói gì được đeo vào."

"Vậy thì tôi phải hết sức trân trọng nó rồi."

Hắn nhún vai, nhìn lên bầu trời tối om rồi lại đảo mắt về phía đám đông huyên náo.

Lại một năm mới đến rồi.
  #1200  
Old 03-11-2011, 16:49
Averine's Avatar
Averine Averine is offline
 
Lover
Nhan Song Thuyên
Dai-chan
Bé Dai-chan rất thích món quà bạn tặng. Bé nghịch bóng suốt ngày, ngay cả khi ngủ, bé cũng ôm bóng. Xem kìa, bé đang mơ trở thành cầu thủ bóng rổ đấy!
SP: 53
Phòng trưng bày huy hiệu
Wood Brush Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Đá cấp 4: Ruby Tứ kì thư 
Tứ kì thư Shuriken 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 23-06-2008
Bài gửi: 1,397
Cấp Độ: 58
Rep: 2771
Averine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond reputeAverine has a reputation beyond repute




Spring 1. 1:09AM.


Hm, vậy chắc là cả hai rồi. Anh nghĩ thầm.


Chìm trong im lặng một lúc, hết ngắm pháo hoa, Tân lại giơ mặt dây chuyền ra trước mặt ngắm nghía, rồi bâng quơ hỏi.


- Vậy, hình này có ý nghĩa gì thế?


Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 16:08.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.