![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#351
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() cậu thử dùng unikey 4.0.8 final xem
|
|
#352
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
#353
|
||||||||
|
||||||||
|
______________________________________________________________
@ 4: Trích:
lý do thì ss sẽ nói ở bên dưới cặp này có lẽ sẽ khó thành lắm ![]() @Biechan: Trớ trêu thật Khi xem Saver, tớ anti cặp Rena/ Lusion và ủng hộ Rena/ Mike cậu thì ngược lại còn bây giờ khi xem 7 seeds, cậu anti Hana/Ango và ủng hộ Natsu/ Ango còn tớ thì ngược lại Chuyện như đùa Hân hạnh biết cậu, người có sở thích trái ngược với tớ ![]() _________________________________________________________________________________________________________ Trích:
Người Tàu hay bảo nhau "Lấy đại cuộc làm trọng" nhưng người Nhật lại quyết đoán hơn Tàu ở mảng này nhiều. Người Nhật khi còn bé đã được giáo dục về việc hi sinh lợi ích cá nhân vì tập thể, làm việc vì tập thể hay phấn đấu để dc là 1 phần tử của một tập thể xuất sắc... Chính vì thế mục tiêu phấn đấu suốt đời của họ luôn là học tập tốt để xin vào làm trong một công ty tốt và họ dành cả cuộc đời mình để phụng sự cho công ty đó và người ta quan tâm đến công ty hay cụ thể hơn là công việc có khi còn nhiều hơn gia đình của mình. Một ví dụ điển hình về việc đặt lợi ích tập thể lên trên hết là câu chuyện về một người lính cứu hộ Nhật. Khi động đất xảy ra ở Nhật vào tháng 3/2011 người lính cứu hộ này dc phân công công tác cứu hộ ngay khi động đất xảy ra, suốt nhiều ngày liền ông đã cứu giúp dc rất nhiều nạn nhân. Nhưng thật đau lòng, khi ông dc cho phép trở về thăm gia đình, thì gia đình ông... 7 người ko còn ai sống sót cả. Kể ra chuyện này để thấy rằng người Nhật họ đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân mình. Và ngay từ xưa họ đã thế, các câu chuyện về Samurai, những người võ sĩ đạo tuẫn tiết vi lí tưởng, vì chủ nhân, vi đất nước đã quá quen thuộc rồi, tớ ko cần phải nói nữa. Bàn ra rộng hơn về tư tưởng 'hi sinh thiểu số vì đại cuộc chung". Tớ lấy ví dụ so sánh về tư tưởng "khủng bố" trong phim Nhật và Phim Mỹ. Trong phim Mỹ, một kẻ hay một tổ chức dùng bom, đạn, vũ khí sinh học hay đại loại cái gì đó cực kì ghê gớm để tiêu diệt một phần hay phần lớn nhân loại, thông thường lí do dc đưa ra là để thị uy sức mạnh và muốn làm bá chủ toàn cầu. Còn trong phim Nhật hành động khủng bố, giết người tàn ác của một cá nhân một tổ chức kiểu như dùng một ngôi làng để thử vũ khí sinh học có tác dụng tiêu diệt những người già và những người có sức khỏe kém và sau đó nó lây lan ra cả thành phố (trong "Yasha") hành động ghê rợn này dc "núp bóng" cho cái lý tưởng hi sinh những thành phần ko cần thiết cho xã hội để đất nước giảm bớt "gánh nặng" và phát triển nhanh hơn. Hay cái ý tưởng chống nạn tự tử vô cùng "độc đáo" trong "Ikigami", khi lên 6 tuổi, mọi đứa trẻ ngày đầu đến trường đều dc tiêm 1 mũi Vắc-xin, và 1/1000 trong số đó sẽ là một viên nhộng đi trực tiếp vào phổi và khi đứa trẻ lớn đến 18-24 tuổi, viên nhộng sẽ vỡ ra và giết chết nó. Hành động giết người dc luật pháp công nhận này, dc "gắn" cho cái lý tưởng hạn chế những thanh niên tự tử và vì họ ko biết "tử thần" sẽ "gặp" mình lúc nào nên sẽ phải cố gắng sống tốt. Và trong một LA dc chuyển thể từ một manga rất quen thuộc là "Death note", hành động của Raito cũng dc gắn cho cái lý tưởng "thanh trừ" những kẻ tội phạm để "thanh lọc" thế giới tốt đẹp hơn.... Ví dụ dài dòng như thế để thấy rằng, hành động "hi sinh " một thiểu số người vì một lý tưởng cao cả gì đó giống như ông Takashi hay Kaname đã làm, là "lý tưởng" phổ biến trong các tác phẩm có nguồn gốc từ Nhật. Và "lí tưởng" cực đoan này có căn cơ từ hệ tư tưởng lâu đời của người Nhật chứ ko phải chỉ là hành động điên rồ, bộc phát. Xét tiếp về hành động của ông Takashi và Kaname đối với Hạ A và những người ở Long Cung. Vì sao ông Takashi và Kaname lại xây dựng và tham gia vào dự án này? Vi họ theo đuổi lý tưởng bảo tồn nòi giống con người sau khi Trái Đất bị thiên thạch phá hủy. Vì sao họ nuôi dưỡng và đào tạo Hạ A? Vì họ cho là Hạ A sẽ là "tinh tú" trong các nhóm dc gửi đến tương lai, Hạ A sẽ giỏi nhất và sẽ lãnh đạo, hướng dẫn các nhóm còn lại. Vi vậy những phần tử trong Hạ A phải là những con người giỏi nhất, hoàn hảo nhất và có sức sống cao nhất. Còn phần còn lại ko đáp ứng dc tiêu chuẩn này là sản phẩm bị lỗi, cần phải loại bỏ. Trong bộ môn Sinh học, có một thuật ngữ để gọi hành động này, đó là "chọn lọc nhân tạo", xưa nay, nhân loại chỉ áp dụng với cây trồng, vật nuôi, chọn giống tốt nhất và loại bỏ giống xấu, và đến khi nhân loại sắp đến bờ tuyệt diệt, họ áp dụng "quy luật" này lên... con người. Đã đến thời khắc sống còn thì đừng hòng nhân danh "nhân quyền" chỉ có sống hoặc chết, thế thôi. Họ đặt cái lý tưởng "bảo tồn giống nòi" lên trên tất cả và mọi thứ khác đều bị xem nhẹ. Đến cả Long Cung, quy tắc này vẫn được áp dụng. Đầu tiên thì bình đẳng như nhau, đến khi ko nuôi dc cả một tập thể quá đông người, họ bắt đầu giết dần những ai ít có lợi và giữ lại những người mang lại nhiều lợi ích cho tập thể hơn và số bị giết sẽ "nuôi" sống những người còn lại. Bạn có thể liên tưởng đến việc một gia đinh nghèo nuôi một bầy rất nhiều con gà. Đến khi gia đình này hết khả năng chi trả thức ăn cho gà, người ta chọn cách bán và giết thịt dần những con gà ốm yếu bệnh tật (ko tính đến việc bị cúm gà nhá ) để dưỡng bầy gà khỏe mạnh lớn lên để thu về nguồn lợi.Còn ở đây là về con người, họ vẫn đặt lợi ích giống nòi lên trên nhân quyền và tự ý dùng con người để "hi sinh vì con người". Nhưng tựu trung lại hành động của cả ông Takashi lẫn Kaname đều ko vì lợi ích của bản thân mình và thật trớ trêu, hành giết người của họ, cuối cùng cũng vì muốn bảo vệ loài người.Xét xa hơn, vì sao ông Takashi lại xuống Long Cung và vì sao Kaname lại muốn đến tương lai? Với Takashi, ông chọn xuống Long Cung vì ông muốn bảo vệ những con người của hiện tại, ngay cả hành động ngăn chặn người của Long Cung thoát ra bên ngoài khi có đại dịch ve, lí do cũng là vì ông muốn bảo vệ con người- những người ở các hầm trú ẩn khác thoát khỏi dịch bệnh. Còn với Kaname, anh ko chỉ là người thực hiện mà còn là người lập ra dự án 7 seeds. Vì thế, anh chọn đến tương lai là để kiểm nghiệm, bảo vệ những "mầm sống" và anh cũng chính là người sẽ "chấm dứt" những "mầm sống" ấy. Những người như Takashi hay Kaname, họ làm việc và họ sống vì lý tưởng. Họ ko cần sự thương cảm, họ ko ngại sự phán xét của người đời, họ ko sợ phải xuống địa ngục. Họ có tội hay ko có tội, có lẽ họ ko quá quan tâm vì điều đó, vì ngay từ khi bắt đâu họ đã biết trước kết thúc của mình. Ông Takashi đã chọn cho bản thân một kết thúc quá đau đớn, còn Kaname, tớ tự hỏi, có lẽ anh đã chọn xong cho mình một kết cục rồi. Dù rất muốn anh Kaname với Botan nhưng có lẽ, anh sẽ muốn "đền tội" cho Hạ A chăng? Có lẽ vấn đề chỉ còn là thời gian thôi, ko chừng cái ngày Kaname gặp lại hạ A, cũng chính là ngày anh "trả lời" cho Ango về cái sự "công bằng" mà Ango vẫn luôn tự hỏi?
|
|
#354
|
||||||||
|
||||||||
|
OMG! Erbi_my ới ời, nhìn bài post của cậu mà mắt mình hoa hết cả lên, công nhận cậu am hiểu văn hóa Á đông ghê, mà đúng vậy đấy, ngừoi Nhật thể hiện quá rõ tư tưởng đặt lợi ích tập thể lên trên hết điển hình là vụ sóng thần vừa qua đấy thôi, họ nhận hàng cứu trợ mà xếp hàng đâu ra đấy, hoàn toàn tự giác, làm mình phát sững mà nghĩ tới cảnh người VN...
![]() Mình hoàn toàn ko ghét 2 kaka ấy, chỉ có điều nghĩ tới việc những người bị loại chết hết là thấy đau lòng quá, họ sống 1 cuộc sống quá khắc nghiệt, như những con chuột thí nghiệm, ko hiểu hạnh phúc là ở đâu, lúc nào? chắc là những buổi học cũng nhau, thức dậy cùng nhau, tan trường cũng nhau chăng?Dù gì cuộc đời họ cũng quá bất hạnh, mù tịt về thế giới và cả bản thân, chẹp...thương thay ![]() quên nữa, mình biết 2 chúng ta còn có 1 cặp trái ngược nữa đó, nhìn ava cậu là mình bít tỏng cậu kết Zero hửm, mình thì luôn luôn là Kaname sempai thôi, công nhận cậu với mình ... , nhưng mà mình cũng ko ghét gì 3 người kia cả (tự hiểu ai nhé) bởi vì ai cũng đều giỏi và "khổ" hết, chỉ là cặp Ango/Hana thì mình thấy sao sao ấy, mình nghĩ 2 anh chị Ar- Ha nên quay về bên nhau thì hơn, còn Ang/Nat chỉ là mình mơ tưởng vậy thôi chứ chắc chắn ko thành đâu (chắc 100%, cứ chờ đi, nếu sai càng tốt )
|
|
#355
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Thank bạn
|
|
#356
|
||||||||
|
||||||||
|
Chúc mọi người năm mới tốt lành
![]()
|
|
#357
|
||||||||
|
||||||||
|
Tình hình là cái FB nó bị chặn r` +_+ zô hok dc
Buồn , bực +_+ Mà khi nào mới có chap mới ạ ? @ p/s : Happy New Year 2012 cả nhà nhé Chúc cho năm nay Kim Đồng sẽ xuất bản 3 4 vol 7 Seeds .
|
|
#358
|
||||||||
|
||||||||
|
chúc cả nhà năm mới tốt lành!
|
|
#359
|
||||||||
|
||||||||
|
O.M.G...!!!!!!!!! Đã có Video giới thiệu về cuốn Fanbook
[ Đẹp ]Thêm 1 số ảnh nữa [ Art nhé ] ( Còn 2 tấm Art nữa nhưng cái FB nó lại chặn +_+ có ji e đăng lÊN sao ạ )P/S : Tks ss Helyna rất nhìu ![]() Nguồn: https://twitter.com/#!/Tsukihana_Scans
|
|
#360
|
||||||||
|
||||||||
|
waaaaaaaa!!!!!!!!!!
đẹp quá! ước gì mình có được một quyển! nhìn mấy tranh dược lên màu đẹp mĩ mãn!! |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|