oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Music Center > Music Fans-Club > Vocaloid FC > Fan-made > FanFiction > Lưu trữ

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 15-02-2012, 20:11
Nadeshiko Yuubi's Avatar
Nadeshiko Yuubi Nadeshiko Yuubi is offline
 
Break-kun
Break đã bắt đầu giúp đỡ bạn rất nhiều việc rồi đó. Hãy tiếp tục quan tâm và mở rộng lòng mình với anh bạn nhé!
SP: 160
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Câp 1: Belle Bread Maa Shachou Cấp 2: Dori Dango 
Ngũ kì thư Kasai Shuriken Shuriken Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 05-11-2011
Bài gửi: 770
Cấp Độ: 6
Rep: 209
Nadeshiko Yuubi là một tấm gương sáng để noi theo

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nadeshiko Yuubi Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nadeshiko Yuubi
Trích:
Nguyên văn bởi Mazeltov View Post

Dài thế
*căng mắt copy về*
để tối ta đọc rồi com nàng sau nhóe

sao ai viết fic cũng ra chap mới nhanh như điện thế này chỉ có mình ta ngâm giấm không thèm ra chap mới ta bất tài ah~
xùy xùy, fic nàng ta ghiền roỳ đây nè ckậm nkưg mà cực hay, làm ng` taz hồi hộp ckớ sao, à mà nkân tiện nàg ckỉ ta cáck ckia fic ra từg ckap nkư fic Vampire của nàng nka, ckớ để zỳ coi sao nổi
  #22  
Old 15-02-2012, 22:23
Nadeshiko Yuubi's Avatar
Nadeshiko Yuubi Nadeshiko Yuubi is offline
 
Break-kun
Break đã bắt đầu giúp đỡ bạn rất nhiều việc rồi đó. Hãy tiếp tục quan tâm và mở rộng lòng mình với anh bạn nhé!
SP: 160
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Câp 1: Belle Bread Maa Shachou Cấp 2: Dori Dango 
Ngũ kì thư Kasai Shuriken Shuriken Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 05-11-2011
Bài gửi: 770
Cấp Độ: 6
Rep: 209
Nadeshiko Yuubi là một tấm gương sáng để noi theo

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nadeshiko Yuubi Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nadeshiko Yuubi
CHAP 12


Rin POV

- Rin... tỉnh lại đi... Rin à...

Mình đang ở đâu thế nhỉ...?

Ủa, phòng y tế à? Sao mình lại ở đây nhỉ?

- Ơ? Miku, Teto...

- May quá, cậu tỉnh rồi, tụi tớ sợ muốn chết – Miku nhìn mình và thở phù.

- Tớ làm sao vậy? Sao tớ lại ở đây?

- Cậu bị ngất, trông cậu xanh lắm, cậu có sao không? – Teto đặt tay trên trán mình.

- Tớ không sao đâu mà... – Mình cười

Teto và Miku nhìn mình lo lắng. Mình đã bị ngất sao? Sao mình không nhớ gì hết vậy ta?

- Rin...

- Hả?

- Sao trông cậu lo lắng vậy? – Teto hỏi mình

- Tớ không sao, à mà ai đưa tớ lên vậy?

- Lúc nãy tụi tớ vừa ra khỏi lớp thì thấy Rei bế cậu lên đây, tụi tớ lo quá nên không hỏi gì thêm.

Rei bế mình lên đây à? Sao lại thế được nhỉ?

Tác giả POV

Rin cố nhớ lại mọi chuyện... nhưng cô không thể nhớ được gì. Miku và Teto rất lo, 2 người nhìn nhau và thở dài. Lúc đó thì Rei lên tới. Thấy Rin đã khỏe lại, cậu vui lắm.

- A, Rei đây rồi. Cậu đi đâu nãy giờ vậy? – Miku hỏi

- Tớ đi ra ngoài 1 chút, Rin khỏe chưa vậy? Còn mệt lắm không? – Rei ngồi xuống bên cạnh Rin.

- Ưm, Rin không sao, cám ơn Rei đã đưa Rin lên đây nhé.

- Ừ, không sao mà... – Mặt Rei thoáng buồn.

- Rei sao vậy? – Rin hỏi

- À, không không, không có gì đâu – Rei cố mỉm cười.

Teto ra hiệu cho Miku. “Ra ngoài đi Miku”, Miku hiểu ra và 2 người cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế. Để Rei và Rin “tự nhiên” tâm sự đi.

- Rin này, cho tớ xin lỗi nha...

- Hả?

- Vì chuyện lúc nãy.

- Chuyện gì cơ?

- Thì... Rei ngất làm Rin lo đó.

- Lúc nào ấy nhỉ? Rin không nhớ.

Rei ngạc nhiên. Rõ ràng là trong lúc cậu sắp ngất đi vẫn nghe tiếng Rin gọi, nhưng cô ấy lại nói là không nhớ...

- À, thôi không có gì. – Rei quay mặt đi.

- Ưm...

- Rin này... – Rei quay mặt lại

Rei nắm lấy tay Rin, cô tròn xoe mắt nhìn cậu. Mặt Rei đỏ bừng, cậu nuốt nước bọt, lấy hết mọi can đảm định nói với Rin tất cả. Rei lại quay mặt sang hướng khác. Người cậu run nhẹ. Rin nhìn Rei với ánh mắt khó hiểu.

- Sao vậy Rei? – Rin bối rối

- Rei... Rei muốn nói là... – Mặt Rei càng đỏ hơn.

- Hả? – Rin nghiêng đầu.

- .....!!!! – Người Rei run càng nhiều hơn.

Cậu nắm lấy vai Rin làm Rin giật mình.

- Rin...Tớ... tớ...

- Sao thế? Có gì thì Rei cứ nói đi, Rin nghe đây này.

Rei lấy hết mọi can đảm, tim cậu đậm thình thịch. Mặt Rei đỏ như gấc, làm Rin hơi lo. Rei muốn nói hết nhưng sao....cậu không thể mở miệng được. Rei đổ mồ hôi, cổ họng như cứng lại. Thôi thì... cứ làm đại...

- Rei....!!!! – Rei quay mặt nhìn Rin và nói

- Rin ơi!!!!!!!!!!


Cô Luka xông vào phòng, làm Rei giật bắn cả mình. Đúng thật là... phá đám (~~) đang hồi gay cấn. Rei buông tay ra, quay mặt đi.

- Cô Luka!! – Rin mỉm cười

- May quá! Em làm cô lo muốn chết! Hức! – Cô Luka ôm chầm Rin lại, nói như muốn khóc ý.

- Úi da! Đau cô ơi!!! – Rin nhăn nhó

- Ối... cô xin lỗi... – Cô Luka buông Rin ra.

- Không sao ạ...

- Ủa? Rei cũng ở đây à em?

- Dạ...dạ... – Rei vẫn chưa hết đỏ mặt

- Sao mặt em đỏ dữ vậy? Em có bị sao không? – Cô Luka sờ trán Rei

- Em...em không sao... Cô đừng lo!!! – Rei hất tay cô Luka ra.

- À... ừ... thôi, cô đi nhé, cô phải làm giáo án, Rin mau khỏe nhé em!

- Vâng ạ!!! – Rin cười toe.

Sau khi cô Luka đi rồi, Rei vẫn làm mặt khó chịu. Rin nhìn Rei khó hiểu, nhưng nhìn Rei đỏ mặt trông... đáng yêu lắm.

- Thế? Chuyện gì hả Rei?

- Không có gì... – Rei cau mày. Còn hứng đâu mà nói.

- Nhìn Rei đỏ mặt thật là.... (Cười cười)

- Thật... là gì chứ??? – Rei giật mình

- Giống trẻ con... hihi...

Rei thấy Rin cười, cậu càng đỏ mặt hơn. Cậu muốn ôm Rin vào lòng mà nói là mình yêu Rin, nhưng mà có đủ can đảm để làm điều đó không? Chắc là không. Rin trông thật đáng yêu... nhất là lúc cười. Rei cũng nhận thấy điều đó. Cậu yêu Rin lắm, yêu như đã từng yêu Rui. Rei chống tay, nhìn Rin và cười. Rin cũng cười lại, cậu thấy rất vui. Hạnh phúc khi được ở bên Rin.

(Còn tiếp...)
  #23  
Old 15-02-2012, 23:20
Vocaloid_Lover_2012's Avatar
Vocaloid_Lover_2012 Vocaloid_Lover_2012 is offline
Banned
 
Lover
Sharon-chan
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 22-01-2012
Bài gửi: 223
Cấp Độ: 0
Rep: 2
Vocaloid_Lover_2012 sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Vocaloid_Lover_2012
Ta vừa type xong chap 1 của Fic Memory...thấy nàng gửi tin.....ta bay qua coi liền....Chap này bớt thảm zòi...hay zòi....hay hơn 2 Fic của ta zòi.....

Dép cho nàng.....tối mai nhớ on nhóa...2 Fic của ta ra chap mới lun...hố hố
  #24  
Old 16-02-2012, 13:44
Nadeshiko Yuubi's Avatar
Nadeshiko Yuubi Nadeshiko Yuubi is offline
 
Break-kun
Break đã bắt đầu giúp đỡ bạn rất nhiều việc rồi đó. Hãy tiếp tục quan tâm và mở rộng lòng mình với anh bạn nhé!
SP: 160
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Câp 1: Belle Bread Maa Shachou Cấp 2: Dori Dango 
Ngũ kì thư Kasai Shuriken Shuriken Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 05-11-2011
Bài gửi: 770
Cấp Độ: 6
Rep: 209
Nadeshiko Yuubi là một tấm gương sáng để noi theo

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nadeshiko Yuubi Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nadeshiko Yuubi
Trích:
Nguyên văn bởi Vocaloid_Lover_2012 View Post
Ta vừa type xong chap 1 của Fic Memory...thấy nàng gửi tin.....ta bay qua coi liền....Chap này bớt thảm zòi...hay zòi....hay hơn 2 Fic của ta zòi.....

Dép cho nàng.....tối mai nhớ on nhóa...2 Fic của ta ra chap mới lun...hố hố
mia wé *lắc lắc* ckap mứi nkanh nkóe
  #25  
Old 17-02-2012, 20:36
Rin x Len Kagamine's Avatar
Rin x Len Kagamine Rin x Len Kagamine is online now
 
Lover
x0x~Saitome Akira~x0x
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-10-2011
Bài gửi: 471
Cấp Độ: 9
Rep: 407
Rin x Len Kagamine VnSharing tự hào về bạn!Rin x Len Kagamine VnSharing tự hào về bạn!

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rin x Len Kagamine
Một lần up mười mấy chap lun á...........aaaaa mình yêu bợn quá đi
Fic này sao hay thế . Có 2 bé Rei Rui nữa àh . thích quá. Rin kute chết mất
Nói nhỏ nhá , mình thích khúc Minh vs Neru thất tình đấy
  #26  
Old 18-02-2012, 18:54
Nadeshiko Yuubi's Avatar
Nadeshiko Yuubi Nadeshiko Yuubi is offline
 
Break-kun
Break đã bắt đầu giúp đỡ bạn rất nhiều việc rồi đó. Hãy tiếp tục quan tâm và mở rộng lòng mình với anh bạn nhé!
SP: 160
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Câp 1: Belle Bread Maa Shachou Cấp 2: Dori Dango 
Ngũ kì thư Kasai Shuriken Shuriken Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 05-11-2011
Bài gửi: 770
Cấp Độ: 6
Rep: 209
Nadeshiko Yuubi là một tấm gương sáng để noi theo

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nadeshiko Yuubi Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nadeshiko Yuubi
Trích:
Nguyên văn bởi Rin x Len Kagamine View Post
Một lần up mười mấy chap lun á...........aaaaa mình yêu bợn quá đi
Fic này sao hay thế . Có 2 bé Rei Rui nữa àh . thích quá. Rin kute chết mất
Nói nhỏ nhá , mình thích khúc Minh vs Neru thất tình đấy
Sắp có chap 13 hí hí bt` tkui mòa, tại cạch cạch lâu r` h mới post đóa tớ iuz rui vs rei lắm lắm ý
  #27  
Old 19-02-2012, 15:48
Nadeshiko Yuubi's Avatar
Nadeshiko Yuubi Nadeshiko Yuubi is offline
 
Break-kun
Break đã bắt đầu giúp đỡ bạn rất nhiều việc rồi đó. Hãy tiếp tục quan tâm và mở rộng lòng mình với anh bạn nhé!
SP: 160
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Câp 1: Belle Bread Maa Shachou Cấp 2: Dori Dango 
Ngũ kì thư Kasai Shuriken Shuriken Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 05-11-2011
Bài gửi: 770
Cấp Độ: 6
Rep: 209
Nadeshiko Yuubi là một tấm gương sáng để noi theo

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nadeshiko Yuubi Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nadeshiko Yuubi
CHAP 13


Ở dưới sân trường...

Miku vừa ra khỏi lớp đã thấy Len đang đi trên hành lang. Cô gọi Len, Len quay lại nhìn cô . Miku chạy đến chỗ Len và cùng đi chung. Len thở dài. Miku dư sức hiểu lý do.

- Len này.

- Gì?

- Sao hôm qua cậu lại làm thế?

- Tôi... – Len cúi mặt.

- Cậu có biết là Rin rất buồn không? – Miku nhìn Len

- Miku... tôi thực sự không cố ý... lúc đó chỉ vì tôi giận quá nên lỡ lời... tôi biết Rin buồn tôi lắm. Tôi không có đủ can đảm để xin lỗi cô ấy... Miku...tôi xin lỗi...

- Len biết lỗi là được rồi mà... không cần xin lỗi tớ đâu. Mà tại sao Len lại giận vậy?

- Là do.... – Len ngập ngừng

- Là do Len yêu Rin, đúng không? – Miku cười

*Cộp*

Miku nói làm lon nước trên tay Len rơi xuống. Mặt cậu đỏ ửng. Len vẫn im lặng, không trả lời Miku

- Miku nghĩ, vì Len yêu Rin nên Len nên khi thấy Rei cõng Rin hay Rei rất quan tâm tới Rin thì không thể chịu được nên mới giận, đúng không? Con trai mà, khi thấy người mình yêu với 1 đứa con trai khác thì sao mà chịu được, tớ hiểu cậu quá mà. Lần trước tớ đụng trúng cậu, cậu đã quát tớ như thế, nhớ không? Cũng vì Rin đúng không?

“Trúng phóc!!!!” Len nghĩ thầm. Cậu tròn xoe mắt nhìn Miku và mặt càng đỏ hơn. Nhưng Len vẫn im lặng.

- Tớ nói có gì sai à? – Miku hỏi

- Khô...không... – Len quay mặt đi.

- Vậy Len yêu Rin thật á?

- ....!!!! – Len giật mình

- Thôi, Len không cần trả lời đâu, Miku biết rồi – Miku cười

- Mi...Miku...

- Thế sao Len không nói với cô ấy? – Miku chen ngang

- Không...thể... – Len lấy lại bình tĩnh

- Vì sao?

- Vì...Rin hình như chỉ xem tôi là bạn...

- Nếu cậu không nói ra thì làm sao cô ấy thích cậu? – Miku thở dài

- Miku cứ chờ mà xem, nhất định tôi sẽ làm cho Rin nói thích tôi trước! – Len kiêu hãnh nhấn giọng

- Nhưng mà còn Rei...

- Sao cũng được, tôi đường đường là trưởng nhóm Lighting Boys, chả có lí do gì mà Rin không thể không thích tôi!

- Rin không phải hạng con gái trọng sắc đâu Len à...

- Hả? – Len ngạc nhiên

- Theo tớ, Rin thích những người tốt bụng. Giống như khi mới vào học cô ấy thích Kaito ý, vì Kaito tốt bụng lắm. Còn Len, Rin chỉ nói cậu với cô ấy là bạn, hoàn toàn không có gì...

- Vậy là... từ bấy lâu nay... Rin không thích tôi chỉ là vì tôi không tốt như Kaito?

- Có thể. Nhưng bây giờ cô ấy đâu còn thích Kaito nữa. Cô ấy nói chỉ lo học thôi, và bây giờ 1 người tốt như Kaito đã xuất hiện... – Miku nói như cảnh báo Len

- Không thể nào... tôi sẽ không để Rin rơi vào cái tên Rei ấy đâu!!! – Len nắm chặt tay lại

- Miku thấy Rei rất thích Rin đấy, cậu ấy quan tâm Rin còn nhiều hơn Len.

- Không... không thể để như vậy được...

- Len? – Miku ngạc nhiên

- Được... vậy tôi sẽ nói với Rin hết tình cảm của mình!!!! – Len ngẩng đầu lên

Nói xong, Len chạy đi. Miku đứng đó, phì cười. (cô nàng này siêu thật đấy)

- Được Len tỏ tình chắc Rin bất ngờ lắm... – Miku nói

Bỗng Kaito xuất hiện, trên tay cầm 1 hộp bánh.

- Miku nói chuyện gì với Len vậy? – Kaito hỏi

- Không có gì đâu – Miku cười

- Thế Miku có ăn bánh không? Tớ có làm bánh Pudding cho Miku nè. – Kaito đưa cho Miku hộp bánh Pudding

- Ôi!!! Pudding à??? Cám ơn Kaito nhé!!! – Mắt Miku long lanh

- Miku thích là tớ vui rồi... – Kaito gãi đầu

Đột nhiên Miku nắm tay Kaito và lôi đi. Kaito giật mình, thấy “xấu hổ” và đỏ mặt, nhưng vui lắm. Vì được người mình yêu nắm tay.

- Còn đợi gì nữa? Đi ăn thôi!!!! – Miku cười toe

- À... ừ... – Kaito mỉm cười
------------------------ (End Chap) -------------------------
phù~ rút cục cũng xong chap 13. Chap 14 tớ đang sửa. Sr đã làm mọi ng` phải chờ lâu. tớ sẽ cố gắng type nhanh nhất có thể.

thay đổi nội dung bởi: Nadeshiko Yuubi, 19-02-2012 lúc 15:49
  #28  
Old 19-02-2012, 15:57
Vocaloid_Lover_2012's Avatar
Vocaloid_Lover_2012 Vocaloid_Lover_2012 is offline
Banned
 
Lover
Sharon-chan
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 22-01-2012
Bài gửi: 223
Cấp Độ: 0
Rep: 2
Vocaloid_Lover_2012 sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Vocaloid_Lover_2012
TEM!!!!

Ta đã giật dc cái tem zòi!!!!

Chap này hau nhắm...cứ tiếp tục phát huy nhóa nàng
  #29  
Old 19-02-2012, 16:40
Nadeshiko Yuubi's Avatar
Nadeshiko Yuubi Nadeshiko Yuubi is offline
 
Break-kun
Break đã bắt đầu giúp đỡ bạn rất nhiều việc rồi đó. Hãy tiếp tục quan tâm và mở rộng lòng mình với anh bạn nhé!
SP: 160
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Câp 1: Belle Bread Maa Shachou Cấp 2: Dori Dango 
Ngũ kì thư Kasai Shuriken Shuriken Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 05-11-2011
Bài gửi: 770
Cấp Độ: 6
Rep: 209
Nadeshiko Yuubi là một tấm gương sáng để noi theo

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nadeshiko Yuubi Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nadeshiko Yuubi
Trích:
Nguyên văn bởi Vocaloid_Lover_2012 View Post
TEM!!!!

Ta đã giật dc cái tem zòi!!!!

Chap này hau nhắm...cứ tiếp tục phát huy nhóa nàng
MỎI TAY QUÁ MỎI TAY QUÁ!!! chap 14 đag sửa mún chết nè nàng
  #30  
Old 27-02-2012, 21:33
Nadeshiko Yuubi's Avatar
Nadeshiko Yuubi Nadeshiko Yuubi is offline
 
Break-kun
Break đã bắt đầu giúp đỡ bạn rất nhiều việc rồi đó. Hãy tiếp tục quan tâm và mở rộng lòng mình với anh bạn nhé!
SP: 160
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Câp 1: Belle Bread Maa Shachou Cấp 2: Dori Dango 
Ngũ kì thư Kasai Shuriken Shuriken Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 05-11-2011
Bài gửi: 770
Cấp Độ: 6
Rep: 209
Nadeshiko Yuubi là một tấm gương sáng để noi theo

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nadeshiko Yuubi Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nadeshiko Yuubi
CHAP 14


Len chạy khắp nơi tìm Rin, tìm từng nơi một, cậu thấy mình thật ngốc khi bấy lâu nay không nói tình cảm của mình với Rin. Và bây giờ cậu quyết định sẽ nói hết.

1 phút

5 phút

10 phút

*Hộc hộc*

Len thở dốc. Trường này rộng thế không biết (giờ mới biết à). Vẫn chưa tìm ra Rin. Cô ấy đi đâu được nhỉ?

Trong lúc đó...

Ở phòng y tế. Rei lấy trong cặp ra 1 cái túi nhỏ, hình như là thuốc. Cậu lấy từng viên thuốc ra đưa cho Rin, kèm theo 1 ly nước nhỏ, dịu dàng bảo:

- Này, uống hết cái này đi, chân Rin sẽ mau khỏi đấy.

- Ưm... cám ơn Rei nhiều nhé... – Rin khẽ vuốt tóc

- Khách sáo thế, cơ mà phải uống đúng giờ đấy nhé, không thì không khỏi nhanh được đâu.

- Ừ...

Rin lấy 1 viên thuốc và cho vào miệng.

*Oái!!!!!*

Rin giật nảy người. Hình như cô bị sặc, Rei giật mình, người Rin run run, cô bịt miệng lại và đưa ly nước cho Rei.

- Rin sao thế? – Rei lo lắng

- Đắng...thuốc...đắng...đắng quá... – Rin nhăn nhó

- Trời ạ, làm Rei hết hồn, thuốc đắng mới hết đau chứ. Thôi, đừng trẻ con nữa, uống hết đi cô nương! – Rei thở phù

- Oái, đã bảo từ từ!!!!

Rei và Rin cười, đùa giỡn với nhau ầm cả phòng y tế. Lúc này Len lên tới, cậu đứng nép ngoài cửa, nhìn Rin cười như tỏa nắng, cậu tức lắm. Muốn đập vào tường, nhưng sợ 2 người ý phát hiện. Len cau mày, đùng đùng bỏ đi. Rin và Rei hoàn toàn không biết.

Đồng hồ điểm 4 giờ chiều.

Trường học lúc này đã vắng người. Len quay về lớp học, cậu cúi mặt xuống bàn, trằn trọc suy nghĩ.

*Rầm!!!!*

Len dường như bị cơn giận điều khiển, cậu tức giận đấm rầm vào bàn.

- Đáng ghét... hắn hơn ta cái gì chứ...?

Len lẩm bẩm 1 mình. Cậu nhìn đâu cũng thấy cái hình ảnh đó. Len khó chịu đến tột độ. Cố gắng kìm nén, để không hét lên thật to. Cậu yêu Rin đến phát điên mất rồi, Len à...

- Rei... cái tên đáng ghét... kiểu tóc đáng ghét... cái tính cách đáng ghét... ta ghét tất... ghét tất cả về hắn...

Len cứ ngồi đó nói xấu Rei. Nhìn Len thật tức cười.

*Cạch cạch cạch*

Chiếc đồng hồ treo tường chạy mãi không ngừng.

*Cạch cạch cạch*

Mắt Len nhắm dần. Cậu gục đầu xuống bàn.

*Cạch cạch cạch*

Nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, hắt xuống khuôn mặt ngủ quên của Len. Len trông như 1 hoàng tử nhỏ, lúc ngủ trông cậu thật đáng yêu.

*Cạch*

5h chiều... mặt trời đã dần xuống bóng.

Trong phòng y tế.

- Rin, Rin thử đi xem nào. – Rei nói

- Ớ? Thôi, lỡ té thì sao.

- Thử đi, bình thường ham lắm mà, lỡ nó khỏi rồi thì sao?

- Cũng có thể... không thấy đau nữa...

Rin bước xuống giường, khẽ bước đi. Rei hồi hộp, nhìn Rin. Rin đổ mồ hôi. Tuy còn chưa vững lắm nhưng cũng đi được rồi, Rei mỉm cười, thở phù.

- Rin giỏi quá... Đi được rồi kìa...

- Ôi, mừng quá (=.=’’) – Rin thở phù

- Rin tự đi được rồi, mừng thiệt.

- Thôi, về nào Rei, trễ lắm rồi.

- Ừm, để Rei xách cặp cho.

- Phiền Rei quá – Rin gãi đầu

- Có sao đâu, về thôi. – Rei nắm vai Rin

Rin và Rei đi xuống lầu 3, dãy lầu có lớp học của Len. Rin đi ngang qua lớp của Len, thấy Len nằm ở đó, cô rất ngạc nhiên. Cô bước vào, tính lay Len dậy, nhưng sợ làm Len giận.

- Rin... Len... xin lỗi... – Len nói mơ

Rin nghe thấy câu nói đó, rất xúc động. Cô nói Rei về trước, để cặp lại cho mình. Rei hơi khó chịu, nhưng cũng đành đồng ý. Cậu đặt cặp sách của Rin lên 1 cái bàn và quay ra ngoài.

- Len à.... – Rin thì thầm, khẽ vuốt tóc Len.

Nhìn Len ngủ thật trẻ con. Rin khẽ cười. Khuôn mặt Len như con nít. Lần đầu tiên Rin thấy Len ngủ trong “tình trạng” như thế này. Rin cúi mặt xuống gần Len, dịu dàng nói

- Len... dậy đi nào... xem ai đây này... Len à...

Mắt Len dần mở. Mọi thứ xung quanh cậu mờ ảo. Len cố ngước mặt lên, nhìn kỹ.

- Rin....? – Len bất ngờ

- .... – Rin khẽ cười

- Ơ... Len... Len...

- Len thật là... sao lại ngủ quên trong lớp thế này... hihihi... – Rin cười to hơn

Mặt Len đỏ bừng. Thấy Rin cười mình, cậu chẳng biết phải nói gì. Rin thấy Len im lặng nhìn mình, cô lấy ngón tay chỉ lên trán Len, làm Len giật mình.

- Này, này, còn mơ ngủ hả, sao mà im như tượng đá vậy? – Rin chỉ tay vài cái vào trán Len

- Ơ... ơ... Rin... Rin không giận Len sao...?

- Ngốc, nếu còn giận thì đánh thức Len làm cái gì chứ?

Rin hạ tay xuống. Len đột ngột nắm chặt lấy tay Rin, kéo cả người cô vào lòng mình.

- Kìa??????? Len??????? – Rin hoảng hồn

Len vẫn im lặng, ôm Rin thật chặt. Khẽ hôn lên tóc cô 1 cái, cậu cúi mặt xuống. Thân hình Rin nhỏ bé tới mức nằm gọn trong lòng Len. Rin thấy rất nóng. Người Len ấm thật đấy... Cô đổ mồ hôi, cố thoát khỏi vòng tay của Len.

- Len, nóng... quá!!!!! Buông Rin ra đi!!!!

- Len xin lỗi Rin...

- Xin lỗi cái gì cơ...? – Rin ngạc nhiên, cô không vùng vẫy nữa.

- Len đã nặng lời với Rin... Lúc đó chỉ do Len không kiềm chế được thôi... – Len buông Rin ra.

Rin im lặng trong vài giây, rồi mỉm cười

- Ừ...Rin hiểu.

- Hãy để Len đền cho Rin, Rin muốn gì cũng được.

- Ừm... xem nào...

Rin chống cằm suy nghĩ, sau vài giây cô quyết định

- Cõng Rin về nhé? – Rin cười

- Ừ, thưa công chúa. – Len gãi đầu.

Thế là Rin leo lên lưng Len, để Len cõng. Cô ôm chặt lấy cổ Len. Len rất vui. Được Len cõng Rin cảm thấy rất ấm áp. Cô mỉm cười, nụ cười tỏa nắng.

- Len nè...

- Vâng, thưa công chúa? – Len cười

- Úi da, đừng gọi công chúa, kì lắm, kì lắm!

- À ừ, Len thích gọi thế. Sao hả Rin?

- Nếu 1 ngày Rin không ở đây nữa thì Len làm sao?

- Rin đừng nói thế... – Mặt Len có vẻ buồn

- Chỉ là nếu thôi mà...

- Len sẽ buồn đến chết mất... Mà Rin đừng có làm chuyện đó thật đấy nhé! – Len lo lắng

- Ừ, hì hì... – Rin cười lí nhí

Nói chuyện quên cả giờ giấc. Đúng là thời gian qua mau.

- Tới nhà rồi kìa, công chúa. – Len gọi

- Ủa? Sao mau thế nhỉ?

Rin bước xuống, xách chiếc cặp lên vai, quay lại nhìn Len và mỉm cười.

- Rin vào nhé, tạm biệt Len, ngày mai gặp nhé.

- Ừ, à Rin này, lại đây Len nói cái này.

- Sao hả Len?

*Chụt!!!*

Len hôn lên má Rin 1 cái, làm tim cô đập thình thịch. Rin rất bối rối, mặt cô đỏ như gấc. Rin ngồi bệt xuống đất và quay mặt đi hướng khác. Len đứng đó, cố gắng không bật cười. Mặt Rin lúc này hơi đáng sợ, người cô run run. Cô liếc Len 1 cái làm cậu giật mình.

- Có gì mà cười?

- Dạ... không... – Len hơi sợ

- Len về đi, Rin tự vào được – Rin có vẻ mắc cỡ

- Ừ... vậy Len về nhé... mai gặp Rin. – Len chào tạm biệt Rin và quay đi.

Rin vò đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Chàng Len này, có nhiều trò làm người ta giật mình thật. ( ==’’ )

1 ngày yên bình dần trôi đi....

(END CHAP)
__________________
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:27.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.