![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
light texture lấp lánh lấp lánh kín hết pie, hơi rối bố cục
Mình cứ có cảm giác phần trình bày & design của bài này ảnh hưởng nặng từ bài của verde hay sao ấy, không tạo được ấn tượng gì đặc biệt ![]() Ghé qua một chút và nói lên vài suy nghĩ phút chốc, mong bạn Chill ko phiền lòng x_x
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Nếu Chì tạo được sự liên kết giữa 2 bức hình thì sẽ hay hơn đó
![]() Bài hát này mang giai điệu nhẹ nhàng, như một nối lặng giữa dòng nước chảy xiết đang dâng trào. Tớ nghĩ nên lấy tông màu xanh làm nền cho toàn bộ bài (hình cuối nhìn khá rời rạc và cô bé Chihiro vui quá nên tớ cảm thấy không được hợp )Ý kiến cá nhân thôi, đừng giận tớ nhé
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Kayiko : ừa, chắc là vậy = . =
tớ hơi dễ bị ảnh hưởng = A = để thử chỉnh sửa nó lại bằng tông xanh nhạt coi sao = . = @ shinohara akari : ừa, để thử chỉnh lại xem sao = v = p/s: đừng để ý emo nha, tại chill đang buồn chuyện real life, ko có gì đâu = v = |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
déjà vu hay sao mà đêm qua mình nhớ là cái theme tối màu đen mang vẻ đượm buồn, còn sáng nay thì trắng bóc vậy
![]() anyway, footer có cái brush VNS vào xấu quá ![]() ảnh hưởng gì mà cũng đi làm kiểu card viền blur vậy em?
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() - Xấu thế ạ, chắc del quá !!! ![]() - Cái blur đó thấy hay lám ạ nhìn nó mờ mờ ảo ảo đúng kiểu e thích luôn ![]() |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
cái banner đầu làm mất thẩm mĩ đó ha
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
@ ^ : mấy hôm nay cứ nói làm lại mà làm lại mãi chưa xong
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Phần desin: Tớ là người ngoại đạo nên không bàn gì nhé.
![]() Nhưng mà phần cảm nhận ấy, Day of the river là bản nhạc mà mình cực cực cực kì thích của Joe Hisaishi. Đây cũng là bản nhạc đầu tiên đưa mình đến với phong cách nhạc của Hisaishi-sensei. Thực sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn bạn đã viết về bản nhạc này. Có lẽ giờ rất hiếm người ngồi lại mà nghe những giai điệu không lời chậm rãi như thế này. Nhạc của Hisaishi-sensei rất đặc biệt. Không cầu kì, kiểu cách, không bóng bẩy điệu đà. Cái mà ông làm được là khơi những vẻ đẹp vốn có của sự sống lên để lấp đầy và vẽ lên màu sắc tươi tắn trên phông nền nhạt nhòa cảm xúc giữa dòng đời hối hả. Có điều mình góp ý thế này. Khi nhắc đến tên bản nhạc, bạn có thể để đậm, hoặc in nghiêng để nhấn mạnh cái tên. Và phần p/s ấy, có thể bạn bỏ chữ *cười* đi thì hay hơn chăng? Bởi vì đây và văn bản viết mà, và câu nói của bạn đã có hàm ý đó rồi. Và mình nghĩ cũng không cần cái chữ p/s đâu. Để ở cưối bài mà tách ra như vậy là được rồi đó. Chúc bạn thành công!
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
@ ^ : thanks Rin-san nhé
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|