![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#431
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction] My Cinderella - Cô nàng Lọ Lem của tôi (on going)
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=395211 mấy chap mới toanh hà~~ Bản thân giữa các chap có sự tiến bộ khá lớn :'> Tuy nhiên cậu viết vẫn còn yếu, miêu tả chưa sâu và ngòi bút chưa đủ chắc chắn :'> Cậu đã có rất nhiều cmt rồi, có lẽ mình không phải nói gì thêm :'> 43
|
|
#432
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction] War of riders-chapter 1.
Chap đầu tiên của mình. Hy vọng không bị chém quá nặng. Rồi, cậu phải thống nhất là kể chuyện theo ngôi nào. Không thể thay đổi xoành xoạch thế này được. 10
|
|
#433
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction] The Smile after Tomorrow - Mad Dance (1)
giờ nhìn kĩ lại mới thấy số rep của mình = 666 - Number of the Beast .Trích:
Nhưng cậu phải chú ý, bom đạn là nguyên nhân trực tiếp của sự đổ vỡ, nhưng xe cơ giới + tiếng súng rền vang thì không phải. Đặt vào câu hơi khập khiễng ![]() Dùng "con bé Caroline" nhiều quá, rút từ con bé đi cũng được mà. Trích:
Trích:
Bộ không chiến tranh thì hem học hả~ Nên bỏ đi bỏ đi~25 rất thích cái fic này
|
|
#434
|
||||||||
|
||||||||
|
G chap 38 http://vnsharing.net/forum/showthrea...=322454&page=5 Giờ phải nghĩ ra cái gì không quá khó hiểu mà vẫn hay. Thật sự quá khó.
Ờm. Cái chap này không ổn về cách viết. Thể hiện hơi quá đà nên thành ra gượng. Nhưng không sao :'> Coi như là một phút relax sau hàng loạt những chương quá gay cấn ở trước. 16
|
|
#435
|
||||||||
|
||||||||
|
update chương 77 2tg:
http://vnsharing.net/forum/showpost....&postcount=105 Trích:
Anh Will này mạnh mẽ lớm cơ mà? 17
|
|
#436
|
||||||||
|
||||||||
|
http://vnsharing.net/forum/showpost....6&postcount=31
(hình như chap này mình chưa thông báo??=> không thể nhớ~=_=) Chẳng có gì đặc biệt để nhận xét. Bạn dùng thừa dấu ba chấm quá. 12
|
|
#437
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] (¯`·.º-:¦:-† MƯA †-:¦:-º.·´¯)
Cũng được. Ý tưởng được, nhưng diễn đạt thì hơi kém thôi :") Đa số đều vậy. 15 Mình có cảm tình với cái os này một phần là do tên nhân vật
|
|
#438
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] Hòm thư gửi yêu thương
[Oneshot] Bạn Erh. Mình sẽ bắt đầu với cái os Bạn trước nha. Os tuy chưa đến mức hay nhưng được. Rất dễ thương. Ngắn không phải là vấn đề. Tuy nhiên đôi khi bạn đã đặt trẻ con vào thế giới người lớn mất rồi. Rất thích câu cuối. Còn oneshot trên hơi mờ nhạt. Mà tại sao lại có những dấu chấm bị cách sai thế? Hòm thư gửi yêu thương không có điểm nhấn. Nó chỉ trôi trôi trôi. Không đọng lại nhiều. 40 cả hai nha.
|
|
#439
|
||||||||
|
||||||||
|
Hồi 5 về Vesemir.
Hmm, mình đã xoay plot sao cho không trùng với plot chính. *clap clap* Có lẽ khoảng mấy chap nữa là mình không thể cmt gì cho cậu :"D Hay. Nói thế là đủ nhỉ. 33
|
|
#440
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction] War of riders-chap 2.
Ầy. Cậu này chắc lại nghĩ nhiều quá đây mà. Các ý nhiều nhưng đôi khi tuột quá nhanh. Cậu nên dừng lại nha. Có đôi chỗ không chuẩn, chắc là do cậu chưa học qua. Phần về vết thương ấy. Cá nhân mình nghĩ hét khi đang mất máu giống như tự sát. Cậu thử hỏi cowboyha hoặc Kagi xem. Mình cũng không rành cho lắm. 31 cho 2+3+4
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|