![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
||||||||
|
||||||||
|
Winter 24
10:30 am. Nutty I The Mole I Aerith I Chrome I Gwen
|
|
#62
|
||||||||
|
||||||||
|
Winter 24- SÂN GA
Aerith || Daisy || The Mole
|
|
#63
|
||||||||
|
||||||||
|
Hyuki - E.T || Winter 24th || Phòng trọ sân ga *flashback* Điều đầu tiên mà nó nhìn thấy là một màu xanh của đại dương, trong vắt và sâu thẳm. Một chiếc lưỡi bé tẹo liếm nhẹ khuôn mặt nó, hương táo nhẹ nhàng lan tỏa. -Chào buổi tối, Táo Xù_ Nó nhấc chú cáo trắng muốt lên, ôm chặt; vùi mặt vào lớp lông mềm mại, hít lấy hương táo yêu thích vào. Một liệu pháp giải tỏa căng thẳng của nó. -Gì cơ, đã gần năm giờ chiều á? Mày có đùa không Táo?_Nó đánh nhẹ vào đầu con thú cưng, như trừng phạt cho cái tội gọi nó dậy sớm vào một ngày lễ như vầy_ Thôi vậy, dậy sớm chạy vòng vòng làm quen cũng thú vị. Bằng một tốc độ kỉ lục đã qua vài năm rèn luyện, con bé chỉ cần mười phút để sẵn sàng cho ngày mới. Sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, việc nó hay làm khi ở tạm một nơi nào đó, nó cúi xuống kiểm tra chiếc vòng ma thuật trên cổ Táo Xù. Chú cáo là một đứa nhóc nghịch ngợm và thích lang thang, chiếc vòng này sẽ giúp con bé tìm thú cưng dễ dàng hơn. -Xong rồi, đi thôi nhóc!_ Không chút chần chừ, con cáo nhỏ nhanh chóng biến mất đằng sau chiếc cửa gỗ mà Hyuki mới mở, bặt tăm ngay lập tức. Một ngày nằm rúc trong cái balô và luẩn quẩn trong căn phòng trọ làm con thú nhỏ cuồng chân. Hành lang khu trọ sáng lờ mờ trong cái nắng gần-như-không-tồn-tại của trời đông lúc chiều tối, những cây nến vừa mới được thay, tỏa ánh sáng cho hành lang dài hun hút, nhưng thế là đã đủ cho cuộc hành trình chiều muộn của hành khách Andestanial. Hyuki bước đi thật nhẹ, không muốn làm phiền người khác; đầu óc hoạt động công suất cao để tìm đường ra khỏi chốn mê cung phòng trọ này. -Á!_ Con bé chợt la lên một tiếng khi bắt gặp một cái bóng trắng ở cuối hành lang mù mờ. Nó không sợ ma, nhưng điều đó không có nghĩa là không giật mình khi thấy thứ-giống-ma . Nhưng thật nhanh, nó nhận ra đó là một cô gái, dường như chỉ mới đến nhà trọ và đang tìm phòng. Cô ta thật đẹp, nó nghĩ thầm, mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt màu hồng ngọc, chiếc đầm trắng tinh khôi làm tôn lên vẻ kiêu sa, dịu dàng của cô. Người con gái đó chợt quay đầu về phía nó, chút ngại ngần. Còn Hyuki, nó đã vượt qua giai đoạn với những ngần ngại xấu hổ và đến với đẳng cấp mặt dày vô sỉ hiện tại rồi. -Chào, bạn mới đến à? Ở phía cuối kia còn phòng trống ấy, bạn cứ đi thẳng rồi quẹo trái, khoảng ba bốn phòng là có. Tốt nhất là phòng thứ năm bên phải, chắc chắn không có người._ Nó niềm nở hướng dẫn cô gái, miệng nở nụ cười ta-hãy-làm-bạn-nhé cộp mác Hyuki (đã đăng kí bản quyền). -Uhm~ Cảm ơn bạn... -Không có gì? Mình tên là Hyuki, rất vui được làm quen _Con bé chìa tay ra, và cô gái nọ, sau một thoáng do dự, cũng bắt lấy tay nó. -Echo Tanzanite, rất vui được gặp. -Echo à, tên cũng đẹp như người vậy. À, cậu tìm phòng nghỉ đi nhé, mình có việc đi đây. Và con bé bước đi, biến mất đằng sau những dãy hành lang nhanh như con thú cưng của mình khi nãy vậy. -Chậc, thôi thì về phòng_ Echo nhún vai, vác theo mớ hành lí ít ỏi còn trụ lại và đi theo hướng dẫn; sau ngày hôm qua, cô cần thời gian để nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. *endflashback* _________________________ Hyuki - Gwen || Winter 24th || Sân ga *flashback* -Ai như một cô gái xinh đẹp vận đồ Gothic thế kia? -Cuối cùng cũng lòi cái mặt ra rồi hả, Hyuki?_ Gwen khẽ càu nhàu, quay về phía giọng nói bông đùa đó_ Đến sớm thế? -Vì cậu muốn nói chuyện với tôi mà_ Đôi mắt màu đại dương của con bé sáng lên vẻ thích thú_ Mà cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, tàu đến 29 mới chạy mà? -Tôi đâu có biết, có người bảo tôi vậy_ Gwen nhún vai _Còn cô thì sao, tại sao không ở nhà đón Giáng Sinh xong rồi hẵng đến đây? -Ồ, ra thế_ Giọng con bé trượt dần, nó tựa người vào hành lang sắt, nhoài ra ngoài cố bắt lấy một bông tuyết đang rơi_ Tại vì điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đến nơi này cũng có nghĩa là chấp nhận bỏ lại mọi thứ đằng sau, chỉ giữ lại trong lòng những thứ đáng giữ, tiếp tục bước đi với một phong thái tự do và ngang tàng. Không còn ý nghĩa gì nữa. -Là cô tiếp tục chạy trốn khỏi bản thân mình, lại một lần nữa cố gắng trút bớt gánh nặng? Để rồi lại đeo thêm xiềng xích cho tâm hồn mình, để rồi cho bóng ma của quá khứ ám ảnh mình. Phải không Hyuki? -Biết sao được, tôi là người hay chán mà_ Hyuki quay lại đối mặt với cậu bạn, lại là nụ cười quen thuộc đó trên mặt. -Hay chán nhưng không bao giờ từ bỏ được bất cứ thứ gì, bất cứ AI. -Haha, cậu hiểu tôi quá mà Gwen. Hahaha. Nếu bây giờ có một cây đàn, tôi sẽ chơi tặng cậu một bài nhạc. -Xin kiếu, tôi không dại gì thử nghe "lòng tốt" của cô đâu_ Gwen nhếch mép, tặng cho con bạn một nụ cười nửa miệng hoàn hảo_ Cô quả thực không biết cô đã bước quá nửa vào Địa ngục à? -Có lẽ, nhưng mà thôi kệ, cũng vui mà. -Miễn sao cô thấy tốt thôi. Nutrira Academy, với nhiều người, có lẽ là đa số, là một nơi khởi đầu, nơi sẽ dạy cho họ những kiến thức cần thiết để có thể đối mặt với thế giới này, cũng có thể là nơi họ định cư, tìm cho mình một công việc, một nơi ở ổn định giữa thế giới pháp thuật. Nhưng đối với những người còn lại, nó lại là một nơi để họ trốn khỏi thế giới, trốn khỏi những bóng ma ngày đêm ám ảnh tâm thức; là một nơi trú ẩn bí mật giữa lòng thế giới. *endflashback*
|
|
#64
|
||||||||
|
||||||||
|
Winter 24 7h30: PM - SÂN GA
Emerald
|
|
#65
|
||||||||
|
||||||||
|
24 WINTER
*flashback* 10H35: AM- PHÒNG CHỜ Sen, The Mole
12H15: PM-SÂN GA Daisy, Aerith
*endflashback*
|
|
#66
|
||||||||
|
||||||||
|
các tình iêu à, vẫn là Mùa đông 24 nhé *chỉ chỉ ban*
mn sửa lại ha ^^ ở NA thì 2 ngày real life = 1 ngày game đó ![]() nếu thấy ghi h` chính xác phiền quá thì khỏi nhé ![]() và các bài tt trên sửa ngày thôi ha đừng xóa uổng lắm
|
|
#67
|
||||||||
|
||||||||
|
Hyuki – Gwen | Winter 24 | Sân ga
_Có lẽ, nhưng mà thôi kệ, cũng vui mà. – Hyuki mỉm cười ngước nhìn trời. _Miễn sao cô thấy tốt thôi. Cặp mắt tím chợt hiện lên một tia u uẩn. Cũng không hẳn là cậu đang buồn. Gwen chỉ đang thấy rỗng. Rỗng đến vô hồn. Không một thứ gì chảy qua tâm trí cậu lúc này, kể cả dòng kí ức lấp lánh ánh bạc về Splendie. _Hyuki. _Gì hả? Gọi rồi lại im lặng. Im lặng rồi lại bất chợt lên tiếng. Bờ môi mềm khẽ mấp máy, chỉ vừa đủ cho Hyuki nghe được. Gwen ngừng lại, chỉ ngước nhìn lên bầu trời. Là đêm đó. Muôn ngàn mắt sao hấp háy, cùng những bông tuyết lấp lánh rơi rơi. Bài hát đó chỉ đơn giản vụt qua tâm trí cậu, và rồi bây giờ lại vụt biến mất. Chỉ còn im lặng quyện vào tiếng hơi thở, tịch mịch nghe rõ cả nhịp rơi của tuyết kia."Những lời nói ngọt ngào là để dành cho câm lặng, không phải dành cho những ồn ào thị phi _Còn cậu thì sao? – Hyuki đưa mắt nhìn cậu. _Là sao? _Tại sao lại đến đây? _Vì tôi chán. Như cậu thôi. – Gwen lãnh đạm đáp – Uống cacao không? Tôi lấy cho một cốc nhé? – đôi mắt tím đang u uẩn bỗng chốc vụt sáng trở lại, hai gò má khẽ ửng hồng. _A! – Hyuki bất bình ré lên. Tên ngốc này vẫn thế mà. Cứ như hắn không coi cô là bạn hay sao ấy, cô vê tròn một hòn tuyết rồi dùng hết sức ném vào một thân cây bên đường. Đồ ngốc, cô bặm môi, đồ ngốc mặc đồ lolita! = = = Emerald – Gwen | Winter 24 | Phòng chờ Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Vãn nhưng chưa tàn. Nến vẫn còn cháy, và thứ ánh sáng lung linh tỏa ra từ cây thông vẫn còn bao trùm cả không gian, cuốn vào trong nó những nụ cười và những cuộc vui bất tận. A, Gwen thở nhẹ, tự rót cho mình hai cốc cacao nóng rồi quay trở lại. Cô ngốc Hyuki đó chắc là đợi dài cổ ra rồi, cậu vừa đi vừa cười thầm trong bụng. “Ối!” Có cảm giác mình đã đụng phải một ai đó. Cái tội đi mà không nhìn đường, Gwen rủa và rồi hốt hoảng, hai li cacao vẫn còn nghi ngút khói đổ hết cả lên áo người nọ. _Xin lỗi, anh có sao không? – cặp mắt tím lo lắng ngẩng lên. Và bắt gặp. Mắt màu bạc?
|
|
#68
|
||||||||
|
||||||||
|
Hyuki - Gwen - Leta || Winter 24th || Sân ga *flashback* Trời càng về đêm càng trở lạnh, hay vốn dĩ nó đã như vậy, chỉ có người là không nhận ra? Hyuki không biết, và nó cũng chẳng quan tâm. Đôi vai nó nhẹ hẫng, chiếc balo nặng trĩu đã được trút xuống và yên vị tại một căn phòng nhỏ trong quán trọ; Táo Xù cũng đã nằm gọn trong chăn và chìm sâu vào giấc ngủ. Cô bạn Leta mới quen lạc đâu đó trong đám tiệc, còn người-mặc-đồ-Lolita thì đã chui vào lấy cacao nóng. Nhắc đến cậu ta, lại càng sôi máu. Cậu ta biết nó quá rõ, và giờ lại dùng cái vốn kiến thức đó để đáp trả cô bằng cái bài hát kia. Cậu ta đào đâu ra cái bài hát "vui vẻ" đó vậy. Tức giận và lạnh cóng, con bé quyết định quay người trở về với bữa tiệc Giáng Sinh; hi vọng tràn trề sẽ làm quen với nhiều người khác và tìm thêm cơ hội chọc phá ai-kia. Một kế hoạch tuyệt vời, nó mỉm cười đắc ý. *endflashback* __________________________ @all: các tình yêu ơi, có ai tương tác với mình không
|
|
#69
|
||||||||
|
||||||||
|
Winter 24 _ Tương tác Emerald,Leta, Hyuki. Gwen|| Sagarith|| Aerith. Sân ga
|
|
#70
|
||||||||
|
||||||||
|
Emerald – Gwen | Winter 24 | Phòng chờ
Thoáng nhíu nhẹ mày. Chiếc áo khoác trắng loang lổ màu nâu của cacao. Emerald ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào khuân mặt của người vừa đụng phải mình. Một cô gái có mái tóc đen và đôi mắt tím hút hồn. Con mắt bạc khẽ xao động. - Tôi không sao - Emeralad cất tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm hoà vào không khí của phòng chờ. Rút từ trong túi ra một chiếc khăn trắng nhẹ lau đi vài vết cacao trên mặt cô gái.Sau đó quay lại vs chiếc áo của mình. Có lẽ cậu cần một chiếc áo mới.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|