![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[N-A] [Khu vực an toàn] Bờ biển Nhân Ngư
![]() Ra khỏi làng đi xa hơn một dặm về phía đông, bạn sẽ tới được bờ biển Nhân Ngư, nổi tiếng với nước biển trong vắt cùng khung cảnh huyền ảo yên bình … Chân trời ngăn cách mảng màu xanh thành hai nửa riêng biệt, bầu trời và mặt biển. Bầu trời xanh cao thẳm thẳm tưởng chừng như vô tận, vài dải mây lững lờ buông nhẹ giữa tầng không và dần tan đi mất…phủ trên là dải mây xanh như còn mơ màng lưu luyến màn đêm. Những lọn mây trắng bồng bềnh sáng dần trên bầu trời duyên dáng soi bóng xuống mặt nước khiến những đàn chim chao liệng ngất ngây vui mừng chào đón ngày mới. Những cơn gió đưa bạn tới vùng biển kì lạ này, hàng ngàn vạn con sóng bạc từ phương xa xô tới bãi cát trắng trải dài lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nước biển xanh như bề mặt của một viên ngọc bích vĩ đại. Gió lùa vào thổi tung mái tóc của bạn, bạn bước đi theo những bước chân bí ẩn không hề bị sóng biển xóa nhòa trên bờ cát và nó dẫn bạn tới một con ngựa bập bênh bằng gỗ. Bạn tiến về phía nó và quyết định ngồi lên. Chiếc bập bênh ngựa gỗ mang lại cho bạn cảm giác gì đó yên bình. ![]() Bạn tò mò bởi khung cảnh xung quanh, có rất nhiều những điều kì lạ ở đây, dấu chân trên cát kia đã biến mất và thay vào đó là dấu chân của bạn, những con chim chao liệng nhưng bạn không hề thấy chúng đậu xuống lần nào, những âm thanh vi vút trầm mặc thoảng qua tai… Bạn được nghe ở nơi đây có rất nhiều những sinh vật kìa lạ, xa xa có những mĩ nhân ngư ngồi hát trên mỏm đá, những gã kình ngư khá là thiếu thân thiện, những con cá nhỏ xíu bơi lượn từng đàn trên không…Bạn rời khỏi chiếc bập bênh ngựa và bắt đầu tìm hiểu xung quanh. ..................................................____________________............................................ Tình tiết phụ (có thể tham gia hay không tùy ý): Lưu ý: muốn chơi tình tiết này các bạn sẽ phải bắt buộc đổ xí ngầu (dice) hai lần để chọn lựa: Đi loanh quanh trên bờ biển một hồi, bạn có thể sẽ bắt gặp…một chiếc đuôi cá khổng lồ đang ngoe nguẩy đằng sau mõm đá to. Sự tò mò trỗi dậy, bạn tiến tới để nhìn thì phát hiện ra đó là một mỹ nhân ngư xinh đẹp mắc cạn đang mở to đôi mắt mỹ lệ sửng sốt nhìn bạn. Vì các mỹ nhân ngư chỉ có thể dùng giọng mình cất lên tiếng hát, ngoài ra họ không thể nào nói chuyện được, nhưng với ánh mắt của họ, bạn cũng đoán ra được đôi điều. Sau một hồi do dự bạn quyết định… (Đổ dice lần 1) Lấy một trong hai tình tiết theo số chẵn lẻ: Ra chẵn lần đổ Dice 1:
Ra lẻ lần đổ Dice 1:
Lưu ý: Mỹ nhân ngư có thể là - Cảm ơn Di Nhi đã viết bài này, tạo nên một địa điểm thú vị này
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Winter 11th 13:55pm Anh muốn ngắm biển vào mùa đông, thật ra sở thích đó cũng không hẳn là kì cục, nhưng ít ra anh biết, biển vào mùa đông thì bao giờ cũng dịu dàng hơn. Và cũng may cho anh, năng lực của anh chẳng ảnh hưởng gì đến ngôi nhà trọ đó cả, từ phòng anh nhìn ra là biển nên anh mới quyết định rời khỏi làng và đi đến đây. Gỡ bỏ đôi giày của mình và cầm chúng lên, anh bước từng bước một trên nền cát trắng mịn và mềm mại, tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, tiếng vỗ cánh của những con mòng biển, và xa xa là những tảng đá lớn với vô số sinh vật ngồi trên đó đang cất cao tiếng hát. Tuy là mùa đông nhưng biển ở đây vẫn rất ấm, anh dè dặt bước đôi chân trần xuống biển, mặc cho sóng vỗ ướt gấu quần mình, anh đứng đó, lặng im, dõi mắt về phía xa, nơi mà các nàng nhân ngư đang ngồi đấy cất cao tiếng hát. Anh nhắm khẽ mắt lại và tận hưởng nó.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Dubh | Ykshu
26th Winter Bị ẳm lên kiểu công chúa bởi một tên con trai khác thì thật hết sức khó chịu, chứ đừng nói gì đến chuyện để hắn ẳm ra tới tận biển. Mà từ kí túc xá ra bờ biển Nhân Ngư đâu phải là đoạn đường ngắn !~ Bờ biển vắng tanh. Người ta thường đi biển vào mùa hè tháng 6 , 7, 8. Lúc đó biển ấm áp và nhộn nhịp. Chứ chẳng ai lại nghĩ đến chuyện đi biển vào mùa đông thế này. Nghĩ lại, tôi thấy chẳng phải lúc đấy tôi thà kêu hắn đổi địa điểm còn hơn. Trong đầu tôi còn chẳng bao giờ có cái ý nghĩ giữa tiết trời lạnh giá mà lại đứng trước mặt nước mênh mông, để cho những con gió biển lạnh lẽo luồn qua áo. Chợt rùng mình, thà chui chăn ấm mà ngủ sướng hơn nhiều. Từng cơn sóng nhè nhẹ vỗ về bờ cát. Trăng xuất hiện in bóng mờ lên biển, soi vào cát, hiện rõ những dấu chân còn sót lại. Gío thổi mạnh, và lại khẽ rùng mình. Tôi cục cự, càu nhàu bảo hắn: - Được rồi, thả ta xuống. Ta không phải công chúa cho ngươi ẵm.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ykshu | Dubh
26th Winter _ Xì , ngươi mà công chúa cái gì . Ykshu nói , giọng khinh khỉnh , nhưng trên tay vẫn ôm chặt chàng linh thú quạ tóc đen . Cậu trai không có vẻ gì là tức giận , chỉ hất mặt , không nói gì . Nhưng Ykshu thấy thái độ đó liền cười dịu, áp mặt lại gần cậu trai : _ Ngươi là cục cưng của ta ~ Cậu trai nghe vậy , mặt hơi đỏ lên , nhưng khoanh tay lại , xoay mặt ra chỗ khác như muốn giấu đi , nhưng vẫn không quên mạnh miệng đáp lại : _ Ai bảo ngươi thế ? _ Haha , thôi được . Là ta sai . Ykshu nghe Dubh khó chịu về mình , cũng liền nghe lời "cục cưng" mà thả xuống . Nhưng đúng lúc vừa thả xuống thì nghe tiếng Dubh la lên : _ A ... đó là !?
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Dubh | Ykshu
26th Winter Cuối cùng cũng chịu thả. Tôi đặt chân xuống nền cát, nhưng ngay lập tức thấy khó chịu. Ai lại đi giầy thể thao ra bãi biển bao giờ. Tôi cởi bỏ đôi giày, giũ giũ nó cho bớt cát, rồi đặt dưới chân ghế gần đấy. Hy vọng là lúc về tôi còn nhớ được chỗ tôi đặt giày. Mĩ nhân ngư ! Tôi ngước cổ lên nhìn về phía biển. Một chiếc đuôi cá khổng lồ đang ngoe nguẩy đằng sau mõm đá to. |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Ykshu | Dubh 26th Winter _ Này , cẩn thận một chút . Thấy cậu trai quạ của anh hơi ngạc nhiên , bắt đầu tiến lại mấy mỏm đá như vừa thấy cái gì đó . Anh cũng bỗng ngửi được mùi của .... cá ? Nhưng bãi biển mà không có cá thì là gì ? Nhưng ở cái nơi kì lạ NA này thì ... chỉ là cá ... thì hơi lạ . Lo lắng cho người đó , anh tiến lên phía trước , đẩy người đó phía sau mình . Là một cô người cá . Người ta nói giọng hát người cá có khả năng làm say mê lòng người , rồi cũng có câu chuyện người cá sẽ ăn thịt người ta blah blah . Nhưng không rõ cái nào là đúng . Nhưng cô người cá này có vẻ đáng yêu ........... Nhưng cũng có lẽ khá nguy hiểm . . Anh quuyết định không để ý mà kéo Dubh đi tiếp .Nhưng chưa kịp định thần mà quay đi thì anh đã bị kéo tay lại bởi cô người cá kia , và chưa kịp giãy ra thì đã bị đặt lên má một nụ hôn . Mặt Ykshu vô thức đỏ lên , tay đặt lên má như ngỡ ngàng . Lúc này , trên tay bỗng dưng anh nhận được một vật gì đó cưng cứng . Nhìn xuống . . . . Ồ , đó là một vỏ sò thật đẹp . Có lẽ , đây là lần đầu tiên Ykshu thấy được loại vỏ sò lấp lánh đẹp đẽ như thế này . Hm , trông nó có vẻ được , sẽ đem tặng Dubh sau ~ Cô người cá dường như còn muốn làm gì đó , nhìn anh với ánh mắt long lanh lung linh đẹp đẽ . A ? Có lẽ là muốn hát ? Anh cũng gật nhẹ đầu , ra vẻ đồng ý . Có lẽ là không thể cưỡng lại được cô gái xinh đẹp này ... |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Dubh | Ykshu 26th Winter Trong khi tôi có ý tò mò muốn xem thử các mĩ nhâh ngư thế nào, thì Ykshu lại một mực kéo tôi về phía ngược lại. Nhưng trước khi kịp đi xa, thì Ykshu. đã bị kéo lại. Nàng mĩ nhân ngư lập tức hôn lên má hắn một cái. Mặt hắn đỏ lên ngỡ ngàng. Còn tôi chỉ biết đứng đấy tròn mắt, sắc mặt cũng ngạc nhiên không kém. Cảm thấy lúc đấy mặt tôi cũng có nóng lên, chỉ không biết là vì ghen hay vì ... nữa. Aiz, sao lại nói là ghen được neh. Tôi đâu hề thích tên husky này. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi hoàn toàn không để ý gì đến thứ mà Ykshu được dúi vào tay. Rồi nàng cá bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát bay bổng, cao vút đến mê hồn. Mọi suy nghĩ của tôi dường như cũng biến mất theo. Người tôi mỗi lúc lại đờ ra trống rỗng, chỉ còn đôi tai là hoạt động. Khẽ giật mình tỉnh lại, tôi quay qua Ykshu. - Neh, hay thậ ... Chưa kịp dứt câu thì . . . |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Ykshu | Dubh 26th Winter [ Bộp ] Chỉ thấy Ykshu đang mắt @@ nằm dài trên mặt đất , còn nàng tiên cá thì k biết từ bao giờ đã biến đâu mất tiêu ??
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Dubh | Ykshu 26th Winter *flash back* WTF ?!? Tôi trừng mắt nhìn hắn. Rồi ngoảng mặt nhìn lại nàng cá, hoặc cái nơi mà có lẽ nàng ta từng ở đó, nhưng mọi thứ tôi thấy chỉ là mỏm đá trơ trọi. Mặt mày tôi như trơ ra, án binh bất động không biết phải làm gì tiếp. Biển không có gió thì sóng vẫn gầm gào. Tôi nhíu mày nhìn xuống cái thân hình bất động đag nằm sõng xoài trên cát, tay xoa xoa trán. Thật là một của nợ ah~ Tôi kéo tay người ta dậy, rồi cõng lên. Trông hắn thế này mà cũng nặng thật chứ. Tôi làu bàu hậm hực. Bực bội vì bỗng dưng có một của nợ từ đâu chui ra khiến tôi phải gánh lên. Tôi lê bước dài trên bãi cát. Mọi thứ đều tối đen, trừ trăng và những thứ mà nó đang rọi sáng. Không biết là do lúc nãy tôi đã chạy quá xa với con đường trở về Học Viện hay vì cái tên husky trên lưng làm tôi bước chậm. Mà tôi thấy con đường nó bỗng xa hơn lúc nãy rất nhiều ah. Ánh đèn le lói phát ra từ xa. Tôi hí hửng mừng thầm. Nhanh chân bước lại gần cái ghế nơi tôi nhớ là đã để đôi giày thể thao của mình lại. Khẽ đặt tên husky xuống cái ghế gần đấy, tôi nhìn hắn chằm chằm. Tất nhiên tôi không thể vác nổi cái xác của hắn về đến học viện, nên bây giờ phải tìm cách gọi hắn dậy. . . Và well ~ [ Bốp ] Tôi giơ tay phát đánh bốp một cái thật mạnh mặt cái khuôn mặt đang bất tỉnh kia. [ . . . ] Vẫn không thức. Không động đậy miếng nào. Tôi bực bội giậm giậm chân, lầm bầm nhủ thầm. Đồ husky cứng đầu. À rồi, đã thế thì ... Tôi cúi ngừoi xuống sát mặt hắn. Tần ngần không biết có nên làm hay không. Lỡ tôi làm rồi hắn tỉnh dậy thật thì sao ? Thế thì chả khác gì tôi giống tên biến thái lợi dụng lúc ngừoi ta bất tỉnh cả. Mah, kệ đi, có ai đag bất tỉnh mà tỉnh ngay bằng một nụ hôn cơ chứ ... Và thế rồi tôi cúi người, áp nhẹ môi mình vào môi hắn. *flash back* thật [ . . . ] mà
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Một buổi chiều nào đó Bờ biển Nhân Ngư Lời hẹn năm xưa Huyễn Dạ
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|