![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#111
|
||||||||
|
||||||||
|
14th Venus | Yui -Shu- Wind - Tớ là Yui Goido, cứ gọi tớ là Yui. Tớ mới quen Shu được khoảng.... ...vài phút trước. Nếu cô ấy là con trai, chắc Wind sẽ cười phá lên mất ....Nhưng vì cô ấy là con gái, nên sẽ rất dễ ngại, vì vậy, Wind đã cố gắng kiềm chế.Cậu chỉ cười, cố gắng hết sức để cười không ra tiếng, rồi quay sang Shu: - Này, hay tụi mình cùng xuống căn-tin kiếm một chút gì bỏ bụng nhé, gần trưa rồi ?!? |
|
#112
|
||||||||
|
||||||||
|
14th | Venus | Shu | Yui Goido | Wind IOS - Này, hay tụi mình cùng xuống căn-tin kiếm một chút gì bỏ bụng nhé, gần trưa rồi ?!? - Ừm... Cũng được, nhưng trời vẫn còn mưa không ngớt liệu người ta có bán không nhỉ.... Tôi quay sang Yui. Cô bạn cũng đang băn khoăn suy nghĩ. Ngoài trời, mưa vẫn mãi rơi không ngớt...
|
|
#113
|
||||||||
|
||||||||
|
14th || Venus || Yui - Shu - Wind
- Ừm... Cũng được, nhưng trời vẫn còn mưa không ngớt liệu người ta có bán không nhỉ.... - Cứ đến đó thử xem nào - Yui nói rồi quay sang Wind với vẻ tinh nghịch - mà nếu cậu buồn cười thì cứ cười thoải mái nha, mình không ngượng đâu. Chán thật, sao hầu hết con trai đều nghĩ như vậy nhỉ - Câu này Yui hạ thấp giọng xuống như thể đang nói với chính mình. Rồi cô đi trước về phía căn tin. |
|
#114
|
||||||||
|
||||||||
|
14th | Venus | Shu | Yui Goido | Wind IOS Yui nói với Wind: - Nếu cậu buồn cười thì cứ cười thoải mái nha, mình không ngượng đâu Wind cảm thấy mình có lỗi với Yui quá, tính cậu vốn vậy, khó kìm nén được cảm xúc, cậu cứ sống mà thả rong cảm xúc, mặc nó muốn làm gì, thì làm. Wind nói với Shu: - Mình nghĩ là có bán đấy, mình vẫn thường xuống căn-tin mua đồ ăn cho mèo Min mà, bán 24/24 luôn.. Wind quay sang Yui: - Tụi mình đi luôn bây giờ nhé ! Xin lỗi vì thái độ lúc nãy nhé, mình sẽ bao cậu buổi này nha ?!? Coi như huề cả làng? Cậu cười thật tươi, nắm lấy tay Yui không chút ngượng ngùng..rồi đưa tay của mình cho Shu...cậu muốn nắm tay cả hai người bạn tuyệt vời ấy
|
|
#115
|
||||||||
|
||||||||
|
17th || Venus || Yui - Shiori
Tiếng chuông báo hết giờ học vừa vang lên, Yui đã lao như bay ra khỏi lớp học làm Shiori cũng phải co cẳng chạy theo. Ra đến hành lang thì Shiori bắt kịp Yui và lại bắt đầu cằn nhằn. Điều này khiến Yui phát chán. - Nee làm cái gì mà chạy kinh vậy hả - Shiori vừa thở không ra hơi vừa nhìn Yui bằng ánh mắt trách móc - Vừa nãy ngồi trong lớp còn ngủ gật cơ mà. - Ôi, tiếng chuông reo đúng là cứu tinh của đời mình - Yui nói với giọng hóm hỉnh rồi liếc cô em một cái gian xảo - May là hôm nay nee chưa bùng học đấy nhá, em phải thưởng nee cái gì đi chứ. - Hứ, nee vẫn còn ngủ gật cơ mà. Ngủ gật thì có khác gì với bùng học? - Khác chứ - Yui cãi ngay lập tức - Ngủ gật thì vẫn còn ở trong lớp chứ bùng học thì ra ngoài lớp rồi Shiori đành bó tay với bà chị nhiều chuyện của mình, thở dài một cái cô nói - Vậy chứ nee thích cái gì? - Đấy có thế chứ - Yui cười đắc ý - Em giảm số sách cần đọc đi hộ nee nhá. Hoặc là mua cho nee cái gì ăn được cũng được. Hì hì. Shiori nhìn Yui mà lắc đầu ngán ngẩm, rồi cô đi thẳng trước khi nghe cô chị vòi vĩnh thêm nữa. Đúng là Yui như trẻ con vậy. |
|
#116
|
||||||||
|
||||||||
|
17th II Venus
_ Việc giảm lượng sách là không được - Shiori nhìn Yui với ánh mắt nghiêm túc Mặc dù biết Yui rất cố gắng trong việc ngồi trong lớp không bùng tiết nhưng việc ngọ nguậy, ngủ gật vẫn là không khắc phục được... Vì vậy sách vẫn phải đọc và còn phải đọc thêm nữa...nếu cô còn tiếp tục ngủ gật Yui tìm đủ mọi cách dụ dỗ Shiori nhưng cô một mực không nghe. Cô chỉ mua đồ ăn cho chị mình chứ không giảm lượng sách... _ huhuhu - Yui nước mắt giàn giụa _ Chị muốn tự do... _ nếu để chị tự do không biết sẽ như thế nào đâu - Shiori nhíu mày thở dài...- Nee phải trưởng thành hơn khi xa nhà chứ... Yui cứ phụng phịu mãi làm Shiori phải tốn rất nhiều Dorayaki để mua đồ ăn cho cô chị mình Phải vậy Yui mới nguôi đi một chút " Thế này mình phải đi làm thêm kiếm tiền thôi" Phải lo bao nhiều thứ..hơn nữa sống tự lập, đồng nghĩa với việc chị tiêu hằng ngày cô phải tự trả...không phải lúc nào bố mẹ cũng gửi tiền lên... Nghĩ đoạn...cô nhìn Yui thở dài não nề..
|
|
#117
|
||||||||
|
||||||||
|
17th || Venus || Yui - Shiori
Đã được ăn rất nhiều đồ ăn rồi nhưng Yui vẫn cứ kì kèo mãi. Đúng lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt bốc lửa của Shiori nên đành ngậm ngùi gặm miếng takoyaki mà im miệng lại. Kể ra thì Shiori nói cũng đúng, Yui luôn nghĩ như vậy. Nhưng việc sống nghiêm túc đối với một người thừa năng lượng như cô thì đúng là không thể. Cô cảm thấy cuộc sônngs như thế thật nhàm chán. Chẳng biết đây có phải là di chứng của việc bị bố mẹ quản thúc kinh quá không nữa. Yui thật sự rất vui vì thoát được đến đây nhưng Shiori lại quản cô kinh quá, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhiều khi cô vẫn nghĩ rằng họ chỉ lo cho mình thôi, nhưng ngay lập tức một suy nghĩ khác lại chen ngang, họ muốn giúp mình thì cũng có nhiều cách mà. "Ôi cuộc đời tự do của tôi" - Yui khẽ than thở |
|
#118
|
||||||||
|
||||||||
|
17th II Venus
Shiori - Yui "Ôi cuộc đời tự do của tôi" - Yui khẽ than thở.. Mặc dù Yui nói rất khẽ nhưng vẫn đủ để Shiori nghe thấy..Cô liếc Yui.Bắt gặp ánh mắt Shiori, Yui giật mình cúi mặt gặm takoyaki thầm nghĩ chứ không nói nhỏ nữa " tai Shiori có bộ phận lọc âm thanh à,sao mình nói thế mà cũng nghe thấy được" _ Nee à..em cũng không muốn bắt ép nee..nhưng có điều mama nee cho nee ra ngoài mong nee trưởng thành hơn, mà nee chỉ lợi dụng để được tự do thôi à...cả nhà đang mong nee tương lai có thể gánh vác gia tộc mà..làm ơn một chút đi nee...- Shiori giấu mặt vào đầu gối, nói khe khẽ đủ để cho người ngồi bên cạnh là Yui nghe được... _ Shiori_chan.. -Yui ngồi xuống bên Shiori, im lặng không nói gì...- chị biết mà, nhưng...nhưng..chị không thể kiên nhẫn quá cả khi ngồi học lẫn đọc sách.... _ thế thì ban đầu hãy đọc những gì chị thích...đọc với tốc độ từ từ...khi nào chị quen đọc sách, không còn thấy ngại nữa, tốc độ ổn định, thì chị hẵng đọc những cuốn sách khác sau..- lúc này Shiori mới ngẩng mặt lên, quay ra nhìn Yui...- có lẽ sai lầm của em là cho chị đọc sách khác thể loại chị thích và quá nhiều sách khiến chị ngán...với một người thừa năng lượng như chị là không chịu được....Được rồi - Shiori hạ giọng - bắt đầu em sẽ cho nee đọc 1 quyển, chỉ 1 quyển thôi, đọc đến bao giờ nee đọc xong em sẽ nâng dần số sách... Shiori đã đưa ra phán quyết cuối cùng... |
|
#119
|
||||||||
|
||||||||
|
17th || Venus || Yui - Shiori
- ...Được rồi, bắt đầu em sẽ cho nee đọc 1 quyển, chỉ 1 quyển thôi, đọc đến bao giờ nee đọc xong em sẽ nâng dần số sách... - Shiori cuối cùng cũng nói câu này. - Ê hê hê - Yui cười gian xảo - nee đợi câu này mãi, em hứa rồi đó nhá, hê hê Shiori đơ người ra tại chỗ mất một lúc. Hóa ra tất cả những biểu cảm cùng với lời nói của Yui bạn nãy là đóng kịch sao. Shiori nhìn cô chị đang rất chi là phởn và bất giác cười một cái. Đúng thật là Yui vẫn thế, mọi suy nghĩ về việc Yui đang dần thay đổi là không hề đúng. Về phần Yui, thực ra những gì cô nói và thể hiện lúc nãy có một nửa là thật. Cô cũng rất muốn nghiêm túc để có thể lo cho cơ nghiệp gia tộc nhưng cô tự thấy còn quá sớm, để mấy năm nữa cũng được. Yui đâu biết suy nghĩ non nớt này của cô khiến bố mẹ và Shiori phát lo ngại....... |
|
#120
|
||||||||
|
||||||||
|
17th II Venus
Shiori - Yui Shiori cười xòa, nhìn bộ mặt phởn phởn của Yui-nee, cô cũng bất lực thôi... Yui quá vô tư, nhưng phải như thế mới là Yui-nee chứ. Dù sao thì cô cũng đã ra phán quyết cuối cùng rồi... Nhất định cô sẽ làm Yui-nee nghiêm túc hơn.. Thời gian còn nhiều nhưng mấy năm nữa trôi qua nhanh vèo vèo..chẳng mấy chốc là Yui phải ra trường, gánh vác cơ nghiệp... Shiori vẫn hơi lo cho Yui...khẽ thở dài, cô bảo... _ Onee-chan, đây là quyển sách khoa học vũ trụ lúc nãy, Nee đọc đi...- Shiori lục túi lấy ra quyển sách - em ra thời hạn nee đọc trong 1 tháng thôi... _ Cuốn sách này công nhận khá hay..demo...trong vòng một tháng liệu có nhanh quá không? _ Onee-chan, một tháng là quá lâu chứ không nhanh chút nào, đáng ra 1 quyển sách chỉ đọc trong một ngày là xong, và tối đa sách mượn thư viện chỉ được đọc trong 1 tuần thôi...em phải xin mãi đấy.... - Shiori nói liên hồi. _ Are...em nói gì cơ Shi-chan...- Yui ngây ngô hỏi lại, mắt tròn xoe không hiểu gì.. _ haizzz...em chịu rồi, một tháng là một tháng..- Shiori quay lưng ngán ngẩm bỏ đi, không quên nói một câu chắc như đinh đóng cột... |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|