![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[News] Weekly news #1
W E E K L Y a N E W Kì 1 :'> Hờ hờ hờ, chào các bạn. Như tiêu đề thôi, news hàng tuần về điểm sách và giới thiệu sách :'> Mình sẽ không nói dài dòng nữa đâu, vì mình không biết phải nói gì cả :’> Mình sẽ giải thích một chút về cái news này há :'> News có 5 phần :'> I. Điểm sách
II. Sách nên coi
III. Tác giả nên đọc
IV. Một vài khuyến cáo:
V.Cái gì đó mà mình nghĩ là hay ho/ Cái gì đó mà các bạn đề nghị :'>
Trong news này vì một vài lí do mình sẽ không làm phần III, IV và V. Chúc các bạn vui vẻ :')
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Đ I Ể M a S Á C H Rồi giờ sẽ vào phần đầu tiên :'> Chúc các bạn sẽ tìm thấy quyển sách như ý của mình :'> Kì này chọn sách hình như toàn của Nhã Nam :'> 1. MÁU LẠNH – Truman Capote Ngày phát hành: 28/11/2011 Đơn vị xuất bản: NXB Hà Nội và Nhã Nam Giá bìa: 98.000 VNĐ Số trang: 510 ![]() Không kiếm đâu ra cái bìa đầy đủ, buồn thế ![]() Trích:
2. ĐỜI ẢO – Joseph Finder Ngày phát hành: 25/11/2011 Đơn vị xuất bản: NXB Lao Động và Nhã Nam Giá bìa: 98.000 VND Số trang: 626 ![]() Trích:
3. MỘT NGÀY – David Nicholls Ngày phát hành: Không biết Đơn vị xuất bản: NXB Văn Học và Nhã Nam Giá bìa: 120.000 VND Số trang: Không biết ![]() Trích:
4. NHẬT KÝ BÍ MẬT CỦA TIỀU THƯ MIRANDA – Julia Quinn Ngày phát hành: Không biết Đơn vị xuất bản: NXB Hội Nhà Văn và Nhã Nam Giá bìa: Không biết Số trang: Không biết ![]() Rất tiếc là bìa của quyển này Nhã Nam không đưa lên mạng ![]() Trích:
5. CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY – Luis Sepulveda Ngày xuất bản: Không biết Đơn vị xuất bản: NXB Hội Nhà Văn và Nhã Nam Giá bìa: 26000VNĐ Số trang: 144 trang ![]() Trích:
Quyển này mình được bạn gái tặng, đọc khá ổn :’> 7.25/10~ Truyện dành cho trẻ em nên không có nhiều tình tiết kịch tính. Chỉ hài và triết lý nhẹ nhàng là chủ yếu. Nói chung thì nếu đọc Luis Sepúlveda thì nên đọc Lão già mê đọc truyện tình hơn. :'> Nếu có bạn nào đọc mấy quyển trên rồi thì nhớ cho ý kiến với nhé :'>
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
S Á C H a N Ê N a C O I Vì mình vừa đọc quyển này xong nên rất bức xúc, các quyển khác cứ để từ từ đã, mình phải giãi bày tâm sự về quyển này trước. :'> BA ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU? - Jean-Louis Fournier Ngày xuất bản: 01/09/2009 Đơn vị xuất bản: NXB Hội Nhà Văn và Nhã Nam Giá bìa: 32000VNĐ Số trang: 178 trang ![]() Đánh giá: 8.75/10 Trích:
Mình được một người bạn Pháp giới thiệu cho cuốn sách này từ tháng chín. Nhưng mãi đến gần cuối tháng mười một mình mới có cơ hội đọc, cả bản tiếng việt và tiếng pháp. Nó làm mình thấy lạ. Người ta hay nói về trẻ em khuyết tật với cái giọng thương cảm, buồn bã, nhưng Jean-Louis Fournier thì không. Giọng văn của ông không có cái nét thê lương tiều tụy ấy, ông kể lại cuộc sống của mình với hai đứa con xấu số bị thiểu năng là Thomas và Mathieu, bằng một giọng vui vẻ, tràn đầy yêu thương và đôi khi hài hước. Thi thoảng người ta mới thấy cái cái vẻ đau đớn lộ trên ngòi bút của ông. Vậy mà đọc xong nước mắt vẫn rơi. “Ba ơi, mình đi đâu?” rất ngắn. Ngắn như câu chuyện cuộc đời của Mathieu và Thomas, dưới dạng những bức thư. Ảm đạm nhưng vẫn le lói niềm vui. Hai đứa biết yêu và được yêu. Chúng hạnh phúc dưới ngòi bút hài hước của Fourmier. Đôi khi ông cũng tự cho phép mình được mềm lòng, được rời bỏ cái giọng vui tươi ấy, để đau xót cho hai đứa con, những chú chim không bao giờ rời được tổ. Trong “Ba ơi, mình đi đâu?” không có những cuộc hành trình chống lại số phận, không có hình ảnh của một anh hùng. Chỉ có một con người đã thua trong trò chơi di truyền học. Chỉ có một người cha đã từng quẫn trí muốn vứt con mình ra ngoài cửa sổ. Chỉ có hai đứa trẻ thơ dại lúc nào cũng hỏi “Ba ơi, mình đi đâu?”. Chỉ có những bức thư, viết bằng tình yêu vô bờ. Đúng, chỉ có vậy thôi. Chỉ có niềm vui, nỗi đau, một người cha và hai cái chết. Nếu mua quyển này, nhất định bạn sẽ phải mua hai cuốn, vì bạn sẽ không bao giờ muốn xa nó đâu. Nói chung, mình thích quyển này. Cảm giác thật tuyệt khi tìm thấy cái gì đó để khóc và để cười trong cùng một cuốn sách. ĐỌC KÌ 2 TẠI ĐÂY
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Vầy là xong nhé :'> Chúc các bạn vui vẻ :'>
Và một câu hỏi cuối cùng :'> What are you reading now? :'> Câu hỏi này là nhằm tư lợi cho tớ để xem nên đọc gì trong tuần này ![]() Các cậu có đề nghị/ý kiến gì thì cứ nói ha. |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Đã đọc đi đọc lại "Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ"
Rất thích cái này. Dầu nó kể về những con người miền Nam của cái thời cách đây lâu lẩu rồi, chừng những năm tám mươi, nhưng đọc vẫn thấy trọn vẹn cái cô đơn trắc ẩn của một nữ diễn viên. Tác giả viết có điểm nhấn tình cảm, con chữ rất thật, rất đau lòng, những câu chuyện không biết nên cười hay nên khóc, con người không biết nên ghét hay nên yêu. Buồn một điều là tớ đã lượn suốt nhiều nơi của Hà Nội tìm cuốn sách đó mà không có. Tớ muốn cho "Những cuộc hôn thú man dại" vào mục Khuyến cáo quá ấy. Chẳng cho người ta cái gì. Khó hiểu (vầng, ngay cả một người bị mọi người cho là, phức tạp, như tớ, vẫn thấy nó khó hiểu). Đọc xong thấy muốn chết vì bế tắc. Thấy nó không đáng để mình đọc. Cái Điểm sách đó, hay là rút xuống đi, 5 cái thì hơi nhiều, trong khi các mục khác lèo tèo vậy, coi bộ hơi bị bất cân xứng. Và cuối cùng, yêu bạn .
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
^: Thanks
![]() Ừ, mình cũng thấy nên rút xuống, làm nhiều mệt lắm ![]() Buồn quá, các bạn đang đọc gì nói cho mình biết coi ![]() Mình làm cái này chủ yếu là để tư lợi mà Sao hem ai hưởng ứng ế
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
......... mình đang đọc "GUILLAUME MUSSO - Hẹn em ngày đó" và "Nhà Tuck bất tử"
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Đang đọc Thế giới nghịch.Thể loại "hợp vị" với mình thì chỉ có trinh thám với science fiction.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|