Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Đăng kí đeo sign tháng 1 ủng hộ CFC <3 - Cung chúc tân xuân ~~~ (new!))
Trích:
Nguyên văn bởi ryuuzaki_umi
Hẳn mọi người đã hiểu tình hình hiện tại của CFC chúng ta? Trong khi chúng ta còn đang chìm nghỉm, thì các box khác đã và đang ra sức hoạt động để đi lên, việc move làm subbox và merge càng làm những box vốn đuối, đang phải đứng trước nguy cơ, càng lúc càng vùng vẫy mạnh hơn, hòng thoát khỏi cảnh bị move vào xó, không biết đến đời nào ra, hoặc tệ hơn, là bị khai tử, tan đàn xẻ nghé. Họ đã và đang cố gắng, cố gắng hết mình để tự cứu lấy ngôi nhà của họ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta – tôi và bạn, những người tâm huyết với CFC, đang đọc bài viết này đây, đã, đang và sẽ làm gì? Câu hỏi đó, bạn đã bao giờ có câu trả lời chưa?
Tôi tham gia CFC mới hơn hai năm, vào đúng dịp CFC phát triển rực rỡ nhất. Mỗi ngày log in, bước vào box là ngồi ngẩn ra mất mấy giây vì các topic thảo luận lúc nào cũng đông như kiến, các topic mới thì xuất hiện theo cấp số nhân, các fic liên tục có chap mới, comment tới tấp, còn mảng art thì phải gọi là “rực rỡ hào quang”, đến nỗi lúc đó tôi - một con bé 16 tuổi, chợt thấy mình quá đỗi nhỏ nhoi, giữa cả rừng những con người đầy tài năng và nhiệt huyết, với bầu không khí lúc nào cũng hừng hực khí thế, hào hứng và sôi sùng sục khiến cho kẻ trì trệ nhất cũng thấy không thể ngồi yên nổi. Và chính tại đó, giữa những con người ấy, giữa tiếng cười, sự đồng điệu về đam mê và cả tâm hồn, “tôi” của CFC đã được sinh ra. Nếu không có CFC của ngày ấy, nếu không có những member năng nổ ấy, tôi đã không thể có ngày hôm nay, mà rất có thể, vẫn còn đang chui rúc trong một xó nào đấy mà tự kỉ. Ở CFC này, tôi đã tìm thấy niềm đam mê fic, tìm thấy những bài viết đầy cảm xúc – mà bây giờ đọc lại có khi vẫn thấy cay cay sống mũi, và hơn hết, là tìm thấy những người vô cùng quan trọng. Từ một đứa lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ, lúc nào cũng chông chênh, giờ đây tôi đang bước đi trên đời mình, bằng từng bước vững vàng, dẫu có yếu đuối và khó nhọc. Ở đây, tôi là tôi.
Và tôi biết, trong số những bạn đang ngồi đây, đọc những dòng này của tôi, chắc hẳn cũng có không ít bạn như tôi, đã tìm thấy cho mình những điều ý nghĩa ở ngôi nhà của chúng ta – Clamp’s Fanclub. Đã có bạn coi nơi này là cả thế giới, với bạn khác là một căn phòng nhỏ yêu quý, là gia đình thứ hai. Bạn biết không, chúng ta có cùng một điểm chung: chúng ta đều đã coi CFC là một chốn dừng chân, một nơi mà ta có thể sống hết mình cho những đam mê, có vui buồn, có hờn giận, đơn giản là chúng ta đã cùng trải qua mọi cung bậc cảm xúc nơi đây. Bạn hẳn đã từng tham gia vào những cuộc thảo luận về Clamp, sôi nổi bày tỏ tình yêu của mình với các sama, hay là nhảy chồm chồm trước màn hình computer khi vừa liếc thấy mấy dòng “vô lễ” của một ai đó không đồng quan điểm? Bạn có bao giờ vào topic chat chỉ để đọc mấy lời chào, mấy lời trêu chọc, nừa tềnh, thậm chí là bệnh của mọi người, để rồi cũng chào một tiếng rồi lụi cụi chui ra, miệng mủm mỉm cười? Bạn có bao giờ hú hét lên khi sama của mình đứng đầu những cuộc thi “trí tuệ và sắc đẹp” của CFC? Bạn có lúc nào thốt lên “Yêu bạn quá đi” khi ai đó đồng quan điểm, nhảy vào cứu nguy cho bạn, hoặc đơn giản chỉ là khi bạn ấy share toàn “hàng” đẹp? Bạn đã từng trầm trồ trước những art “tuyệt đỉnh nghệ thuật” của mem CFC? Và bạn có bao giờ lặng người trước những dòng suy nghĩ sâu sắc của một bạn giàu cảm xúc?
Bạn có bao giờ nghĩ, bạn yêu nơi này không?
“Bạn đã làm gì cho nó?”
Tôi sẽ không hỏi bạn câu đó. Bởi ngay từ đầu, tôi viết bài này không phải để luyến tiếc vàng son quá khứ, than thân trách phận, oán thán cảnh tiêu điều của box, cảnh bất lực của mem, hay là chỉ trích vu vơ, mà chỉ đơn giản là để khẳng định lại một điều quan trọng. Bạn của tôi,
Bạn sẽ làm gì cho CFC?
CFC của chúng ta có thể được coi là một box đông mem hàng đầu của VnS. Mem chúng ta không phân biệt tuổi tác, giới tính, bởi các tác phẩm của Clamp không dành riêng cho phần nào của thế giới, và chúng ta tụ họp lại đây, là nhờ CFC và tình yêu của chúng ta với Clamp. Vấn đề chỉ là rất nhiều bạn không biết phải đóng góp gì, và đóng góp ra sao mà thôi. CFC rõ ràng đang thừa nhân lực, nhân tâm, nhưng lại thiếu đi quyết tâm và một bản kế hoạch chi tiết cho việc đi lên của box. Đã đến lúc tất cả chúng ta ngồi lại, để cùng trả lời câu hỏi:
Chúng ta sẽ làm gì?
- Bạn của tôi, bạn đang có sẵn tình yêu đối với Clamp, và hơn hết là đối với CFC, vậy nên đừng ngần ngại. Bạn không có khả năng viết, vẽ, hay cảm nhận thì cũng đâu sao? Hãy đẩy nhiệt huyết trào sôi, và tham gia tích cực vào thảo luận, hăng hái bày tỏ hết cảm xúc chân thật nhất của mình, đừng ngại ngùng gì hết. Câu chữ vốn là chưa bao giờ đủ sức gói trọn cảm xúc, nên dẫu ngôn từ có vụng về, thì tất cả mọi người cũng chân thành đều đón nhận ý kiến của bạn, bởi không thể đo đếm những gì bật ra từ tận đáy lòng bằng ngôn ngữ vô tri. Đừng ngại những cuộc tranh cãi gay gắt, bởi chúng ta không phải là những con búp bê cùng khuôn đúc, chúng ta là những cá thể khác biệt có cùng một tình yêu, nên dĩ nhiên tình yêu đó cũng sẽ có những cách thể hiện không giống nhau, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Hãy bộc lộ hết quan điểm của mình, bạn sẽ tìm thấy những người đồng điệu khác, sẽ hiểu nhau hơn, thậm chí là rất có thể, sau khi chém nhau đã đời, mọi người sẽ xích lại gần nhau. Và hơn hết, đấy là bạn đang đóng góp sức mình cho box phát triển, để cứu lấy ngôi nhà chung của chúng ta.
- Nếu bạn có ý tưởng về một game hay contest nào đó, đừng ngần ngại bày tỏ. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận, và sẽ giúp đỡ bạn hết mình để game và box cùng phát triển.
- Hãy lập ngay một topic thảo luận, nếu bạn muốn thể hiện một quan điểm cá nhân nào đó của mình đối với các tác phẩm, nhân vật, thậm chí là triết lý của Clamp. Chúng tôi chắc chắn sẽ cùng thảo luận với bạn, cùng chia sẻ ý kiến của mình, để mở rộng tâm hồn mình và đón nhận nhau.
- Nếu bạn có ít nhiều tài nguyên, hãy đóng góp, điều này thực sự vô cùng có ý nghĩa vào lúc này.
- Hãy đeo sign cổ động cho box, điều này rất có ý nghĩa cho việc PR bộ mặt box. Và bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ “ban lãnh đạo”^^
- Nếu bạn có khả năng viết, hay vẽ, thì còn ngần ngại gì mà chưa gửi ngay tác phẩm của mình lên box? Hiện tại, box đang phải trải qua nhiều biến động, nên có lẽ sẽ không thể có nhiều người comment cho bạn ngay lập tức, nhưng hãy yên tâm là tác phẩm của bạn sẽ được cảm nhận, nhận xét, và gọt dũa cho trau chuốt hơn. Bạn có thể tin rằng, sau một thời gian, tay nghề của bạn chắc chắn sẽ lên đáng kể. Và hiển nhiên, bạn còn nhận được phần thưởng cả “vật chất” lẫn tinh thần từ ban điều hành box và những người yêu thích tác phẩm của bạn. Sau đó, rất có thể bạn sẽ có thêm vài người bạn nữa, bạn của tôi.
- Đừng ngần ngại, ngay cả khi bạn là mem mới, còn lạ lẫm. Hãy cứ nhiệt thành bày tỏ quan điểm và con người mình, bạn sẽ tìm thấy những người bạn mới, và cả một chỗ đứng cho mình.
Còn nếu bạn là mem đã từ lâu, nhưng chưa đóng góp được gì nhiều, thì đây chính là cơ hội cho bạn đấy.
Và để cổ vũ tinh thần các bạn, đương nhiên sẽ có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn từ ban điều hành box, có thể là rep, có thể là huy hiệu nữa. Bạn còn chờ gì nữa?
Đây sẽ là làn sóng mới, đánh thức CFC, và nó có thành công hay không, hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn, những người luôn yêu quý và tâm huyết với box.
Chúng ta đang trưởng thành, và CFC cũng vậy. Không có con đường nào là dễ dàng, không thể trưởng thành mà không khó nhọc. Con bướm có thể yêu kiều bay trong sắc xanh bầu trời, bởi vì nó đã đớn đau biết bao nhiêu trong kén. Không nỗ lực thì không thể thành công. Vậy nên, đã đến lúc, tất cả chúng ta cùng chung tay lại, đẩy box lên, cứu lấy ngôi nhà chung của chúng ta.
Bạn của tôi, bạn sẽ làm gì?
Ngoài 2 sign kêu gọi giúp đỡ, chúng ta còn có sign trường kì. Mọi người hãy đeo để quảng bá cho box nhé. Đây là cây nhà lá vườn đới
Về mặt hình thức:
- Tổng chiều cao tối đa của chữ kí là 250pixel | Tổng chiều rộng tối đa là 800 pixel | Tổng dung lượng tối đa (bao gồm cả phần để trong và để ngoài spoil) là 100KB.
- Nếu cho hình ảnh vào trong tag spoil thì chỉ cần tổng ko quá 100KB còn dài rộng bao nhiêu cũng được.
* Về dung lượng (KB) được phép bỏ qua emo, ava của forum. Còn về kích cỡ (chiều cao, chiều rộng) thì vẫn tính như thường.
Nếu cùng 1 event thì đeo cả sign hình lẫn chữ cũng chỉ được rep hình.
- Bỏ vào tag spoil không tính rep.
- Range này áp dụng cả với chứ ký quảng cáo event.
- Chỉ áp dụng với member > 50 post, ít post hơn không cho tham gia.
- Tối đa 1 sign lớn và 2 sign nhỏ.
----------
Chú ý dung lượng chữ kí
__________________
.........................
Có nơi nào như Đất nước chúng ta
Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ
Khi giặc đến vạn người con quyết tử
Cho một lần Tổ quốc được sinh ra
............................
thay đổi nội dung bởi: Katherina, 06-01-2012 lúc 00:31