![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#671
|
||||||||
|
||||||||
|
Winter 30
Tôi quay qua nhìn Tats, sau ánh nắng dịu dàng phản chiếu cô ấy mỉm cười, hơi ngẩng ra trước nụ cười đó, bất giác tôi nghiêng đầu cười theo: - Được, tôi sẽ đi với cô. Trong vườn, ánh nắng yếu ớt bao phủ cành cây rũ nước vì tuyết đang tan, mùa xuân sắp trở về.
|
|
#672
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 1
- Aisshhhh... Tôi vứt cái thùng nước rỗng qua một bên để đuổi theo con bê nghịch ngợm, con này hở tí sẽ chạy lung tung ngay. Xách nó lên bằng cả hai tay, tôi mang nó vào cho bò mẹ. - Ở yên đó, chậc. Tôi nhặt chiếc thùng nằm lăn lốc đi múc nước. Lúc mới đến đây, tôi không hình dung được việc nuôi gia súc là thế nào nhưng giờ khi đã quen rồi thì thấy cũng thú vị, cho gia súc ăn, chăm sóc chúng, trông coi chúng, rượt đuổi chúng, nói chuyện với nó... cũng không tệ. Nông trại S&C rồi sẽ lớn hơn cho xem, khi đó Tats sẽ có thêm người phụ việc nữa...nhưng bây giờ phải quay lại xem con bê nghịch ngợm đó mới được, chậc. |
|
#673
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 5
Tôi đứng ngắm mình trước gương. Hôm nay, tôi đã mặc một bộ váy trắng xòe đơn giản với thắt lưng đen, đầu đội thêm một chiếc mũ rộng vành. Mái tóc buông xõa không kiểu cách. Nhưng vẫn đủ lịch sự để tham dự một lễ cưới trang trọng. Tự mỉm cười, tôi bước ra khỏi nhà, thẳng tiến tới nhà thờ. Chân như muốn bay lên, với niềm háo hức lạ kì ... |
|
#674
|
||||||||
|
||||||||
|
Cuối mùa hè của một năm sau
Tôi lặng người nhìn vào nông trại S&C, đã hơn một năm kể từ ngày tôi nói với Tats rằng mình muốn đi học nghề chế tác đá, một nghề mà tôi đã nhiều lúc nghĩ đến nhưng chưa có điều kiện để hoàn thành mong muốn. Trong thời gian ở đảo Areos, hòn đảo thờ thần lửa Areos nổi tiếng với ngành chế tác đá, đóng tàu và rèn. Tôi được các bạn ở làng Frias, làng này có nghề chạm khắc đá rất tinh xảo và giỏi về dùng thương, chỉ dạy rất nhiều kiến thức thú vị và bổ ích. Mỗi buổi sáng tôi cùng họ lên núi chọn đá tốt mang về hang đẽo gọt chúng thành những hình thù lạ mắt, hay những dụng cụ phục vụ đời sống hàng ngày. Có khi tôi đến làng Aro xem họ đóng tàu và tham gia lễ hội đua thuyền. Các bạn đảo đều rất tốt bụng, thẳng thắn họ còn bảo có dịp sẽ đến Havest tham quan. Tôi ngắm S&C từ bên ngoài, hình như nơi đây được mở rộng thì phải, có rất nhiều người đang tất bật làm việc, ừ, như vậy Tats đỡ vất vả. Nghĩ đến Tats, cô ấy thật tốt bụng khi nhận tôi vào làm việc lúc tôi mới đến đây ba năm về trước, tôi mỉm cười, nhớ nụ cười ấm áp của cô ấy, đã lâu không gặp rồi... - Dark phải không? Trong ánh hoàng hôn ấm áp đang dần buông xuống, Trong tiếng gió nhẹ ru qua hàng cây đang dần thay sắc đỏ, Tôi nghiêng đầu nhìn người con gái đang ngạc nhiên nhìn mình, cười nhẹ nhàng: - Chào Tats, tôi đã về.
|
|
#675
|
||||||||
|
||||||||
|
Câu chuyện cuối cùng ...
Mineral Town Cuối mùa hạ - năm Mineros thứ tư Cũng đã hơn một năm rồi, kể từ khi Dark nói với tôi rằng cậu ấy muốn đi học nghề chế tác đá ở Areos. Đó là điều tốt cho cậu ấy ... tôi không ngăn cản, nhưng quả thật, khi không có cậu ấy ở nông trại, tôi cảm thấy cứ thiêu thiếu thứ gì. Vắng người? Không phải, vì sau này tôi đã thuê thêm tận hai người phụ việc khác. Vắng tiếng? Cũng không, bởi vốn thường Dark cũng rất ít nói. Tôi cũng chẳng rõ nữa ... Cứ như mình đang mất đi một cái gì đó rất quan trọng ... Thỉnh thoảng, vào những ngày tương đối rảnh rỗi hơn trong chuỗi công việc bề bộn, tôi lại ngồi và nhớ lại những chuyện cũ, như vậy ... Đã chiều rồi. Ngước nhìn về phía Tây, tôi ngắm ánh hoàng hôn rực đỏ nơi chân trời. Ánh sáng nhuốm màu của nhửng chiếc lá phong trên cây, chuyển dần từ sắc xanh sang màu cam sậm. Mùa thu ... lại một mùa thu nữa đang đến ... Nhẹ mỉm cười, tôi nhìn quanh trang trại. Vậy là, tôi đến nơi đây được hai năm rưỡi rồi đấy? Ừ thì, cũng có lúc tôi đã hối hận vì mình đã rời bỏ gia đình để đến đây, nhưng bây giờ thì cảm giác đó không bao giờ xuất hiện nữa. Tại nơi đây, tôi đã gặp, đã quen những con người thật tuyệt vời, đã có những giây phút thật vui vẻ hạnh phúc bên họ. Tôi đã xây dựng nên một sự nghiệp kha khá cho chính mình, khi nông trại S&C ngày nào giờ đã phát triển rộng thêm, công việc làm ăn ngày một trôi chảy, đi lên theo sự phát triển của thị trấn... _ Ấy, đừng chạy - Tiếng Jim vang lên oai oái khi con Preto ngang ngược phản đối việc bị lùa trở lại chuồng. Và liền sau đó, là tiếng Sein, ra vẻ đàn anh: _ Cậu làm vậy không được, phải mềm mỏng với ... Ối! - Cậu ta la lên khi bị con Preto hăm he đòi húc. Hai cái cậu này, thật là ... Đã quá quen với cảnh thường ngày ở huyện, tôi đứng dậy, nói lớn: _ Hai cậu ở lại nhé, tôi có việc đi một chút. _ Cô cứ đi ... Ối, Preto! Thở dài. Tôi quay bước rời khỏi nông trại. Hôm nay, đột nhiên lại muốn ngắm hoàng hôn trên biển... Và trước cửa nông trại, tôi nhìn thấy cậu ấy. Vẫn mái tóc vàng ấy, khuôn mặt ấy, nhưng lại có vẻ gì đó, chững chạc và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Làm da cậu ấy hơi ngăm ngăm, có lẽ vì thời gian học tập ở Areos? Là cậu ấy đã về, hay là tôi bị ánh hoàng hôn rực đỏ làm cho lóa mắt? - Dark phải không? Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên. Và như để xác nhận, Dark bước lên, mỉm cười nhẹ nhàng: - Chào Tats, tôi đã về. ... và sẽ còn tiếp diễn
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|