oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 23-11-2011, 21:38
Thanh Hiên's Avatar
Thanh Hiên Thanh Hiên is offline
Even angels have their wicked schemes
 
Lover
๖ۣۜRyuu Lee
Saya
Dạng tiến hóa của White Flower. Một cô bé bước ra từ bông hoa, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dường như cô bé đến từ một thế giới khác.
SP: 38
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Chocobo 
Ngũ kì thư Vivi Cait Sith Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 3,575
Cấp Độ: 747
Rep: 36952
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute

[Oneshot] Bạn

Bạn




Title: Bạn
Author: Cs-W
Genre General
Rating: G
Status: Complete

Note: Dạo này tôi muốn trẻ hóa nên mới viết mấy oneshot như vậy, nếu nó ngắn quá mức trông đợi thì bạn có thể nhấn nút back.




- Lại mưa - Bé con bực bội bỏ bộ xếp chữ xuống nhìn ra ngoài trời nước bay trắng xóa. Đôi mắt to long lanh của bé hướng ra ô cửa sổ kính với những hạt nước chảy dài nơi bề mặt, mưa nhiều, từng giọt rơi như thể trút nước. Vì mưa lớn nên bé không được đến trường, mẹ bảo bé ra ngoài bây giờ sẽ cảm lạnh mất, trẻ con thì phải giữ sức khỏe, phải giữ ấm trong những ngày mưa lạnh.

Bé nũng nịu đòi mẹ bắt hết mưa. Bé muốn đến trường xếp chữ với cu Bin cơ.

Thế nhưng mẹ bé làm sao làm được. Mẹ dỗ dành bé. Bé làm nũng thêm một lúc nữa rồi ngồi thừ ra, nhìn vẩn vơ từ chỗ này sang chỗ khác. Hôm nay bé có một ngày buồn rồi, không cu Bin, không xếp chữ, chỉ có những hạt mưa bên ô cửa sổ kia cứ lăn dài nghịch ngợm xuống mặt kính. Bé cắn môi nghĩ rằng chúng nó đang trêu bé, cái lí do ngớ ngẩn là vì chúng mà bé không được đến trường, không được gặp bạn. Này! Những hạt mưa bé nhỏ kia, đừng có ở đó mà lăn tăn thích thú với nhau nhé, bé ngây ngô nói khi nhìn chăm chăm vào mưa ở cửa sổ và cả làn bụi trắng ở phía ngoài trời, mai sẽ là một ngày nắng, mình sẽ lại được đến trường, được gặp bạn bè thôi.

Dỗi một lúc, cơn giận trẻ con bỗng bay biến đi đâu mất chừa chỗ cho một niềm vui bé nhỏ chợt hình thành khi ngồi một mình ngắm mưa rơi, bé nhìn vào những viên nước nhỏ long lanh đọng lại trên tán lá ngoài vườn, đưa tay ra ngoài cửa sổ để hứng cái mát dịu của thiên nhiên mặc cho mẹ rầy rằng đóng cửa sổ lại không thì mưa tạt vào ướt cả. Cảm giác mát dịu của mưa còn vươn đọng trên da thịt non trẻ, cảm giác đó khác nhiều so với nhúng tay vào chậu nước rửa mặt buổi sáng, kì lạ, cũng là nước cả mà sao hạt mưa lại trong mát và tinh khiết đến thế - những hạt ngọc của trời.

Bé thích thú xòe cả hai bàn tay ra để đón lấy mưa rơi, mặc cho nước búng cả vào da mặt ướt đẫm, bé cảm thấy thích trò này rồi.

Gì, mưa cũng không quá tệ, dù cho nó khiến bé không thể đến trường chơi xếp chữ với cu Bin nhưng ít ra nó cũng bầu bạn với bé được trong lúc cô đơn như thế này. Mưa, cũng không quá tệ, bé thầm nghĩ rồi lại mỉm cười một mình.


Meo, meo... Một cuộn len tròn lăn đến chân bé, một cảm giác êm êm. Mèo con cũng chạy lại, dụi cái mũi ươn ướt vào chân bé rồi cặp cuộn len đi. Nhìn mèo, bé bỗng ngây ra một lát, rồi lại mỉm cười.

Ai bảo mèo không biết nói cơ chứ. Bé con thầm nghĩ.

Này mèo nói với mèo. Ngôn ngữ của mèo, tiếng meo meo kia cũng có nhiều ngữ điệu lắm cơ đấy. Vào những buổi đêm thanh bé nghe tiếng mèo kêu lúc thì như than thở, lúc lại như gọi ai đó – hay một con mèo nào đó, lúc đói thì tiếng kêu như hờn dỗi, nũng nịu.

Bé biết hôm nào mèo con không được ăn cơm, mèo con sẽ chạy sang nhà cô mách với mèo Li Li bên ấy. Rồi biết đâu mèo Li Li sẽ dẫn mèo con đi ăn cơm thì sao.

Rồi những lúc làm sai, nghịch ngợm phá phách nhiều thứ, mèo con bị mắng, cái mặt mèo xệch xuống trông tội nghiệp khiến mẹ không sao mắng tiếp được. Lát sau mèo con lại chạy sang mách mèo Li Li và biết đâu sẽ khóc ở bên ấy.

Chắc mèo cũng biết nói chuyện. Mà trong thế giới của mèo chắc mèo chẳng gọi người là người đâu nhi? Mèo sẽ là trung tâm. Lúc thấy người mèo sẽ kháo nhau, thủ thỉ với nhau hay tròn xoe mắt nhìn người như bé nhìn chú voi to tướng trong sở thú.

Mèo cũng cần ngôn ngữ chứ. Chẳng phải có những lúc mèo Li Li từ bên ấy cũng chạy sang rủ mèo con vào một góc. Biết đâu mèo Li Li cũng kể chuyện bên ấy cho mèo con nghe.

Cuộn len tròn lại lăn đến chân bé. Ngoài trời mưa trắng xóa, có một chiếc ô nhỏ khe khẽ đặt chân lên chiếc thềm nhà.

- Na ơi!

Ơ, là cu Bin, cu Bin cũng buồn vì không được đi học để gặp bé, đòi mẹ dẫn sang nhà bé, chơi xếp hình với bé. Biết đâu bé và cu Bin cũng sẽ thủ thỉ với nhau những chuyện hàng ngày. Còn nữa, có cả mưa, người bạn mới của bé, người bạn vô tình trong sự tò mò nghịch ngợm của trẻ con thôi, mưa cũng sẽ bầu bạn cùng hai đứa.

Cả ba sẽ là bạn của nhau, tất nhiên vào những ngày có mưa thôi nhé.




Ừ, mèo cũng có thế giới riêng...
Người cũng có thế giới riêng
Nhưng dù thế giới nào thì cũng cần bạn..
Cần một nửa để chia sẻ và thấu hiểu.....


__________________

thay đổi nội dung bởi: Thanh Hiên, 24-11-2011 lúc 09:55
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 23-11-2011, 23:45
ka6ka6ka's Avatar
ka6ka6ka ka6ka6ka is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 11-07-2007
Bài gửi: 153
Cấp Độ: 11
Rep: 539
ka6ka6ka has a reputation beyond reputeka6ka6ka has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ka6ka6ka
Nhân vật chính bé rất có cá tính, biết yêu nhưng còn chảnh đó. Vì sao không yêu luôn cu Bin để trở thành người lớn, để rồi khám phá những cảm giác khi là người lớn mới có.

Hay bạn đã chắc bạn đã biết rất rõ về nó?

Những điều trên có thể đi ngược lại những gì one shot thể hiện. Nó không ngắn, thậm chí đầy đủ. Nhưng thiếu. Và khi đọc thì mình thích cái thiếu đó.

Blah blah
__________________

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:35.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.