oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Game FC > Final Fantasy Fans-Club > Novel & Fanfiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 02-12-2011, 21:33
Thanh Hiên's Avatar
Thanh Hiên Thanh Hiên is offline
Even angels have their wicked schemes
 
Lover
๖ۣۜRyuu Lee
Saya
Dạng tiến hóa của White Flower. Một cô bé bước ra từ bông hoa, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dường như cô bé đến từ một thế giới khác.
SP: 52
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Chocobo 
Ngũ kì thư Vivi Cait Sith Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 3,592
Cấp Độ: 720
Rep: 35626
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute

[Fanfic][FFVII] Show me love

Show me love





Disclaimer: Fanfic phi lợi nhuận. Tất cả các nhân vật và địa danh thuộc bản quyền SE.

Title: Show me love
Author: Winter boy.
Genre: Shoujo-aj
Rating: K+

A/N: Vài người bạn của tôi vẫn còn khá tiêu cực với việc đưa nhân vật FF vào shounen hay shoujo, họ không thích nhân vật mình yêu thích trong hình tượng như thế, họ nghĩ như vậy là biến thái và rờn rợn. Nhưng này, tôi chỉ muốn nói là nếu không yêu thích ai thì tôi chẳng nhọc công để viết ra bất cứ thứ gì về họ, cũng như việc đặt hình tượng shounen hay shoujo vào tôi cũng làm bằng tất cả sự tôn trọng của mình, tôi chỉ muốn thử - rằng khi viết, khi nhập tâm vào nhân vật và suy nghĩ cùng họ, tôi muốn biết họ nghĩ vì về tất cả những thứ họ trải qua thôi. Thay vì nghĩ rằng shounen và shoujo làm phản cảm nhân vật của mình, thì ngoài kia còn bao nhiêu kẻ hô hào chính nghĩa nhưng lại tùy tiện xúc phạm char FF một cách vô ý thức, tôi nghĩ, những kẻ đó mới đáng nhận phê phán. Thân! ^^

Và nếu không có Đồng và Thiên Du, tôi chẳng thể nghĩ nổi ra một giai âm nào cả. Nên cảm ơn hai bạn, và tặng chúng cho hai bạn.













Khi yêu, người ta thường không suy nghĩ quá nhiều


Hệt như lao đầu vào một lối mòn
Yêu, rồi đau, rồi hận...



Yêu người rồi làm tồn thương người
Chi bằng ta cứ không yêu



oOo








Ngày chúng tôi còn nhỏ, cùng sống quây quần ấm áp trong một ngôi làng be bé ở Nibel.
Mọi thứ dường như thật yên bình và hoàn hảo, lan tỏa và có thế hát.

Chị xuất hiện cùng với những lẳng hoa vàng điểm xuyết một vài nhánh trắng.
Đôi mắt xanh sáng màu lá non quyện cùng cái loãng tan của đợt sóng hồ mùa nước đọng.
Bím tóc nâu dài mềm mềm
Chiếc váy hồng nhạt thanh nhã
Chị cười như tỏa nắng, rạng rỡ trong áng ban mai xanh.

Mỗi lần tôi gặp chị, một đóa hoa vàng muốt được đặt vào lòng bàn tay bé nhỏ
Chị nhẹ nhàng bảo hoa sẽ đẹp hơn gấp mười lần khi đỏng dáng cùng với tôi
Ngày đó, đứa trẻ mười tuổi là tôi tự hỏi có chăng chị đang đùa...
Hoa vàng dành cho chị, nó là chị, con người như tinh linh của cây cỏ.





~O~




Mười bảy tuổi, chị và tôi đặt chân lên Midgar rộng lớn, thành phố của những cuộc sống xa hoa
Chị mười chín, vẻ đẹp dịu tan như sương mờ nhưng lại ấm áp và rạng ngời như nắng sớm.
Đôi mắt xanh đùng đục hơn xưa, cười mím môi e lệ, bím tóc dài nâu sẫm đung đưa một bên vai.
Hoa vàng, vẫn nở cùng tuổi thanh xuân của chị.

-

-

-


Mười chín tuổi, tôi kiếm việc mưu sinh bằng cách mở một quán ăn nho nhỏ và pha chế những thức uống thanh tao
Hai mươi mốt, chị lui tới một nhà thờ bỏ hoang để an lành cùng cánh đồng thu nhỏ hoa vàng bàng bạc sức thanh xuân.
Những khóm hoa vàng óng, cánh mềm êm mượt, e ấp mình dưới vài tầng lá xanh.
Hoa nở bung xinh đẹp giữa cảnh đất đá đổ nát chất chồng ngổn ngang trong nơi thiêng hoang nọ.
Nhìn vào nụ cười tinh tế, an lành mỏng nhẹ như sắp tan kia hiện lên trên môi chị.
Vẫn tinh linh của cây cỏ mà chưa một lần đổi thay.

-

-

-



Thi thoảng chị về ở cùng tôi trong ngôi nhà nhỏ vừa là nơi mưu sinh giữa lòng đô thị
Giữa đêm, khi mái tóc nâu không buộc xõa dài trong thanh vắng, hương vang nhẹ hòa lẫn hương hoa bùi ngùi nồng ấp
Chị hay cười, vừa cười vừa bảo: “Em khéo tay lắm!”. Vì tôi nấu ăn giỏi, pha chế rựu cũng giỏi, hầu như quán xuyến hết mọi thứ,
Trước khi chị trở về sau một ngày dài vươn mùi hoa cỏ.

Không ít người say mê chị khi chị cười, không ít người cười theo chị, còn tôi thì vẫn trơ trơ.

Nhưng tôi yêu chị,



Tôi thản nhiên nói tôi yêu chị vào một ngày chiều muộn tháng ba.
Chị cười, không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu tôi rồi đi khỏi cùng lẳng hoa nhỏ.

Tôi nói tôi yêu chị vào một trưa hè nắng tháng sáu.
Chị ngẩn ra một chút, khẽ cau mày, rồi đi, trên tay chị hoa rộ vàng tươi trong chiếc lẳng mây.

Tôi giật lẳng hoa trên tay chị ném xuống đất, hét lên rằng tôi yêu chị vào một ngày mưa tháng tám. Chị thẫn thờ, lắc đầu.
Cánh vàng rơi ra khỏi lõi nhụy, đơn điệu và bé nhỏ đến tội nghiệp. Hoa, hoa, hoa rơi ra khỏi lẳng nằm chênh vênh trên sàn.


Ừ thì, tôi yêu chị


-


-


-


“À thì là...tôi không yêu em!”

“Không yêu?”

“Ừ, không yêu!”


Tôi trả lời lần đầu, hơi ấp úng
Nhưng lặp lại ở lần sau, cảm thấy không chút tội lỗi, như đó là chuyện đương nhiên.
Em còn bé lắm, và hẳn nhiên, tôi và em không thể yêu nhau.






Đứa em gái nhỏ trong lớp nhung the với làn tóc đen dài rũ dịu dưới trăng sáng
Hay nhịp chân chạy theo tôi, khuôn miệng bé bé hé ra gọi chị
Hay chờ tôi về sau mỗi buổi chiều, mỉm cười nhẹ nhàng còn vươn thẩn nét trong sáng

Dù rằng ngày hôm qua, tôi còn có thể xoa đầu em.
Nhưng hôm nay thì không được nữa rồi.

Mưa ngoài kia đã tạnh, nên tôi vẫn sẽ đi.

Tôi trở về khi trời gần sáng, thấy em ngồi trước bậc thềm hệt như lúc tôi đi, mắt nhìn tôi chăm chăm.
Tôi vờ như không có việc gì xảy ra, bảo em nên đi ngủ.
Em giật tay tôi lại, tôi nhận ra mình nên vờ như không thấy em thì hơn.
Khó chịu.

“Teef, đi ngủ đi em”

“Em yêu chị”

“Thôi nào.”

“Em yêu chị”

“Teef!” – Tôi gắt – “Em chẳng để tôi yên được sao?”

“Chẳng thể.”

Em đứng dậy bỏ đi, buông tay tôi nhẹ hẫng.
Tôi ngồi phịch xuống sàn, dường như mọi sức lực đều tan biến. Cổ tay còn sót lại cái siết chặt từ tay em.

.
.
.



Ánh mắt chị nhìn tôi khi ấy, đáy mắt xanh đùng đục là bàng hoàng và tuyệt vọng.
Bàng hoàng.
Nó rất rõ ràng.
Tôi, khi chọn điều này đã mặc định trước là sẽ phải chấp nhận.
Nhưng này, tôi yêu chị, đâu có gì sai trái, phải không?


Tôi yêu chị

Yêu chị

Yêu cả những bông hoa một tay chị vun trồng

Đâu có gì là sai trái phải không?

Tôi đã tự hỏi điều ấy cả trăm lần, cho đến khi chị quay trở lại, nhìn tôi ơ hờ
Giận dữ và thất vọng
Đau đớn và tuyệt vọng
Ơ hờ, là điều không thể chấp nhận được.
Nên tôi đã siết lấy chị, làm chị đau.
Xin lỗi, tôi xin lỗi
Vì đã làm chị đau.


~~~~


Chị đi ngang qua tôi, thờ ơ và lạnh nhạt, cả cái cách quên bẵng chiếc bàn gỗ đầy thức ăn để mất hút sau cánh cửa
Vội vã
Và không chào tôi.

Đêm đó, chị tìm đến rựu
Những loại rựu mạnh, một mình chị trong bàn bếp buổi đêm khuya.
Hương hoa ngan ngát hòa cùng với mùi rựu nồng lan tỏa trên mái tóc.
Chị say khướt, lần đầu tiên chị say
Nét thanh tao và cao quý bỗng ẩn đi đâu mất hút sau bộ dạng say mèm, toàn thân buông thõng và cười như mê sảng.
Chị lấy tay vuốt mái tóc dài mềm như nhung trên vai tôi, luôn miệng gọi
“Teef của chị...Teef của chị...”

Ừ thì, là tôi đó, Teef của chị.
Giây vô thức, tôi cúi đầu hôn vào làn mổi ẩm ướt, men rượu cay nồng.
Lần đầu tiên tôi hôn.
Lần đầu tiên tôi nhận thấy rựu của mình chua chát và đắng ngọt đến như thế.
Nước mắt rơi đầu môi...
Thật là trò hề.


Chị lại cười, lại gọi “Teef của chị...”



Hôm sau, chị đi từ sáng sớm, không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần.
Không chào Teef của chị
Cứ thế vội vã đi.




Chiều chị về, dẫn theo một người đàn ông lạ. Một gã Soldier cao lớn trong quân đội Midgar, binh phục, mái tóc đen nhánh chỉa về phía trước vài ngọn
Hắn ta có một nụ cười,...vững chãi và đáng tin cậy
Chị cười tươi, khẽ kéo tay người đó, nhẹ nhàng bảo: “Người yêu chị.”

Mắt nheo lại vẻ hạnh phúc.
Và, không nhìn tôi.

Tôi nhìn vào mắt người đàn ông, hỏi: “ Anh yêu Aerith chứ?”
Người ấy gật đầu: “Tất nhiên”

Tôi hỏi: “ Aerith yêu anh chứ?”

“Tifa!”

“Aerith yêu anh chứ?” – Tôi lặp lại.

“Hẳn rồi”

“Aerith yêu anh chứ?”

“Có, thì tất nhiên ..”

“Này, em …”

“Aerith yêu anh chứ?” – mắt chằm chằm nhìn vào mắt anh ta.

“Có…có chứ…”

“Đủ rồi!”

“Aerith chắc chắn là yêu anh chứ?” – Tôi hét lên, gạt tay chị khỏi tay tôi.

“Tôi….Aerith…”

Tôi xốc cổ hắn thật mạnh, rồi dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt hắn.

“Đồ tồi!”

“Chị chẳng cần phải dùng cách này đâu!” – Tôi gằn giọng, rồi bỏ chạy vào đêm. Những ngón tay không còn chút cảm giác.

Chỉ có lồng ngực như vừa bị bão cuốn tang hoang.
Trống hoác và tê dại.
Đau.

Thật ra thì, tôi muốn bật khóc hơn…



Tôi về nhà khi trời hửng sáng, không hề có ý nghĩ rằng chị sẽ đi tìm tôi rồi lôi tôi về như một đứa bé con.
Nếu có, thì chắc chắn đấy là hoang tưởng.

Chị ngồi trên bậc thềm ngủ gật, đầu tựa vào cánh tay, áo mỏng manh. Bên cạnh là lẳng hoa vàng bé nhỏ, cánh hoa rũ xuống một đêm
Tôi lấy một cái chăn đắp hờ lên vai, thấy máu từ mu bàn tay mình lướt qua môi chị, thành sắc hồng tươi.

“Chị ngủ an lành.”


Nhưng gương mặt này, bím tóc nâu dày bồng bềnh mềm mại, đôi môi thủ thỉ cười hóm hỉnh
Lời lẽ trong vắt, thanh tao.
Nụ cười rạng ngời như nắng ban mai
Đôi mắt xanh lá non phủ màu đọng màu rêu xanh mướt
Hương hoa ngan ngát, nhẹ bẫng bâng quơ trong bụi gió
Và cả lời nói: “ Teef của chị, nấu ăn ngon lắm.”

Tất cả đều có thuộc về tôi đâu
Có thuộc về tôi bao giờ đâu chứ.



Không hề thuộc về tôi


Người ta mất nhau vì chẳng có cách nào ở bên nhau
Tôi mất chị, vì chẳng có cách nào ở bên chị được

Đau đớn đến vỡ tan





“Chị nhất định dọn đi sao?”

“Phải”

“Là lỗi của em” – tôi cúi đầu, tay giữ chặt lấy bờ vai run run.

Lỗi của tôi, không là vì tôi yêu chị. Lỗi của tôi là đã khiến tình yêu của tôi làm chị tổn thương.

Cái tôi muốn, là nụ cười của chị.
Cái tôi muốn là đôi mắt trong veo chị nheo lại nhìn tôi lúc nói đùa.
Cái tôi ước ao, là được mơ ngủ hương thơm hoa cỏ ngào ngạt của chị trong đêm

Tôi đã mất rồi.

Ngày hôm qua, chị không còn là chị của tôi nữa.

Mất rồi.


“Chị có rất nhiều nơi để đến, chị cũng có thể ở nhà thờ, em không cần phải lo cho chị. Hạnh phúc nhé, em!”

“Aerith!”

Tôi tiễn chị, sáng nắng tràn rất đẹp. Giỏ mây ngập cánh hoa vàng e thẹn lặng lờ trên tay chị.

Tôi cười hỏi: “ Chị có yêu em không?”
.
.
.
“Chị xin lỗi”

.
“Ừ”

.
Chị khóc.




End.














__________________

thay đổi nội dung bởi: Thanh Hiên, 10-12-2011 lúc 18:42
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-12-2011, 10:06
Lữ khách trọ đêm's Avatar
Lữ khách trọ đêm Lữ khách trọ đêm is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 08-11-2011
Bài gửi: 2
Cấp Độ: 0
Rep: 0
Lữ khách trọ đêm là vô danh tiểu tốt

hay quá, xem cảm động
Tình yêu đơn phương......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 10-12-2011, 10:08
Lữ khách trọ đêm's Avatar
Lữ khách trọ đêm Lữ khách trọ đêm is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 08-11-2011
Bài gửi: 2
Cấp Độ: 0
Rep: 0
Lữ khách trọ đêm là vô danh tiểu tốt

có chút góp ý: Chữ Rượu chứ không phải rựu nhé, mình ko thích viết sai chính tả cho lắm
Thân
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 10-12-2011, 19:13
satthutd2's Avatar
satthutd2 satthutd2 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-11-2011
Bài gửi: 24
Cấp Độ: 1
Rep: 0
satthutd2 là vô danh tiểu tốt

Cảm động thật hic hic...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 12-12-2011, 21:29
truonglaocaibang's Avatar
truonglaocaibang truonglaocaibang is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 12-12-2011
Bài gửi: 1
Cấp Độ: 0
Rep: 0
truonglaocaibang là vô danh tiểu tốt

Bài viết rất hay, rất cảm động! Cố gắng phát huy!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 12-12-2011, 22:54
Thanh Hiên's Avatar
Thanh Hiên Thanh Hiên is offline
Even angels have their wicked schemes
 
Lover
๖ۣۜRyuu Lee
Saya
Dạng tiến hóa của White Flower. Một cô bé bước ra từ bông hoa, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dường như cô bé đến từ một thế giới khác.
SP: 52
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Chocobo 
Ngũ kì thư Vivi Cait Sith Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 3,592
Cấp Độ: 720
Rep: 35626
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute

Không phải chỉ của riêng tôi, nhưng cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 23-12-2011, 00:55
torjwiti036's Avatar
torjwiti036 torjwiti036 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 28-04-2010
Bài gửi: 21
Cấp Độ: 1
Rep: 0
torjwiti036 là vô danh tiểu tốt

thật ý nghĩa ! Lâu lắm rồi mới đọc lại những bài thế này đấy. Thanks !
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 24-12-2011, 10:06
gidragon91's Avatar
gidragon91 gidragon91 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 29-05-2011
Bài gửi: 33
Cấp Độ: 1
Rep: 0
gidragon91 là vô danh tiểu tốt

Mình đọc xong chẳng hiểu gì sất
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 10-01-2012, 17:07
nakesa's Avatar
nakesa nakesa is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 05-11-2009
Bài gửi: 17
Cấp Độ: 1
Rep: 0
nakesa là vô danh tiểu tốt

Cái này nó là SE hay BE vậy ??? TT ^ TT
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 10-01-2012, 17:09
nakesa's Avatar
nakesa nakesa is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 05-11-2009
Bài gửi: 17
Cấp Độ: 1
Rep: 0
nakesa là vô danh tiểu tốt

truyện thật rất cảm động nga ~~~ * chấm chấm nước mắt*
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:52.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.