![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#51
|
||||||||
|
||||||||
|
Team 3A - Spring 14 - Tiêu diệt u linh Tôi nhìn chằm chằm cái hố bom đó, rồi tự động lùi lại xa xa. Đạp trúng chắc chết mất. nhưng rồi, tôi bỗng phì cười, nhìn cái mớ đất tạp nham được đắp lên: _ ai lại giẫm phải được cái hố như thế chứ? chưa dứt lời, tôi bỗng nghe một tiếng động khủng khiếp kèm theo đủ thứ âm thanh ớn lạnh.b Bùng. ầm ầm. quay lại. má ơi, quả là có người giẫm lên thật.
|
|
#52
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuu || Kami || Gwen || Ludwig - Ngày 16 Mùa Xuân
158
|
|
#53
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#54
|
||||||||
|
||||||||
|
[
Team 3A - Spring 14 - Tiêu diệt u linh Tôi nhìn bà chị kia kinh dị. sống dai thế. Đang lao nhao theo bọn họ, tôi khựng lại. hey, hình như là… tôi giật giật áo một ai đó: _hey, hey. Họ xô tôi ra, đồng thanh. _ con nít con noi, im lặng coi. Tôi gừ gừ rồi hét toáng lên: _U LINH KÌA, ĐI MÀ BẮT CHÚNG CHỨ LÀM GÌ Ở ĐÂY MÃI. |
|
#55
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#56
|
||||||||
|
||||||||
|
[
Team 3A - Spring 14 - Tiêu diệt u linh Sau khi nướng nốt con u linh còn lại, tôi cười gian tà. Nhếch mép, tôi xoay xoay ngón tay trong không khí: _ đi vui nha tụi bây, cảm ơn anh mày vì giúp tụi bây “siêu thoát” đi. Thu ngọn lửa trở vào trong, tôi liếc qua họ. “Đồng đội của tôi” đang cố tỏ ra thương cảm với bọn u linh mình vừa hành hạ. nét mặt bọn họ giả tạo hết sức. tôi lên tiếng: _hey, đi tiếp chưa, ở đó mà giả từ bi vậy quí vị. |
|
#57
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuu – Gwen - Kami - Ludwig | Chùa | Spring 16
*flashback* Có tiếng va chạm rất mạnh giữa những thân trúc, rồi tiếng lá trúc đổ ào ạt xuống đất sau lưng cậu. Trong gió đưa theo mùi gì đó tanh tưởi. Và trước khi cậu kịp nhận ra đó là cái gì, Gwen đã vội vàng đẩy Yuu sang một bên. Cậu lăn vài vòng trên đất, tay nắm chặt lọ thuốc nhìn cái bóng xám ấy từ từ hiện hình. Một cơn đau nhói từ khuỷu tay truyền lên. Da bị trầy rồi, cậu tặc lưỡi. _Ma sói?! Cậu nghe Yuu hét. Trước mặt là con quái thú với cái đầu lông lá và bộ răng nhọn lởm chởm, dãi nhớt ứa đầy cứ không ngừng nhểu xuống đất. Con ma sói cầm lăm lăm trong tay cái rìu bự chảng, với những vết máu khô vẫn còn sót lại trên lưỡi rìu. Cặp mắt vàng khè của nó nhìn Gwen, cái mũi đen to huỵch khẽ động đậy, rồi bất chợt con ma sói rống lên, nước dãi từ miệng nó túa ra ướt cả ngực. Mùi máu của cậu kích thích nó à? _Cái quái…. Gwen nhác thấy Yuu nom đứng dậy tiến lên phía trước, nhưng cậu đã phóng lên và gạt cô lại. _Lùi lại đi, Yuu. _Tôi không…. _Em bảo lùi lại đi. – cậu dùng răng cắn nắp cái lọ. _Làm sao mà….! GWEN!!! Gwen lao về phía con ma sói, cố ý va chạm vào thân mấy cây trúc càng nhiều càng tốt để vết thương trên tay cậu mở rộng hơn. Như bị chọc điên tiết, con quái thú gầm lên, rồi vung rìu lao đến Gwen, nhằm hướng cậu mà bổ tới. Một tiếng kinh thiên động địa. Đất nứt toác ngay chỗ chân cậu vừa chạm. Kịp lúc cậu lách mình sang bên. Tim Gwen đập thình thịch trong lồng ngực. _Gwen! Yuu hét, tay chạm vào bên mạn sườn. Chị ấy chắc chắn là không chịu ngồi yên đâu, Gwen chợm nghĩ. _Đừng đến đây! – cậu ném cho cô gái một cái nhìn đe dọa – Bằng không chị cũng sẽ chết luôn đấy….! Lưỡi rìu con ma sói lại vung tới. Và lần này nó sượt ngang tóc cậu, cắt mất một lọn. Những dải tóc đen rơi xuống. _Chết tiệt! – cậu rít qua kẽ răng – Mày gan lắm mới dám đi cắt tóc của ta đấy! Gwen ném cái lọ xuống đất. Một tiếng nổ “bụp” như pháo hoa và chung quanh đầy khói. Cậu mò tay vào túi rút ra một cái lọ nữa rồi uống cạn, và một cái khác cầm sẵn trong tay. Một dòng đỏ thẫm khẽ rỉ ra từ khóe miệng cậu. Mùi máu trong không khí càng lúc càng tanh tưởi. Cậu trông thấy sau làn khói mờ mờ thân ảnh to lớn của con quái thú, lúc này đang gầm lên điên cuồng. Không chần chừ, Gwen lao tới, dùng dao găm bên người rạch nhẹ vết thương trên khuỷu tay. Đúng như cậu đoán, mùi máu khiến con ma sói phát hiện ra cậu ngay lập tức. Chỉ kịp thấy lưỡi rìu vung lên bổ xuống. Nhưng Gwen nhẹ hơn, và nhỏ nhắn hơn thân hình lẫn cái rìu cồng kềnh của con thú. Cậu né được, và lưỡi rìu vung cắm xuống đất không tài nào rút lên nổi đã trở thành một bệ phóng chắc chắn. Nhân lúc thứ sinh vật to xác nhưng không biết suy nghĩ đó đang loay hoay tìm cách lấy lại vũ khí, Gwen đạp lưỡi rìu,lấy đà nhảy lên. Con ma sói xét cho cùng vẫn chỉ là thú, và theo phản ứng tự nhiên của một loài động vật ăn thịt khi ngửi thấy mùi máu trước mặt, nó ngửa cổ, ngoác miệng thật rộng nhè cái mùi ấy lao tới. Gwen ném cái chai. Cái chai xoay vài vòng trong không khí, rồi thứ chất lỏng màu vàng cam bên trong văng ra, nhè ngay đồng tử con quái thú mà ụp xuống. Một bên vai Gwen đau đến mức như không còn cảm giác. Máu túa ra nóng cả bả vai cậu. Bờ răng lởm chởm cắm sâu vào từng cơ mềm, máu Gwen nhuộm đỏ kẽ răng con ma sói. Một kẻ ôm lấy mắt, rống lên rồi đổ xuống. Một người loạng choạng ngã nhào từ trên cao. Khói tan hết, và Gwen gượng ngồi dậy. Cổ chân bị trặc, và máu trên vai cậu không ngừng nhỏ xuống đất. Cậu trông thấy cả cặp mắt kinh hãi của Yuu đang dán vào mình không nói nên lời. Từ chỗ vết thương, một thứ chất nhầy màu trắng túa ra cùng với máu, ngay khi gặp không khí liền trở nên đen thẫm và đặc quánh lại. Áo cậu rách tả tơi, để lộ ra phần da thịt bị trầy xước và những vết xăm đen quỷ dị. Máu chảy tới đâu, những hình xăm lại lan rộng ra đến đó. Trên mặt đất, chỗ máu và thứ nhầy kia nhỏ xuống, đất liền đen lại và cỏ đột ngột héo rũ. Một con bướm bay ngang, vô tình chạm phải cũng ngừng đập cánh rồi rơi xuống, cứng đờ. Hệt như triệu chứng bị nhiễm độc. Cậu quay sang nhìn Yuu, môi nở một nụ cười khô khốc. _Xin lỗi Yuu, nhưng nếu chị uống phải rượu có pha máu của em, chị cũng sẽ chết vì trúng độc đấy. Cũng như cách con sói kia chết thôi. *end flashback*
|
|
#58
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuu || Gwen || Kami || Ludwig [3F] - Ngày 16 Mùa Xuân
566
|
|
#59
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuu || Gwen || Kami || Ludwig [3F] - Ngày 18 Mùa Xuân
|
|
#60
|
||||||||
|
||||||||
|
Kể ra cũng lâu rồi tôi mới bước chân lại đến cái nơi này, dù gì tôi cũng không ưng chùa chiềng lắm, nhất là mấy thứ mùi nhang khói trong đấy. Tôi hoàn toàn không chịu được, dù gì tôi có là người gốc Nhật đi nữa. Nhưng mà tôi đang đứng đây, chẳng biết tại sao, chẳng biết từ khi nào. Bất giác thở dài, lững thững tiến vào trong chùa.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|