oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút > Gia đình yêu dấu > Lưu Trữ

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #591  
Old 04-03-2012, 21:02
Thiên Lâm's Avatar
Thiên Lâm Thiên Lâm is offline
Người đến mơ hồ như gió mây
Thương hoa tàn vỡ nhụy vương đầy
Cánh thắm mong manh còn biếc phấn
Người đi hờ hững tội thân gầy...
 
Fire Sapphire
Dạng tiến hóa của Little Sapphire. Lời nguyền sau khi được triệu hồi quá lâu thì các linh thú sẽ biến thành hình dạng khác và không thể quay lại hình dáng ban đầu. Chú cún con ngày nào vui tươi giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn.
SP: 84
Phòng trưng bày huy hiệu
Ngũ kì thư Ngũ kì thư Tam kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư Tứ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 05-02-2012
Bài gửi: 155
Cấp Độ: 19
Rep: 940
Thiên Lâm has a reputation beyond reputeThiên Lâm has a reputation beyond reputeThiên Lâm has a reputation beyond reputeThiên Lâm has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Thiên Lâm
Có những ngày mưa rơi ( truyện ngắn )
http://vnsharing.net/forum/showthrea...35#post8881735

------
Giọng văn và từ ngữ tốt. Nét đặc trưng của truyện Việt Nam thể hiện rất rõ

15rep
__________________



Hết rồi một cõi mộng mơ...

thay đổi nội dung bởi: ZunoYui, 06-03-2012 lúc 13:24
  #592  
Old 05-03-2012, 01:46
forgiuse's Avatar
forgiuse forgiuse is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-09-2008
Bài gửi: 2,974
Cấp Độ: 80
Rep: 3745
forgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond repute

[Fiction] Demon Crisis - Chương 13



Trích:
Ngọn gió đen của màn đêm bắt đầu thổi quanh bầu trời đầy sao tĩnh lặng. Tiếng gió xào xạc xung quanh hệt như những con chiên nhỏ lạc đường, cầu cho sói đen lẩn quanh trong gió đừng hành hạ chúng nữa.
Mình biết chiên là cừu, và từ "chiên" thực sự rất là dễ thương :''>. Nhưng mà, "con chiên", còn có nghĩa giống như trong cụm "con chiên ngoan đạo". Thế nên là, ở đây, tốt nhất dùng "cừu" đi cậu :'))

Sói "hành hạ" cừu? Ừm, theo như mình biết, thì sói ăn thịt cừu, ăn nhai thẳng răng thẳng mồm luôn, mình không biết có trường hợp nào mà sói lại có sở thích biến thái là "hành hạ" và vờn qua vờn lại con cừu giống như mèo vờn chuột.


Trích:
Ở trên cao, tuốt tận đỉnh đồi Calvaria, toạ lạc một học viện khổng lồ, như cơ ngơi của một gã đàn ông giàu có ngồi trên trời cao ngắm nhìn những con người khốn khổ dưới mặt đất.
Phần in nghiêng: thiếu chủ ngữ. ~> ...nơi đó tọa lạc một học viện khổng lồ... Hừm, nghĩ lại thì chỗ này để nguyên vầy cũng đc
Phần in đậm: dấu phẩy không cần thiết.


Trích:
Tất cả đều bị thay thế bởi lính tráng trang bị tới tận răng, hàng hàng lớp lớp các lều trại dành cho binh sĩ và tướng lĩnh.
"Tới tận răng"? Cậu? =)
Phần in nghiêng: Nên thay dấu phẩy ngắt câu bằng từ "và" hoặc từ tương đương, "cùng với". Khi có từ 3 ý trở lên thì mới nên ngăn cách bằng dấu phẩy.


Trích:
Cũng như xe tăng, súng ống, kể cả pháo binh, pháo phòng không lẫn trực thăng đều đã được dàn quân tại đây.
"Cũng như" ở đây là không cần thiết.


Trích:
Xa xa hơn là sự xuất hiện của những đội quân mang dấu thập tự đỏ trên lưng.
Tại sao phải dài dòng thế nhỉ, cậu? Chỉ cần "Xa xa hơn nữa là những đội quân..." là đủ, hoặc, nếu muốn màu mè một chút thì: "Ở phía xa xa thấp thoáng bóng của những đội quân..."


Trích:
Kẻ đó phải thật quyền năng mới có thể chỉ bảo cho người đứng đầu mặt tin thần của hơn 2/3 dân số thế giới phải ngồi tại đâu.
~> đứng đầu về mặt tinh thần


Trích:
Thế nên, có lẽ những ánh nến bay lơ lửng xung quanh cả hai thay cho ánh sáng cũng không cần phải giải thích.
Câu này ý tứ mù mờ khó hiểu quá.


Trích:
Cũng như bộ bài Tây đang tự động đóng vai trò Dealer trong trò chơi ngớ ngẩn của hai sinh vật quyền năng.
Lặp từ "trò". "Cuộc chơi" cũng được đấy chứ?


Trích:
Có thể là do mái tóc dài bạc trắng như một ông già mà hắn có được.
Dài dòng quá, cậu. "Có thể đó là do mái tóc dài bạc trắng y hệt ông già của hắn".


Trích:
Ở hai bên chiếc bàn xưng tội là hai chiếc tủ gỗ có cửa kính. Ở bên trong chúng chứa toàn những món đồ chơi trẻ em. Trông thật ngây thơ, nhưng dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những cây nến đặt trên tủ, tôi chỉ thấy sợ sệt. Nhất là khi cứ vài phút tự dưng có một chiếc hộp Jack-In-The-Box bắn ra một tên hề với nụ cười thân thiện, phải, thân thiện đến phát sợ. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Xung quanh khắp căn phòng được treo đầy rất nhiều tranh ảnh. Không phải là tranh phong cảnh hay là những kiểu tranh khác – chúng toàn bộ đều là chân dung. Tất nhiên là không có gì đáng sợ trong những bức tranh chân dung này, chúng đâu có máu chảy đầu rơi hay con quái vật kinh tởm nào đâu. Nhưng có gì đó rất khó nói ở chúng. Tất cả, tất cả đều là chân dung. Không phải của một người, mà là rất nhiều người, đến từ rất nhiều tầng lớp, cũng như rất nhiều lứa tuổi và giới tính khác nhau. Có người già, có trẻ nhỏ, có con nít, có người lớn, có phụ nữ, có đàn ông…Mọi thứ đều là chân dung. Và sự đáng sợ ở đây là: ánh mắt của tất cả đều nhìn vào chỗ ngồi của bọn tôi. Cái nhìn thân thiện, cái nhìn trìu mến, cái nhìn ngay thẳng, cái nhìn lạnh lùng… Chúng rất bình thường, nhưng có cái gì đó rất là bất thường trong cái sự bình thường đó. Cộng thêm dòng chữ: Big Brother is Watching You ở dưới mỗi bức tranh, tôi thật sự muốn phát điên lên vì sự quái đản của căn phòng này. Ai ? Ai đã làm việc này ? Ai đã vẽ nên tất cả những bức chân dung trên và treo lên tường như một tên nghệ sĩ bệnh hoạn ? Lúc này, tôi không dám nói lại về những bức tranh, nên đành phải lái sang chủ đề đó. Cứ tưởng tượng xem: bạn đang đi giữa đường, tự dưng, mọi người xung quanh bỗng dưng nhìn bạn chằm chằm không rõ lí do. Bạn tự nhìn mình, nghĩ xem mình có điều gì khác lạ không, và không thấy điều lạ gì cả. Bạn nhìn sau lưng, không thấy ai bất thường nào hết. Và rồi bạn nhận ra: mọi người chỉ nhìn bạn. Không có một lí do, không có một kết luận logic nào cho việc này. Họ chỉ nhìn chằm chằm, rồi lẩm bẩm những từ ngữ bạn không nghe thấy. Khi đó, một sự sợ hãi vô hình sẽ chiếm lấy bạn, rồi bạn sẽ sợ – Đó là cảm giác mà tôi đang trải qua ngay lúc này.
Theo kinh nghiệm của mình, khi miêu tả một cái gì đó đáng sợ và quái gở (như đoạn trên), cậu không nhất thiết phải lặp đi lặp lại từ "đáng sợ". Cậu chỉ cần miêu tả thôi, phần sợ hãi người đọc sẽ làm thay :')) Giọng văn khi miêu tả càng lạnh lùng càng tốt. Câu cú thì đơn giản súc tích thôi, tránh cầu kỳ trau chuốt và hoa mỹ. Và, kể ở ngôi thứ nhất ư? Thế thì chêm vào nhiều câu miêu tả ngắn, gãy gọn, và một vài câu đặc biệt, lặp đi lặp lại vài lần, để thể hiện sự hoang mang, sợ hãi của "tôi". Còn câu bộc lộ cảm xúc trực tiếp, "Tôi rất sợ hãi" chẳng hạn, thì chỉ cần một là đủ.
Thực ra, cách viết này hồi ở trường cấp 2 chúng ta đã được học rất nhiều, rất rất nhiều mà không để ý đến. Nó chính là, cái thứ trong tác phẩm của cụ Nguyễn Du mà bà giáo nói đi nói lại vô cùng nhiều, biện pháp nghệ thuật "tả cảnh ngụ tình" Tất nhiên là tùy vào trường hợp mà cải tiến nó đi =)


Ừm, nói chung thì lỗi diễn đạt còn kha khá. Một điều lưu ý là cậu không cần phải cố gắng màu mè câu văn làm gì đâu, cái này thì bạn trouble phía dưới có nhắc rồi. Mình chỉ muốn nhắc thêm, là, màu mè hóa câu văn không có nghĩa là lủng củng hóa nó, nha cậu


5473w = 68r.

L.
__________________

thay đổi nội dung bởi: earl_panda, 15-03-2012 lúc 17:57
  #593  
Old 05-03-2012, 02:07
Moni_chan's Avatar
Moni_chan Moni_chan is offline
 
Lover
nice_cat1993
Phòng trưng bày huy hiệu
Ngũ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Tứ kì thư Angelic of the God Reimu Hakurei Marisa Kirisame 
Tổng số huy hiệu: 21
Tham gia ngày: 11-05-2010
Bài gửi: 1,423
Cấp Độ: 3
Rep: 43
Moni_chan sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Moni_chan Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Moni_chan
[Tùy bút] Em à, chắc là anh sẽ không buông ra được nữa…

[Shortfic] "Chiến tranh và hòa bình" - cái này báo để lên list thôi, chỉ có giá trị lưu giữ cá nhân nên mod không phải rep đâu ạ -

Tks



Không lỗi diễn đạt, lỗi chính tả hay lỗi type
Về tùy bút, thì, câu văn thế nào, cứ để nó nguyên thế :''> Mình không sửa. :''>

1186w = 21r.

L.
__________________

thay đổi nội dung bởi: earl_panda, 15-03-2012 lúc 17:16
  #594  
Old 05-03-2012, 21:36
Haru-kun's Avatar
Haru-kun Haru-kun is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 22-05-2011
Bài gửi: 127
Cấp Độ: 30
Rep: 1487
Haru-kun has a reputation beyond reputeHaru-kun has a reputation beyond reputeHaru-kun has a reputation beyond reputeHaru-kun has a reputation beyond reputeHaru-kun has a reputation beyond repute

G chap 53 http://vnsharing.net/forum/showthrea...=322454&page=7
Quá vật vã.

----------
Chap này tình tiết và diễn biến cậu dựng khá tốt (ít nhất thì cũng không đốt cháy giai đoạn nhiều ^^). Không có vấn đề gì ngoài... việc dùng ngôn ngữ chat thế này >”<
Trích:
“Uk.” Trang ngượng nghịu.
85rep

P.s: Mình mừng khi Thảo còn sống lắm đấy, nhưng cũng thật buồn cho số phận cô ấy.
__________________

thay đổi nội dung bởi: ZunoYui, 10-03-2012 lúc 15:21
  #595  
Old 07-03-2012, 21:38
Kagi's Avatar
Kagi Kagi is offline
I'll keep an eye on you ...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Nhị kì thư Ngũ kì thư Huy hiệu chứng nhận cấp 2: Lord of hurt Tứ kì thư 
Huy hiệu Event: Tarot Card 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 11-02-2008
Bài gửi: 3,073
Cấp Độ: 36
Rep: 1467
Kagi has a reputation beyond reputeKagi has a reputation beyond reputeKagi has a reputation beyond reputeKagi has a reputation beyond reputeKagi has a reputation beyond repute

update chương 93 2tg:

http://vnsharing.net/forum/showpost....&postcount=136



Trích:
cảm giác đau nhói của khi bị vật nhọn cắm vào da thịt,
chắc cậu type thừa từ "của" này? :'))


Trích:
Một bên mặt của cô đang tựa vào cằm người đó, từng hơi thở nóng từ cô phả vào cổ người nọ trong cảnh tờ mờ sáng thế này có vẻ như rất nổi bật.
Mình nghĩ mãi, nhưng vẫn chưa hiểu lắm "nổi bật" ở đây là ý gì?


Trích:
Vào nhà 116, quen được Key và Will, một người náo nhiệt ồn ào một người lại trầm tĩnh ít nói.
Thiếu chủ ngữ.


Trích:
-Bọn chó này, mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn đã đi kiếm ăn rồi.
Thật đa nghĩa


2035w = 33r.

L.

thay đổi nội dung bởi: earl_panda, 19-03-2012 lúc 12:57
  #596  
Old 08-03-2012, 19:02
midori-2111's Avatar
midori-2111 midori-2111 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tam kì thư Tam kì thư Ngũ kì thư Tứ kì thư 
Maa Shachou Maa Shachou Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 25-08-2011
Bài gửi: 191
Cấp Độ: 91
Rep: 4534
midori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond reputemidori-2111 has a reputation beyond repute

Back to november chap 4

http://vnsharing.net/forum/showpost....93&postcount=6

----------
Chap này ít có sự “hành hạ” thể xác bé Kerry, nhưng lại “hành hạ” nội tâm bé ấy nhỉ . Nói thật là mình mong Kerry rời quách khỏi cái cô nhi viện hai mặt xảo trá kia càng nhanh càng tốt í, chứ để lâu mà mình đọc thì cứ lên máu giận ~.
Ôi, mình mong chap tới quá đi, cậu biết làm người đọc hồi hộp rồi đấy

À, nhưng mà mình có cảm giác hơi nản khi Kerry cứ hở một chút là nghĩ về quá khứ đấy @_@~ thấy nó cứ lặp đi lặp lại cậu ạ.

228rep
__________________

thay đổi nội dung bởi: ZunoYui, 11-03-2012 lúc 18:59
  #597  
Old 08-03-2012, 19:08
KhoiRyu's Avatar
KhoiRyu KhoiRyu is offline
Bá đạo là danh tiếng của tôi!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
The Cleric Nhị kì thư Cantarella Merry☆Meiko 
Tako Luka★Tuna Fever The Engineer The Bard The Martial Artist 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 20-01-2009
Bài gửi: 701
Cấp Độ: 167
Rep: 8286
KhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới KhoiRyu Gửi tin nhắn qua Skype™ tới KhoiRyu
[Người lính cuối cùng]Sieg 7. Chuyến đi xa
Việt Nam quê hương tôi...

----------------
Trích:
Tiếng chuông báo thức sáng vẫn reo lên như thường lệ, đúng như những gì mà chủ đã đặt cho nó
Mình nghĩ phải là “tiếng chuông báo thức buổi sáng” vì nếu dùng từ “sáng” thì không rõ ý, có thể người đọc sẽ nghĩ từ “sáng” đang là tính từ, mặt khác nó làm diễn đạt không xuôi =(.

Trích:
Kái quái zì thế nài?
Dù thế nào thì cũng không nên viết theo ngôn ngữ chat (teen) được, cậu ạ >.<

Trích:
Jenny chợt xiết vòng tay của mình, mạnh đến nỗi KM-08 nghe được cả tiếng xương sống của mình kêu răn rắc. Tội nghiệp anh lính máy, cô em đang ngủ ngon có biết gì đâu nên ngày càng xiết chặt lại, báo hại đầu KM-08 như muốn chạm luôn đến hai bắp chân anh, cái thân còm nhom ngày nào uốn lại trông như một cái kẹp càng cua cỡ bự. Jenny! Thả anh za! Koith lí nhí kêu lên, trong cái tình thế này có muốn hét to cũng chẳng được. Nhưng, Jenny ngày càng xiết mạnh hơn, càng khiến đầu anh mình càng gần hai bắp chân hơn nữa.

-Jenny...! Đầu anh...zắp...chạm...đến đít...rồi!

Đến lúc này, XJ-9 mới mơ màng tỉnh dậy, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cho dù anh cô đang sùi bọt mép ra như suối.
Từ in đậm viết thế không được nhé ^^~

Mà… Lạy chúa! Mình đọc đoạn này mà nhịn cười không nỗi ấy chứ )) Tội nghiệp anh bạn Koith quá =)!!

Về diễn đạt và nội dung của chap này mình không còn gì để nói nữa. Mình thích cái không khí náo nhiệt ở đầu chap lắm đấy ~

62 rep
__________________

thay đổi nội dung bởi: ZunoYui, 15-03-2012 lúc 13:16
  #598  
Old 09-03-2012, 21:40
cowboyha's Avatar
cowboyha cowboyha is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tako Luka★Tuna Fever Câp 1: Belle Bread Ngũ kì thư 
Tứ kì thư Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 07-04-2011
Bài gửi: 865
Cấp Độ: 53
Rep: 2550
cowboyha has a reputation beyond reputecowboyha has a reputation beyond reputecowboyha has a reputation beyond reputecowboyha has a reputation beyond reputecowboyha has a reputation beyond reputecowboyha has a reputation beyond reputecowboyha has a reputation beyond reputecowboyha has a reputation beyond repute

http://vnsharing.net/forum/showpost....49&postcount=7

Các nhà du hành và chuyện thứ 3 của họ.

----------

Trích:
Tôi không muốn ở đây mãi, ở đây đông người lạ thường, tôi quyết phải qua được bờ Đông, nghe nói quốc gia bên ấy có rất nhiều điều mới lạ để học về pháp thuật.
Theo cá nhân mình nghĩ, thì có lẽ cậu đã thiếu mất từ “đến” -> “đông người đến lạ thường”.
Vì “lạ thường” là tính từ, nó bổ nghĩa cho từ đứng trước nó, ở đây là từ “người”. Nhưng trước từ “người” còn có tính từ khác là “đông”. Do đó, nếu xét theo câu mà cậu viết thì sẽ mang nghĩa “người lạ thường” (tức những con người có sự lạ thường), điều trên tất nhiên không hợp với nghĩa của toàn câu rồi.

Trích:
- Nghe nè mày, tao, như mày, đang chán chết ở đây, và nếu có cách nào khác, thì chúng tao đâu có cuộc nói chuyện chán ngắt này hả.
Mình nghĩ trong lời thoại này cậu nên thêm dấu “!” hay “?” để làm nhấn mạnh biểu cảm của nhân vật khi nói.

Trích:
Chúng tôi cùng tiến bước, theo sau cô nàng săn rồng đã bắt đầu bước đi từ trước rồi.
Ơ… Câu này mình không hiểu @_@~ Mới đầu cậu viết “chúng tôi cùng tiến bước” có nghĩa là cùng bước đều lên như nhau; nhưng sau đó thì “cô nàng săn rồng đã bắt đầu bước đi từ trước rồi” thế thì có phải là không “cùng tiến bước”?
Mình có cảm giác là câu này thiếu từ gì đó ấy cậu ạ >”<.

46rep
__________________

thay đổi nội dung bởi: ZunoYui, 13-03-2012 lúc 14:15
  #599  
Old 10-03-2012, 19:19
Kobato_Hanato's Avatar
Kobato_Hanato Kobato_Hanato is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-12-2007
Bài gửi: 56
Cấp Độ: 13
Rep: 617
Kobato_Hanato has a reputation beyond reputeKobato_Hanato has a reputation beyond reputeKobato_Hanato has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Kobato_Hanato
http://vnsharing.net/forum/showthrea...79#post8928579

[Tùy bút] Bạn bảo tôi rằng...

-------------
Trích:
Tôi còn nhớ thuở trung học, trong một tiết Ngữ văn, câu hỏi mà bạn đặt ra là: “Tác phẩm này mang ý nghĩa gì?”
Trích:
Tôi không nhớ tác phẩm ấy là gì, tôi không nhớ mọi thứ diễn ra lúc nào.
Như thế này thì nội dung còn mơ hồ lắm cậu @.@. Xét về mặt nào đó thì nó thuộc lỗi logic.

Trích:
Bởi khoảnh khắc ấy, có lẽ bản năng mách bảo tôi rằng, có nói cũng chẳng được gì.
Dùng từ “bản năng” là không đúng. Vì “bản năng” có nghĩa là khả năng vốn có do bẩm sinh, chứ không phải do kinh nghiệm --> nghĩa của từ “bản năng” này không làm rõ ý câu đâu cậu ạ.

Trích:
Bởi khoảnh khắc ấy, có lẽ bản năng mách bảo tôi rằng, có nói cũng chẳng được gì.

Không, thật sự là sẽ chẳng được gì cả. Bởi lí lẽ của tôi sẽ được ai công nhận đây ?
Hai câu trên giống như là đang lặp ý vậy @_@!?

Trích:
Phải rồi, ước mơ chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả. Chỉ có tôi mới là kẻ đã quay lưng lại với ước mơ.
Phải đấy cậu ^^~ mình vẫn luôn tự nói rằng “Ước mơ không bao giờ từ bỏ ta, chỉ có ta từ bỏ ước mơ.”

17rep
__________________


[HCM] Cần bán Gấp 1 số truyện hay, giá cả tương đối: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=586782

thay đổi nội dung bởi: ZunoYui, 13-03-2012 lúc 14:14
  #600  
Old 10-03-2012, 21:46
aiciel's Avatar
aiciel aiciel is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 04-07-2010
Bài gửi: 648
Cấp Độ: 27
Rep: 1281
aiciel has a reputation beyond reputeaiciel has a reputation beyond reputeaiciel has a reputation beyond reputeaiciel has a reputation beyond reputeaiciel has a reputation beyond repute

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=453565

[Fiction] Aquamarine-Trái tim của đại dương

Mình up chap 2 lên rồi mới báo. Mod cộng cả 2 giùm. Mình cảm ơn.

-------------
Dù mình chỉ mới đọc 2 chap thôi, nhưng đã cảm nhận một nét gì đó thật thần tiên, đầy màu sắc trong thế giới bạn tạo ra. Nó hấp dẫn và lôi cuốn người đọc, tuy là chưa mạnh lắm nhưng như thế là tốt rồi. Về văn phong của cậu thì mình thấy khá đấy.

Một vài chỗ chưa ổn:

Trích:
Cô gái trẻ không nói gì nhưng khuôn mặt cô ánh lên một sự mãn nguyện kỳ lạ Grey không hề nhìn thấy.
Thiếu từ "mà" cậu nhỉ?

Trích:
Ánh mắt cô sáng lên như một đứa bé
Cậu dùng hình ảnh so sánh này không phù hợp =(

20rep

thay đổi nội dung bởi: ZunoYui, 16-03-2012 lúc 15:32
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:06.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.