![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Trang trại Elbe
![]() Có thể giúp việc ở đây bất cứ khi nào nếu muốn. Lương: 500 vin/ngày.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
10/1/2014 Cảnh đẹp quá ! Nơi này thật là một thiên đường tuyệt vời. Tôi biết, tôi chưa thấy địa ngục thật sự, chuồng phân của những con bò kia. Dù sao thì, tôi đang tính xin vào làm việc ở trang trại này, tôi thường có giấc mơ được làm việc ở một chỗ xinh đẹp như thế này. Trang trại của ông anh tôi, tôi phải đau lòng nói rằng nó rất xấu xí. "Có ai ở đây không ?" |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian:10/01/2014 Địa điểm: Trang trại Lilith quyết định đi ra ngoại thành một chuyến bằng xe buýt. Tuy thích thành phố nhưng lâu lâu cô bé cũng đổi không khí một chút. Bước xuống xe, cả một đồi xanh mướt hiện ra trước mặt Lilith. Không khác gì một thiên đường thực thụ. Nó vui thích đến nỗi chạy đến bên đàn gia súc, chính xác hơn là những chú bò sữa đáng yêu. Thật khâm phục cho những người đã nuôi dưỡng những chú bò này. - Người… Nó nhìn xung quanh xem, chợt thấy gần đó có một bóng người quen thuộc. - A! Bác Vest! ~ Bác Vest ơi! ~ Nó vẩy vẩy tay, hi vọng bác Vest có thể nhìn thấy cái bóng bé nhỏ của cô.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian:10/01/2014 Địa điểm: Trang trại "A! Bác Vest! ~ Bác Vest ơi! ~" A, giọng nói ngọt ngào dễ thương như dâu tây này là của ai thế? Tôi quay lại và chợt nhận ra. Con bé tóc hồng xinh xắn, ngây thơ ngày hôm qua, nó đã an ủi cậu bé sợ hãi kia, sau đó bật khóc nức nở khi trông thấy người chết...Ấn tượng của tôi về nó là: một con bé hoàn toàn tinh khiết, một...người bình thường. "Ha ha, là ai thế này, cháu hình như là Lilith phải không? A, chúng ta lại gặp nhau rồi, xin lỗi vì hôm qua ta đã không thể làm gì để an ủi cháu, tâm trí ta rối bời, trẻ con như cháu vốn không nên nhìn những thứ không hay như vậy..." Ôi trời, miệng với lưỡi, tôi đang khơi lại cái ký ức kinh hoàng ấy thay cho con bé. Đổi chủ đề, tôi hỏi "Cháu một mình đi lên đây như vậy để làm gì ?" |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian:10/01/2014 Địa điểm: Trang trại Elbe - Cháu đến thay đổi không khí thôi ạ! Ở thành phố thật ngột ngạc bác nhỉ, bác cũng đến để hít thở không khí trong lành phải không? Lilith hình như quên bẳng chuyện của ngày hôm qua, có lẽ hôm nay nó đã khám phá quá nhiều ở New Vinese rồi. Nó thích ở cùng với những người lớn tuổi hơn, như chị Gabriel, chú Chris, vì suy nghĩ cảm xúc của họ khác xa với lứa của cô bé nhiều. Họ hiểu về cuộc sống nhiều hơn, thỉnh thoảng được nghe kể chuyện từ người lớn cũng vui. Lilith nhìn quanh một lần nữa, và hỏi Vest: - Mà sao ở đây không có ai vậy chú ơi? |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian:10/01/2014 Địa điểm: Trang trại --flashback-- Con bé hỏi có phải tôi đang đi hít thở không khí trong lành không, mặc dù tôi thực ra không có ý định đó nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu - Mà sao ở đây không có ai vậy chú ơi? Nó hỏi tôi một câu mà tôi cũng đang thắc mắc. Cái trang trại này, bò sữa thì đông, tung tăng gặm cỏ, ngoe nguẩy đuôi nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, thế mà chủ nhân của chúng thì biệt tăm biệt tích. Mà tạm không nói đến chủ trang trại, đến cả người đến tham quan cũng không có, mọi người có lẽ đã... Tôi quay sang con bé nói "Mọi người có vẻ như không để ý đến nơi này lắm, hai chữ 'trang trại' nghe có vẻ chẳng có gì thú vị cả. Chỉ có chú là người nông thôn nên mới có hứng thú với nó thôi cháu ạ." Tôi chợt nhận ra là trời đã xế chiều, gã hội trưởng hội học sinh đã dặn là sẽ có họp mặt tại phòng sinh hoạt chung để nói về vấn đề án mạng sáng hôm trước. Nghĩ thế, tôi bèn vỗ vai Lilith bảo nó cùng về. "Về thôi cháu, ở đây cũng không có gì thú vị để ở lâu đâu, có gì hôm khác chúng ta sẽ cùng đi tham quan những địa điểm thú vị hơn." Chúng tôi cùng nhau ra về, đi được một đoạn thì tôi chợt có ý định tạt qua sở cảnh sát xem thế nào, thế là bảo con bé hãy về trường trước. Tối hôm đó, không ngờ cảnh sát lại tìm đến trường thật. |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Buổi chiều 11/01/2014 Trong trang trại Không nghĩ ngay gần thành phố lớn lại có một trang trại rộng đến như thế này. Aki thoải mái chạy đua cùng gió ngàn và dừng lại ngay trước cổng nông trại. Thấy một vài người tíu tít chuyện trò, làm việc, nghe có vẻ là học viên cùng trường, cô tò mò lại gần và được biết ở đây có thể đến phụ việc bất kì lúc nào. Nghe cũng không tồi lắm? Cô bước đến và thử cùng họ làm việc vắt sữa bò. Không ổn chút nào, chỉ khiến đám bò bực bội đá lung tung, gắt gỏng, nhảy chổm và thậm chí là phun sữa khắp người cô. Còn để đám học viên kia cười cợt trêu chọc nữa. Rốt cục thì cuối buổi vắt được một xô vơi cũng đã là thành công lớn.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: Trưa ngày 12/01/2014 Tuyệt thật, tôi từng mơ ước đến trang trại làm việc, nhưng không bao giờ muốn chứng kiến cảnh này. PHỤT !!!!!!!!!!!!! Lạy chúa, tôi từng làm y tá trong quân đội nhưng có khi nào tôi đỡ đẻ đâu, vì làm gì có anh lính nào trong đó mang thai. Mà chuyên môn của tôi cũng không thuộc khoa phụ sản. "Còn đứng đó mà nhìn, tập trung kéo con bê ra, không nhanh lên là nó chết ngạt đấy !" - Ông chủ trang trại quát tôi "Yes, sir !" PHỤT !!!!!!!!!!!!! Ôi không, đừng thế nữa chứ, đừng tè vào người ta nữa, tập trung mà sinh con của mày ra đi ! ------- Chú bê con cuối cùng cũng thoát khỏi tử cung của mẹ nó, bốn chân khẳng khiu, vừa được mẹ ăn bọc ối là lập tức lon ton đứng dậy tập đi ngay. Cho dù không sống trong tự nhiên, bản năng của loài bò vẫn mách bảo nó, phải luôn tự lực đứng trên đôi chân của chính mình, như thế thì mới có thể kiên cường sống sót giữa cuộc đời này. Tôi đã ở lại chiêm ngưỡng giây phút xúc động đó rồi nếu như người tôi không đầy mùi Amoniac từ con bò mẹ. Chuồn thôi. |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 14/01/2014 Sao tôi không bao giờ được tận hưởng một phút giây nào giống hệt như trong những giấc mơ thuở bé chứ? Ngày hôm kia thì đi đở đẽ, hôm nay lại phải đi bưng sữa. Mà sữa bò mới vắt đâu có thơm tho gì, độc một mùi tanh tanh kỳ lạ tôi không cách nào diễn tả được. Mà nếu chỉ là vấn đề mùi thôi thì không có gì đáng nói, đằng này mỗi cái xô nặng đến vài tạ, tôi xách mỗi lần có hai xô mà muốn bung hết khớp vai. Sao trong hình, nhìn cô gái Hà Lan xách trông nhẹ nhàng lắm cơ mà ? ![]() Thật là, không phải cứ làm việc ở nơi đẹp đẽ là tốt, như cái cánh đồng này, chỗ vắt sữa cách rất xa chỗ pha chế, để tránh cho hai nơi dùng chung một nguồn nước, bò trong lúc chờ vắt cũng cần tiểu tiện, đó là lý do. Dear God, con không muốn làm chủ một cái trang trại bò sữa nào nữa đâu, cho con xin lại điều ước thuở bé đi. |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 18/1/2014 Địa điểm: Trang trại Công việc trong nội thành đã làm Pi quá nản, ngày nào cũng đầy rẫy những áp lực. Được hôm nghỉ phép, cô quyết định ra ngoại thành, chỗ nào đó trong lành một chút để hít thở không khí trong lành. Rồi cô chợt bắt gặp một trang trại bò sữa, bên ngoài bảng có ghi: "Có thể giúp việc ở đây bất cứ khi nào nếu muốn". - Đằng nào mình cũng đến đây rồi, làm thử xem sao. Pi cũng có đọc qua nhiều sách báo tài liệu về công việc trong trang trại như vắt sữa bò... nhưng nói đến thực hành thì... - Đợi đã, nghĩa là muốn vắt được sữa thì phải kéo cái ấy của nó .....!? - Pi đỏ mặt Đây là lần đầu tiên của cô.... - *Phụt* *phụt*,...... vắt... sữa ... là ...vậy... sao!?? - Hay tay Pi run run khi đang vắt sữa bò - Kể ra cũng không khó lắm, mình sắp được đầy một xô rồi Đột nhiên tay Pi hứng lên kéo mạnh quá làm con bò rú rên chạy đi, xô sửa vừa mới vắt đổ chàn lên, vung vãi ra khắp nơi....... - Con bò chết tiệt kia - Pi nổi khùng lên Coi như là đi đời bộ quần áo của mình, mà mình đâu có mang đồ đi thành, đành vậy, phải chở về sớm thôi. Rồi Pi thu dọn đồ nghề, ra khỏi nông trại: - Mấy ngươi cứ đợi đó, Pi này sẽ trả đủ vốn - Pi tay chỉ thẳng vào mặt mấy con bò rồi bước ra.... Mấy chú bò mặt vẫn tỉnh bơ....
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|