![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Không muốn đến đó đâu.Mình như 1 sinh vật lạ ở đó thì sau mà sống nổi.
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
móa, thế giới trong truyện nào vậy. Không phải thế giới nào của CLAMP cũng như thế à nha. X1999, TRC là hoàn toàn ngược lại so với bạn nêu ra.
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
tuy đến thế giới của clamp đươc gặp các char mình thích nhưng vẫn muốn ở lại thế giới thật hơn vì sống là phải biết đối diện với thực tại, đừng mơ mộng hảo huyền chỉ nếm mùi đau thương
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Nhưng mình ám chỉ trong CCS ấy ><" |
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Nếu có thể đến được các thế giới của CLAMP thì đã được thoả mong ước rồi.
Thế giới này dù tốt hay xấu cũng là thế giới của mình, mình sẽ đến thăm các thế giới kia thôi, và sau đó quay về. xD~
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
haiz... khó sống đấy, ai cũng có người ấy cả vào chỉ để ngắm thì thà cứ nhìn wa truyện... còn nếu được sờ vào hiện vật thì.... phải nghĩ lại đã
![]() ![]()
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
mặc dù rất muốn đến đó để nhìn tận mắt, đụng vào được nhưng điều kì lạ trong đó nhưng mình sẽ không đi đâu
Nếu đi đến đó hoặc là sẽ thấy thế giới màu hồng, ở một thế giới như vậy rồi một thời gian sẽ chán thôi Hoặc đi đến một thế giới đau thương, nơi mà bạn nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, hay chứng kiến những điều đau khổ xảy ra liên tục, sẽ đau lắm (khi đọc truyện cũng đã buồn rồi) Thế giới hiện thực dù như thế nào cũng mới đích thực là thế giới của ta, không nên mơ mộng đi đến thế giới khác làm gì Còn nếu chỉ đi tham quan rồi quay về thì mình đồng ý cả hai tay
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
ai chẳng muốn có nơi bình yên, nơi như mong đợi để đi tới. Thế giới Clamp cũng là 1 trong những nơi đáng để tới, và mong để tới, nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng dứt bỏ được thế giới mà mình đang có chứ, đành rằng nó ko đẹp và toàn mỹ như của Clamp
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
mình sẽ dạo vòng thế giới của Yuuko-san
![]() chụp ảnh, xin chữ kí ![]() rồi về với mama
|
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Chắc là vào được thế giới ấy thì nửa muốn về nửa ko muốn về
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|