Nguyên Hi là bác của Nguyên Mẫn. Trước đây khi Cung Nhạc được đưa đến kinh thành cứu, chính em là người chăm sóc Cung Nhạc. Nhưng em không ngờ tới là Cung Nhạc có cảm tình đặc biệt với mình, cứ chỉ muốn làm mẫu thân em ấy thôi. Sau này, em
bị điên đưa thuốc gây mất trí nhớ cho Cung Nhạc uống. Chính lúc này Cung Nhạc mới trở thành quận chúa công chúa gì đó trong Đại Cung ấy.
Chương 78 Đại Cung, Cung Nhạc bị thương, nhớ lại tất cả. Đối với Nguyên Hi, lúc đầu là lạnh nhạt, nhưng còn là câu dẫn. Nhưng mãi em Nguyên Hi cũng không hiểu, dù tâm em vẫn động và mũi em muốn chảy máu cam mỗi khi xức thuốc cho Cung Nhạc

Rốt cuộc Cung Nhạc chả biết làm sao, bỏ đi ra ngoài thì gặp một kỹ nữ, và em thổ lộ hết lòng mình ra (WTF

) Em kỹ nữ truyền chiêu cho Cung Nhạc. Vầng, cái chiêu gì mà khủng khiếp, em ấy đưa xuân dược hạng nặng cho Cung Nhạc uống (LOLOL) Nếu không lên giường với ai thì chết là chắc. Em Nguyên Hi tới, thấy Cung Nhạc đang
đẹp khủng khiếp câu dẫn mị hồn thế thì lên cơn ghen muốn ngất vì thuốc thì lên cơn giận. Vầng, cả đời em chưa giận thế bao vờ. Em phán lại 1 câu: Cung Nhạc bị sao thì làm cái thanh lâu này tiêu chắc, khiến em kỹ nữ đổ mồ hôi lạnh. Em xách Cung Nhạc về, chiến đấu nội tâm abcxyz em Nhạc, cơ mà nói thật chứ lúc lên giường rồi em chả nhớ mà biện minh cho mình nữa, chuyên tâm "cứu chữa" em Nhạc thôi
Sau đó thì Hi ngại khi gặp Nhạc. Bỏ ra ngoài hái thuốc thì chân bị sao đó không đứng lên được, Nhạc lo quá chạy đi, khi thấy Hi chưa sao mới dám khóc. Lo quá mà. Nhạc em dễ thương khủng khiếp í~ Sau đó mới bảo: ngươi muốn làm mẹ con, ta sẽ theo ngươi, không ép ngươi nữa. Em Hi buồn khủng khiếp. nhưng buồn cái gì, vầng, em ngốc khủng khiếp, tình cảm của mình rõ như vậy mà không nói gì. Em Nhạc bế em Hi về, cảnh tượng thê lương mà đẹp khủng hoảng tinh thần
Thời gian sau, Tuế Hàn tới thăm, thuận miệng bảo Nhạc về chung với Tuế Hàn. Nói cho vui thôi, do ẻm nghĩ là Nhạc sẽ nói never. Ai dè Nhạc bảo ừ. Hi nghe thấy, tâm đau muốn rơi cả đũa nhưng nhịn được không nói không rằng. Em Tuế Hàn mồm mở to, tự hỏi cái quế gì vậy!? Đêm trước khi đi, Hi chịu không được, đến bên Nhạc, ôm lấy ẻm và nói rằng, đừng đi. Nhạc vui quá, ôm hôn bé Hi, và đêm đó hai bạn chân chính abcxyz vì-yêu-nhau
HE mỹ mãn rồi, đoạn sau coi vì hài lắm. Các bạn coi đi nhé~