Họa sĩ Đài Loan Ke Ying-mei giành giải bạc trong Giải thưởng Manga Quốc tế Tokyo
Một họa sĩ Đài Loan đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nhật Bản Koichiro Genba trao giải bạc trong Giải thưởng Manga Quốc tế lần thứ 5 của Tokyo tại Nhà khách Iikura của bộ vào hôm thứ sáu.
Nữ họa sĩ 30 tuổi Ke Ying-mei, lấy bút danh Cory, là họa sĩ Đài Loan đầu tiên giành giải thưởng tại cuộc thi hàng năm này, cuộc thi được Bộ Ngoại Giao Nhật Bản khởi xướng vào năm 2007 nhằm tôn vinh những người nước ngoài có đóng góp trong việc quảng bá manga ngoài Nhật Bản.
"Như thể giấc mơ thành hiện thực vậy," Ke phát biểu sau khi nhận được giải thưởng dành cho tác phẩm "Make a Wish! Da Xi" của mình. Cô còn cho biết cô rất vui mừng khi tác phẩm của mình được công nhận tại Nhật Bản.
Nữ họa sĩ tự học này cho hay tuổi thơ cô gắn với series manga Nhật "Doraemon," và chính bộ truyện ấy đã thôi thúc cô tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản cũng như trở thành một họa sĩ manga.
Giải vàng
thuộc về JM Ken Niimura đến từ Tây Ban Nha với tác phẩm "I KillGiants," hai giải bạc còn lại lần lượt được trao cho Tani Werasakwong của Thái Lan với tác phẩm "The Man Who Followed His Own Voice" và Pan Liping của Trung Quốc với "When You're Standing on Your Tiptoes."
Bộ trưởng Genba cho biết ban tổ chức hy vọng những người đoạt giải sẽ giúp quảng bá manga Nhật Bản để toàn thế giới biết về môn nghệ thuật này.
Ngoài ra Genba còn gửi lời cảm ơn đến những họa sĩ đoạt giải năm ngoái vì đã đóng góp artwork ủng hộ công cuộc tái xây dựng của Nhật Bản sau trận động đất kinh hoàng với cường độ 9.0 cùng sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011.
Nguồn bài viết