![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Này này, sao phải nản, vào cái topic trên kia đi mà tham khảo, đưa nó lên post đầu nữa, chứ cậu nghĩ hồi đó tụi tôi cắm đầu vào cái box này là vì đâu? Vì tôn thờ moe sao? Vì kiếm hàng rồi phắn sao? Không! Nhiều người vào chỉ để cho vui và có nơi để mở lòng mà bộc lộ cái bản chất bựa nhân của mình thôi. Kiếm hàng ít, Share hàng nhiều! Có những 2pic cháy suốt cả đêm đc trăm post là chuyện phình phường như tắc đường ngày lụt. Có người sẵn sàng lập thớt chém trên main box qua đêm với bao người aloxo tham gia dù biết sáng ra mấy ngàn chữ đã type sẽ vào thùng rác.
Tôi không hiểu tính cởi mở mạnh bạo của mem đi đâu hết rồi, thay vào đó là sự dè dặt đến phát sợ. Ngày xưa nếu có ai mới vào đều chịu khó học và hỏi, có nói câu gì sai thì mọi người trói lại giáo huấn, còn giờ là sự im lặng, ai lên tiếng mà sai thì gạch đá ném cho bỏ làng mà đi? Chả lẽ sau mấy đợt giông bão 4rum thì đại thụ ngã hết, mấy cây con không dám vươn lên nữa mà làm dây leo bò lan rồi à? Lần này tôi nói hẳn ý tôi nhé, ko úp mở : Moe is good, but moeism ruin this box! @tên Khoá: ra thảm cảnh này vừa lòng chưa? Hồi đó ta nói box đánh mất mình, chính là muốn nói, Moe không có nghĩa là Ecchi, Ecchi cũng không có nghĩa là Moe. Moe là tốt, nhưng chạy theo moeism mà quên đi ecchi thuần thì mãi mãi chúng ta (box) sẽ chỉ có 1 lũ tự kỉ cạy răng chẳng được một lời thôi... Thôi, chào thân ái và quyết thắng.
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Và tôi cũng chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện của box qua viewer của 1 thằng ăn hại trong nửa năm, và giờ tôi cũng không hiểu tại sao mem không thể nỗ lực cố gắng như cái thời của tôi với box này được? Member bây giờ thử hỏi còn bao nhiêu người... Người cũ thì đi hết, phần còn lại cũng không được như xưa, kẻ mới thì không bao giờ chịu học hỏi tiếp thu như ngày xưa, và người cũ cũng cóc bao giờ mở miệng chỉ giáo, thay vào đó là cứ gạch đá ném ầm ầm Topic mem lười kia thì hùng hục hung hăng vào, và bây giờ box lại trở về cái tình trạng này, chán chứ sao không |
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
mấy chú lại cãi nhau nữa rồi
làm ơn hạn chế cãi nhau 1 chút đi ![]() btw: mấy mem cứ đưa ra ý kiến. cuối tháng này staff sẽ tổng kết lại những câu nào có khả năng lựa chọn và lập poll cho mọi người vote vậy nhé
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Vì thế hệ mod trước quá sức sida, tổ chức event rồi lặn mất tăm, phần thưởng ko phát, hủy event ko nói 1 câu, đã thế còn lặp lại nhiều lần nên mình chán ko muốn post bài nữa, nhưng lần nào lên vns cũng phải ghé qua EFC xem xét. Tóm lại, với mem cũ như mình, EFC là nơi tập hợp của hầu hết phần tử đực bựa của vns nên có rất nhiều kỉ niệm, ghét mod ghét mem thì có, nhưng phần lớn không ghét EFC. Vấn đề mem cũ với cả mod hung hãn thì để mình lấy ví dụ luôn, cựu mod EFC có 2 ông mình ấn tượng là nuthanlong với cả John Rambo(chuy` boy), 2 vị này mở miệng ra là xài xể, chửi mem như cái giẻ rách, thẻ vàng thẻ đỏ bay táng loạn, các bạn mod hiện nay mà so với giang hồ kia thì hiền như cừu. Ấy thế mà hồi đó mem vẫn đông, vui vẻ, có vài đợt topic lập lên war nhau nhảy đến mấy trăm post trong vài tiếng rồi bị xóa là bình thường. Thế thì vấn đề nó khác nhau chỗ nào? Thôi để đó dota đã '3' |
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
EFC - LETS THE BRAVE GUIDES YOU !
EFC - CROSS YOUR INNOCENCE WITH BRAVE ON YOUR HEAD ! EFC - WHERE YOUR INNOCENCE GETS LOST ! Regard !
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
EFC - Nơi khơi nguồn cảm hứng (?)
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
@set sempai: công nhận đọc mấy câu slogan trên là biết mem efc giờ hiền quá, so với mem hồi xưa thì đúng là gà công nghiệp (i am one
) so với sói. Nhưng biết làm sao khi mà sói không giả gà giả cừu thì sẽ bị cô lập, xem như thành phần "nguy hiểm". Trong khi sói chỉ hung hãn chứ không ngu, ngược lại là rất thâm sâu nữa. Tự hỏi sao giờ mem box thiếu cá tính quá, không biết họ "nhạt nhẽo" thật hay cố làm ra vẻ "ngây thơ" đây? Chỉ biết là nhiều người nói chuyện như cái máy, đâu rồi những câu troll ngầm đầy thâm thúy? Đâu rồi những bài viết cách nhau có vài 3 phút với sức hấp dẫn của văn ứng khẩu phê không thua gì ma chúy? Khiến người nhận sôi máu muốn ngay lập tức phản đòn mà ko thể report đối phương?Đành nhường sự quyết định câu trả lời cho new mem, những người mà tôi chưa thấy cá tính thể hiện đc rõ. "Non sông EFC có trở nên vẻ vang hay không, có vượt mặt SA hay không, là dựa vào sự thể hiện của các bạn!" ps: ngại quá, xin góp 1 câu, chỉ là hơi... thôi: "Các anh em đồng chí! Nhằm thẳng màn hình... Bắ.......ắn!!!"
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Hôm bữa có thằng bạn cũ cũng hỏi cũng trả lời y chang câu này. Nhìn lết từ page 1 tới page 2; 30-50% là một đống mem mới (chẳng biết có clone ko), vote thì vote nhưng chắc cũng chỉ câu post ![]() Vụ moe hóa thì từ năm trc nói chuyện với key với vài mem hơi cũ cũng nói rồi, bàn dân thiên hạ ai cũng biết vào box ecc thì coi j làm j cũng như SA coi gì, giả nai giả quỷ chi cho mệt. .Chưa kể cái Slo này ra thì chắc j có ma nào vào. Sao không làm gì thiết thực hơn ![]() @ Creed: chúc mi công việc vui vẻ p/s: đây là lời của một mem từng đóng góp chút ít cho box dù ko nhiều, không phải cao nhân ai thích gạch đá thì cứ ném. p/s2: vô tích sự đây đi ra, ko giúp gì ở lại chỉ tổ cảng đường ![]() p/s3: vài góp ý cho VVTHHD: thân cậu lên làm mod rồi thì đừng la lối than vãn, thấy mình làm j được thì hết sức mà làm, cái tình trạng này đâu chỉ mới có, cậu lên chẳng lẽ không biết trước nó sẽ thế ? Cố đừng để người ta nghĩ mình chỉ có cái mác màu xanh. p/s4: Trên không đá đếu và là góp ý, cậu nhận nhiêu chửi nhiêu cũng được
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình cũng đóng góp
In Ecchi We Trust |
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
ECCHIMAN,NO ONE CAN DEFEAT(BEAT) US!
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|