![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#461
|
||||||||
|
||||||||
|
Tổng kết hàng chưa xong. Còn nhiều thứ chưa up.
Nhìn header, footer chẳng ăn nhập gì với mấy button ![]() Tạm thời như vậy. Để lúc khác đi nhờ bạn nào đó BBCode trang trí lại sau. Cám ơn Lorent, Yuriko, Zhu vì bài tổng kết hàng. Cám ơn Jun Akimoto vì đã làm giúp header, footer, button và bài Monokuro. Còn đây là quà tặng Hayami ![]()
|
|
#462
|
||||||||
|
||||||||
|
Ciel mà ngủ 1 cái thì chắc về miền cực lạc luôn quá; Ko xem titanic nhưg mà nghe mọi người nói thế đến phát thèm
Hay bữa nào xem coi thử nhỉ! Phim đó có vietsub ko mọi người!@ss divine: Ui coi cái tấm dưới tận cùng đại dương thăm thẳm kia quất 1 phát mấy button nhìn yêu ko chịu nổi Màu sắc long lanh đến lạ Đến mấy câu do ss Hayami nghĩ cũng ngọt ngào sến súa như dạo nào, đọc xong là tê tái cõi lòng hết trơn Thấm thía câu "Thế giới huyền ảo" lắm rồi Đâu là trần thế, đâu là địa ngục và đâu là thiên đàng đây. Miễn ở đâu có hai người thì ở đấy em nguyện chết ![]() "There's only me and you in this eternal world" Thế giới này không có bất kỳ ai. Chỉ có "ta" và "ngươi"... Thế giới này chỉ có hai chúng ta. Chỉ có "tôi" và "ngài"... Đâu đúng đâu sai? Đâu quá khứ, đâu tương lai? "Chẳng phải tương lai, mà chính hiện tại làm đôi mắt héo tàn này lưu luyến" Đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực? Romeo và Juliet. Họ cũng ích kỷ chỉ cần có nhau trong cuộc đời này! Cho đến chết! "Imprison me with your cage of love forever" - Hiện thân của bài "Bird" "Trong bầu trời được gọi là “em”, là nơi anh đang bị giam giữ… Anh sẽ không đi đâu cả, vì vậy, xin em đừng ra đi… Tất cả mọi người sống dưới bầu trời này, trong chiếc lồng mang tên tự do… Chỉ cần em ở đây, thế là đủ." Duy nhất có "em" thôi, dẫu có lạc trong ngàn cánh bướm ngũ sắc trăm màu, vẫn chỉ nhìn thấy duy nhất một mình "em". Bởi trong chiếc lồng đã tự nguyện để bị cầm tù, vĩnh hằng một lời nguyền giữa thế giới, cạm bẫy của tình yêu không cần giải thoát. "Tình yêu là một thứ đeo đẳng con người ta đến suốt cuộc đời" (trích fanfic Concept của Yuriko). Không cần sự cứu rỗi! Quà ss tặng ss Hayami, nhìn từ trên xuống dưới, font chữ, ảnh nền, cách trình bày, tuyệt hảo! "Biển khơi trói buộc khiến ta như quên cả hơi thở của mình". Nhớ về cái sign của Ciel làm cách đây ko lâu >v<. @KuroNeko: Trước đây Ciel có làm sign có chữ "Until the end, my Lord" (chứ ko phải tiếng Việt). Có điều nó hợp tạng Neko ko thì Zhu ko... rõ ![]() ![]() @ss Hayami: Sensei tuy cover ko vẽ đủ nhân vật có mặc áo Tàu nhưg bù lại trog blog updated hình Sebby phiên bản "Long vương hắc ám" rồi! Mỗi lần em nhìn đôi mắt ảnh em sợ gần chết Gian ác dã man! Mà chắc về dinh thự Sebby ko nghỉ ngơi đâu, ảnh là quản gia tận tuỵ mà, lúc ảnh đẩy thuyền còn xin lỗi vì ko thể chuẩn bị tách trà nóng cho Ciel nữa còn gì; Chắc chap 66 cũg sang cảnh dinh thự Phantomhive thôi, chứ nếu ở tàu cứu hộ thì dài dòng lắm; Mặc dù vậy em vẫn muốn Sebby bị vết thương hành hạ dài dài! Chẳng có gì thik bằg thấy vẻ dịu dàng của Ciel đối với Sebby lúc đó hết P/s: Taddaaa~!!!!!!!! Dịch hết mấy bài theme sog đi ss Hayami!!!!! Shiver, Bird, Kagayaku Sora, Larcimosa nữa! Nhất là bài Shiver, đã gào thét hơn Monokuro rồi, còn tình cảm dữ dội trăm lần ko ẩn ý che giấu nữa! (Điểm nhấn quan trọng) ![]() Em càng tò mò trăm triệu lần là ss sẽ dùg vai vế của ai để áp đặt vào bản dịch cơ! ![]() (Ham muốn từ hồi xem bản trans Monokuro no kiss đó nha )@Mura: Luyện được bao nhiêu ep nữa rồi ![]() @Ciel Phantomhive: Làm cái gì mà link ảnh die hết trơn thế hả Mỗi lần kiếm lại toàn công cốc ko àh! ![]()
|
|
#463
|
||||||||
|
||||||||
|
@Divi: Trời ui bài tổng kết đẹp mê ly
Tớ thích cái hình đầu tiên thế Lung linh bí ẩn huyền diệu kiểu gì ý Hơi tiếc là mất cái hình dấu ấn khế ước hai người nằm lên ý, nhưng vẫn đẹp tuyệt và vẫn hợp với câu text Mấy cái button kute dã man @77: Phần com của em làm ss thấy mấy câu đó có ý nghĩa hơn hẳn Chứ lúc nghĩ thì ss đâu có sâu sắc được như thế Cái hình Sebby đó ss xem rồi Quả đầu rất chi ấn tượng nhá, biểu cảm thì đúng là hắc ám thật ![]() Biết ngay là nàng lại dụ dỗ mà Nhưng ss phải hoàn thành nốt mấy việc tồn đọng đã Mà bài Shiver được sáng tác trước, ss không nhớ là nó liên quan đến Kuro nhiều như bài Mono kuro ![]() PS: Ôi bài thứ 200 của mềnh (Thành bài chat nhảm mất rầu )
|
|
#464
|
||||||||
|
||||||||
|
Ko liên quan nhiều, nhưg Kuro 2 "quỷ", "thực" - sự xuất hiện của Claude và Alois càng khiến mối quan hệ của Sebby với Ciel đc lột tả dữ dội;
Nào là Sebby ghen - phá hoại môi trường, sau lưng thì ám khí đằng đằng như sắp bùng nổ! Ciel nhớ chàng, mặt đỏ như gấc chín, trút giận vào bụi hồng. Nhiêu đó cũng đủ thấy, nó chưa hẳn là hint, mà đã gần như là thực tế mồn một; ![]() Đây là bài bình luận để phân tích điều đó một cách chuẩn xác đầy chất "fangirl" nhất (ep 10 season 2) - Bài post thứ 802 trang 81 ngày 03/09/2010 của ss Lor - khế ước thứ nhất!!! Ss cứ đem tâm tình lột tả đó, quăng hết vô bản dịch ko cần nương tay, là coi như thành công! Dù vậy Shiver có cảm tưởng là một tình cảm bộc phát, mãnh liệt, (và cũng rất opera ); Khi đặt vào Kuro, vẫn phải giữ ẩn ý che đậy rồi ; Dùng tâm tình Kuro mà nghĩ nên dịch thế nào - có lẽ sẽ ổn! Giống như hồi ss trans Monokuro Trước tiên để xem - Shiver thuộc về "ai" trong Kuro Ai đây? >v<Với "sự đe doạ của ss divine" và mặc cảm tội lỗi "kẻ vô dụng nhất" - Em thực thi nhiệm vụ: com sạch lán (gần hết) mấy câu của ss. Đừg chọi dép em. Em cũg đang có nguy cơ - hoặc là đã - bị cho rằng là kẻ đang cố "ra vẻ văn chương làm nhiều người có thể chướng mắt" lắm đây ![]() Mừng bài thứ 200 Ai không thích sến súa thì đừg xem ![]() Ss Hayami ơi! Sao ss thâm thuý thế Chắc chèn hình sẽ hay hơn bỏ trống nhỉ! >v<
|
|
#465
|
||||||||
|
||||||||
|
Các tỉ không thể trans Shiver một cách huỵt toẹt như thế được đâu....
Ẩn ý của Shiver là cả một bí ẩn lớn mà các fan vẫn chưa thể thấu hiểu hết.... ![]() *Không chỉ riêng Shiver mà còn nhiều bài khác nữa* ![]() P/s: Ta đây không có ý gì cả, đó chỉ là suy nghĩ của riêng ta về nhạc của the GazettE thôi.... có gì xúc phạm mong các tỉ bỏ qua cho....
|
|
#466
|
||||||||
|
||||||||
|
@ S-kyuubi : Chẳng hay cho hỏi các hạ là nam hay nữ để sau này tiện xưng danh đây ?
Dịch Shiver thì ko phải là vấn đề , ở đây vấn đề là phải lôi ra cho hết mấy cái hint của cái bài này ![]() Chuyện này thì phải để cho các FG tỉ tỉ thuộc hàng lão làng mới làm nỗi chớ
|
|
#467
|
||||||||
|
||||||||
|
Đó chỉ là gợi ý của Zhuqiqi thôi mà ^^
Hayami đã trans theo những cảm nhận đó đâu. Cứ xem bản dịch Monokuro no kiss thì biết bạn ấy chăm chút cho bản dịch, không hề hời hợt hay phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Tất cả những bản dịch Monokuro no kiss mà mình từng xem đều là lời của Sebastian. Hayami đã dịch theo hướng của Ciel theo cảm nhận riêng của bạn ấy. Hayami còn tham khảo cả bản tiếng Trung và tiếng Nhật nữa mà. Dùng từ huỵch toẹt thì hơi đụng chạm
|
|
#468
|
||||||||
|
||||||||
|
@Kuro: Fangirl cho đến chết thì là boy thế nào được nhỉ... mà ấy muốn gọi sao cũng được, với ta giới
tính không thành vấn đề... ![]() Mà nếu muốn lôi cho hết hint thì phải vừa xem lại hết ss 2 vừa phải ôm lời Shiver mà quằn quại.... Mấy việc cao siêu ấy đúng nên để các tỉ làm, bọn gà mờ tụi mình việc ngồi chờ các tỉ tung hàng cho xem, rồi đua nhau chém gió .... ![]() Mới tìm thấy cái ni trên tumb, thấy nó hay hay.... ![]() P/s: Thành thật xin lỗi... vì vốn tiếng việt của ta có giới hạn.... ![]() * Môn Ngữ văn có bao giờ qua nỗi con số 5 đâu.... *
|
|
#469
|
||||||||
|
||||||||
|
@77: Cảm ơn phần bình rất tuyệt vời của em
Toàn bộ những câu em trích đều có hình đi kèm cả đó Ss dựa vào hình ảnh để đặt text, chứ tự nhiên nghĩ ra thì ss chịu chết à ![]() Hay thế này không quăng dép đâu có được Mà bài thơ siêu thực của em dư lào thế Cho ss xin cả bài được không ![]() Lời bài Shiver ss không nhớ như nào lun >"< Nhưng ss nhớ nó được sáng tác từ trước nên e là không theo sát nội dung Kuro như OP1 Nên hiểu nó theo cách nào thì ss chưa biết, phải nghiên cứu kỹ đã nha @Divi: Cảm ơn cậu đã giải thích hộ tớ
|
|
#470
|
||||||||
|
||||||||
|
@ S - Kyuubi : Thế ta gọi là Kyuu tỉ tỉ nhé ! Tỉ cứ gọi ta là Neko muội muội là đc
Dạo này bấn Đam mỹ ![]() Thiệt sự là dịch thì muội thấy bất khả thi rồi , thôi thì cứ đợi các tỉ ấy quăng hàng rồi ngồi hưởng cho nó yên vị ![]() Btw , cái hình đó ngộ đấy ![]() P/s : Tự nhiên nhìn hình này thấy nó nhột nhột trong lòng ![]()
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|