![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Watashi no Messiah sama _ Aina ...Hẹn hò với em dù chỉ là 10 bước.
Holding hands we'll be together forever ![]() Ở cái Thế Giới Celestia này có một truyền thuyết về một quyển sách,một quyển sách chứa đựng những lời sấm của Chúa … Người được chọn sẽ có được quyền năng ánh sáng để cứu rỗi loài người,xua tan bóng tối ,đẩy lùi cái ác ..Và được gọi là Đấng Cứu Thế ,nhưng sâu thẳm bên trong quyển sách ấy ,trong hỗn mang của từ ngữ và tri thức ,nơi bóng tối đến tận cùng như hư vô ,đã có một “nhân cách” đang được hình thành .Vì quyển sách có quyền năng quá lớn hay vì ý định của Chúa ,điều đó không ai biết được ,ngay cả cái “nhân cách “ ấy cũng chưa từng hiểu vì sao và như thế nào mình xuất hiện . Không suy nghĩ ,không nhận thức ,không va chạm …Cứ như trong hư không ,xung quanh đầy bóng tối ,không có gì khác ngoài những tri thức cứ chạy qua trong trí óc ,tri thức về Thế Giới ,về con người ,về cách mà họ sống ,về quyền năng và những lời tiên tri ,những tiếng sấm …Chỉ có vậy ,mãi mãi chỉ có vậy .Một ngày khi Thế Giới Celestia rơi vào hỗn mang ,em đã cảm nhận được thời khắc đã đến ,sẽ có một người mở quyển sách này và làm chủ nhân của em ,sở hữu quyền năng ánh sáng ,người đó như thế nào ,em thật sự muốn biết .Và …em đã nhìn thấy anh ,em nhìn anh qua khe hở nhỏ từ một tia sáng yếu ớt .Ngày qua ngày ,em luôn nhìn anh , cảm nhận những việc anh làm ,những nụ cười và những giọt nước mắt …Những lúc đó em không biết chính bản thân cũng dần trở thành “người “ và đã có nhìu cảm xúc kì lạ.Em đã tự hỏi quá nhiều, nhiều đến nỗi em không thể nhớ hết.Tự hỏi : cùng nhau ăn trưa có gì vui ? Cảm giác chạm vào một ai khác là như thế nào nhỉ ?Cười với nhau thật hạnh phúc ? và …yêu thực ra là gì ?.. ![]() Em biết cái cô gái tên là Haruna đó ,thật đáng ghen tị ,chỉ vì cô ta mang sứ mệnh bảo vệ anh mà lúc nào cũng được ở bên anh .Còn được anh khen , anh che chở và có lẽ được ….anh yêu …Một ngày khi cô ta bị bắt và em biết đã đến lúc .Em xóa kí ức của anh về cô ta ,lấy cắp quyền năng của anh để hóa thành người.Cuối cùng ,em cũng trả lời được các câu hỏi của mình ;em sẽ bên cạnh anh mãi mãi ,mãi mãi thay thế cho cô gái kia . .................................................................................................................................. ……..Nhưng một ngày em nhận ra cuộc đời này không có gì là mãi mãi nếu chỉ bằng lừa dối .Em không bao giờ có thể thay thế cô ấy trong trái tim anh.Một khi không còn sức mạnh ,anh trở nên vô dụng ,tất cả mọi người đều trên bờ tuyệt vọng trước bóng tối .Nhìn anh bất lực ,nhìn anh đau đớn ,ngay lúc này em đã hiểu tất cả những chuyện mình làm chỉ là vô nghĩa .Em đã biết mình nên làm gì…..Nhưng trước khi kết thúc ,em muốn thực hiện một điều ước nhỏ của trái tim em … ![]() Bầu trời bị che phủ bởi màn đêm,tối đen như mực ,đầy những đám mây cuộn lại với những hình thù ghê sợ …Trên con đường tăm tối đến Thánh đường bỏ hoang ,hai bên đầy những con quỷ ghê tởm đang chực chờ ;nhà cửa , đường phố tan nát ,vỡ vụn ,không có lấy một bóng người .Tất cả bị bao phủ bởi đêm đen và những âm thanh gào hú …Em trang điểm thật đẹp ,lung linh trong chiếc váy đẹp nhất ,mỉm cười vô hồn ,tay trong tay cùng anh bước đi về hướng Thánh đường trong …mười bước hẹn hò . Cho dù mọi thứ xung quanh thật đáng sợ và xấu xí cùng gương mặt lo sợ , thất thần của anh thì đây vẫn là ngày hạnh phúc của em…Ngày hạnh phúc nhất đời khi được hẹn hò với anh .Chỉ cần anh nhắm mắt và tưởng tượng một chút ,quên đi thực tại thì sẽ thấy bầu trời thật đẹp ,đầy ánh nắng và mây xanh ,hai bên đường đầy hoa nở và ngát hương,chúng ta hẹn hò trong sự chứng kiến và ngưỡng mộ của mọi người …Như vậy nhé ,làm ơn anh hãy tưởng tượng vì …ngày hạnh phúc nhất của em tuyệt đối không phải như thế này .Một giọt nước mắt rơi nhưng em đã lau vội nó đi.Và như thế , cuộc hẹn hò mười bước của em vẫn diễn ra trong …tuyệt vọng . ![]() Lần đầu tiên em nhìn thấy ánh sáng cũng là lúc em nhìn thấy anh .Ánh sáng ấy ,nụ cười và ánh mắt ấm áp ấy, em mãi khắc sâu trong tim mình Em đã tự hỏi cảm giác ấm áp khi tay chạm tay ,hạnh phúc và yêu là gì mà không biết rằng …em cũng đang yêu. Ghen tị và đố kị với người con gái anh yêu cũng như mỉm cười mãn nguyện khi cô ấy biến mất.Để rồi biến bản thân thành một người thay thế. Những ngày tháng bên anh thật sự rất vui ,ở chung nhà với anh ,cùng anh đến trường,vui đùa cùng anh…Hồi ức lúc nào cũng như một giấc mơ thật đẹp Em thật sự hối tiếc về tất cả nhưng không hề hối tiếc vì đã yêu anh.Thật đó ,em yêu anh nhiều lắm Ước gì em mãi được ở bên anh và cùng anh trải qua mỗi ngày.Em sẽ ngoan hơn,nấu ăn tốt hơn và anh sẽ khen em thật nhiều . Chúng ta sẽ mãi mãi ko lìa xa ,cùng hẹn hò ,cùng đi chơi ,cùng ăn và ở bên nhau đến hết cuộc đời. Kí ức cuộn trào ,những mơ tưởng ,những cảm giác ..như bão tố cuộn trào trong tim em Tất cã đã đến hồi kết thúc, em vẫn bước,mắt nhìn anh,miệng mỉm cười lặng lẽ cho cuộc hẹn hò vô vọng này . Bước chân cuối cùng,em ước sao nó là vĩnh cửu không bao giờ kết thúc .Chúc anh …mãi hạnh phúc bên người anh yêu. Câu chuyện về một quyển sách ,về nhân cách , sự ích kỉ và lòng ham muốn của nó .Sự tò mò của nó về Thế Giới ,về sự tồn tại ,về tình bạn và về tình yêu .Về cách mà nó lừa dối,lấy quyền năng của anh để hóa thành người ,về cách mà nó yêu anh ,và về cách mà nó ở bên anh…Em đã kể cho anh tất cả,em đã không còn luyến tiếc .Anh bàng hoàng ,mắt nhìn em không nói một lời .Em nhìn anh ,miệng vẫn cười ,đôi mắt vô hồn không còn cảm xúc ,bao bọc bởi sự băng giá của mình.Trái tim em không còn biết khóc ,nó cũng lạnh dần như chính bản thân em …Khóe mắt cay ,em quay đi che giấu những dòng nước mắt chảy dài …Em muốn quay đầu nhưng em không dám .Em muốn ôm anh nhưng em run sợ .Em muốn xin lỗi anh lần nữa nhưng có lẽ anh sẽ không nhìn .Em ra đi và mỉm cười vô vọng .Chắc rồi ,ơn trời ,anh sẽ hạnh phúc khi em biến mất …Ngay lúc này … Phá hủy hình dạng con người… ![]() Kết thúc rồi ,em sẽ không còn dối lừa ai nữa,anh sẽ lại là Đấng Cứu Thế vĩ đại . Thân thể em dần tan biến cũng như lúc nó hình thành.Xin anh tha thứ ư !?! em không dám ,chỉ có rời xa anh là con đường duy nhất. “Aina …Ainaaaaaaaa ………“ ![]() Nhưng tại sao ?Tại sao nước mắt anh rơi? Tại sao anh lại gào khóc ? Tại sao anh lại hét tên em ? Tại sao …anh lại cố níu giữ em đến tay anh tóe máu ….Tại sao ngay lúc này anh lại quá đau đớn đến vậy?.Em đã tưởng, anh sẽ mỉm cười khi em biến mất ...Em…em hạnh phúc lắm, thực sự hạnh phúc …Em muốn được ở bên anh .Em yêu anh Shinya .Em mãi mãi yêu anh Shinya….Trái tim em òa khóc như muốn vỡ tung ,mắt em nhòe đi vì nước mắt tuôn trào ,môi em run lập bập từng lời,đôi tay em cố chạm lấy tay anh .Không còn không gian ,không còn thời gian ,không còn giới hạn mà chỉ còn tiếng nước mắt rơi và nhịp đập trái tim của hai ta bao trùm tất cả . Vào một ngày thật đẹp … Tay trong tay ,chỉ hai ta ở bên nhau trong một công viên đầy hoa nở … Cùng ngồi bên nhau Cùng nhau ăn trưa Ăn mãi cho đến khi nào thật no Một ngày thật hạnh phúc….thật hạnh phúc … ![]() ..Không …Không …Em không muốn rời xa anh… ![]() Cám ơn anh ,cám ơn những giọt nước mắt và tình cảm anh dành cho em ,dù có thể nó chỉ là thương hại và là sự đồng cảm nhất thời nhưng …em đã rất hạnh phúc ,thật sự hạnh phúc ….một cảm giác quá xa xỉ đối với một quyển sách vô tri.Anh mãi là ánh sáng , là Đấng Cứu thế và là tình yêu của em .Cho dù em có biến mất ,dù có rời xa anh thì mắt và trái tim em vẫn dõi theo từng bước chân ,từng tiếng nói của anh ..từ sâu thẳm trong tận cùng bóng tối .Dù sự chia cách này có đau khổ ,dù em có thực sự xa cách anh và em thật sự vô cùng luyến tiếc ..Nhưng em cũng rất cám ơn cuộc đời..Cám ơn Chúa vì đã tạo ra con,cảm ơn Người đã cho con gặp anh ấy ,cảm ơn Người đã thực hiện nguyện ước của con cho dù chỉ một lần .Thực sự cảm ơn Người đã cho con hiểu thế nào là tồn tại ,thế nào là hạnh phúc cùng đau khổ,nụ cười và những giọt nước mắt …Có lẽ em đã mơ 1 giấc mơ không thật,có lẽ em đã quá ảo tưởng chăng !?! nhưng em ảo tưởng cũng vì em yêu anh ,em ảo tưởng cũng vì em mơ về một điều kì diệu . Em sẽ là thanh kiếm của Chúa giúp anh đẩy lùi kẻ thù Tấm khiên của Chúa để che chở anh không bị tổn thương Đôi cánh của Chúa để mang anh vào trận chiến Và ánh sáng từ Chúa để đánh tan kẻ thù của anh thành tro bụi … Giờ đây những lời em tự hứa trong tim cùng tình yêu của em đang vang vọng như tiếng Sấm.. ![]() ..................................................................................................... ![]() ….Thật sự cô ấy rất trẻ con .Mỗi ngày,cô luôn làm 2 hộp cơm trưa và mang lên sân thượng ,trong lòng tưởng tượng sẽ được người mình yêu khen và xoa đầu nhưng khi đến nơi do biết rõ mình nấu ăn rât tệ nên cô ấy luôn luôn ngồi thu một góc,lén nhìn người mình yêu và các hộp cơm do cô làm vẫn chưa bao giờ được thử.Tôi cười mỉm trước sự ngốc nghếch ấy nhưng trong tim lại khẽ nhói đau … Cô ấy còn rất vụng về chưa hoàn thành tốt được việc gì ,bản thân lại rất yếu đuối nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ ,luôn cố bảo vệ người mà cô ấy yêu .Cố ra vẻ lạnh lùng khi nói sự thật cũng như lúc chia tay mặc dù trong tim cô còn khóc to hơn cả bầu trời đầy mưa bão kia …. Tôi như lặng người trước vẻ đẹp trong ánh mắt của cô ấy,trước 1 tình yêu mù quáng nhưng thật đẹp .Buồn ,vui ,cô đơn ,đau khổ hay hạnh phúc đều rõ ràng trên đôi mắt ấy .Tôi yêu và khắc sâu nó trong tim mình .Tính cách thơ ngây ,sự mạnh mẽ sâu tận trong tâm hồn cùng dáng hình xinh xắn ấy .Tôi tự hỏi sao cô ấy lại đáng yêu và tuyệt vời đến vậy.Có lẽ tình yêu đã khiến chúng ta thay đổi ,tình yêu đã làm nên những điều thật đẹp cũng như thật bi thương ,có thể khiến một quyển sách vô tri tạo nên nhân cách và đi theo người mà “nó” yêu .Cuối cùng ,tôi thực sự chúc cho Aina có thể ở bên người em yêu lần nữa ,có thể biết được hạnh phúc trọn vẹn cũng như cảm nhận nhiều niềm vui khác trên cuộc đời . À còn một điều nữa ,Aina nè .Một món ăn ngon ko chỉ phụ thuộc vào cách làm mà còn vào tấm lòng của người làm nó .Vì vậy anh tin món em nấu sẽ không quá tệ đâu.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
BGK
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
tình yếu gắn liền với niềm tin và hi vọng..................chẹp ----> VOTE
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Đọc bài này thật không đúng lúc,...........
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
hay qua,,,,,không biết cái này có anime ko ta...đọc mà muốn khóc lun........----. vote
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
cam dong wa (T-T)
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
hay quá T____T.....
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|